![]() |
Ở quê tớ đại từ nhân xưng "Bá" áp dụng cho 2 đối tượng:
1 - Chị gái của bố hoặc của mẹ; 2- Những người nghiện Côca-Côla. |
Mai em đã tạm biệt HN, sáng nay ghé thăm trường cũ, tần ngần trước ngôi nhà tuổi thơ ở vườn hoa Cửa Nam, chiều cùng với bạn xa ngồi hóng gió Hồ Tây lãng đãng sương thu, đêm nay ngồi giữa những người ruột thịt lặng nghe Phú Quang mà thấy lòng đã Nam đã Bắc rồi:
"Vội vã trở về vội vã ra đi Chẳng thể nào qua hết từng con phố Nhưng còn đó mua thu, mùa thu đầy gió Và rêu phong bên những gốc cây già Vội vã trở về cùng tháng năm xưa Sau những con đường dầu dãi nắng mưa Bên quán ngọ em buồn nghe lá trút Chiều mưa sa giăng kín phố dài”. Cảm ơn và tạm biệt những người bạn net ở Hà Nội thân thương của em. Tặng các bác bài hát “Về” như thay lời muốn nói http://www.youtube.com/watch?v=P4Jre...eature=related p/s: Em ngồi ngắm một bạn phá từng quả mồi với nước mắt bạch dương mà thầm nhủ chứ môi kia mà hôn ai thì chắc chắn là người ta vừa sặc vừa giàn giụa nuớc mắt đấy. Khiếp Thôi từ nay tan rồi giấc mơ diện áo đỏ, dép đỏ đi ngóng đợi ở sân bay. Có cho kẹo em cũng chỉ đành “hôn môi xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn” mà thôi, @bác vidinh: Hôm nọ em nghe rõ mồn một các bác nói là BÁ đi bán nước sinh tố, sao giờ chuyển sang coca cola? Có nhẽ đâu thế. Em thương Bá. Uớc gì em có phép lạ để cải tử hòan sinh, cải lão hòan đồng cho Bá, Bá ơi? |
Trích:
Trích:
|
Ai "cung mot thoi tre trai"...ma cac BA oi! :emoticon-0150-hands Tam thoi khong uong duoc TRA ! Vai thang sau - moi thu on dinh roi BA lai ve voi BAC.
(Xin loi khong dau) |
Trích:
Nếu có thể gọi cụ Dị là Bá Dị thì hoá ra có thể diễn giải nick của cụ thành Nữ Quái Bình Dị sao?:emoticon-0136-giggl |
Vâng, em sẽ chuẩn bị Coca đặc biệt mang hương vị thuần Việt của miền Bắc mời các bác QK MT, MN, TĐ và bác Dmitry sau thời gian xa Việt Nam, rất mong các bác sắp sếp thời gian.
- Hì, em xin bật mí 1 chút là: Coca do chính nhà em làm được 5 năm, với các loại hương vị thuốc của tất cả vùng núi phí Bắc theo gia truyền. Đã được hạ thổ 5 năm trong hầm đất, hihi có hương vị rất đặc biệt. Hy vọng các bác sẽ thích hương vị và ngồi thưởng thức bên nhà sàn khoảng 500m2 của nhà em giống khung cảnh của rừng núi :), chỉ có điều không có sơn nữ đâu ạ. |
Trích:
Mấy bài quan họ của bác Rừng bachduong cảm xúc quá, tôi có nói: "Nếu chục năm về trước ta có NNN, và được nghe quan họ như thế này thì tôi cũng chẳng "chạy" đi đâu xa cho mệt'. Nhân đây, xin cảm ơn các bác QKTĐ, tình cảm cộng đồng, lòng nhiệt tình và lạc quan yêu đời tôi nhận được trong mấy ngày được "ghé" vào cùng các bác thực sự bổ ích cho những ngày đầu làm việc. @ thanhnam76. Không có thời gian sang ĐA với bác được, cái món "hạ thổ 5 năm trong hầm đất..." chắc là bổ lắm! |
Trích:
Trích:
@ Dmitri Tran: Hôm nào bác về bên đó, quân khu HN chúng em xin tiễn bác bằng mấy đường quan họ nữa nhé. |
Trích:
Bá cả Sài gòn đưa ra một câu hỏi có nhiều hàm ý...Trả lời cũng mắc mà không trả lời cũng mắc! vì vậy em cũng mạnh dạn đưa mấy bức ảnh QKTD đã đón tiếp hai cụ CCB người Nga sang Việt Nam cách đây vài hôm...Chúng tôi rất cám ơn bác Geo đã tặng NNN những bức ảnh quý này. Có một CCB đã được NNN đón tiếp rất nồng hậu vào dịp cách đây vài năm đó là cụ Скоряк Валерий Васильевич đến từ thành phố Екатеринбург và cụ Костоломов Вениамин Емельянович đến từ Тюмень. Ngoài QKTĐ còn có khách quý đến từ đất nước Cộng hoà Moldova (Republica Moldova) là một quốc gia nằm trong lục địa ở Đông Âu, giữa Romania ở phía tây và Ukraine ở phía bắc, đông và nam. Xin giới thiệu đó là bác Đimitri Tran. Và, Một phụ nữ xinh đẹp đến từ thành phố mang tên Bác - Anh Thư... |
Trích:
Cảm ơn bác Cả Hanoi đã chia sẻ hình ảnh gặp mặt của những người bạn thân mến đón khách quý. (Chắc là nhờ ... cocacola? :emoticon-0136-giggl Urrraaa Cocacola!) Mà, em săm soi mãi mấy bức ảnh của bác, mà chẳng biết bác "Anh Thư" là người nào trong đó ạ? Đọc mấy post trước, thấy bác Anh Thư khoe "áo đỏ" mới. Ai biết cho em hỏi tò mò một tí, Anh Thư là bác mũm mĩm có áo đỏ tươi chói, hay là bác mảnh mai áo đỏ đằm thắm đấy ạ? :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Cái nhà chú thanhnam rõ thật là quá thật thà và chẳng hiểu gì về ... điện cả. Phải chịu khó thường xuyên đi ọp ẹp với anh em đi! :emoticon-0102-bigsm Rất cảm ơn lời mời của chú :emoticon-0150-hands. Nếu chiều mai các bác ở HN sang thì cho em bám càng với! :emoticon-0100-smile @ Bẩm cụ Quái! Cụ có còn dám gọi bác HDA là bá nữa không? Cụ có mần được như bác ý không? hic! Bác ấy vẫn uống trà đó nha (chỉ có điều các bác chú ý cái cốc nước cam bên trái phía dưới. Của ai vậy ta? :emoticon-0136-giggl) Khà khà, em dấu đầu, hở đuôi...hic hic!!! |
Trích:
Còn gian hàng của chúng em đây: Hôm qua khai mạc triển lãm chúng em rất vịnh dự được bà Phó Chủ tịch nước đến tham quan: Và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tập đoàn và Công ty: |
Trích:
@ Bác Cả HN: bác hút cái gì trăng trắng, mút cái gì trăng trắng ấy nhỉ? |
Trích:
Trích:
Trích:
Với tư cách là bạn hàng nhớn nhất của nhà chị (Hay là là nhà chị nhớn nhất của bọn em nhỉ?) em xin nói toạc mong heo rằng thì là: chị là người rất rất quan liêu: Thứ một: gian hàng của nhà chị không phải ở 2 mặt tiền mà là ... 5 mặt tiền! Thứ nhì: Chị là người của QK Thủ đô mà không biết bá HDA hút cái gì mà trăng trắng à? Ối Giờii!!! |
Em nhận được tin nhắn bác Hổ và các bác HN cuối tuần bận rồi ko giao lưu hàn huyên dịp này được, vậy xin hẹn gặp và mời các bác dịp khác vậy. Các "bình trà" đặc biệt của em xin để dành vậy, hihi. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ, bác Hổ công việc ngoài này hoàn thành, nhiều thuận lợi
|
Trích:
:emoticon-0159-music Đêm cuối của nhà em tại Thủ đô: http://i327.photobucket.com/albums/k...10/2aaaa-4.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...010/2aaa-6.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...2010/2aa-8.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...2010/2a-15.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...0/2aaaaa-3.jpg Ngày mai em về với DQ. Xin chân thành cảm ơn các bác QKTD đã xẻ thịt Hổ trong những ngày qua. Cảm ơn vì đã dành cho em những khoảnh khắc và không gian rất Hà Nội. Hẹn gặp lại! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands :emoticon-0115-inlov |
Trích:
Gáo cũ, vại vừa nung, Sen giả cạn nước trong, Thêm đĩa ổi cay lòng "Vô ưu" trưng trên vách. |
Trích:
|
Trích:
Gáo cũ, vại đã dùng, Sen già nước vẫn trong Dù đĩa ổi cay nồng "Vô ưu" trong tâm tĩnh. |
Trích:
|
Trích:
Trích:
Âm thanh thì em không được nghe. Nhưng nhìn thấy ánh sáng, khối dáng, đường nét, bóng đổ... thì nhà em cứ gọi là chuẩn như lê d...! "Đêm cuối của nhà em tại Thủ đô": Nghe cứ văng vẳng một đoạn của lão Phú Quang khi sắp rời Xứ Bạch Dương rồi mà cứ tẩn ngẩn tần ngần: "... Xin em, xin em, xin em! Thêm một lần nữa! Dù vẫn biết mai là giã từ..." Chả thế mà bác Hổ nhà miềng lại phải... "ăn mảnh"! |
Suốt từ hôm QKTĐ gặp nhau lâu rồi, giờ mình mới vào Diễn đàn được vì cứ bận “bù đầu, tóc rối”.
Mỗi lần 3N gặp nhau là lại thấy rất vui vẻ và thân tình. :emoticon-0115-inlov Lần đầu tiên mình gặp bác Dmitri Trần và Anh Thư mà cứ như là đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Mình lại còn được em Anh Thư tặng quà nữa chứ, em ấy đưa gì là mình lại nhận luôn mà lại chả có gì để tặng lại em ấy. :emoticon-0111-blush Lúc đi hát karaoke thì nàng Anh Thư bận việc phải về trước thế là không được thưởng thức giọng hát tuyệt vời của ca sỹ Mây Hồng, giọng hát truyền cảm của nhnam, giọng hát quan họ ngọt ngào của RBD, tiếng hát hào sảng qua bài “thành phố hoa phượng đỏ” và “5 anh em trên một chiếc xe tăng” của nqbinhdi... nếu Hungmgmi và Dienkhanh không bận đi đón các member 3N nhí thì chắc chưa kết thúc và lần nào tạm biệt nhau cũng bịn rịn mãi mới chia tay được. :emoticon-0157-sun: Tối 31/10/2011 Cầu truyền hình Hà Nội – Moskva “Bài ca chiến thắng” thật hào hùng và xúc động. Mình tự nhiên cũng hát theo bài Thời thanh niên sôi nổi và nhà mình đều theo dõi chương trình đến tận phút cuối, thấy cảm động vô cùng. Được nghe lại các bài hát hay mà một số bài từ ngày tham gia NNN mới biết như Cuộc chiến tranh thần thánh; Đêm đen; Ôi, những con đường; Trận đánh cuối cùng; Chiếc khăn xanh; Cô bé ơi, đừng khóc; Hãy nói với con đi mẹ; Chim họa mi; Đàn sếu. :emoticon-0159-music Mình lại nhớ đến những bản dịch lời bài hát tuyệt vời của Thanh Xuân74, nhớ đến hình ảnh Thanh Xuân74 cùng cây đàn guitare hát tặng cụ CCB Viktor Nikolaevich Bolyarskii trong lần QKTĐ đón tiếp cụ với lòng biết ơn và kính trọng. Vừa rồi tháng 9/2011 bạn gái – lớp trưởng hồi tiểu học của Hongducanh cùng nhóm bạn là cựu sinh viên ĐHBK Odessa vừa về thăm lại trường xưa. “Tại đây, chúng tôi tình cờ gặp lại người gác cổng tòa nhà, nguyên là một người lính đã từng chiến đấu ở Việt Nam trong những năm đầu chiến tranh phá hoại, năm 1964, 1965 của thế kỷ trước. Người lính già gặp chúng tôi cứ quấn quít nói chuyện cũ, chuyện Hải phòng bị ném bom và phong tỏa những ngày đầu tiên… Cảm động tới rưng rưng nước mắt. Có lẽ ngoài chúng tôi, ông biết chia xẻ với ai những kỷ niệm một thời ấy…”. Em ấy đưa link cho mình xem đây. http://nguoibienden.org.vn/forums/vi....php?f=8&t=229 Lại lan man một tẹo. Ở quê mình chị và em gái của bố đều được gọi là “cô” còn chị gái của mẹ được gọi là “bá” nhưng mình thấy hồi xưa ở Hà Nội một số gia đình gọi chị của mẹ là “già”. (Vì thế mới có câu giới thiệu “anh/chị - em con dì, con già” hoặc “anh/chị - em con bá, con dì”). Mình chưa thấy ai gọi anh trai, anh rể của bố hoặc mẹ là “bá” cả. :emoticon-0100-smile Gặp nhau bao giờ cũng có vodka rồi :emoticon-0100-smile ai uống được thì uống nhiều, ai không uống được thì uống ít nhưng nếu đã bị áp huyết cao là phải kiêng cữ tuyệt đối rồi, kể cả bia nữa. Hongducanh đừng vì bị trêu là “bá” là “chị” mà “ổn ổn" rồi lại... uống thì nguy to đấy em à. Phải giữ gìn sức khỏe thì mới gặp nhau vui vẻ được. :emoticon-0150-hands @ nqbinhdi: nói theo kiểu của Micha53 thì “sao tự nhiên em lại cắt C của hongducanh nhỉ?” :emoticon-0136-giggl |
Nhân dịp cuối năm, Thư ký 2 của Bá Cả SG có chuyến đặc vụ ra HN tuyển lại phi công …già(vì trẻ có đâu mà tuyển!).
Trong không khí …sống gấp của mem 3N QKTĐ(!) Bác Cả HN điện khẩn triệu tập mấy ứng viên hăng tiết vịt tham dự. Nghe nói “nhà tuyển dụng” lần này có “nới” một số điều kiện lỏng ra. Cũng tương ứng thôi, vì sau mấy chuyến đi “khám” tim về, “nhà tuyển dụng” trông có phần mỡ màng hơn là dịp đi tuyển ở Đại bản doanh của bác Lý ở Đông Hà. Bằng chứng đây: http://i224.photobucket.com/albums/d...N/PC090010.jpg Đầu tiên dự thi là một bác …hơi già: Được điểm nhiệt tình vì đến sớm nhất: http://i224.photobucket.com/albums/d...raph/3N/01.jpg Giờ ta bắt đầu bằng bài tét 01 nhé! http://i224.photobucket.com/albums/d...raph/3N/02.jpg Khá hài lòng “nhà tuyển dụng”: http://i224.photobucket.com/albums/d...raph/3N/03.jpg Tiếp theo là bác Nhnam(tranh thủ lúc Chân dài” còn đang vi vu trời Úc châu) , cũng đến thử tài cái(mặc dù còn đang rất…khó xử vì cái vụ lúc thì gọi anh, lúc lại goi em rối tung hết cả lên! Cạnh bác ý là người dẫn đường chỉ lối-hỗ trợ bài vở thi cử lúc bí! http://i224.photobucket.com/albums/d...raph/3N/04.jpg Tiếp đến là bá Cả HN, trình bày lý do tới muộn , xin dự thi…bla blo… Như mọi khi! http://i224.photobucket.com/albums/d...raph/3N/05.jpg Tổng thể “nhà tuyển dụng” cùng các thí sinh đang rà soát lại một số …tiêu chí, vòng 1: http://i224.photobucket.com/albums/d...raph/3N/07.jpg Buồn nhất là đoạn thông báo kết quả. “Nhà tuyển dụng” động viên thí sinh này cố về ăn nhiều chóng nhớn, tich cực đẩy tạ, hít đất rèn luyện …mọi mặt để có cơ hội tham dự lần 2. http://i224.photobucket.com/albums/d...raph/3N/08.jpg Phần công bố kết quả: chỉ những thí sinh nào qua vòng 1 mới được ngồi lại. Nhà em lần này chả dại mon men, đứng ngoài dòm vào thôi( Vì cả kéo, máy xay đều kè kè hai bên cạp quần). Hãi lắm…. sợ lắm. Chuồn thôi! Vòng 2 bắt đầu ... http://i224.photobucket.com/albums/d...ph/3N/09-1.jpg |
Trích:
@Bác hongducanh: Em bắt đầu thương anh rồi đó! (nhái Siu Black):emoticon-0136-giggl |
Trích:
http://img408.imageshack.us/img408/3508/baccahn.jpg http://img528.imageshack.us/img528/97/anhthu.jpg "- Hu, hu, hu! Phó nháy Cartograph không chịu nộp "lệ phí" chụp ảnh người mẫu thư ký QKMN để bác Cả SG sung công quỹ! Hôm trước bác ý đã cắt mất "C", phen nay cắt nốt "D" thì còn gì để sống nữa!" Trích:
|
http://i224.photobucket.com/albums/d...raph/3N/08.jpg
Nhìn ly cái thì "màu nho", cái thì "nước trắng", chỉ có thể nói rằng: Còn C thì thèm "chảy nước dãi"; Mất C thì thèm "chảy nước mắt"! Túm lại là "kiểu gì cũng thèm". |
Hi các bác thân mến!
Em các bác âm thầm mang dao kéo nhập cảnh lậu vào Hà Nội, ghé uống chút trà trưa cho ấm lòng vì dịp cuối năm vào ngày thứ 6 nên ai cũng bận rộn cả, em chả dám quấy quả nhiều người. Hôm bác Mỳ ở Hà Nội, tiếng kêu của các bá vang thấu đến trời xanh, trăm sự các bá đổ hết lên dao kéo với cối xay sinh tố của em làm em hôm qua ngồi đó mà hồn vía trên mây. Khiếp, hãi hãi là, cứ tưởng là chả còn nguyên vẹn mà về nhà ấy chứ. Mà em nói thật, dao kéo và cối xay sinh tố nó gắn liền với thương hiệu của em rồi, chứ không có 2 vật dụng đó thì em trắng tay à, có cái gì mà cầm nữa và em đâu còn là Hoạn Thư danh tiếng bước ra từ những áng văn chương bất hủ của cụ Nguyễn? Nhiều năm rồi em mới dám dũng cảm ra Hà Nội mùa đông, hôm qua gió lạnh thổi ù tai, xương cốt trong người em kêu cọt cà, cọt kẹt. Cảm ơn các bác đã rủ lòng thương xót, bớt chút thời gian nghỉ trưa đến sưởi ấm đời em một ngày đông tháng giá khi em đang bơ vơ dạo gót dọc bờ sông Tô Lịch, chả biết đi đâu, làm gì, với ai...giừa dòng người vô tình tấp nập ngược xuôi và miên man chuyện hợp tan. Tạm biệt các bác. Đêm nay em lại ngủ trong nghìn trùng xa cách với những hàng cây, những con đường và những người thân yêu của Hà Nội. |
@AT: Theo quy định của QKMN là phải tính phí chụp hình với Thư kí (Mì cho thuê thư kí) - kiểu này chắc mải ngắm các Bá mà quên lượm xèng rồi.
|
Quân khu TĐ làm cho thư ký của bác Mì xinh thêm lên mà bác lại còn đòi phí là sao?
https://lh3.googleusercontent.com/-p...A4/s568/08.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-T...0/PC090010.jpg |
Các bác QKMN à, chổ này chắc ta phải "Nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ"!
Trước khi ra HN, thư ký "vâng mệnh" của bác Cả SG, nói với mọi người, trích nguyên văn: "AT sau đám cưới cháu ở VL, phải đem dao kéo ra HN hành nghề rồi, nên không tham gia với các bác được". Nay thì, dao kéo đem theo để "cắt" đâu chẳng thấy (mặc dù đã có thú nhận: "mang dao kéo nhập cảnh lậu vào Hà Nội"), lệ phí chụp ảnh người mẫu đã không thu để nộp công quỹ theo quy định của QKMN, mặt lại tươi như hoa (như bác Phanhoamay có nhận xét), mắt thì cứ "lúng la lúng liếng" (tán xạ của mắt kính thủy tinh cũng không che được). Bác Cả HN thì giả vờ lau mắt để che dấu "sự e thẹn" đang bị bác Cartograph chuẩn bị bắt quả tang.... Bác Cả SG ơi! Coi chừng, không thì mất luôn cả thư ký đấy nhé! |
Trích:
|
Xin trân trọng thông báo:
Bác cả Sài Gòn đã điện thoại đến tôi vào sáng nay, rằng bá ấy rảnh vào tối mai tại Hà Nội. Hy vọng QKTD sẽ chung vui cùng với bá ấy vào lúc 18g00 tại đâu các bác nhỉ?. Sau đó 1 hoặc 2 ngày, QKTD lại hân hạnh đón tiếp đại biểu từ miền Trung ra thủ đô họp Hội nghị...Bác Lý88.:emoticon-0150-hands. Rất mong các bác có mặt thật vui vẻ! |
Trích:
2. Nhiệt liệt hoan hô cụ Lý lần này ra Thủ Đô đi công cán chứ không phải đi buôn lậu như đận trước! Nhiệt liệt! Nhiệt liệt! Nhiệt liệt! |
Em nhiệt liệt hoan nghênh ạ, chỉ có điều các bác ban tổ chức đã đưa thông tin rồi có thay đổi, hoãn, hủy, chuyển... gì cũng đưa lên hay thì báo cho chúng em biết, chứ như 1-2 lần trước chúng em không biết đâu mà lần ạ!:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands
|
Trích:
|
Chúc cuộc họp thượng đỉnh của 3 Quân khu tại Thủ đô HN thành công tốt đẹp, thành viên NNN sẽ có được những ý tưởng mới bước vào năm 2012!
Riêng về khoản này Trích:
|
Thế tóm lại là ...ỏ đâu các bác nhể?:emoticon-0136-giggl
Nhà em thấy rằng...QKTD ltoor chức mấy vụ này (nói kiểu Phuongnn là: lằng nhằng, lằng nhằng)! Thua xa bác Cả SG và em thư ký Xinh đẹp chân dài loằng ngoằng của bác ấy! Hay đợt này QKTD thuê một em chân dài, yêu tiếng gì cũng được, chuyên làm thư ký và phát thông báo tụ hội , cho mạch lạc, có hiệu lực đi các bác! Nhà em sẽ có buổi gặp khác cùng bác Mì Chả vào tối thứ 5 thì phải, nên mai em vắng, để dành sức uống trà ạ! |
Bác hongducanh quyết ngồi đâu thì còn post lên đây, hay alo cho anh em tí nhở. Nhưng em có ý kiến là đừng 3F nữa nhé, nhiều lần quá rồi.
Bác Bản đồ đưa lý do không thuyết phục, ngày nào các bác chả "chiến" mà còn để dành sức:emoticon-0136-giggl. Bác đến cái đê, không cần mang máy ảnh cũng được bác ạ. |
Sau khi thống nhất ý kiến với 2 bá Cả là hongducanh và Micha53, hungmgmi xin thông báo địa điểm chiều nay ọp ẹp của QKTD.
Thời gian: Đúng 18h, ngày thứ Tư 21/12/2011. Địa điểm: Quán 19 C Ngọc Hà, có thể ngồi trong nhà hoặc ngoài sân. Rất mong các bác xác nhận và đến tất niên dương lịch cho vui:emoticon-0150-hands |
Ọp-ẹp đã nhiều, song theo thiển ý của thằng cu ăn mảnh 3N là miềng (anh em trong đơn vị nghe miềng kể là rao niu với 3N thì vô khối gã học LX về bĩu môi bảo: "Đúng là dở hơi biết bơi, học ngày chó nào ở Nga xô đâu mà ti toe[") thì chả đâu ấm cúng và tử tế bằng Nhà hàng Thúy Hồng.
Cơ mà 19C thôi thì cũng được, được nhất là gần. Đón cụ Lý ở mô hè? |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:49. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.