Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Hà Nội trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=220)

BelayaZima 14-04-2008 12:57

Hà Nội vào lúc 5h45 sáng nay, các bác có nhận ra ảnh BZ chụp là ở chỗ nào của Hà Nội không ạ và đây là tán cây gì ạ :emoticon-0102-bigsm


hungmgmi 14-04-2008 14:29

5h45 đã lang thang đi chụp ảnh rồi. Hừ, sao mà...dậy sớm thế hử?:emoticon-0136-giggl
Bên trái là cây sao đen thì phải, còn bên phải là cây bách tán, phải là rất lâu đời rồi, chắc từ thời Pháp. Vậy thì chắc chắn nó được trồng trong một công sở nào đó.
Đoán nhé: Thế thì nó là đoạn trước Bắc Bộ phủ cũ, trên đường Ngô Quyền đúng không?

BelayaZima 14-04-2008 21:41

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 9441)
5h45 đã lang thang đi chụp ảnh rồi. Hừ, sao mà...dậy sớm thế hử?:emoticon-0136-giggl
Bên trái là cây sao đen thì phải, còn bên phải là cây bách tán, phải là rất lâu đời rồi, chắc từ thời Pháp. Vậy thì chắc chắn nó được trồng trong một công sở nào đó.
Đoán nhé: Thế thì nó là đoạn trước Bắc Bộ phủ cũ, trên đường Ngô Quyền đúng không?

:gem7: Hihi, chú Hùng đoán trúng phóc rồi ạ. :gem9: 5h45 lang thang là vì giờ đó cháu phải đi bộ ngang qua đoạn đường đó để bắt xe bus đi đến trường đó ạ :gem35:

fresco 16-04-2008 21:24

Lâu quá không có dịp đi lang thang một cách có chủ ý để kiếm "thời khắc" và "cảm xúc"!:emoticon-0136-giggl

Xin gửi tiếp một chùm ảnh về Hà Nội chụp ở những thời điểm khác nhau, bằng bất cứ phương tiện gì có trong tay: máy ảnh to, máy ảnh nhỏ, máy ảnh trên điện thoại di động, nôm na là "ngẫu hứng" ạ...

Một góc Hồ Tây
http://i270.photobucket.com/albums/j...o/Image002.jpg


Phố đêm
http://i270.photobucket.com/albums/j...o/Image008.jpg


Đêm về trên sân ga
http://i270.photobucket.com/albums/j...o/IMG_0077.jpg


Dấu ấn thời gian 1
http://i270.photobucket.com/albums/j...o/Image005.jpg


Dấu ấn thời gian 2
http://i270.photobucket.com/albums/j...3/Lomo/030.jpg

fresco 29-04-2008 22:22

Xin được tiếp tục chùm ảnh ngẫu hứng với Hà Nội...

Lại ga Hà Nội
http://i270.photobucket.com/albums/j.../HN/Ga-HNa.jpg



Chợ Thái Hà
http://i270.photobucket.com/albums/j.../HN/Cho-HN.jpg



Phố trưa
http://i270.photobucket.com/albums/j.../HN/Pho-HN.jpg



Cao ốc Melia, phố Lý Thường Kiệt
http://i270.photobucket.com/albums/j...HN/Cay-HN1.jpg

chaika 30-04-2008 00:50

Trích:

fresco viết (Bài viết 10651)
Xin được tiếp tục chùm ảnh ngẫu hứng với Hà Nội...

Mấy ảnh bác chụp ga đẹp quá. Còn mấy ảnh đường phố bác chuyển màu trông hơi sặc sỡ.:emoticon-0123-party
Có mấy ảnh này nhìn lại rất nhớ hồi bé ở Hà nội:

Ô mai Hà nội http://i29.photobucket.com/albums/c2...05/maiHN-1.jpg

Xem pháo hoa ở Hồ Gươm
http://i29.photobucket.com/albums/c2...hoabnHGm-1.jpg

Tiệm vẽ truyền thần ở gần nhà

http://i29.photobucket.com/albums/c2...guyenbao-1.jpg

fresco 25-05-2008 16:26

Hà Nội vào mùa Hạ
 
Năm nay dường như mùa Hạ tới Hà Nội muộn hơn, tiết trời man mát đã giữ cho những nhành hoa bằng lăng, hoa phượng được "tươi" lâu trên các hè phố, sân trường, vườn hoa...

Có lẽ cũng lâu lâu rồi mới được thấy lại một Hà Nội tưng bừng màu đỏ hoa phượng và màu tím của bằng lăng. Các bạn, các bác có hình nào hay hay về chủ đề mùa Hạ thì "úp" lên nhé...

Tôi xin gửi một chùm ảnh vẫn theo phong cách "chộp giật":emoticon-0111-blush (vì không có nhiều thời gian!)....

Hoa bằng lăng trên phố
http://i270.photobucket.com/albums/j...nglang08-2.jpg



"Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn..." - Phượng đỏ và bằng lăng trên sân trường Chu Văn An mùa bế giảng
http://i270.photobucket.com/albums/j...nglang08-4.jpg



Đường Thanh niên
http://i270.photobucket.com/albums/j...nglang08-5.jpg



Cầu Thê Húc
http://i270.photobucket.com/albums/j...nglang08-6.jpg



Sân đền Ngọc Sơn
http://i270.photobucket.com/albums/j...N/DSCF2650.jpg



Bờ Hồ!
http://i270.photobucket.com/albums/j...N/DSCF2656.jpg

chaika 27-05-2008 01:55

Trích:

fresco viết (Bài viết 12652)

"Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn..." - Phượng đỏ và bằng lăng trên sân trường Chu Văn An mùa bế giảng

http://i270.photobucket.com/albums/j...nglang08-4.jpg

Nhìn ảnh này của bác Fresco thấy nhớ thời cấp 3 dưới mái trường này. Khi đó Mỹ ném bom miền Bắc trường phải sơ tán về Hưng yên. Vị trí bác chụp dịch qua một tý là khu tượng đài


http://i29.photobucket.com/albums/c2..._0016_2a-1.jpg


Hôm 17/5 kỷ niệm 100 năm trường Bưởi-Chu văn An, CK nhận được giấy mời mà kh6ng ra được. Thật là tiếc. Chỉ được nghe điện thoai của bạn bè và xem mấy tấm ảnh.

http://i29.photobucket.com/albums/c2...mcva_0051a.jpg

http://i29.photobucket.com/albums/c2...mcva_0031a.jpg

http://i29.photobucket.com/albums/c2...mcva_0046a.jpg

Có bác nào của 3N trong này không?

http://i29.photobucket.com/albums/c2...mcva_0037a.jpg

CK còn nhớ bài hát hồi đó

" Chu Văn An trường ta
Hàng cây xanh in bóng bao la
Tòa nhà cao thu gió muôn phương
Bao đứa con trưởng thành về dưới mái trường
Mặt Hồ Tây soi bóng một mùa Thu!...."


Bài hát cách đây mấy chục năm, trải qua bao đổi thay thăng trầm, mái trường Chu Văn An cũ kỹ xưa kia nay đã khang trang rộng đẹp hơn, nhưng những hình ảnh này vẫn thế, không thay đổi, bền vững, thủy chung như tình cảm của bao thế hệ học sinh luôn nhớ về trường.

fresco 27-05-2008 12:10

@ bác Chaika: em cũng dân CVA đây bác ạ!!!:emoticon-0150-hands

Hội trường em cũng có về, rất đông và vui. Khối lớp I bọn em còn tụ tập riêng được với nhau...được hết cả 15 khóa cơ đấy!:emoticon-0100-smile

Hình hôm hội trường 100 năm chắc bác cũng có nhiều do bạn bè gửi. Em xin tặng thêm bác mấy cái em chụp trường CVA vào những thời điểm trước.

Nơi ngày xưa là lớp em (lớp 8), bây giờ nó thành cái nhà cho giám thị (?)
http://i85.photobucket.com/albums/k6...Rock/OQC7b.jpg


Em học lớp 9 ở đây
http://i85.photobucket.com/albums/k6...u-Rock/HN2.jpg


Rồi em học lớp 10 ở đây!:emoticon-0100-smile
http://i85.photobucket.com/albums/k6...ock/CVA2-1.jpg

chaika 27-05-2008 16:19

Cám ơn Fresco, rất vui gặp được bạn đồng trường ở chốn này. Đã lâu CK không về thăm trường, lần cuối là kỷ niệm 80 năm CVA, mình vừa ở Nga về đang tá túc ở Hà nội. Lần ấy được gặp rất đông thầy cô. Mình rất may mắn được học nhiều giáo viên nổi tiếng của trường mà nhiều thế hệ học sinh luôn biết ơn và kính trọng : Thầy Tuyên dạy Lý, chủ nhiệm lớp 8A của tụi mình, sau thầy đi nghiên cứu sinh ở Leningrad, mình có gặp bên đó; thầy Sửu dạy Địa, cô Mai dạy sử , Thầy Phước , thầy Tường dạy văn, mình nhớ là thầy Tường giảng Kiều tuyệt hay; thầy Sơn dạy Lý; thầy Việt Hải dạy Hóa; thầy Tư, thầy Vinh dạy Toán ...

Có dịp nào được gặp bạn, mình sẽ nhờ bạn kể về trường sau này, chứ bọn mình học xong lớp 10 ở nơi sơ tán là dông tuốt một mạch qua Nga.

Cám ơn Fresco vì những tấm hình rất đẹp. :emoticon-0150-hands

USY 01-07-2008 09:05

Thưa các bác, hôm nay 1/7/2008 Hà Nội bắt đầu cấm bán hàng rong trên 62 tuyến phố chính và hơn 40 di tích lịch sử văn hóa. Chắc các bác cũng biết xung quanh vấn đề này có biết bao ý kiến đồng tình và phản đối. Em dạo qua topic này thấy có rất nhiều tấm ảnh của các bác có hình ảnh hàng rong và vỉa hè Hà Nội, lại chạnh nhớ tiếng chuông tàu điện đi qua Nhà máy nước tròn đầu vườn hoa Hàng Đậu mỗi sớm mai...
Không biết ý kiến các bác trong chuyện này ra sao, còn riêng em thì em thấy ý kiến sau đây của cụ Nguyễn Vinh Phúc là rất xác đáng (trong bài này có 1 cái ảnh hàng bán trầu cau ngày xưa rất đẹp:emoticon-0100-smile), xin post lên đây để các bác tham khảo: (Bài đăng trên Nhân Dân điện tử http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?to...article=125529)

Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc: Dằn lòng từ bỏ một thói quen

NDĐT – Hàng rong không phải bản sắc văn hóa của Hà Nội, mà chỉ là một nét đặc thù của tập quán tiểu nông, và trong quá trình phát triển văn minh đô thị, cũng nên dần dần quy hoạch và dẹp bỏ. Đó là ý kiến của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc về việc cấm bán hàng rong của TP Hà Nội có hiệu lực vào sáng mai 1-7. Chiều 30-6, phóng viên Nhân Dân Điện tử đã có cuộc trò chuyện với ông về vấn đề này.

- Thưa ông, từ góc độ của một nhà nghiên cứu văn hóa, ông có thể cho biết ý kiến về quyết định của UBND TP Hà Nội?

- Khi bắt đầu nghe về quyết định này, tôi thấy hơi “vướng”. Nhưng, sau nghe kỹ thì thấy chỉ cấm hơn 60 tuyến phố thì tôi nghĩ rằng có thể làm được và nên làm.

Tôi cho rằng hàng rong là một kết quả của lối sống tiểu nông tồn tại dai dẳng. Đành rằng trong sinh hoạt hiện nay, nó có thể phù hợp và rất tiện lợi với tầng lớp thị dân nghèo và trung lưu như gia đình tôi chẳng hạn. Muốn mua mớ rau con cá, bất cứ thứ gì, cứ ra đầu đường là có, không phải đi xa, khỏi vào siêu thị vừa lòng vòng vừa đắt đỏ. Nhưng tiện lợi đó chỉ là trước mắt. Cứ để mãi thế cũng không được.

Chắc chắn quyết định này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của một bộ phận cư dân Hà Nội, tầng lớp thị dân nghèo và trung lưu. Nếu Hà Nội muốn tiến đến là một đô thị văn minh, trước hết đường phố, hè phố phải thoáng rộng. Nên dù ở góc độ nào, tôi cũng ủng hộ quyết định này.

Vấn đề là chính quyền phải làm thế nào để giải quyết đời sống cho một bộ phận không nhỏ những người bán hàng rong. Họ là tầng lớp dân nghèo sống dựa vào gánh hàng rong đó. Nếu cấm hết ngay lập tức thì không biết họ sẽ sống thế nào, đưa vào chợ thì không nổi.

- Vậy theo ông, đây đã phải là quyết định đúng thời điểm?

- Tôi nghĩ rằng Hà Nội nên coi đây là thời kỳ quá độ, và vẫn nên duy trì một số tuyến phố hoặc quy định một số giờ nhất định hàng rong được phép hoạt động. Chẳng hạn đối với những hàng quà sáng thì quy định giờ giấc, những hàng hoa tươi, rau quả, đồ chơi có thể được phép bán ở một số tuyến phố nhỏ, phố cổ…

- Theo ông, nếu vậy những tuyến phố đó sẽ có đặc điểm gì? Phố nhỏ, phố cổ, hay phố ngoại vi?

- Theo tôi thì nên có một nghiên cứu về xã hội học kỹ càng rồi quyết định nên duy trì những tuyến phố nào được phép bán hàng rong.

- Tuy vậy, hàng rong trong suy nghĩ nhiều người là điều gì đó gần bản sắc Hà Nội. Quyết định này đã khiến không ít người rất nuối tiếc về một nét đẹp văn hóa sẽ không còn?

- Tôi cho rằng đây không phải là bản sắc, mà là một đặc thù thì đúng hơn. Đặc thù này cũng không chỉ của riêng Hà Nội, mà là của hầu hết các đô thị Việt Nam. Những đô thị “thoát thai” từ thôn quê, mang theo mình những tập quán tiểu nông của đại bộ phận dân cư, và có những tập quán cố hữu ăn sâu vào tiềm thức người dân không dễ gì từ bỏ.

Vi phạm trật tự giao thông, làm mất mỹ quan đô thị.
Đành rằng, đối với số đông người, tiếng rao quà vặt có một ấn tượng nào đó. Tiếng rao bánh dầy giò, bánh mì, tào phớ lúc đêm khuya, khi phố vắng, gợi nhiều cảm xúc thương nhớ lắm. Tuy nhiên, cuộc sống đang thay đổi từng ngày, khi nếp sống thay đổi thì cái gu thưởng thức cũng phải thay đổi. Và thực tế thì cùng với sự thay đổi của phố xá, thì tinh thần đô thị cũng khác xưa. Ngay cả tiếng rao cũng khác rồi. Bây giờ làm gì còn tiếng rao lục tàu xá, chí mà phù, xa tốc mại, xì tấu… Những quà vặt ngày xưa cũng đã không còn nữa, cũng chẳng tiếc nuối mãi được.

- Vậy qua những tìm hiểu, nghiên cứu của ông, hàng rong có vai trò như thế nào trong đời sống đô thị Hà Nội quá khứ?

- Hà Nội là một đô thị thoát thai từ nông thôn. Đại bộ phận cư dân là người nghèo. Vì vậy, những gánh hàng rong đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Có thể tính về mặt hàng thì hàng rong ngày xưa phong phú hơn nhiều, nhưng lại có vẻ quy củ hơn, không tràn lan như bây giờ.

Thời Pháp thuộc, mặc dù người ta không cấm hàng rong, nhưng dường như có một văn bản ngầm nào đó, nên lính cẩm quản lý hàng rong rất chặt chẽ. Vì thế, vẫn bảo đảm trật tự đô thị. Hơn nữa, khung cảnh phố xá, cư dân ngày xưa cũng khác rất nhiều, nên gánh hàng rong vẫn là một hình ảnh phù hợp với đô thị thời đó. Chứ bây giờ thì rất dễ nhận thấy hàng rong đúng là làm mất mỹ quan đô thị.

- Trong khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, khi những nhà nghiên cứu văn hóa phương Tây đến Hà Nội, thì hàng rong đối với họ là những ấn tượng đẹp đẽ được lưu lại trong những tác phẩm văn học, hội hoạ đương thời?

- Trước một nền văn hóa xa lạ, sự cuốn hút đầu tiên là những điều lạ lẫm. Có thể đó là một nét đẹp văn hoá, cũng có thể đó chỉ là một dị biệt gây tò mò mà thôi. Tôi vẫn cho rằng, hàng rong không phải là một nét đẹp bản sắc gì cả, mà chỉ là một đặc thù, một tập quán mà theo sự phát triển của đô thị, sẽ đến lúc không còn phù hợp nữa.

- Còn đối với ông, một người Hà Nội được mệnh danh là “nhà Hà Nội học”, gánh hàng rong sau còn chút lưu luyến nào không?

- Nói về ngày xưa, cứ sẩm tối là những hàng chí mà phù, sa tốc mại, chè trân châu, nước giải khát dạo bán đầu phố, quanh nhà. Trong ký ức của tôi, những tiếng rao đó hay lắm thích lắm. Thuở nhỏ, xin bố mẹ được vài xu, ra hàng chè hàng cháo, thật là hạnh phúc. Hàng rong một thời là dấu ấn Hà Nội, như những hàng quà sáng như bánh cuốn, bún ốc phục vụ tầng lớp bình dân, những người nghèo. Ngày xưa những hàng rong cũng rất khác bây giờ. Chẳng hạn chỉ đồ chơi trẻ em, nhiều thứ bây giờ đã không còn nữa. Ngày xưa cứ mồng 5 tháng 5, con gái Tây Hồ xuống phố bán bùa tua bùa túi - những miếng vải vụn may thành hình quả trám quả ớt đủ màu, những chiếc khánh, thuốc cho trẻ con… . Những kỷ niệm đó đối với tôi rất đẹp, bấy nhiêu tuổi rồi tôi vẫn nhớ những hình ảnh đó.

Nhưng tôi vẫn không cho rằng đó là văn minh đô thị. Đô thị văn minh là phải như các nước tiên tiến bây giờ, mua bán vào siêu thị, vào quầy, kiốt. Hình ảnh những người bán hàng rong với đôi quanh gánh vắt vẻo trên vai, hay người tiêu dùng tạt ngang tạt ngửa, mặc dù tiện thì tiện đấy, nhưng theo tôi là không nên có đối với một đô thị lớn.

Chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển, phải dằn lòng bỏ qua những thói quen của mình, sự tiện lợi hằng ngày của gia đình mình để vì nét đẹp cộng đồng.

- Xin cám ơn ông.
HỒNG MINH thực hiện

Các bác có ảnh nào hay về đề tài này post lên cho cả nhà cùng xem với nhé!

micha53 01-07-2008 10:09

Thấy phố Lê Lai nhà tớ cũng bị cấm hàng rong.
Không biết các em ở Ngân hàng có còn được ăn bánh đúc, mắm tôm?

chaika 01-07-2008 16:00

Đây là một trong những dự án giải quyết vấn đề hàng rong thay vì loại bỏ nó. (http://www.tienphongonline.com.vn/Ti...74&ChannelID=4)

Ba nữ sinh và dự án quản lý hàng rong

TP - Ba cô gái vừa tròn tuổi 20, cùng học năm thứ 3 khoa Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế Đại học Ngoại thương TPHCM, là chủ nhiệm của dự án: “Tiếp thị Việt Nam qua hàng rong”.

Ba nữ “Ngự lâm” : Sử Kim Ngân - Lê Thành Nguyên An - Đỗ Thu Thủy
Đây là một trong những dự án đầu tiên lọt vào vòng chung kết Eureka.

Trong bộ tam, Lê Thành Nguyên Anh và Sử Kim Ngân là người TP HCM, còn Đỗ Thị Thu Thủy ở xứ trà Bảo Lộc (Lâm Đồng). Cùng sở thích về âm nhạc, ham đi chơi và cũng ham.. ngồi ở quán để… buôn chuyện nhưng khi bắt tay vào học là không chịu thua ai. Cả ba đã kết thân với nhau ngay từ năm nhất đại học.

Nguyên Anh kể: “Hình ảnh gánh hàng rong vốn rất đẹp trong ký ức, nhưng hàng rong hiện nay còn rất nhiều bất cập như lấn chiếm vỉa hè, an toàn vệ sinh không cao, chất lượng dịch vụ hàng rong còn thấp…Từ đó, chúng em đã nảy ra ý tưởng sẽ làm đề tài về hàng rong”.

Ban đầu, ba cô gái chỉ dự tính làm đề tài cấp trường nhưng khi bắt tay vào việc với đề tài giải quyết hàng rong, cả ba mới thấy rằng đây là vấn đề khá khó khăn và rộng lớn, hiện chính quyền cũng đang có nhiều nỗ lực mà vẫn chưa giải quyết được. Chính vì thế, cả 3 đã quyết tâm chuyển hướng, đi sâu tìm hiểu thực trạng hàng rong, gắn với những kiến thức kinh tế đã được học trong trường.

Ba cô gái đã tập trung khai thác đề tài: “Tiếp thị hình ảnh quốc gia thông qua mô hình kinh doanh chuỗi hàng rong tại Việt Nam trong giai đoạn gia nhập chính thức WTO”.

Để tìm hiểu tư liệu, ngoài giờ học, cả ba đều phải đi rất nhiều đường phố thuộc các khu trung tâm TPHCM - nơi tập trung rất nhiều người bán hàng rong.

Thu Thủy kể: “Không ngờ lại khó phỏng vấn những người bán hàng rong đến thế. Tụi em hỏi nhưng họ lại sợ người của chính quyền tính dẹp, hay là mấy nhà báo đang viết lách gì đây! Thế là ai cũng lảng tránh tụi em. Bí quá cuối cùng chúng em đành chọn phương thức mua hàng giúp họ rồi tìm cách tỷ tê, gợi chuyện. Cuối cùng cũng thành công nhưng tiền thì…. hao quá”.

Gần 6 tháng trời kiên trì, đề tài đã được cả nhóm hoàn tất với gần 100 trang viết. Trong đó, đề tài đã phân tích kỹ lưỡng tầm quan trọng của hàng rong trong đời sống người Việt.

Theo đề tài, hàng rong có nhiều giá trị trong đời sống văn hoá người Việt, có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, quan trọng trong đời sống kinh tế và là một nét đặc thù của quê hương Việt Nam. Thay vì tìm giải pháp loại bỏ hàng rong, nếu biết cách quản lý, đưa hàng rong vào quy củ thì hàng rong sẽ phát huy rất nhiều tác dụng.

Việc quản lý sẽ dẫn tới chất lượng hàng rong đảm bảo, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và tạo một dấu nhấn cho hình ảnh hàng rong vốn nổi tiếng ở khắp Việt Nam.

Nguyên Anh cho rằng: Hàng rong sẽ là công cụ tiếp thị vì lý do hiện nay hàng rong đang bị thả nổi gây ra nhiều bất cập, đang đi lệch so với thực trạng phát triển của xã hội. Giải quyết bài toán hàng rong theo hướng tập trung quản lý sẽ vẫn giữ được những nét truyền thống của hàng rong, tiếp thị được nhiều đặc sản của Việt Nam như ẩm thực, đồ thủ công mỹ nghệ cho du khách.

Một vấn đề khó khăn trong việc triển khai đề tài của ba cô nữ sinh là tính thực tiễn của dự án. Giải pháp thì có nhiều nhưng để đi tới một kết quả được đánh giá sao cho hiệu quả, cả ba đã phải tìm tòi rất nhiều từ những mô hình bán hàng khác đã triển khai tại Việt Nam, nhằm rút ra những điều mấu chốt nhất cho dự án của mình.

Đã có nhiều tranh luận, thậm chí cả những lần cãi cọ rất hăng hái, cả ba mới thống nhất sẽ chọn cho dự án mô hình gắn hàng rong vào cùng với doanh nghiệp. Như thế, một nhân viên bán hàng rong là một nhân viên của doanh nghiệp, chịu sự quản lý của doanh nghiệp trên nhiều góc độ.

Lợi thế của doanh nghiệp khi triển khai dự án là xây dựng mô hình bán hàng theo hình thức hàng rong, vừa tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng vừa quảng bá cho chính bản thân thương hiệu từ nhiều góc độ. Nhóm đã đặt tên cho dự án dịch vụ hàng rong của mình là V-Shop (V là Việt Nam đồng thời V cũng là Victory - tiếng Anh là chiến thắng). Cùng với đó, câu khẩu hiệu (Slogan) sẽ là “Carry Viet Nam on shoulder”.

Với logo là hình ảnh chữ V cùng bản đồ đất nước và các đốt tre tạo thành chữ Shop, dự án đã cho thấy tính nghiêm túc cũng như sự đầu tư khá kỹ lưỡng về mọi mặt của các cô gái.

Ngay sau khi hoàn thành, dự án “Tiếp thị hình ảnh Việt Nam qua hàng rong” đã được đánh giá cao, là một trong những dự án đầu tiên lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Eureka dành cho sinh viên TPHCM. Dù vẫn bị vướng vào chuyện học hành nhưng cả ba vẫn đang đi tìm một doanh nghiệp nào có đủ khả năng để cùng hợp tác triển khai dự án.


“Carry Viet Nam on shoulder”

http://i29.photobucket.com/albums/c2...05/hoahn-1.jpg

BelayaZima 01-07-2008 20:44

Một số hình ảnh các gánh hàng rong mà chúng ta sau này có lẽ sẽ ít gặp hơn.

http://farm2.static.flickr.com/1225/...a562761703.jpg

http://www2.vietbao.vn/images/viet2/...01TOSX1142.jpg

http://www.vietimes.com.vn/Library/I.../08122-hr4.jpg

http://www.vietimes.com.vn/Library/I...08121-ganh.jpg

chaika 01-07-2008 22:30

Những hàng rong kiểu này nếu được tổ chức lại sẽ là một nét đẹp văn hóa độc đáo và hấp dẫn của Thủ đô


http://i29.photobucket.com/albums/c2...h20005/6-2.jpg



http://i29.photobucket.com/albums/c2...20005/10-1.jpg


http://i29.photobucket.com/albums/c2...hangrong05.jpg


http://i29.photobucket.com/albums/c2.../anhbanhoa.jpg


http://i29.photobucket.com/albums/c2...005/DaoTet.jpg


http://i29.photobucket.com/albums/c2...h20005/hr6.jpg


http://i29.photobucket.com/albums/c2...h20005/hr8.jpg


http://i29.photobucket.com/albums/c2...5/To_he_-1.jpg


http://i29.photobucket.com/albums/c2...05/Khaibut.jpg


http://i29.photobucket.com/albums/c2...05/Thuphap.jpg


http://i29.photobucket.com/albums/c2...005/Xinchu.jpg

fresco 15-08-2008 23:24

Hà Nội...Hà Nội hoành tráng của chúng ta...
 
Dạo này do quá bận nên nhà em quả là sao nhãng việc "bốt" bài với lại cả ảnh...Thôi em sửa sai nhé!

Những "công dân" của Hà Nội mới - Muông thú Hà Nội...Thề là Hà Nội thật!!!:emoticon-0136-giggl

http://i85.photobucket.com/albums/k6...k/_MG_0264.jpg



http://i85.photobucket.com/albums/k6...k/_MG_0272.jpg



http://i85.photobucket.com/albums/k6...k/_MG_0263.jpg



Cái này là Hà Nội cũ, hì hì...không xịn bằng Hà Nội mới! :emoticon-0102-bigsm

http://i85.photobucket.com/albums/k6...k/DSCF2654.jpg


http://i85.photobucket.com/albums/k6...k/DSCF0639.jpg

Nina 15-08-2008 23:57

Èo ơi, bác Fresco ơi, sao cái nước hồ nhìn xanh lục khiếp thế? Chẳng nhẽ là do bóng cây chứ không phải màu của tảo đang phát triển rực rỡ trong một cái hồ phú dưỡng? :)

fresco 16-08-2008 08:59

Nina ui, cái hồ này hình như tảo hơi bị nhiều nên nó xanh lắm. Bóng cây thì chắc chỉ phủ một phần cạnh bờ thôi...

rung_bach_duong 16-08-2008 13:54

Trích:

Nina viết (Bài viết 16535)
Èo ơi, bác Fresco ơi, sao cái nước hồ nhìn xanh lục khiếp thế? Chẳng nhẽ là do bóng cây chứ không phải màu của tảo đang phát triển rực rỡ trong một cái hồ phú dưỡng? :)

Mình nhớ mang máng có bài thơ nào đó (không nhớ có phải của Trần Đăng Khoa hay không) có đoạn tả Hồ Gươm như sau:

Hà nội có hồ Gươm
Nước xanh như pha mực
Bên hồ ngọn Tháp bút
Viết thơ lên trời cao

Hồ gươm có một màu xanh đặc biệt bởi một loại tảo quý hiếm. Tuy nhiên hỏi khẽ Fresco bạn có chế cho nước hồ xanh thêm sau khi chụp không đấy? :emoticon-0102-bigsm

fresco 16-08-2008 22:17

Trích:

rung_bach_duong viết (Bài viết 16557)
...
Hồ gươm có một màu xanh đặc biệt bởi một loại tảo quý hiếm. Tuy nhiên hỏi khẽ Fresco bạn có chế cho nước hồ xanh thêm sau khi chụp không đấy? :emoticon-0102-bigsm

Hê hê! "Chế mầu với bôi mầu" là sở thích của mình mà...Nhưng hình này không đến nỗi quá đáng lắm đâu!:D

fresco 16-08-2008 23:08

Hà Nội muôn mặt đời thường...trong tôi
 
1. Hà Nội mới: trước cổng trạm biến áp 500kV Thường Tín

http://i96.photobucket.com/albums/l1...Bo-va-cay1.jpg




2. Hà Nội cũ: trên phố Giảng Võ

http://i96.photobucket.com/albums/l1...icture052a.jpg

nguyenthuhanh82 18-08-2008 06:10

Hà Nội - nơi tôi không sinh ra. Hà Nội - nơi có những con đường, những khu phố, những hàng cây (điều tôi đặc biệt thích) làm cho thành phố " xanh sạch đẹp", không khí trong lành hơn nhờ cây cối. Hà Nội với những hàng quán ăn bán từ những món bình dân đến những quán ăn cao cấp. Chắc trong chúng ta có nhiều người là học sinh sinh viên nên có thể biết đến những quán "học trò" như quán Cay ở gần trường Ams, rồi quán nem chua nướng trong ngõ gì nhỉ (ở gần phố Hàng Bông ấy) - em không nhớ tên được chính xác Tạm Thương hay gì đó - nhờ các bác sửa cho. Rồi gần đây có những quán trà sữa trân châu, thạch chè Lộc Tài. Những quán ăn cao cấp thì bán các đồ ăn của Nhật, Thái Lan, Trung Quốc. (Chà nghĩ đến món ăn là lại muốn quay về Việt Nam quá, đi du học không có thời gian và điều kiện để được ăn đồ Việt Nam - nhớ quá chừng). Stop nói về chuyện ăn uống quay lại "chuyện phố phường". Mỗi một con đường, một phố đều mang vẻ đẹp riêng, nơi thì cổ kính với những ngôi nhà mái ngói cổ (phố cổ) nơi thì hiện đại sầm uất với những cửa hàng, trung tâm mua sắm náo nhiệt gần như cả ngày đêm. Yêu Hà Nội, yêu những con đường hàng cây và yêu cả những con người Hà Nội. Đi xa nhớ nhà nhớ mọi người thân và còn nhớ mong cả một bóng hình nào khác. Một người cũng gắn bó thân thuộc với ta, bên cạnh ta. Đi xa rồi mới thấy càng hối tiếc vì những gì ta chưa dành cho người đó, thấy hối tiếc vì có khi ta giận dỗi, bực tức. Đi xa để thấy mình cần sống trưởng thành lên, tốt hơn lên, và phải chăng cũng là một dịp tự thử thách bản thân, thử tình cảm của ai đó đối với mình ??? Yêu Hà Nội với những con người lao động từ sáng sớm - gánh các hàng quà hàng rau ra chợ, các công nhân viên chức hối hả đi làm, các em bé đi học trường mầm non, mẫu giáo, rồi những cô cậu sinh viên tinh nghịch ồn ào... Có ai nhớ một bài hát thiếu nhi không, nội dung thế này: "Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội. Yêu mẹ cha yêu mái nhà thân thiết...."

BelayaZima 28-10-2008 19:53

Hoa sữa chỗ nhà BZ đã bắt đầu nở rất đẹp và thơm. Chợt nhớ đến bài hát "Nhớ mùa thu Hà Nội" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu:

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về thơm từng con gió
Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua.


Đây là bài hát do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện từ rất lâu rồi, BZ nhớ hồi nghe Hồng Nhung hát BZ còn nhỏ lắm :emoticon-0159-music :emoticon-0115-inlov.




Còn đây là hình ảnh hoa sữa ngoại thành ạ :emoticon-0157-sun:

http://img110.imageshack.us/img110/3052/img1826df4.jpg

http://img112.imageshack.us/img112/6582/img1830rn9.jpg

http://img112.imageshack.us/img112/9705/img1840py1.jpg

http://img110.imageshack.us/img110/3503/img1844pg1.jpg

BelayaZima 13-11-2008 12:35


:emoticon-0100-smile Nhìn từ bến xe buýt Phan Chu Trinh.

USY 13-11-2008 13:41

Ôi, tay máy BZ hết ngập nước rồi nên chụp ảnh trong trẻo thế, Hà Nội hết lội nên lại đẹp - như tự bao giờ!:emoticon-0100-smile

hungmgmi 13-11-2008 15:01

BZơi, cái vườn hoa mới này chiều nào bọn con nít nhà Hungmgmi cũng chạy nhảy ở đó đấy.Ảnh này hình như chụp cỡ trên 1 tuần rồi, vì nay đã dỡ mấy cái cột chống xung quanh mấy cây to bứng đến trồng rồi.

BelayaZima 13-11-2008 16:46

Chú Hùng ơi! BZ mới chụp sáng nay đấy ạ, lúc khoảng 10h( tan học sớm) khi chờ xe buýt về nhà ở bến Phan Chu Trinh mà. Vẫn có mấy cái cột đó chú ạ. Nhìn cái vườn qua này trông rất thích, mỗi tội hình như sau trận lụt số hoa bị giảm đi đáng kể. Cái hôm vừa mới hoàn thành thì trông nhiều hoa hơn. BZ hôm nào đi học cũng có mặt ở vườn hoa này( chuyển tiếp xe buýt).
Hihi, các bác cho BZ hỏi là cái khách sạn Hilton kia có liên quan gì đến dòng họ Hilton và cô nàng Paris Hilton không ạ?

FORYTCHIA 14-11-2008 13:48

Trích:

BelayaZima viết (Bài viết 20263)
Hihi, các bác cho BZ hỏi là cái khách sạn Hilton kia có liên quan gì đến dòng họ Hilton và cô nàng Paris Hilton không ạ?

BZ: Theo như cô biết thì KS Hilton Hà Nội là chi nhánh thuộc tập đoàn Hilton cho nên cô nàng tóc vàng P.H có liên quan rồi. Hồi anh V.Putin qua chơi cũng có được nếm món ngon ở Hilton tấm tắc khen mãi món tôm hùm và nem rán.

BelayaZima 30-11-2008 02:15

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Khuê Văn Các
http://img134.imageshack.us/img134/5623/img0515aa1.jpg

http://img407.imageshack.us/img407/2765/img0542gc4.jpg

Khuê Văn Các nhìn từ phía trong giếng Thiên Quang
http://img134.imageshack.us/img134/8361/img0567lf8.jpg

USY 30-11-2008 13:31

Phủ Chủ tịch (mặt trước và mặt sau):

http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/IMG_0517.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/IMG_0511.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/IMG_0514.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/IMG_0512.jpg

Old Tiger 30-11-2008 13:43

Mấy cái vụ Thái Hà, Nhà Chung vừa rồi và giờ ra sao, chẳng thấy bác nào cho tí thông tin "chân giả" tí nhỉ?

hungmgmi 30-11-2008 23:55

Trích:

USY viết (Bài viết 21079)

Chỗ này cũng gần Nhà sàn Bác đúng không bác USY? Em mạnh dạn đề nghị chọn ảnh này minh hoạ cho câu thơ"Vườn xoài hoa trắng nắng đung đưa":emoticon-0155-flowe

BelayaZima 03-12-2008 15:38

Liễu rủ mặt hồ Gươm :emoticon-0100-smile.


BelayaZima 05-12-2008 19:38

Tháp Rùa :emoticon-0100-smile


FORYTCHIA 02-01-2009 10:16

Từ thuở thiếu thời Thuỷ thường thăm thú thưởng thức tượng thấy thích thế:emoticon-0111-blush

Ông Lê Nin ở Liên Xô
Hôm nay ông ghé vườn hoa nước mình
http://photos2.hi5.com/0065/266/545/tCJdst266545-02.jpg

fresco 14-02-2009 21:00

Năm mới, mời các bác lại dạo qua phố phường Hà Nội một chút nhé...:emoticon-0100-smile


Một góc phía Tây thành phố
http://i270.photobucket.com/albums/j...N/IMG_1464.jpg


Chiều về trên phố Láng Hạ
http://i270.photobucket.com/albums/j...N/P1000041.jpg


Hoàng hôn trên công viên Thủ Lệ
http://i270.photobucket.com/albums/j...N/P1000742.jpg


Góc phố
http://i270.photobucket.com/albums/j...N/P1000077.jpg


Cổng chùa Bộc
http://i270.photobucket.com/albums/j...N/_MG_1499.jpg


Bến nước Hà Nội 1
http://i270.photobucket.com/albums/j...N/P1000767.jpg


Bến nước Hà Nội 2
http://i270.photobucket.com/albums/j...N/P1000760.jpg

phuongnn 14-02-2009 21:55

To Fresco: Ảnh của anh sửa PS phải không? thú thật là em không thích kiểu "số giả phim" này lắm, trông nó giả một cách lộ liễu :emoticon-0123-party

To BZ: Nên dùng phần mềm đi theo máy ảnh số, ví dụ như Picture Project của Nikon, sửa cho ảnh nó trong hơn, vì đến mấy cái ảnh em chụp rất nắng, trời rất trong nhưng vẫn nhờ nhờ như có một màn sương mù bao phủ.

phucanh 15-02-2009 00:00

Gửi những người yêu Hà Nội một bài hát của nhạc sĩ Song Ngọc - một người chưa từng đến Hà Nội, nhưng viết về Hà Nội với đầy ắp tình yêu và nỗi nhớ.

HÀ NỘI NGÀY THÁNG CŨ

Nhạc: Song Ngọc
Thể hiện: Sỹ Phú

Hà Nội .. ngày tháng cũ
Có bóng trăng thơ in trên mặt hồ
Hà Nội .. ngày tháng cũ
Có tiếng oanh ca bên bờ tường vi
Hà Nội .. ngày tháng cũ
Có dáng em tôi, áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều
Tiếng guốc lưa thưa lao xao khua trên vỉa hè
Mùa thu theo gió heo may

Hà Nội người có nhớ
Tháp Bút chơ vơ, liễu xanh vật vờ
Hà Nội người có nhớ
Hương lan vương vương bên hồ Thuyền Cuông
Hà Nội người có nhớ
Chiếc áo xanh lam, thơ ngây cô em học trò
Áo trắng Tây Sơn Trưng Vương em tan trường về
Đường qua nẻo phố hẹn hò

Ai ra đi mà không nhớ về
Trường thi ngày ấy, ta bên nhau
Ai ra đi mà không nhớ về
Hồ Gươm mù bóng gương xưa
Nhớ Hàng Bạc nhớ qua Hàng Đào
Nhớ cơn mưa phùn bay ngang thành phố
Bên em cùng đội mưa mà đi, đôi mưa mà đi

Hà Nội ngày tháng cũ
Mãi mãi theo tôi ... trôi trên biển đời
Hà Nội ngày tháng cũ
Như mây như mưa trong cuộc tình tôi
Hà Nội còn sống mãi
Chiếc áo xanh lam áo trắng nghiêng trên mặt hồ
Chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè
Dù đường xưa vắng ... Ai chờ ...


Bài hát này được lồng vào một file PowerPoint với rất nhiều hình ảnh của Hà Nội xưa và nay. Mời cả nhà xem Ở Đây

P/S: một số từ ngữ nghe hơi "lạ tai" vì nhạc sĩ là người lớn tuổi, và viết về nỗi nhớ Hà Nội của những năm đầu thế kỷ 20.

fresco 15-02-2009 20:18

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 25160)
To Fresco: Ảnh của anh sửa PS phải không? thú thật là em không thích kiểu "số giả phim" này lắm, trông nó giả một cách lộ liễu :emoticon-0123-party
.............

Hê hê, đương nhiên là có dùng Phôtoshop rồi!!! Mình thì chả phân biệt film với cả số…ảnh nào chả là ảnh! Tất cả là do cảm nhận thôi. Cơ mà film hay số đều cần kỹ thuật buồng tối cả, thời nay thì có sướng hơn cái thời ngày xưa khi đám sinh viên tụi mình phải lọ mọ tự rửa ảnh, tự chỉnh màu sắc, sáng tối bằng…chân!!! :D Hi hi; bây giờ buồng tối cũng được số hóa (@photoshop) => sướng bỏ bu!!!:D:D:D

Cá nhân mình thì quan niệm sáng tác ảnh nó cũng như hội họa. Chụp xong mới chỉ là một công đoạn. Bức hình nó cũng như tấm toan, mình vẽ cái gì lên đó – tức chụp rồi chỉnh sửa cắt cúp, thêm thắt…- là để phục vụ cho ý tưởng, cảm nhận của mình. Cuối cùng thì “tác phẩm” có được sự đồng cảm hay không thì lại là một vấn đề khác.

********************
Xin được tiếp tục sê-ri ảnh Hà Nội ạ...


Ngày xuân đi lễ Phủ
http://i270.photobucket.com/albums/j...N/P1000753.jpg



Vỉa hè
http://i270.photobucket.com/albums/j...N/P1000252.jpg


Góc hồ Tây
http://i270.photobucket.com/albums/j...P1000754-1.jpg

phucanh 19-02-2009 15:05

Hà Nội mùa hoa bằng lăng
 
Hôm nay lang thang trên mạng, tình cờ phucanh bắt gặp một người bạn học cùng thời đại học, và bất ngờ hơn là thấy bạn mình sáng tác thơ, viết tản văn rất lãng mạn. Xin đưa về đây một bài tản văn của bạn viết về Hoa Bằng Lăng Hà Nội:

Hà Nội mùa hoa bằng lăng

Ai đã đến Hà Nội vào những ngày cuối mùa xuân hẳn khó quên được màu hoa tím, màu tím dịu dàng và gợi cảm của những cánh hoa bằng lăng.

Một sớm mai nào đi học, trong tia nắng chớm sự gay gắt đầu hè, ta dường như không để ý đến những chồi búp nhỏ đang hé khe khẽ trong vòm lá xanh rì của hàng cây không được cao lắm bên đường. Thế mà chỉ vài hôm sau thôi, ta ngỡ ngàng như có một sự khác lạ nào trong loài cây ấy. Từ những vòm lá kia thấp thoáng từng cụm hoa tím nở xoè, nổi bật, và vài hôm sau nữa thì có khi cả vòm xanh của lá đã bị che kín bởi màu tím của hoa. Những dây hoa tím đong đưa trong nắng, trông thật thảnh thơi. Nắng sớm, nắng trưa, nắng chiều, mỗi nắng đến với hoa từ một phía và đem đến cho hoa một sắc vẻ riêng. Nắng không thể lọt qua vầng hoa ấy mà chỉ có thể đọng lại, lung linh. Cũng cái màu tím ấy, trong từng loại nắng, ta nhìn thấy thật khác nhau, ẩn chứa bao nhiêu tâm tình đẹp đẽ.

http://www.thanhhai.com/photo/hanoi/banglang-1.jpg

Cũng có khi bằng lăng hiện ra sau một cơn mưa rào sớm hạ. Con đường loang loáng ướt phủ những cánh hoa non nớt rụng xuống, tím hồng. Trong không gian tinh khiết còn đọng hơi sương, hơi nước ấy cây bằng lăng trổ ra từ bên đường, in vào mắt mọi người bởi cả một vòm hoa nhẹ nhõm, xinh tươi. Nếu như bên đường là cả một hàng cây, hàng hoa như thế thì ta có cảm giác khác nào sắp được bước vào thế giới cái Thơ, cái Ðẹp, dung dị và trong sáng. Ðược đi trên con đường ấy vào một buổi sớm ấy, thật khó có ai không rung động, bồi hồi.

Ngay người Hà Nội cũng có khi còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kín đáo của bằng lăng. Bằng lăng bạn có thể bắt gặp cả ở những nơi không ngờ nhất. Bên những con đường chật hẹp của 36 phố phường xưa, ven đường đê lầy bụi chạy dọc sông Hồng, lẫn trong sum xuê muôn vàn lá cỏ ở công viên hay một mình làm nên khoảng trời dịu mát bên con đường dằng dặc dẫn ra ngoại ô. Bằng lăng như chờ đón từ trong khúc ngoặt của một lối ngõ nhỏ, bằng lăng với sự xuất hiện của mình báo hiệu sự ra đời của một khu nhà mới đang xây. Trưa nồng oi ả, các bạn sinh viên thích đem sách ra đọc dưới gốc những cây bằng lăng mọc quanh ký túc xá. Chiều, người đi làm về đến dưới hàng bằng lăng dường như đi chậm lại để được thưởng thức màu hoa mát mắt, làm dịu đi những bức bối trong người. Bằng lăng đã đi vào mắt người Hà Nội là một sắc màu không thể thiếu được của hoa lá Thủ đô.

Nhưng thời gian xuất hiện và tồn tại của bằng lăng thật ngắn, thoáng chớp qua làm nhiều người không kịp cảm nhận. Ðến độ, trên khắp những con đường của thành phố nở bừng ra màu tím. Những người không để ý thì chỉ nhận thấy con đường hôm nay có khác lạ với con đường hôm qua mà không biết giải thích vì sao. Ðến khi nhận ra bằng lăng, nhận ra sắc màu tươi mát của nó sau hai tuần đi về trên con đường ấy thì hoa bằng lăng đã bước vào độ tàn. Những cánh hoa nhạt dần, quăn lại, những cành hoa khô cứng và rụng xuống. Lúc mà những chùm hoa bằng lăng rơi xuống đường thì người ta mới tự trách mình tại sao không sớm biết để ý, thưởng thức những gì ngắn ngủi mà thiên nhiên đem lại, ban cho.

http://www.thanhhai.com/photo/hanoi/banglang-2.jpg

Tháng Năm là tháng của bằng lăng. Khi những cánh bằng lăng bắt đầu tàn cũng là lúc thấp thoáng màu lửa phượng. Cùng với hoa phượng, bằng lăng mang vào ký ức tuổi thơ kỷ niệm khó quên của thời cắp sách đến trường. Với các học sinh cuối cấp, hoa bằng lăng báo hiệu sắp đến ngày giã biệt, chia tay, tháng hoa bằng lăng là tháng cuối cùng của đời học sinh, chuẩn bị đến những kỳ thi bước vào đời. Lứa tuổi học trò đi từ những tán bàng rợp mái, qua màu đỏ chói trời phượng vỹ, giờ dừng lại ở sắc tím bằng lăng. Hoa đem đến những bùi ngùi xao xuyến, đánh thức trong mình những tình cảm mới lạ đầu tiên ...

Dẫu cho không chỉ Hà Nội mới có hoa bằng lăng, nhưng hoa bằng lăng Hà Nội có một vị trí khác biệt với những nơi khác. Hoa bằng lăng trong màu tím giản dị góp phần làm nên một phong cách tao nhã, duyên dáng của Thủ đô. Có ai về Hà Nội trong những ngày này xin hãy một lần để ý tới bằng lăng. Ôi những loài cây, những loài hoa đã tự bao giờ gắn bó với mảnh đất này, với những gì con người đang tạo dựng hôm nay. Ðó phải chăng cũng là một phần lịch sử?

Và như thế, không thể không nghĩ tới bằng lăng, mỗi khi nhớ về Hà Nội.

Nguồn: http://www.thanhhai.com/modules/news....php?storyid=2


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:31.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.