![]() |
Tieuboingoan cũng thích đi off ở Quảng Bình, mặc dù mới đi off cùng Hội từng công tác ở Nga hồi tháng 7/2011. Ở Đồng Hới có Hội ở thành phố Kemerovo rất hùng hậu, nếu cần gì về công tác chuẩn bị thì tieuboingoan có thể nhờ các bạn ấy giúp 1 tay cho thêm phần xôm trò.
Hồi đó bọn mình cũng đã đi thăm hang 8 cô và thăm động Thiên đường. @ thanhdieu: đó là động Thiên đường bạn ạ. Thiên Đường là một động tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách Đồng Hới 60 km về phía tây bắc. Hang động này nằm trong phân khu rừng phục hồi sinh thái, thuộc vùng lõi núi đá vôi của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Hang Thiên Đường được phát hiện năm 2005, Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh khám phá từ năm 2005-2010 và năm 2010 họ công bố hang này có tổng chiều dài là 31 km, hang dài nhất châu Á. Do vẻ đẹp của nhũ đá và măng đá trong hang, họ đã đặt tên hang này là Thiên Đường, và được đưa vào danh mục địa điểm tham quan cuối năm 2010 thì phải. |
Vâng, Hang Thiên Đường chắc chắn là điểm nên đến, vì sự mới mẻ và hoành tráng có một không hai của di sản. Các bác có đến thì ngắm cảnh giùm SM nhé...
http://www.youtube.com/watch?v=Eu9MzTm2r4g |
Các bác cứ bàn bạc và cho ý kiến. Quảng Bình là địa danh mà anh chị em 3N chúng ta rất nên đến và cá nhân tôi thực sự mong 3N tổ chức sinh nhật lần thứ 7 tại Đồng Hới.
Phong Nha- Kẻ Bàng thì là Di sản tầm cỡ rồi, có nhiều người đã đến nhưng tôi chắc đại đa số anh chị em 3N ở hai đầu đất nước chưa đến. TP Đồng Hới khá thơ mộng, ngày xưa trước chiến tranh nó có biệt danh là "Thành phố hoa hồng" đấy các bác ạ. Thành phố nằm kề bên cửa Nhật Lệ, bên bờ biển Đông, khách sạn nhà hàng cũng nhiều. Di tích lịch sử có Hang Tám cô, bến đò mẹ Suốt, đường 20- đường Trường Sơn huyền thoại đi qua Phong Nha- Kẻ Bàng sang Lào vào Nam...Phương tiện giao thông để các bác đên Đồng Hới cũng tiện, đường bộ, đường sắt, hàng không đều có cả... Về mặt tổ chức thì cũng không khó lắm. Tôi được biết ở Đồng Hới có 2 bạn đăng ký nik thành viên là bạn Hoàng Văn Tân và bạn Trần Đức Toàn nhưng hỏi ra thì biết có rất nhiều bạn ở Quảng Trị, Quảng Bình biết nhiều về 3N nhưng vào xem thôi chứ không đăng ký thành viên. Một điều thuận lợi nữa là theo thống kê chưa đầy đủ ước tính hơn 100 bạn ở Quảng Bình và khoảng 150 bạn ở Quảng Trị trước đây khi sang Liên Xô học nghề hoặc làm việc đều đã ở cùng "ốp" hoặc cùng thành phố với nhau, đông nhất là ở Bêlarutxia vì hồi đó tỉnh Bình- Trị- Thiên kết nghĩa với Bêlarutxia. Đến nay, sau hơn 20 năm về VN, họ vẫn giữ tình cảm thân thiết với nhau và hàng năm anh chị em Bình- Trị- Thiên vẫn gặp mặt giao lưu. Có thể một số anh chị em có suy nghĩ tự ti là trước đây mình sang Liên Xô đi lao động không như các anh chị khác đi nghiên cứu học tập chăng? Không, tôi không nghĩ vậy vì thành viên 3N là những người yêu mến nước Nga, chúng ta có chung tình cảm một thời sống, làm việc, học tập ở Liên Xô, một thời gắn bó với mảnh đất con người của Liên bang Xô viết... Thực tế là trong các cuộc gặp mặt giao lưu ở Đông Hà, tôi đều hú gọi anh chị em đến mà đa số họ ngày trước sang Liên Xô lao động. Trong BCH hội HN Việt- Nga Quảng Trị, chúng tôi đề xuất được cấp trên chấp thuận cử 4 anh chị em đại diện cho lực lượng khá đông đảo này tham gia là ủy viên BCH Hội. Để tổ chức tốt sinh nhật lần thứ 7 tại Đồng Hới còn nhiều việc phải làm, các bác cứ "đẽo" tiếp cho nó tròn trịa. Theo ý tôi thế này: - Các thành viên 3N từ các tỉnh thành đến khoảng 60 người, bố trí ở cùng khách sạn hoặc nhà nghỉ. Các chi phí ăn, nghỉ, đi lại (theo lịch trình sẽ đẽo gọt thống nhất sau) đoàn tự lo. Nhờ một số mem nhiệt tình của Quảng Bình tham gia cùng đoàn với tư cách chủ nhà. - Tổ chức gặp mặt một tối giữa thành viên 3N và anh chị em ở Quảng Bình theo dạng gala dinner, có sự tham gia của khoảng 100 anh chị em Quảng Bình và Quảng Trị (kinh phí do anh chị em đóng góp). Phác thảo sơ qua vài nét như vậy đã, mong các bác đẽo gọt thêm để chúng ta tổ chức sinh nhật lần thứ 7 thật tình cảm và thật vui. |
Chào các bác!
Mặc dầu, em rất hay vào NNN nhưng không đăng ký trở thành thành viên của NNN, tình cờ em lang thang vào topic này và được biết các bác đang muốn tổ chức offline tại Quảng Bình,em mừng quá, lập ngay nick để trở thành mem chính thức của diễn đàn. Xin được giới thiệu với các bác, em đã từng sống và học tập tại Moscow từ năm 2000 đến 2010. Hiện em đang sống và làm việc tại tp Đồng Hới, Quảng Bình đó. Nước Nga ảnh hưởng đến em rất nhiều, ngay từ ngày còn thơ ấu em đã yêu nước Nga qua những câu chuyện cổ tích và những quyển tạp chí. Mười năm ở Nga với bao nhiêu kỷ niệm, nước Nga trở thành quê hương thứ 2 của em, về Việt Nam nhưng tâm hồn luôn hướng về nước Nga. Rất vui được làm quen với các mem của diễn đàn, hy vọng được gặp các bác tại Quảng Bình. |
Thế cuối cùng các bác không đẽo tiếp về vụ ngày giờ à? Chốt sớm còn đặt các loại hẹn hò các bác ơi!
|
Khoảng sau Tết, tôi sẽ ra Đồng Hới gặp anh chị em ngoài đó để kết nối chuẩn bị cho khâu tổ chức. Ngày giờ theo tôi như ý kiến của chú phuongnn là khá hợp lý. Mong các bác cứ đẽo tiếp.
|
Trích:
Nhà em đã tính nhờ cụ Lý hôm nào đẹp Giời chạy ra Quảng Bình trà nước với các bác ngoài đó đặng khèo các bác ấy đăng đàn. Giờ đã có thêm bạn topaz12. Hi vọng sẽ được bạn trợ giúp nhiều trong quá trình chuẩn bị và tổ chức ọp ẹp. Cảm ơn bạn! :emoticon-0150-hands @ Nhà em vẫn chưa thấy Bá Cả QKTĐ lên tiếng nhỉ? :emoticon-0102-bigsm Về ngày giờ em cũng đồng ý với ý kiến của gã họ Nông. 19, 29, 21, 22 tháng 4. Các bác ngắm tí ảnh Quảng Bình cho đỡ thèm: Đường đến với Di sản thiên nhiên thế giới: Những chứng tích lịch sử còn nguyên: Cửa Hang ướt động Phong Nha: |
Cảm ơn bác Hổ già chu đáo cho xem ảnh trước nhé. Tôi đã từng ra đó một lần nhưng lâu lắm rồi, nên cũng muốn tham gia lần này.
Khi nào đi thì bác ới tôi với, tôi phi ra bác rồi cùng đi cho vui. Bác nhớ ới vì tính tôi hay quên, già rồi....:emoticon-0124-worri. |
Trích:
Trích:
Trích:
|
Trích:
Trích:
|
Tôi mới tham gia nên còn bỡ ngỡ, vẫn chưa biết Diễn đàn nnn thường tổ chức ngày sinh nhật như thế nào…
Nhưng đọc thông tin có thể sẽ tổ chức tại Phong Nha - Quảng Bình thì tôi thích thú lắm . Không chỉ riêng tôi, mà con gái tôi (12 tuổi) cũng rất thích thú… Bởi vậy, nếu có thể được thì chúng tôi mong Ban tổ chức ấn định thời điểm sao cho các cháu cũng có dịp cùng đến chăng ? |
Xin kính chào các bậc trưởng lão của NNN cùng các thành viên,
Trước nay, thình thoảng tôi có "đi tấu ngầm" vào 4r để đọc bài. Xin tự giới thiệu về cá nhân : học dự bị Bách khoa Leningrad từ 9/1967. Tốt nghiệp Đại học BK Len năm 1973. Đã về theo 176. Tôi rất quan tâm đến chuyến offine ở Đà Nẵng. Muốn được gặp những người đã từng ở Nga và ngoài ra tôi còn có việc riêng ở Đà Nẵng chừng một vài ngày gì đó. Mong BTC có thông báo sớm. Xin cảm ơn. |
Trích:
Nếu tập thể chọn phương án của em đề xuất về thời gian từ 19, 20 đến hết 22 tháng Tư, ngày 21 tháng Tư là chính hội thì con gái bác cũng chỉ nghỉ học nhiều nhất là 1 ngày mà bác Hấp! |
Trích:
Còn topic này mọi người đang bàn đi Quảng Bình cơ, offline toàn quốc, bác thu xếp tham gia cho vui nhé. |
Vâng, nếu chỉ phải nghỉ học tối thiểu thì có lẽ các cháu sẽ cùng đến được .
|
Chào bạn thoixavang,
Xin cải chính lại một chút, tôi bắt đầu học dự bị từ 9.1966 Ở Bách Khoa Len. Quangnam là nickname thôi. Tôi đang sống ở Hà Nội. Nếu mọi người định họp ở Quảng Bình thì chắc tôi cũng OK, bởi vì sau đó chắc chắn tôi sẽ đi Đà Nẵng. Đó là dự kiến của tôi trong năm 2012 này. Tôi phải đi thăm mộ người bạn gái đầu tiên của tôi (cũng là sinh viên Bách Khoa Len, học sau tôi 2 năm) đã mất ở đây vì tai nạn xe máy sau 30/4/1975. |
Trích:
Trích:
Hai đêm 29 và 30/4/2012, tp. Đà nẵng sẽ tổ chức bắn phá hoa Quốc tế chủ đề : Sắc màu Đà nẵng với 5 đội tham gia là Ý, Pháp, Canada, Trung quốc và Việt nam. Giờ đó, bà con cả nước tấp nập về Đà nẵng để xem sự kiện này. Nên chăng, ta chọn ngày off gần với thời điểm này, để các mem ở ở xa được kết hợp khi xong việc ở Quảng Bình là về Đà nẵng luôn. Lần đi lần khó, các bác ạ. Rất có thể, khi ấy, anh em Đà nẵng lại tổ chức gặp mặt các bác lần nữa, hi hi |
Trích:
Cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian .... Mong các bác trong Ban Tổ chức (em đề cử các bác trưởng vùng miền: Bác Micha, bác Nish, bác Lymisa, bác Hồng Đức Anh vào BTC) chọn ngày và quyết định luôn cho bà con thu xếp công việc và đăng ký đi ạ! Tiếp đến sẽ bàn các linh tinh việc ... nhanh nhanh đi các cụ ơi! |
Trích:
Bác đừng quy em là phản động vì không tuyên truyền cho du lịch của quê hương nhé.:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
Trích:
@ Bạn Hoa may, vé máy bay, máy bò khó thì cũng khó rồi, vì dịp này là lễ 30/4, có đi từ sớm từ ngày 19, 20/4 thì cũng thế. Cho nên, mình đã nói với mọi người : Lần đi lần khó, đi được 2 nơi cho bõ cái công mua vé trong các ngày lễ. Đề nghị : Dịp này ta sẽ được nghỉ 4 ngày : Thứ Bảy 28/4 đến thứ Ba 1/5 Kế hoạch off sẽ như thế này : Trưa ngày 27/4 các đoàn có mặt tại Quảng Bình. Buổi chiều tham quan các vùng lân cận để 17h, 18h giao lưu giữa các đoàn. Ngày 28/4 Tham quan Phong Nha, buổi chiều và buổi tối : tham quan, giao lưu chia tay theo KH của bác Lý Quảng Trị và QK Quảng bình. Sáng sớm 29/4/2012 về Đà nẵng, bác nào có kế hoạch về thì về, các bác còn lại cùng về ĐN để xem lế bán pháo hoa. Sau 6 giờ chạy, sẽ có mặt tại Đà nẵng, lúc đó sẽ tính tiếp. Bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong 2 đêm 29/4 và 30/4, bác nào không thu xếp được thì chỉ xem 1 đêm 29/4, để sáng 30/4 tham quan ĐN và bay chuyến tối về nhà và sáng hôm sau, thứ 4, 2/5 có mặt tại cơ quan đúng quy định Như thế, chúng ta sẽ có 1 buổi sáng tham quan động Phong Nha, 2 buổi chiều đi tham quan Quảng Bình và 2 buổi tối để giao lưu vui vẻ với các thành viên. Ngoài ra, nếu mọi việc thuận lợi, cuộc off mừng SN lần thứ 7 của Diễn đàn có thể đặc biệt hơn các năm khác : Offline ở 2 nơi là Quảng Bình và Đà nẵng. Chi tiết KH cuộc off QB sẽ nhờ bác Lý và QK Quảng bình lên khuôn. Chi tiết cuộc off tiếp theo ở ĐN ngày 29/4 chúng tôi sẽ bàn với các mama tổng quản ĐN và công bố sau. Mời các bác đẽo tiếp |
Đi như anh NISH nghe thì phê, nhưng chắc em không theo được, lịch trình nó hơi dài, lê thê, em trùm đi công tác xa em biết, đi tầm 1 tuần liền như thế khá oải.
Cá nhân em thì ngại những vụ ùn ùn đổ về một nơi nào đó theo lời hiệu triệu của báo chí lề phải ta lắm. Ngày lễ 30.4 / 1.5 em ở nhà thôi, pháo hoa em xem TV, hoặc gọi điện nhờ bác NISH hoặc Gió nhẹ nhờ kể lại. |
Trích:
|
Trích:
Trích:
|
Kóc đang làm việc tại nơi mà việc nghỉ đi chơi phụ thuộc rất nhiều vào ngày nghỉ lễ của nhà nước nhưng cũng đồng ý với nhiều bác là không nên tổ chức off vào mấy này lễ này vì rất nhiều lý do:
- Tàu xe phức tạp, không chủ động được, bị chèn lèn chặt (cả máy bay cũng thế), di chuyển chậm chạp... - Nhà nghỉ, KS không còn chỗ, giá dịch vụ cao không tương xứng với quyền lợi thụ hưởng... - Dịch vụ, phục vụ tại các nơi tham quan cũng quá tải + giá cả tăng vọt không tương xứng với chật lượng giảm hẳn so với ngày thường... Kóc cũng thấy rằng cần phân biệt chuyện off của NNN với chuyện một chuyến đi du lịch thuần túy để có định hướng và tổ chức cho phù hợp. Cho đến nay vẫn chưa thấy BQT diễn đàn chính thức thông báo và thành lập Ban TC có thành viên BQT đại diện. Các bác được đề cử tự phát thì hình như cũng chỉ xoay quanh việc tổ chức theo kiểu gia đình đã quen biết từ trước như áo xanh áo đỏ, thư ký 1, thư ký 2... Phần nữa lại lớn tuổi không lẽ lại làm những việc cụ thể như ... thì Kóc thấy không phải "đạo" lắm. Kóc thấy rằng phải có BTC + tiêu chí trẻ trung, hội nhập để thu hút cả các bạn trẻ từ nhiều nguồn khác nhau tham gia ngoài mấy bác già rảnh rỗi... Để sau buổi off 3 miền thì ngoài các bức hình kỷ niệm đẹp, các cảnh ăn nhậu thường thấy, diễn đàn có được sự cởi mở thông hiểu hơn giữa các "nền văn minh", làm cho diễn đàn có chuyển biến tích cực hơn... |
Trích:
Trưa 27/4 có mặt ở Quảng Bình, em đi tàu hỏa chẳng hạn, hoặc ô tô, em đi từ tối hôm trước, chính xác là tối thứ Năm tuần trước. Tạm tính di chuyển 500km. Loăng quăng ở Quảng Bình, tổng động viên có đến 2, 300km nữa. Tạm tính di chuyển 800km. Di chuyển vào Đà Nẵng, thêm 400km nữa. Tạm tính di chuyển 1200km. Nếu đúng như anh tính toán, sáng thứ Tư tuần sau, 2/5 em về đến Hà Nội. Thế không phải là 6 ngày - gần 1 tuần ạ? Em cộng thêm 1000km ra Hà Nội nữa, tổng động viên 2200km. Nếu toàn đi đường bộ cả, 2200km chia 6 được non 370km/ngày. Dân dự án như em mà chạy liền tù tì như thế trong 1 tuần chắc cũng teo. Máy bay thì chắc là mua vé khó khăn lắm. Hà Nội đi Quảng Bình đi cái ATR thì phải, to hơn cái máy bay chiến đấu 1 tí, đì-lây suốt. Đi ra thì khả năng chen ngang mua vé của em chắc là kém. Đó là em chưa nói đi ọp ẹp 3 miền mà lại chỉ có ngày rưỡi, mấy bác Quảng Bình chắc tủi thân không biết chừng. Chuyện gì đi chuyện í, trọn vẹn đi bác. Em ủng hộ thày Cóc. |
Là thành viên mới nên không dám lạm bàn. Nhưng cá nhân tôi cũng sợ những chỗ đông người, mọi cái đều khó khăn mà mình không phải đại gia.
Nếu các bác định off ở Quảng Bình cũng rất tốt. Sau đó, ai có điều kiện sẽ đi DN ngắm pháo hoa. Bản thân tôi chắc phải chờ cho hết pháo hoa mới đi DN, cho lành. Dù thế nào thì cũng cố theo dõi bàn luận của các bác để "liệu cơm gắp mắm". |
Em thì chắc chắn sẽ ko có dịp nào tham gia off cùng ACE 3N nữa, vì nhiều lý do cá nhân, em đi xa lắm ạ. Chắc thỉnh thoảng vào đọc bài (tin tức) của mọi người thôi. Nhưng cũng xin tham gia đóng góp chút bổ xung thêm cùng những ý kiến rất chính xác của anh Koc (một người rất điềm đạm vaf chín chắn) về những thuận lợi và khó khăn nếu tổ chức ngày lễ SN của 3N vào dịp ngày Lễ của VN là ko thuận lợi cho lắm, vì các lý do đã nêu như khó khăn đi lại, khó khăn tổ chức, chất lượng những ngày nghỉ ngơi gặp gỡ bạn bè ...
Còn ý kiến trong ( ) này em thấy cũng chính đáng (ko phản bác lại ý bác Koc nhưng vì những ACE thành viên thân quen, chân thành với Nước Nga 1 năm bận rộn, nhân dịp này là 1 lý do rất tốt để có 1 chuyến du lịch - nghỉ ngơi, gặp gỡ cùng bạn bè, thậm chí đi cùng cả gia đình, trẻ con cũng đc mà. đông cũng vui, chứ nếu bó hẹp quá trong DD của riêng 1 mình TA thì ko vui lắm... ) Trích:
|
Trích:
Muốn có mặt tại QB vào trưa 27/4 bạn đi chuyến tàu tối 26/4, sau 11 tiếng là có mặt tại Đồng hới. Sáng 29/4 không đi ĐN bạn về HN bằng chuyến tàu sớm, cỡ 15h00 là có mặt tại HN, đúng theo tiêu chí của bạn , tối bật tivi xem pháo hoa! Như thế, đêm 26 rời HN, chiều 29 có mặt ở nhà, thời gian đi off chưa đến 3 ngày để thực hiện đúng như ý muốn của bạn. Bạn hơi vui tính khi " đãi" cái kế hoạch nó ra như thế! Quãng đường Đồng hới - Đà nẵng có 270 km, đâu mà 400! Đà nẵng - Hà nội 780km, đâu phải 1000 km Trích:
Tuy nhiên, để có được điều ấy, cần phải có ý kiến của nhiều thành viên với các hình thức : Bàn bạc, đề nghị, góp ý...để tìm phương án thích hợp với điều kiện công tác của các thành viên, điều kiện đi lại trong thời gian off ... Một tập thể, tiến hành được sinh hoạt như thế thì việc gì cũng thông đồng bén giọt và đoàn kết được các thành viên đến cùng. Ngược lại, trong quá trình bàn bạc, nêu ý kiến của các thành viên không được diễn ra một cách tích cực. Không có nhiều ý kiến đóng góp, không có người đưa ra phương án thực hiện nhưng lại xuất hiện rất nhiều ý kiến phản bác, chê trách, đãi bôi... thậm chí có những lời lẽ mịêt thị mỗi khi có người có ý kiến! Đó là điều không nên! Hãy xem trên Diễn đàn, từ ngày 6/1 Phuongnn kêu gọi đóng góp ý kiến, không ai lên tiếng ngoài bac Lý Quảng trị. 9 ngày sau 15/1 khi có ý kiến kế hoạch off đề nghị của Nish tôi, lập tức có ngay 8, 9 ý kiến phản hồi, khen chê đủ cả... Chê trách bao giờ cũng dễ dàng, không có ý kiến bao giờ cũng dễ hơn là phải động não để có ý kiến đóng góp chung cho tập thể. Mong rằng, các bạn trẻ đừng chọn kiểu sống " khôn" như thế. |
Mì thấy quan trọng nhất là Ban tổ chức địa phương. Không biết Cụ Lí ráp nối như thế nào và điều kiện cụ thể của ACE ngoài nớ.
Nếu BTC địa phương thống nhất được ngày giờ thì mọi người tự động tâp hợp tại địa điểm đón tiếp bằng bất cứ phương tiện gì. Cá nhân Mì thì thời gian là bao la ( có lịch sớm thì kiếm được cái vé rẻ) |
Trích:
Cá nhân em thích cái vụ Bắn pháo hoa của bác: Trích:
Bản thân em mới chỉ đề xuất về thời gian và một ý kiến nho nhỏ về việc đi tiền trạm, vì em nhớ lại cái sự vất vả của bác Lý cùng dàn thư ký chân dài năm ngoái. Câu chuyện chốt lại chỉ có thời gian, búc khách sạn... thì em nhận nhiệm vụ chạy vào búc khách sạn và chốt các điều kiện khác cho các hoạt động tập thể. Em vẫn giữ ý kiến như trước, là không có BTC địa phương, thì ta lập BTC toàn quốc: Trích:
|
Các bác đã có rất nhiều ý kiến về việc tổ chức sinh nhật NNN nhân dịp trang web. 7 tuổi tại Quảng Bình. Như chúng ta đã biết về các lần tổ chức ở Đà Nẵng hay ở Quảng Trị, BQT luôn luôn ủng hộ chúng ta bởi nhiều lẽ...
Thực tế thời gian còn khá dài, mặt khác năm hết tết đến - người người bận, nhà nhà bận. Trước hết chúng ta tập trung cho việc đón xuân mới Bính Thìn thật chu đáo và vui vẻ. Chúng ta đã ít nhiều có được địa điểm - thời gian. Một cái banron cũng sẽ kéo dài vài trang đấy các bác ạ. Sau tết nguyên đán, chúng ta sẽ "đẽo" tiếp phần nội dung - Gặp mặt giao lưu với đội chủ nhà Quảng Bình. Chúng ta nên cung cấp một số trò chơi vui nhộn mang tính giải trí. Kết hợp đi tham quan du lịch một số khu danh lam thắng cảnh của Quảng Bình... Danh sách đăng ký theo từng miền để thuận tiện việc mua vé tàu bay hay tàu hỏa đi theo đoàn sẽ tốt hơn Khu vực miền Bắc, hiện tôi đang hỏi giá vé máy bạy HANOI - DONGHOI - HANOI và giá vé tàu hỏa khứ hồi là bao nhiêu? Thậm chí chúng tôi hỏi cả việc đi bằng ô tô Hoàng Long sẽ tốt hơn không? hiện chúng tôi đang cân nhắc và so sánh đi phương tiện nào mà nhanh lại rẻ thì tốt quá!!! Các bác ở miền Nam sẽ đi như thế nào? Tôi có cảm giác năm nay đội Miền Nam sẽ Trung tiến nhiều hơn hai lần vừa qua ở Đà Nẵng và Quảng Trị. Nếu đông bằng đội đi Đà Nẵng năm 2008 thì tuyệt vời. Mong là vậy! Chúng ta cùng nhau trao đổi tiếp các nhé. Chúc các bác chuẩn bị đón xuân mới Bính Thìn vui vẻ và mạnh khỏe. |
Vâng, sau Tết chúng ta đẽo tiếp đi các bác.
@bác hongducanh: Vầng, cảm ơn bác đã chúc chúng iem đón xuân Bính Thìn vui vẻ. Cơ mà chúng iem năm nay chỉ thích đón xuân Nhâm Thìn thôi, bác ợ:emoticon-0157-sun: |
Trích:
Chứ chẳng liên quan gì đến ọp ẹp cả.:emoticon-0102-bigsm Trích:
Trích:
|
Trích:
Tay thì ôm con, tay kia ôm vợ Hai chân sau kiễng đứng để đời xô Máy ảnh khủng, biết treo ở lỗ mô? Nơi chân giữa, dẫu gừ gân vẫn chắc. Thật không thể hợp ní hơn. |
Trích:
|
Trích:
Chúc bác và cả nhà đón Tết vui vẻ! :emoticon-0150-hands À không biết bác Chaika có ra miền Trung ăn Tết không ạ? :emoticon-0100-smile |
Gửi OT và các bạn Diễn đàn
Du lịch quê mình, còn yếu lắm Mợ không muốn đến, chợ vẫn đông Đông, vì người ta vẫn chờ mong Có điều gì khác như lần trước Đắc tội hay không, bạn tự suy! Có điều “trà ngon”, phải tín ngôn Chai Putinka, đang chờ sắn Để đón bạn vui của Phố rùm 9 Ngô Tất Tố mời các bạn Đến làm vài ly, Tết Nhâm Thìn…. Bác Chaika ấy không về Tết Lại vừa ra đón cụ vào trong. Thân ái, chúc cả nhà vui vẻ Đón Tết vui, hạnh phúc tràn đầy. |
Trích:
Đọc thơ của NISH tiên Sinh Mà em cứ ngỡ uống bình "trà" ngon! :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands |
Trích:
Năm nay CK đón cụ vào SG vừa để tránh rét, vừa để đón một cái Tết hiếm hoi ở TP đầy nắng Xuân này. Chúc OT và gia đình đón Tết thật vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc, nhiều Tài Lộc! Ra Tết có vào Nam nhớ hú gọi anh em bạn bè.:emoticon-0157-sun: |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:58. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.