Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Tổ chức offline toàn quốc nhân dịp sinh nhật NNN lần thứ 6. (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3833)

NISH532006 18-03-2011 06:33

Nish tôi xin đề nghị thay chữ " trang web " bằng chứ " Diễn đàn ".
Nội dung và bố cục không góp ý gì thêm.

BelayaZima 18-03-2011 07:59

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 81118)
Nish tôi xin đề nghị thay chữ " trang web " bằng chứ " Diễn đàn ".
Nội dung và bố cục không góp ý gì thêm.

Bác ơi, trang web hay website mới là chính xác với NNN chứ ạ. Vì bản thân NNN chia làm:
- Trang chủ tin tức: www.nuocnga.net
- Diễn đàn giao lưu: www.diendan.nuocnga.net

Vì vậy để trang web hoặc có thể là website là hợp lý nhất rồi ạ.

LyMisaD88 18-03-2011 08:24

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 81109)
Bẩm cụ Lý và các bác! Cho phép nhà cháu đẽo một tý ạ.
- Nếu đi Lao Bảo thì nên chăng ngày thứ nhất sau khi viếng Nghĩa Trang Liệt sỹ Trường Sơn, tiện đường ta lên đó luôn.

- Nhưng có nên đi Lao Bảo không (Trừ trường hợp cụ Lý "bảo lãnh" cho toàn thế anh em sang được hẳn Khu thương mại bên nước bạn Lào)? Chứ nhà cháu tính quỹ thời gian của chúng ta có ít, mà Lao Bảo thì xa, hơn nữa trên đó cũng chẳng có gì khác mấy so với Chợ Đông Hà (nếu chỉ là tham quan Khu thương mại và mua sắm, hi hi).

- Nếu mà đi xa nhà cháu đã từng đi một tua kiểu: Đông Hà - Phong Nha Kẻ Bàng - Vịnh Mốc, Cầu Hiền Lương - Đông Hà trong một ngày. Mong cụ Lý xem xét hộ nhà cháu.

Nhân tiện bác thanhdieu nhắc đến sông Dakrong trong bài hát "Sông Dakrong mùa xuân về" nhà cháu xin hỏi các cụ các bác một câu (mà xưa nay nhà cháu cứ tự théc méc mãi): Trong bài hát có nhắc mấy lần đến chữ Tây Nguyên:

Chim Kơ-tia bay tới, nghiêng cánh chào Dakrong.
Pơ-lang khoe sắc thắm, gió đưa hương đôi bờ.
Tây Nguyên ta uống nước, một nguồn nuớc Cách mạng, một nguồn nuớc Bác Hồ hê... hế....
...
Dakrong ơi!, Tây Nguyên ơi!
Tôi hát cho dòng sông Dakrong luôn chảy xiết.
....


Theo nhà cháu hiểu nếu đúng là bài hát về sông Dakrong ở Quảng Trị thì không thể thuộc Tây Nguyên được. Hay là nhạc Sỹ Tô Hải hơi bị lộn về địa lý, hay là bài hát nói về một con sông Đakrong khác có ở trên Tây Nguyên ạ?

@ Bác HDA: Ơ thế bác không tin câu của nhà em à? Hic! :emoticon-0102-bigsm

Anh Hổ đã từng bưn Lao Bảo rồi nên biết rõ thế. Đi Lao Bảo cũng hay đấy vì biết được Đường 9 sang Lào nó thế nào, mỗi đoạn đường gắn với những địa danh, những chiến công ngày xưa, chụp ảnh ở của khẩu Lao Bảo, còn sang bên bạn Lào không có siêu thị nào đâu, tập trung bên đất Việt hết, họ còn khó khăn...Ngoài ra, lên đó còn đi chợ, siêu thị để mua hàng hoá của Lào- Thái, chủ yếu là mỹ phẩm làm đẹp cho các nàng, các loại rượu cho mày râu...nhưng các thứ này vẫn có thể mua được trong các siêu thị ở Đông Hà, giá có đắt hơn chút thôi. Tuỳ điều kiện, có thể không cần đi Lao Bảo vẫn được mà chuyển sang đi thăm Thánh địa La Vang chẳng hạn.
Ở Quảng Trị có con sông Đakrông bắt nguồn từ huyện Hướng Hoá chảy xuôi về đồng bằng có tên là Đak rông và bây giờ một huyện chia tách từ Hướng Hoá ra cũng mang tên dòng sông này, về dưới xuôi con sông này có tên là sông Thạch Hãn chảy qua Thành cổ Quảng Trị đó.
Bài hát "Sông Đak rông mùa xuân về của nhạc sỹ Tố Hải là viết về một dòng sông ở Tây Nguyên, không phải ở Quảng Trị mà cái này là trùng tên thôi.

USY 18-03-2011 09:13

Các bác QKTĐ ạ: đi tàu S1-S2 chuyến 7 giờ tối thứ năm lên tàu ở Hà Nội, đến 6-7h sáng thứ sáu là tới Đông Hà rồi, ngon nghẻ luôn. Về cũng vậy, tầm 4h chiều lên tàu, 4h sáng về đến Hà Nội. Tôi đề xuất mua vé trước, sau này nhỡ có trả lại vé chỉ mất 10% thôi mà.:emoticon-0102-bigsm
Giá vé: http://www.gahanoi.com.vn/information.aspx?NewsID=186
Giờ tàu: http://vetau24h.com/vetau24h/dichvuv...aigonhanoi.htm
Giá vé 3 tầng: 477K+457K+388K chia trung bình 441K/người.

Mua cả 1-2-3 khoang giường nằm cứng điều hòa 6 chỗ 3 tầng, thay phiên nhau lên tổ - uống trà - tám chuyện...

Thêm tin mới cho đủ bộ:
(NLĐO)- Chiều nay, 18-3, Tổng Công ty Đường sắt VN quyết định tăng giá vé tàu khách Thống Nhất từ 5% đến 18% do chi phí nhiên liệu tăng cao.
Từ 0 giờ ngày 8-4, trên tuyến đường sắt Bắc Nam, giá vé các loại ghế ngồi cứng, giường nằm cứng không điều hòa sẽ tăng không quá 5%. Giá vé các loại ghế ngồi, giường nằm cứng, giường nằm mềm có điều hòa tăng 10% đến 18%.

dola911 18-03-2011 09:20

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 81123)
Anh Hổ đã từng bưn Lao Bảo rồi nên biết rõ thế. Đi Lao Bảo cũng hay đấy vì biết được Đường 9 sang Lào nó thế nào, mỗi đoạn đường gắn với những địa danh, những chiến công ngày xưa, chụp ảnh ở của khẩu Lao Bảo, còn sang bên bạn Lào không có siêu thị nào đâu, tập trung bên đất Việt hết, họ còn khó khăn...Ngoài ra, lên đó còn đi chợ, siêu thị để mua hàng hoá của Lào- Thái, chủ yếu là mỹ phẩm làm đẹp cho các nàng, các loại rượu cho mày râu...nhưng các thứ này vẫn có thể mua được trong các siêu thị ở Đông Hà, giá có đắt hơn chút thôi. Tuỳ điều kiện, có thể không cần đi Lao Bảo vẫn được mà chuyển sang đi thăm Thánh địa La Vang chẳng hạn.

Em cũng đã từng lên khu thương mại Lao Bảo và sang nước bạn Lào. Tuy nhiên với lịch trình của chúng ta như vậy sẽ khó qua Lào được vì đi Lão cũng phải mất 1 ngày trời, còn nếu không thì chúng ta sang chợ Caron, mà chợ này thì như chợ xép ở ta. Hơn nữa chuyến hành trình của chúng ta cứ trên xe ô tô mãi thế không biết các bác nào say xe có chịu nỗi không?
Nếu các bác có ý định vào thăm thánh địa La Vang thì ghé nhà cháu có khu sinh thái tràm Trà Lộc rất hợp cho các cuộc pinic, các bác có thể câu cá để nướng, xem khỉ và ngắm nhiều loại cây quý hiếm như lộc vừng, sanh...

thaond_vmc 18-03-2011 09:55

thaond tôi hàng ngày vẫn vào 4r nhà ta, thấy chương trình kỷ niệm sinh nhật 6 năm quá vui. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa quyết định có tham gia được hay không, đúng như bác HHV nói ở trên, cho nên chưa dám đăng ký.

hongducanh 18-03-2011 10:02

Rang lạc vài phút''':emoticon-0102-bigsm

Không riêng gì Hổ già thắc mắc mà còn có nhiều người khác cũng chưa thông, tôi đưa ra một trích đoạn của người viết: Hoàng Thu Phố



Buổi sáng của một ngày giữa tháng 3/1975, khi những tiếng súng đầu tiên của chiến dịch Tây Nguyên vang lên, bất chợt cảm xúc của Tố Hải dâng trào mãnh liệt. Lúc ấy vừa tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam và vẫn là thành viên của Đoàn văn công Quân giải phóng khu 5, trong một căn lán ở Nhổn (Hoài Đức, Hà Nội), Tố Hải đã hoàn thành lời 2 của bài hát “Đắk-krông mùa xuân về” ngay trong buổi sáng đó và buổi chiều ông đã mang đến Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bài hát lập tức được dàn dựng và theo Tố Hải, nghệ sĩ Kiều Hưng là người đầu tiên thể hiện ca khúc này. Bài hát với âm hưởng hào hùng và sức sống mãnh liệt của Tây Nguyên bất khuất được truyền đi qua làn sóng điện, trở thành người bạn đồng hành của những người lính tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Khi nghe bài hát này, nhiều người đã hình dung ngay đến dòng sông Đắk-krông nằm trên dãy Trường Sơn thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hỏi nhạc sĩ Tố Hải có đúng như vậy không, ông cho biết, viết bài này không nhằm vào một địa danh cụ thể nào cả. Dòng sông trong bài hát là hình tượng con sông lớn - sông cách mạng - đang ào ạt tuôn chảy. Đó là dòng chảy của những đoàn quân hào hùng ra trận...Như đầu nguồn của mỗi dòng sông, mở đầu bài hát, những âm điệu thiết tha, nhẹ nhàng “Chim Kơtia bay tới, nghiêng cánh chào Đắk-krông/ Pơlang khoe sắc thắm, gió đưa hương đôi bờ” gợi lên những dòng suối nhỏ gom góp sức mình đổ về thành một dòng sông, đồng thời gợi lên những cảnh sắc rất đặc trưng cho Tây Nguyên, một miền đất cách mạng. Những giai điệu trầm hùng đó cũng khiến ta nghĩ đến những tiếng cồng, tiếng chiêng thiêng liêng vang trong đại ngàn thâm u, ẩn chứa trong mình một sức mạnh vô biên. Rồi dòng nước ấy mỗi lúc một mạnh lên như sự chung sức, chung lòng của nhân dân thành dòng thác lũ, cuốn phăng đi những rác rưởi, cản trở trên đường đi của nó để mang mùa xuân đến cho bản làng, cho nhân dân. Lúc này, tiếng hát như tiếng nước reo rộn rã, tươi vui như tiếng đàn T’rưng: “Ta gọi mùa xuân đến cho tiếng ca dồn vang/ Ta gọi mùa xuân đến cho tiếng chiêng rộn ràng...”. Vẫn tiếp tục cảm hứng đó, dòng sông qua mọi thác ghềnh, vẫn hừng hực một khí thế cho thấy sự rộng dài và bền vững đến muôn đời như niềm tin của nhân dân vào cách mạng, vào sức mạnh của dân tộc.


Sau đây, danh dách QKTĐ và vùng lân cận tạm như sau:

1- Bác Phanhoamay.
2- bác HuongHongVang.
3- USY.
4- RBD.
5- MU.
6- TBHP ( +++?).
7- Siren
8- Phuongnn (cậu này sẽ đi xe riêng với ++).
9- Doia
10- HĐA.

Quân số còn ít so với mấy năm trước... xin mời tiếp tục đăng ký và đề xuất các phương án di chuyển???

LyMisaD88 18-03-2011 10:20

Trích:

USY viết (Bài viết 81128)
Các bác QKTĐ ạ: đi tàu S1-S2 chuyến 7 giờ tối thứ năm lên tàu ở Hà Nội, đến 6-7h sáng thứ sáu là tới Đông Hà rồi, ngon nghẻ luôn. Về cũng vậy, tầm 4h chiều lên tàu, 4h sáng về đến Hà Nội. Tôi đề xuất mua vé trước, sau này nhỡ có trả lại vé chỉ mất 10% thôi mà.:emoticon-0102-bigsm
Giá vé: http://www.gahanoi.com.vn/information.aspx?NewsID=186
Giờ tàu: http://vetau24h.com/vetau24h/dichvuv...aigonhanoi.htm
Giá vé 3 tầng: 477K+457K+388K chia trung bình 441K/người.

Mua cả 1-2-3 khoang giường nằm cứng điều hòa 6 chỗ 3 tầng, thay phiên nhau lên tổ - uống trà - tám chuyện...

Có một cách đi rất đơn giản, ít tốn kém cho đoàn QKTĐ đây các bác ạ:
Đi xe tour du lịch Hà Nội- Đông Hà gồm các xe của các công ty Dòng Hiền, Minh Mập, Hoa Hồng... nói chung là khá nhiều xe. Lịch trình các xe này như sau: Chiều 6 giờ, có xe 7 giờ xuất phát từ Đông Hà, 5- 6 giờ sáng có mặt ở Hà Nội, chiều Hà Nội- Đông Hà cũng thế, có xe còn có giường nằm.
Ghế ngồi(có thể ngã ra để ngủ được) giá không đắt: ngồi: 160.000k, nằm: 250.000k.
Xe tour từ Đông Hà ra Hà Nội và ngược lại (xe mới nhập) giá giường nằm 220.000k, đón khách ngay tại Nhà khách 27/7, đi với khách Bạn- Ta lẫn lộn, tối 7 giờ lên xe ngủ một giấc sáng sớm ra Hà Nội, khá thuận tiện. Chiều Hà Nội- Đông Hà thì có thể mua vé tại số 459- Trần Khát Chân và nói nhà xe đón ở địa điểm tập trung quân ở chổ nào đó cũng tiện.
Chỉ ngại các nàng say xe, mà say xe đã có mẹo của bác Nich rồi thì lo gì.
Các bác nghiên cứu thử xem, đi tàu cũng vui nhưng thấy không tiện bằng đi xe tour du lịch.

phuongnn 18-03-2011 10:29

Tối qua bác Hồng Đức gọi điện cho em về vụ ọp ẹp này, giục giã em tham gia đâm ra mới biết, vì bận quá, xin lỗi các bác.

Ý tưởng tổ chức ở Quảng Trị em thấy rất hay, vì tùy tình hình có thể tổ chức thêm các hoạt động kèm theo như thăm Nghĩa trang liệt sỹ bộ đội miền Bắc trong chiến tranh Việt Nam, địa đạo...

Về phương thức di chuyển của các thành viên phía Bắc vào Đông Hà, chắc chắn em sẽ không đi cái tàu hỏa trứ danh của ĐSVN mà lần cuối cùng của em đi trên nó là đi vào Đà Nẵng cùng các bác vừa rồi. Vì thế em đề xuất:

(1) Xe khách chất lượng cao như của bác LyMisaD88 trên đây.

(2) Phương án này em khoái hơn: giả sử các thành viên miền Bắc đăng ký được trên 30 suất, thuê hẳn 1 con 45 - 50 chỗ thật mới, xuất phát 7h tối sáng sớm vào đến Đông Hà... rồi ở trỏng đi chỗ nọ chỗ kia còn có xe mà đi chứ?

Nếu các bác vẫn quyết đi tàu, thì em đi xe chất lượng cao giường nằm vào hẹn gặp các bác trong đó.

Old Tiger 18-03-2011 10:51

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 81140)
thăm Nghĩa trang liệt sỹ bộ đội miền Bắc trong chiến tranh Việt Nam

Híc! Câu này của lão Nông nghe nó thế nào ý nhỉ? :emoticon-0102-bigsm Theo nhà em được biết tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường sơn không chỉ có bộ đội miền Bắc yên nghỉ, mà bộ đội, thanh niên xung phong... khắp cả nước từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng cái hy sinh tại mặt trận Bình Trị Thiên.

Lão Nông! Lâu quá không gặp. Hy vọng sẽ gặp nhau ở QT, và hi vọng lần này lão uống được "trà". :emoticon-0150-hands

Anh Thư 18-03-2011 11:07

Chào các bác!

Thuốc chống say mà mua ở hiệu thuốc hình như chỉ tác động đến dạ dầy, không phải với ai cũng công hiệu.

Em có viên thuốc này không những chống say xe mà còn chữa luôn bệnh đó. Đó là viên tuần hoàn não Stugeron (25 mg), từng là thần dược hiếm hoi chống đột quỵ những năm 80-90. Các bác trước khi xuất phát 45 phút uống 1 viên là vô sự, thà hồ nhìn xuôi ngó ngược và được quyền im lặng. Nếu đi đường dài thì sau 5-6 tiếng uống 1 viên nữa. Thuốc này không độc hại, chẳng bổ dọc cũng bổ ngang.

Bản thân em và con trai cũng bị chứng tiền đình say xe khổ cả một thời con gái, nhưng từ khi xài viên này vài lần thì chả còn được say ngất ngư để mà "tựa mạn vai" ai đó...

Mấy năm trước công đòan Cty em tổ chức cho nhân viên cùng gia đình đi Vũng Tàu. Lượt đi em đã "trấn yểm" tất cả các nữ du khách say xỉn bằng viên này, nhưng còn các cháu nhỏ trên xe thí dĩ nhiên phụ huynh các cháu sợ "ngộ độc" nên không dám cho uông , kết quả là mới ra khỏi địa phận SG nhiều cháu đã ói tùm lum, khóc như ri, xe rât chi là bẩn và đến Vũng Tàu thì hầu hết là các cháu lả lướt, xiêu vẹo cả. Lượt về, xót con quá các bác ấy mới lrón rén cho mỗi cháu uống 1/2 viên, thế là cái xe vui như "chợ vỡ", không một cháu nào say xe nữa , có cháu thì lăn ra ngủ đến lúc về. Từ năm đó gia đình nào mỗi khi đi đâu xa đều thủ 1 vỉ Stugeron và mua quà về cho lang băm AT.

Các bác thử xem nhé. Nếu mà OK, cho em xin 1 bữa cơm thân mật nghe.

p/s: Em chưa dám đăng ký trước vì chưa rõ lịch công tác. Nếu mà đi được thì chắc em chỉ cố gắng tham gia thứ 7 và chủ nhật thôi (từ khi HM hé lộ chân dung bác Lymisa thì em chỉ ngày đêm mơ về tháng 4 ở Đông Hà đấy)

TBHP 18-03-2011 13:10

Phương án của Phương NN hay đấy.
Vì vậy nếu QKTĐ thuê 1 xe 47 chỗ thì đoàn em nhất định sẽ ngược dòng lên HN đi cùng xe cho đông vui và đủ xuất.
Ngược lại, nếu QKTĐ đi tàu hoặc xe du lịch (không thuê bao) thì đoàn HP em sẽ đi thẳng xe Hoàng Long, xuất phát tư HP đến Đông Hà. Trường hợp này xin các bác ở Đông Hà đặt phòng sớm cho em vì có thể em muốn đến sớm, thám hiểm khu vực lân cận đợi đoàn tập kết. Đây là lầ đầu tiên em tới QTrị nên em muốn có một chút thời gian riêng tư trước khi tham gia toàn phần thời gian với đoàn.

Huonghongvang 18-03-2011 15:45

Ôi QKTĐ bây giờ còn có 10 người đăng ký thôi à? :emoticon-0127-lipss Ít quá. Sáng nay cô bé Raiva xinh đẹp nói là sẽ tham gia chỉ chờ xem chồng (cũng là một member NNN) có đi được không hay là đi một mình thôi. :emoticon-0155-flowe Còn nàng Tieuboingoan vẫn chưa quyết định. Hy vọng nửa tháng nữa số đăng ký sẽ đông hơn. :emoticon-0157-sun:
Về phương tiện đi lại thì mình và bé Doia nhất trí theo cả đoàn, đi tàu hỏa hay thuê ô tô cũng được. :emoticon-0100-smile Nhưng nếu ít thế này thì đi tàu hỏa thôi mọi người nhỉ? :emoticon-0100-smile

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 81109)
.................................................
Theo nhà cháu hiểu nếu đúng là bài hát về sông Dakrong ở Quảng Trị thì không thể thuộc Tây Nguyên được. Hay là nhạc Sỹ Tô Hải hơi bị lộn về địa lý, hay là bài hát nói về một con sông Đakrong khác có ở trên Tây Nguyên ạ?
........................................

Old Tiger ơi! Sông Dăk Rong ở Kon Tum cũng có em à. :emoticon-0100-smile Theo lời ông trưởng thôn Kon K'tu, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum thì “dòng sông nằm bên cạnh làng Kon K’tu người Ba Na gọi là sông Đăk Rong, nhưng bây giờ ai ai cũng gọi là sông Đăk Bla”. :emoticon-0100-smile Em tham khảo link này xem sao? Đọc xong đừng có hô “Ơ rê ka” đấy nhé. :emoticon-0136-giggl
http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61...t/Default.aspx
Còn theo tác giả Hoàng Thu Phố trong báo Đại đoàn kết thì NS Tố Hải (không phải Tô Hải) viết lời 1 bài hát “Dăk Rong mùa xuân về” ở Trường Sơn năm 1968, dù được đồng đội động viên nhưng đành để ở balô người lính ròng rã suốt dọc đường hành quân đến năm 1970 được cử ra Bắc học Trường âm nhạc Việt Nam đến tháng 3/1975 khi bắt đầu chiến dịch Tây Nguyên NS Tố Hải mới viết nốt lời 2 bài hát “Dăk Rong mùa xuân về” và mang đến Đài tiếng nói Việt Nam. :emoticon-0159-music

Tanhia 19-03-2011 01:27

Đẽo cày
 
Trích:

dola911 viết (Bài viết 81129)
Em cũng đã từng lên khu thương mại Lao Bảo và sang nước bạn Lào. Tuy nhiên với lịch trình của chúng ta như vậy sẽ khó qua Lào được vì đi Lão cũng phải mất 1 ngày trời, còn nếu không thì chúng ta sang chợ Caron, mà chợ này thì như chợ xép ở ta. Hơn nữa chuyến hành trình của chúng ta cứ trên xe ô tô mãi thế không biết các bác nào say xe có chịu nỗi không?
Nếu các bác có ý định vào thăm thánh địa La Vang thì ghé nhà cháu có khu sinh thái tràm Trà Lộc rất hợp cho các cuộc pinic, các bác có thể câu cá để nướng, xem khỉ và ngắm nhiều loại cây quý hiếm như lộc vừng, sanh...

Các bác ơi, em đọc mãi cũng chưa thấy chương trình cố định để em lượng sức khỏe mình xem có thể kham nổi không... Nhưng em xin có một ý kiến nho nhỏ thế này ạ: đọc chương trình thấy đi lại bằng ô tô nhiều quá, các bác không biết chứ những ai say xe thì chỉ ngồi nhìn chương trình đã thấy ngất ngây rồi. Với lại theo em nên có một chút thư giãn kiểu như tắm biển như bác Lymisa đề xuất hoặc vào khu du lịch sinh thái một buổi chiều như bạn dola911 cũng nhẹ nhàng thư giãn. Thăm nghĩa trang Trường Sơn thì đúng là việc quan trọng nhất rồi nhưng cơ mà sau đó chương trình toàn thấy dâng hương, tưởng niệm, rồi địa đạo... em thấy hơi mệt mỏi, chắc tại sức em yếu hay say xe nên hơi lo lo. Rất mong các bác chốt hạ sớm chương trình để chúng em thu xếp tay nải, quang gánh, cơm nắm muối vừng cho kịp ạ! :emoticon-0150-hands

Hồ Trương 19-03-2011 10:37

Em vừa gặp bác Dieuthanh o coffe teria! E sẽ cố gắng tối đa để tham dự! R nghĩ sẽ rất vui, vui lắm đây!

Hồ Trương 19-03-2011 10:58

Nhạc sĩ Tố Hải hiện sống cùng gia đình tại thành phố Nha Trang! Con ông học cùng lớp từ cấp 2 đến cấp 3 chuyên toán của tỉnh Phú Khánh ( cũ )với Em! Và giờ con trai ông cũng là một giáo viên dạy toán chuyên Lê Quý Đôn của Khánh Hòa! Anh chàng thừa hưởng gen sáng tác nhạc của bố! Vê ông và bài hát này của ông tụi em biết rất rõ! Nếu có đk tham gia offline, e sẽ kể thêm mọi người nghe sau, còn khi chúng ta đi đường 9 ( biên niên sử ) để lên Lao Bảo, dọc con đường này chúng ta sẽ men bờ sông Dakrong hùng vĩ! Các bạn trẻ nên đi, khi đi các bạn sẽ kiểm chứng được lịch sử của đất nước mình! Con sông đó đúng là sông Dakrong đấy! Nó chảy dài từ Tây nguyên xuống dưới miền Tây QUảng Trị! Hiền hòa về mùa khô, hung dữ về mùa mưa!!!! Nếu có đk, Thời gian, các bạn trẻ nên đi!

KUN 19-03-2011 11:05

Trích:

Hồ Trương viết (Bài viết 81218)
Các bạn trẻ nên đi, khi đi các bạn sẽ kiểm chứng được lịch sử của đất nước mình! Con sông đó đúng là sông Dakrong đấy! Nó chảy dài từ Tây nguyên xuống dưới miền Tây QUảng Trị! Hiền hòa về mùa khô, hung dữ về mùa mưa!!!! Nếu có đk, Thời gian, các bạn trẻ nên đi!

Em cũng muốn 1 lần được đến đây lâu rồi. Chương trình lần này rất ý nghĩa, đặc biệt đối với những người trẻ. Mà cho em hỏi lần này ĐN ai sẽ "dẫn quân" ra Quảng Trị vậy ạ. Nếu không lấn cấn thi cử gì, em sẽ đăng kí đi ạ.

Hồ Trương 19-03-2011 11:22

Em liên hệ với bác Nish nhé! C cũng sẽ cố gắng đi và muốn các em của QKMT đi thật đông cho vui!

phuongnn 19-03-2011 12:37

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 81143)
Híc! Câu này của lão Nông nghe nó thế nào ý nhỉ? :emoticon-0102-bigsm Theo nhà em được biết tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường sơn không chỉ có bộ đội miền Bắc yên nghỉ, mà bộ đội, thanh niên xung phong... khắp cả nước từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng cái hy sinh tại mặt trận Bình Trị Thiên.

Bác Hổ giừ thật thà quá, không hiểu ý em! "Bộ đội miền Bắc" là em "ám chỉ" "lực lượng" từ ngoài Bắc kéo vào đấy ạ!

Em theo quan điểm gọi "Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước" là cuộc "chiến tranh Việt Nam" nên viết thế thôi, các bác đừng quan tâm.

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 81143)
Lão Nông! Lâu quá không gặp. Hy vọng sẽ gặp nhau ở QT, và hi vọng lần này lão uống được "trà". :emoticon-0150-hands

Trà vưỡn uống ác chứ bác, càng ngày càng nghiện nặng hơn. Tửu thì phải bỏ hẳn rồi, do đó, cao hổ cốt cũng thôi luôn, bác yên tâm về độ an toàn của cá nhân thân già nhé!

sad angel 19-03-2011 13:06

Trích:

Hồ Trương viết (Bài viết 81218)
Nhạc sĩ Tố Hải hiện sống cùng gia đình tại thành phố Nha Trang! Con ông học cùng lớp từ cấp 2 đến cấp 3 chuyên toán của tỉnh Phú Khánh ( cũ )với Em! Và giờ con trai ông cũng là một giáo viên dạy toán chuyên Lê Quý Đôn của Khánh Hòa! Anh chàng thừa hưởng gen sáng tác nhạc của bố! Vê ông và bài hát này của ông tụi em biết rất rõ! Nếu có đk tham gia offline, e sẽ kể thêm mọi người nghe sau, còn khi chúng ta đi đường 9 ( biên niên sử ) để lên Lao Bảo, dọc con đường này chúng ta sẽ men bờ sông Dakrong hùng vĩ! Các bạn trẻ nên đi, khi đi các bạn sẽ kiểm chứng được lịch sử của đất nước mình! Con sông đó đúng là sông Dakrong đấy! Nó chảy dài từ Tây nguyên xuống dưới miền Tây QUảng Trị! Hiền hòa về mùa khô, hung dữ về mùa mưa!!!! Nếu có đk, Thời gian, các bạn trẻ nên đi!

Con trai nhạc sĩ Tố Hải mà bác Hồ Trương nhắc đến chính là thầy dạy toán chuyên 3 năm cấp 3 của lớp em đấy ạ. Thầy tên Tố Nguyên. Có lần thầy cho tụi em xem một bài báo cũ về nhạc sĩ Tố Hải, có nhắc đến thầy trong đó.

Em cũng đã có dịp gặp nhạc sĩ Tố Hải gần 2 năm trước. Có những buổi chiều, em gặp ông đến thăm vườn bonsai nằm cạnh Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, tìm về những khoảng lặng giữa chốn phố thị...

Hồ Trương 19-03-2011 13:35

Vây là vui quá ta! Mình là học sinh thế hệ I của LQĐ Nha Trang đấy bạn ạ! Lớp mình có 2 nữ thôi! Vậy bạn cố gằng đi nhé! Chúng ta lại có thêm một điểm chung ngoài forum 3N
này rồi! Tố Nguyên là người duy nhẩt Theo Nghề dạy toán của lớp mình!

NISH532006 19-03-2011 16:01

Các bạn QKĐN đăng ký đi nhé, nên cố gắng đang ký sớm vì việc off có liên quan nhiều đến vấn đề tổ chức : phương tiện đi lại, ăn ở và quy mô chương trình.
Đến giờ này tạm biết được các mem ĐN sẽ tham gia là:
1/ Thanhdieu
2/ Hogia
3/ Nish53
Các bạn còn đang lấn cấn, thông báo cần sắp xếp lịch học tập, công tác :
1/ Mikola
2/Tnv714
3/ Hotruong.
Còn các mama tổng quản ĐN : Anka, Thoixavang, Gionhe… và các bạn trẻ Cind, Sandy, Toted…đang ở đâu mà không thấy lên tiếng nhỉ?

hongducanh 19-03-2011 16:12

Hồ Trương và người yêu của bạn cố gắng sắp xếp công việc để đến với Quảng Trị :emoticon-0150-hands (lưu ý: khi đi nhớ kèm theo cầu thủ đẹp trai Andrei Arshavin nhé!).

Hồ Trương 19-03-2011 17:47

Tất nhiên rồi bác Hongducanh ạ! Em phải kéo rồng rắn lên mây thì mới an tâm mà đi chơi tới bến! Nhưng em sẽ yêu cầu chỉ đứng ngoài vỗ tay chứ đừng tham gia! Cái gì cũng phải có giới hạn thì mới "thiẻn nhiên" được! Cái này bác Thanhdieu cũng nhất trí và dặn dò em vậy! Hihihi!!! E sẽ có mối đãi các bác món thịt Trâu đặc sản Cửa khẩu nếu đoàn mình đi Lao Bảo! Đó là nếu các bác nhé!

dienkhanh 19-03-2011 19:44

Nhìn các bác nhộn nhịp chuẩn bị mà em thấy tủi cho cái thân mình. Em lại một lần nữa lỗi hẹn. :emoticon-0106-cryin

doia 19-03-2011 21:42

Lâu mới vào diễn đàn thấy các bác chuẩn bị SN rôm rả quá đi mất. Nghĩa trang Trường Sơn Doia đã đi năm 2008 nhân chuyến công tác ở Đồng Hới (khi ấy hình như nghĩa trang cũng mới sửa sang lại). Nói chung đã đi Quảng Tri thì không thể không đến thăm địa điểm này. Hy vọng sớm gặp lại các bác ở 3 miền. :emoticon-0157-sun:
Chị Cá măng và bác Tiểu bói ngoan, bác Mai... sao không nhanh chân đăng ký đi ah?

thanhdieu 20-03-2011 00:27

Trích:

Hồ Trương viết (Bài viết 81218)
Nhạc sĩ Tố Hải hiện sống cùng gia đình tại thành phố Nha Trang! Con ông học cùng lớp từ cấp 2 đến cấp 3 chuyên toán của tỉnh Phú Khánh ( cũ )với Em! Và giờ con trai ông cũng là một giáo viên dạy toán chuyên Lê Quý Đôn của Khánh Hòa! Anh chàng thừa hưởng gen sáng tác nhạc của bố! Vê ông và bài hát này của ông tụi em biết rất rõ! Nếu có đk tham gia offline, e sẽ kể thêm mọi người nghe sau, còn khi chúng ta đi đường 9 ( biên niên sử ) để lên Lao Bảo, dọc con đường này chúng ta sẽ men bờ sông Dakrong hùng vĩ! Các bạn trẻ nên đi, khi đi các bạn sẽ kiểm chứng được lịch sử của đất nước mình! Con sông đó đúng là sông Dakrong đấy! Nó chảy dài từ Tây nguyên xuống dưới miền Tây QUảng Trị! Hiền hòa về mùa khô, hung dữ về mùa mưa!!!! Nếu có đk, Thời gian, các bạn trẻ nên đi!

Đúng vậy, các bạn trẻ mà đi đợt này sẽ thấm câu: " Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc" !

TBHP 20-03-2011 17:15

Từ sáng đến giờ yên lặng quá. các Bác đâu rồi, các bác ơi. Bàn tiếp đi nhé. Thành phần cốt cán của QKĐN sao chưa thấy lên tiếng? QKSG nữa, sao vẫn im lặng. Một số Bác từ QKTĐ nổi tiếng là vậy sao còn ẩn mình chưa đăng ký.
Em thất hồi hộp chuyến đi này quá. cái quý giá nhất là lần đầu tiên vào Quảng Trị với toàn đội nhà. Bác nào đọc tin này thì xin bấm "Cảm ơn" cho em thêm hào hứng nhé.

LyMisaD88 20-03-2011 18:07

Đọc tin trên mục "Họp mặt miền Nam" thấy các bác đang chuẩn bị ọp chào mừng 6 năm ở Phan Thiết vào ngày 9/4, tôi hơi băn khoăn một chút.
Các bác "Ở hai đầu nỗi nhớ" bàn kỹ thêm một chút được không?
Theo tôi, ta nên tổ chức ọp ở một nơi thôi các bác ạ, vì nếu các bác miền Nam ọp ở Phan Thiết thì sau đó hơn một tuần chắc là không ai đi được Quảng Trị đâu, như thế nó mất vui.
Nếu các bác thống nhất được với nhau thì ta tổ chức ở Phan Thiết vậy.
Cac memb Quảng Trị hơi ngập ngừng rồi đấy.
Rất mong ý kiến bàn bạc của các bác.

Huonghongvang 20-03-2011 18:19

Trích:

doia viết (Bài viết 81269)
Lâu mới vào diễn đàn thấy các bác chuẩn bị SN rôm rả quá đi mất. Nghĩa trang Trường Sơn Doia đã đi năm 2008 nhân chuyến công tác ở Đồng Hới (khi ấy hình như nghĩa trang cũng mới sửa sang lại). Nói chung đã đi Quảng Tri thì không thể không đến thăm địa điểm này. Hy vọng sớm gặp lại các bác ở 3 miền. :emoticon-0157-sun:
Chị Cá măng và bác Tiểu bối ngoan, bác Mai... sao không nhanh chân đăng ký đi ah?

Dạo này Cá Măng, WDM, Xamova, Adam, Hoa Pion, Nheva... chắc bận quá nên ít thấy online? QKTĐ tới giờ là hơn 10 người đăng ký. Cũng nhiều bạn vì bận việc cơ quan, bận việc gia đình chưa thu xếp được thời gian, nhiều bạn đã tới Quảng Trị mấy lần rồi. Nhưng chắc lần gặp gỡ 3 miền này sẽ rất đông vui thôi. :emoticon-0157-sun:
Hải Phòng còn bạn Ngocbaoruss, Tungthanhvu; nhập cùng nhóm với TBHP luôn đi Ngocbaoruss ơi. :emoticon-0150-hands

Chúng ta thường đi du lịch cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp nhưng gặp gỡ các bạn diễn đàn 3 miền cũng rất vui. Chúng ta gặp gỡ những người bạn đã gặp và trở thành những người bạn tốt, gặp gỡ những bạn chưa gặp nhưng đã quý mến qua các bài viết thể hiện trên diễn đàn, có thời gian hiểu nhau hơn, thân thiết, quý trọng nhau hơn. :emoticon-0159-music :emoticon-0157-sun:
Cuộc gặp gỡ 3 miền lần thứ nhất tháng 12/2008 chúng ta cùng nhau ngắm cảnh, vui chơi ở bãi Rạng, bãi Bụt Đà Nẵng, tham quan NMLD Dung Quất, núi và chùa Thiên Ấn. Nhất là cùng nhau viếng mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng - Quyền Chủ tịch nước năm 1946, thăm viếng Khu chứng tích Sơn Mỹ.
Cuộc gặp gỡ 3 miền lần thứ hai tháng 4/2010 chúng ta tham quan, vui chơi ở bãi biển Tiên Sa và khu du lịch Bà Nà Đà Nẵng. Những kỷ niệm thật đẹp không thể nào quên. :emoticon-0155-flowe
Cuộc gặp gỡ 3 miền lần thứ ba này vô cùng ý nghĩa khi chúng ta cùng nhau đến đất Quảng Trị kiên cường thời chống Mỹ với những địa danh đã đi vào lịch sử. (*)
Chúng ta - thành viên diễn đàn của trang web Nuocnga.net đều yêu đất nước Nga, nhân dân Nga, nền văn hóa Nga nhưng trước hết chúng ta yêu Tổ quốc, yêu đồng bào và biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho chúng ta được sống ấm no, hạnh phúc trong hòa bình. :emoticon-0155-flowe

* QK Bình Trị Thiên: Ngoài Trưởng ban tổ chức LyMisaD88, phó ban Dola911 thì ở Quảng Trị còn bạn Sunstar (trước ở QKĐN nhưng bạn ra trường công tác tại đây);
Quảng Bình còn bạn Hoang van Tan, ductoanttnqb;
Huế còn bạn Nhật Minh, Dang thi Kim Dung, Vanhbuile, Nhip, Hoang cong Dinh... các bạn đăng ký tham gia đi nhé. :emoticon-0150-hands
* QKMT: 3 bạn Thanhdieu, Nish532006, Old Tiger đã đăng ký, còn các bạn Anka, Thoixavang, Gio nhe, CogaiDigan, Hồ Trương, Mikola1970, Snow, Kharia, Sonque, Cind, Totet, Salem...
Quảng Ngãi còn bạn Nghiahoa;
Nha Trang còn bạn Tom, Hienchick, Sad engel...;
Phan Thiết còn Htienkenzo;... các bạn cố gắng tham gia nhé. :emoticon-0150-hands
* QKMN: năm ngoái QKMN có 4 người tham gia, năm nay các bạn Chaika, Hoamay, Nguyenlac, Le van Dum, Nina, Virus, Baodung, Tanhia, Chick Tomsk, Cuong, Forytchia, Ninh, Anh Thư, Minminixi, Matador, Len90, Thach Thao, Kazanka, Lavangbay, Poltava95, Lebinh, Hai Yen, Koc Khơme... nhiệt tình tham gia nhé. :emoticon-0150-hands

Mình cũng có một ý kiến nhỏ này: có lẽ từ sang năm chúng ta tổ chức Sinh nhật NNN ngày 18/4 tại các Quân khu, sau đó vào tháng 6, 7 chúng ta tổ chức gặp gỡ 3 miền thì các members có con còn đang đi học dễ tham gia hơn.
Mong rằng Cuộc gặp gỡ giao lưu kỷ niệm sinh nhật NNN 3 miền lần này thật đông vui, ý nghĩa và chân tình. :emoticon-0157-sun:

Huonghongvang 20-03-2011 18:34

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 81318)
Đọc tin trên mục "Họp mặt miền Nam" thấy các bác đang chuẩn bị ọp chào mừng 6 năm ở Phan Thiết vào ngày 9/4, tôi hơi băn khoăn một chút.
Các bác "Ở hai đầu nỗi nhớ" bàn kỹ thêm một chút được không?
Theo tôi, ta nên tổ chức ọp ở một nơi thôi các bác ạ, vì nếu các bác miền Nam ọp ở Phan Thiết thì sau đó hơn một tuần chắc là không ai đi được Quảng Trị đâu, như thế nó mất vui.
Nếu các bác thống nhất được với nhau thì ta tổ chức ở Phan Thiết vậy.
Cac memb Quảng Trị hơi ngập ngừng rồi đấy.
Rất mong ý kiến bàn bạc của các bác.

Ôi ôi bác LyMisa chớ có "ngập ngừng". :emoticon-0100-smile Các quân khu cứ tổ chức riêng có sao đâu, còn đến ngày offline NNN 3 miền thì mọi người vẫn tham gia cơ mà. Năm ngoái 2010 QKTĐ cũng offline SN NNN sau đó vẫn đi tàu vào Đà Nẵng offline 3 miền như đã đăng ký. Không có gì phải thay đổi cả đâu. :emoticon-0150-hands

hongducanh 20-03-2011 19:25

Tôi đang trên đường về nhà, nhận được điện của một số người về việc thay đổi địa điểm gặp mặt nhân dịp sinh nhật NNN lần thứ 6. Tôi rất băn khoăn khi nghe câu được câu chăng, vội vã lên mạng thì thấy bài viết của một số bác trong đó có bài viết của chủ nhà nơi đăng cai:

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 81318)
Đọc tin trên mục "Họp mặt miền Nam" thấy các bác đang chuẩn bị ọp chào mừng 6 năm ở Phan Thiết vào ngày 9/4, tôi hơi băn khoăn một chút.
Các bác "Ở hai đầu nỗi nhớ" bàn kỹ thêm một chút được không?
Theo tôi, ta nên tổ chức ọp ở một nơi thôi các bác ạ, vì nếu các bác miền Nam ọp ở Phan Thiết thì sau đó hơn một tuần chắc là không ai đi được Quảng Trị đâu, như thế nó mất vui.
Nếu các bác thống nhất được với nhau thì ta tổ chức ở Phan Thiết vậy.
Cac memb Quảng Trị hơi ngập ngừng rồi đấy.
Rất mong ý kiến bàn bạc của các bác.

Việc bác cả Sài Gòn cùng các thành viên khác của Sài Gòn và các vùng lân cận tổ chức sinh nhật cho NNN đó là một việc làm đầy ý nghĩa của các thành viên cùng tham gia trên diễn đàn nươcnga.net. Thậm chí, đến ngày các bác ấy tổ chức ở Phan Thiết, chúng ta còn điện thoại để chúc mừng, gửi điện hoa... Nhưng đó chỉ là những hoạt động của địa phương hoặc vùng miền thôi bác LyMisaD88 kính mến à.

Cũng như Hà Nội tổ chức sinh nhật lần thứ 5 cho NNN Bác cả Sài Gòn đã gửi 1 bó hoa rất tươi-đẹp đấy thôi.

Năm ngoái, tôi còn nhớ chính bác LyMisaD88 cũng đăng ký cùng với một số mem của miền Trung đi đến Đà Nẵng - Nhưng, bác vì bận đi công tác bên Lào nên đã hủy bỏ chuyến đi dự sinh nhật ở Đà Nẵng. Nhưng cuộc gặp mặt tổ chức sinh nhật NNN lần thứ 5 vẫn rất tuyệt vời khi cả đoàn Miền Nam chỉ có 4 người...

Người miền Trung - trung kiên là vậy sao lại nghiêng ngả? DÙ AI NÓI NGẢ NÓI NGHIÊNG - LÒNG TA VẪN VỮNG NHƯ KIỀNG BA CHÂN.

Việc tổ chức ở một địa điểm khác như Vũng Tàu Hay ở đâu đó thì có thể chúng ta bàn ở các năm tiếp theo.

Siren 20-03-2011 20:11

Bác LyMisa kính mến,
Ngoài việc mong đến sinh nhật 3N ở Quảng Trị, nhà em còn một lý do riêng nữa là mong gặp lại một người quen hiện đang làm việc tại Đông Hà mà 20 năm trước bác ấy vô tình dẫm vào chân em. Em mong gặp lại bác ấy ở Đông Hà để thử dẫm lại đúng cái chân ấy theo mẹo mà bác chỉ cho ạ.:emoticon-0136-gigglEm nghĩ là bác biết bác ấy.
Không chỉ riêng em mà mọi người cũng hồi hộp chuẩn bị hướng về Miền Trung bác ạ.
Chúc bác khỏe và sẵn sàng đón khách các miền đổ bộ vào Đông Hà theo cường độ như một cơn bão nhưng lại rất ấm áp và đầy ắp tiếng cười bác nhé!:emoticon-0150-hands

TBHP 20-03-2011 20:34

Bác LyMisa,
Riêng em thì em có kế hoạch như thế này: Em nhất định vào QT vào đúng ngày đã định. Phiền Bác đăng ký phòng giúp em. Em không thể hoãn cái sự sung sướng này được nữa Bác ạ.

KUN 20-03-2011 22:16

Trích:

TBHP viết (Bài viết 81325)
Em không thể hoãn cái sự sung sướng này được nữa Bác ạ.

Em thích cái câu này của bác. Không thể kìm hãm cái sự sung sướng này được. Mà bác LyMisa ơi, bác chốt lại chương trình hoạt động chưa ạ?!

Hoa May 20-03-2011 23:17

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 81319)
...
* QKMN: năm ngoái QKMN có 4 người tham gia, năm nay các bạn Chaika, Hoamay, Nguyenlac, Le van Dum, Nina, Virus, Baodung, Tanhia, Chick Tomsk, Cuong, Forytchia, Ninh, Anh Thư, Minminixi, Matador, Len90, Thach Thao, Kazanka, Lavangbay, Poltava95, Lebinh, Hai Yen, Koc Khơme... nhiệt tình tham gia nhé. :emoticon-0150-hands

Chị HHV và anh HDA xứng đáng là "MAMA/ PAPA:emoticon-0136-giggl TỔNG QUẢN"! :emoticon-0171-star: :emoticon-0171-star: :emoticon-0171-star:

Bác Lymisa ơi, đừng "ngập ngừng" nhé. Hội miền Nam họp mặt ở Phan Thiết sớm 1 tuần là để "diễn tập" cho Đại hội toàn quốc ấy mà bác. Miền Nam sẽ có các đại diện góp vui tại Quảng Trị - nơi không chỉ là anh hùng, mà còn hết sức nghĩa tình, nồng nhiệt.
Bác chuẩn bị đón tiếp nhé!:emoticon-0150-hands

hongducanh 20-03-2011 23:44

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 81332)
Bác Lymisa ơi, đừng "ngập ngừng" nhé. Hội miền Nam họp mặt ở Phan Thiết sớm 1 tuần là để "diễn tập" cho Đại hội toàn quốc ấy mà bác. Miền Nam sẽ có các đại diện góp vui tại Quảng Trị - nơi không chỉ là anh hùng, mà còn hết sức nghĩa tình, nồng nhiệt.
Bác chuẩn bị đón tiếp nhé!:emoticon-0150-hands

Mặc dù đã bấm cám ơn cô thư ký miền Nam xinh đẹp nhưng cũng phải có vài dòng viết cám ơn cô lần nữa...

Chân thành chúc các bác vui ở Phan Thiết và đặc biệt cùng vui ở Quảng Trị. :emoticon-0150-hands

ninh 21-03-2011 10:45

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 81319)
* QKMN: năm ngoái QKMN có 4 người tham gia, năm nay các bạn Chaika, Hoamay, Nguyenlac, Le van Dum, Nina, Virus, Baodung, Tanhia, Chick Tomsk, Cuong, Forytchia, Ninh, Anh Thư, Minminixi, Matador, Len90, Thach Thao, Kazanka, Lavangbay, Poltava95, Lebinh, Hai Yen, Koc Khơme... nhiệt tình tham gia nhé. :emoticon-0150-hands

Mình cũng có một ý kiến nhỏ này: có lẽ từ sang năm chúng ta tổ chức Sinh nhật NNN ngày 18/4 tại các Quân khu, sau đó vào tháng 6, 7 chúng ta tổ chức gặp gỡ 3 miền thì các members có con còn đang đi học dễ tham gia hơn.
Mong rằng Cuộc gặp gỡ giao lưu kỷ niệm sinh nhật NNN 3 miền lần này thật đông vui, ý nghĩa và chân tình. :emoticon-0157-sun:

Xin cảm ơn bác thêm 2 lần - một là vì bác không quên số mem "đánh bắt xa Thủ đô" và hai là bác có gơi ý thoả đáng. Đúng là vào thời điểm này tôi chỉ có ngày Chủ nhật hàng tuần, từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8 thì thoải mái hơn. Vụ gặp gỡ QKMN ở Phan Thiết, tôi cũng chỉ hy vọng vào ngày Chủ nhật 10.4, nếu anh chị em mỉa mai "đá gà chết" thì tôi tự Off ở ... nhà thôi vậy.

Old Tiger 21-03-2011 11:12

Trích:

Hồ Trương viết (Bài viết 81218)
Con sông đó đúng là sông Dakrong đấy! Nó chảy dài từ Tây nguyên xuống dưới miền Tây QUảng Trị! Hiền hòa về mùa khô, hung dữ về mùa mưa!!!! Nếu có đk, Thời gian, các bạn trẻ nên đi!

He he, Hồ Trương ơi sông từ Tây Nguyên thì không thể chảy ra đến Đất Quảng Trị được (ngoại trừ đi đường hàng không).

Có lẽ ở Tây Nguyên sông Dak Bla cũng được gọi là sông Dakrong (Không phải Dkrong ở Quảng Trị) như bác HHV đã dẫn.


Xin lỗi các bác em rang lạc một tý.

Giờ quay lại op ep:

@ Các bác Đà Nẵng: Kế hoạch của nhà em: Trưa thứ 5 ngày 14.4 sẽ ra Đà Nẵng để nhập hội với QKĐN nhà mình rồi cùng đi. Từ Dung Quất có em và Nghiahoa, ra ĐN sẽ rước thêm 2 cụ bay từ 2 đầu Đất nước đến. Chiều tối thứ 5 sẽ có mặt ở QT đề kịp hầu "trà" cụ Lý và các bác Quân khu BTT.

Mong các bác QKĐN mình thông cảm cho em ở xa để duyệt kế hoạch cho em và sẽ cùng nhau tiến ra Quảng Trị.

@ Bẩm cụ Lý và các bác QK BTT: Qua những lần gặp mặt khu vực ở QT mọi người đều thấy các bác hết sức nhiệt tình và chu đáo. Tuy vậy việc ọp ẹp toàn Quốc thì mới lần đầu tiên được tổ chức ở đó, trong khi ở ĐN đã tổ chức 2 lần và ít nhiều đã có kinh nghiệm. Vì vậy nêu có gì thì mong cụ và các bác ngoài đó đừng ngần ngoại hãy chia sẻ cùng QKĐN trong đó có nhà cháu. Mọi người sẽ sẵn sàng giúp đỡ hay hiến kế ạ.

Cụ Lý và các bác đừng quên chuẩn bị một chiếc dây để kép co ạ. Môn này là vui nhất đó. Ngoài ra còn có các trò chơi gì thì các bác hãy up lên đây để mọi người cùng đẽo ạ.

Nhà em nghĩ mỗi quan khu đều nên chuẩn bị ít nhất 2 tiết mục văn nghệ và một số hàng độc có liên quan đế Liên Xô - Nga để bán đấu giá.

Chuẩn bị quà cáp để tặng cho nhau:emoticon-0136-giggl.

....

Mong cụ Lý sớm gút lại chương trình ăn chơi nhảy múa ạ.
Mong bác HDA đưa Cờ phướn bản cuối cùng để mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Mong các bác Q. Trị cho xin ít ảnh giới thiệu nói chúng ta sắp sửa "tàn phá" để mọi người thưởng thức!

Em rất mừng là đã rủ rê được một số cụ "già". Hy vọng sẽ rủ thêm được mấy cụ nữa.

Chúc sớm được gặp các cụ, các bác! :emoticon-0150-hands

ninh 21-03-2011 11:15

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 81003)
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU KỶ NIỆM SINH NHẬT 3N
...* Ngày 16/4: Thứ 7.
- Buổi sáng: Đoàn đi tham quan Khu thương mại Lao Bảo, ăn trưa tại Lao Bảo(Đông Hà- Lao Bảo: 80 km).
- Buổi chiều: Đi tham quan di tích cầu Hiền Lương, địa đạo Vịnh Mốc.
Vừa tắm biển vừa ăn tối tại bãi biển Vĩnh Thái hoặc Cửa Việt.
* Ngày 17/4: Chủ nhật.
Sau khi ăn sáng, các thành viên chia tay tạm biệt Quảng Trị lên đường về nhà.

Một đoàn đảng viên trường tôi mới tham gia "Về nguồn" tại Quảng Trị + Quảng Bình, có người cho tôi biết: cầu Hiền Lương cũ (sơn hai nửa 2 màu, thuộc hai miền trong chiến tranh) đã bị bán sắt vụn và không thu hồi được, các bác cho ý kiến xác nhận?


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:37.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.