![]() |
Trích:
Vớ ngay được cái bài Việt-Trung-Xô hĩu nghị kia, còn bài Ivushka lại không download được vì không mở ra được. Chắc thư viện của NNN vẫn còn khóa. Link kia thì hãi quá, mở ra thời một loạt trang sex mở theo ạ, nhà tui lại vốn có tính xấu hổ:emoticon-0136-giggl nên đóng lại vội theo lời vợ dặn. Vỗ đùi đánh đét một cái tự khen mình ngoan! PS: Tiếc lắm, vì tôi cũng rất mê giọng của Liudmila Zykina. |
Trích:
Em thích nhất câu cuối của bác nên "nặn nội" đi tìm nhạc cho bác đấy ạ. Bác thật là hóm hỉnh :emoticon-0136-giggl |
Ối chị Hoa May ơi, lần đầu tiên trong đời được bầu vào băng Bánh khảo thích quá :emoticon-0157-sun: nhưng mà em muốn làm thí sinh cơ ạ! Hai ngày hôm nay suy nghĩ mỏi hết cả chân (vì vắt lên tận trán) em đã nghĩ ra được 1 bố cục cực kỳ "điện ảnh", thế mà chị lại mang chức tước ra để quyến rũ em thế, làm em ngồi đấu tranh tư tưởng suốt nãy giờ...
Hôm nay hồi hộp quá, định bay ngay sang chị Chaika nhận hàng, nhưng về muộn sợ "lá phong" nhà em nó không chịu đi ngủ, mai lại không dậy nổi để đi học trong rừng phong được:emoticon-0102-bigsm Sáng mai em hẹn chị Chaika tầm canh 4, canh 5 nếu thấy 3 tiếng gõ khe khẽ đầy bí ẩn ở cửa sổ thì cứ mạnh dạn mở cửa ra, em sẽ đứng ngay đó nhận hàng :emoticon-0136-giggl đừng sợ nha chị :emoticon-0155-flowe |
Trích:
Hi hi bác Geo ơi, bác đi vắng nên không biết, chứ khi bác Rocket có thiện ý mang quà nước Nga về, ai thích gì đăng ký, có vài bác nữ nhi liều đăng ký xin lá phong mùa thu, các bác nam nhi chẳng ai đăng ký cả:emoticon-0127-lipss. ( Gửi thư đến các thành viên khác) CK căn cứ danh sách đăng ký để phân phát. Tuy vậy nếu bác nào cần lá thật để dizai ảnh dự thi, chị em sẵn sàng cho mượn mà.:emoticon-0157-sun: |
Trích:
|
Im ắng trước trận chiến:emoticon-0100-smile For có cảm giác như thế.
Nói chuyện vui với chị CK, em bảo là quân mình toàn "lão làng" rồi cơ mà tâm hồn ai ai cũng vẫn thanh niên sôi nổi lãng mạn toàn tập. Mấy đêm nay đang ngủ cứ giật mình thon thót tỉnh giấc vì "em" phong ám ảnh, chân mỏi nhừ vì suy nghĩ dựng cảnh chụp ảnh. 8 chiếc lá phong của mình đang được em ép cho thẳng ra đã, rồi tính. Báo cáo sơ bộ thế đã ạ. |
Vẫn chưa thấy quyết định cuối về việc có BGK hay không. Và BTC giải nữa chứ?... Do vậy những quy định về giải này thực tế cũng chưa có, vì chỉ BTC mới có quyền quyết định nhứng thứ đó, chứ không phải cá nhân và nhất lại là những cá nhân cũng tham dự giải. (Quy định về đối tượng dự thi, thể thức, thời gian, số lượng ảnh...)
Số lượng thí sinh chắc không nhiều, có lẽ không nên hạn chế mỗi thí sinh chỉ gửi 1 ảnh duy nhất? Đề nghi BQT NNN đứng ra giàn xếp "vụ" này, sao cho dù là giải nhỏ, cũng mang tính bài bản, tính "NNN". Còn không khí im ắng trước cơn bão thường là hứa hẹn về 1 cơn bão hoành tráng đây:emoticon-0155-flowe |
Trích:
Tán thành tất cả ý kiến của bác Geo. Nhất là ý kiến không hạn chế số lượng ảnh. Cứ để mọi người thỏa sức sáng tạo các bác ạ, và BGK sẽ có nhiều lựa chọn, so sánh. Các bác USY, BZ, Cá măng, Siren...ở Hà nội gửi thêm ảnh nhé kẻo lá phong héo mất.:emoticon-0157-sun: @For, hôm qua CK và Tanhia cười ngặt nghẽo mãi vì mấy "ý tưởng". Đừng ép lá phẳng quá mất tự nhiên :emoticon-0100-smile |
Trích:
Em đã nghĩ kỹ rồi sẽ chụp nhiều góc độ với lá phong , ưng cái nào là em bưng hết cả lên đây đấy may quá có các bác mở lời em sướng run.:emoticon-0150-hands |
Các bác ơi sao lâu thế ạ? Em cứ chờ những bức tiếp theo của chủ đề :"Hồn Rusia quyện trong dáng Việt" để bấm thanks mà mãi không thấy. Các cao thủ trên cây đu đủ hứa hẹn những bố cục ánh sáng ý tưởng vô cùng huyền bí đâu rồi? Đề nghị các bác show hàng ngay show hàng ngay, em đảm bảo các bác cứ post hình lên đây rồi sẽ có tính tương tác nảy sinh những ý tưởng mới lạ, các bác không phải giấu phỏm đâu ạ. Em xin hứa sẽ bấm thank rất trung thực, he he.
|
À, đề nghị các bác đặt tên luôn cho từng bức một để dễ bình bầu ạ.
|
Trích:
Nhưng vẫn ra hiện trường ngắm ngi'a lại 1 lần tổng duyệt trước khi thao tác, cái bố cục mình ưng đã bị "remove" đi không còn nguyên nữa, nhưng còn một chỗ sơ-cua cũng tàm tạm ổn, lượn qua lượn lại, bay bay bổng bổng... tưởng như mình đang ngồi trên tàu bay giấy... Về nhà lại lôi lá phong ra sắp xếp, không dám cho vào tủ lạnh nữa mà úp rổ chặn cái thớt lên, không mèo nó tưởng rau nó gặm thì bỏ xừ, chả là em cứ sợ nó ủng thành màu nâu hết. Rồi bắt đầu hối hả làm bù công việc của ngày hôm hòng kéo lại mấy giờ đi tàu bay giấy... Đêm qua được bác Chaika phổ biến kinh nghiệm "lăn lê bò toài" để có được 1 bức ảnh đẹp, hai chị em cười rũ rượi, sáng mai sẽ thực hành đúng bài bản chuyên môn, dưng mà em lại "năn nê" ngoài hiện trường mới khổ chứ, không biết đồng bào ta đi đường có thông cảm cho không hay lại tưởng mình leng keng, ẩm IC... |
Trích:
Chưa vào cuộc đã thấy vui hung rồi!:emoticon-0102-bigsm Mà các bác nhớ cho, đi "tác nghiệp" đừng quên mà diện váy với áo cộc, guốc gót nhọn, đỏ, xanh vàng....nhé!:emoticon-0102-bigsm |
Sốt ruột quá thôi, xem thi ảnh mà cứ phải hình dung, tưởng tượng,... ý tưởng của các bác. Theo thiển ý em hiểu thì các bác định thi ảnh món lá phong mà bác RocketVN vừa vác về, còn ảnh lá phong chụp ở Nga chỉ là để cổ vũ phong trào. Trăm nghe không bằng một thấy, thi ảnh hay thi mô tả ý tưởng đây?
|
Trong lúc chờ đợi tiếng đại bác khai cuộc, mời các bác quá bộ lượn qua trang này ngắm Mùa thu Matxcơva, đẹp lặng người các bác nhỉ!
"Ước gì... em ở đây giờ này", ước gì được ngồi im lặng nơi đây trọn một ngày: http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Anh/2009/10/3BA14607/ |
Trích:
CK cho rằng ảnh gửi lên chậm là do mọi người còn phải đi ...chụp ảnh ở những vườn lá phong (có lẽ phải đợi cuối tuần). Đó là nói về các bác ở ngoài nước. Còn các bác trong nước thì không có vườn lá phong vàng đỏ hoành tráng đành phải sắp đặt các lá phong ít ỏi của bác Rocket mang về sao cho mang hương vị Nga một tý theo tiêu chí của cuộc thi. Việc này cũng cần có thời gian. Nhưng CK chắc cũng không lâu đâu các bác ạ, ai cũng vội vì sợ lá...héo mất. Các bác hãy thông cảm chờ nhé.:emoticon-0136-giggl |
Trong lúc đợi mọi người tản đi tác nghiệp ở các vườn lá, mời mọi người khác ngắm lại túm lá phong còn tươi và những nụ cười tươi hơn lá phong!!!
http://i727.photobucket.com/albums/w...Picture051.jpg Chị For viết: Có khi chiều về không ép cho nó thẳng nữa lại làm cong cong queo queo một chút cho nó tự nhiên như chị nói( chả khác gì moden làm tóc của các cô gái hết duỗi cho thẳng tưng ra rồi lại làm cho nó quăn vào):emoticon-0102-bigsm. Chết rồi, em đang ép thẳng nó ở dưới 10 tầng album, chắc chiều nay về lại đổi ý lấy đũa cả hơ lên bếp rồi uốn cho cong lại! :emoticon-0102-bigsm |
Thấy các bác gái QKSG mong muốn lượm giải. Nhà em xin gởi vài bí kíp (nhưng đừng cho người khác biết nhé. )
1 – Làm phẳng lá phong: Chả là hồi nhỏ nhà em hay ghép lá cây mùa thu của UKR (đủ màu ) thành tranh để tặng các loại bạn gái nên thường cho lá cây vô ép trong các cuốn sách thật dày, nhất là sách kể chuyện tình yêu đôi lứa. Giấy và các kiểu tình yêu tạo phản ứng hóa học giúp lá phong khô, phẳng, vàng….và cực đẹp ( việc này có khi phải mất hàng tuần ). 2 - Tạo dáng: Các bác gái cứ việc dùng keo UV – keo sữa trắng ( loại cho mấy thằng kiến trúc dán giấy – có bán trên Nguyễn Huệ họăc Nguyễn đình Chiểu ) dán cuống lá vào cành khô bất kì, tạo ra cành lá... 3 - Bảo quản ( cái này nhà em học mót của mấy em UKR ) ngâm hoặc giỏ lên lá parafin ( nến ) – lá sẽ được bảo quản không ít hơn 5 năm ( là thời gian em đi học). Chúc các bác gái thành công, nếu không thành công thì chắc lá UKR khác lá Nga. Mong được chầu nhậu của bác nào trúng giải nhờ bí kíp của nhà em. |
Trích:
Chụp côn trùng http://i399.photobucket.com/albums/pp72/chaikavn/A3.jpg Sưu tầm trong khi chờ đợi... |
Chụp côn trùng
http://i399.photobucket.com/albums/pp72/chaikavn/A3.jpg Cái Zopa của bác này đáng nể ! Hê hê hê!!!!!!!!!!!!!!!! |
Trích:
He he, hôm nay chủ nhật, CK hy sinh ngày nghỉ, tác nghiệp liên tục, ra được vài tác phẩm các bác ạ :emoticon-0107-sweat. Định gửi lên để các bác "nhấn thank" và chấm điểm ngay cho nó hoành tráng:emoticon-0136-giggl Nhưng kéo lên kéo xuống mãi vẫn không tìm ra bản chốt lại những quy định cuối cùng của cuộc thi như ý kiến bác Geo, thành ra CK phân vân không biết có nên gửi lên không? Các bác BTC sớm gửi bản Quy định lên nhé " dù là giải nhỏ, cũng mang tính bài bản, tính NNN" các bác nhỉ? Để mọi người đỡ sốt ruột, CK liều mạng gửi "nháp" 2 ảnh, bao giờ có quy định sẽ gửi chính thức :emoticon-0136-giggl Ảnh 1: "Quà tặng nghĩa tình" (để cám ơn bác Rocketvn) Ảnh 2: "Nắng thu" p/s Ảnh được chụp bằng máy du lịch Fujifilm |
Thể lệ cuộc thi đã có ở trang 1 topic này, mời các bác "bốt" ảnh lên đi. Về thành phần Ban bánh khảo, em rất muốn đại ca Geo tham gia cùng các bác Mai Xurikov, Hổ già và Bản đồ.
Nếu bác từ chối thì ba bác còn lại phải làm việc cật lực suốt ngày đêm mất, vì em đoán lượng ảnh gửi về sẽ quá nhiều:emoticon-0116-evilg |
Em đề nghị bổ sung vào thể lệ cuộc thi (đã có ở trang 1) một số điểm, kết quả thì thể lệ thành như sau
Nếu các bác nhất trí thì đề nghị bấm Cám ơn cho bài viết này, nếu các bác đóng góp thì đề nghị cho ý kiến ạ. Em xin hết! |
@ Chị CK: Em chùn hết cả 2 tay lại khi thấy công trình của chị. Đẹp và sinh động lắm chị ơi!:emoticon-0155-flowe
Nhưng đã lỡ là "con ma nhà họ Hứa" rồi nên em vẫn "hăng tiết vịt"lắm:emoticon-0157-sun:. Em sẽ pót lên sau, cả nhà đừng cười ảnh em chụp nhé. Do "cái phôi" bị khô và không đẹp lắm nên sản phẩm cũng đành phải theo đúng với "phôi" thôi.:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
@For: Mấy ảnh của chị mới chụp hôm qua , sau 5 ngày nhận được lá bác Hùng GM gửi đấy. Lá vẫn thẳng tự nhiên (không cần ép), không bị biến hết cả sang màu nâu. Chị vẫn theo FF cổ điển học được của các bà nội trợ Nga la tư: làm ẩm lá cho mềm, gói vào giấy báo ẩm, cho vào túi nilon cất ngăn mát tủ lạnh. Lúc nào tác nghiệp mang ra, xong lại gói cất vào. Bảo đảm lá lúc nào cũng thẳng và xanh, vàng, đỏ. Cuối tháng 10, không cần "tác nghiệp" nữa, lôi ra để hơi khô (vẫn còn thẳng) phun keo xịt tóc lên cả 2 mặt và cắm vào bình.:emoticon-0157-sun: @HoaMay: Lá vẫn còn đẹp, khi nào về ghé chị mang về chụp ảnh dự thi nhé. Thiếu tay máy xịn (đang lên...chân) HoaMay tham gia QKSG lo lắm. :emoticon-0107-sweat |
Trích:
Xem ảnh của Bé Zim, chị và mọi người; nghe mô tả ý tưởng và công đoạn .. mỏi chân do vắt chân lên trán tìm ý tưởng của chị For với Tanhia ... em hơi hãi, hic :emoticon-0106-cryin Bởi thế em mới xin một chân "loong toong" trong "Ban Bánh khảo" để chỉ cần vỗ tay thôi nhưng mà không được duyệt, hic! Trích:
:emoticon-0115-inlov Mời các bác có tên trên xác nhận sớm để "sĩ tử" chúng em còn liệu đường ... liên hệ đi "cửa sau" ạ :emoticon-0136-giggl |
Em uống mấy viên "thuốc liều đây:emoticon-0100-smile
Tình bạn http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos..._6537801_n.jpg Góc ký ứchttp://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos..._6269664_n.jpg Cái bắt tay hay sự hợp tác cùng mùa thu Nga http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos..._7091849_n.jpg Lan tỏa và hội tụ http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos..._4567740_n.jpg |
Kính thưa ban Bánh khảo,
Hôm nay em đã chụp được 1 số ảnh chuẩn bị gửi dự thi, bây giờ đến công đoạn đặt tên cho mấy em nó, các bác cho em hỏi em có thể dùng một khổ thơ ngắn (thơ 5 chữ, 1 khổ khoảng 20 chữ) để đặt tên (minh họa) cho bức ảnh được không ạ? Hay tên tuổi cứ phải nhanh- gọn, thưa các bác? Mong các bác trả lời sớm để em còn "mần" thơ... :emoticon-0102-bigsm Nói vậy thôi, thơ trên 4rum mình quá trời, em xin phép "ăn ở mỗi đĩa một ít, uống ở mỗi cốc một ít" là quá đủ để minh họa, em xin trích dẫn rõ ràng thơ này do thành viên nào dịch, có được không, thưa ban giám khảo? Xin cảm ơn và hậu tạ :emoticon-0136-giggl |
Tanhia cứ "thả con gà mái" đê, minh hoạ bằng thơ OK mà, nhưng đừng minh hoạ bằng...trường ca nhé, đọc mỏi mắt lắm:emoticon-0136-giggl
@chị FORYTCHIA: Mấy bức ảnh của chị khá ấn tượng. Em có đề nghị nhỏ là chị nên phiên âm tên cái bưu thiếp đó ra để các bạn không rành tiếng Nga có thể đọc được, ví dụ là Xa-tờ-rút-nhích-cu:emoticon-0102-bigsm |
Bình minh thu
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos..._6663386_n.jpg http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos..._7172726_n.jpg Ngọt ngào http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos..._5929761_n.jpg Trở về http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos...3_225365_n.jpg http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos..._2375865_n.jpg P/S: Em sẵn sàng làm phông nền để các bác có ảnh đẹp vút lên. Biết"Yếu" nhưng "vẫn chạy ra gió" cái chính là tinh thần ạ. |
Trích:
Phiên âm như Hùng thì có mà day dứt...ấy mất thôi.:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Theo Geo, BTC giải cần cân nhắc 2 phương án chấm giải, 1) là có BGK, 2) là chấm giải theo phiếu bình chọn của khán giả NNN (theo gợi ý của bác BĐ). Nếu theo phương án 1 thì BTC nên phone cho các thành viên BGK dự kiến, vì biết đâu có bác không theo dõi liên tục cuộc thi này nên không biết mình trong danh sách BGK?...:emoticon-0155-flowe |
Cuộc thi này dành cho cánh chị em 3N nhà ta. Nhà em không dự thi. Dưng mà hôm đón hàng về, được 2 nữ tướng ban lộc cho 3 lá!
Ngắm mãi một mình thấy ...buồn. Thành ra, ngồi thử chụp. Coi như đây là một ví dụ về nghiệp "tự biên tự diễn". Chia sẻ cùng bà con ta, nếu ai chưa "rành" lắm món này thì tham khảo ạ! Kinh nghiệm: Có thể kiếm một tấm phông nền, một tay cầm lá, một tay cầm máy , ngắm và…chụp! Nếu bác nào run tay thì sang gọi…ông hàng xóm sang cầm giúp, đảm bảo là ông nào cũng hăng hái giúp đỡ đấy ạ! Mùa thu, trời xanh, có thể lấy nền trời làm nền cũng được, chỉ có điều phải…nằm ngửa lên để chụp cho chắc ăn!(cách cầm lá trên tay, treo lên,…sẽ đỡ phải lom khom, bò toài, chổng mông , cúi sát đất , đỡ mệt hơn hẳn đấy ạ!). Đây là một số tấm gợi ý của nhà em đẻ các bác …phóng tác tiếp ạ!(Quái la, lá của nhà em sao nó vẫn ...tươi nguyên vậy, dù em cũng ép, cũng gói trong giấy báo!) Màu Thu xa... http://static.panoramio.com/photos/o...l/27796678.jpg Hạ cánh... http://static.panoramio.com/photos/o...l/27796675.jpg Cùng bay về miền nhớ: http://static.panoramio.com/photos/o...l/27796683.jpg |
@ Bác Chaika, FORYTCHIA: Ảnh của các bác đẹp quá, tự dưng làm em cà cuống hết cả lên :emoticon-0111-blush các bác trong Ban Bánh khảo ơi, gia hạn cuộc thi qua T7, CN này được không? Em trong tuần hôm nào cũng đi từ "vươn thở đến tiếng thơ" thành thử về đến nhà trời đã tối sẩm rồi. Mà em lại không muốn ảnh thi chụp lại phải dùng đèn flash, mất tự nhiên. Lại còn phải xuất khẩu thành thơ để đặt tên cho em nó(@ Tanhia), Em tính từ công đoạn vắt chân lên trán tìm bố cục, rửa lá, ép lá, sắp xếp lên hình, phải đầu tư khá nhiều thời gian. Lại còn lừa thời điểm những người thân trong gia đình đi vắng rồi mới dám chụp không thì mọi người cứ hỏi han, khó giải thích lắm. Hơn nữa một mình khi chụp thì mới được thả hồn tự nhiên, he he ... Vì vậy, kính mong Ban Bánh khảo thư thư hãy chốt hạ nhé. Thanks so much.
|
Trích:
@ bác Chaika và Forytchia: trời ơi, các bác chụp ảnh đẹp quá đi mất. Lại còn bố cục hình ảnh rất nghệ thuật, rất thơ và chuyên nghiệp. Rất mong chờ tác phẩm final của các bác :emoticon-0157-sun:. |
Trích:
Ơ, thế ảnh tiếp tục của các bác HN đâu nhỉ. Cả Tanhia nữa, trốn đâu mất tiêu rồi? Để mấy bác già lăn lê bò toài sưng hết cả gối!:emoticon-0107-sweat @Bác BĐ: Cám ơn mách nước của bác, nhưng làm gì có ông hàng xóm nào chịu cầm hộ :emoticon-0127-lipss."Tác nghiệp" trên sân thượng, trốn được người nhà thì lại phải cảnh giác kẻo bị hàng xóm... phát hiện. @BZ: Bác CK "vượt khó" thêm được mấy tác phẩm ( chưa phải final :emoticon-0136-giggl). Sản phẩm final sẽ được gửi lên sau cùng, he he:emoticon-0116-evilg. Ảnh 3: " Trước cơn mưa" Ảnh 4: "Giận" Ảnh 5: "Buồn" Đợi ảnh tiếp của mọi người. :emoticon-0106-cryin |
Báo cáo Ban giám khảo,
Về phần em thì sự nghiệp "lăn lê bò toài" đang đà bay như diều gặp gió thì bỗng gặp... bão. Bạn thiếu sinh quân kiêm chuyên viên phá rối, kiêm tổ phó tổ cầm đèn chạy trước máy ảnh nhà em, 3 hôm nay cứ đều đều 39 độ 5, 39 độ 6 phải nghỉ cả học :emoticon-0107-sweat em đành hạ cánh tạm mấy hôm nữa. May mà 31 -10 mới thu bài chứ không thì mất công em sắm sửa đạo cụ, bày binh bố trận... Hôm trước "lăn- lê- bò- toài" được 1 ngày thì bị 3 con kiến to đùng đốt vào gáy vào chân, kiến to gì mà to khiếp phải bằng 2 que tăm chập lại, thế mà em vẫn cứ dũng cảm "bò- toài- lăn- lê" hùng hục vì không có thời gian, chẳng ngại ngùng gì bà con hàng xóm... Coi như vụ này em lấy công làm lãi chứ đầu óc mấy hôm nay đặc hết cả lại, không thấy lao xao thêm được ý tưởng nào. Lo quá các bác ạ! |
Trích:
@ chị Tanhia: chúc cu tý mau khỏi ốm để mẹ Tanhia còn làm nhiếp ảnh gia, rung rinh cảm xúc mùa thu với lá phong nhé :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands. |
Chị CK: Mới "sô" ảnh nháp thôi mà em đã bái phục rồi chờ đến ảnh chính thức chắc em "khóc" ngất trên cành quất mất.
Chị Rừng: Hạn nộp ảnh đến tận cuối T10 mà chị. Cứ bình tõng lấy cảm xúc và ra tay gạo xay ra cám. Tất cả đang mong chờ những tác phẩm đẹp mới của cánh quân Hà nội. Tanhia: Nghe Tanhia kể mà For nghĩ lại cảnh mình đi chụp nó ở phần ngoại cảnh đây. Mọi người nhìn ngó, hỏi han rất chi là tò mò vì tưởng For là nhà báo ( Giời ơi, có mà báo hại ấy chứ). Khi đem đạo cụ đi , gói ghém được mở ra có mấy thiếu nữ đi qua đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy lá phong tuy không biết lá phong được vận chuyển bằng máy bay trong 1 hộp thiếc bao bọc tẩm ướt bảo quản rất chu đáo tận Mat về VN, các bạn trẻ chỉ nhận ra đó là lá trên cờ Canada. Nào là xếp đặt, suy nghĩ, nào là trằn trọc, nào là lục tìm kỷ vật 1 thời ở Nga để làm bối cảnh... nói chung là loạn cào cào cả lên. May mà sau khi chụp xong series ảnh này, mình vẫn bảo toàn cân nặng theo đúng ĐL Bảo toàn năng lượng:emoticon-0100-smile. BZ: Chờ là chờ những tác phẩm chính thức của chị CK, chị Rừng, Tanhia còn cô For thì chắc là "cạn nguồn" rồi. Cảm ơn cô bé đã động viên "hội già làng" "đẹp não" nhưng ham vui và nhiệt tình!:emoticon-0150-hands |
Chưa có cuộc thi nào mà các thí sinh đầu tư nhiều công sức như cuộc thi này!
Hoan hô tinh thần vượt khó vượt khổ, tránh tai mắt người thân và hàng xóm cùng người qua đường của các thí sinh tham gia cuộc thi Phong Thu:emoticon-0150-hands. Các bác nhớ bảo trọng, tiếp tục tiến lên, nâng cao tinh thần cảnh giác để chờ ngày thắng lợi:emoticon-0102-bigsm Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:24. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.