![]() |
Kèn vuvuzela, đó là thứ âm thanh em sợ nhất khi xem WC lần này.
Có cái chết là các CĐV các nước giờ cũng thổi cái kèn đó. http://static.guim.co.uk/sys-images/...blow-t-006.jpg Bác đọc thêm tin này: Nam Phi cân nhắc lệnh cấm kèn vuvuzela21:51 13/6/2010 Trưởng ban phụ trách các vấn đề World Cup của nước chủ nhà Danny Jordaan đang cân nhắc lệnh cấm mang kèn vuvuzela vào sân sau khi nhận được một số khiếu nại từ giới truyền thông, các cổ động viên và cả từ cầu thủ. Chiếc kèn vuvuzela là một loại nhạc cụ truyền thống của Nam Phi, được dùng làm phương tiện cổ động chính của các CĐV nước chủ nhà tại Wolrd Cup lần này. Nhiều người cho rằng, những âm thanh phát ra từ chiếc kèn đã gây ức chế cho các cầu thủ trên sân, và gây rất nhiều khó khăn cho các phóng viên tác nghiệp… Trả lời BBC về các khiếu nại yêu cầu loại bỏ loại nhạc cụ này khỏi World Cup, Jordaan nói “Nếu có căn cứ để làm như vậy. Đương nhiên, chúng tôi sẽ hành động. Một số báo đài và các cá nhân đã đề cập vấn đề này với chúng tôi. Đó là cơ sở để chúng tôi tiếp tục xem xét đánh giá”, ông nói tiếp. Vuvuzela là thứ không thể thiếu của người dân Nam Phi khi xem World Cup Không chỉ riêng giới truyền thông, mới đây đội trưởng đội tuyển Pháp, Patrice Evra đã đổ lỗi cho tiếng ồn từ tiếng kèn vuvuzela, giống như tiếng của hàng nghìn con ong, làm mất giấc ngủ của đội bóng áo Lam vào đêm trước, dẫn đến màn trình diễn nghèo nàn của Les Bleus trong trận gặp Uruguay sau đó. “Chúng tôi đã cố gắng để chúng có thứ tự hơn” . Jordaan chia sẻ về nỗ lực của ban tổ chức nhằm giảm thiểu ảnh hưởng từ chiếc kèn “chúng tôi đã yêu cầu không có tiếng vuvuzela khi các cầu thủ hát quốc ca. Rất khó khăn để làm việc đó, nhưng chúng tôi đã có gắng hết mức có thể”. Bên cạnh đó, ông cũng thừa nhận rằng mình không hâm mộ nhạc cụ này lắm: “Tôi thích ca hát. Đó luôn là khởi nguồn của bầu không khí tuyệt vời trên sân vận động, và chúng tôi sẽ khuyến khích họ hát thay vì thổi kèn”. “Trong những ngày tháng đấu tranh (chống phân biệt chủng tộc), chúng tôi đã ca hát rất nhiều. Đó là một phần lịch sử và chúng tôi sẽ cố gắng tái hiện lại những cảm xúc đó”, Ông kết luận. http://www.bongda.com.vn/World-Cup/B..._vuvuzela.aspx |
Trận trước tôi dự đóan sai trận rạng sáng hôm nay Đức 4 - 0 Úc
Ngày 14/6, giờ Hà Nội Hà Lan - Đan Mạch, 18h30 Cameroon - Nhật Bản, 21h Italy - Paraguay, 1h30 ngày 15/6 Gia Cát Dự: 1- Hà Lan 3 - 1 Đan Mạch, 18h30 2- Cameroon 0 - 1 Nhật Bản, 21h 3- Italy 1 - 3 Paraguay, 1h30 ngày 15/6 Chúc Nhật Bản Chiến thắng! |
Trích:
Khi cái gì đó bị thương mại hóa một cách quá đáng thì đều trở nên dở hơi. World Cup 2010 không tẻ nhạt mà chính cách phát sóng và phân bố chương trình của nhà đài ở VN khiến người ta thấy tẻ nhạt. Hồi năm 1998, 2002 và 2006 thì WC thật sự là một sự kiện nhớn, diễn ra hàng ngày và được cập nhật liên tục trên VTV3. Còn giờ chẳng thấy có gì cả. Cái đài VTC kia thì không nói vì nó còn bận quảng cáo cho VTC HD V.I.P. Năm nay vào đúng dịp này nhiều người còn stress kinh khủng vì suốt ngày cắt điện nữa nên xem bóng đá cũng không được yên. BZ muốn theo bác LyMisaD88 về dự đoán tỉ số các trận đấu. :emoticon-0150-hands Cháu rất thích đội Italia, chẳng phải vì các anh giai của đội đều đẹp trai đâu ạ. Chỉ là vì nhà cháu trót yêu quý tác phẩm "Những tấm lòng cao cả" quá thôi. Mà nói chung thì... yêu ai yêu cả đường đi lối về. :emoticon-0136-giggl |
Trích:
http://teen.tuoitre.vn/Index.aspx?Ar...&ChannelID=644 Nam Phi hết dụng cụ bịt lỗ tai TT - Kèn vuvuzela đã trở thành hình ảnh gắn liền với các CĐV Nam Phi nhưng không phải ai cũng chịu được tiếng kèn này và giờ đây các cửa hàng ở thành phố Cape Town đang thông báo hết dụng cụ bịt lỗ tai để đối phó với tiếng “vuvu” của chiếc kèn này. Vuvuzela có tiếng kêu lên tới 130 decibel so với khoảng 100 decibel từ chiếc cưa máy và rõ ràng rất nhiều CĐV muốn được thanh bình. “Tôi có thể bán tới 300 cặp bịt lỗ tai ngày hôm qua nếu có đủ hàng. Hôm nay cũng vậy nhưng tôi chỉ có khoảng 200 cặp và thế là hết hàng” - một chủ hàng nói. Ông cho biết đã phải đặt thêm 1.000 dụng cụ bịt tai mới. Chiếc bịt tai có tên “vuvu-stop” có chỉ dẫn như sau: Giảm tiếng ồn cực tốt. Sử dụng trong các trận bóng đá, bóng bầu dục hay những anh chàng coi tivi không muốn nghe vợ cằn nhằn. Các quảng cáo nói thiết bị giảm nghe có thể giảm âm tới 31 decibel. Một số kênh truyền hình Đức đã bày tỏ lo ngại về tiếng kêu vu vu của chiếc kèn có thể làm giảm tiếng bình luận của các bình luận viên và thậm chí gây khó chịu cho người coi. |
Nhật Bản đã thắng.
Em thấy bóng đá châu Á kỳ này tiến bộ ghê. Theo đà này em đưa ra dự báo xa: Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên sẽ gặp nhau ở chung kết. Tỷ số trận chung kết là HOÀ. Còn sau đây là dự báo gần: - New Zealand - Slovakia: 0-2 - Drogba - Ronaldo: 1-1 - Brazil - Bắc Triều Tiên 3-0 |
Trích:
Thế là bác Hongduc cũng trậc lấc giống em- Gia Cát Lý. Trước khi ra sân em thường so sánh thực lực của hai đội qua những thông tin nắm được về các cầu thủ của các đội, thêm một chút mang tính truyền thống, các ngôi sao, thương hiệu của đội đó...Thế nhưng dự đoán cũng chỉ là dự đoán thôi. Không trúng. Với bạn bè hoặc ở cơ quan thì chia làm 2 phe, cá một chầu bia, vừa xem vừa nhậu, phe nào thua phe đó trả xiền, thế nó mới có không khí WC. Vậy nhưng từ đầu WC đến giờ toàn là chung tiền với nhau, chả có phe nào dự đoán đúng. @Cảm ơn Hungm đã cho biết thông tin về chiếc kèn vuvu đó, mà nó vuvu thật các bác nhẩy, cùng âm điệu vuvu suốt từ đầu đến cuối trận, nghe vừa điếc cả tai vừa nhàm chán. Chắc chắn là phải nghe vuvu cho đến hết trận chung kết rồi. |
:emoticon-0106-cryin :emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin Kèn vuvuzela đã làm hỏng không khí cuồng nhiệt trên các khán đài,điều làm nên bản sắc của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.Không còn những tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả mỗi khi đội bóng yêu thích triển khai một đường lên bóng,không còn những tiếng ồ lên,xuýt xoa khi một cơ hội ăn bàn bị bỏ lỡ…còn đâu những tiếng hò reo,tiếng hát ,tiếng kèn trống thúc dục…cũng chẳng có cảnh những sóng người cuồn cuộn trên các khán đài bởi các tay máy đang bị “ vuvuzela” làm phân tâm không còn biết nên đưa cảnh gì vào ống kính.Người xem đã khổ sở,cầu thủ trên sân cũng chẳng khá hơn!Họ hoàn toàn bị phân tâm không thể cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt mà họ hoàn toàn có thể làm được.Thậm chí nhiều cầu thủ còn có những hành động ngớ ngẩn làm hại đội nhà. Kèn vuvuzela được yêu thích như thế nào ở Nam Phi không cần biết,nhưng rõ ràng nó là một kẻ đáng ghét với tất cả khán giả đang theo dõi World Cup ngay trên sân cũng như người hâm mộ đang theo dõi qua truyền hình trên toàn thế giới.Vậy khi xem một trận đấu,chắc ta phải chỉnh âm lượng xuống bé đến mức đủ để nghe tiếng của BLV đồng thời chấp nhận mất những âm thanh cuồng nhiệt(rất mờ) trên các khán đài,và tất nhiên từ giã luôn màn tra tấn của vuvuzela từ đầu đến cuối trận đấu!Chúc các bác thưởng thức World Cup vui vẻ.:emoticon-0150-hands
|
Em thì mấy trận đầu nối âm thanh đầu HD ra cả...5 loa để nghe âm thanh cho đã:emoticon-0107-sweat, sau thì hối hận và chỉ để loa tivi thôi, bật nho nhỏ như bác ngocbaoruss trên đây đã kể. Trận 6h30 hôm qua Hà Lan và Đan Mạch, có chú gì đó nhỉ, nghe thổi việt vị rồi vẫn sút bóng vào lưới con nhà người ta, liền bị trọng tài nhắc nhở. Đồng chí này liền giơ tay ngoáy ngoáy vào tai, rồi chỉ lên khán đài, tỏ ý là chúng nó thổi kèn to quá, nhà iem chả nghe thấy tiếng còi của bác.
|
Trích:
Chiều nay, mời các bác cùng tham gia dự đoán: Ngày 15/6, giờ Hà Nội Trận 1: Slovakia 2 - 0 New Zealand, 18h30 Trận 2: Bờ Biển Ngà 2 - 2 Bồ Đào Nha, 21h Trận 3: Brazil 0 - 11 Bắc Triều Tiên, 1h30 ngày 16/6 Trận này người Bắc Hàn sẽ tặng cho người Brazil thoải mái tỷ số. Dẫu biết rằng Bắc triều Tiên chỉ là đội lót đường! |
Năm nay quả bóng cũng có vẻ như nhẹ hơn bình thường, các cầu thủ khống chế bóng rất vất vả vì văng ra khỏi chân quá xa. Thêm nữa tiếng kèn như tiếng ruồi kêu rất nhức óc và khó chịu. CNN có làm một polls và kết quả là có đến 66% số người trả lời đồng ý cấm đưa kèn vào sân vận động. Theo tỉ lệ này CNN kết luận nên cấm vĩnh viễn loại kèn này ở World Cup. Tuy nhiên một thành viên của ban tổ chức người châu phi trả lời phỏng vấn CNN có nói là loại kèn này là truyền thống của Nam Phi, đó là văn hóa ko thể tách rời, loại bỏ nó trên đất nước Nam Phi cũng như loại bỏ thói quen uống cà phê của người châu Âu trên đất châu Âu vậy.
|
Ông Blatter cũng nói:"Thì cũng phải cho dân Nam Phi ăn mừng một chút chứ" và chấp thuận cho dùng kèn vuvuzela để cổ vũ. Trước sức nóng dư luận về cây kèn có cường độ âm thanh cao hơn tiếng cưa máy này, cổ động viên các nước và khán giả Nam Phi dường như cũng biết "tiết chế" hơn khi dùng vuvuzela, bằng chứng là các trận hôm qua tiếng kèn đã không kèn rền rĩ mạnh như trước. Khán giả bắt đầu làm những việc quen thuộc, như tạo sóng trên khán đài chẳng hạn, thay vì phồng mang trợn mắt thổi kèn.
Tôi tưởng tượng một ngày nào đó, thí dụ nhân dịp khánh thành tàu cao tốc VN chẳng hạn, FIFA kính nể quá và thương tình cho WC tổ chức ở VN ta. Lúc đó theo các bác, ta sẽ đem cái gì ra gõ, ra thổi đây? Gõ trống cơm, hay gõ vung nồi cho nó "bản sắc dân tộc":emoticon-0102-bigsm? Đêm qua xem bàn thắng của chú Maicon, đẹp quá, tỉnh cả ngủ. Đúng là một bàn thắng không tưởng. |
Trích:
2. Nhất trí với Hùng! |
May quá em không nghe chú Biên Cương bác ạ, em nghe chú Ngô Quang Tùng và chú Long bên VTC bình luận, cũng được. Không biết Huy béo có bình luận trực tiếp trận nào từ Nam Phi không?
|
Trận Bờ biển Ngà gặp Bồ đào nha, khu vực chỗ mình mất đường truyền cáp trung ương mới chán làm sao, tôi phải chạy sang quán nước nhà hàng xóm xem qua chương trình cáp Hà nội.
Ngày 16/6, giờ Hà Nội Chile - Honduras, 18h30 Tây Ban Nha - Thụy Sĩ, 21h Nam Phi - Uruguay, 1h30 ngày 17/6 Hai trận trên cứ lấy cử trên là chắc ăn! Trận rạng sáng ngày mai, bước vào vòng 2, chắc đội chủ nhà sẽ vất vả đây! nhưng dù sao cũng chúc đội chủ nhà đi tiếp để tiếng kèn gì đó tiếp tục kêu như đàn ong vỡ tổ :emoticon-0107-sweat |
Rất đồng ý với anh Hungm về bàn thắng tuyệt vời này. Có thể không có bàn thứ hai lặp lại ở WC 2010 đâu nhỉ. Lúc ý đồng đội chuyền bóng xuống đã gần sát vạch biên ngang, có thể nói ty tỷ các đường chuyền như vậy nhưng người nhận bóng thường sút hú họa vào cầu môn để thủ môn bắt được hoặc ngoặt bóng lại tạo sự lộn xộn nhốn nháo trước cầu môn một tẹo rồi thôi. Ai ngờ. Chú Maicon số 2 sút, quả bóng đi sau lưng thủ môn, thủ môn ngoái lại nhìn xem nó đi đâu, nó không đi thẳng mà rẽ phải vào nằm gọn trong lưới.
Bàn thắng thật tuyệt vời. Chúc mừng đội Brazil |
Các bác cho em hỏi là sao màu quốc kỳ của Nga, Slovenia, Slovakia lại giống nhau đến thế, tuần tự từ trên xuống là Trắng, xanh (sinii), đỏ? Chỉ khác mỗi cái "huy hiệu" in trên cờ.
Cờ Slovenia: http://www.my-mir.info/image/s/f%20slovenia.gif Cờ Slovakia: http://www.hockeyrussia.ru/images/slovakia-flag.gif Và cờ Nga: http://upload.wiki.bks-tv.ru/wikiped...Russia.svg.png Cái đội Nigieria viết tắt thành NGA, luôn hiện trên màn hình suốt trận, khiến cho con bé con nhà em cứ tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi hỏi sao đội Nga hôm nay lại toàn ông da đen thế ạ?:emoticon-0136-giggl |
Theo tinh thần của chủ đề bóng đá, em xin giải thích chuyện cờ quạt giống nhau là do ... ngẫu nhiên. Sau đó, khi phát hiện ra là cờ giống nhau thì Slovenia và Slovakia vội vàng thêm "huy hiệu" vào cho nó khác. Người Nga cũng định thêm, nhưng khi phát hiện là 2 bác kia đã thêm rồi, đã khác rồi thì họ lại thôi :)
Nguồn của Wiki nói Trích:
Trích:
|
Mặc dù đã có nguồn wiki, tuy vậy đọc Nina giải thích 3 trường hợp cụ thể trên rất thú vị.
|
Trích:
Theo bác hàng xóm nhà em, một chuyên gia "đề", thì hôm nay: "Con" Chile - Honduras sẽ "về" 20 "Con" Tây Ban Nha - Thụy Sĩ sẽ "về" 21 (trùng với giờ khai trận) "Con" Nam Phi - Uruguay sẽ "về" 12 |
Trích:
Nhưng mà khi WC tổ chức ở Trung Quốc rồi mấy bác Tàu khựa viết tên các nước bằng tiếng tàu thì vui hơn nhiều bác ạ, :emoticon-0102-bigsm Em sức yếu (tuy tuổi chưa già) nên mấy trận ban đêm không xem được, kể cũng hơi chán. Nhưng mà hôm qua em tiếc cho Drogba, cú ấy mà cậu vẩy vào góc gần thì ngon rồi. Dù sao thì 0-0 cũng không đến nỗi nào cho một đội trước đây toàn thua trong các kỳ WC. |
Vịn vào ý kiến của bạn Hungmgmi em đề nghị chúng ta mở mục:
Nếu Việt Nam được đăng cai World Cup chúng ta sẽ dùng loại nhạc cụ hay âm thanh nào để thể hiện bản sắc dân tộc trên sân vận động? Vụ này mà chấm thi như chấm thi giải "Lá phong xôn xao" thì Ban Bánh Khảo khỏe tai lắm nhỉ!:emoticon-0136-giggl:emoticon-0116-evilg |
Xin các bác cho em "cắc cớ" một chút:
Thắc mắc này có lâu lắm rồi nhưng hôm nay có Uốt cấp mới nhớ lại: - Tại sao một số quốc gia bé tẻo tèo teo lại có đội bóng tranh chung kết, thậm chí nhiều lần tranh vô địch Uốt cấp, ơ rô...trong khi đó các quốc gia vĩ đại cả một hàng trăm triệu dân, tỷ dân lại không có? Có liên quan đến chỉ số này nọ chăng? - Em thấy hầu hết các vụ chấn thương của cầu thủ là do đôi giày của đối phương gây nên. Kiến nghị FIFA bắt buộc các cầu thủ đi giày vải ra sân vừa nhẹ vừa không gây chấn thương. - Đề nghị các cầu thủ ra sân phải cạo trọc đầu láng o như thủ thành Batet của Pháp để khi cầu thủ đánh đầu đưa bóng vào lưới được công bằng hơn. - Cho phép cầu thủ dùng cả tay để chơi bóng. Tại sao bóng chạm các bộ phận khác trên cơ thể thì được, thậm chí những chổ rất nguy hiểm nhưng bóng chạm tay thì bị phạt. Vô lý quá. Nên khẩn trương xây dựng và đưa luật sửa đổi vào cuộc sống các bác ạ. He...he... |
Theo tôi thì để lọt vào world cup rất khó, số vé WC ở châu Á quá ít, đội nào lọt vào được là một kỳ tích đáng nể. Việc cả 2 xứ Hàn lọt vào WC cũng cho thấy con người họ dù ở thể chế nào thì vẫn ưu việt hơn người Việt chúng ta. hình ảnh rất đẹp: tiền đạo bắc Hàn (số 9 đang thi đấu ở Nhật) nước mắt dàn dụa khi hát quốc ca càng cho thấy sự ưu việt của họ.
|
Trích:
|
Trích:
http://club.foto.ru/gallery/images/p.../30/248067.jpg |
Tớ có 1 chuyện không liên quan đến bóng đá, nhưng liên quan đến châu Phi nên tớ post tạm lên đây trong khi chưa biết post vào đâu cho đúng (nếu Gà Sáng thấy hợp lý thì lập 1 topic mới và quẳng nó vào đấy cho tớ).
Tớ mới nhận được 1 thư điện tử của một tên cha căng chú kiết nào đó ở mãi tận Burkina Faso đề nghị hợp tác để được chia 40% tài sản (10,5 triệu $) của 1 tên Indo đã chết. Tớ xác định ngay rằng đây là trò lừa đảo vớ vẩn nên không trả lời. Tớ quẳng cái thư ấy lên đây để bà con ta cùng biết mà tránh xa ra (và cũng là để biết đâu có mem nào đó siêu hơn tên Burkina kia lại lấy được 100% khối tài sản khổng lồ ấy về làm quỹ cho 3N!). Urgent Response Needed. From: Mr bundi Zongo. African Development Bank (A.D.B) Ouagadougou-Burkina Faso Attn: Please, This Message Might Meet You In Utmost Surprise. However, It's Just My Urgent Need For Foreign Partner That Made Me To Contact You For This Transaction. I Got Your Contact From Burkina Faso Chambers Of Commerce While I Was Searching For A Foreign Partner. I Assured Of Your Capability And Reliability To Champion This Business Opportunity When I Prayed To God Or Allah About You. I Am A Banker By Profession From Burkina Faso In West Africa And Currently Holding The Post Of Manager Of Bill And Exchange At The Foreign Remittance Department, African Development Bank (A.D.B). I Have The Opportunity Of Transferring The Left Over Sum Of ($10.5 Million Dollars) That Belongs To Late Mr Rudi Hermanto From Indonesia Who Died Along With His Entire Family In The Tsunami Disaster In Indonesia And India 2004 And Since Then The Fund Has Been In A Suspense Account. After My Further Investigation, I Discovered That Mr Rudi Hermanto Died With His Next Of Kin And According To The Laws And Constitution Guiding This Banking Institution Stated That After The Expiration Of (6) Six Years, If No Body Or Person Comes For The Claim As The Next Of Kin, The Fund Will Be Channel Into National Treasury As Unclaimed Fund. Because Of The Static Of This Transaction I Want You To Stand As The Next Of Kin So That Our Bank Will Accord You Their Recognition And Have The Fund Transfer To Your Account. Hence, I Am Inviting You For A Business Deal Where This Money Can Be Shared Between Us In The Ratio Of 60% For Me And 40% For You. And Any Expenses Incidentally Occurred During The Transfer Will Be Incur By Both Of Us. The Transfer Is Risk Free On Both Sides Hence You Are Going To Follow My Instruction Till The Fund Transfer To Your Account. Further Details Of The Transfer And Text Of Application Form Will Be Forwarded To You As Soon As I Receive Your Return Mail And You Should Contact Me Immediately As Soon As You Receive This Letter. Your Full Name............................ Your Sex.................................... Your Age................................. Your Country................................. Passport / Driving License....... Marital Status...................... Your Occupation............................. Your Personal Mobile Number.................... Your Personal Fax Number...................... Your Personal Fax Number...................... Trusting To Hear From You Immediately Regards, Mr bundi Zongo. |
Em đã từng được một tên mời chia 50:50 tài sản của 1 tên "chết trong đợt sóng thần Indonesia", cũng cỡ chục triệu USD. Keke! Cái bọn lừa đảo này cứ quăng lưới, biết đâu 1 vạn lần vớ đợc 1 tép con là đủ! Có điều giả sử nó nói 1 triệu "đô" còn "hâm" với NNN, chứ 10 triệu "đô" thì đúng là đồ điên nặng!
|
Trích:
Khổ, giề rồi nên trí nhớ kem kém thế nào ấy, ngày xưa các cụ có câu, đại loại "ngưu ngưu mã mã" gì ấy, chả biết vận vào đây có đúng không hở các bác? Hô hô, câu mới thay thế cho câu của các cụ đây: "Con lừa ngoài đảo tìm con lừa trên núi". Sướng thật, câu này còn búa bổ bằng mấy cái câu của anh bạn vàng Vi Tiểu Bảo nhà miềng, cái gì mà "Một lời nói ra, ngựa chết khó đuổi" ý. :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
3N rất mừng là ngòi của bác lại...buốt thấu xương như xưa!
|
World Cup 2010 bắt đầu hay bằng trận đấu Tây Ban Nha - Thụy Sĩ 0 - 1 tối nay.
|
Ngày 17/6, giờ Hà Nội
Argentina - Hàn Quốc, 18h30 Hy Lạp - Nigeria, 21h Pháp - Mexico, 1h30 ngày 18/6 Hà Nội nóng quá! hơn 40 độ C ! Thi thoảng đâu đó lại mất điện mới chán làm sao? Xin dự đoán 2 trận ngày hôm nay và 1 trận rạng sáng mai: 1- Argentina 2 - 0 Hàn Quốc, 18h30 2- Hy Lạp 1 - 1 Nigeria, 21h 3- Pháp 1 - 2 Mexico (mặc dù Đội tuyển Pháp đá trên sân nhà!):emoticon-0102-bigsm |
Ura, thật tuyệt vời bác HDA ơi, Mexico của... nhà cháu đã chiến thắng anh Pháp rồi ạ :emoticon-0123-party ( đội Pháp chẳng còn ý nghĩa gì nếu thiếu Zidane yêu quý - biết là anh sẽ buồn nhưng dù sao thì Pháp đã khác xưa), bác "gia cát dự" gần đúng tỉ số. Hì hì, năm nay BZ ủng hộ tất cả các đội bóng châu Mỹ trừ... Mỹ. Tất nhiên những người chủ của Athens đã thắng chứ không hề hòa Nigeria nhé bác :emoticon-0123-party. Còn anh Hàn Quốc thì được thế là... tốt rồi, vẫn ghi được 1 bản danh dự. Hoan hô đội quân của Maradona :emoticon-0123-party.
|
Thật đáng tiếc cho đương kim á quân thế giới! Thế mới biết, một đội bóng toàn những ngôi sao sáng giá - đắt tiền mà giao cho một ông huấn luyện viên kém cỏi thì đương nhiên các cẩu thủ tài ba cũng chỉ là những cầu thủ nghiệp dư mà thôi. Vào đầu hiệp hai Pháp lập tức tung ra điều chỉnh nhân sự trên hàng công. Anelka thi đấu thiếu thuyết phục phải ra nghỉ, nhường chỗ lại cho Gignac. Tuy nhiên nước cờ chiến thuật của Domenech hoàn toàn không phát huy hiệu quả. Đội bóng của ông vẫn mạnh ai nấy chơi, rời rạc và thiếu nền tảng cơ bản là cơ hội ghi bàn. Trong khi đó sự điều chỉnh lại là nguyên nhân tạo bước ngoặt chiến thắng cho Mexico. Người dân châu Mỹ biết thân biết phận nên chọn một đấu pháp hợp lý - Phòng ngự chặt, phản công nhanh khi chớp dược thời cơ! Kết quả Pháp 0 - 2 Mehico hoàn toàn hợp lý theo diễn biến của trận đấu.
Nhiều người cho rằng, nhà cầm quân của Pháp Domenech độc tài, đã đưa đội tuyển bóng đá Pháp đến nguy cơ bị loại ngay vòng đầu của cúp bóng đá thế giới 2010 được tổ chức ở Nam Phi. Âu cũng là số phận của bảng đấu tử thần này. Nếu như hai đội thuộc châu Mỹ Urugoay và Mehico Gặp nhau trận cuối vòng loại mà dung dăng dung dẻ dắt tay nhau vào vòng trong thì cho dù đội Pháp có thắng đội chủ nhà Nam phi 11 - 0 cũng không còn ý nghĩa gì. Vậy nguy cơ Pháp bị loại ngay vòng là chuyện khó tránh! Kết cục như vậy cũng thỏa đáng thôi vì đội tuyển da màu này đã đi đến Nam Phi bằng cánh tay của tiền đạo Henry!!! Xin chúc mừng đội tuyển Mehico! Ngày hôm nay, ngày 18/6, giờ Hà Nội 1- Đức 1 - 1 Serbia, 18h30 2- Mỹ 2 - 3 Slovenia, 21h 3- Anh 3 - 1 Algeria, 1h30 ngày 19/6 Chúng ta cùng Gia Cát Dự xin mời dự đoán. |
Trích:
Nhưng hôm nay thì xin phép cho em đính chính cái đài của bác 1 tý nhé : 1- Đức 2 - 0 Serbia, 18h30 2- Mỹ 1 - 1 Slovenia, 21h 3- Anh 3 - 0 Algeria, 1h30 ngày 19/6 PS . nếu Ace nào đặt cược theo tôi mà thắng thua thì cứ tự thưởng cho mình đừng nhắc tới tôi kẻo mất thiêng !!! :emoticon-0171-star: |
Trích:
Nếu xét theo lịch sử-chưa một đội chủ nhà nào không qua nổi vòng bảng,vậy thì Pháp lại thua 0-3 trước Nam Phi và trận còn lại sẽ có một đội giành chiến thắng “đậm đà” chăng(?):emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl |
Hôm qua ở phòng em, “nhà cái” đưa ra tỉ số thế này ạh:
Phap-Mexico: 0-0,5 Hi lap-Nigieria: 0,5-0 Achen-Han Quoc: 0-1. Em bắt Mexico, Hi Lạp, Achentina. Thú thật, em rất chi là mù mờ bóng đá quốc tế, nhưng hôm qua ăn may thế nào, em thắng cả 3 trận luôn các bác ạh! :emoticon-0159-music Sáng nay vừa thò mặt vào phòng, được chúc mừng là người duy nhất thắng cả 3 trận trong số 20 members tham gia cá cược hôm qua, không phải nộp đồng nào vào quỹ. Tự nhiên thấy cũng .. nể bản thân quá, híhí :emoticon-0136-giggl Cảm ơn bác gì gì ấy đã “gà” cho em chọn và được may mắn nhé! :emoticon-0115-inlov Nhân thể em copy "bình loạn" của BTC phòng em, mời các bác đọc cho vui: Đêm qua đã có những trận đấu đáng nhớ trong lịch sử Worldcup. - Hàn Quốc vs Argentina: đội bóng châu Á đã có được trận địa khá tốt trước Argentina, nhưng với lối đá ngẫu hứng + những các nhân xuất sắc của đội Nam Mỹ nên HQ đành phải chấp nhận thua với tỷ số đậm 1-4. Đây là trận đấu có tỷ số cao nhất từ đầu giải và trận đầu tiên có cầu thủ lập Hattrick. - Hy Lạp vs Nigeria: Đội bóng châu Phi đã thể hiện sự vượt trội so với xứ sở của những câu chuyện thần thoại và cụ thể hóa bằng 1 bàn thắng. Nhưng có lẽ Zeus đã ko nỡ bỏ rơi những đứa con của mình nên trong 1 pha chạm nhỏ, cầu thủ Nigeria đã phản ứng bằng cách xô cầu thủ đối phương, vua sân cỏ đã không ngần ngại tặng 1 thẻ đỏ dù nó hơi quá đáng. Thẻ đỏ từ phút 33 đã làm cho Đại bàng xanh gãy cánh, những đứa con của Zeus đã vùng lên và thắng ngược lại 2-1. - Pháp - Mexico: Những chú gà trống Gola già đã không thể cất cao tiếng gáy với bầy sói trẻ của Mexico. Về lý thuyết Pháp vẫn còn cơ hội, nhưng cửa vào vòng 2 đã rất hẹp khi không thể tự định đoạo số phận mình ở vòng cuối. Dù sao cũng cám ơn những chú gà trống Gola, nhờ đó mà chúng ta sẽ có gà quay… kekeke. Kết quả 0-2. |
4 cầu thủ Triều tiên đào tẩu?
http://www.sovsport.ru/news/text-item/392386 http://www.interfax.ru/sport/news.asp?id=141752 |
Em mới đọc được cái này:
ФИФА опровергла появившуюся недавно информацию об исчезновении четырех футболистов сборной Северной Кореи перед матчем против Бразилии. Представитель федерации Гордон Уотсон заявил: «Все это произошло из-за обычной канцелярской ошибки. Я встретился с делегацией КНДР и мне сообщили, что все 23 игрока находятся в расположении сборной». Напомним, что информация об исчезновении игроков появилась после того, как в заявке корейцев на игру против сборной Бразилии оказалось 19 игроков вместо 23-х. http://http://www.sovsport.ru/news/text-item/392433?top |
Em Ngọc Diệp đọc mà chả chịu dịch gì cả, link cũng đưa sai nữa, kỳ ghê!
FIFA phủ nhận thông tin về việc 4 cầu thủ bóng đá Triều Tiên mất tích trước trận đấu với Brazil Đại diện FIFA nói "Tất cả chuyện xảy ra là do sai sót giấy tờ thông thường. Tôi đã gặp đoàn đại biểu Triều Tiên, và được thông báo rằng cả 23 cầu thủ đều đang ở đội tuyển" Thông tin về việc bốn cầu thủ này biến mất đã xuất hiện sau khi trong bản danh sách đăng ký cầu thủ của Triều Tiên trước trận đấu với Brazil chỉ có 19 cầu thủ thay vì 23 Link: http://www.sovsport.ru/news/text-item/392433?top (большая разница, правда?) |
Thôi, anh Đức thua rồi, còn có vài phút nữa không biết có làm nên chuyện không các bác nhỉ?
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:31. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.