![]() |
Trích:
Bác cho em xin được phép hỏi bạn bác là ai được không ạ? Vì từ khoảng 1 năm nay thì số người em đi cafe có dùng I phone 4 thì chỉ có 2 người thôi bác ạ. Bác có thể nói rõ hơn được không ạ? Ví dụ như thời gian đi cafe, địa điểm ngồi cafe cũng như cụ thể bạn bác là thành viên 3N nào thì bác có thể mời bạn bác vào đây luôn giúp em ạ. Cái gì em sai thì em xin nhận, chứ cái e ko làm thì nhất quyết e ko nhận đâu bác ạ. |
Trời đất quỷ thần ơi thì ra là cô bé nàuy à? Đúng là thiên thần và ác quỷ luôn song hành trong một con người.Chúa phù hộ cho ngươi kẻ lầm lỗi.
Amen. |
Trích:
|
Trích:
|
(Dù chẳng là ai) nhưng tôi thực sự hoan nghênh sự xuất hiện trở lại trên Diễn đàn của bạn nttt1211. Tôi nghĩ cái quan trọng nhất là con người ta dám nhận những sai lầm của mình, biết đứng dậy để tiếp tục sống, sửa chữa và hoàn thiện bản thân.
Tôi tin những lời giãi bày của nttt1211 là chân tình. Tôi cũng rất tin rằng bạn sẽ vượt qua được thời điểm thật kho khăn này trong cuộc sống và qua thời gian bạn sẽ chứng minh cho mọi người thấy bạn là con người đã thật sự thay đổi tốt hơn. Như mọi người đã nhất trí trên Diễn đàn NNN này BQT đã ra lời cảnh báo thế là đủ. Còn lại, như dân nhậu thường nói "hồn ai người ấy giữ". Chức năng của diễn đàn (như người của BQT đã giải thích) không phải là một nơi có nhiệm vụ kết tội hay xóa tội, thanh minh cho bất cứ một ai liên quan đến vấn đề hình sự. Việc mem saladnga kết tội người khác dù có thể là thật chăng nữa thì cần có chứng cớ rõ ràng, phải chịu trách nhiệm về những thông tin đưa ra và cần đến gặp Nhà chức trách để giải quyết. Việc nói bâng quơ trên Diễn đàn như trên theo tôi nghĩ không khéo lại vi phạm vào Nội quy diễn đàn: công kích và tiết lộ thông tin cá nhân của người khác. Trích:
"Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại", tôi tin rằng mọi người sẽ nhìn nhận với con mắt rộng lượng và không quay lưng với những ai thật sự muốn cầu tiến. |
Tôi nhất trí với Bác Hổ già,chúng ta cảnh giác và đề phòng là nên và rất nên nhưng cũng không nên vùi dập họ đến bước đường cùng. Cho cháu nó con đường sống.Tôi thấy mem này rất bản lĩnh đấy và có gì đó rất " Chí phèo".Dám làm dám chịu,bái phục,bái phục.
|
Trích:
...Làm sao để khi ta từ giã thế giới này không chỉ như một người tốt mà quan trọng hơn, ta từ giã một thế giới tốt đẹp hơn!... P/s: Bác nào biết rõ hơn/chính xác hơn thì điều chỉnh lại giúp! @ nttt1211: Tôi vẫn giữ nguyên những cảm xúc ban đầu khi đón nhận những bài viết, những hình ảnh của bạn gửi lên Diễn đàn cho đến khi có sự việc trên. Tôi vẫn còn một chút niềm tin vào bạn đấy, bạn nttt1211 à! Nếu có thể, bạn hãy cho mọi người thấy rằng, đó chỉ là "sự cố", "tai nạn" trong cuộc sống của bạn! Tôi tin rằng, mọi người (trong đó có tôi) sẽ chìa tay đón bạn nếu bạn thật tâm và chân thành! Chúc bạn luôn có niềm tin vào cuộc sống và sẽ sống vui hơn, ý nghĩa hơn! :emoticon-0150-hands - Mất tiền bạc là không mất gì cả. - Mất niềm tin là mất đi một nửa. - Mất can đảm là mất tất cả. Có một khái niệm, theo tôi thấy, rất hay về ý nghĩa cuộc sống. Gửi bạn! http://www.vietnamnet.vn/vn/van-hoa/...ghia-dia-.html |
Có lẽ nào phố buồn đến thế !
Có lẽ nào gió buồn đến thế ! Để hàng cây Hàng cây ngơ ngác đèn khuya... A, cụ Dị! Trích:
Nếu tôi không lầm thì Cơ sở II cũ (Phân hiệu HV KTQS) bây giờ là trụ sở TECAPRO, mà ở cổng sau của nó có nguyên cái nhà hàng Lộc Ấn, 52A Nguyễn Thái Bình. Nếu cụ có ghé chân tới đó và ới lên 1 tiếng thì chỉ 15 phút sau tôi có mặt để hầu cụ ngay. Dân mũ nồi xanh trong làng nhậu cực kỳ linh hoạt! |
Trích:
Có lẽ nào? Mong bác Mì xem xét lại thử đám thư ký với các loại xanh xanh đỏ đỏ của bác nhé. :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Tôi thì xưa nay chưa từng đi công việc gì của HV vào đó cả, thậm chí chưa biết cái trụ sở ấy ở chỗ nào (hình như có đi qua 1 vài lần vì có lần đi tìm địa điểm cắm trạm BTS gần đó, anh em có chỉ cho nhưng bây giờ quên mất rồi). Từ xửa từ xưa vào HCM thì chỉ hoặc việc riêng, hoặc đi theo nhiệm vụ của Cty thôi. Toàn ở Hoàng Hoa Thám hoặc các KS ngoài, khi thì ở quãng Lý Thường Kiệt gần BĐ Phú Thọ, khi lại ở chỗ khác. Lần nào vào cũng nháo nhào, công việc kín mít. Thậm chí có mấy bà chị ruột trong đó mà cũng chả mấy khi ghé thăm được. Thế nên vẫn thường than rằng chưa biết phố xá gì hết. Đến con gái SG da đen hay trắng cũng đâu có hay (toàn là sáng sớm xe đút ngay vào KS, chui vào là veo véo đến chỗ làm việc, kính xe thì bít bùng đen nên có biết cái ma gì đâu - có hôm từ sáng sớm khởi hành khỏi nhà ở HN lên Nội Bài vào HCM, đầu giờ chiều đã lại ngồi ở nhà ở HN làm việc roài). Chỉ mới có 1 đôi lần đi chơi với chúng bạn sống trong đó (bạn cùng khóa phổ thông hay ĐH) khi vào có chuyện gia đình. Mà sau thì kinh, bởi đã bị chúng bắt thì thôi nhé, mọi chuyện khác đành bỏ chứ sao. Có hôm đi từ sáng tới 11h đêm mới về, đã tưởng yên thân, 11h30 lại có thằng bạn nối khố từ thời học lớp 1 phóng ô tô tới rủ đi chơi. Lạy lục bảo tao đi từ sáng đến giờ rồi thì nó cười sằng sặc chê mình nhà quê, rằng vào SG phải đi chơi đêm mới thú chứ. Đến con lạy bố như tế sao thôi, thế là hai thằng nằm gác chân lên nhau nói chuyện gần đến sáng mới thiếp đi. Hãi lắm. Bây giờ thì lại còn hãi nhiều thứ nữa cơ, tỷ như đến TSN là mắt cứ len lén len lén nhòm xem có ai áo đỏ, váy đỏ, dép đỏ không ạ :emoticon-0136-giggl (đưa em về dưới mưa mà bằng xích lô thì quê chết đi nhở). Bác vui lòng PM số mobile nhé. Lần sau có vào (chắc sắp phải đi SG nhiều roài đây), nhà iêm sẽ xin gọi bác ngay tắp lự. |
Xin trân trọng chào các thành viên của 3N,
Chào em Micong, một năm rồi nhỉ! chị nghĩ là em bây giờ chắc là đang học một cái nghề nào đó để rèn luyện bản thân và tạo tiền đề cho tương lai, đúng kg em? Chị ngạc nhiên là em vẫn hoạt động nhiệt tình trên các forum mà các thành viên đáng tuổi cha chú mình để làm gì hả em? Hôm nay thấy bên blog chị ‘Hai điều giản dị’ ở Opera có người mới vào comment về việc em Micong lại đi offline và manh nha lừa ai đấy ở trên forum này nên chị ghé qua đây chào em. Chị thấy buồn và cảm xúc của 1 năm về trước lại ùa về. Chị post lại mấy đoạn này tặng em. Chị gửi bài này đến em vì vẫn còn quý em, vẫn muốn nghe những điều tốt về em, về khả năng phục thiện của em. *** Đánh hội đồng Wednesday, September 22, 2010 9:58:51 PM Tự nhiên thấy FB, Opera, WTT đánh hội đồng một người mình thấy cũng tội nghiệp. Những người bị nàng lừa thì đúng là cả tin quá, với lại cũng dại/tham (ví như đưa tiền để nàng đầu tư làm event), chíp hôi mới 20 tuổi đầu thì network biết gì mà giao tiền cho nàng. Chuyện này trước mình thấy các mẹ cũng gặp phải trên WTT, lợi dụng niềm tin mượn tiền kg trả này kia... Còn tính nói láo, ăn cắp vặt là tính xấu. Nhưng thường kg có ảnh hưởng nhiều đến người khác mà chỉ mất uy tín của nàng thôi. Trong tâm lý học, nếu bạn nói dối cái gì 1 lần, 2 lần... đến n lần chính bản thân bạn tin đó là sự thật. Cô bé này hơi vĩ cuồng, ảo tưởng và giỏi bịa chuyện để tạo 1 hình ảnh khác xa với hình ảnh thực bản thân nổ lực làm được. Cái này hơi bệnh. Và thói xài quen, nhịn kg quen và kg chịu lao động để tự làm ra (do lười, do background kg được rèn luyện giáo dục từ bé). Nếu mà mình có dịp nói với nàng và tất cả mọi người 'bị' nàng lừa: 1) Nàng nên sám hối, list ra những gì em ấy đã nói dối/lừa có impact đến người khác về tinh thần thì nên xin lỗi về vật chất nên list ra hết khoản nợ - bán của cải mà trả lại cho người ta, trót tiêu rồi thì đi làm thuê mà trả góp. 2) Những người cả tin và tham đã bị lừa thì nên bỏ qua cho em ấy, delete những bài trên WTT, Opera và FB đi. Cảnh cáo em ấy như thế là đủ rồi. Mình nghĩ em ấy là người kg ngu, xinh xắn, văn hay chữ tốt có thể có một cuộc đời tươi đẹp phía trước, mọi người đừng nặng tay với em ấy quá. PS: Lần mình ra Hà Nội chia tay sếp cũ cuối năm ngoái, có hẹn cô bạn cũ học cùng ĐH đi cafe. Bạn mình mới nhắn tin là có nàng muốn đi theo muốn gặp vì ngưỡng mộ chị X. Mình nói ok, với điều kiện kg chụp ảnh post cái mẹt mình lên blog ở chế độ Public. Mình chỉ gặp thoáng kg nói gì nhiều vì mình vội đi nhưng ấn tượng kg ổn lắm. Sao mọi người lại tiếp xúc nhiều mà kg nhận ra nhỉ!? *** Cô bé trẻ người non dạ làm mà kg nghĩ đến hậu quả mới ra nông nổi thế, tự nhiên tạo một vỏ bọc bong bóng xà phòng để làm gì cơ chứ. Không biết em có đọc được bài này kg, em nên set private tất cả album trên opera đi nhé. Nên can đảm thừa nhận những sai lầm của mình và bắt đầu sữa sai đi (sau đó nên đăng ký học làm bánh, học may, học tiếng Pháp và sang học bạn Thỏ cách đánh đàn Piano). Nhân bất thập toàn, nhỡ làm sai thì sửa, tinh thần phục thiện là quan trọng nhất, có sai mới có trưởng thành. Em có thể viết một bài sám hối trên blog để ở chế độ friend access, thật trung thực vào, list ra tất cả các nạn nhân và commit sẽ trả nợ cho họ. Còn những bạn nào đã ăn free bánh của em ấy mua/làm. Nhờ em ý may váy thì nên quyên tiền giả lại em ấy để em trả nợ. Những bạn nào giao tiền cho em, thì cũng đáng trách vì vô minh mà gián tiếp làm em ấy nổi lòng tham lên. Dù gì em ấy cũng còn quá trẻ, nông nổi nên mắc sai lầm là điều có thể xảy ra. Hãy cho em ấy 1 cơ hội. Làm ơn đừng set public những bài và ảnh về em ấy. *** Mình cũng rất mong mọi người sẽ xóa tất cả thông tin về em ấy trong nay mai. Nhưng có lẽ khó quá, xem ra mọi người vẫn còn rất phẫn nộ (và đương nhiên mình hiểu cho sự phẫn nộ này của những người trong cuộc). Chỉ mong là em ấy biết hối cải, và sẽ không có thêm thông tin mới, để em ấy có thể làm lại cuộc đời. Chứ cái kiểu này, thì thật là khó cho em ấy làm lại từ đầu. Mong là em ấy có đủ nghị lực để trước nhất là nhận lấy tất cả trách nhiệm và kế là để bắt đầu lại.. Thế giới internet mạnh và rộng lớn đến đáng sợ. Nhưng nếu em ấy biết có người vẫn cho em ấy cơ hội, có thể điều này sẽ giúp em ấy thêm nghị lực. Mình rất cảm động về bài viết của Mẹ X.. cảm động giùm cho một cô gái còn trẻ không nghĩ tới hậu quả của những hành động của mình, cảm động vì Mẹ X. không "lên án" cô bé này, và cảm động vì vẫn thấy được tình người ở giữa những dự kiện này.. Cảm ơn bài viết này của Mẹ X nhá. *** Hôm nay đi làm về mình nhận được 2 private messages, mình khá xúc động. Xin kg nêu tên người gửi. Chuyện làm mình bận tậm & hơi buồn qua câu chuyện này là việc tát nước theo mưa, mặc dầu mình kg lạ gì thói đời là như thế. Khi khen thì xúm xít vào tâng bốc lên tận mây xanh, làm con người ta tưởng là ở trên mây thật (mà kg có critical view để thấy đúng bản chất vấn đề). Khi người ta sai thì cũng xúm xít vào mặc dầu chẳng có liên quan trực tiếp đến mình, hè nhau đạp phát cho người ta chìm hẳn xuống bùn luôn. Có thể Trang làm sai quá nhiều & kg có can đảm để đối diện chuyện này nên em chọn cách im lặng, cũng là quyền của em. Tuy nhiên, mình nghĩ em nên đối diện với cái sai của mình, dám nhận tôi đã sai đã ảnh hưởng đến ngần này người a,b,c... tôi sẽ làm x,y,z để bù đắp... ít nhất là những người 'bị' thiệt hại bởi việc làm của em, cũng là fair cho họ, và cho cả những người đã từng là 'bạn' của em qua Opera, qua FB, chuyện đến nước này đừng để họ thêm bài viết mới à con bé này nó còn làm cái này cái kia hại người này người kia... Còn những người tát nước theo mưa, thì kg quan trọng. Ở đời đều có nhân quả. Quan trọng là em biết dừng lại, học từ sai lầm, gieo nhân lành, sẽ gặt trái ngọt. It will never be too late... |
Trích:
Có lẽ nào bác Oti .. chán sống rồi? :emoticon-0116-evilg Sao dám công kích gây thù chuốc óan với những áo đỏ áo xanh của Miền Nam? Đúng là “vuốt mặt mà không nể mũi” bác Cả Micha và Hội Miền Nam roài! Bác Oti có xót thương ai đó thì cứ việc dùng oai danh và lưng hùm che chắn nhé. Nhưng mà bằng cách gây sự trong lúc áo đỏ Họan Thư, à quên, Anh Thư đang đi công cán, e rằng không … ngon rồi! :emoticon-0136-giggl |
Rất cám ơn bạn Rosetheone vì một bài viết sâu sắc và giàu tình người. Mình không học về tâm lý học, nhưng cũng hiểu, chuyện té nước theo mưa cũng là chuyện không quá hiếm gặp ở đời. Mình có đọc được, rằng một khi con người cho rằng họ không phải chịu trách nhiệm cho những gì họ đã làm, thì họ có thể trở nên cực kì tàn nhẫn, không tuân theo một quy tắc nào hết. Có lẽ, đó là lý do khiến cho trên các diễn đàn, chuyện té nước theo mưa đôi khi cũng xảy ra, và theo đánh giá cá nhân mình thì có lẽ xác suất nhiều hơn ngoài đời một chút.
Tuy nhiên, một khi đã quyết định làm lại từ đầu, thì cũng phải có can đảm trải qua cả những chuyện ấy nữa. Mà chịu bị đám đông té nước cũng không quá khó như người ta tưởng đâu... |
Trích:
Thấy có đứa cậy oai hùm dám vuốt râu sư tử (từ Đông Hà ra Hà Đông đường Chín đó bão lửa chiến công), phen này tất bị các nàng xinh đẹp cho ra bã mà ta phướng quá! Nhìn gương ta đây này: Phải biết lễ độ và yêu kính cái đẹp, phái đẹp nhé. |
Сó lẽ nào NNN lại dành đến ngần này trang, và còn có cơ tiếp tục... để посвятить một người không xứng đáng được ưu ái đến mức độ đó. Chừng ấy là đủ rồi các bác ạ. Cả bao bọc, cả vùi dập, cả vô tư, bao dung...
Em tâm đắc với câu của bác BinhDị: "Để có thể đứng dậy được, cái quan trọng nhất không phải là có ai đưa tay ra cho ta hay không, mà là ta có sống thật với chính mình không, có thật sự muốn thay đổi tốt hơn không thôi. Và phải chứng minh bằng việc làm trong cuộc sống thực, không có cách khác." Đề nghị BQT đóng topic này. Chúng ta hãy trở về với những việc và những chủ đề cần thiết hơn của diễn đàn. Điều này tốt cả bạn, cả tôi, và tất cả chúng ta. |
Em nghĩ là chủ đề này chỉ chờ một câu trả lời của bạn saladnga nữa thôi. Có lẽ đến cuối tuần này, nếu bạn saladnga không có câu trả lời cho những câu hỏi đặt ra cho bạn ấy trong chủ đề này, thì Ban Quản Trị cần phải có hình thức xử lý phù hợp. Do đó, bạn saladnga vui lòng PM câu trả lời của bạn cho Ban Quản Trị nhé. Tạm thời, xin phép khóa chủ đề này lại.
|
Thân chào tất cả các anh chị trong cộng đồng Nước Nga trong tôi.
Xin lỗi tất cả các anh chị vỉ em đã tham gia cộng đồng này vì một mục đích cá nhân chứ không phải vì sống, làm việc, học tập hay sở thích liên quan đến nước Nga thân thương. Do được vài người bạn giới thiệu để biết được cộng đồng này và biết có một thành viên mới tham gia rất được lòng tin của các anh chị trong cộng đồng, em xin được trích nguyên văn những gì em viết bên web trẻ thơ để các anh chị được biết . Chào các bố mẹ trong diễn đàn, Em biết một bạn ngoài đời, nick là Micong ( 20 tuổi ?, người Hà Nội) cái tuổi đủ để chúng ta thấy một thế hệ năng động và nhiệt tình. Do biết bạn đó đã lâu với những gì hoàn hảo nhưng gần đây trên Facebook đã xuất hiện một loạt những lời vạch mặt của một thành viên trên đó. Em có người bạn thân đang bị em này vay với 1 số tiền không nhỏ và chưa thanh toán lại. Có ai trên wtt biết em này và đã đọc bài này chưa? Đây là cảnh báo. Rất mong ai biết xin cho thông tin. Và đây là 1 đoạn của FB ( xin phép chủ nhân, vì em chỉ đọc qua của 1 người bạn) " Chào tất cả các bạn có mặt và sắp có mặt trong friendlist của tôi. Tôi viết note này trong sự hối hận về lòng tin đặt không đúng chỗ và mong muốn cảnh tỉnh mọi người về cách lựa chọn bạn bè cũng như có sự cảnh giác về một người bạn mới gặp. Tôi đã gặp một cô gái trẻ trung, xinh xắn, sinh năm 90 (?) nhưng đầy vẻ già dặn trước tuổi. Cô hiện lên là một cô gái thông minh , biết làm bánh ngọt rất giỏi , biết chơi đàn vì học ở Nhạc viện , biết nói tiếng Pháp và làm trợ lý cho giám đốc của Lespace Hà Nội. Bên cạnh đó còn vô số đức tính cũng như khả năng tuyệt vời ( ham đọc sách, may vá cừ khôi, có nhiều mối quan hệ , từng làm trợ lý cho các nhạc sỹ tên tuổi, có tài tổ chức sự kiện …. ) , khá tuyệt vời cho một cô gái sinh năm 90 (20 tuổi) . Đáng thương thay … Tất cả những điều trên đều là FAKE . Cái tài làm bánh ngọt chỉ dừng lại ở cách pha bột (không phân biệt nổi men nở với bột nở ) những chiếc bánh xinh xắn, ngon lành đẹp đến bất thường mà cô ấy mua tặng cho mọi người và nói đó là cô ấy làm chỉ là đồ mua ngoài hiệu . Bỏ học tại Sơ cấp nhạc viện thì làm sao có thể tốt nghiệp trung cấp và thi vào đại học . Trình độ nhìn cái đàn chỉ cười trừ thì làm sao có thể chơi được một tối nhạc và mở mồm ra thì lúc nào cũng là “ dân nhạc “ ??? Làm trợ lý cho giám đốc Lespace mà một chữ tiếng Pháp bẻ đôi không biết . Giám đốc tên gì không biết, trợ lý thật sự tên gì không biết ( cái này cô ấy trơ tráo thú nhận thẳng với tôi ) . Kết quả là chưa bao giờ làm ở Lespace , vậy mà cô ấy có thể làm một cái hợp đồng với chức danh Bà trưởng phòng tổ chức để đưa cho tôi xem . Cũng lợi dụng chức danh này, cô ấy đã lừa tới 50 triệu của một gia đình người bạn với lời hứa có thể lo cho con cái họ đi du học Pháp. Những thể hiện trên nhằm xây dựng cho bản thân một thương hiệu khá uy tín để lừa đảo , ăn cắp và quan trọng hơn là dẫm đạp lên lòng tin của không biết bao nhiêu người. Tôi đã yêu thương cô ấy như một đứa em nhỏ, tin tưởng , quan tâm . Những tấm ảnh được chụp thật đẹp khi cô ấy buồn trong chuyện tình cảm được cô ấy đáp trả với mọi người là tôi phá hoại hạnh phúc của cô ấy ( trong khi tôi gặp anh bạn trai của cô ấy vài lần và chưa bao giờ nói chuyện riêng ) . Uy tín của tôi ( và của hầu hết những người tử tế cô ấy gặp ) được mang ra như một công cụ để lừa đảo . Cô ấy kết bạn với một cộng đồng toàn các mẹ hiền lành tử tế , với tài năng may váy và tặng cho các mẹ (thực tế là đi may ngoài hiệu) làm bánh ngọt cho các mẹ ( cũng là mua hiệu ) chỉ để vay tiền , quỵt tiền , thậm chí chôm tiền ( 5 mẹ đã xác nhận điều này ) . Đến nhà một mẹ chơi thì chôm luôn tiền học của cháu nhỏ . Trên đây chỉ là một phần nhỏ những gì tôi chính xác biết được với đầy đủ thông tin của những người bị cô ấy lừa, trộm và của chính cô ấy thú nhận. Tôi đã remove tất cả những gì thuộc về cô ấy khỏi friendlist của tôi trong sự ngập tràn ân hận , thất vọng và giận dữ vì lòng tin bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi viết ra đây để nói với mọi người về một con người mà tôi hay chỉ gặp trong những nhân vật nữ phản diện tuyệt đối trong phim Hàn Quốc nhưng lại có thể gặp trong xã hội Việt Nam hiện thực. Mong cho tất cả mọi người hãy tỉnh táo khi quyết định trao lòng tin , tình bạn cho một ai đó . Mong Chúa cứu rỗi cô ấy …" Những thông tin trên đây các anh chị có thể tham khảo qua link http://www.webtretho.com/forum/f186/...ua-dao-574572/ Hiện tại con người này theo em hiểu đã phải trả giá một phần những gì cô ấy gây ra nhưng cô ấy hoàn toàn không hối hận về những gì mình làm mà tiếp tục đi tìm kiếm những cộng động trong sạch ( như cộng đồng này ), những người tốt bụng giàu lòng tin để tiếp tục gây lòng tin, lợi dụng, lừa đảo, trộm cắp ... Nếu mọi người quan tâm thì có thể nhận ra nhân vật này là ai. Rất mong anh chị đề cao cảnh giác và thứ lỗi cho sự đường đột của em. |
Mình thì đề nghị bạn emlaai và các bạn khác có ý tưởng gần gần đọc bài này trước
http://diendan.nuocnga.net/showpost....5&postcount=54 rồi sau đó hãy quyết định xem có cần copy một bài viết từ diễn đàn khác sang NNN không nhé. Trân trọng. |
@ Nina : Cảm ơn anh ( chị ) đã gửi cho em cái link trên. Vậy việc em viết cái note vừa rồi quả là thừa vì trên này mọi người cũng đã biết. Nếu mọi người đã biết thì nhờ admin của diễn đàn del giùm em bài viết nhé. Em chỉ là lo một người như vậy với những bài viết như ở topic này làm hại những người không biết thôi. Nếu mọi người biết rồi thì rất tốt.
Đọc bài viết của chị Rosetheone., em tuy không biết chị nhưng thấy chị viết rất là chí tình chí lý, chị quả thật là người lớn với cái nhìn lớn trong trường hợp này. Với em khi đọc những bài này em chỉ có một suy nghĩ là " những cái gì thuộc về bản chất thì vô cùng khó thay đổi " dù tất cả mọi người có cho cơ hội , có thông cảm , có bao dung ra sao đi nữa thì sự thật vẫn là có vô số người hiền lành, cả tin bị lợi dụng. |
Kính gửi các mem của 3N!
Mấy hôm em bận quá bây giờ mới có thể quay lại diễn đàn.Như em đã nói trong bài viết vừa rồi,em không bao giờ nói sai,và cả bạn em nữa. Hôm đó vào ngày 1/9/2011,lúc 6 giờ 14 phút bạn có nhận một cuộc gọi của ai đó mời đi uống nước không?nếu nttt biết được thời điểm đó ai gọi và đã đến đâu uống nước thì chắc chắn sẽ không cho tôi nói không cho bạn. Người bạn của tôi không muốn mọi chuyện ầm ỉ lên nhưng vì an toàn cho tất cả mọi người nên tôi không thể không nói.Hơn nữa qua bài viết của Chị"emlaai'.chắc hẳn mọi người sẽ hiểu hơn con người thật của ban,khó có thể hoàn lương cho bạn khi bạn vẫn tiếp tục với con đường tội lỗi đó.Hàng ngày bạn vẫn lang thang trên các diễn đàn và vẫn lặp lại với chiêu thức cũ,vẫn luôn thể hiện mình là con người có học và hiểu biết,nhưng thực tình tất cả về con người bạn đều nhuốm một màu tội lỗi.Bạn tôi đã cho tôi số điện thoại mà bạn tôi đã gọi cho bạn hôm đó:0914897802.Tôi không chắc bạn dùng bao nhiêu số,nhưng đây chính xác là số mà bạn tôi gọi và nttt đã trả lời. Còn về phần người bạn của tôi,xin được phép không nói ra ở đây vì lý do tế nhị. Còn đối với sự suy xét của BQT nếu thấy Tôi nói không đúng hay vu khống thì cứ làm theo các quy định của diễn đàn đã đưa ra.Mặc dù rất tiếc khi không được tham gia cùng diễn đàn nhưng tôi vẫn phải nói sự thật như vậy. Tôi hy vọng bạn nttt sẽ biết nhìn nhận lại những việc mình đã làm và đang làm với những con người tốt bụng và bao dung với lỗi lầm của bạn Chúc Ngôi nhà 3n luôn đầy ắp tiếng cười và không phải đón nhận bất cứ thông tin nào như thế này nữa. |
Đọc mấy chuyện này buồn quá, nghĩ mọi việc đã chìm xuống rồi, mục đích để tự bạn nttt lên tiếng chân thành với NNN, dù đúng hay sai. Nhưng có lẽ cũng khó với bạn nttt... và vì còn TV muốn bạn nttt lên tiếng giải thích sớm về việc mới xảy ra gần đây (có ảnh hưởng đến DD). Điều này mong bạn nttt hãy đọc cảnh báo và lên tiếng.
- Nếu các bạn cần giải thích trên DD xin mọi người liên quan hãy lên tiếng ngay để sớm chấm dứt chuyện này đi, nếu ko như bạn Nina nói sẽ đóng topic để trách ảnh hưởng tiêu chí tốt đẹp của DD trên mạng sau này - Nếu cần sử rạch ròi và để giải thích, xin các bạn làm ơn tự TRAO ĐỔi, PM với nhau kỹ càng trước khi post bài lên DD (ko vì lý do bận, hay.v.v..) - Nếu cần cin phép cho mình làm trung gian cho trong cả pháp luật hay ngoài xã hội, mình làm trọng tài cho (trung thực tuyệt đối :) xxxx ). 10 cái đ/t hay 1/2 cái điện thoại mình cũng đòi được vì 3N :P , mà tốt nhất là "nếu bỏ qua đựoc thì nên bỏ qua" đi các bạn. |
Bác Thanhnam76 ạ!
- Em thấy bài viết của bạn saladNga là hợp lý cho sự việc và lời khẳng định về số đt của bạn ấy post trên đã nói lên tất cả sự thật rồi. Bác muốn nttt khẳng định cái gì, đúng cái gì và sai cái gì? Và bạn ấy làm gì có sự chân thành để khẳng định đúng sai đâu bác? - Những việc bạn nttt đã làm với những người khác đó là việc riêng của bạn ấy. Trên diễn đàn NNN, bạn ấy chưa vi phạm nội quy gì bác ạ. Nên nói chung thì bạn ấy cũng không cần ai "bỏ qua" và không cần giải thích làm gì vì giải thích cũng chỉ là ngụy biện và dối trá thôi. Việc bạn ấy làm bên ngoài diễn đàn thì bạn ấy tự chịu trách nhiệm, và cũng tự điều khiển cuộc sống của chính bạn ấy. Vuông tròn ra sao bạn ấy sẽ gánh lấy trong đời bác ạ. - Em hay bất cứ ai ở diễn đàn này ( em tin thế) không coi bạn nttt quan trọng đến mức cần ai phải làm trung gian kết nối cả bác ạ. Người mất đt cũng không thuộc NNN nên NNN hay người của NNN không phải đứng ra làm gì cả, ai mất người đó tự chịu hoặc tự tìm cách lấy lại. --> Tuy nhiên chúng ta cần sự thật để không đổ oan cho người tốt và cũng có cách ứng xử hợp lý đối với trường hợp này. Em vốn không định lên tiếng nhưng thấy bài viết của bác ngộ quá nên em không chịu được. Tính em thì thẳng, trên NNN ai cũng biết, có gì không phải bác bỏ quá cho em bác nhé. |
Trích:
Việc tôi muốn nttt giải thích ko phải là bênh nttt, mà là vì giống 1 vài người có tình cảm để cho bạn nttt có cơ hội nói lời nói chân thành của mình với NNN sau "sự kiện" vừa rồi, sau khi tham gia diễn đàn. 1 người trẻ tuổi còn tương lai trwuwocs mặt,... bạn muốn "bàn cãi" tiếp để bạn nttt sẽ ra sao dù bạn ấy đúng hay sai. Bạn hiểu về ĐẠO làm người chứ??? Và cơ bản là cả về pháp luật, vè truyền thông báo chí, sẽ quá nhẫn tâm... Hiểu chứ. Còn "đây" ko ôm rơm nặng bụng mà chỉ chán cái DD này sẽ giống DD khác "đôi co", "cá mè 1 lứa" chẳng hạn... Còn cái trung gian ấy, ý tôi ko phải là anh hùng cứu mỹ nhân, mà chỉ muốn các bạn ấy tranh cãi nhau thì nên đi chỗ khác, đọc quá hóa nhàm, tưng tửng lên có ý kiến vậy, chứ tôi chẳng cần ch... gì ở đó, mà chỉ vì ko muốn đọc tiếp trên DD những viẹc như vậy, làm mất tình cảm của tôi với DD |
Xin hãy cùng tôn trọng tên của topic này - GÓC TĨNH LẶNG! Nếu vẫn còn những ý kiến cần trao đổi, tranh luận xung quanh những nội dung "không tĩnh lặng" thì xin hãy mở topic mới! Cảm ơn các bác mem 3N!:emoticon-0150-hands
|
Trích:
|
Trích:
|
Vì những tình tiết mới mà bạn saladnga cung cấp, Ban Quản Trị xin chuyển tất cả các bài viết có liên quan từ các chủ đề "Có lẽ nào" và "Góc tĩnh lặng" sang đây để rộng đường bàn luận về thành viên liên quan đến chủ đề Thông báo cảnh giác của Ban Quản Trị. Tuy nhiên các thành viên lưu ý khi tranh luận cần điềm tĩnh, không lan man lạc đề, không đả kích cá nhân, không vi phạm nội quy diễn đàn.
Trân trọng |
Mặc dù BQT đã mở hẳn một topic cho rộng đường, nhưng em thiết nghĩ cũng chẳng nên bàn luận thêm nữa. Lý do hết sức đơn giản: Chẳng để làm gì. Mọi việc đã rõ ràng, nếu ai đó thấy vẫn còn điều gì chưa rõ trong chuyện này thì hãy tiếp tục tự tìm hiểu. Kinh nghiệm cho thấy, bàn luận nữa thể nào cũng dẫn đến những trường hợp mà BQT lưu ý ở trên. Mà như thế có đáng không?
|
Trích:
Trích:
Trích:
|
Thưa các anh chị trên diễn đàn, quả thật bàn đi tán vào vấn đề về một con người như thế này quả là không xứng đáng, mất thời gian mà chả đưa đến một kết quả gì. Nhưng xuất phát từ blog Opera, một cộng đồng trong sạch với các mẹ như em, chỉ biết trao đổi về cách nuôi dạy con, làm bánh, nấu nướng ... thì một cô gái xuất hiện với văn hay chữ tốt, với tài năng, với kiến thức ... khiến cho ai cũng quí mến giống như ở diễn đàn này của các anh chị.
Khi sảy ra những chuyện không may, các chị em bên Opera cũng ngồi với nhau và cũng cho cô bé đó cơ hội, cũng bao dung, cũng giống như những gì mà những con người có lòng nhân ái thảo luận ở đây. Nhưng kết quả là thế nào ? cho đến bây giờ vẫn có những người bị móc tiền, móc mỹ phẩm, móc trang sức . Các anh chị có thể hỏi rằng em có chứng cứ không ? có vu khống cho ai không ? Quả thật vô cùng khó vì những người bạn bị thiệt thòi đó không biết cái diễn đàn này. Nếu mọi người quan tâm chuyện này có thể vào Webtretho hay blog Opera, nơi mà cộng đồng toàn những người đã có con nhỏ, có gia đình, có kiến thức và đạo đức họ nói gì, họ đưa lên những bằng chứng cụ thể gì. Không có lửa chả bao giờ có khói . Những người viết lên lời cảnh báo ở đây chỉ có duy nhất một mong muốn là không có những con người lương thiện bị thiệt thòi, bị lừa đảo và lợi dụng. Thế là đủ rồi chứ không hề muốn đánh hội đồng, vu khống hay làm hại ai. Sống để đức cho con, ai có con nhỏ đều hiểu điều này các anh chị ạ, em chỉ viết như vậy thôi . Còn những lời lẽ hoa mỹ , những lời bào chữa, lên án tất cả đều chỉ là vô dụng trong một cộng đồng như thế này. |
Số điện thoại thì cũng có thể tìm thấy trên mạng, thế nên cái chuyện đưa số điện thoại ra cũng chả nói lên được điều gì lắm.
Cứ bình tĩnh xem xét dần thôi, chúng ta đều cũng có suy nghĩ cả đấy, lọ là phải hoặc lên với nhau chứ, như thế mới là cái 4R mất ạ. |
Trích:
Em xin nói với bác thế này nhé! Nếu bác nói vào ngày giờ hôm đấy, thì em dám chắc cú với bác là cái ngày đấy em chả đi cafe với ai cả. Vì nhà em ko bao giờ đi cafe vào buổi chiều tối hết. Nếu bác vẫn cứ nhất quyết là đúng, thì để em ra bưu điện em lấy cái cước điện thoại của em ngày 1/9 em tra xem từ đầu chí cuối e gọi cho ai và ai gọi cho em như thế nào rồi em sẽ đối chất với bác nhé! Và em cũng xin khẳng định lại với bác một lần nữa là em rà soát bộ não em là trong hẳn 1 tháng vừa rồi em không có đi cafe với một ai dùng I phone 4 cả bác nhé, chứ đừng nói là 1/9 Bác đừng lấy lý do rằng vì "Tế nhị" và cần "Bảo vệ" em nghĩ là mọi người trên diễn đàn đều có khả năng tự bảo vệ mình bác ạ. Bác nói rằng bạn bác là thành viên 3N thì lại càng nên nói ra đây, vì liên quan đến quyền lợi của các thành viên 3N mà, thế nên bác cần nói rõ ra. (Ở thế của em bây giờ, thì nhà em chỉ mong là được sống yên ổn cuộc sống của mình thôi, chứ đừng nói đến làm gì ai đấy bác ạ.) |
Kính gửi BQT
Kính gửi BQT NNN và tất cả thành viên,
Đọc 1 lèo topic này em xin phép có vài ý kiến nhỏ sau: * Chuyện cá nhân của 1 bạn nttt nào đó bắt đầu đi đến chỗ: người bảo có lấy người bảo không lấy. Kết luận : câu chuyện vòng vo như kiến bò miệng chén, thêm nữa NNN không có vai trò hoặc chức năng gì trong chuyện này, vậy bàn luận tiếp tục trên DĐ thật vô ích. * Bác USY, bác Мужик, bác Thanhnam76, BelayaZima... và cả cá nhân em đều mong muốn topic này được đóng lại cho khỏi tốn đất của diễn đàn. Vì chúng ta đã đồng ý- nhất trí- mỗi người mỗi ý thế này: ai cảnh giác thì cứ cảnh giác, ai tha thứ thì cứ tha thứ... !!! Không lẽ NNN lại có thể có một kết luận chung cho toàn bộ câu chuyện này được hay sao ??? * Bác nào muốn từ từ tìm hiểu xác minh thì có thể dùng thời gian cá nhân để hẹn bạn NTTT và SaladNga (nếu bạn ấy có thời gian) để đối chứng các tang chứng- vật chứng (kiểu như list điện thoại di động chẳng hạn). Đến khi công tác điều tra kết thúc thì có thể thông báo 1 dòng trên NNN, cho cả làng lại vui vẻ như xưa.:emoticon-0155-flowe * Còn bạn NTTT nào đó xin cứ việc vào NNN chép thơ, chép nhạc ra, đăng ảnh hoặc offline thoải mái như xưa, đâu có gì thay đổi đâu! Em có thể chọn giải pháp không vào đọc topic này nhưng để các thành viên khác, các bạn bè thân thiết trên NNN phải hiểu lầm câu chữ của nhau rồi dạy lại nhau "có biết đạo làm người là cái giề không?" thì thật lòng em rất buồn. Chứ bản thân câu chuyện bạn NTTT thật giả thế nào em lại chả buồn vì cuộc đời đầy rẫy chuyện như thế, xác minh hết sao được, buồn thế có mà buồn thiên thu ạ! Cuối cùng, rất mong BQT đóng topic này lại. Em xin cảm ơn! |
Trích:
Sau tất cả những việc mà nttt đã làm ở Nuocnga.net như dựng lên kịch bản về bản thân và gia đình, gặp gỡ riêng với các thành viên ở Hà Nội và chat với các thành viên ở xa, mượn đồ định không trả v..v mà nick này vẫn còn ngoi lên đây để phân bua thì thật quá trơ trẽn. Vật chất cho dù có được trả lại cũng chỉ ở mức khắc phục hậu quả không có nghĩa là bạn đã trả nợ xong. Xin nhớ cho. Tất cả các hành vi của bạn đều có thể cấu thành tội lừa đảo. Thêm nữa, khi bạn bị liên lụy đến pháp luật bằng một hành vi mới, tất cả các hành vi cũ của bạn sẽ được lật lại. Điều gì sẽ xảy ra khi nttt tiếp tục viết trên diễn đàn, rất nhanh chóng có số điện thoại và nick của các thành viên hoặc mới hoặc ở xa hoặc thời gian này không vào diễn đàn sau đó lợi dụng hình ảnh của NNN để phạm tội? Cô y tá ở một trạm xá vùng sâu tỉnh Bắc Giang vì băng bó cho thằng Luyện mà không tố giác nó rồi cũng bị khởi tố. Nếu còn tiếp tục để nttt chơi ở đây, em cho rằng chúng ta đang dung dưỡng cho cái xấu có cơ hội phát triển. |
Mặt mũi nào mà dám chường mặt ra trên NNN nữa!
|
Cứ mỗi lần mấy nhân vật như masha90 phát ngôn, thực tình... tôi không dám tin vào sự trong sạch trong tâm hồn nữa. Biết thì hãy nói cho đàng hoàng, đem những ngôn từ chợ búa hạ nhục người khác thì thật vô nhân tính.
|
Cháu là con trai, cũng còn ít tuổi, cho nên thật ra chẳng muốn xen vào việc của các bà các cô các chị làm gì. Chỉ xin góp ý một chút – với tư cách thành viên diễn đàn – nhân chi sơ tính bổn thiện, con người ta khi oe oe chào đời, chẳng ai vốn dĩ đã xấu. Các bác có thể chỉ trích, châm biếm, mỉa mai, thù ghét… bất kỳ ai, nhưng với những ngôn từ hàm ý hạ nhục người khác, thật không nên chút nào. Thứ nhất, chính bản thân người sử dụng nó đã trở thành tội phạm – tội phạm lương tâm, nhẫn tâm hủy hoại một con người – dù người đó xấu hay tốt ; thứ hai, không tôn trọng danh dự người khác, thì với danh dự của chính mình, các bác khó nhận được sự tôn trọng tương xứng. Có thể coi đó là sự giải thích cho câu hỏi, vì sao đời người cứ quẩn quanh những tội lỗi, những sai lầm, sự hận thù mà chẳng bao giờ trút bỏ được. Vậy thì chức năng kết nối và sẻ chia của ITnet ở đâu, hay vẫn chỉ là… chém gió không thôi ?
|
Gửi bạn Riki.
1) Tôi đã đọc lại 11 từ tôi vừa viết trong post trên đây và khong thấy có từ nào mang tính chất "chợ búa"; 2) Chỉ dựa vào 11 từ mà đánh giá một con người là "vô nhân tính" thì e rằng hơi vội vàng; 3) 8 dòng góp ý của bạn không có gì mới đối với phần đông các thành viên diễn đàn vốn nhiều tuổi hơn bạn và đã đóng góp cho diễn đàn nhiều hơn bạn. |
Dạ thưa các bác!
Em cũng không có ý định vào post thêm bất cứ điều gì chỉ có điều em muốn đợi bác SaladNga để làm rõ nốt vấn đề về cái I phone 4 thôi các bác ạ. Em mong bác SaladNga cho em câu trả lời rõ ràng và sau đó em nhờ BQT close hộ em topic này lại, và em nghĩ là chủ đề này dừng lại ở đây là quá đủ. Mời các bác tiếp tục sang các topic khác của 3N! |
Kính hỏi BQT là tại sao diễn đàn mình có nút Like mà lại không có Dislike nhỉ?
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 07:00. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.