![]() |
Trích:
Ít nhất thì cũng thắng nhà Siren với Diên Khánh vì lý do 2 người này phạm quy, hehe :emoticon-0102-bigsm Rang lạc với bơ một tí :emoticon-0136-giggl: Thứ 6 ngày 13 hôm qua, có mấy "tài lăng Dung quất" hùng dũng "vác vợt đi đánh xứ người", thế mà xe công bị hỏng giữa đường dài ra sân bay (nghe nói lần đầu trong đời xe hỏng như thế, hihi), thế là phải ... chạy bụi bằng xe đò, suýt trễ chuyến bay, hú hồn! Hi vọng hôm nay trời thương, cho may mắn bù ngày hôm qua! :emoticon-0155-flowe |
Ôi, đi Hà nội về bị tắc tiếng không nói được:emoticon-0111-blush.
800k các bác ạ!:emoticon-0115-inlov |
Nhà em cám ơn vì bác đặt giá 800k chứ không cám ơn bác đi HN về bị tắc tiếng đâu nhá!:emoticon-0136-giggl
|
Tớ lại tưởng cám ơn "tắc tiếng", vì không thấy ra giá tiếp!:emoticon-0102-bigsm
|
Bác ơi, em đang nhường cho mọi người để ai cũng có phần ạ! Em tạm đứng ngoài vỗ tay đã, đến đoạn nước rút sẽ lại chiến đấu tiếp ạ. Còn bao nhiêu bác bận vác vợt đi thi chưa vào mạng nên em cứ đợi đã nhé. Thông tấn xã TASS làm sao mà tắc tiếng được ạ!:emoticon-0136-giggl
|
Trích:
|
Trích:
Nhưng đi sau thì chắc hơn, hihi :emoticon-0136-giggl Em thêm 1 tròn nữa, là 1.100K ạh! Quả thật em mới ngắm lại bức tranh đồng bác Micha mới up thêm bên trang kia với size ảnh lớn. Không ngờ "Vương quốc 3N" có nhiều thần dân tài năng thật đấy ạh! :emoticon-0155-flowe Trưa mai nhất định phải "phòng vấn" bác Mìchả về bí kíp làm tranh đồng thế nào? Chắc chắn là cần phải có đức tính tỉ mỉ, kiên nhẫn .. vậy có cần phải có nhiều "hoa tay" không bác Cả ơi? |
Trích:
Máy ảnh của em là "xí" nhất so với bác Chaika, và càng không đọ được với máy "khủng" của bác Hogia, cho nên em phải .. lanh chanh dành quyền giới thiệu trước, hihi Với hoa :emoticon-0155-flowe http://i270.photobucket.com/albums/j...tuoi/hinh1.jpg Với chủ nhân :emoticon-0100-smile http://i270.photobucket.com/albums/j...tuoi/Micha.jpg Và với các người đẹp :emoticon-0157-sun: http://i270.photobucket.com/albums/j...i/Binh-Mai.jpg :emoticon-0171-star: |
Em cũng không ngờ bác Mì Chả nhà ta lại có tài như vậy. Em bảo bác ý là tài năng phát triển muộn, hoặc tài năng bây giờ mới phát lộ chăng? Bác ý không chịu, bảo: Tớ "gò đồng từ hồi còn là SV bên Nga!"
He he, không biết bác Mì Chả âm thầm rèn luyện tài năng bao nhiêu năm nay thế nào mà đây mới là tác phẩm thứ... 4 trong sự nghiệp sáng tác!:emoticon-0157-sun: Trong đó bác Mì chả cũng đã tặng em một tấm hình hoa phong lan cực đẹp nhân ngày sinh nhật của em. Được biết để làm ra được những tác phẩm như thế này, bác Cả phải mất hàng tháng trời. Lặn lội đi mua đồng tấm. Rồi sáng sớm sau khi ăn sáng xong là mang ra gõ, ăn trưa xong cũng khỏi ngủ rưa, gõ luôn, làm bác gái cũng khỏi được ngủ trưa. Có muốn xem TV thì cũng phải mở volum hết cỡ. He he!!! Tất nhiên là bác gái cũng than phiền, nhưng dù vậy vẫn tận tụy phục vụ bác trai hết mình: nào cơm nước, trà thuốc, khăn lau mồ hôi... Và như lời bác gái nói: Hôm nào ông ấy đi đâu vắng mà không gõ thì cũng thấy... buồn. He he. Em chỉ muốn nói một nhời là thật bái phục bác cả SG nhà ta. Cho em hô 1300 k ạ! |
Trích:
Mặc dù biết bạn Hoa may với tôi không cùng chung yêu thơ Tố Hữu nhưng mà đọc đến đây ngứa ngáy quá nên phải thò mỏ vào quạc một cái không thì đêm nay biết làm sao mà ngủ cho ngon. Là mới tập gò đồng ăn nhau ở cái khuôn. Như bạn Hoa May hả, muốn tập gò đồng thì phải có khuôn tốt, rồi áp đồng tấm lên mà nện búa thật lực, gì mà chả ra tranh gò đồng, hỉ. Thế này nhé, xin có lời tư vấn, tỷ như bạn muốn có tranh gò đồng chân dung chính mình nhá, thời mua một tấm đồng mỏng, áp vào mặt mình rồi gõ búa thật lực, sao lại không ra chân dung bằng đồng được! Ớ, trước khi giở thuật khinh công tối thượng, thoắt một cái đã khuất dạng trong bóng sương mờ (chạy củ đậu bay chứ còn cái gì nữa ở đây), phải cố ngoái lại khen một câu: Bác micha53 gò đẹp lắm, nhà cháu không phải dân học Nga chứ không thì không chịu khoanh tay đứng nhìn người khác hét giá quang quác thế đâu, nhở! |
Trích:
Của em nhắc lại: 1300k! |
Trích:
@Old Tiger: Chúc mừng bác Hổ đem vợt đi Nam chinh Bắc phạt thành công nhé! Nhà em bắt đầu đi nước kiệu ạ. bác Micha đừng phê bình em rón rén nhé! 1400K |
Trích:
Em đang chờ bác Mìchả hé lộ chút bí kíp - định chỉ để hiểu biết và ngưỡng mộ thôi. Dù sao cũng rất cảm ơn bác đã tư vấn cách làm chân dung bằng đồng. Nhưng tính em thì chắc ăn, thấy mới tin và (còn lâu) mới học theo bác ạ. Bác có sẵn lòng thử nghiệm không ạ? Hi vọng bác thành công, và có dịp để nhiều người cùng hòa bài "quang quác" với sản phẩm của bác ở góc từ thiện này! :emoticon-0155-flowe |
Trích:
Còn cái đoạn bạn HM (là Hoa May viết tắt, dứt khoát cấm bác nào đọc thành Hở... hờ Mông, nhá) thách bọ làm mẫu thì không xong rồi. Bọ vốn mặt trơ trán bóng mũi mạ kền, nôm na là da mặt mỏng đến nỗi râu không chọc qua được mà lên - thế nên râu mới chuyên quặp! - gõ búa chả nhằm nhò gì. Nói đến chuyện tư vấn tư véo mấy lại làm mẫu này nọ mới nhớ đến một cậu học trò mới ở lại trường làm GV, một lần cậu ta đến hỏi rằng thày luyện tập thế nào mà giảng bài lúc nào nói cũng to, lại dạy có ngày đến 14 tiết (sáng 6-chiều 4-tối 4) mà vẫn không đứt thanh quản. Bọ mới nhớ đến tập phim Nu pogodi mà cu nhóc vẫn gọi là tập Công trường* trong đó chú sói bị giã trên búa máy, bèn hì hì bảo rằng chú cứ việc ra công trường gào thật to, gào đến bao giờ gã búa máy lạy xin hàng là ăn tiền! Dễ ợt hà. Riêng cái đoạn đấu giá với lên sàn này nhà cháu ít kinh nghiệm, vưỡn còn đương ngó nghiêng, mấy lại không được học bên Nga, có trưng cái tấm kia ra người ta dòm thấy có khi lại bảo "Cóc học Nga về mà nại cứ nàm dư nà ở Nga cả đời ấy, dõ không biết ngượng!" thời hóa ra dại. Vậy, nhà cháu hẵng cứ "kính nhi viễn chi", chờ dịp nào đó có ý nghĩa đã rồi sẽ thi hót giọng kim với các bác cho nó oách. *) http://video.google.com/videoplay?do...82351927737178 |
Trích:
Ở đây vấn đề là quyên góp cho 1 địa chỉ cụ thể theo sự chỉ dẫn của các bạn QKTD và nếu nhân dịp năm mới 1/1 -2010, NNN có được món quà nhỏ cho 1 hoàn cảnh nào đó thì thật ý nghĩa. |
Trích:
Cám ơn tấm lòng của bác micha53. CK cũng không nghĩ bức phù điêu này lại lớn như thế và rất đẹp. Khi nhìn thấy mọi người đều trầm trồ và muốn được sở hữu. Bạn nào ở SG muốn chiêm ngưỡng nó trước khi "hét" hoặc "kêu chiêm chiếp" gì đó thì ghé tệ xá CK ở Q1 nhé. CK cũng chỉ dám bước từng bước "standard" : 1500k :emoticon-0123-party |
Dạ kính các bác, em là dân Vol nửa mùa, đã có vinh dự được ngắm tượng Bà Mẹ Tổ Quốc "từ gót chân ngược lên", xin cố thêm chút nữa: 1600k:emoticon-0107-sweat
|
Bức tạc tượng đồng đẹp quá mà em chưa được nhìn tận nơi, bác Micha tài thế:emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe
Em thấy giá đã lên 1600 rồi liệu đã giơ búa lên gõ được chưa ạ?:emoticon-0123-party |
Trích:
Xin phép các bác nhà em "lạm" quyền xin chọn thời điểm kết thúc là: 11h 30p 00s ngày Thứ Sáu 20-11-2009 ! Các bác chú ý thời gian giúp nhà em! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Kính mời các bác cứ thong thả xem xét, ngắm nghía, sờ mó (kể cả cái khung ) và ra giá bằng những bước walking vững chắc, đừng nóng vội nhảy cóc, bà con theo không kịp. CK được bác chủ nhân tin cậy giao nhiệm vụ giữ gìn, bảo quản. Xin các bác yên tâm là em nó vẫn nằm nguyên trong hộp kín, và mặc dù đã nhắm được một nơi treo em nó rất phù hơp trong nhà nhưng vẫn không bỏ ra sợ có kẻ "ngoại bang" nào đòi mua với giá cao vót thì "chít" bà con mình:emoticon-0111-blush. CK tiếp tục walking các bác nhé: 1700k |
Trích:
Bác lại nói đến "Nu, Pogodi!". Tôi nhớ, hồi xưa tôi được "xem phim" này qua... họa báo LIÊN XÔ. Thỉnh thoảng cũng có được xem qua màn ảnh nhỏ "đen trắng". Bây giờ tôi đã "tải" đủ 18 tập và 2 tập sau này. Tôi có cô bé cháu 2 tuổi, khi mở "Tom và Jerry "thì lại không thích. Nhưng lại cứ đòi xem "Hãy đợi đấy!" suốt! Cũng vui!:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Dạ 100$ (giá thị trường 1900k ạ)
|
"Hà nội những năm hai nghìn
Trẻ con không còn ăn xin Cụ già ngồi trong công viên Ngắm bà già nhớ tuổi thanh niên Hà nội! những năm hai nghìn Phố vẫn nhỏ, con đường vẫn nhỏ Để em bước trong thu vàng! không còn trẻ lang thang..." 2000K |
Trích:
Quê cháu mới lên Hà Nội, trên Hà Nội mới cử cảnh sát giao thông về giữ gìn văn minh giao thông Thủ Đô. Một bận, một chú cảnh sát thấy một bác người Mường quê cháu chở xe máy kẹp ba bèn giơ gậy vẫy bắt dừng lại. Bác Mường quê cháu cứ lắc đầu quầy quậy rồi tỉnh bơ đi tiếp, cảnh sát thấy vậy tức tốc chạy đuổi theo để giữ lại, quyết phạt cho ra dáng con ngài Thủ Đô. Thấy cảnh sát chạy theo gần tới nơi, bác Mường nhà cháu mới ngoái cổ lại, bảo: - Cái cảnh sát mày chạy theo tao làm cái gì, tao trông thấy mày từ lâu rồi song không dừng lại bởi vì tao không chở thêm được đâu vớ! Cơ mà các bác cứ coi nhà cháu là dân Bu dân Ba gì thời được tất ạ. |
Trích:
Nhà cháu biết câu "yếu thì đừng ra gió"... nhưng thôi, cố chen ra gió một lần xem, biết đâu từ đây lại trở nên mạnh mẽ hơn! :emoticon-0111-blush Xin gõ 2.100K ạ. |
Trích:
Năm 1991 về phép qua Moscow, tôi cũng lần mò ra Dietski Mir mua thêm chừng một chục tập phim về cho cu (chu cha là rẻ, chưa đến 1 USD cả 10 tập phim Nu pogodi!). Cũng từ cái lần đi mua phim ấy và kết hợp nhiều sự việc+nhận xét khác mà tôi nghĩ rằng Liên xô nhất định sẽ tan rã. Đi mua hàng ở Thế giới thiếu nhi như thế nào. Đầu tiên là xếp hàng lấy tích-kê, rồi xếp hàng để tiến được đến quầy bán hàng, yêu cầu cô bán hàng cho xem các tập phim và chọn ra các phim định mua. Xong thì cô bán hàng gói chúng lại, xuất cho một cái phiếu. Cầm cái phiếu đó đến xếp hàng ở một quầy để trả một khoản % gì đó (nghe nói là phần giá tăng hơn do mới tăng giá, chưa kịp in lên mặt hàng - cái thứ tiếng Nga giả cầy của tôi chỉ cho phép tôi hiểu lõm bõm như thế), sau đó lấy hóa đơn, ra xếp hàng tại kassa trả tiền giá gốc theo giá ghi trên hàng. Rồi lại quay về xếp hàng để trao hóa đơn có dấu đã trả tiền và nhận cái gói có chục cuộn phim nọ. Vô cùng nhiêu khê. Song đó mới chỉ có 4 lần xếp hàng thôi nhé. Đi photocopy cái bản khai thuế quan ngoài cửa khẩu mới thật là hà gia Kinh trong vai Triển Chiêu nhé (để cầm dự phòng lúc ra sân bay Seremechievo, tờ khai thuế quan nhập cảnh gốc đã bị hải quan thu song đám biên phòng có thể chặn hạch hỏi và tịch thu ngoại tệ mang theo người thì còn có cái mà chìa ra làm chứng - ấy là do các bạn tôi ở Dom5 dặn thế khi thấy tôi mang khá nhiều ngoại tệ về, quãng 800 ngàn rúp theo giá chợ đen, là mang về cho gia đình ở VN hộ bao nhiêu bạn bè ạ), phải đi xếp hàng đến 5 lần ở 4 ghi-sê khác nhau quanh quẩn trong một tòa nhà to như cái cung Hữu nghị ở Hà Nội (mà chỉ thấy như có mấy nhúm người làm việc thôi vậy) mới xong việc chụp một cái tờ giấy bé bằng cái bàn tay! Một đất nước rộng lớn và vĩ đại nhường ấy, tài nguyên của cải giàu có nhường ấy (trời ơi, dạo thu 1989 đi tàu từ Moscow xuyên qua Ukraina, trên các cánh đồng bát ngát máy cày mới bắt đầu cày vỡ chuẩn bị làm đất gieo lúa mì, thấy đất đen nhánh màu mỡ, có cảm giác cứ như thể trên tàu ăn táo, nhổ hạt xuống, tàu chạy chưa qua khỏi cây táo đã mọc ngay lên được, trổ hoa trắng xóa!; các cánh rừng bạch dương thì mênh mông, tàu hừng hực chạy có khi cả nửa giờ chưa xuyên qua rừng - Oh, kakaia bogataia i shirokaia Rossia!) mà lại quan liêu, nhiêu khê và trì trệ đến như thế thì cũng giống như một cỗ máy vĩ đại song đầy cát sỏi trong các bánh răng vậy, chạy sao nổi mà chả tan rã? |
Trích:
|
@ SR: Sao Nó có giọng hát hay thế nhỉ!:emoticon-0150-hands
@ HM: Đúng là thanh niên. HM rất được!:emoticon-0155-flowe |
Trích:
Chỉ có là ngớ ngẩn mới không đi đến cái kết luận ấy thôi, cần gì phải tài với giỏi? Một khi lao động của hàng trăm triệu con người lại bị kìm hãm đến thế, bị định giá thấp đến vậy bởi một nhà nước - bất kể cái nhà nước ấy từng có thời tốt đẹp đến đâu - thì cái nhà nước ấy phải đáng vứt vào sọt rác. Cái kết luận lạnh lùng này nhất quyết sẽ xảy ra, sớm hay muộn mà thôi, cho dù nó có cắt cứa lòng ta đến mấy. |
Trích:
Bác Người bình dị cũng "chiêm chiếp" thử cái đi (chắc gì bác đã trúng mà sợ mang tiếng với nước Nga. He he - chủ yếu là để động viên cho các em các cháu thôi mà!). Còn em sủa đây: 2200k. http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_5956a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_6006a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_6013a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_6024a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_6031a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_6032a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_6038a.jpg Còn rất nhiều người cần tấm lòng của chúng ta! :emoticon-0150-hands |
@ bác Hổ,
Cũng chỉ tiện chuyện nói đến Nu pogodi tiếp cái chuyện bác Kenzo kể mà nói đến cái nhận xét chất chứa từ lâu - và nặng nề, cái bài học mà chúng ta phải tránh - chứ cũng chẳng vui thú gì và cũng không muốn quấy nhiễu cuộc đấu giá của các bác. Thôi thì cứ coi như trong cuộc đấu giá có người đến xem và gặp nhau thì tán chuyện ngoài lề vậy. Nghe nói bác sắp ra thủ đô hở, nếu bác không ngại, PM hẹn gặp nhau làm chầu vodka nhé. |
Trích:
|
Tấm phù điêu đẹp quá, tiếc là em không có điều kiện để tham gia đấu giá cùng các bác .
|
Trích:
Trích:
|
Già rồi mới học ngoại ngữ khó dzô lắm!
|
Trích:
Tiền nhiều mà để ngân hàng mối mọt nó xơi hết đó! :emoticon-0102-bigsm |
Em cũng muốn lắm nhưng khổ nỗi là em học mãi mà không "hét" được, cái ngoại ngữ này xương lắm. Còn tiển gửi NH là yên tâm nhất. Bác có cần khoản bảo lãnh để "hét" thì em giữ dùm cho (có lãi suất hẳn hoi nhé!)
|
Trích:
Đợi đấy! Hôm nào Hổ già đây ra HN sẽ xử lão! :emoticon-0136-giggl |
Nhưng như thế thì lại nhỏ hơn bác mà thế thì trái với quy định đấu giá. Hổ già muốn xử nhưng đã biết "trí khôn của ta" chưa? Nếu biết rồi thì nhớ a lô nhé!
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:19. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.