Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Sinh sống tại Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Du lịch Nga (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2214)

travel 22-11-2009 23:55

thực ra mình chỉ đi du lịch có 1 tuần . nên mình không hiểu về đăng ky tạm trú. trước khi mình bay sang nga mình đẵ book khách sạn nên chỉ việc đến ở . khi vào check in mình chỉ đưa giấy book hotel , thế la họ cho vào đò là ở moscow
còn ở st.petersburg thì khi mình đến check in lễ tân yêu cầu trình giấy hotel book . sau đó họ xem visa và họ làm tạm tru cho mình mất khoảng 100 rúp . chỉ có 2 tiếng là song
sau đó họ fax tờ tạm trú đó và đưa cho mình . thế là cứ cầm tờ tạm trú đó . hộ chiếu . và hotel card đi khắp thành phố
mình chỉ buồn cười là một điều khi đi thăm winter palace thì mình gặp một cảnh sát . và họ nói tiêng nga mình không hiểu gì cả . khi biết mình là khách du lịch thì ông cảnh sát nói : passport . mình đưa cho ông đó quyển hộ chiếu của mình . ông xem thấy trong hộ chiếu của mình có visa australia and hồng kông ông ấy ngắm kỹ rất lâu và không nói gì thế là ông ấy nói : you ok . go go go . thế là mình đi . mình chỉ thắc mắc một điều là tại sao ông ấy khồng kiểm tra visa nga và hỏi mình là: mày ở khách sạn nào và mày cho tao xem giấy tạm trú " trong khi đó mình thấy cũng có một người châu á bị ông ấy kiêm tra , mình nhìn anh chàng này như thất nghiệp và nhập cư trái phép . mình không biết là quốc tịch nào, nhưng mình thấy anh chàng này đưa cho ông cảnh sát mấy tờ giấy photo và nói bằng tiếng nga mình không hiểu nhưng mình thấy ông cảnh sát dẫn anh chàng này vào police station ,
khi mình đi metro từ một chạm gần cung điện mùa đông để về khách sạn thì mình thấy rất nhiều cảnh sát kiểm tra hộ chiếu của người châu á . mình không hiếu tại sao họ phải kiểm tra . như thế sẽ giết chết nền du lịch nga
nhưng có lẽ mình là người may mắn . mình không hề gặp vấn đề gì khi ở bên đó . mình thấy nước nga rất đẹp và rất hùng vĩ ,
đó là tất cả những gì mình đẵ chải qua nên mình chỉ viết vài dòng bàn luận cùng với các bạn cho vui
chào thân ái

ADAM 23-11-2009 16:04

Có thể nói là bạn Travel gặp may mắn và suôn sẻ trong chuyến du lịch này vì không bị công an Nga "củ hành" (tự đi du lịch thì rủi ro, phiền phức nhiều hơn). Mừng bác đã ngon...mắt.

Kể từ khi Liên Xô tan rã, tình hình chính trị, xã hội phức tạp, LB Nga đã đưa ra chế độ hộ chiếu (Паспортный режим), có nghĩa là hộ chiếu là giấy tờ tùy thân duy nhất được chấp nhận khi kiểm tra công dân, bất kể là công dân trong nước hay nước ngoài, kể cả khách du lịch. Nạn nhân của các vụ lạm dụng việc kiểm tra hộ chiếu để tống tiền là không ít, kể cả người Nga. Trong đó người Việt Nam, Trung Quốc và người nhập cư từ các nước Trung Á, Kavkaz là thường xuyên bị kiểm tra, chủ yếu là để làm tiền.

Một điều rất hay xảy ra mà công an Nga hay áp dụng để làm tiền là soi vào Visa, mục thời hạn đã hết, mặc dù bạn có hộ khẩu tạm trú! Tôi đã từng bị như vậy. Và rất thú vị là gặp 2 vị cop chẳng hiểu gì về visa cả. Và điệp khúc này bắt đầu như sau:

Cop: - Visa của ông đã hết hạn, đáng lẽ ông phải ra khỏi nước Nga từ lâu rồi. Ông đang cư trú bất hợp pháp, mời ông về đồn!
Tôi: - Ồ, tôi đang cư trú hoàn toàn hợp pháp, các ông hãy xem hộ khẩu tạm trú của tôi! Visa là chuyện khác.
Cop: - Khác là thế nào? Rõ ràng là visa của ông đã hết hạn từ mấy năm rồi.
Tôi: - Theo tôi, các ông chưa phân biệt rõ visa và hộ khẩu rồi. Visa là giấy phép do cơ quan ngoại giao cấp cho công dân nước ngoài để nhập, xuất cảnh vào lãnh thổ Nga, thời hạn ghi trên visa là khoảng thời gian mà công dân phải nhập, xuất cảnh. Ngoài thời hạn đó người mang visa không được phép nhập xuất cảnh. Cơ quan thẩm quyền kiểm tra visa không phải là các ông mà là lực lượng biên phòng cưả khẩu.
Cop: - Aga, ogo…
Tôi: - Vậy là tôi đã nhập cảnh hợp pháp. Còn việc cư trú của tôi ở đây có hợp pháp hay không, điều đó được thể hiện trên hộ khẩu tạm trú. Việc của các ông chính là kiểm tra cái hộ khẩu đó còn hạn hay không, là hộ khẩu giả hay là thật.
Cop: - Uh, làm sao mà biết hộ khẩu này là giả hay thật?
Tôi: - Đây là số điện thoại của Công an Quận, nơi tôi đăng ký tạm trú, đây là số điện thoại của Khoa Ngoại quốc trường tôi học. Các ông có thể gọi điện kiểm tra ngay số đăng ký, họ tên người ký…
Cop: - OK, chúng tôi tin ông, ông có thể đi.
Tôi: - Cũng cảm ơn các ông, và lần sau các ông đừng kiểm tra visa, mà hãy kiểm tra hộ khẩu tạm trú nhé!

Nói chung là may hơn khôn, nhưng đôi khi biết một tí cũng tránh được rắc rối các bác ạ.

Мужик 23-11-2009 16:17

Đấy là tiếng Nga của bác "dài", chứ những người tiếng "ngắn" thì phải có "деньги" mới qua được. Mà bác cũng gặp may thật. Khối người tiếng "dài" như đòn gánh vẫn phài xì деньги ra đấy. Bác còn nhớ bài thơ ngụ ngôn của Крылов về con cừu ra suối uống nước gặp sói chứ: Ты виноват в том, что мне хочется есть! (hay là кушать ý nhỉ) Hì...

travel 23-11-2009 20:40

cũng có thể là như vậy đúng như bạn adam nói , mình rất măy mắn . mình nghĩ ở đất nước nào cũng vậy " tiền và tiền" . ngay cả ở việt nam mình . công an cảnh sát lúc nào mà chẳng vòi tiền người dân đi lại trên đường . chỉ có tiền là người dân sẽ không bị bắt xe máy . có tiền vào là cười tươi ngay
có lẽ ở nga cũng như vậy
mình thực sự rất có ấn tượng tốt đẹp với nước nga . đây không phải là lần đầu tiên mình đi du lịch một mình . . mình đã từng đi du lịch bụi nhiều nước kể cả châu âu và châu á . nhưng có lẽ mình thấy russia có phong cảnh đẹp nhất
thôi nhé chào thân ái và xin gặp lại các bạn năm sau ở nam phi và ai cập

DUA HAU 23-11-2009 20:57

ngay cả ở việt nam mình . công an cảnh sát lúc nào mà chẳng vòi tiền người dân đi lại trên đường . chỉ có tiền là người dân sẽ không bị bắt xe máy . có tiền vào là cười tươi ngay
có lẽ ở nga cũng như vậy
Mình thật sự ngạc nhiên khi nghe bạn nói thế. Bạn đang đi lại trên đường mà bỗng nhiên bị công an cảnh sát vòi tiền hả bạn. Bạn bị ở đâu thế??? Bạn nói làm mình thấy lạ quá, mình có thâm niên hơn 10 năm chạy xe máy ở một thành phố đông đúc như TP. HCM mà chưa một lần nào ( dù chỉ là 01 lần) bị ai vòi tiền cả bạn ah!!!
Mình dám chắc một điều rằng nếu mình làm đúng thì không ai vòi gì được ở mình đâu bạn ah. Và cũng chẳng ai dám vòi. Chẳng qua là mình làm sai, mình vi phạm sợ quá nhét tiền cho được tha nhanh thôi. Cái đó thì khoan hãy trách ai cả mà trách mình đã tiếp tay cho cái xấu đó bạn ah.
Mình cũng đã thấy nhiều bạn bè của mình bị bắt xe giam cả tháng đấy, dù khi mới bị tuýt còi vào cũng có " nhã ý' đưa tiền cho cảnh sát giao thông.
Mình không biết ở các nước khác thế nào vì mình không được đi nhiều, nhưng nếu biết thì mình sẽ nói đúng. Bạn cũng thế, hãy nói thật với những gì bạn biết nha bạn, đừng có nói như kiểu bạn là một người hoàn toàn " trong sáng, vô tội" rồi " bỗng dưng , oan ức" bị phạt hay vòi tiền. Bạn nói thế làm cho người không biết gì về đất nước VN tưởng đâu VN là đất nước không có pháp luật đấy bạn ah.

thanhha_svmos 24-11-2009 14:59

Tôi nghĩ bác travel không bị Cảnh Sát Nga “vặt” tiền là chuyện hoàn toàn bình thường, chứ hoàn toàn không phải sự “may mắn” như cách nói khiêm tốn của bác, vì: thứ nhất – bác vào Nga du lịch bằng con đường hoàn toàn hợp pháp; thứ hai – bác là người hiểu biết và tự tin, dù rằng không biết tiếng Nga (chắc chắn bác đã từng đi du lịch rất nhiều nơi, hơn nữa lại “dám” đi du lịch kiểu đơn lẻ tới nơi hoàn toàn mới lạ với mình, và qua các câu chuyện kể của bác về chuyến đi Nga,…qua những điều đó thể hiện rất rõ về bác như thế nào); thứ ba - Cảnh Sát Nga cũng như CS ở bất kỳ đâu, “nghề” bắt “kẻ gian” là nghề của họ (bắt để thi hành theo pháp luật hay để “làm tiền” tôi không muốn bàn đến ở đây cho thêm dài dòng). Bởi vậy việc nhận biết và phát hiện rất nhanh những sai phạm đối với họ không khó (qua hàng ngày làm việc, việc nhận biết người vi phạm đã trở thành như phản xạ tự nhiên trong họ rồi). Chính vì vậy chỉ qua tiếp xúc với bác travel, họ chỉ xem hộ chiếu như là để lấy lệ, không cần xem visa và tạm trú của bác, rồi quyết định cho qua (nhưng không phải đơn giản như mọi người nghĩ bằng cách chỉ nhìn bề ngoài hành động, thực sự bề sâu là khi đó họ đang tìm hiểu bác travel bằng cách của họ đấy). Có thể nói tóm lại là mỗi khi Cảnh sát họ “bắt vị”, và những ai chịu bị mất tiền chẳng mấy khi bị oan sai đâu.
Trích:

thanhha_svmos viết (Bài viết 32357)
...bạn đang ở Nga? nếu vậy thì bạn vào Nga bằng con đường nào? thực sự về bản chất có hợp pháp không (hay mới chỉ là có hình thức hợp pháp)? Giấy tờ tùy thân của bạn có thực sự hợp pháp không (hay cũng mới chỉ là có hình thức)? Bạn đang làm ăn tại Nga? Vậy bạn có đóng nộp xu hào thuế má nào cho nhà nước Nga không (thuế thu nhập, thuế nhập khẩu hàng hóa, thuế kinh doanh,.v..v..)? bạn cư trú ở đâu và khai báo cho ai, ra sao?.v..v.. và ..v..v...
(bạn có thể xem qua sự phân tích thêm ở http://www.diendan.nuocnga.net/showt...8898#post28898)

Nếu bạn vi phạm quá nhiều thì bạn có tự nguyện xin ra tòa chịu phạt, chịu ngồi tù, chịu về nước hay không?
Đành rằng CA "vặt" tiền của bạn là họ vi phạm PL (bởi chính bạn cũng vi phạm PL). Một điều chắc chắn rằng: nếu bạn hoàn toàn đúng thì họ không thể "vặt" nổi bạn, và bạn cũng đầy tự tin để chẳng dại gì mà mất tiền cho họ! Trong trường hợp họ làm đúng theo pháp luật thì kết quả thế nào ai cũng hiểu, khi đó bạn có vui vẻ chấp nhận không?
...v..v... và ..v..v...
Những điều này phải thật bình tâm và suy nghĩ thật kỹ, thật đúng, thật công bằng và sòng phẳng, để hiểu NGƯỜI hiểu TA, sau đó sẽ có những cách nghĩ và cư sử đúng mực hơn với mọi sự việc xảy ra. Điều đó tốt cho chính bản thân mỗi người!
Riêng tôi xin khẳng định: Hiện tôi vẫn đang ở Nga. Tuy tôi ở Nga mới được 12 năm, nhưng tôi thường xuyên đi lại rất nhiều nơi ở Nga (theo đk công việc), kể cả những khu vực được coi là "nhạy cảm" với người nước ngoài, nhưng tôi chưa từng một lần bị CA "vặt" xu hào nào cả. Tuy nhiên cũng có lần phải tranh cãi mất chút thời gian, nhưng tôi vẫn hoàn toàn điềm đạm với người thi hành công vụ. Vì rằng: cho dù họ có kiểm tra tôi vì nhiệm vụ hay vì mục đích tiêu cực trong cá nhân họ, tôi cũng không hề có tâm lý hậm hực. Bởi bản thân tôi hiểu rất rõ: tôi là người nước ngoài, mà người nước ngoài hiện nay ở Nga, sòng phẳng mà nói, chưa được thực sự nghiêm túc về nhiều mặt (vi phạm rất nhiều), nên họ có phản ứng với tôi như với số đông là chuyện bình thường. Điều cơ bản vẫn là phải biết người, hiểu mình, thì mới bảo vệ được lòng tự trọng cùng tài sản của mình.

Tóm lại các cụ xưa nói không sai: sống phải biết người biết ta! nếu đã sai mà “ông..." phải "...mất chân giò…” rồi thì “ông” cũng nên an lòng vì “...bà..." đã “…thò chai rượu” mà?! Nghĩ một cách thật sâu xa thì sau mọi sự trao đổi, kết quả có thế nào thì cũng là tự nguyện và sòng phẳng (có như vậy sự trao đổi đó mới xảy ra, chẳng qua hiểu trao đổi hay mua bán cũng vậy mà thôi), bởi thế hiện sự ấm ức, hậm hực, không thoả mản với sự trao đổi đó, chỉ càng đưa vào mình thêm các tính xấu: hèn mọn - nhỏ nhen –ích kỷ và rồi tự dằn vặt bản thân cho thêm khổ, khác nào tự hành mình!

travel 19-12-2009 16:31

đúng mình nghĩ các bạn nói đúng . ở đâu cũng vòi tiền khi mình phạm pháp . nhưng ở việt nam có khi mình mắc lỗi một phần trong cuộc sống nhưng có khi công an cảnh sát họ chỉ lấy cái cớ cái chức vụ để tìm tòi và bắt lỗi của họ , mình nói như vậy không phải là mình hiểm thị một thứ gì đó mà ở việt nam mình đang tồn tại mà chính là sự thực đang diễn ra hàng ngày ở việt nam đó là tệ nạn " tham nhũng"
còn các bạn à khi mình đi du lịch đến một đất nước khác nhau thì ở đó lại có một quy luật xã hội khác . mình chỉ nhìn thấy những gì diễn ra trước mặt và đó là sự thật trong thời gian mình lươu trú ở đó thì mình nói và tâm sự với các bạn thôi để chia xẻ cho các bạn ai muốn đi du lịch đến nơi đó có kinh nghiệm và có thể chánh những thứ mà mình không mong muốn trong chuyến đi của mình . chứ còn mình nói như vậy không phải là hoa hoét như bạn dua hấu nhận xét đâu nhé . đó là sự thật và điều đó đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta .
cảm ơn các bạn đẵ tham gia topic của mình và mong thứ lỗi cho những lời nhận xét của mình nếu như các bạn không đong ý

codienkinhbac 09-01-2010 20:33

chào các bác, em mới và diễn đàn thấy hay quá.-.
em ở Nga cái thời ông Gốpbachốp đó , hàng ngày đi mua chậu nhôm, bàn là, nồi áp suất, máy bơm kama... cứ gọi là tá lả, buôn bán một vốn bốn lời .... bây giờ lâu không biết bây giờ còn thế không nhỉ??? có bác nào cho mấy ảnh Việt cộng ở Nga thế nào không, em thấy nhớ Nga quá mà chưa quay lại được..

dangnt 24-02-2010 13:45

Các bác ơi, làm ơn giúp hộ mình tý. Số là mình vừa nhận được thư và điện thoại của cô bạn người Nga ở thành phố mình học cách đây 20 năm. Bạn ấy muốn sang Việt Nam thăm mình, nhưng không hiểu lắm về thủ tục. Hình như nước mình không yêu cầu visa nhập cảnh đối với ngưồi Nga du lịch ngắn hạn phải không ạ? Các bác có thông tin gì về vấn đề này, cho mình xin với nhé. Cảm ơn các bác.

hungmgmi 24-02-2010 14:26

Trích:

dangnt viết (Bài viết 51298)
Các bác ơi, làm ơn giúp hộ mình tý. Số là mình vừa nhận được thư và điện thoại của cô bạn người Nga ở thành phố mình học cách đây 20 năm. Bạn ấy muốn sang Việt Nam thăm mình, nhưng không hiểu lắm về thủ tục. Hình như nước mình không yêu cầu visa nhập cảnh đối với ngưồi Nga du lịch ngắn hạn phải không ạ? Các bác có thông tin gì về vấn đề này, cho mình xin với nhé. Cảm ơn các bác.

Tôi vừa tiễn ông bạn Nga sang chơi Tết Việt về nước hôm mùng 5 rồi, năm nào gã cũng sang VN chơi. Hắn bảo cứ việc ra mua vé, leo lên máy bay là sang thôi, không cần visa gì cả. Trên NNN đã có một topic về visa cho khách Nga, bác xem nhé:

http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1074

dangnt 24-02-2010 15:30

Em xin đội ơn bác. Em sẽ thông tin ngay để cô bạn sắp xếp sang đây.

Old Tiger 24-02-2010 16:27

Trích:

dangnt viết (Bài viết 51298)
Số là mình vừa nhận được thư và điện thoại của cô bạn người Nga ở thành phố mình học cách đây 20 năm. Bạn ấy muốn sang Việt Nam thăm mình

Ai zà! Bác sướng thật có cô bạn thế thì thật đáng quý. Nhà em phát ghen với bác.

Mà cho nhà em hỏi khí không phải: Đây có phải "cтарый роман không rủ cũng tới" không bác? :emoticon-0136-giggl

Мужик 24-02-2010 16:35

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 51311)
Ai zà! Bác sướng thật có cô bạn thế thì thật đáng quý. Nhà em phát ghen với bác.

Mà cho nhà em hỏi khí không phải: Đây có phải "cтарый роман không rủ cũng tới" không bác? :emoticon-0136-giggl

Ngộ nhỡ bác dangnt là phụ nữ thì bác Old Tiger còn phát ghen nữa hay không?:emoticon-0106-cryin

dangnt 25-02-2010 09:28

Trích:

Мужик viết (Bài viết 51313)
Ngộ nhỡ bác dangnt là phụ nữ thì bác Old Tiger còn phát ghen nữa hay không?:emoticon-0106-cryin

Bác Old Tiger ơi, chúng tớ hoàn toàn là подруги từ ngày tớ còn học bên Nga nhé. Nhận được thư của bạn ấy, nói thật, tớ vô cùng cảm động, nhưng đánh vật với là thư viết tay bằng tiếng Nga thật dài. Sau đó, nói chuyện với bạn qua điện thoại, tớ toàn nói nhầm sang tiếng Anh. Tiếng Nga của tớ dạo này củ chuối lắm, không chấp nhận được.

komodo1412 17-05-2010 19:59

bạn ơi mình hỏi chút, mình đang định nga du lịch, nhg để làm visa thì phải có giấy mời, mà mình thì thấy giá ở đâu cũng tầm 300$ cho giấy mời và visa, quả thạt mình ko đủ tiền :(

USY 17-05-2010 20:35

Du lịch Nga, mời bạn vào trang web của Cty Du lịch Nhật Minh www.nmt.vn (có tiếng Việt và tiếng Nga ban ạ)

travel 01-06-2010 17:05

sang năm mình rất muốn chở lại nga để du lịch . nhưng mình chi du lịch ở st.petersburg thôi vì mình thấy st.petersburg là thành phố đẹp nhất ở châu âu nói chung và nước nga nói riêng nhưng sợ một cái là không dám ra ngoài đường vào buổi tối vì sợ đầu trọc . mà mỗi khi đi du lịch mình rất thích đi bar và dance club để giải trí
thực sự mình đẵ đến nga vào năm ngoái nhưng chỉ đi có 1 tuần nên chỉ ở st.petersburg 2 ngày thôi nên không đi được nhiều muốn chở lại lần nữa nhưng không có thời gian tiện thể sang năm đi đan mạch và phần lan công tác muốn chở lại thành phố đó vài ngày để tìm hiếu và xem hết những danh lam thắng cảnh nhưng chao ôi nước nga ơi làm tôi sợ quá < sợ cảnh sát họe mình , sợ đầu trọc . ....... > giá như nước nga yên bình hơn thì có lẽ nước nga sẽ là điểm đến và thành phố st.petersburg là thành phố mình yêu thích nhất
mong rằng chính phủ nước nga sẽ làm chặt hơn nữa để cho an ninh yên bình hơn và sẽ thu hút nhiều khách du lịch đến hơn

Archer 06-06-2010 14:05

Bác ADAM tiếng dài thườn thượt và đặc biệt là may mắn gặp hai ông cớm aga ogo thì mới qua được. Nếu bác gặp OMOH thì chắc khó nói chuyện hơn nhiều. Bác giải thích sao nếu các bạn ấy cứ bỏ luôn giấy tờ của bác vào túi quần rồi bỏ đi? Có lẽ điều đó sẽ dễ chịu hơn là như thế này (đấy là với dân Nga chứ không phải người ngọai quốc như anh em mình đâu ạ):

http://www.youtube.com/watch?v=dw2_Z...eature=related

thanhluyen 26-04-2011 21:46

Trả lời chủ đề này.
 
Trích:

Bom-em viết (Bài viết 41955)
Chắc bạn tonichoat_lhp còn khá trẻ? Xin bạn tonichoat_lhp xem lại

Và một số ý kiến tiếp theo của một số bác, tôi thiển nghĩ rằng chúng ta nên nhìn nhận mọi sự việc xảy ra một cách khách quan hơn, chẳng hạn


đó cũng là những nhận định và kinh nghiệm có thể trao đổi để suy nghĩ và ứng sử khi gặp những tình huống không vui cho lắm phải không các bác?

Bạn mới ở Nga có 12 năm mà đã phát biểu hoành tráng thế . Dù bạn mang hộ chiếu mầu nào ? bạn đều là Đầu đen , mũi tẹt , da vàng . Bạn không thể làm những việc pháp luật không cấm , nhưng công an Nga thì nó có thể làm nhiều việc pháp luật cấm nhưng nó vẫn áp dụng với bạn ).Trong thực tế có rất nhiều người thật may mắn hơn 20 năm sống tại Москва , hộ chiếu thì lởm khởm ( lúc thì sinh viên , khi thì lao động không có QUYỀN , khi thì giấy thông hành ) nhưng lại không bao giờ gặp công an , thật độc đắc .
Nhưng ngược lại có đến mấy cái xe biển đỏ ( sứ , thương ) thi thoảng ra chợ vòm cũng bị nó thịt không thương tiếc .

Nina 26-04-2011 21:59

Em sợ rằng bác thanhluyen đã quy nạp hơi quá rồi. Đương nhiên là em rời Nga cũng khá lâu, nhưng lấy ví dụ cá nhân em thì em chưa bao giờ gặp vấn đề gì với cảnh sát cả, mặc dù em đi đường cũng chỉ xách theo thẻ sinh viên thôi, chẳng bao giờ cầm hộ chiếu theo (trừ khi có việc liên quan đến hộ chiếu). Em cũng chẳng nhớ gặp cảnh sát mấy lần, nhưng đều theo kịch bản - họ hỏi, em xuất trình thẻ sinh viên và trả lời, thế thôi.

Đan Thi 26-04-2011 22:54

Có lẽ Nina nói về một thời yên bình nào khá xa rồi. Những năm gần đây, vì lý do an ninh đến người Nga khi ra đường hay đi cửa hàng cũng mang theo hộ chiếu. Còn người Việt ở Matxcơva không cầm hộ chiếu theo người chỉ khi nào không có đăng ký hộ khẩu hợp lệ thôi Nina ạ.
Năm trước, Hiệp hội các Cty du lịch toàn Nga đã gửi thư lên cấp cao nhất phàn nàn về chuyện các du khách nước ngoài mới đến Nga nhận khách sạn xong là tranh thủ ra dạo chơi ở quảng trường Đỏ luôn bị CS khu trung tâm bắt thóp hỏi giấy tờ để vặt tiền.
Đối với CS Nga, thẻ sinh viên, thẻ công ty, thậm chí thẻ hội viên nhà báo Nga... đều không phải là dokument - chỉ có hộ chiếu có đăng ký hộ khẩu tạm trú hợp lệ, hoặc cùng lắm là giấy spravka (của Công an Nga hoặc Sứ quán mình) chứng nhận là hộ chiếu của công dân ABC đang giữ tạm thời ở chỗ các cơ quan này làm thủ tục gì đó.

Nina 26-04-2011 23:15

Chậc, thế thì chắc là do trong cuộc đời em cũng có lần gặp may.

Em đang có dự định đi dự một hội thảo khoa học, kết hợp du lịch bụi ở Nga, đương nhiên kinh phí tự túc, hy vọng khi đó em vẫn gặp may mắn.

thanhluyen 29-04-2011 22:41

Sinh sống tại Nga
 
Trích:

Nina viết (Bài viết 84269)
Em sợ rằng bác thanhluyen đã quy nạp hơi quá rồi. Đương nhiên là em rời Nga cũng khá lâu, nhưng lấy ví dụ cá nhân em thì em chưa bao giờ gặp vấn đề gì với cảnh sát cả, mặc dù em đi đường cũng chỉ xách theo thẻ sinh viên thôi, chẳng bao giờ cầm hộ chiếu theo (trừ khi có việc liên quan đến hộ chiếu). Em cũng chẳng nhớ gặp cảnh sát mấy lần, nhưng đều theo kịch bản - họ hỏi, em xuất trình thẻ sinh viên và trả lời, thế thôi.


Câu chuyện của NINA có lẽ đã xảy ra ở những năm 80 của thế kỷ trước thì đúng hơn , giờ đây đã là dĩ vãng rồi . Tôi chỉ mong rằng bác đừng tưởng tượng cái thời xa xưa ấy để ( quy nạp hơi quá ) cho thực tế đang diễn ra sống động hàng ngày tại mát x cơ va( thời gian từ 1995 - 2009 ) .Bạn không biết rằng khoảng thơig gian này ( thẻ sinh viên ) đối với cảnh sát Nga không hơn không kém miếng giấy lộn , nhất là nó được người châu á mang ra trình diện .

thanhluyen 30-04-2011 22:53

Đối thoại Người Du Lịch ;
Москва Ngày … tháng … năm 1997 .
Anh vượng “ Sở thương mại HP “ có chuyến du lich châu âu được “TRANDIT “ qua mát x cơ va
Hẹn nhau gặp tại chợ VÒM từ 7 h sáng .Nhưng chờ đến 5 h chiều anh mới liên lạc được và tôi lại phải ra ĐỒN để trả tiền phạt cho anh . Vẫn chưa tin đó là sự thật nước Nga , Anh bảo số tớ chưa đến vận , cậu yên tâm đi .
Hôm sau lại máy ảnh , lại ba lô lên đường vào METRO , có lẽ anh là người không may mắn lắm , lại về đồn , lại gọi tôi , với lý do không được phép cư trú .
Hôm sau anh ra sân bay đi PA R I , tuyệt nhiên từ khi ấy đến nay anh không muốn trở lại Nga lần nào nữa , mặc dù anh vẫn hàng năm rong ruổi châu âu .



Москва ngày tháng năm 1998 .
Năm nay mẹ tôi 75 rồi , đang ăn nên làm ra tôi thưởng cho mẹ chuyến du lịch sang Nga , vừa biết tình hình , vừa thăm con cái vì vài năm nay chưa về VN .
Ngày .. tháng … năm 1998 .
Mẹ tôi tóc bạc phơ , đẹp lão , tuổi già , tôi tin như vậy cùng với hộ chiếu du lịch thời hạn vida 3 tháng , và tôi hộ chiếu sịn . Dẫn đi vài nơi , quảng trưởng đỏ , BДНХ , thì không sao cả , chiều về qua chợ để biết cuộc sống ngoài chợ thế nào , thật “Bất nhã “ không tha cả mẹ tôi . ra hiệu xe dừng lại , bắt 2 mẹ con xuống xe , trình giấy tờ , nhưng nào nó có thèm xem đâu , cuối cùng cũng phải (200 денги ) thì mới qua được .
Vài tuần sau lại đi chơi , lại đến TOGI , lại cũng phải chiêu bài “ thông cảm và cũng 100R trước mặt mẹ tôi ? thật có lỗi với cụ , cụ bảo sao trông mấy anh công an ăn mặc đẹp thế lại đi xin tiền ? thật không biết giải thích ra sao về cuộc sống của mình cho cụ hiểu được .
Và bây giờ đặt vấn đề đi Nga du lịch cụ lại hỏi liệu mấy anh CA có còn xin tiền nữa không ?
Và dứt khoát cụ từ chối .

chaika 30-06-2011 14:06

Chaika có nhóm bạn trước kia học ở Bacu, sau mấy chục năm, nay dự định đi du lịch Nga ( Matxcova và Peterburg) khoảng 1 tuần vào đầu tháng 9 năm nay. Chaika nhờ các bác tư vấn hộ thời tiết ở 2 thành phố này vào thời điểm đó có thuận lợi không? Cụ thể là có mưa nhiều không? Đã lạnh chưa?
Nhờ bác nào biết rõ giúp hộ. CK có nhắn hỏi bác Đan Thi nhưng chắc bác ấy bận ít vào DĐ. Các bạn CK cần thông tin gấp để thiết kế tour từ bây giờ. Cám ơn các bác trước nha.

hongducanh 30-06-2011 23:41

Kính mời bác tham khảo khí hậu và thời tiết của Санкт-Петербург tháng 9, Còn thực tế như thế nào có lẽ nhờ các bạn đang ở TP Санкт-Петербург chỉ giáo! Hiện tại trong trí nhớ của em cung đã đôi chút lẫn lộn rồi bác à...:emoticon-0102-bigsm

Климат Петербурга умеренный, переходный от умеренно-континентального к умеренно-морскому. Такой тип климата объясняется географическим положением и атмосферной циркуляцией характерной для Ленинградской области. Это обуславливается сравнительно небольшим количеством поступающего на земную поверхность и в атмосферу солнечного тепла.
Из-за небольшого количества солнечного тепла влага испаряется медленно. Суммарный приток солнечной радиации здесь в 1,5 раза меньше, чем на юге Украины, и вдвое меньше, чем в Средней Азии. За год в Санкт-Петербурге бывает в среднем 62 солнечных дня. Поэтому, на протяжении большей части года преобладают дни с облачной, пасмурной погодой, рассеянным освещением. Продолжительность дня в Санкт-Петербурге меняется от 5 часов 51 минуты 22 декабря до 18 часов 50 минут 22 июня. В городе наблюдаются так называемые Белые ночи, наступающие 25—26 мая, когда солнце опускается за горизонт не более чем на 9°, и вечерние сумерки практически сливаются с утренними. Заканчиваются белые ночи 16—17 июля. В общей сложности продолжительность белых ночей более 50 дней. Годовая амплитуда сумм прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность при ясном небе от 25 МДж/м² в декабре до 686 МДж/м² в июне. Облачность уменьшает в среднем за год приход суммарной солнечной радиации на 21 %, а прямой солнечной радиации на 60 %. Среднегодовая суммарная радиация 3156 МДж/м². Количество часов солнечного сияния — 1628 в год.
Для города характерна частая смена воздушных масс, обусловленная в значительной степени циклонической деятельностью. Летом пре­обладают западные и северо-западные ветры, зимой западные и юго-западные. Петербургские метеостанции располагают данными с 1722 года. Самая высокая температура, отмеченная в Санкт-Петербурге за весь период наблюдений, +37,1 °C , а самая низкая −35,9 °C.
Климат Санкт-Петербурга
Показатель Сен
Абсолютный максимум, °C 3 30,4
Средний максимум, °C 14,4
Средняя температура, °C 11,0
Средний минимум, °C 8,1
Абсолютный минимум, °C −3,1
Норма осадков, мм 69
Источник: Погода и климат

USY 01-07-2011 00:06

Trích:

chaika viết (Bài viết 88629)
Chaika có nhóm bạn trước kia học ở Bacu, sau mấy chục năm, nay dự định đi du lịch Nga ( Matxcova và Peterburg) khoảng 1 tuần vào đầu tháng 9 năm nay. Chaika nhờ các bác tư vấn hộ thời tiết ở 2 thành phố này vào thời điểm đó có thuận lợi không? Cụ thể là có mưa nhiều không? Đã lạnh chưa?
Nhờ bác nào biết rõ giúp hộ. CK có nhắn hỏi bác Đan Thi nhưng chắc bác ấy bận ít vào DĐ. Các bạn CK cần thông tin gấp để thiết kế tour từ bây giờ. Cám ơn các bác trước nha.

Bác Chaika ơi đầu tháng 9 thì trời chưa lạnh lắm, lá vàng chưa rụng đâu, kể cả ở Mát và Xanh. Ở Xanh có thể lạnh hơn một chút, đặc biệt rất gió. các bác nên đem theo áo khoác bình thường, chưa cần áo khoác dày kiểu пальто đâu ạ, mang đi lại phải mang về nặng lắm. Đem thêm 1 áo len nhẹ và ấm nữa để nếu cần thì mặc bên trong.
Sang đó sẽ phải đi bộ nhiều hơn ở nhà, các bác nhớ mang giày bền chắc, dễ đi. Các bác nữ nếu mặc váy thì đi tất giấy sẽ lạnh, có thể đi tất dày và giày cổ lửng.
1 tấm khăn quàng nhẹ bao giờ cũng tốt - có thể phủ lúc ngồi máy bay, ngồi xe, hoặc xuống xe quàng cho đỡ gió, lại có thể làm điệu khi chụp ảnh v.v...
Trước khi đi khoảng 3-4 ngày em có thể hỏi trực tiếp các bạn bên đó để tư vấn kỹ hơn. Có thể thời tiết mỗi năm một khác. Năm nay chưa biết thế nào...

Bác có thể tham khảo mấy ảnh sau chụp vào giữa tháng 9 năm ngoái ở Nga.
http://www.vrbank.com.vn/NewsShow1.aspx?id=117&lang=vn
Dịp này năm ngoái em mang đi 1 cái áo khoác to tướng, không có lúc nào cần đến, lúc về nếu không có cái áo ấy đã không bị quá cân:emoticon-0136-giggl

Đan Thi 01-07-2011 02:08

Bác Chaika thân mến,
Spasibo* Chaika vì có câu hỏi nên ĐT cũng được xem ké ảnh của hội USY ở Mát năm ngoái. Hihi nhưng mà tác dụng tham khảo của tập ảnh đối với du khách không hợp lắm đâu nhé, vì các vị ấy toàn chụp lúc ở trong nhà vào giờ phút long trọng.
Tuy nhiên lời khuyên của USY thì rất chí lý.
Thời tiết quãng đó, như thường khi thì rất ổn để thăm lại chốn xưa. Mong sao không mưa thì cảnh mùa thu vàng vẫn đợi cố nhân đấy.
Nên mang 1 áo len mỏng, áo khoác nhẹ (manto san hoặc áo gió cũng được). Khăn quàng hoặc mũ. Nên dùng giầy thể thao hoặc giầy bệt đế thấp cho cơ động, nếu vali còn chỗ thì mang tufli phòng khi làm dáng chụp ảnh điệu đà (qua đây đi bộ nhiều đó nha).
An ninh thì ổn thôi, đừng ngại.
Thời tiết bên này khá đỏng đảnh, thay đổi như trở bàn tay, nói trước cụ thể hơi khó. Chi bằng các bác tự xem từ ở nhà nhé: http://pogoda.mail.ru/ , có cả Mat và S.P.
Nếu các bác cần tham khảo gì nữa xin cứ viết nhắn trên trang forum này nhé (tôi ít khi đăng nhập dù vẫn đáo qua đọc tin bài ý kiến).

micha53 01-07-2011 05:17

Trích:

chaika viết (Bài viết 88629)
Chaika có nhóm bạn trước kia học ở Bacu, sau mấy chục năm, nay dự định đi du lịch Nga ( Matxcova và Peterburg) khoảng 1 tuần vào đầu tháng 9 năm nay.

He, he Bà Chị sắp đi "bạn".

Chúc cho chân cứng đá mềm!

nqbinhdi 01-07-2011 13:31

Trích:

USY viết (Bài viết 88661)

Bác có thể tham khảo mấy ảnh sau chụp vào giữa tháng 9 năm ngoái ở Nga.
http://www.vrbank.com.vn/NewsShow1.aspx?id=117&lang=vn
Dịp này năm ngoái em mang đi 1 cái áo khoác to tướng, không có lúc nào cần đến, lúc về nếu không có cái áo ấy đã không bị quá cân:emoticon-0136-giggl

Nhìn hàng ảnh long trọng kia nhà mỗ đoán ngay ra là tiệc tùng hẳn rất linh đình. Thế thì quá cân là do tăng cân chứ do gì áo khoác?

:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

chaika 01-07-2011 13:53

Cám ơn bác Hongducanh, Đan Thi và USY đã trả lời rất đầy đủ và kịp thời, kèm theo những tư vấn chi tiết rất cần thiết nữa. CK sẽ thông báo để mọi người yên tâm chuẩn bị cho chuyến đi.

Có gì cần CK lại xin làm phiền các bác tiếp nhé. :emoticon-0157-sun:
Một lần nữa xin cám ơn!:emoticon-0150-hands

lamthienphong13 31-12-2011 01:52

Trích:

travel viết (Bài viết 41671)
3 tháng trước tôi có đến nước nga du lịch . thực lòng trước khi đi tôi thấy rất sợ vì nge thông tin từ bạn bè và chuyền thông đó là một đất nước rất nguy hiểm với đầu chọc . rồi người nga họ không thích vietnamese
nhưng với niềm đam mê du lịch và đẵ có visa nên tôi vẫn quyết định đi
6.30'< giờ địa phương> máy bay hạ cánh suống sân bay domodedovo ở moscow. sau một thời gian ngắn làm thủ tục nhập cảnh tôi đã đặt chân tới moscow trái tim của nước nga
tôi book khách sạn ở arbat street. không xa với quảng trường đỏ . thực sự khi sang nga thì tôi thấy tất cả mọi thứ ở đây đều không như tôi tưởng tượng
công dân nga rất thân thiện và rất là helpful. thậm chí khi đi tầu điện ngầm từ sân bay vào arbat street tôi còn được một cô gái nga giúp đỡ khi biết tôi là dân du lịch va lần đầu tiên đến nga . vì tôi đã từng du học ở australia 5 năm nên ngoại ngữ chính của tôi là english . khi tôi nói chuyện với người nga thì rất khó . họ không nói tiếng anh nhiều nếu có nói thì rất ít và đặc biệt là phát âm nga .tuy vầy các cô gái nga rất xinh và họ rất thích những chàng chai châu á
tôi lang thang một mình vừa để thưởng thức không khí nước nga và để chiêm nghiệm một thứ gì đó rất vu vơ .tôi thấy rất hạnh phúc và đặc biết rất an toàn . moscow rất đẹp với quảng trường đỏ với phố đi bộ arbat với những con người thân thiện
2 ngày trước khi bay về hà nội tôi quyết định làm một chuyến đi st.petersburg . một thành phố được ví như " vinice của phương nam " . tôi yêu st.petersburg với vẻ đẹp của neva river với winter palace and peterhof.
tôi chụp được rất nhiều ảnh đẹp. khi trở về hà nội tôi đã cho bạn bè tôi xem. họ đều nói : trời đẹp quá
thực sự nghĩ lại tôi thấy mình may mắn . cảm ơn nước nga đẵ cho tôi thời gian và những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời . cảm ơn những người nga thân thiện
cảm ơn tất cả các bạn
mong một ngày không xa tôi sẽ chở lại russia

Cảm ơn bài viết của bạn Travel. Bạn ơi, bạn có biết mình muốn đi thăm một bạn của mình đang học ở Nga, bạn ấy muốn mình sang thăm nhưng bọn mình không biết làm thư mời du lịch như thế nào. Bạn hướng dẫn thủ tục cho mình được không? Cảm ơn bạn nhiều lắm.

gzelka 31-12-2011 21:47

các cô gái nga rất xinh và họ rất thích những chàng chai châu á

cái này nửa đầu thì đúng, chứ nửa sau phải xem lại.

scorpion 08-03-2012 15:54

Chuyên các dịch vụ về Nga: thư mời + quyền lao động + visa + vé 1chiều từ Việt Nam => khuyến mại trọn gói 2800usd. Vui lòng liên hệ Mr Tuấn 0942 69 65 68.

hongducanh 09-03-2012 11:08

Trích:

scorpion viết (Bài viết 105654)
Chuyên các dịch vụ về Nga: thư mời + quyền lao động + visa + vé 1chiều từ Việt Nam => khuyến mại trọn gói 2800usd. Vui lòng liên hệ Mr Tuấn 0942 69 65 68.

Tôi đã bị bò cạp trích nọc độc lên bàn tay trái trong khi đang tập luyên trên bãi cỏ tranh ở Cam Lộ - Quảng Trị. Tôi rất sợ loài bò sát nguy hiểm có tên scorpion...Nên nhìn nick của bác scorpion là tôi có liên tưởng đến loại côn trùng này (mặc dù từ scorpion có nhiều nghĩa). Nếu bác có ý định quảng cáo, theo tôi bác nên liên hệ với BQT chứ không nên "lạnh lùng" quảng cáo cáo như trên...

scorpion 09-03-2012 11:47

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 105711)
Tôi đã bị bò cạp trích nọc độc lên bàn tay trái trong khi đang tập luyên trên bãi cỏ tranh ở Cam Lộ - Quảng Trị. Tôi rất sợ loài bò sát nguy hiểm có tên scorpion...Nên nhìn nick của bác scorpion là tôi có liên tưởng đến loại côn trùng này (mặc dù từ scorpion có nhiều nghĩa). Nếu bác có ý định quảng cáo, theo tôi bác nên liên hệ với BQT chứ không nên "lạnh lùng" quảng cáo cáo như trên...

Hi cảm ơn lời góp ý của bác. Nhìn lại có vẻ lạnh lùng thật ^^. Tại hôm qua e vội nên cop nguyên đoạn đưa lên.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 07:37.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.