![]() |
Trích:
Bác chú ý nhé! Nhân ngày lễ 9.5 nhưng QKSG++++++ họp mặt vào ngày mai 8.5 đó. Căn cứ thì bác Mì Chả đã báo. Mật hiệu cũng đã có. Tin rằng bác sẽ có mặt và dẫn theo em H của tôi thì sẽ vui lắm lắm! :emoticon-0155-flowe |
Trích:
Tôi có nhiều truyện tiếu lâm dễ hiểu lắm (chứ không như truyện của mấy chả ở cơ quan bác đâu). Hy vọng sẽ được kể cho bác nghe. @ To all: Cho em hỏi ngu một cái: bác nào biết ở HCMC có bán hoặc bác nào có thể kiếm được món Копченная скумбря không ạ? Có đến chết em cũng không bao giờ có thể quên được cảm giác thưởng thức món cá hun khói này. Giá mà bữa tiệc trưa nay trên bàn "trà" có nó thì, ối Giời ơi! Em sẽ biết ơn lắm lắm!:emoticon-0116-evilg |
Trích:
|
Các bác vẫn còn ọp ẹp vui vẻ hay sao mà em chưa thấy bác nào post ảnh cho những người không thể đến dự được cùng chung vui và .... :emoticon-0123-party nhỉ !
|
Em xin tạm biệt Sài Gòn!
Chân thành ảm ơn tất cả mọi người đã dành cho em những tình cảm thân thiết nhất! Sẽ rất nhớ! Hẹn gặp lại các bác dịp khác ạ!:emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov :emoticon-0150-hands :emoticon-0100-smile |
Chào tất cả các bác!
Tôi nằm lịm đến 1 giờ chiều nay mới dậy nổi vì bị réo đi làm. Hôm qua tôi đến trễ nên hôm nay lo làm báo cáo chuộc tội với các bác ở xa đây. Lý do lãng nhách vì đọc vội được 1 câu “em HM đẹp dữ”, nhầm tưởng của OT nên cứ bần thần, đấu tranh tư tưởng, lòng tự nhủ lòng: chân mình ngắn thế này đọ làm sao đuợc với HM, hay là chỗ nào có HM thì thôi khỏi có AT nhỉ? Tôi xin mạn phép các bác kể 1 số giai thọai mà tôi thấy ấn tượng nhất của QKMN mà tôi kịp cảm nhận và lượm lặt thôi, kẻo mai mốt đi làm cuốn vào vòng xóay công việc lại rơi rụng ít nhiều: Hóa ra, sau màn tự giới thiệu tôi được xếp vào thành viên cấp “chồi” (chỉ hơn cấp “mầm” là em bé con của Lá vàng bay) còn bác Tử Đinh Hương là cấp “lá” trong NNN. Bác Cả đúng là người cha ưu tú, người chồng nhân dân và người ông gương mẫu lắm, trời còn chưa nhạt nắng thế mà bác ấy xem visa thấy sắp hêt hạn “nhập nha” thế là lập tức “bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ cả dòng sông”…bỏ cả các thành viên cấp mầm, chồi còn đang ngơ ngác, kìa nhìn dáng ai te tái bắt xe về… ôi, thương gì đâu. Nhờ có bác Cả, tôi mới được biết bác Dum đang làm một nghề ấn tượng, hấp dẫn, thú vị nhất của cánh đàn ông đó là cung cấp thực phẩm cho bà mẹ và trẻ em VN bằng phưong pháp dùng tay khai thác trực tiếp sản phẩm từ những cô gái ngoại quốc xa xôi chứ không phải từ bò hay đậu nành có sẵn vô thiên lủng ở thị trường VN. Là tôi chỉ biết diễn nôm thế chứ còn bác Cả nói ngắn gọn và súc tích có 6 từ cực mạnh thôi, làm sao mà các bác hiểu ngay được. Cũng như bác ấy giới thiệu bác Lạc làm ở công ty hòanh tráng có tên là Kờ Ứt, tôi khoái lắm đố lại 1 anh bạn mới đến lúc đi hát karaoke xem đó là Cty gì, anh này thản nhiên đáp “Phân đạm Urê” chứ còn gì, thế là tui mất mây trăm ngàn vì tôi cứ đinh ninh bác mới này sẽ đóan đó là Cty vệ sinh, môi trường đô thị. Cứ tưởng ai cũng ngu ngơ nhưng mình cả. Quà của bác nào cũng ngon và độc đáo, nào là trứng cá, vodka, bia tươi Nga của Poltava… Một món quà ai ăn cũng xuýt xoa khen thơm ngon của bác Koc KM, được bác Cả bịt mũi và nhăn nhó gọi tên là “món khó ngửi nhất”. Món rau câu mát bổ mà HM “tự nấu” lại bị bác ấy soi thấy cái tem madein chợ Gò Vấp. Riêng món xòai thơm và giòn của bác Lạc khiến tôi cực thích, tôi vừa cầm miếng xoài trên tay vừa gọi bác Lạc ờ phía đối diện để bày tỏ cảm tưởng và trình bày nguyện vọng rất rành rọt như sau “Em rất thich xoài của bác, nếu đúng là nhà bác trồng được thì lần sau lên SG, bác cho em xin ít hạt giống nhé” bác Lạc còn mải buôn với em Hoa May, Thạch Thảo…nghe chưa rõ, lập tức được bác Cương, bác Koc với bác Ninh ngồi gần phiên dịch lại là “Anh Thư đang hỏi xin bác hạt giống lạc” làm bác Lạc giãy nảy lên (gớm, còn hơn đỉa phải vôi) từ chối quyết liệt, thẳng thừng và nhân thể tiết lộ chuyện thâm cung bí sử đời mình là chỉ vì cứ phân phát thoải mái thời trai trẻ mà mái tóc mới bác ấy mới sớm mang màu bạch kim thế đó. Các bác còn trẻ hãy lấy đó làm bài học đau đớn cho tính rộng rãi, phóng khóang nhé. Còn Anh Thư lại quê 1 cục. Cho nên đến lúc về dù rất thích trứng cá đỏ, nhưng đành nén lòng không dám hó hé xin vì sợ lại phạm phải sai lầm gì nữa chăng? Nói chung, cảm nhận của tôi là bác nào cũng thần kinh thép, chẳng ai có “trái tim nhầm chỗ để trên đầu” nên vui thiệt là vui. Riêng tôi giờ đã tuyển được 2 trợ lý cực xịn chuyên giúp tôi dịch chuyện tiếu lâm qua điện thoại cho nên từ nay không còn lo ngồi ngâm cứu mấy cái link của bác USY và Nina gửi tặng nữa. Quá tiện lợi các bác ạ. À, nhiều người nhắc không thấy Nina đâu cả, bác bận lắm sao? Cảm ơn bác Hổ già thức dậy sớm đưa ảnh lên, rồi tạm biệt mọi người, giờ đó có dải khăn thắm nào vẫy chào bác không? Hay bác “một mình làm cả cuộc chia ly”. Ừ, mà hổ chúng mình nó cứ phải thế. Món quà từ đảo Lý Sơn của bác rât tuyệt với loài chuyên ăn thịt như chúng mình (bác USY đừng tò mò nhé), vì đó là món thuốc tôi vẫn thường ngâm nó với rượu và uống kèm sữa theo công thức của người Tây tạng để làm tiêu mỡ máu, trợ tim và tăng cường thể lực. Cảm ơn tấm lòng ưu ái đặc biệt của bác dành cho đồng loại. Cảm ơn tất cả các bác đã thân ái và nâng niu các thành viên mầm, chồi của diễn đàn. |
Bạn Anh Thư viết hay quá nhỉ. Thật là mừng cho NNN ta ngày càng có nhiều nhân tài nước Việt ra nhập hội.
|
Trích:
Việc tường thuật này trước đây là việc của em. Lười 1 tí, hay nói cách khác là "chảnh" một tí, thế mà bị "tiếm quyền" ngoạn mục ngay! Bác "Hổ xe tăng" này nguy hiểm thật á! :emoticon-0136-giggl Nghĩ mãi, nghĩ mãi .. mới tìm ra một việc còn sót lại của chức danh "Thư ký": giới thiệu "ai là ai" trong bức ảnh đông người dưới đây của bác Oti: Trích:
Sau Ms. Poltava là bác Tử Đinh Hương - người được bác Cả giới thiệu là "kỳ cựu 3N" nhất hội. Kế tiếp là miss Kim Hồng, người ra mắt Hội với 1 hộp trứng cá Nga đỏ tươi. Bác Lạc - "đầu bạc vì phóng khoáng thời tẻ tai" luôn sôi động; bác Mì Chả - "nhạc trưởng" 3N Miền Nam, và bác Ninh - người ra mắt lần đầu ấn tượng. Sau bác Ninh là bác Hoàng Anh - "mem tiềm năng" của 3N. Bác HA đến theo lời .. dụ dỗ của miss Hổ xe tăng - rằng ở đây có nhiều mem 8x xinh đẹp lắm! Dù rằng hôm ấy không có 8x, mà có hẳn cuối 9x, cho nên bác ấy rất hứng khởi và hứa sẽ đăng ký nick sớm! Kế tiếp là bác Koc Khơme, ra mắt ấn tượng với 2 chai "ống hút" và 3 trái "kóc Khơme" đầy gai nhọn, múi vàng và cực kỳ thơm ngon mang tận CPC về! Hai nhân vật cuối là bạn vbmstu, và bác Dùm hiền ơi là hiền lúc nào cũng chỉ cười mủm mỉm! Hội họp hôm ấy đông vui hơn ảnh. Còn có bác Dangnt cùng "đệ tử" là một cô bé gái xinh xắn, có chị Ngọc - bạn của bác Dang và Oti, là Lá Vàng Bay và hoàng tử bé nữa. Mầm - chồi - lá .. đủ mặt! Hi vọng mỗi kỳ gặp lại mỗi đông vui và thân thiết hơn! :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov |
Chúc mừng QKMN đã có một buổi họp mặt ý nghĩa và vui trong ngày kỷ niệm chiến thắng. Cảm ơn bạn Anh Thư đã có bài tường thuật rất hay và bạn Hoa May đã post ảnh với lời giới thiệu kỹ lưỡng và dí dỏm, giúp người ở xa nhận biết được bạn bè.
Thân ái |
Trích:
@ Thư kí HM: Có giận gì Anh Ba Hưng? |
Trích:
Cũng vì không dự t.2 nên Bác không để ý đến lý do đã được người ta nhắc đến rồi đó: .... (cái củ Lý đó Bác!) :emoticon-0136-giggl |
Trích:
@bác Nish: Ảnh trên là em trích dẫn của bác Oti đấy bác ơi! Cảm ơn bác đã thấy vui khi xem/ đọc chuyện "nhí nhố" của Hội 3n MN, hì. @Bác Mì Chả : Em có lý do gì để giận anh Ba Hưng Astrakhan kia chứ! Em chưa nhắc đến đấy thôi, :emoticon-0136-giggl Em định chờ xin 1 tấm ảnh "có anh Ba Hưng, vốn thiệt nông dân..." lên đây, rồi sẽ kể về "một người đàn ông có mối tình chung thủy hiếm hoi của thế kỷ còn sót lại" như bác đã nói với mọi người trong Hội, hihi. |
Chào các bác!
Tiệc vui nào thì cũng đến lúc tàn, nhưng dư âm bao giờ cũng đọng lại. Giữa trưa nắng gay gắt Sài gòn lại thêm cái "nóng" của tình 3N nữa nên nó cứ ngùn ngụt mà cháy. Có một điều kỳ diệu : Những con người xa lạ từ mọi ngõ ngách cuộc đời này tư dưng lại lại ngồi bên nhau "rượu chè" thân thiết lạ lùng. - Lại được bác Cả Miền nam "vuốt tóc, hôn tay":emoticon-0107-sweat - Được ăn xoài, ăn sầu riêng của bác Lạc, bác Koc, trứng cá Nga của bác Kim Hồng (mà bạc Lạc là người xơi nhiều "trứng" của bác Hồng nhất:emoticon-0102-bigsm), sương sa của Hoa May thì mát đến tận "tim" . - Được nhìn tận mặt, sờ tận tay bác Hổ già, mà lâu nay "mnogo clusala". - Và được nhiều nhiều thứ nữa..... Điều kỳ diệu đó chính là Ngôi nhà 3N của chúng ta, mọi con đường đều dẫn tới 3N. *Những có điều Bia của Poltava chẳng đủ sức làm cho bác nào say, buồn quá, :emoticon-0106-cryin. Cứ tỉnh hoài cũng chán lắm... |
Trích:
HM quá khen dẫn đến Trích:
|
Bác Koc Khơ Me, bác Koc ơi!
Củ Lý ...làm tôi lộ mất rồi Hoa May nài nỉ xin trứng cọp Thôi rồi, bí ẩn của riêng tôi. |
Theo ISO của QKNM thì Mama Nghệ sĩ Chaika sẽ đảm nhận việc đưa hình lên sóng,nhưng lần này chắc thấy "súng ống" của OT "khủng quá" nên Nghệ sĩ "rét".
Về phần mình, sau khi được Nguyên Lạc phổ biến kinh nghiệm, OT đã lạc lên Pờ lây.. chưa biết lúc mô về. Việc coi hình đành phải chờ? |
Trích:
|
Trích:
Dạ báo cáo các bác, sau 2 ngày "rong ruổi" dọc nửa chiều dài Đất nước mà thời gian dừng lại uống "trà"nhiều hơn đi, tối qua em đã về đến QN đầy nắng nóng (nhưng em cá rằng nắng nóng ở QN không ăn nhằm gì so với ở SG :emoticon-0136-giggl) Một lần nữa em xin cảm ơn các bác QKSG+++ rất nhiều và xin được up ảnh ngay đây ạ: Như mọi khi bác Cả SG luôn là người đến sớm để lo lắng mọi chuyện: Thủ lĩnh QKSG Mì Chả, bêb phải là bác HungASTR, bên trái bác Dum: Bác TrungND và bác gái đến. Vội vã tất tả vì mong được gặp anh em mà bỏ cả bác gái đằng sau: Bác Chaika thay mặt 4R NNN tặng hoa bác TrungDN nhân ngày sinh nhật: http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/27-4.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/28-3.jpg Và dưới đây các bác theo dõi một cuộc gặp gỡ thú vị sau mấy chục năm (từ thời SV) của 2 bác Lạc và Kóc Campuchia: http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/22-5.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/23-5.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/24-6.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/25-4.jpg "Trà" ngon và bạn hiền đã đủ: http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/20-5.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/30-5.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/29-4.jpg DÔ ô ô ô ô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Bác HungASTR: Thưởng thức hương vị Nga:
Bác HungASTR và bác Lạc: Bác Cuong và bác Kóc: Bác Ninh: http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/70.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/61-1.jpg OT bên nữ Hổ tướng Anh Thư: Tam Hổ của NNN tại cuộc gặp mặt: Các bác cho ý kiến: Dưới đây là cột điện và máy nước: ai "sinh" hơn ai? http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/47-4.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/49-2.jpg Chị Tử Đinh Hương tặng chuyện tranh cho 2 thiếu nhi Micha và TrungDN: Bia Nga của bác Poltava đến!!!!!!!!!!!!!!!!! Bác Mi Cha trầm trồ ngạc nhiên: Và giới thiệu: http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/43-7.jpg Mọi người cùng thưởng thức: http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/44-3.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/45-4.jpg Bác Chaika không quên tác nghiệp: Bác Kóc Khơ me chia sẻ những kỷ vật thời sinh viên: http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/57-1.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/56-2.jpg Bạn của bác Anh Thư với món quà quý từ Nga: http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/55-2.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/58-1.jpg Bác Mì Chả với các mama tổng quản của QKSG: Bác TrungDN hạnh phúc bên bác gái trong ngày sinh nhật, gặp mặt QKSG và mừng ngày Chiến thắng 9.5: Chụp ảnh lưu niệm tại "trụ sở" của QKSG: |
Trích:
Đó là bộ 10 "nàng" Matroska được bạn Vbmstu mua ở Matxcơva những năm chín mấy (nói mà em quên rồi ạ, sorry). Tuyệt đẹp. Bạn 'Stu tặng QKMN để góp vào một cuộc đấu giá hoành tráng nào đó khi có dịp. Cảm ơn bạn 'Stu. Các bác nào khoái sưu tầm búp bê Matroska thì chuẩn bị sẵn sàng nhé! Dịp gặp nhau toàn NNN ở Đà Nẵng tháng trước, bạn Hải Yến có gửi nhờ HM mang ra 1 bộ Matroska gồm có 5 nàng. Chị Kim Dung đã giành được quyền "rước nàng về dinh". Chị Kim Dung ơi, chuẩn bị nhé! 10 nàng này "khủng" hơn 5 nàng kia nhiều chị ơi! :emoticon-0123-party |
Trích:
Trích:
Trích:
Chỉ có điều một chuyện buồn cười xảy ra với chúng em. Chúng em vào SG 4 ngày nhưng tính ra ở KS chỉ có 3 đêm, tức là tính tiền phòng chỉ 3 đêm. Nhưng sáng hôm đó chắc còn chưa tỉnh hết "trà" nên khi thanh toán bọn KS nó tính thành 4 đêm cho bọn em. Bọn em cứ vui vẻ tính tiền và lấy hóa đơn chẳng để ý gì cả. Chạy đâu ra đến Đồng Nai mới mang hóa đơn giấy tờ ra xem lại thì thấy vô lý, liền gọi ngay điện thoại về KS, đầu tiên cái mụ đã thanh toán cho chúng em còn cứ khăng khăng bảo bọn em ở 4 ngày thì phải tính tiền 4 ngày :emoticon-0107-sweat. Bọn em liền đòi gặp chủ khách sạn và phân tích đầy đủ "luật" tính tiền phong KS như thế nào. Thế là bọn họ phải chịu trả lại tiền 1 đêm cho chúng em. He he tiền 4 phòng 1 đêm cũng đủ uống "trà" thoải mái các bác nhỉ? Có lẽ họ tưởng bọn em nhà quê QN dễ lừa nên làm vậy. Mà bọn em nhà quê thật chứ may mà còn kịp nhớ ra và đòi lại tiền. :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Nếu bác Anh Thư mà giải thích sao cho mọi người thấy đúng một cách rất dễ hiểu, thì từ nay bác hãy "quẳng gánh lo" đi nhé, vì có kẻ .. "đầu đất" hơn bác rất nhiều đấy, :emoticon-0106-cryin Trích:
Khi vỏ giấy chai bia Nga mở ra, mọi người ồ, à .. thấy màu bia sao giống nước KVAS. Hỏi nhau "Kvas hay K vam"? :emoticon-0136-giggl Giai thoại "K VAM" này có lần em đã kể, rằng hồi mới qua Nga thực tập tiếng, thấy bà con rồng rắn xếp hàng mua nước giải khát ở 1 xe bồn lớn có chữ "KVAS", một cô bạn của em níu tay ông thầy: tại sao lại là "K VAS"? K VAM mới đúng ngữ pháp chứ ạh?! :emoticon-0111-blush Đến bây giờ mỗi khi có dịp gặp nhau, cả bọn lại nhắc đến "nước KVAM" và cười ầm cùng nỗi nhớ vô cùng! |
Hoa May ơi!
Bác hãy nhìn xuống chân mình, bác có biết đôi hài xinh xắn mỏng tanh và nhẹ tênh của bác là niềm mơ ước suốt thuở xuân thì của tôi không? Cả đời tôi cho tiền, cho vàng tôi cũng chẳng dám tự tin xỏ chân vào một đôi hài tiên như thế. Cái vật thời trang nâng niu bàn chân tôi người ta thường gọi ý nhị là bánh mỳ cháy đó bác. Thế nên nếu một lần dũng cảm mà rời bánh mỳ ra thì cái nhà bác "tinh những đinh là đinh" thể nào chẳng làm thơ: Cột đèn thanh mảnh ôi duyên dáng Máy nước tròn xoe chẳng thấy đầu. Cũng may hôm đó bác Micha sợ thành viên chồi tủi thân nên ghé tai AT, thì thầm an ủi: " Máy nước hơn đứt cột đèn, cúp điện thì còn có quạt giấy, quạt nan mà xài, chứ mất nước thì lấy gì giật ở "trỏng", ai mà ngửi được". Đáng lẽ thầm thì mùa xuân thì có lẽ còn khẽ khàng, chứ bác ấy thầm thì mùa hè nên rất nhiều người nghe thấy- xấu cọp chết đi được và nhiều bác hôm đó có thể xac minh giùm tôi. __________________ |
Trích:
|
Em ở thành phố Hồ Chí Minh , sang Nga học cũng mấy năm rồi nhưng hôm nay vào diễn đàn mới biết được ở Thành phố Hồ Chí Minh có cả một "đại bản doanh" của 3N ở đường Tôn Đức Thắng, và hội người miền Nam học ở Nga cũng đông quá, vì trước giờ em thấy sang Nga phần lớn là các bác ở miền Bắc thôi. Sau này về việtnam các anh chị có gì cho em gia nhập với a.!
|
Những nụ cười 3N
Trong dịp gặp mặt kỷ niệm ngày Chiến thắng của QKMN lần này, CK sưu tầm được những nụ cười rất đẹp, mời các bác cùng nhìn ngắm và ... cười theo cùng họ nha:emoticon-0157-sun:
http://i399.photobucket.com/albums/p...N/DSCF6585.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...N/DSCF6635.jpg |
Những nụ cười thật tuyệt vời. Những khoảnh khắc thật khó quên khiến cuộc đời như tươi đẹp hơn.
Cám ơn bác Chaika đã chụp được những tấm ảnh ấn tượng và đầy ý nghĩa. Xem ảnh gionhe lại càng nhớ SG, nơi đó có rất nhiều người bạn tốt từ xưa đến nay, đặc biệt là các mem 3N quân khu miền Nam, tuy mới biết nhau 2 năm nhưng cảm thấy vô cùng gần gũi. Hẹn gặp lại SG! |
Trích:
Thêm một phát hiện, những ai răng xấu lại hay nhe nguyên hàm (ví dụ như em, hic) - thế mới mệt chứ! hihi :emoticon-0136-giggl |
Nụ cười mà Hoa May muốn đố cả nhà đây? ke ke. :emoticon-0102-bigsm
|
Thưa các bác, các cô miền Nam, Trung yêu quý mến!
Mọi người đang vui với cuộc gặp mặt, tôi có lỡ post hai cái miệng xinh xắn lên 4r nhưng tự thấy có gì đó không ổn đã tự xóa rồi... Nếu có gì không phải mong các bác, các cô chém tôi thoải mái, kể cả đứt cổ! tôi cũng xin vui lòng! Nói thế thôi chứ các bác, các cô mà chém tôi bay đầu thì sẽ không có người đi xuyên Việt đợt tới đâu, vậy nên xin các bác, các cô chém nhẹ tay... để tôi còn có cơ hội được ôm hôn thắm thiết mọi người trong chuyến đi tới... |
Trích:
Trích:
Nếu bác Cả Hanoi và Người Đẹp Miền Trung làm khách cùng dịp, thì tại Saigon chúng ta lại có một cuộc gặp 3 miền không kém hoành tráng rồi! :emoticon-0150-hands Bác Cả Mì Chả và Hội Miền Nam chuẩn bị sẵn sàng đón khách quý nhé! :emoticon-0123-party :emoticon-0115-inlov :emoticon-0123-party |
Các bác có í à, í ơi thì ới cho em xin một tiếng hú với nhé. Dù đi đâu, dù xa cách bao lâu, em cũng gắng để đến được với các bác. Nhớ NNN lắm rồi các bác ạ.
|
Nói tóm lại chú virus đang ở đâu mà kín như bưng thế?
|
Bác ạ, suốt cả tháng qua em cứ nay đây mai đó chả dừng chân chỗ nào nên đến em cũng không biết chính xác là mai em sẽ đi đâu nữa. Nhưng khi nào có hô hào offline, em cũng sẽ cố để về tham dự cùng các bác.
|
Trích:
----- Nhân thể HM "truyền tin" giúp :emoticon-0123-party: Chiều tối mai, 30/5/2010 tại một nhà hàng ở Quận 5- Sài Gòn, cựu lưu học sinh trường "Rừng" tại Len sẽ có buổi gặp mặt đón các Thầy Cô của trường sang thăm Việt Nam, bao gồm Thầy Hiệu Trưởng, Thầy Hiệu phó đương chức, Thầy trưởng khoa Hoá và Cô giáo dạy tiếng Nga đã nghỉ hưu. Các Thầy Cô qua thăm VN theo lời mời và đóng góp của Hội Lưu HS trường. Hiện các Thầy Cô đang gặp gỡ học sinh cũ tại Hà Nội. Chà, không biết bao giờ đón được các Thầy Cô trường KGU của Hội mình qua Việt Nam nhỉ! |
Thế HM đã báo cho đc Nông Đức M. chưa nhỉ ? - đồng chí ấy là cựu sv trường này mà, chắc đã bị rệp cắn cho nhiều lần đấy:emoticon-0116-evilg.
|
chào các bác e là thế hệ 8x học tếng nga ở nha trang,sắp tới e đi SG học, nhìn các bác nhà ta offline dzui quá chẳng kém giới trẻ bọn e bây h làm e háo hức khăn gói đi SG quá.
|
Chào cả nhà!
Thừa ủy quyền của bác Mì Chả, Hoa May xin thông báo họp mặt 3N Miền Nam như sau: - Lý do: + Đón Miss 3N Đà Nẵng - bạn Hồ Trương + gặp bạn Virus. - Thời gian: 11h30 ngày chủ nhật, 13/6/2010. - Địa điểm: "Đại bản doanh 3N Miền Nam"- Riêu Cá chép - 3A Tôn Đức Thắng, Quận 1. Rất mong cả nhà bớt chút thời gian để cùng nhau vui vẻ nhé! :emoticon-0123-party :emoticon-0123-party :emoticon-0123-party P/s: Bác nào có nhã ý muốn gửi HM chuyển tiền vào quỹ "Từ thiện - xây cầu Poko" của chị Usy cùng với các thành viên 3N, vui lòng mang theo luôn nhé. Trân trọng thông báo! |
Hoa May giành quyền kể ngay về điều ngạc nhiên nhất trong buổi ọp ẹp chiều nay:
Trích:
Cầm trên tay trái "thần kỳ" mọng đỏ, xinh xinh như những chiếc móng tay, những "chiến binh anh dũng" quyết định "thử thì mới tin được". Đó là Hoa May, kế tiếp là Anh Thư, Hồ Trương. Trái "thần kỳ" có vị ngọt chua thanh thanh, thơm thơm. Sau đó 1 đĩa chanh xắt lát được mang đến, mọng nước. Dè dặt nếm thử. Ôi ôi ôi! Không thể tưởng tượng được: lát chanh có vị ngọt như ướp đường phèn! Kể cả vỏ chanh được "xay" luôn, không thấy đắng. Cả 3 tên "chiến binh" tròn mắt nhìn nhau và luôn miệng kêu: lạ quá, lạ quá! Uống cả ly rượu cũng ngọt, không thấy cay và đắng nữa! Cảm ơn bác Koc đã mang đến cơ hội nếm thử trái "thần kỳ". Sau này muốn dùng nó thì tìm mua ở đâu được, bác Koc ơi?! Bác Poltava và bác Kim Hồng, bạn Kazanka .. hụt mất buổi ọp ẹp hôm nay, nghe mô tả chắc sẽ tha hồ mà tiếc nhé! |
Lâu ngày gặp lại cứ (như) là anh-em:
http://i767.photobucket.com/albums/x...N/P6130078.jpg http://i767.photobucket.com/albums/x...N/P6130055.jpg Những người bạn mới, vừa xa (lại) vừa gần: http://i767.photobucket.com/albums/x...N/P6130063.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 16:16. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.