![]() |
Trích:
|
Trích:
Chính xác là cô này sinh ngày 7 tháng 5 năm 19xx. Nói thêm với bác Virus: bác gia hạn cái lịch thêm 1 năm nữa đi thì em mới biết nốt 2 chữ x kia (!) |
Trích:
Trích:
Mà vẫn hỏi thêm các bác là liệu Tanhia có thể tìm lại những người bạn cũ hồi còn ở Nga k nhỉ? Chúc các bác lên forum vui vẻ!:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music |
Trích:
Bạn @Tanhia75: tìm bạn cũ thì có lẽ bạn vào thử các trang dạng vkrugudruzei.ru hay tương tự, nhờ cụ Guk họ .ru kiếm giùm. Các bạn ấy đang còn rất trẻ nên hẳn cũng thường dùng internet. |
Trích:
|
Trích:
Chết, hình như hơi lạc đề quá...đây là toppic Làm quen và tìm bạn!:emoticon-0136-giggl |
Tanhia75 ơi! Phần "làm quen" coi như xong, hãy chuyển ngay sang phần "tìm bạn", có thể bằng cách post ảnh chụp lên 4R, rồi thì "ai có tật sẽ giật mình":emoticon-0111-blush Chúc bạn sớm tìm được nhiều bạn!:emoticon-0155-flowe
|
Trích:
Mạ ơi, con nỏ có dám nghĩ tới ni răng. |
Trích:
|
Trích:
-Bạn ấy dẫn nguồn tin trên báo điện tử K.14 mà trên đó có những thông tin không được biên tập cẩn thận. -Bạn đã không đủ hiểu biết để hình dung ra cách ghi Số TK thế nào cho đúng. -Bạn cũng không đủ lớn để biết được cái tên một ngõ nhỏ ở Hà Nội một cách chính xác. -Bạn đã khá lúng túng khi gặp phải những chất vấn ngoắc nghéo chỉ vì mình còn quá non nớt.... Nhưng cuối cùng thì mọi việc đều ổn thỏa! Dù rằng có nhiều người lớn tham gia vào "cuộc dội bom tầm thấp" bằng nhiều cách khác nhau... Kóc cũng xin bạn nhận cho vài lời ân hận nhé! |
Trích:
Trích:
Vì đây là toppic Làm quen và tìm bạn nên Tanhia k muốn trả lời bác Kóc về vấn đề bác đã nhắc, tại toppic này! Nếu có thời gian, ngày mai Tanhia xin được đáp lễ bác tại đúng chủ đề Tanhia đã mở! |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Chúc chị tôi luôn vui vẻ!^^ |
Trích:
Tính tôi hay bông lơn, lại hay thích nhại giọng xì-tin để viết bài. Trên một 4R khác, có một cậu nhỏ viết cho tôi đại để rằng "đọc bài của bác tôi đoán bác còn kém tuổi tôi, tôi sinh năm 1982". Nhà miềng đọc thấy thế, chỉ còn biết ngoác mồm ra tận mang tai cười. Sẽ vui phải biết nếu anh cu ấy biết rằng cu cậu còn kém tuổi con tôi. Hm, ta có một thời thơ ấu thực sự hồn nhiên không? Không có. Hơn 8 tuổi một tý là bắt đầu xa mẹ đi sơ tán, đói ăn, bom đạn, nhớ nhà, nhớ mẹ là chuyện vẫn còn mãi khắc sâu vào ký ức. Chưa đầy 17 đã khoác áo lính. Thế là coi như đi tong tuổi thơ. Có lẽ vì thế mà đến giờ tóc đã gần bạc hết, đã để lại sau lưng hơn 14 000 ngày mặc áo lính, ta vẫn cứ muốn hóa trẻ thơ chăng? |
Trích:
|
Trích:
Vào các 4R, nói chung tôi đã học được cái bài cố lờ đi cái câu hỏi về người thực ở ngoài đời của bất kỳ nick nào, bởi đã từng hố một lần từ đã rất lâu - lâu lắm rồi - khi mới bắt đầu đi chợ buôn dưa lê trên Internet kia (ban đầu thì cũng là do nhu cầu của công việc). Lần ấy có một gã lại có nickname thị nở, giọng văn thì như cán bộ cốp của chính phủ, khạc ra nghị quyết với quy định, sau hóa ra là một gã béo múp đầu chuột, còn giai tân nữa ạ. Hay có một cái nick khác, còn xì-tin bằng ba mình, song hiểu biết thì trác tuyệt lắm, thành thử cứ bán tín bán nghi mãi, sau hóa ra chính là một cụ giáo mà mình đã từng gặm mòn cả vạn chữ trong sách của cụ từ thời còn SV, người viết các giáo trình giải tích in ti-pô đầu tiên cho các ĐH Kỹ thuật của miền Bắc - may mà nhà miềng chưa một lần hỗn láo với cụ. Nay thì tôi đã quen xem mọi nick chưa gặp ngoài đời (nhờ các cuộc ọp ẹp, trà dư cà hậu - hay còn gọi là tiên trà hậu cà phê) trên các 4R là như nhau, bất chấp giới tính tuổi tác, chỉ cố ước lượng người tiếp chuyện mình về mặt hiểu biết, chính kiến mà thôi. Lên các 4R, ngoài lợi ích kết giao được thêm với nhiều người dù xa xôi về địa lý, cái lợi nhất là có thể học hỏi thêm, mỗi ngày một tí. Và đã học thì cần gì phải quan tâm ấy là người dư lào, kiến thức ta thu lượm được mới quan trọng chứ. |
Em thì cũng có tham gia vài forum nước ngoài, ở đó cơ hội gặp mặt offline hầu như bằng zero, đại từ xưng hô lại ít, chả lo bị bắt bẻ, nên chẳng ai để ý đến tuổi tác của các nick làm gì. Chỉ có điều, các nick nào viết nhiều bài thì dần dần cũng bị lộ ra là dân chuyên nghiệp nên kiến thức mới sâu sắc thế, tuy nhiên, do các hắn thiết tha yêu cầu nên không bị tiết lộ danh tính, cũng không bị nhà báo nào đó cho lên tít một bài lá cải :)
|
Hoan hô! baodung vừa được "chuyển giới" trên 4R!:emoticon-0127-lipss
|
Trích:
|
Bác baodung 30 năm trước dân MADI (bên trái)
http://i60.photobucket.com/albums/h3.../BaovaDien.jpg Cùng tư thế chụp năm 2005 http://i60.photobucket.com/albums/h3...662a79725e.jpg Dân MADI ở Hà Nội có ai nhận ai thì nhận. Hj hj http://i60.photobucket.com/albums/h3...Hoi_Madi_1.jpg Một vài người trên diễn đàn biết vài người trong ảnh sau: Anh em học ngành Máy làm đường http://i60.photobucket.com/albums/h3...I/Mayduong.jpg Ốp 7 ở Socôl có bao nhiêu thế hệ VN-MADI ở đây? Có lần Sơn và An đã cả gan đốt ngôi nhà này. Mà hình như ngôi nhà này đã bị phá đi thì phải? Hj hj http://i60.photobucket.com/albums/h3...dorostud02.jpg |
Hình nhỏ quá không nhận được nhiều bác, Kóc thử nhé:
http://i767.photobucket.com/albums/x...m/Mayduong.jpg http://i767.photobucket.com/albums/x...Hoi_Madi_1.jpg Nhưng nhớ nhất vẫn là bác Cẩn Vũ Lân! |
Giáo sư, Viện sĩ Balốcnhép sang thăm Việt Nam
http://i60.photobucket.com/albums/h3.../bolocnhep.jpg VN-MADI Hà Nội đón giáo sư, đợt này có bác baodung dự, ngồi dưới đồng hồ đấy. http://i60.photobucket.com/albums/h3...bolocnhep2.jpg |
Cháu thấy tấm Ảnh của Bác Baodung nhạy cảm quá, nên chăng không nên để trên diễn đàn.!!!!!!!!!??????????
|
Trích:
|
Dạ cháu không có ý nói đến các tấm hình quần áo chỉnh tề đâu ạ,cháu chỉ muốn nói đên tấm hình hai Bác thời trai trẻ ạ,trông nó không ổn lắm khi đưa lên diễn đàn,với lại sao Bác không pots lên thì có ai lại dám cả gan làm chuyện ấy ạ,theo như cháu nghĩ thì những tấm ảnh đó là quý giá thì chỉ có Bác giữ hoạc người chụp chung cùng Bác thôi ạ.
|
Мне хотелось бы с вами познакомиться!Разрешите мне представиться.Меня зовут Хань.Я только что поступила в десятый класс в школу Лэ Хонь Фонг.Хочу помощи!Большое спасибо!!!
|
Trích:
|
Trích:
|
Cháu xin lỗi cũng không có ý gì đâu ạ,nhưng vì cháu nghĩ trên diễn đàn thì chỉ nên đưa những hình ảnh có tính chất nghiêm túc và hình ảnh đó không nên quá gọi là " nhạy cảm thôi ạ." Còn các bác tiền bối thấy nó vẫn ổn thì ok thôi ạ,cháu cũng chỉ mang tính góp ý cho diễn đàn ngày càng có chất lượng cao thôi a.
|
Trích:
|
Từ phải sang trái: Điền, Nông, Đào, Việt, Hà,?, Sơn, ?, ?.
|
Trích:
Thôi đúng rồi, đây chính là ông chú bên nhà vợ em:emoticon-0102-bigsm, hoá ra bác Vidinhkt có biết chú nhà iem ạ? |
Vậy là ở MADI ngày xưa có ít nhất 2 người tên Nông. Còn 1 người nữa là H. Nông cùng lớp với Long, Quân, Hà, hiện đang ở tp.HCM và làm cho 1 tạp chí chuyên về giới thiệu sản phẩm. H. Nông rất trắng trẻo thư sinh...!
|
Ô hô post vài thông tin lên, mà thấy mọi người cũng đều biết nhau cả. Nào là chú họ , nào là bạn cùng học... trong kho của nhà mình còn nhiều thứ lắm, núc nào có thời gian đưa lên cho bà con làm quen, Hj hj chúc mọi người vui vẻ.
|
Chú Nông là chú bên nhà vợ em, đầu tháng Tám âl này chuẩn bị lên chức bố chồng các bác ạ.
Hihi, ngày trước em có sang lấy...đồng hồ của bác Long và bác Quân:emoticon-0136-giggl Hình như bác Quân đang làm công trình gì đó trong TP.HCM, mấy năm trước em tình cờ gặp bác ấy ở một khách sạn trên đường Nguyễn Đình Chiểu, chẳng biết giờ đã xong chưa. |
Trích:
|
Trích:
Công nhận là bên ngoại nhà bác Hùng gà mờ này trình cao, chuyên kinh doanh mảng dịch vụ thôi hỉ. Này nhé: Chú thì mát-đi (nghe thấy gần gũi với mát-xa, chắc cũng là ngành nghề gì đó gần nhau cả, hỉ), cháu thì chủ nhà hàng Thúy Hồng. Chậc chậc, giàu phải biết! :emoticon-0102-bigsm |
Em xin buồn rầu tâm sự với tất cả các bác là em vớ vẩn thế nào mà có duyên tạo dựng hạnh phúc cho dân MADI ra phết đấy. Nhưng không có phận.
Hồi em đang làm chuyên viên kinh doanh cao cấp, ngày ngày thăm dò thị trường chợ Vòm, Xa-lut 3…thì em tòan đóng khẩu MADI dùm cho mấy bạn sang thực tập kinh doanh ở chợ nên vài tháng 1 lần lại ôm 1 tập pas vào trường, chưa kể những lần đi học thuê cho một số bạn trước nguy cơ bị đuổi học. Khi về nước thì một ngày đẹp trời em mắt xanh, mỏ đỏ diện váy ngắn (vì chân em lũn chũn dễ thương không bị dài thòong như mấy bạn cao kều), đang vất vưởng lang thang khắp mười mấy quận nội ngọai thành xin việc thì em va phải bạn baodung, té cái rầm. Thế là em lăn quay ra cào mặt, xé thêm áo ăn vạ. Kết quả đền bù thương tật là em được nhận miễn phí một chiếc bàn, một máy tính đặt trong phòng lạnh và khỏan tiền uống cafe mỗi tháng cho đến lúc về hưu. Chấm dứt những chuỗi ngày chầu chực ở các trung tâm giới thiệu việc làm. Kể từ ngày đón em về thì bạn baodung vô tư trút hết núi công việc lên đầu em rồi vi vu lên đường…thề mây, hẹn gió. Cho nên bạn ấy ngày càng phơi phới tình xuân, đàn ca như tài tử, còn lại mình em âm thầm héo hon, tàn tạ trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ vì em tham thì thâm, của Bụt lấy một đền mười là thế đó. Từ bạn baodung em mới quen bạn daidien qua mail và điện thọai 3-4 năm về trước. Để chấm dứt những ngày trò chuyện với 4 bức tường trống trải, câm lặng và ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn vào khỏang không vô định trong đêm đen mịt mù, em lang thang trên mạng tìm bạn bốn phương, tám hướng thì em lại vồ thêm được bạn koc với bạn vidinh. Những tưởng quen vớ vẩn thế thôi, đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ! Ấy nhưng mà lạ một điều là em cứ bắt quen ai từ MADI được vài tháng thì y như rằng “được tin anh cưới nàng, lòng em buồn xát muối…” ôi thôi, mỗi lần nghe được mật tin một anh MADI đi làm rể nhà người thì ruột gan em cứ là nát bấy hết cả ra. Ít ra có 3 trong số mấy anh em kể trên chứng thực cho em nhé. Cho nên hôm nay đứng trước các bác em xin thề, em chẳng chơi với dân MADI nữa đâu trừ mấy bạn nêu trên em trót quen biết, qua lại rồi thì đành tiếp tục quan hệ vậy. Còn từ giờ trở đi em chỉ xin làm quen và tìm bạn ở Học viện KTQS, sĩ quan biên phòng, tài xế taxi Lacetti, Lexus… ví dụ thế cho lòng mình nó được bình yên các bác nhỉ? |
Trích:
Em còn một théc méc: __________________ "Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thế còn lịch sử của câu chuyện trên đây thì thế nào vậy chị? Có liên quan gì đến một trong mấy anh MADI kia không ạ? :emoticon-0122-itwas |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:49. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.