![]() |
Trong nội dung 400 m vượt rào nữ, vận động viên người Nga Natalya ANTYUKH đã về nhất. Mặc dù sau khi vượt qua rào cuối cùng, có vẻ sức lực của cô giảm theo từng bước chạy, tuy nhiên ở đích cô vẫn vượt người về nhì DEMUS Lashinda người Mỹ 0.07 giây.
Đây là chiếc huy chương vàng thứ 11 của đội tuyển Nga. http://rsport.ru/images/60913/29/609132946.jpg |
Nữ đô vật người Nga Natalia Vorobieva trong trận chung kết nội dung vật tự do hạng cân 72kg đã thắng đối thủ người Bulgaria HRISTOVA Stanka Zlateva và đem lại chiếc huy chương vàng thứ 12 cho đội tuyển Nga. Và như vậy, trong bảng tổng sắp huy chương, đội tuyển Nga đã ở vị trí thứ tư.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...96186098_n.jpg |
Các nữ vận động viên bơi nghệ thuật (Synchronised Swimming) Nga vừa trình diễn xong bài thi đấu tự chọn trong nội dung đồng đội, và đã xuất sắc giành huy chương vàng. Đây là chiếc huy chương vàng thứ 13 của đội tuyển Nga, và cùng với huy chương vàng nội dung đôi nữ, đây là chiến thắng kép thứ tư liên tục tại các kỳ Olympic của các cô gái Nga. Xin chúc mừng họ!
http://www.london2012.com/mm/Photo/s...396353_M01.jpg |
Các vận động viên Nga vừa có chiếc huy chương vàng thứ 14. Trong trận chung kết môn vật tự do nam hạng cân 55kg, vận động viên Dzhamal Otarsultanov đã thắng đô vật người Grudia Vladimer KHINCHEGASHVILI với tỷ số 3-1 (thắng điểm).
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...06801623_n.jpg Nguồn: http://www.london2012.com/wrestling/...5kg/index.html |
Đội tuyển Nga đã có chiếc huy chương vàng thứ 15. Nữ vận động viên Tatyana LYSENKO đã phá kỷ lục Olympic trong nội dung ném búa, và với thành tích 78.18 m, cô đã trở thành nhà vô địch Olympic London 2012.
|
http://img.beta.rian.ru/images/72092/93/720929322.jpg
Tatyana LYSENKO |
http://sport.mail.ru/london/photo/90...621/?social=fb
Một số hình ảnh đẹp của đội Nga tại Olimpic London 2012 |
Vừa đọc thấy đoạn này trên báo "Спорт-Экспресс" điện tử. Nina chưa tìm thấy ảnh gốc, và đương nhiên việc dịch qua một ngôn ngữ khác có thể khiến sai lệch kha khá:
http://summer.sport-express.ru/london2012/reviews/23871 Trích:
Đội tuyển Olympic nước Úc hiện vẫn chưa thể hiện được mong mỏi của các cổ động viên của mình. Nhưng trong không khí thất vọng chung - vẫn có hàng chục ngàn bức thư với lời lẽ ủng hộ. Trong thời đại của thư điện tử, trông chúng có vẻ cổ lỗ làm sao. Nhưng những cư dân ngây thơ của nước Úc vẫn tiếp tục gửi tới London xa xôi những lời nhắn gửi cảm động của mình, họ hiểu rõ sự khác nhau giữa việc gửi thông tin bằng cách nhấn một nút, và những bức thư viết bằng tay. |
Ngày thứ bảy 11/8 là một ngày thi đấu dày đặc với 32 bộ huy chương sẽ được trao. Cho đến lúc này, đội tuyển Nga đã có thêm 2 huy chương vàng.
Ở môn đua thuyền Canoe (Canoe Sprint - có lẽ dịch vậy chăng?), nội dung thuyền Kayak Double (K2) nam cự ly 200m, hai vận động viên Nga POSTRIGAY Yury / DYACHENKO Alexander đã xuất sắc về nhất đem lại huy chương vàng thứ 16 cho đoàn thể thao Nga. http://img.beta.rian.ru/images/72126/48/721264880.jpg Còn ở môn điền kinh, Sergey Kirdyapkin, vận động viên đi bộ đã chiến thắng nội dung đi bộ 50 km với kỷ lục Olympic 3:35:59, hơn người về nhì, Jared Tallent của Úc tới gần 1 phút. http://www.london2012.com/mm/Photo/s...402706_M01.jpg |
Huy chương vàng thứ 18 của đội tuyển Nga, như chờ đợi, do các nữ vận động viên thể dục nghệ thuật đem lại. Mình rất không thích cách một số phóng viên Việt Nam dịch Rhythmic Gymnastics thành thể dục nhịp điệu, vì cụm từ "thể dục nhịp điệu" sẽ khiến người đọc nghĩ đến môn aerobic kia.
http://img.beta.rian.ru/images/72135/91/721359172.jpg Trong thi đấu vòng loại, Evgeniya Kanaeva đã làm rơi vòng, và vì vậy, cô chỉ xếp thứ hai, sau người đồng đội Daria Dmitrieva. Tuy nhiên, ở loạt thi đấu chung kết, cả hai cô gái Nga đều thi đấu rất tập trung, không có những sai sót đáng tiếc. Và kết quả họ đã có được hai vị trí dẫn đầu. Và như vậy, Evgeniya Kanaeva đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Olympic mà cô đã có được từ Bắc Kinh 2008! Xin chúc mừng! |
http://www.london2012.com/mm/Photo/s...402847_M01.jpg
Evgeniya Kanaeva trong bài thi với dải lụa tại chung kết. http://www.london2012.com/mm/Photo/s...402828_M01.jpg Daria Dmitrieva, Evgeniya Kanaeva và Liubou Charkashyna (Belarus) trên bục nhận huy chương |
Vừa kết thúc chung kết nội dung đi bộ 20 km nữ. Ngay từ đầu đường đi, nhà vô địch Olympic Bắc Kinh 2008 Olga KANISKINA đã vượt lên dẫn đầu đoàn vận động viên. Theo sát cô là nữ vận động viên người Trung Quốc LIU Hong. Hai nữ vận động viên Nga khác - LASHMANOVA Elena và KIRDYAPKINA Anisya trong nhóm tiếp theo. Đến khoảng 7km thì Olga KANISKINA tăng tốc - khoảng cách giữa cô và LIU Hong khoảng chừng 5m. Tới mốc 10 km thì khoảng cách giữa Olga KANISKINA và LIU Hong đã là 17 giây, còn LASHMANOVA Elena và KIRDYAPKINA Anisya thì sau nữ vận động viên Trung Quốc chừng 26 giây.
Đến mốc 16 km thì LASHMANOVA Elena và KIRDYAPKINA Anisya đã đuổi kịp LIU Hong, và họ cách Olga KANISKINA chừng 24 giây. Tuy nhiên, sau đó thì nhóm này đã tăng tốc - đến mốc 18 km thì khoảng cách giữa nhóm và Olga KANISKINA chỉ còn 17 giây. Trong 2 km cuối cùng, thì LASHMANOVA Elena đã đuổi kịp Olga KANISKINA, và đã vượt qua Olga khi về đích. Elena đã chiến thắng với kỷ lục thế giới mới 1:25:02. Như vậy, các vận động viên Nga đã giành được huy chương vàng và bạc cự ly này. Người về thứ ba là nữ vận động viên Trung Quốc QIEYANG Shenjie. Khi Nina viết những dòng này, thì cũng thấy nữ vận động viên Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Phúc về đích với kỷ lục quốc gia mới 1:33:36. Xin chúc mừng tất cả! |
http://rsport.ru/images/60966/33/609663315.jpg
Elena LASHMANOVA http://rsport.ru/images/60966/22/609662233.jpg Trên đường đua |
Mình không có điều kiện theo dõi các thành tích của các đoàn thể thao ở Olympich London, nhờ Nina mà không bỏ lỡ thành tích nào của đoàn Nga. Cảm ơn Nina! Xin chúc mừng!
(Nhưng sao áo khoác năm nay của các VĐV Nga trông màu đỏ "vằn vèo" quá nhỉ!:emoticon-0136-giggl, không biết hoa văn kiểu gì? là rồng chăng? |
Hihi, em chẳng hiểu thiết kế áo khoác của đoàn Nga là từ đâu. Theo mắt em thì trông hơi rối mắt. Nhưng mà huy chương vàng có thể biến chiếc áo khoác xấu nhất thành đẹp :)
Vừa mới kết thúc chung kết nội dung chạy 800m nữ. Có tới 3 cô gái Nga tham gia chung kết, nhưng các đối thủ của họ cũng rất nặng ký, đầy những danh hiệu vô địch xủng xoẻng :). Và Maria Savinova đã rất xuất sắc vượt qua nữ vận động viên Nam Phi SEMENYA Caster trong những mét cuối cùng về đích. Một nữ vận động viên Nga khác về thứ ba - Ekaterina Poistogova. Đây là chiếc huy chương vàng thứ 20 của đội tuyển Nga. |
http://rsport.ru/images/60969/41/609694195.jpg
Maria Savinova |
Ở nội dung nhảy cao nữ, nữ vận động viên Nga Anna CHICHEROVA đã xuất sắc giành huy chương vàng. Độ cao 2m03 chỉ có 3 nữ vận động viên vượt qua, trong đó CHICHEROVA vượt qua ngay từ lần nhảy đầu, còn Brigetta BARRETT (Mỹ) - lần nhảy thứ hai, và Svetlana SHKOLINA (Nga) thì vượt qua ở lần nhảy thứ ba. Nhân tiện, cả 2 vận động viên BARRETT và SHKOLINA đều phá kỷ lục cá nhân. Mức xà nâng lên 2m05, và chỉ có Anna CHICHEROVA vượt qua ở lần nhảy thứ hai. Và đó là chiếc huy chương vàng thứ 21 của đội tuyển Nga!
|
http://www.london2012.com/mm/Photo/s...403060_M01.jpg
Khoảnh khắc về đích của nhà vô địch Olympic Maria Savinova |
http://www.london2012.com/mm/Photo/s...403138_M01.jpg
Anna Chicherova Chờ mãi mới thấy ảnh, chắc vì tất cả còn đang tập trung theo dõi chung kết chạy tiếp sức 4 x 100m nam, với kỷ lục thế giới mới của Jamaica :) http://www.london2012.com/mm/Photo/s...403126_M01.jpg Usain Bolt về đích chạy tiếp sức |
Như vậy là môn điền kinh chỉ còn lại 1 huy chương ở nội dung chạy marathon nam. Xét ra, đoàn thể thao Nga đã thi đấu khá thành công với 8 huy chương vàng, 4 bạc và 6 đồng, chỉ kém đội Mỹ (9 vàng, 13 bạc và 7 đồng). Còn Jamaica thì rất đều - 4 vàng, 4 bạc, 4 đồng :)
|
Về trang phục của đội tuyển Nga thì kết quả tìm kiếm trên Google đại loại như sau.
Đội tuyển Nga có 2 bộ trang phục. Bộ "diễu hành" là bộ có 2 màu đỏ trắng vằn vèo :) mà các vận động viên mặc khi diễu hành và nhận huy chương. Bộ này do nhà tạo mẫu Denis Simachev (Денис Симачев) và hãng Bosco Sport thiết kế, hãng này đã làm việc với đội tuyển Nga đâu như gần chục năm. Đại loại các đường vằn vèo màu đỏ tạo hình những sinh vật thần thoại - griffon (sinh vật có cánh với mình sư tử và đầu đại bàng, có khả năng tìm và giữ vàng) và pegas (con ngựa có cánh trong thần thoại Hy Lạp). Cá nhân em thì thấy ... hơi xấu :) Bộ thứ hai là bộ mà các vận động viên mặc khi thi đấu. Bộ này do hãng Nike thiết kế, tiêu chí chủ yếu của bộ này theo như hãng nói, là sự nhẹ nhàng (непревзойденная легкость), giúp các vận động viên thi đấu tốt hơn. Về hình thức, hình tượng con đại bàng hai đầu biểu tượng cho lòng tự hào và sự đoàn kết của đội tuyển, còn sự phối hợp màu xanh và đỏ là màu của quốc kỳ nước Nga. Cá nhân em thì thấy bộ thi đấu là đẹp. Hình ảnh thì các bác thấy nhiều rồi, em không đưa lên nữa :) |
Cám ơn Nina đã phóng sự tình hình olimpia. Theo BBC thì nước Mỹ đo "thước đo thành công" trong thế vận hội theo tổng số huy chương chứ không phải theo huy chương vàng như các nước khác.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worl...als_race.shtml Hiện tại Mỹ vẫn dẫn đầu. |
Thật ra lấy tổng số huy chương làm thước đo cũng không phải là không có lý, nhất là những khi huy chương vàng và bạc chỉ chênh nhau 1cm hoặc vài phần trăm giây chẳng hạn.
Hiện giờ thì chắc chắn là Nga không thể đuổi kịp nước chủ nhà về tổng số huy chương vàng. Tuy nhiên, đến giờ phút này họ đã có thêm 2 huy chương vàng nữa. Trong trận chung kết hạng cân 81 kg môn quyền Anh, võ sĩ Nga Egor Mekhontcev và Adilbek Niyazymbetov người Kazakhstan đã hòa, tuy nhiên, sau khi hội ý thì các trọng tài đã trao chiến thắng, tức huy chương vàng cho vận động viên Nga. Ở nội dung thi đấu nhóm, các nữ vận động viên thể dục dụng cụ Nga sau 2 bài thi đấu đã xuất sắc giữ vị trí đầu tiên. Đây là chiếc huy chương vàng thứ 23 của đội tuyển Nga. Chúng ta nhắc lại, ở Bắc Kinh họ có được tổng cộng 23 huy chương vàng. |
Và ở trận chung kết bóng chuyền nam, hai đội Nga và Braxin đang thi đấu set cuối cùng rất căng thẳng. Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về đội tuyển Nga với tỷ số 3:2 (19:25, 20:25, 29:27, 25:22, 15:9). Đây là huy chương vàng duy nhất trong các môn thi đấu đồng đội tại London 2012 của đội tuyển Nga.
|
http://rsport.ru/images/60951/18/609511883.jpg
Egor Mekhontcev http://rsport.ru/images/60996/39/609963997.jpg Đội tuyển Nga trong bài thi đấu nhóm với 5 bóng http://rsport.ru/images/60996/60/609966092.jpg Các vận động viên bóng chuyền Nga mừng chiến thắng trong trận chung kết |
Cảm ơn Nina,
Tôi cũng theo dõi trận bóng chuyền giữa đội tuyển Nga và Brasin. Tôi đã thất vọng vô cùng khi Nga bị dẫn trước 2/0. Tôi bỏ ra ngoài và không xem nữa. Khi quay trở lại thì tỷ số đang là 25-25, sau đó nga thắng set 3 với tỷ số 29/27 và liên tiếp thắng 2 sét sau cùng. Thật tuyệt vời ! |
Phải nói là trận CK bóng chuyền nam đầy kịch tính! Chúc mừng những chàng gấu Nga, ngủ quên 2 hiệp, nhưng tỉnh dậy đã đánh rất tưng bừng! Càng giá trị hơn khi đã 32 năm, tuy đã 3 lần vào Chung kết Olympic, bóng chuyền nam Liên Xô và Nga chưa bao giờ dành được đỉnh cao như vậy : Năm 1980, Matscơva, L.Xô vào chung kết thua Bulgaria; Năm 1988, Seoul, L.Xô thua Mỹ ở trận chung kết; Năm 2000, Sydney, Nga vào chung kết thua Nam Tư. |
Em nói thực là cái đường truyền Internet của em vô cùng dở hơi, nhưng may mà vẫn xem được đầy đủ trận chung kết bóng chuyền ấy :)
Thực ra thì ưu điểm lớn nhất của truyền hình Internet có lẽ là không bị ức chế vì những bình luận của một vài bình luận viên Việt Nam :) |
Đã hơn 1 giờ sau trận đấu, tôi vẫn suy nghĩ mãi về câu nói của HLV Nga Alekno hét với cầu thủ của mình sau khi bị dẫn trước 2 set và 1 quả match point: "Мы им финал не отдам!' (Chúng ta không cho chúng trận chung kết!). Y như câu nói đã đi vào tâm huyết nhiều thế hệ người Nga trong bộ phim "Giải phóng" khi phát xít Đức ồ ạt đánh vào Matscơva "Мы Москву не отдам!".
Còn chiều nay, ngồi xem lại thể thao của ta, vận động viên đi bộ 20 km là người cuối cùng của đoàn VN tham gia thi đấu. Chị cũng rất nổ lực, tuy đứng thứ 36 trong tổng số hơn 60 VĐV, nhưng đã phá kỷ lục quốc gia của ta hơn 1 phút. Trong mấy câu phỏng vấn ngắn sau khi về đích, chị đã nhắc đến "sự lãnh đạo, các đ/c lãnh đạo" 2 lần. Thiết nghĩ, chắc khi nào ý thức chính trị đi vào tiềm thức dân tộc chứ không ở những câu khuôn rỗng thì may chăng VN ta có thể đạt được thành tựu cụ thể ở những đấu trường quốc tế tầm cỡ này! |
Olimpic qua những con số. Theo các nghiên cứu mới đây của các giáo sư Anh Mỹ thì số huy chương tỷ lệ với tiền đầu tư vào thể thao và mật độ dân số. Chẳng hạn theo nguồn dưới đây trung bình một huy chương người Anh phải đầu tư khoảng 5,5 triệu bảng Anh.
http://www.tinmoi.vn/anh-dau-tu-55-t...081002105.html Theo giáo sư Stefan Szymanski từ Đại học Michigan, gần 15% số huy chương của tất cả các kỳ Olympic thuộc về nước Mỹ và 60% là về tay châu Âu. Đó đều là những nơi giàu có và mật độ dân số lớn. Giáo sư Forrest cũng bổ sung thêm: “Nếu bạn theo dõi giải đấu theo kiểu nước mình chơi tốt thế nào so với các nước khác, thì bạn đang nhầm! Vì thực tế, bảng thành tích được quyết định bởi việc nước đó giàu đến cỡ nào!”. Trung Quốc cũng thực hiện "dự án 119" đầu tư lớn, chẳng hạn đầu tư cho vận động viên bơi lội Tôn Duơng là 1,57 triệu USD tương đương với 10 triệu Tệ. http://infonet.vn/the-gioi/trung-quo...cs/a26328.html Phần thưởng cũng khủng: Cao nhất là Italia: 182.400 USD/ 1 huy chương vàng Thứ hai là Nga: 135.000 USD/1 huy chương vàng Mỹ chỉ có 25.000 USD/1huy chương vàng Tuy nhiên theo em nghĩ không phải nước nào giầu có và đông dân mới có được huy chương. Điển hình "nghèo" Bắc Triều Tiên cũng có 6 huy chương trong đó có 4 vàng và 2 bạc. Cu ba vừa "nghèo" vừa "ít dân" cũng được 14 huy chương trong đó có 5 vàng, 3 bạc và 2 đồng. "Nghèo" như Afganistan, chiến tranh, nổ mìn suốt ngày cũng được 1 huy chương đồng. Em thử làm con tính giả sử "Liên-xô" còn thì kết quả thế nào thì thấy "Liên xô cũ" vẫn là cường quốc thể thao, hơn Mỹ 1 huy chương vàng và hơn hẳn về tổng số huy chương (158><103). Thế mới thấy tan rã Liên bang Xô viết là quá thiệt thòi và Mỹ đúng là cường quốc thể thao số 1 hiện nay. Nước Huy chương Total Vàng Bạc Đồng Mỹ 45 29 29 103 T.Q 38 27 22 87 Anh 29 16 19 64 Nga 24 25 33 82 USSR 46 43 69 158 |
Trích:
Hô hô, đoàn VN chí ít cũng có thể viện ra cái câu này để nói với quốc dân đồng bào. Nước Áo giàu có, người ngợm to con thế mà cũng về tay trắng kia mà!:emoticon-0102-bigsm Bộ trưởng quốc phòng và thể thao Áo Darabos thì kêu gọi phải thay đổi "hệ thống cấp tiền" cho thể thao để nước Áo đừng sản sinh thêm "những kẻ du lịch Olympic". |
trời. có người chịu đọc, dịch, post lên thế này thì mọi người nên cảm ơn chứ nhỉ?
|
Trích:
http://en.wikipedia.org/wiki/Volleyb...ummer_Olympics |
Còn đây là kết quả từ website chính thức của IOC:
http://www.olympic.org/medallists-re...etresults=true |
Trích:
Còn con số 32 năm là chính xác (sau năm 1980). |
Các bác bàn tán và đưa ra thông tin hữu ích quá! BZ mấy hôm nay bận chẳng theo dõi được gì cả.
|
Hôm qua em xem thông tin trận đấu bóng rổ của Nga đã đoạt huy chương đồng, trong 1 trân đấu kịch tính và rất tuyệt cho đến phút cuối. Có thể nói huy cường đồng này tương đương với huy chương vàng thi đấu đồng đội của Nga.
Trích:
|
Nga có truyền thống mất hút trên bảng xếp hạng 10 ngày đầu, đến những ngày cuối liên tiếp giành HC (cụ thể là 20 HCV ở 6 ngày cuối cùng trong kỳ Olympic lần này). Thành tích của Nga tại Olympic năm nay còn hơn Olympic 2008, tuy nhiên lần đầu tiên trong lịch sử Nga out top 3 đội mạnh nhất. Đúng là đoàn Anh đã thi đấu xuất thần (Olympic 2008 lần đầu tiên xếp thứ 4, trước đó chỉ xếp thứ 10 là cao nhất), tuy nhiên nếu lần này Anh không phải chủ nhà thì nhiều khả năng Nga mới là đoàn xếp thứ 3.
Việc xếp loại theo số HCV là không hợp lý (Nga nhiều HC hơn Anh, Đức nhiều HC hơn hẳn Hàn Quốc nhưng vẫn ngậm ngùi xếp sau), nhưng xếp theo tổng số HC thì cũng không hợp lý vì như thế sẽ ko có sự phân biệt giữa các loại HC. Em thấy nên đặt ra cách tính điểm như HCV = a điểm, HCB = b điểm, HCĐ = c điểm rồi cộng lại tất cả tổng điểm để xếp loại. Về trang phục thi đấu của đội Nga thì em thấy đẹp, rất nổi bật. |
Quốc gia HCV - HCB - HCĐ = Total
Nga 24 - 25 - 33 = 82 Kazakhstan 7 - 1 - 5 = 13 Ukraina 6 - 5 - 9 = 20 Belarus 3 - 5 - 5 = 13 Azerbaijan 2 - 2 - 6 = 10 Lithuania 2 - 1 - 2 = 5 Georgia 1 - 3 - 3 = 7 Uzbekistan 1 - 0 - 3 = 4 Latvia 1 - 0 - 1 = 2 Armenia 0 - 1 - 2 = 3 Estonia 0 - 1 - 1 = 2 Moldova 0 - 0 - 2 = 2 Tajikistan 0 - 0 - 1 = 1 => Liên Xô xếp hạng nhất toàn đoàn tại Olympic London 2012 1. Liên Xô 47 HCV - 44 HCB - 73 HCĐ = 164 HC 2. USA 46 HCV - 29 HCB - 29 HCĐ = 104 HC |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:24. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.