![]() |
Trích:
|
Trích:
Осенние цветы А. Гарцман – В. Куровский Не надо усложнять, ведь все так просто, Я верю с милым рай и в шалаше, Так вышло, что с ночным прощальным тостом, Остались в очарованной душе: Осенние цветы, наивные мечты, Последние хиты и ты … Осенние цветы, наивные мечты, Последние хиты и ты … Не надо усложнять, мы были вместе, И все произошло само собой, Весь наш роман пропели мы как песню, В которой мне дарованы судьбой: Осенние цветы, наивные мечты, Последние хиты и ты … Осенние цветы, наивные мечты, Последние хиты и ты … Những đoá hoa mùa thu Không phải làm phức tạp lên, xin hãy để mọi cái giản đơn thế Em tin vào túp lều tranh với hai trái tim vàng Trong đêm chúc rượu chia tay ấy Còn đọng lại trong lòng say đắm: Những đoá hoa mùa thu, những ước mơ hồn nhiên Những bản tình ca cuối cùng và anh … (хиты ???) Những đoá hoa mùa thu, những ước mơ hồn nhiên Những bản tình ca cuối cùng và anh … Không phải làm phức tạp lên, chúng ta đã từng bên nhau Tất cả đã trôi qua tự nhiên Chúng ta ngân nga mối tình này như ca vang bài hát Mà nơi đó đã trao em số phận: Là những đoá hoa mùa thu, những ước mơ hồn nhiên Những bản tình ca cuối cùng và anh … Những đoá hoa màu thu, những ước mơ hồn nhiên Những bản tình ca cuối cùng và anh ... |
Thu
Mùa Thu.
Mùa vui hay buồn. Mùa tựu trường ... miền cổ tích xa lắc. Rồi... chia tay dưới mưa thu lất phất...sang Nga. Trời Mátxcơva nắng vàng rực rỡ. Lá vàng rơi, trời đất cũng vàng. Các em Nga tóc vàng óng.... Thu có lẽ là buồn. Là lạnh lẽo, là chia ly...:-? Lạc vào đây xin phép Siren vẽ mấy nét Thu. Nhưng...thì là mà Siren là...của mùa xuân, mùa của hy vọng, của tình yêu ...sao lại đề tài Thu ...lạnh...cóm róm thế nhể. :-? Một khúc Thu đóng góp vào tô-bic. Đêm lại ru ta về thu ... xa lắc... Hà nội chơi vơi hương hoa sữa chia ly Phải nước mưa làm em đẫm hàng mi Hay sương chiều nhòa kính anh hôm ấy Nước mắt rơi có lẽ là lần cuối Để sau này chỉ chảy ngược vào trong... Để ta quen chờ đợi và nhớ mong Để ta hiểu đời không không, có có Lá rơi rơi, rơi nhuộm vàng mộng vắng Thu tha phương bao mùa lá vàng rơi Đã bao thu không hoa sữa chơi vơi Bao lâu rồi anh lạc miền xa vắng Đêm lại ru ta về thu...xa lắc... (FL. 23.11.09) |
spam
Tự nhiên trong đầu lại ung ung melody Autumn Leaves.
Spam một bài cũ mèm. Nghe mà người...nhũn như con chi chi...:-$ Nguyên bản: |
Đóng góp cho Mùa thu một bài thơ của "Thời xa vắng"
CẢM TÁC TRƯỚC THU VÀNG Anh lặng bước bên bờ sông Men Trống vắng, không còn em nữa Xạc xào ngọn gió Lả tả rừng vàng lá bay... Con đường nhỏ Đá hoa cương láng đỏ Vẫn tươi nguyên trong lớp lá phủ dày. Anh đắm giữa mùa thu cuối thiên niên kỷ Ngỡ đất dưới chân không phải con đường Và lá nữa, cũng đâu còn là lá – Những mảnh thu vàng man mác hương... Dòng Men chảy quanh thành Franfuôc1 Trong mắt anh – ngút ngát một dòng vàng Những cánh lá râm ran đốt lòng người viễn xứ Không gian vỡ oà trong tiếng thu vang. Có thể nào một cuộc chiến tang thương Từng chà xát những phiến lá dịu lành đến thế? Phải, nơi đây thế chiến đã tràn qua Bởi có kẻ bạo tàn muốn làm chúa tể. Bọn cuồng chiến say máu và lửa đỏ Chẳng động lòng trước sắc thắm mùa thu, Biến động ở Trung Đông, Nam Tư còn nhắc nhở Chúng vẫn lẩn quất đâu đây, tăm tối, chẳng hình thù... Em yêu ơi, dưới tán rừng lạ lẫm Đi bên dòng Men gió lộng bốn bề Ngập giữa biển vàng anh vẫn nhớ phía trời quê xa thẳm Nơi có em - cánh sóng xanh thao thiết đợi anh về. Frankfurt 1996 |
Chợt giật mình khi đâu đó trong làn gió có mùi hương vỏ quýt, ổi chín và thị thơm...
Mùa thu đang đến gần...Trốn cái ồn ã, gấp gáp của bộn bề công việc, đi vào chùa, thả bước trên những lối phủ đầy rêu phong, ta nghe lòng thư thái... http://i793.photobucket.com/albums/y...cture028-3.jpg |
Trích:
Cảm ơn bác Ren có được tấm ảnh này làm cho tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, thanh thản! :emoticon-0150-hands |
Đúng hôm lập thu, cô đang ở biển. Có ai đó nhắn tin: Troi da lap thu sao chang thay em ve. Cô "À" lên trong bụng. Một mùa thu nữa đã đến rồi sao. Thể nào mấy hôm rồi thấy biển lặng lắm, không sóng to , không gió lớn. Nước biển xanh và trong veo, nhìn thấy rõ cả từng viên đá cuội ở sát ven bờ. Nắng rất nhẹ, lan truyền trên vòm phượng vĩ. Khi về đến nhà, cô nhớ sắc biển ngày vào thu quá cứ trong veo trong veo thôi.
http://photos.friendster.com/photos/...146976178l.jpg |
Cô Si-ren ạ, anh nhìn thấy cái sân rêu xanh thấy đẹp thì đẹp thật, nhưng vẫn có cảm giác hơi sờ sợ, chẳng là nhớ đến ngày xửa ngày xưa có lần đi vào chỗ có rêu, ngã oạch một cú đã đời:emoticon-0106-cryin
Nhìn cái sân rêu này, bỗng nhớ đến cái sân đình Võng Thị ngày trước, dễ đến gần 20 rồi, cũng hoang vu, rêu phong...như trong thơ của Bà Huyện Thanh Quan. Nay thì đó đã xây kè bê tông, xe máy phóng vù vù |
Trích:
Bây giờ mất quyền sửa bài rồi nhé! Chắc bởi mùa thu nên mới lãng đãng thế ạ bác Hùng? |
Trích:
Cái giò thứ ba đâu nhỉ, mà bảo là "bắt được 3 cái giò"?. Lại còn kêu "quá đã!". Không thấy lạ mới là lạ! |
Thế thì chỉ còn một loại giò nữa thôi, "giò lụa" ý mà. À mà bác MU cho cháu hỏi, ở bên Nga người ta làm giò từ thịt ngựa nên gọi là коньбаса, phải thế không ạ?
|
Trích:
|
@Chị USY: Hic, chuẩn luôn ạ, đã quá! :emoticon-0150-hands
Nhưng em thấy lạ sao bác MU thông minh như thế, tay không với sợi dây thừng và hòn đá đánh lửa mà bắt sống được Chúa Sơn Lâm mà cái vụ lẻ tẻ "giò không ra giò" này mà giả vờ không hiểu ạ!! Thôi nhà em quay lại chủ điểm mùa thu để "phiu" với chân đạp trên rêu http://i793.photobucket.com/albums/y...cture027-3.jpg và mây đội trên đầu đây, hihi http://i793.photobucket.com/albums/y...cture012-3.jpg |
Trời mưa vừa tạnh, nắng chưa hửng lên, gió thổi mát lạnh, một chút thu đang thoáng bay qua thành phố.
Cậu con trai níu áo mẹ muốn đi chơi công viên và được đạp xe thư giãn. Mẹ cậu gật đầu đồng ý. Hoa cỏ thơm ngát, lá còn đẫm hơi mưa. Con đường nhỏ trong công viên đã đang được gió hong cho se lại. Cậu con trai ngoáy tít đôi chân trên pê-đan, thỉnh thoảng chạy xe qua chỗ mẹ ngồi dọa trêu mẹ một cái. Trên tay người mẹ đang cầm một tờ báo văn nghệ, hình như chị đang dở mắt đọc truyện ngắn "Người đàn bà và con chó nhỏ" của nhà văn A.Sê-Khốp được dịch ra tiếng Việt. Đúng lúc ấy, người đàn bà cùng con chó nhỏ rất xinh xắn đi tới. Họ chào hỏi nhau thân thiện, cô chó nhỏ cứ chạy vòng quanh. Họ không quen nhau, nhưng có một điều gì đó thú vị đã nối kết câu chuyện của họ lại. Gió mơn man đùa giỡn, bụi hoa rung lên khe khẽ, cành lá đung đưa xao động trước ánh nắng cuối ngày sau cơn mưa đang lóe lên. Có một thoáng thu, dịu dàng đâu đây. Có tiếng gọi của cậu con trai gọi mẹ:"Thích quá, mẹ ơi!" Có tiếng mẹ cậu âu yếm nhìn theo:" Từ từ thôi nào" http://photos.friendster.com/photos/...180661108l.jpg |
Trích:
Có nhời xin phép các bác đừng quát là xì-pam lạc. Tại cháu nói đã hỏi thì em phải trả nhời. Mà dạng hỏi-đáp như thế này em không biết pót vào đâu, đành để ở đây. Nếu không được thì các bác xóa giúp, em không thắc mắc đâu ạ. |
Sáng nay đi làm sớm,
Hồ Tây dăng mưa buồn Nhìn mưa không ngơi tuôn Ta nghe lòng xao xác Thu đâu rồi nốt nhạc Từng giọt dệt dây mưa Thu đâu rồi ngày xưa Ướt nồng vàng thảm lá Tạm biệt nhé mưa hạ Ta lặng ngắm thu mưa Tìm lại mình trong đó Mùa thu Nga xa xưa... http://i793.photobucket.com/albums/y...cture060-2.jpg |
Sáng nay đi làm sớm,
Ta lặng ngắm thu mưa. Đến công sở quá trưa, Ta nghe lòng xao xác! |
Ta đến Ba Vì thăm núi mây
Hồ thu nước lặng gió thôi lay Bỏ lại đô thành nhao nhác bụi Ta rủ mây ngàn ngơ ngác say... http://img.photobucket.com/albums/v5...g/IMG_8994.jpg |
Nơi này không có mùa thu? Khồng. Có đấy, dù chỉ là phơn phớt thu
Bạn thử chịu khó dậy sớm một hôm mà xem nhé. Đường phố nhiều gió se se lạnh. Lá vàng bay nhẹ lác đác trên vỉa hè. Hồ nước lao xao sóng. Cây cỏ soi mình chải tóc bên dòng sông. Không gian mát lạnh đến tê lòng. Hơi sương dìu dặt, buồn một chút đủ để người bình thường cũng muốn làm thơ. Những câu thơ dành cho mùa thu dịu dàng. Hình ảnh đây, bạn có muốn thả nhẹ từng giọt thu đang chạm mùa? http://photos.friendster.com/photos/...154229828l.jpg |
Buổi tối, người giao hàng của FeDex làm việc trễ, có ai đó đã gửi vào nơi này mấy công mưa thu. Đêm, mưa rỉ rả. Một giấc mơ tràn cung mây, được chạm bàn tay vào mùa thu xa xỉ. Sáng, dấu vết mưa thu vẫn còn loáng ướt quanh vườn. Tận trưa, từ nơi này mới kịp gọi một cuộc điện thoại đường dài cảm ơn ai đó đã gửi gắm một chút thu. Nhạc chuông chờ đã là "mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ". Bâng quơ Tháng chín.
http://photos.friendster.com/photos/...615543168l.jpg |
Ừ nhỉ, mùa thu đã về từ khi nào. Trời se lạnh mà ai đó không nhận ra. Công việc nhiều quá hay những cánh hoa mướp vàng bên hiên nhà chưa đủ độ vàng của một mùa trong trí nhớ về sắc thu của nữ sĩ Anh Thơ...
" Hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác Lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay.." http://i793.photobucket.com/albums/y...cture023-2.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...cture022-3.jpg Thật tiếc là không chụp được lũ chuồn chuồn chiều nào cũng bay rợp cả bờ Hồ Tây. |
Trích:
http://www.kedem.ru/photo/articles/2...olbhist-02.jpg Nguồn gốc từ "колбаса" - chỉ để tham khảo, chưa chắc đã là chân lý http://www.kedem.ru/history/20100311-kolbhist/ Trích:
|
Большое спасибо тёте Нине.
|
Thu !
Đã lâu rồi chẳng được chạm vào Thu. Thu chỉ còn đọng lại trong cảm xúc mênh mang, gợi nhớ bởi những cơn gió lao xao . Những con đường mùa thu cô đơn, bầu trời xám, thoang thoảng mùi cỏ đắng … Thu xáo trộn tâm hồn…Thu đến ta chợt thấy lòng mình yếu đuối…
Lá phong đỏ như mối tình đượm lửa Hoa cúc vàng như nỗi nhớ dây dưa… |
Tặng các bác đang ở xa mùa thu Hà Nội.
http://i793.photobucket.com/albums/y...cture002-7.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...cture003-6.jpg |
|
:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe Nắng thu :
http://img163.imageshack.us/img163/5...3092010065.jpg http://img101.imageshack.us/img101/184/z03092010066.jpg |
bạn ơi,bạn đã sang nga bjo chưa?nước nga chắc đẹp lắm bạn nhỉ
|
http://photos.friendster.com/photos/...661466874l.jpg
Anh vẫn hay nhem thèm tôi" Ở đấy chẳng có mùa thu...ở đây, thu đầy nhá". Tôi vừa buồn cười vừa tức mình. Ừ, thì mùa thu không rõ rệt nhưng cũng có chứ, có những khoảnh khắc như mùa thu lao xao. Gió thổi ban mai nhè nhẹ. Chùm bông Tigôn hồng thắm, chỉ cần một cái động khẽ cũng có thể rơi cánh hoa. Lại nhớ câu thơ của O.B" Đừng ..." Tôi sẽ nói với gió là :" Xin hãy nhẹ tay, đừng chạm vào hoa mùa chín gọi", để Tigôn hồng tươi. Một chút la đà, phiêu lãng của mùa thu. |
Nắng sớm. Chan hòa là nắng trên sân thượng. Đêm qua, lũ chim đã trú chân nghỉ ngơi ở góc nhỏ yên tĩnh này. Bằng chứng là những quả bàng chúng quắp từ ngoài phố về sau khi rỉa no nê phần thịt chúng gửi lại những hạt bàng cho chủ nhà. Chọn một hạt chắc mẩy đem gieo. Cây bàng non mỗi ngày một lớn. Biết đâu, mai mốt nhìn lá bàng mình sẽ đoán mùa thu ẩn hiện quanh đây.
http://photos.friendster.com/photos/...188168926l.jpg |
Quý bác For lắm nên tặng bác chùm hoa sữa BZ mới chụp ở cạnh nhà. Hihi, ưu tiên người ở xa. Hà Nội vào thu đẹp quá!
http://img830.imageshack.us/img830/8682/img4769b.jpg |
ĐÊM HÀ NỘI NHỚ
Bùi Sim Sim Xa một tuần có lâu quá không anh Sao em thấy ngày cứ dài đến thế Đêm Hà nội thơm nghẹn lòng hoa sữa Ngôi sao em ngân ngấn phía chân trời Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi Giờ cũng chẳng vô tình ngang cửa Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy Hà nội bồng bềnh trôi theo heo may Ánh trăng nhắc về thời mê đắm Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy ... Tặng các bác chút cảm xúc thu Hà nội ...lượm trên mạng!:emoticon-0127-lipss |
Cũng lượm ở trên mạng đấy ạ! Kính các bác! Xasha vốn văn dốt võ dát! Ngọ nguạy mãi cũng chỉ được mấy câu này! ... Thu của em mật vàng nắng trải, Gạt hanh heo sang hết phía hồn anh, Nghe rả rích, tiếng tàn phai vọng lại....... Biển mờ xanh! ... |
Từ nơi không có mùa thu , vẫn hỏi : "Đã se lạnh chưa, đã liêu siêu trong gió heo may chưa?" và các bạn Hà nội nhắn tin :"Anhia có ra Hà nội không, ra để mà cảm nhận mùa thu , rất đẹp, rất nao lòng, rất nhớ nước Nga."
|
:emoticon-0150-hands:emoticon-0100-smileCô bé BZ cười khúc khích đấy à, thích quá nhỉ. Mới đây mà đã...hôm nay, se se lạnh và gió đầy trời rồi.
|
Ngày cuối cùng của tháng 9
Tản mạn Tháng 9 – Mùa thu Hà nội ________________________________________ Thân tặng những Bạn sinh nhật Tháng 9 Tháng 9 rồi đấy em! Bất chợt nghe một giọng nói trìu mến của chàng trai với cô gái đi bên hồ Hoàng Cầu vào một sáng mùa thu. Ừ nhỉ! Tháng 9 rồi đấy em. Bước sang tháng 9, có cảm giác Hà Nội đẹp và dịu dàng hơn - sự dịu dàng khi biết trời đã sang thu với mùi hương hoa sữa bất chợt ùa về trong tâm thức của tuổi thơ, của thời trai trẻ khi đi bộ dọc hồ Thiền Quang vào một buổi tối muộn vắng vẻ trước ngày đi xa. Cảm giác mơ hồ, nôn nao, trôi đi trong không gian nồng nàn ấy đánh thức mọi giác quan, mọi cảm xúc tưởng chừng mãi mãi rời xa ta... Cũng lạ, cứ nhắc tới Hà Nội mùa thu là nhắc tới hoa Sữa. Có lẽ cũng bởi bài hát “Nồng nàn Hoa Sữa” quá nổi tiếng và cũng có thể như một trào lưu của lớp trẻ nói tới hoa Sữa gắn với Hà Nội. Hoa Sữa đâu phải ở Hà Nôi mới có và cũng đâu chỉ có Hoa Sữa tỏa hương về đêm. Hoàng Lan, Ngọc Lan ... cũng tỏa hương về đêm đấy thôi. Vì đâu Hoa Sữa là dấu hiệu dễ nhận biết đầu tiên về mùa Thu Hà Nội (?!). Bởi chăng mùi hoa ấy quyện với thời tiết của Thu Hà Nội bắt đầu se se lạnh (tôi rất thích và không thể diễn tả được hết cái không khí chớm lạnh của đêm mùa thu)? Bởi chăng những đôi trai gái đi chơi khuya về qua con đường Nguyễn Du ấy do lạnh nên xích lại gần nhau hơn, những cái ôm mượn cớ hơi lạnh để siết chặt nồng nàn hơn và cái se se lạnh ấy như con thuyền chở mùi hương hoa sữa trôi bồng bềnh trên mái tóc, trong ánh nhìn có lửa tình của các đôi trai gái. Tôi lý giải như vậy bởi lẽ TP Hồ Chí Minh cũng có con đường trồng hoa Sữa, TP Đồng Hới được gọi là TP Hoa Hồng nhưng cũng có con đường ngập tràn hoa Sữa. Cũng loài cây ấy, cũng mùi hương ấy nhưng chỉ tiếc rằng nó không được chở bằng con thuyền thời tiết se se lạnh của mùa thu Hà Nội nên đôi khi trở thành mùi hương nồng nặc và nỗi bức bối khó chịu của người dân. Có lẽ là thế... Người ta nhớ về Hà Nội nhiều, ám ảnh và da diết hơn trong cái se se lạnh của mùa thu nơi đây... Trong cái lạnh dễ nhận ra nhiều điều, nhiều khao khát và thấy cần sưởi ấm cho nhau, tự sưởi ấm cho mình, dẫu có thể bằng chính những cô đơn mà mình đang đối diện... Những cô gái, chàng trai mùa thu dạo phố, trong hơi thở của mùa hình như họ càng trở thêm phần duyên dáng và đằm thắm lôi cuốn hơn với những bộ đồ thu cho dù vẫn có khi là chiếc quần Jean hay những chiếc váy mềm mại nữ tính. Mỗi buổi sớm đi làm, bao giờ lòng cũng xao động khi bắt gặp những cô gái mùa thu mình không quen ấy, sự xao động nhớ về một thời tuổi trẻ làm lòng lơ đãng, xao xuyến bồi hồi… Có người nói rằng sao có nhiều người sinh nhật vào tháng 9 thế nhỉ? Tôi thì lý giải thế này. Tháng 9 hay nói rộng hơn là mùa thu đã kéo họ gần nhau hơn, nảy sinh tình cảm mãnh liệt hơn với những kỷ niệm mùa thu bên nhau và lời ước hẹn được trao nhau để rồi chỉ sau vài ba tháng là đến mùa cưới của năm đã đưa họ về với nhau và Bạn thử tính xem có đúng là rất nhiều người sinh nhật vào tháng 9 không? Ừ đó là một năm của vòng quay tình yêu trọn vẹn. Mùa nào cũng đẹp, cũng đầy ắp kỷ niệm nếu Bạn thực sự sống và yêu nó phải không? Những kỷ niệm bao giờ cũng nhớ và nhớ nhất những kỷ niệm đẹp. Đó là những kỷ niệm của thời trai trẻ, những mùa thu vàng óng ả dọc con đường tải đầy lá vàng của TP cổ kính Kiep. Năm 1981 là năm TP Kiep kỷ niệm 1.500 năm. TP được mệnh danh " TP của mẹ các thành phố". Hà nội của chúng ta cũng đã được xếp vào hàng những Tp 1.000 năm. Tự hào lắm thay! |
Vì đâu Hoa Sữa là dấu hiệu dễ nhận biết đầu tiên về mùa Thu Hà Nội (?!). Bởi chăng mùi hoa ấy quyện với thời tiết của Thu Hà Nội bắt đầu se se lạnh (tôi rất thích và không thể diễn tả được hết cái không khí chớm lạnh của đêm mùa thu)? Bởi chăng những đôi trai gái đi chơi khuya về qua con đường Nguyễn Du ấy do lạnh nên xích lại gần nhau hơn, những cái ôm mượn cớ hơi lạnh để siết chặt nồng nàn hơn và cái se se lạnh ấy như con thuyền chở mùi hương hoa sữa trôi bồng bềnh trên mái tóc, trong ánh nhìn có lửa tình của các đôi trai gái.
Có lẽ là thế... Người ta nhớ về Hà Nội nhiều, ám ảnh và da diết hơn trong cái se se lạnh của mùa thu nơi đây... Trong cái lạnh dễ nhận ra nhiều điều, nhiều khao khát và thấy cần sưởi ấm cho nhau, tự sưởi ấm cho mình, dẫu có thể bằng chính những cô đơn mà mình đang đối diện... :emoticon-0157-sun: Mình rất yêu Hà Nội và khi đi trên Nguyễn Du có những cảm giác đặc biệt khii đi trên con phố này, mùi hoa sữa nồng nàn nhưng có gì man mác thân quen vẫn mang nét dịu dàng đặc trưng của Hà Nội. |
Đi trong hương gió ngọt ngào của ban mai, tôi càng yêu con phố hiền hòa. Hoa sữa thấp thoáng trong vòm lá, vương trên tóc, sương sớm khe khẽ mờ tỏa.
Chỉ có ở mùa thu Hà Nội, hương sữa mới dịu dàng thích hợp như thế. Tôi mang cả mùa thu đi xa. |
Nhớ mùa thu Hà Nội.
Tôi được sống ở Hà Nội chỉ vỏn vẹn có một năm. Đó là thời gian học ngoại ngữ trước khi sang Liên Xô. Như một sự tình cờ, ngày đó vào mùa thu năm trước ra Hà Nội nhập học và năm sau cũng vào mùa thu tạm biệt Hà Nội lên đường. Thú thực là trước khi ra Hà Nội để nhập học, tôi chưa một lần được đặt chân đến Thủ đô. Sinh ra ở vùng quê miền Trung nghèo khó, tuổi thơ lớn lên trong ùng oàng của chiến tranh bom đạn, 16 tuổi đã biết cầm súng bắn lũ giặc trời...nên chỉ biết Hà Nội qua sách vở, phim ảnh mà thôi. Một sáng mùa thu, chuyến xe Hải Âu từ Huế ra Hà Nội xóc vật vã suốt một ngày đêm, đến tảng sáng thì dừng đỗ ở bến Kim Liên trả khách. Nhà quê ra phố chưa kịp quan sát cảm nhận phố phường Thủ đô thì lơ ngơ lớ ngớ thế nào lại bị kẻ cắp ở bến xe thó mất chiếc ca- táp đựng toàn bộ giấy tờ, quyết định nhập học, hộ khẩu tạm trú, tem phiếu thực phẩm và tiền...May mà cũng chỉ sau cái hẹn hai tiếng đồng hồ của công an bến xe Kim Liên, tôi đã nhận lại được giấy tờ để kịp nhập học, tiền thì nó phải mất là đúng rồi. May quá, nếu mất luôn giấy tờ thì sau đó không còn biết ra sao nữa. Đó là một buổi sáng mùa thu Hà Nội, trời trong xanh, phố phường người xe tấp nập nhưng lòng tôi thì đầy hoang mang lo lắng. Sau khi ổn định nơi ăn chốn ở, học hành, có những chiều nắng thu nhè nhẹ, mấy anh em rủ nhau lên tàu điện ra Bờ Hồ chỉ để được ngồi trên ghế đá ngắm mặt nước hồ mùa thu, bên những ghế đá gần đó có những đôi trai gái yêu nhau, có đôi không ngồi nghế đá mà cùng ngồi chung trên một chiếc yên sau xe đạp. Tài thật. Dân nhà quê chẳng biết lịch sự là gì, thấy cái gì lạ khác mình là cứ chăm chăm dòm ngó. Có những buổi về Bờ Hồ chỉ để vào xem cửa hàng bách hóa tổng hợp Tràng Tiền, sau đó ăn 1- 2 que kem rồi chen chúc leng keng tàu điện về trường. Hồi đó tôi chưa kịp đi hết các con phố của Hà Nội hay sao mà tôi thấy hình như hoa sữa chỉ có ở đường Nguyễn Du thôi thì phải, có lẽ ban đêm đi qua con phố này mới cảm nhận được mùi hoa sữa nó nồng nàn ra sao, còn tôi thỉnh thoảng có đi qua đó vào ban ngày nên chỉ thấy hoa sữa màu trắng xanh rụng đầy trên hè phố. Tôi nhớ thời bao cấp Hà Nội cũng còn ít nhà cao tầng, một vài khu chung cư như Trung Tự, Kim Liên, Thành Công...nhà cũng chỉ đến 5- 7 tầng, nhiều tuyến phố nhà cửa còn thưa thớt, phía sau gò Đống Đa, Giảng Võ là những cánh đồng, hồ nước khá rộng, nhà cửa phố xá xe cộ không chen chúc như bây giờ nên mỗi khi có những cơn mưa lớn, Hà Nội không ngập, đường phố không biến thành sông tắc đường như hiện nay. Ấn tượng nhất là những cơn mưa rào khá to vào cuối hạ đầu thu, sân trường nước ngập đến bắp chân, mấy đứa dùng đèn pin, vợt, thậm chí cả cái rá cũng lùa bắt được cá rô. Những ngày thu năm sau khi chuẩn bị lên đường, với bao nhiêu lo toan tất bật để chuẩn bị cho chuyến đi xa nên tôi cũng chẳng kịp cảm nhận hết vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội, chỉ biết trong lòng lâng lâng muôn vàn cảm xúc để sau khi xa Hà Nội mới thấy nhớ và nhớ mà thôi. Tôi cũng có "một chút gì để nhớ để thương" ở Hà Nội, cũng nhiều lần hai đứa đèo nhau ra công viên Lênin, ngồi chuyện trò trên ghế đá cạnh cây si già rất to, tán lá rộng uốn cong la đà trên mặt nước, nói đủ chuyện trên trời, dưới đất mà chung quy lại cũng là chuyện bắn máy bay hồi chiến tranh...Nhưng cũng mùa thu ấy, tự biết mình không có duyên với đất kinh kỳ nên đành dứt áo ra đi. Có thể nói Hà Nội có bốn mùa rõ rệt và mùa nào cũng có vẽ đẹp riêng của nó, nhưng với tôi, tôi riêng có hai mùa thu của mình ở Hà Nội và tôi nghiệm ra một điều ngẫu nhiên khá thú vị là khá nhiều lần cơ quan cử đi công tác, tôi lại được về với Hà Nội vào những ngày thu. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:13. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.