Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Thơ của bạn Nguyễn Duy Anh ở trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2109)

Andre Plentinov 08-11-2009 13:30

Hoa mai
 
Hoa mai


Xuân về gió thổi bên tai
Hỏi ai nghe thấy hoa mai thì thầm?
Hoa vàng rực rỡ màu xuân
Phải chăng ai thấy thì thầm hoa mai?

Andre Plentinov 08-11-2009 13:32

Gấu trúc
 
Gấu trúc


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnNhìn bên kia, lúa đồng bát ngát
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnNhìn bên này, rừng trúc xanh xanh
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnChú gấu trúc tung tăng nhảy nhót
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnChạy rượt trên những thảm cỏ xanh.

Andre Plentinov 09-11-2009 16:53

Lời chào mùa xuân
 
Lời chào mùa xuân


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnTạm biệt nhé những ngày đông lạnh giá
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnTuyết rơi rơi phủ trắng cả cánh đồng
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnGửi lời chào mùa xuân cùng hoa lá
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnHương ngạt ngào tỏa ngát những bờ sông.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnTạm biệt nhé những tháng ngày thương nhớ
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnGiờ cùng nhau hội ngộ tại nơi đây
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnGiữa đêm trăng của một mùa xuân mới
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnHát đôi lời về những gió cùng mây.

Vania 09-11-2009 17:08

Trích:

Andre Plentinov viết (Bài viết 43019)
Gấu trúc


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnNhìn bên kia, lúa đồng bát ngát
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnNhìn bên này, rừng trúc xanh xanh
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnChú gấu trúc tung tăng nhảy nhót
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnChạy rượt trên những thảm cỏ xanh.

"Lãng mạn" thế ? Gấu trúc mà nhảy múa tung tăng trên cánh đồng được, thế thì mai tớ gấp diều giấy bay vào vũ trụ chơi một chuyến cho biết, chú đi cùng không nào ?

Timua 10-11-2009 22:29

Cái này ở chỗ không phải là chú gấu trúc ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đâu! Mà gấu trúc ở ở đây có nghĩa là "Gấu Pooh trong rừng trúc":emoticon-0102-bigsm.

hungmgmi 11-11-2009 09:36

Trích:

Andre Plentinov viết (Bài viết 43018)
Hoa mai


Xuân về gió thổi bên tai
Hỏi ai nghe thấy hoa mai thì thầm?
Hoa vàng rực rỡ màu xuân
Phải chăng ai thấy thì thầm hoa mai?

Đã định không góp ý với các bài thơ của bạn, nhưng sau khi nhận được PM của chính tác giả nhờ đọc và góp ý, mình sẽ đọc kỹ và có những ý kiến góp ý nhé. Đúng sai không biết, nhưng đây chính là cảm nhận của mình, một người do tính chất công việc hiện đang đọc hàng ngày các bài thơ của lứa tuổi nhỏ.
Bài thơ Hoa Mai: Một bài thơ có 4 câu lục bát, mà đã lặp lại 2 lần "thì thầm" thì có lẽ không ổn lắm. Thứ nữa, trong câu thứ tư, nếu là tiếng thì thầm thì chỉ lắng nghe được thôi (như ý đã có trong câu 2), chứ không "thấy" được đâu, A.P thân mến ạ.
Thứ nữa, các bài thơ đều rất ngắn, vậy mà tần suất lặp lại các ý tứ trong các bài đó quá nhiều. Mỗi bài phải có một giọng điệu riêng chứ.
Ví dụ: Bài Hoa Mai đã có câu: Xuân về gió thổi bên tai.
Trước đó, đọc bài Lời ước đã gặp lại ý này: Cùng nghe gió thổi bên tai
Tiếp nhé:Bài Ao sen bên đình đã có :Đẹp sao sen chẳng kiêu sa?
Ngay trước đó, bài Nhớ hoa sen, ta đã gặp sự kiêu sa của sen: Sen ơi sen chẳng kiêu sa

Bài Hà Nội của bạn khá cô đọng, nhưng 2 câu đầu có những tứ như:
Đây vườn nhà em, cây xanh lá.
Đây hồ Hoàn Kiếm, nước chen hoa.
Lại khiến người đọc thấy phảng phất tứ "cây chen lá, đá chen hoa" của Bà Huyện Thanh Quan rồi, tiếc lắm thay.

NISH532006 11-11-2009 10:28

Đ/c hungmgmi thấy có nhiều tài nhỉ? lại chịu khó đọc thơ trẻ em.

hungmgmi 11-11-2009 11:01

Cảm ơn bác NISH532006 quá khen. Gà mờ em đúng như tên, chỉ lơ mơ thôi mà bác, cứ nói bừa trúng đâu thì trúng:emoticon-0150-hands

Andre Plentinov 11-11-2009 16:57

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 43251)
Bài thơ Hoa Mai: Một bài thơ có 4 câu lục bát, mà đã lặp lại 2 lần "thì thầm" thì có lẽ không ổn lắm. Thứ nữa, trong câu thứ tư, nếu là tiếng thì thầm thì chỉ lắng nghe được thôi (như ý đã có trong câu 2), chứ không "thấy" được đâu, A.P thân mến ạ.

Thấy ở đây không phải là "nhìn thấy" đâu, bác hungmgmi ạ! "Thấy" ở đây có nghĩa là "cảm nhận thấy", "cảm nhận được" cái hương vị ngày Tết ở miền Nam. Này nhé, "mỗi khi mùa xuân về không gia đình nào lại không có một cây mai vàng thắm ở trước sân nhà" (trích trong bài TLV của cháu). Hoa mai là biểu tượng của ngày Tết, là biểu tượng của những giây phút gia đình lại sum họp bên nhau. Và vì thế nên "Hỏi ai nghe thấy hoa mai thì thầm" và "Phải chăng ai thấy thì thầm hoa mai", hai câu thơ tưởng như "không ổn lắm" thì lại bổ sung cho nhau tô đậm thêm cho ý thơ là: "Mỗi khi nhìn thấy hoa mai, có ai thấy được, có ai cảm nhận được không khí rộn rã và ấm áp của mùa xuân, của ngày Tết ở miền Nam!".

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 43251)
Thứ nữa, các bài thơ đều rất ngắn, vậy mà tần suất lặp lại các ý tứ trong các bài đó quá nhiều. Mỗi bài phải có một giọng điệu riêng chứ.
Ví dụ: Bài Hoa Mai đã có câu: Xuân về gió thổi bên tai.
Trước đó, đọc bài Lời ước đã gặp lại ý này: Cùng nghe gió thổi bên tai
Tiếp nhé:Bài Ao sen bên đình đã có :Đẹp sao sen chẳng kiêu sa?
Ngay trước đó, bài Nhớ hoa sen, ta đã gặp sự kiêu sa của sen: Sen ơi sen chẳng kiêu sa

Còn các bài thơ trên đều là những bài thơ không mấy nổi bật, đều ở dạng "ra được vài ý, xoẹt thẳng thành bài" mà chau chỉ đăng lên cho vui thôi. Mà thiw ở dạng như thế thì sao tránh khỏi sự lặp lại các ý tứ!

Timua 11-11-2009 17:07

Ối Duy Anh ơi là Duy Anh! Sao trước đây không thèm nói với mình về cái ý nghĩa bài thơ hoa mai ấy chứ, mình đã có thể giải thích cho rồi!

Andre Plentinov 14-11-2009 20:49

Ngày thứ hai
 
Cái này chỉ là thơ con cóc thôi, nghe xong hơi bị nhiều người cười đó:


Ngày thứ hai



Sáng hôm ấy thứ hai
Cô Hòa ra đề bài:
"Hãy chép thuộc đoạn trích
'Kiều ở lầu Ngưng Bích'"

Andre Plentinov 26-11-2009 17:22

Một sự xúc phạm nặng nề cho những sáng tác của cháu. Báo Hoa Nắng của trường cho đăng hai bài thơ của cháu lên. Nhưng khi đọc hai bài ấy (đã bị sửa tùm lum) thì cháu không thể chịu đựng nổi lại có tên mình là tác giả. Chẳng hạn như bài "Nay em vào lớp một" bị sửa thành thế này:

Tạm biệt trường mẫu giáo!
Tạm biệt mái nhà xinh!
Nay em vào lớp một
Trong buổi sớm bình minh.

Trời xanh không mây trắng
Nắng vàng dọc đương đi
Em theo anh đến lớp
Miệng cười xinh chúm chím.

Rồi đưa em vào chỗ
Anh về lớp 9B
Còn em thì ở lại
Nhưng mà cũng vui ghê!

Lớp một ơi lớp một
Có biết bao điều hay
Em ngồi bên cửa sổ
Nắng đong dầy bàn tay.

Rồi cô bước vào lớp
Cất giọng nói ngọt ngào:
"Các em vào lớp một
Thật vui mừng biết bao!"

Nghe từng lời cô nói
Em thấy lòng nở hoa
Em - nữ sinh lớp một
Của Thủ Đô nghìn năm

Tạm biệt trường mẫu giáo!
Tạm biệt mái nhà xinh!
Nay em vào lớp một
Mai dựng xây đất nước.

Những thay đổi này vừa làm cho nhịp điệu thơ như thế nào ấy (đọc xong thấy cụt hứng), làm cho bài từ rất vần thành không vần và đã thế còn dở hơn trước nữa chứ!

Lena Elinova 01-08-2011 23:50

Trong số những người bạn của con thì Duy Anh là người có nhiều bài thơ nhất, nhưng những bài thơ hay nhất lại là của Bí thư Hiền! Có thể nói hai người bạn ấy đã sống hai cuộc đời khác nhau, nhưng thơ của họ đều hướng đến một điều, đó là tình yêu quê hương làng xóm, tình bạn và tuổi thơ. Thơ Duy Anh có ảnh hưởng nhiều từ thơ Trần Đăng Khoa, còn Hiền lại viết nên những câu thơ từ chính cuộc đời cậu ấy! Nhưng sự khác nhau đó không làm vật cản, trái lại còn làm cho họ gắn bó với nhau hơn! Nhớ mùa hè năm ngoái, khi bố Hiền kể cho chúng con nghe về mối tình của ông bà nội Hiền, về tiếng hát của một cô gái đã khiến lòng người chiến sĩ Trường Sơn say mê, để rồi họ yêu nhau và sinh ra bố Hiền. Lúc đấy anh Đồng hỏi: "Thế mẹ chú đã hát bài gì?". Bố Hiền cũng chịu, còn Hiền thì lập tức ứng khẩu: "Hoa xuân nở khắp chiến khu, Chào anh bộ đội cụ Hồ về thăm.". Bố Hiền tên là Hoa Xuân Chiến, và Hiền đã làm ra thành "Hoa xuân nở khắp chiến khu". Cả bọn vỗ tay rào rào, còn chú Chiến thì xoa đầu ông con, vẻ thích thú lắm!

Andre Plentinov 02-08-2011 00:12

Ừ, công nhận thơ của Hiền hay hơn thơ của mình thật! Còn nhớ hồi ấy, sau khi Hiền được mọi người tán thưởng, mình nói nhỏ vào tai Hiền:
"Mùa xuân về trong chiến khu
Gió đưa cành lá vi vu cây rừng." và cả 2 thằng cùng lăn ra cười đau cả bụng.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:47.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.