![]() |
Trích:
|
Trích:
Nói như thế để nói lên cái hiện tượng có nhiều nguyên nhân. Cũng như cái bịnh do nhiều triệu chứng. Trích:
Thật ra thì phải nói là tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Người Việt ở nước ngoài bị ghét không phải là không có nguyên nhân. Có những nước trước đây chưa từng biết đến người Việt thì họ còn có một chút thiện cảm, đến khi biết rồi thì họ chuyển sang ghét, thậm chí coi thường. Nghe có bác đã kể chuyện chen lấn ở phi trường, rồi kỷ luật lao động vv... Hồi em còn ở Trung Á, đã nghe nhiều chuyện người Việt lừa đảo lẫn nhau. Giờ sang Trung Đông thì người Việt nổi tiếng ăn cắp, đánh nhau, đâm chém ... Các cộng đồng khác ở Trung Đông cũng có tội phạm, nhưng tỷ lệ xuất hiện trên mặt báo thấp hơn, mặc dù họ đông đảo hơn và tội của họ chủ yếu là "quan hệ bất chính". Nói đi cũng phải nói lại, hãy lấy một ví dụ sau: cùng là người Việt sang đi du học, buôn bán bên Nga, bên Đức; cộng đồng dân bản xứ bên Nga và bên Đức về đại thể đối xử với với dân Việt cũng có khác. Có thể em không biết nhưng em chưa nghe nói dân Việt ra phi trường Đức bị cảnh sát quất túi bụi. |
Trích:
Chào các bác! Các bác nói đúng! Bây giờ người Nga ngày càng "trở nên" ghét người Việt rồi! Tôi thì chưa sang Nga, nhưng tôi gặp nhiều người đã từng sinh sống và học tập ở Nga và Liên Xô. Họ kể cho tôi nghe và so sánh tình cảm, thái độ mà người Nga hiện tại đối xử với họ. Mà cũng phải thôi! Dân Việt Nam qua bên ấy học tập, hợp tác lao động đã khuấy động cuộc sống của họ. Nhất là vào khoảng thời gian Liên Xô "hấp hối". Những người sang học tập, nghiên cứu sinh... không lo vào việc học, chỉ lo đi buôn, đầu cơ tích trữ hàng hóa trong lúc người dân Nga lại bị khan hiếm hàng hóa. Rồi chuyện buôn Ruble giả nữa... .Quá nhiều điều tích tụ lại làm cho họ đánh mất tình cảm và trở nên ghét người Việt. Tôi có tiếp xúc vài người Nga ở khu Resort Mũi Né. Họ qua đây chơi và cách họ thể hiện không như chúng ta tưởng. Họ cũng thờ ơ với quá khứ Xô Viết. Họ đang có nhiều tiền và Việt Nam có chi phí du lịch rẻ, thế nên cách họ thể hiện cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên. Đôi khi cho bõ những năm tháng sống nghèo khổ chẳng hạn. |
Thấy các bác tranh luận sôi nổi quá, nhà em lại nhớ đến chuyện:
Có mấy thằng em gom góp được ít vốn mở quán “Cơm bình dân” – đắp đổi qua ngày, cũng đủ tiền nuôi vợ con, cũng có tiền thĩnh thoảng nhậu với bạn bè. Bỗng một hôm có khách góp ý: - Các cậu buôn bán thế này chán chết, phải là “ Quán đặc sản” mới có đông khách. Có khách: - Các cậu biết không, dân mình tiêu thụ bia cũng gần bằng dân Đức, phải là “Quán nhậu “. Có khách: - Các cậu chẳng biết gì về PR, phải vừa bán vừa chửi như dân Hà nội mới có nhiều khách đến. Rồi có khách: - Kêu món này, món kia mà không có, ông đi quán khác cho chúng mày chết… … Tội nghiệp cho mấy thằng em, vốn liếng, tay nghề chỉ có thế. Chúng cũng có lúc sai khi chưa niềm nở, chu đáo với khách hàng, khi để món cháy, món chưa chín….Nhưng chúng nó cũng có chí tiến thủ, chúng cũng đi học cách nấu đặc sản, học tiếng tây, tiếng tàu..để giao tiếp..và dành dụm để cho ngày nào đó. Lại nhớ chuyện: XHCN sản xuất theo kế hoạch và dạy chúng ta: “ Hưởng theo nhu cầu” cần gì hãy mua, mua nhiều hơn nhu cầu tức là “đầu cơ”, bán ra là “áp phe”.. Ở Hà nội những năm 70, 80 mang nhu yếu phẩm đi bán tức là áp phe, công an bắt…còn ở Sài gòn, không sài đến cứ bán vô tư.. Người Nga chẳng bao giờ sài chậu nhôm – họ sử dụng chậu men để giặt, để nấu mứt…nhưng khi thấy dân VN mua vài chục cái chậu nhôm thì họ đã nghĩ không tốt rồi. …. Nhưng có bác nào mang cân những nhà trị kỉ và muà thu nước Nga, so sánh thầy cô dạy dỗ chúng ta với mấy thằng du côn… Người ta yêu không có khuôn mặt trái xoan, không có thân hình như người mẫu…nhưng ta vẫn yêu. Nhà em cứ nhớ chuyện nọ sọ chuyện kia vậy đấy, các bác thông cảm. |
Từ hội chứng nghĩa đen là thế nhưng mà nghĩa bóng thì chỉ cái gì đó nhiều như những triệu chứng của bệnh tật với nghĩa tiêu cực về một vấn đề nào đó. Tôi nghĩ chẳng cần từ điển nào chúng ta cũng hiểu điều đó! Còn chuyện nước nga bây giờ không như thời xô viết là đúng mỗi thời mỗi khác, làm sao mà so sánh đc! Mà chuyện ghét hay không ghét thì tôi nghĩ thời nào mà chẳng có . Chỉ cần đụng chạm đến quyền lợi cá nhân xem? Mình chẳng có câu, người không vì mình trời chu đất diệt là gì???
|
Tôi gọi đó là hội chứng, là cách dùng từ của tôi. Còn nếu bạn gọi là "thái độ", hay "cảm giác" vv.., hoặc bằng từ tiếng Anh nào đó, việc đó là tùy cách gọi của bạn. Dù sao đó cũng chỉ là tranh cãi râu ria bắt bẻ như tôi đã nói "tranh luận không nên bắt bẻ câu chữ. Đó chỉ là các cách gọi tên cho một sự việc, hành động. Có thể đổi câu đó thành:
- Lý giải thái độ ghét Việt của người Nga. - Lý giải thái độ say mê Nga của người Việt. - Lý giải cảm giác ghét Việt của người Nga. - Lý giải cảm giác say mê Nga của người Việt. - Lý giải tình cảm ghét Việt của người Nga. - Lý giải tình cảm say mê Nga của người Việt Cũng vẫn không thay đổi gì về nghĩa của câu. Nếu bạn thấy rằng vấn đề đó là thực sự có, thì mời bạn mở topic mới, và chúng ta sẽ vào bàn cụ thể xem ra sao, để hiểu căn nguyên của nó là do đâu và thế nào. Còn nếu bạn thấy rằng vấn đề đó không có, thì thôi, và chúng ta không có gì để phải bàn chỉ về một chữ như vậy. Cái chính là vấn đề có hay không, và chỉ bàn ở vấn đề đó. |
Trộm nghĩ:
- Người Nga không chỉ ghét người Việt, người Nga còn ghét cả người Tàu, Mông Cổ, Áp, Thổ, Ấn Độ, những người vùng Trung Á thuộc SNG mà ta quen gọi là dân đầu đen. Việc lý giải không khó. Ngay trong "thớt" này nhiều người đã nói. - Nhưng không phải cứ người Nga thì ghét Việt. Cũng ngay trong Diễn đàn này đã có những bài viết về tình cảm đáng trân trọng của người Nga đối người Việt. - Không phải chỉ có mỗi người Việt mới say mê Nga. Nếu ai đó đã từng học ở Nga, hãy liên hệ và hỏi những người bạn cùng học từ các nước khác, nhiều người cũng nặng lòng với nước Nga như ở ta vậy. Ở Đan Mạch có một nhóm cổ động viên bóng đá rất hâm mộ đội Lokomotiv Matxcơva. Hỏi họ tại sao họ lại hâm mộ đội này chứ không phải đội khác? Có mối liên hệ gì không? Họ trả lời không hề, chỉ đơn giản là rất thích nước Nga và đội bóng này. - Không phải người Việt nào cũng say mê Nga (hoặc LX cũ). Bằng chứng ngay tại diễn đàn này rất nhiều người không thích Nga. Giới làm chính trị lại càng không thích. Túm lại: Một số người cứ đả các thành viên, đặc biệt là các thành viện già học thời CCCP là quá say mê, ca ngợi nước Nga nọ kia. Thực ra đả thế là không công bằng. Liên Xô trước kia và nước Nga ngày nay tốt xấu đều có đủ cả. Kỷ niệm buồn vui thiết nghĩ không hiểm. Nhưng thời gian qua đi có lẽ nên để lại trong lòng mình những tình cảm, những kỷ niệm ngọt ngào. Đừng có nghĩ những người cũ chỉ có biết cố níu kéo cái quá khứ đã mất, mà không biết gì về hiện tại. Nghĩ thế chủ quan lắm. Có những người về nước từ trước giải phóng MN và chưa hể quay lại Nga, nhưng không vì thế mà họ không hiểu nước Nga ngày nay như thế nào. Tất cả đều là người có học và với thời đại thông tin này chẳng có gì là không thể biết. |
Bác Hổ Già nói đúng!
Những cảm nhận và tình cảm tốt đẹp thì mình nên trân trọng và gìn giữ! Cuộc sống trên thế gian này có biết bao điều xảy ra và biến chuyển theo thời gian. Tôi không nghĩ rằng, chúng ta phải "cơ hội" trong tình cảm! Tôi còn nhớ : MEXICO 86, đội bóng Liên Xô của tôi đã làm cho tôi trải qua được nhiều cảm giác. Khi CCCP "giã" cho Hungary 6-0 thì tôi sướng biết mấy!( Sau này tôi có dịp đọc được bình luận của BBC thì phải! "Đội bóng Soviet đi bóng thần tốc với tốc độ vũ trụ, chính xác đến từng milimet một..."). Sau đó CCCP "bị ép" trong trận đấu với đội Bỉ. Buồn không thể tả! Tôi còn nhớ cả đội hình, số áo và cả HLV huyền thoại Valery Lobanovsky nữa! Thời còn bé, tôi có 1 cô bạn gái cùng tuổi cấp hai , con của chuyên gia Liên Xô ở Vietsopetro-Vũng Tàu. Chúng tôi được chơi với nhau gần 3 tháng hè. Và những lần gặp người Liên Xô sau đó, thân tình quá! Những ký ức đó làm sao quên được! |
Đội bóng giỏi nhất nước Hung đã chết cả trong tai nạn máy bay từ hồi những năm 1970s. Đến tận bây giờ bóng đá Hung vẫn chưa ngóc đầu dậy được. Phải đá với đội ấy, chắc gì đội CCCP đã tốc độ vũ trụ được. Cơ mà ngày trước, LX có chú Olekh Blokhin (hình như của Dinamo Kiev) chạy như trâu, có bóng một cái là cắm đầu cắm cổ dốc, đuổi được chú ấy cũng không dễ.
Ngày xưa có phim "Hiệp ba", bây giờ không biết có tìm lại nổi không nhỉ? |
Trích:
|
Trích:
Trích:
Và, theo em nói về бегун "chạy như trâu" thì ở LX có Belanov còn hơn cả Blokhin. Cầu thủ này cũng từng được Quả bóng vàng châu Âu. Anh này không to cao, có phần lẻo khẻo, khi chạy khởi động mấy vòng quanh sân vận động, anh ta toàn về chót. Kỹ thuật cá nhân không có gì đặc biệt (như Zavarov chẳng hạn), nhưng khoản đẩy bóng rồi chạy tăng tốc đoạn ngắn và ghi bàn thì không ai so kịp (báo chí lúc đó cũng hay "đùa" belanov không phải футболист mà là бегун :emoticon-0102-bigsm) À, còn nói về "trâu đất" của Dinamo Kiev và đội tuyển CCCP thì phải nhắc đến hậu về Demenhenko các bác nhẩy, нaстоящий буйвол! Xin lỗi các bác em rang lạc một tý! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
Em cũng như bác htienkenzo và nhiều bác khác, lúc đó và ngay cả bây giờ, nhắm mắt cũng đọc vanh vách từng tên cầu thủ và số áo của ""đội hình trong mơ" ngày đó. Kумир của em là A. Заваров. Ngoài ra còn kể đến Бессонов.:emoticon-0116-evilg |
Trích:
1. - Lý giải thái độ ghét Việt của người Nga. - Lý giải thái độ say mê Nga của người Việt. - Có người Nga ghét người Việt là vì họ bị người Việt ghét. - Có những người Việt say mê Nga, bởi vì họ thực sự cảm nhận được những đam mê của nước Nga 2. - Lý giải cảm giác ghét Việt của người Nga. - Lý giải cảm giác say mê Nga của người Việt. - Có những người Nga có cảm giác ghét Việt, vì họ đã từng phải gặp một số người Việt thiếu văn hóa. - Có nhiều người Việt có cảm giác say mê Nga, vì họ thực sự được sống trong môi trường văn minh, đoàn kết, yêu thương, và tôn trọng lẫn nhau giữa người Việt và người Nga. 3. - Lý giải tình cảm ghét Việt của người Nga. - Lý giải tình cảm say mê Nga của người Việt - Có những người Nga có tình cảm ghét Việt, vì họ đã từng bị một số người Việt lừa đảo, gian lận, và lố lăng. - Có nhiều người Việt có tình cảm say mê Nga, bởi vì họ là những người thực sự đáng được người Nga tôn trọng, kính nể, và giúp đỡ. |
Thân ái gửi các sư huynh
@sư huynh Micha53: Tại hạ, kẻ hèn mọn ngu si này xin được có đôi dòng tới sư huynh. Vốn các huynh có một quán cơm bình dân đang bán được, và ăn rất vừa miệng nên cũng có chút ít khách ra vào. Nhưng quán cơm của huynh lại nằm trên đường thiên lý, nên không tránh khỏi trong khi các vị đang ăn, thì cũng có nhiều kẻ du thủ du thực, hoặc các cao thủ võ lâm thường xuyên qua lại trên chốn giang hồ cũng ghé qua ngắm nghía. Có kẻ thì bước vào gọi món và nấu nướng. Nhưng cũng có kẻ thì đứng ngoài quan sát mà không hề bước vào. Và các sư huynh nên hiểu rằng không phải chỉ có các vị cùng nấu ăn và thưởng thức, mà có rất nhiều kẻ cao thủ võ lâm giang hồ cũng đứng từ xa âm thầm thưởng thức nhưng không xuất hiện. Và có lẽ tỷ lệ các sư huynh đang cùng nhau nấu nướng đánh chén, so với tỷ lệ các cao thủ võ lâm giang hồ có ngắm nghía nhưng không vào, chưa vào là 1/100. Nếu họ thấy Tệ xá của các vị là hấp dẫn, thì ngày nào đó họ sẽ vào, còn nếu không thì thôi. Như vậy hẳn các vị nên nấu không chỉ cho mình ăn với nhau, mà cho cả rất nhiều những kẻ ghé qua tình cờ, những kẻ xem giấu mặt, và giữ cho Tệ xá sang trọng để họ phải kính nể.
@sư huynh nguyentiendungrus_83: sư huynh có lòng thân ái, yêu mến võ đường Nga La Tư thì đó là việc của huynh, và huynh có quyền ca ngợi. Nhưng huynh không nên buồn rầu hoặc đòi Bang chủ ngăn cấm khi tại hạ cùng những bạn bè của tại hạ phê phán võ đường Nga La Tư, cũng như tại hạ không hề phản đối việc huynh có lòng yêu mến võ quán của mình, và đòi Bang chủ cấm tiệt việc đó. Tại hạ chỉ đưa ra một câu hỏi về tình yêu – tình ghét ấy với võ đường Nga La Tư là thế nào, ngõ hầu mong một sự thảo luận quân tử giữa các Cái bang không cùng môn phái. @nthach: tại hạ vô cùng kính nể sư huynh, vì sư huynh diển đạt rất ngắn gọn mà chính xác, lại khách quan, không hề bắt bẻ khinh rẻ tại hạ sao không ăn mặc cẩn thận hãy nói, vân vân…Điều đó chứng tỏ sư huynh có võ công cao thủ. @cùng các sư huynh sự muội khác: ngay trong topic này, bang chủ đã bộc lộ rõ sự kém trong chiêu thức của mình. Topic có chiêu là “Em đến với nuocnga.net như thế nào”, vậy mà cuối cùng lại thành ra sắp sửa bàn về đá bóng! Ở các Bang khác, bang chủ sẽ lái về chủ đề đang bàn, chứ không để các chiêu võ thi triển nhánh rễ vô tổ chức khác hẳn chủ đề. Nếu thấy chủ đề là đã cạn, thì Bang chủ sẽ là người tuyên bố kết thúc để chuyển sang topic khác. Nếu cần tranh cãi về các chiêu, thì mở topic và rót vò rượu ra cùng đối ẩm bàn luận, chứ chưa gì đã phán cái bang không ngồi ngay ngắn, chân không xếp bằng tròn là vô lễ, rồi sao giọng lại nói lắp nói nhịu, như giọng tịt mũi, sao không cắt tóc, y phục cho nghiêm chỉnh, thì quả thực là khó đối ẩm để bàn những chiêu thức võ thuật cao hơn. Lại nữa, các sư huynh đều là các bậc chân truyền, từng được đào tạo bài bản ở các võ đường đại học ở Nga La Tư, mà trong việc bàn bạc chiêu thức, tại hạ vốn là kẻ ngu si hèn mọn ở chốn rừng núi nhưng cũng thấy các huynh hầu như chưa biết cách lập luận sao cho rõ ý và mạch lạc, đi đúng mạch của trận đấu, làm cho tại hạ băn khoăn không hiểu các vị đang dùng chiêu thức bí ẩn gì. Hẳn rằng ở võ đường nào cũng thế, cách viết một bài luận là việc nhập môn quan trọng. Vì vậy sau chiều mưa đó, tại hạ có ý định vào để mang theo một số chiêu thức riêng, ngõ hầu mua vui cùng tệ xá, nhưng nay có lẽ tại hạ nên nghĩ lại. Cũng chẳng để làm gì. Thời chưa đến thì kẻ quân tử đành ôm gối đi ngủ khóc thầm. Ô hô ai tai! |
Trích:
Nay mới biết cao thủ giang hồ tập hợp đầy trước quán, lại có cả những quân tử định bỏ đi, thấy khó mà không giúp… Sực nhớ một chiêu khi xưa học lóm được ngõ hầu tối nay mách nhỏ mấy đứa em: “Chăng dây hốt khách - như…cơm tù” |
Trích:
|
Được sư huynh Micha53 trả lời, lòng thực vô cùng cảm kích, cảm kích. Tại hạ vốn xưa nay sống nơi lều cỏ chốn núi rừng hoang vu, lấy chim kêu vượn hót làm vui, ăn sương uống nước, ngâm thơ qua ngày đoạn tháng. Lò dò xuống núi mua thêm ít rau dưa, nhìn thấy có quán cơm bình dân nên ghé vào, ngờ đâu gặp toàn cao thủ võ lâm đang thi triển binh pháp, tuyệt chiêu hỗn loạn bí ẩn khôn lường. Tự nghĩ rằng mình môn phái này chưa thông hiểu, biết đâu vào đây không được mời rượu mà lại bị đánh cho tơi bời, nên đành ngậm ngùi mà lui. Hy vọng có cao thủ xứng đáng vào đây để được thi tài ngang ngửa với các võ lâm cao thủ, ngõ hầu trao đổi môn phái binh pháp. Còn tại hạ sẽ lui về chốn lều cỏ, ôn luyện võ công, không biết khi nào thành tài, sẽ xin xuống cùng các cao thủ thì tài cao thấp, tỉ thí một phen cho đáng mặt anh hào. Quả thực môn phái Lê Nin Võ Đang và Tình Cảm Võ Đang, tại hạ còn vô cùng kém cỏi. Về phần luận giải chiêu thức Văn Lang yêu Nga La Tư - Nga La Tư ghét Văn Lang - Văn Lang ghét Nga La Tư - Nga La Tư yêu văn Lang, thì tại hạ cũng vô cùng kém cỏi như thế.
Tự ngẫm rằng binh pháp khác nhau, bên đánh bằng Chân và Lý, bên đánh bằng Chày và Cối, lại dùng tiếng la hét số đông áp đảo, khua chiêng gõ mõ trừ tà, làm tại hạ quả thực có phần bối rối không rõ đây là chiêu thức gì. Môn này sư phụ của tại hạ chưa từng truyền lại. Vậy kính cẩn cúi chào, ghi nhận tuyệt chiêu mới lạ của cái bang môn phái Lê Nin Võ Đang. Nay kính. |
Alô Alô, em kính đề nghị hai bác Micha53, Старая собака - sang ngay giúp em bên topic NNN võ lâm liệt truyện. Trân trọng đề nghị BQT bứng mấy bài cuối thấm đẫm tư tưởng chưởng pháp sang topic bên kia với ạ! Trời đất, tài năng quý báu này của bác Lão Nghê Bất Bụt em không thể để mất đi đâu được. Chăng dây chăng dây ngay...
(Em mạn phép chú giải tại sao lại phiên dịch tên bác Старая собака thành Lão Nghê bất Bụt: số là em thấy con nghê tiếng Nga hình như họ gọi là Буддистская собака. Tên bác không có chữ "Phật", nên em liều dịch như thế cho vui một chút, mong bác bỏ quá nếu thấy em có gì không ổn nhé! :emoticon-0111-blush ) Em rất cảm ơn bác đã đưa ra những nhận xét, trong đó có nhiều nhận xét rất xác đáng về diễn đàn, và nhiều gợi ý quý báu cho BQT. Em chắc các bác trong BQT sẽ "ngâm cứu" (miễn là đừng lâu quá:emoticon-0136-giggl) và chắt lọc những điều quý báu để rút kinh nghiệm, xây dựng diễn đàn mạnh hơn. Nhưng riêng em thấy có những chủ đề bác nêu ra phù hợp với rất nhiều topic đã có trong diễn đàn mình. Tình trạng gay go là ở chỗ: khung thì có, mà dựng cũng dễ, chỉ có điều không đủ bột để gột nên hồ, không đủ vữa đắp vào khung đó để dựng nên thành quách lâu đài thôi. Làm sao để chủ đề đó sống được, sống khỏe, sống lành mạnh và có ích - quả là nan giải! Vấn đề không chỉ ở thiện chí, mà còn phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân khách quan: thời gian, trình độ (không chỉ là kiến thức nói chung, mà cả trình độ viết và trình bày luận điểm nữa (điều này không phải tất cả mấy trăm (thậm chí nửa trăm thôi) thành viên của NNN đồng đều có được như nhau), phong cách tranh luận.... Em rất mong các bác góp sức để bàn luận và trao đổi những suy nghĩ, kiến thức của mình, làm forum NNN thêm mới mẻ và lớn mạnh. Em nghĩ bất kỳ tranh luận nào cũng tốt, cũng có ích, miễn là người tham gia có thiện chí, có tâm, và đừng theo phong cách "mỉa mai khích bác" quá làm người đọc khó tiếp thu. Nhất là đừng vi phạm nội quy diễn đàn để làmn khó BQT - những người cũng giống như tất cả chúng ta, có ưu điểm, có khuyết điểm, chỉ khác ở chỗ vất vả hơn chúng ta, phải học giữ gìn "nhời ăn tiếng nói" hơn chúng ta mà thôi. Kể cũng tội cho họ thật -phải ôm bình pha lê mà không được tự do múa may chưởng pháp:emoticon-0102-bigsm Em kính đề nghị bác Lão Nghê Bất Bụt tạo 1 chủ đề bác tâm đắc nhất trong số mấy chủ đề bác nêu ra lập topic mới cho chúng em vào xào nấu ạ!:emoticon-0150-hands Cảm ơn bác trước! Trân trọng! |
Tại hạ đã đọc tất cả cá các bài thuyết trình của huynh старая собака, cho dù huynh có võ công thâm hậu, được lĩnh hội đầy đủ bởi các sư phụ tài hoa, cho dù huynh luyện môn võ công "lý luận" này ở Úc đại lợi hay Gia nã đại... thì cũng đã tung ra khá nhiều chiêu! Có nhiều chiêu thức đáng cảm phục khiến tại hạ thấy mình quá nhỏ bé, nhưng cũng có chiêu thức không phải là đấng anh hào trong giang hồ...Nhưng dù sao cũng đáng để chúng ta ngẫm nghĩ.
Huynh старая собака càng tỏ ra không thương mến Nga la tư là đang dối lòng! bởi không ai khác chính huynh là người rất nặng tình, nặng nghĩa với Nga la tư và môn phái Lenin võ đang! Điều này là do lưu lạc trên trốn giang hồ nhiều năm đã dạy cho tại hạ một cảm nhận như vậy. Vì chính quá yêu Nga la tư nên huynh mới đưa ra một số luận điểm để cho môn phái gì gì đó ngày càng tốt lên có phải thế không huynh старая собака? Tại hạ có nhiều năm lưu lạc ở Nga la tư, nhưng khi đọc cái tên старая собака mà nghĩ mãi vẫn không hiểu ý nghĩa của cái tên này? chán quá! Huynh có thể giải thích được không? |
Hổ già xin chào Chó già!
Hay đúng hơn chào hỏi theo đúng kiểu cư dân trên mạng: Hổ già nhà em xin chào cụ Chó già ạ! Ngay ngày đầu tiên cụ ghé thăm cái xó NNN này nhiểu người đã đặt câu hỏi: Hoặc đây là một "cụ chó điên", hoặc đây là một thằng cha quá khích hi hi. Thanh_lam là một mem của 4R NNN, đang làm nghiên cứu sinh tại đất nước hình chiếc ủng. Cậu ấy chưa từng khen ai trên 4R này bao giờ ngoài cụ .Tự hào lắm, tự hào lắm! Chứng tỏ cụ "không phải người bình thường". Thân tôi là Hổ già cũng như cụ là chó già. Thứ tự trong 12 con Giáp chẳng có ý nghĩa gì, thỉnh thoảng tôi có gầm lên một tiếng làm muôn loài thú sợ, hay như cụ có lao vào cắn trộm một ai đó thì đời chúng ta, một kẻ cũng thành cao, một kẻ cũng thành 7 món. Hỡi ôi! Tôi ấn tượng với từ "Chó già" trong truyện “Biển Gọi” . Khi Đoàn tàu không số bị đánh chìm tại Vũng Rô, đoàn chiến sỹ của ta thoát được lên bờ, đói và khát. Mọi người kiếm được một tổ kiến. Và để ăn được những con kiến đó khỏi chết đói, đ/c chỉ huy đã đề nghị, trong khi ăn kiến các chiến sỹ phải kể một một món ăn thật ngon làm cho mọi người cố quên đi là đang ăn… kiến. Một chiến sỹ quê ở Phú Thọ thì phải, có kể rằng quê em 7 đời làm thịt chó, ai mà nói rằng chó tơ (miền Nam gọi cầy tơ) là ngon thì sai hoàn toàn, chó ngon phải là chó già. Rồi chiến sỹ ấy tả cách nấu thịt chó của quê cậu ấy, đủ các món với riềng, mẻ, rau húng, mắm tôm… làm cho đoàn quân ăn hết cả tổ kiến mà cứ ngỡ đang nhậu… thịt chó. Ông bạn tôi quê ở Phòng tên TB. Cũng là mem của 4R NNN có kể rằng mỗi lần đi hát Ca–ra-ô-kê các nhân viên, em út của bác ấy cứ tranh nhau bấm cho bác ấy những bài hát Nga, nào là Đôi bờ, nào là Triệu bông Hồng, nào là Cây thùy dương... Nhưng khổ nỗi đến khi bác ấy hát, bọn lu loa của có đứa nào thèm nghe, có đứa nào cảm nhận được gì đâu (nhìn mặt chúng thì biết, mặc dù khi hát xong chúng vố tay như trời khen Sếp hát nhạc Nga hay quá!). Híc, sự đồng cảm không cùng sóng. Bác ấy có tâm sự: Là một trong những mem của 4R NNN. Sinh hoạt ọp ẹp rất đều đặn, nhưng vì công việc bận rộn, nên bác ấy không có thời gian viết bài. Tuy vậy 4R NNN luôn là nơi mỗi buổi chiều về sau công việc, mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi cần tìm một sự an ủi, bác ấy đều vào đó. Bác ấy bảo, nó là sân chơi của những người anh em đầy tình nghĩa, của những người xa lạ, nhưng có một sự đồng cảm với nhau nhờ tiếng Nga, nước Nga. Vậy thì, hãy vì nhau một chút, hãy cố khác biệt một chút, hãy làm cho cái 4R của NNN không bình thường như các 4R khác, nơi mà có bác TVN đang ngày đem phải trực đài trên miềm biên cương của Tổ quốc, nơi có bác Bản Đồ - người lính áo xanh đang phải ngày đêm lo cho từng tất đất biên cương, những người như CM, BZ, một tiếng Nga bẻ đôi cũng không biết, nhưng cũng “chết” vì văn học Nga, hay mùa thu nước Nga. Rồi biết bao nhiêu người nữa, từ các bạn ở Ir-kut xa xôi, bạn đang làm việc tại Ả rập… bạn ở miền Nam, bạn ở miền Trung… tất cả tìm được một tiếng nói chung: tình cảm với nước Nga, với thiên nhiên, văn hóa và con người Nga. Vậy cờ gì khi đi ngang qua mà đá lộn ngôi nhà này? Như bác Cả Micha đã nói: Quán của chúng tôi mới làm chỉ mới được như vậy, bác đói bụng xin mời vào húp tý cháo, cũng như chúng tôi mấy ngày bão lụt vừa qua ăn mỳ tôm mà thấy ngon chưa từng thấy. Còn vào quán mà chỉ thấy cháo loãng hay mì tôm, rồi đứng quát tháo, rồi thể hiện cái oai của mình, rồi sủa lung tung từ chửi Tư bản, ca ngợi XHCN, rồi lại quay ngoắt 180 độ hi hi, rồi thể hiện sự uyên bác, thể hiện đu đủ thứ… Hi hi, ô ô, thì xin lỗi, báo cáo với cụ Chó Già, chúng tôi ở đây dù là dân lao động, dân công trường, nhưng chuyên đi đọc vị ba cái thằng nhà thầu làm ăn bố láo, bố toét, vì thế vài cái trò sủa như cụ (tôi thành thật xin lỗi vì không thể chọn được từ nào hơn) tôi coi như cái chậu rửa bát. Tôi - Hổ già gấm cũng đã khan tiếng, cụ - Chó già sủa như thế chắc cũng đánh động đủ rồi. Giờ cụ thương tụi đàn em ở đây thì xin cụ sang “quán ăn khác” sang trọng hơn ạ. Vài lời thẳng thắn của những thằng đàn ông. Tên, tuổi, nơi làm việc của tôi, nếu cần cụ có thể tìm trên 4R này để tôi và cụ cùng trao đổi thẳng thắn. Mà theo như tên cúng cơm của cụ bằng tiếng Nga là giống cái, vậy tôi nói “những thằng đàn ông” có khi lại sai cụ nhẩy! |
Tôi đã ngộ ra rằng старая собака có nghĩa là TRUNG (bởi vật nuôi trong nhà thể hiện sự trung thành là loài chó, mà lại là "chó già" trung thành đến cuối đời?)chữ này trong tiếng Hán được viết chữ trung trên chữ tâm, trung thần! Vậy bác là "đầy tớ của dân" có nghĩa là cán bộ cấp cao rồi nhẩy?
|
Thôi các bác ạ. Các bác cho em xin, dừng tranh luận lạc đề ở đây. Rất mong các bác quay trở lại chủ đề nguyên gốc của nó, để chúng ta đỡ vi phạm nội quy diễn đàn.
Sau bài này của em, em rất mong các bác tiếp tục mạch viết theo đúng chủ đề: các bác đã đến với nước Nga như thế nào? Còn các bài viết ngoài phạm vi đó, mời các bác lập chủ đề mới hoặc sang chủ đề "kiếm hiệp" của bác USY hoặc PM cá nhân cho nhau. Em xin lỗi vì đã ngắt lời các bác. Kính chuyển tới các bác lời cảm ơn! |
Trích:
Tại hạ kính huynh старая собака về núi tu ạ . Xin huynh vào hẳn Tuyệt tình cốc mà tu chứ đừng ngồi lều cỏ kẻo bây giờ rừng càng ngày càng ít, lại có nhiều người tìm đến làm phiền thì luyện võ dễ tẩu hỏa nhập ma lắm huynh à. Chiêu thức võ thì mỗi môn phái mỗi tuyệt chiêu, nếu mà giống nhau và dễ phát hiện, học hỏi thì còn gì là tuyệt chiêu nữa huynh старая собака. Còn cái chiêu mà huynh chưa được sư phụ mình truyền lại là do huynh không được kế thừa chức trưởng môn đó mà. Để tại hạ mạn phép tiết lộ: Xin thưa đó là chiêu "Đả cẩu bổng" thuộc bộ" Đả cẩu bổng pháp". :emoticon-0100-smile |
Trích:
|
hic! gỡ hết rồi ah? bài viết giọng phim chưởng của mình hay thế mà???:emoticon-0107-sweat
|
Không, có gỡ đâu bác. Chẳng là các bài viết của các bác hay quá, đúng phong cách "chưởng" nên các mod đã vần nó qua đây,vào topic NNN võ lâm liệt truyện cho phù hợp:
http://diendan.nuocnga.net/showthrea...9798#post39798 |
Tin vui cho mọi người đây! Sáng hôm nay cô giáo văn của cháu đã chọn ra hai bạn sẽ đại diện cho lớp đi thi học sinh giỏi văn. Người thứ hai được chọn là Hạnh Nguyên. Còn các biết người đầu tiên được chọn là ai không? Chính là cháu đấy!
Cháu sướng quá cười nứt cả môi và chảy máu! :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Chúc mừng cháu nhé! Cố gắng đi thi đoạt giải cao nhé! |
Ôi, chúc mừng em nhé! Chị hy vọng em sẽ giành kết quả tốt trong kỳ thi!
|
Cháu mở bảng thống kê thành viên có nhiều bài nhất nhưng thành viên viên có số bài nhiều thứ 200 thì chỉ có mười mấy bài thôi. Mà diễn đàn của chúng ta lại có tới hơn mấy nghìn thành viên. Thế thì có tất cả bao nhiêu thành viên chỉ tham gia cho vui thôi chứ không đăng bài nào lên cả?
|
Đúng thế đấy AP ạ, có những thành viên như thế - họ đăng ký nick, viết vài bài rồi ... vì lý do nào đó không tham gia nữa...
|
Mấy hôm rồi bận quá, hôm nay chị mới vào đọc trang này. Chúc mừng AP nhé. Chị là GV dạy Văn, tuy bây giờ không trực tiếp đứng lớp nữa. Chị biết là em rất giỏi nhưng nếu có gì "cần giúp", liên quan đến môn Văn em có thể PM cho chị. Chị sẽ rất vui nếu có thể giúp em một điều gì đó. Chúc em ôn thi tốt và sẽ đạt giải cao.
|
Chị cứ nói quá chứ văn em có giỏi lắm đâu! Em chỉ được mỗi cái là giáo viên ưu ái nên cho điểm cao thôi mà!
|
Ôi chao ôi! Hôm nay cháu vừa thi văn xong đấy! Đề hôm nay đúng là cực khó! Nó như thế này này:
Câu 1: Qua việc đọc hiểu đoạn trích Hồi thứ 14 của tác phẩm "Hoàng Lê nhất thống chí" trong SGK Ngữ văn 9 tập 1, hãy phát biểu suy nghĩ của em về ý kiến cho rằng lời phủ dụ của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ đối với quân lính ở Nghệ An có thể được xem như một bài hịch rất ngắn gọn mà ý tứ thật phong phú, sâu xa, có tác động kích thích lòng yêu nước và truyền thống quật cường của dân tộc. Câu 2: Xác định và phân tích tính hợp lý trong cách tổ chức kết cấu được thể hiện trong đoạn trích "Cảnh ngày xuân" (Trích "Truyện Kiều" của Nguyện Du) Cháu thì cứ nghĩ ra thế nào thì viết thế ấy. Chắc phải hơn 75% là bịa. Chị Viet Nga thân mến! Chị là giáo viên văn chị thử hướng dẫn cách làm bài này để lần thi sau em rút kinh nghiệm làm bài nhé! |
Trích:
Có phải cái đoạn trích "Cảnh ngày xuân" nó đại khái có câu này không: Cỏ non xanh rợn chân trời Cành lê trắng điểm một vài bông hoa Nguyên văn trong Đoạn trường tân thanh là Phương thảo liên thiên bích (cỏ non xanh liền tới trời) Lê chi sổ điểm hoa (cành lê trổ lấm tấm hoa) Giá mà A. P. biết tán rộng ra thêm về đoạn này thì có nhẽ còn được khen thêm đấy, rằng trong nguyên gốc không có mấy từ rợn với trắng mà là do chính Nguyễn Du đã thêm vào, cho thấy cái tài dùng từ nôm của cụ chúa lắm. Xanh rợn là một thứ xanh ngùn ngụt, mát mắt, chỉ thế thôi là đã thấy xuân lắm rồi, không mùa nào ở phương Bắc có được cái màu xanh đầy ấn tượng như của mùa xuân được. Còn kết cấu thì rất đơn giản, mấy câu này nói rõ thời gian mới đầu tháng Ba (Ngày xuân con én đưa thoi/Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi) và tả cảnh, thu hết cả trời xuân vào mỗi một câu như đã dẫn. |
Chào các giáo sư! Hồi này các giáo sư vẫn thường xuyên cao đàm khoát luận say sưa đánh chén, dốc bầu tâm sự ngây thơ tuôn đầy tình yêu với nước Nga la tư đấy chứ?
|
Trích:
Câu đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe. Chẳng hay lâu nay nhà ngươi trốn ở phương nào? Sức khỏe ra reng? Có học được tuyệt chiêu nào mới chưa? Hay vẫn vài ba bổn cũ lôi ra để hù dọa thiên hạ? Đã vào đây rồi thì đừng sợ gì, đừng có lẩn nhanh nhé. Ta tuy là Hổ nhưng nhiều lúc mềm lòng lắm, gặp Chó già đôi lúc không có riệu ngon, đặc sản đãi, thì cũng có vài lít xăng tặng cho người để phòng lúc đi đường. À cho ta hỏi cái: khi quay lại "thớt" này nhà ngươi có đọc kỹ cái bài ta up lên từ năm 2009 không? Đọc kỹ đi nhé! Ngươi chẳng phải là đối thủ của ta để ta buộc phải rút gươm rút kiếm. Nhưng lúc này, thấy ngươi xuất hiện ta thực sự mừng! Ha ha! Ngươi có bài gì mới hay khoe đi! :emoticon-0102-bigsm |
Ta được xuất kho cũng đã lâu. Nghe ngóng thì thấy rằng dạo này các Giáo sư bị rớt mặt nạ hơi nhiều vì có cơn gió chướng. Lại nữa nhiều vị còn sa đà vào con đường Tình Ái và Tiền bạc...nên tâm thế có phần nào suy giảm. Các Giáo sư giờ ít thấy dốc bầu tâm sự ngây thơ tuồn tuột tình yêu với nước Nga La Tư nữa. Các vị giờ chỉ nhìn nước Nga La Tư qua những lỗ châu mai để rồi thỉnh thoảng tru lên vài tiếng như Chó sủa ma giữa cánh đồng chó ngáp vậy thôi. Buồn!
|
Ôi chào bác Hoàng đế Cẩu, chả nhẽ bác vẫn còn bức xúc gì đó ư?
Trong số n bóng hồng vây quanh bác, tại sao bác lại chọn 1 về với mình, xây nhà cho ở, nhìn ngắm lướt qua mỗi ngày? chỉ để bóng hồng nấu cơm giặt đồ cho bác?chỉ để trút "tâm tư ghen"? Thế thì cũng có những người chọn Rusia trong số gần 200 quốc gia & lãnh thổ trên quả đất này để trút tâm tư! có gì mà lạ! Đời có Phở thì phải có Cơm, đôi khi lại quên là Cơm có trước Phở! Bác ghé thăm 3N là quý hóa đấy? |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:22. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.