![]() |
Tại giải đấu HomeSense Skate Canada International vừa diễn ra tại Ottawa, cặp vận động viên Nga Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV đã giành được huy chương vàng. Tuy chương trình tự chọn của họ có mắc lỗi, khi Smirnov lại chỉ quay 2 vòng trong động tác nhảy toe loop 3 vòng, nhưng nhìn chung họ đã để lại ấn tượng rất tốt trên nền nhạc opera "I Pagliacci" của nhạc sĩ Leoncavallo (hình như bạn Apomethe cũng rất thích vở này). Còn chuơng trình ngắn của họ thì tốt hơn - trên nền nhạc "Swan" của Camille Saint-Saens - các động tác kỹ thuật tốt, twist khá hơn trước, components cũng ổn. Tiếc là họ chưa thực hiện động tác ném (throw) 4 vòng, nhưng đầu mùa mà, Yuko còn đang chữa vai thì phải. Nina nghĩ rằng trong tương lai, khi cả hai bài thi đấu đều nhuyễn hơn thì họ sẽ có thể đua tranh giành huy chương tại bất kỳ giải nào ...
Còn đây là bài thi đấu của họ, tất nhiên chất lượng Youtube thôi 2008 Skate Canada - Pairs Short Program: Yuko Kawaguchi Alexander Smirnov RUS 2008 Skate Canada - Pairs Long Program: Yuko Kawaguchi Alexander Smirnov RUS |
Tại giải thi đấu ISU Grand Prix - Cup of Russia vừa diễn ra tại Moscow, Russia cuối tuần vừa qua (20 - 23/11), các vận động viên Nga đã có các kết quả ... triển vọng hơn trước. Tuy ở nội dung đơn nam, Alexander USPENSKI chỉ xếp thứ 10, Artem BORODULIN xếp thứ 9, còn Sergei VORONOV xếp thứ 7 chung cuộc, còn trong nội dung đơn nữ thì Nina PETUSHKOVA xếp cuối cùng, còn Alena Leonova chỉ dành được vị trí thứ 5 chung cuộc, song ở các nội dung đôi thì các vận động viên Nga đã có 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Ở nội dung trượt đôi (Pairs), đôi vận động viên Yuko Kawaguchi/Alexander Smirnov đã có huy chương bạc sau khi hoàn thành bài thi đấu tự chọn. Đáng chú ý là trong bài này họ đã thực hiện động tác ném salchow 4 vòng khá ổn (quay đủ 4 vòng). Tuy cả 3 cặp vận động viên đứng đầu đều mắc khá nhiều lỗi, nhưng kết quả này sẽ khiến cho Kawaguchi - Smirnov hài lòng hơn là thất vọng - họ sẽ được thi đấu tại chung kết ISU Grand Prix. Ở nội dung múa trên băng (Ice dance) một bất ngờ nhỏ đã xảy ra khi Jana Khokhlova/Sergei Novitski lần đầu tiên thắng đôi múa Nga khác - Oksana Domnina/Maxim Shabalin, và do đó cả 2 đôi này đều có khả năng lọt vào chung kết ISU Grand Prix. Nina không nghĩ là có sự dàn xếp, cả 2 đôi này đều khát khao muốn có vị trí số 1 cả. Tất nhiên đây mới là đầu mùa thi đấu, một số vận động viên còn chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương, tuy nhiên, chúng ta hy vọng rằng đây chưa phải là những thành công cuối cùng của các vận động viên trượt băng Nga. |
Ồ, mình quên mất các vận động viên trẻ :) Đôi Lubov ILIUSHECHKINA / Nodari MAISURADZE chung cuộc xếp thứ tư, còn Ksenia OZEROVA / Alexander ENBERT thì xếp thứ năm - đây là thành tích không tồi cho các vận động viên lần đầu thi đấu ở các giải người lớn. Còn Anastasia PLATONOVA / Alexander GRACHEV thì xếp thứ 7 chung cuộc nội dung múa trên băng
Một số video Kawaguchi Smirnov 08 Cup of Russia SP http://www.dailymotion.com/video/x7h...f-russia_sport Kawaguchi Smirnov 08 Cup of Russia gala http://www.dailymotion.com/fsqueen/v...f-russia_sport Iliusheckina Maisuradze RUS 49.96 http://www.dailymotion.com/fsqueen/v...cup-of-r_sport Ozerova Enbert RUS 52.26 http://www.dailymotion.com/fsqueen/v...ussia-sp_sport |
Giải vô địch Nga về trượt băng nghệ thuật năm 2009 vừa mới kết thúc cách đây vài tiếng đồng hồ. Rất tiếc là kênh 1 thì không truyền hình để người VN cũng xem được :) Các kết quả khá là ... đúng theo dự đoán chung, tuy là vẫn khá bất ngờ. Ở nội dung trượt đơn nam, chiến thắng của Sergei Voronov đã được chờ đợi - rõ ràng là khi Evgeny Plushenko mới chỉ nói là sẽ quay lại thôi, thì anh Voronov vẫn là vận động viên trượt đơn nam số 1 của Nga. Anh đã thực hiện động tác nhảy toe loop 4 vòng cả trong chương trình ngắn lẫn chương trình dài, và quan trọng là tất cả các động tác nhảy đều thực hiện khá tốt. Kết quả là anh đã bảo vệ được chức vô địch Nga. Bất ngờ đối với Nina là vị trí thứ hai của Artem Borodulin, chứ không phải Andrey Lutai - anh này chỉ xếp thứ ba chung cuộc, và điều này có thể khiến cho anh không có cơ hội thi đấu ở giải vô địch châu Âu. Sergei Voronov trong chương trình ngắn. Ảnh: Anna Kondakova http://img442.imageshack.us/img442/5...2009jl9yd4.jpg http://img442.imageshack.us/img442/v...jpg/1/w223.png |
Ở nội dung đơn nữ thì 2 ngôi vị cao nhất đã thuộc về 2 cô bé 12 tuổi: Adelina Sotnikova và Elizaveta Tuktamysheva. Tất nhiên ở tuổi 12 thì điểm thành phần (components) chưa thể cao được, nhưng 2 cô nàng này đã thực hiện các động tác nhảy rất tốt. Trong chương trình ngắn thì Sotnikova đã thực hiện động tác nhảy lutz 3 vòng, 2 động tác nhảy liên tiếp flip 3 vòng và toe loop 2 vòng, và axel 2 vòng, và đã nhận được 54.93 điểm, xếp thứ nhất trong chương trình ngắn. Còn Tuktamysheva thì thực hiện 2 động tác nhảy toe loop 3 vòng, lutz 3 vòng và axel 2 vòng. Tuy nhiên trọng tài đã hạ điểm ở 2 động tác nhảy liên tiếp của cô bé, nên sau chương trình ngắn cô chỉ xếp thứ 5, kém Sotnikova hơn 5 điểm. Tuy nhiên, Elizaveta đã thực hiện chương trình dài rất tốt, và cô đã có được vị trí thứ hai chung cuộc, xếp sau Adelina. Đáng nói là cả 2 cô bé này đều chưa đủ tuổi để thi đấu quốc tế. http://img243.imageshack.us/img243/3...sot09lpkp5.jpg Adelina SOTNIKOVA trong chương trình dài. Ảnh: Anna Kondakova http://img159.imageshack.us/img159/26/elituk09lpzk5.jpg Eilzaveta TUKTAMYSHEVA trong chương trình dài. Ảnh: Anna Kondakova |
Nội dung múa đôi cũng không có bất ngờ. Khi Oksana Domnina và Maksim Shabalin không thi đấu thì chẳng ai có thể tranh đua với Jana Khokhlova /Sergei Novitski được, và họ đã giành huy chương vàng giải vô địch Nga lần thứ hai http://img168.imageshack.us/img168/1...nov09cdkh9.jpg http://img168.imageshack.us/img168/0...jpg/1/w213.png Jana Khokhlova /Sergei Novitski trong điệu múa bắt buộc. Ảnh: Anna Kondakova |
Ở nội dung trượt đôi thì cặp vận động viên Maria Mukhortova / Maxim Trankov đã khá thành công trong chương trình ngắn, họ chỉ mắc các sai sót nhỏ trong động tác twist. Trong khi đó, cặp Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov mắc sai sót trong động tác nhảy toe loop song song 3 vòng (lại là lỗi của Smirnov). Tuy nhiên, có thể thấy là động tác twist của họ đã càng ngày càng khá hơn. Kết quả là sau chương trình ngắn thì Mukhortova / Trankov xếp thứ nhất, hơn Kawaguchi / Smirnov gần 3 điểm. Tuy nhiên trong chương trình dài thì Kawaguchi / Smirnov đã trình diễn rất tốt, cả về kỹ thuật lẫn nghệ thuật, chỉ có động tác ném 4 vòng là có chạm tay vào mặt băng. Còn Maria Mukhortova / Maxim Trankov salchow thì lại mắc sai lầm ở các động tác nhảy - Trankov bị ngã trong động tác nhảy toe loop 3 vòng, và biến động tác nhảy salchow thành 2 vòng, động tác ném salchow 3 vòng cũng bị tay chạm băng. Cho nên chung cuộc, Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov đã về nhất với 201.09 điểm, hơn đôi về nhì là Maria Mukhortova / Maxim Trankov đến trên 15 điểm (185.66) |
Phải công nhận là không thấy bác nhatha hay Ngộ Nhỡ quan tâm gì đến chủ đề này cả, đúng lúc giải vô địch châu Âu 2009 đang diễn ra ở Hensinki,đáng trách, đáng trách! Hôm qua em được một mẻ no trượt băng - nhờ các bạn truyền hình Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cho xem trực tuyến cả chương trình ngắn của đơn nam lẫn chương trình dài của đôi thể thao (ấy cũng là nhờ ... truyền hình Mỹ châu không cho xem trực tiếp, nên các bạn hâm mộ mới ... chạy đi tìm chỗ xem trực tuyến) Tuy nhiên, vì vừa xong việc thì các vận động viên nam đã bắt đầu thi đấu nửa mạnh hơn nên em bèn chạy ra quán cà phê (cho đường truyền nó mạnh, đường truyền nhà em hình như hơi chậm). Kết quả là xem khá là phê. Tuy nhiên, cũng phải nói thật là đến anh thứ 12-13 gì đó trong tổng số 20 thì em khá là mệt và đói, nên chả thèm tra cứu xem các anh ý dùng nhạc gì nữa :). Lúc trước thì còn ghi đủ các kiểu quay, step sequence (để sau so sánh với biên bản của trọng tài) nhưng sau đó thì chỉ ghi các động tác nhảy. Kể ra các cú nhảy axel và lutz thì em nhận ra khá tốt, nhưng toe loop với các động tác khác thì vẫn còn nhầm khá nhiều. Cũng tương tự như thế là chương trình dài của trượt đôi, mặc dù em hoàn toàn chưa biết cách tính level của các động tác nên đương nhiên bỏ trống. Trong chương trình ngắn thì do đôi vận động viên Đức có lỗi nên hai đôi Nga đã tiến rất sát, thậm chí còn vượt điểm. Nhưng trong chương trình dài thì tạm thời cặp Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY vẫn chưa có đối thủ đáng kể - họ không mắc lỗi trong các động tác nhảy, lại có động tác ném ấn tượng khi kết thúc, và ngoài ra được điểm components rất cao. Trong khi đó đôi Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV thì mắc lỗi trong một động tác nhảy (nhảy 1 vòng thay vì 2 trong cascade 3+2), và trong động tác ném thì nữ vận động viên bị ngã. Đôi Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV của Nga (bây giờ là đôi 100% Nga rồi, vì cô nàng Yuko vừa được nhận quốc tịch Nga) thì khá hơn - họ thực hiện đầy đủ các động tác không có sai sót lớn, tuy nhiên, điểm số quá cao của SAVCHENKO/SZOLKOWY đã không cho họ cơ hội đua tranh giành huy chương vàng. Kết quả cuối cùng 1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 2 Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV RUS 3 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV RUS |
Trong nội dung thi đấu đơn nam nói chung cũng không có bất ngờ lớn... có chăng là Tomas Verner đã không thành công trong chương trình dài - quá nhiều động tác nhảy 3 vòng bị ... giảm xuống thành 1 vòng và 2 vòng. Sergey Voronov cũng không thành công ở động tác nhảy 4 vòng khi bị ngã và một số động tác khác, và anh chỉ xếp thứ 9 chung cuộc. Một động viên Nga khác, Andrey Lutai đã thành công hơn - chỉ có động tác nhảy toe loop 4 vòng là xuống bằng 2 chân, và cuối cùng anh xếp thứ 7 chung cuộc. Điều này khiến cho sang năm Nga sẽ chỉ có 2 đại diện đơn nam ở giải vô địch châu Âu
Còn người giành giải nhất là Brian Joubert, một gương mặt quen thuộc. Nhưng thú thật là Nina chả cảm nhận được chương trình dài của anh này, nó ... rời rạc quá... |
Hình như chủ đề này vẫn còn người quan tâm, thế thì có lẽ mình vẫn cứ viết vào đây, thay vì chỉ đưa link đến entry tương ứng của blog (lại mang tiếng câu pageview!)
http://www.stll.fi/@Bin/832787/Parienmitalistit.jpeg Trên bục nhận huy chương nội dung trượt đôi. Từ trái sang phải: Smirnov, Kawaguchi, Szolkowy, Savchenko, Trankov, Mukhortova. Photo: Susanne Kempf |
Trong chương trình dài nội dung đơn nam, sau khi thực hiện 4 động tác nhảy rất tốt (toe loop 4 vòng, axel 3 vòng, axel 3 vòng + toe loop 2 vòng, lutz 3 vòng + toe loop 3 vòng), thì Brian Joubert bị ngã khi thực hiện lutz 3 vòng riêng rẽ, rồi sau đó thì động tác nhảy loop 3 vòng chỉ quay có 2 vòng, gặp vấn đề với 1 động tác nhảy nữa, và step sequence cũng có vấn đề. Tuy nhiên, nhờ uy tín (ngôi vô địch châu Âu năm 2004, nhiều huy chương bạc, đồng khác) mà anh cũng được điểm component rất cao. Và nhờ có chương trình ngắn rất tốt mà anh này giành được huy chương vàng chung cuộc. http://www.stll.fi/@Bin/837331/miestenmitalistit.jpeg Trên bục nhận huy chương nội dung đơn nam. Từ trái sang phải: Samuel Contesti, Brian Joubert và Kevin van der Perren. Photo: Susanne Kempf Vị trí thứ nhì và ba chung cuộc cũng ... không được khán giả thích lắm - anh Samuel CONTESTI thì không nhảy lutz 3 vòng, anh Kevin VAN DER PERREN thì không nhảy axel 3 vòng trong chương trình dài, cả hai anh đều không nhảy động tác 4 vòng nào trong cả hai chương trình. Hehe, nhiều người lại nhớ đến anh Evgeny Plushenko - hồi anh ấy còn thi đấu thì dân tình tha hồ chứng kiến các động tác nhảy đẹp mắt. Nhưng mà anh ấy ngừng thi đấu những 3 năm rồi, chả biết có quay lại không... |
Nội dung tiếp theo trong lịch thi đấu là nội dung múa trên băng. Phải nói ngay là mình chả hiểu gì mấy về nội dung này. Nhưng mà chiến thắng của Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI là không bất ngờ - khi Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN phải dừng thi đấu vì chấn thương, còn Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER thì cũng vì chấn thương mà không tham gia giải đấu. Bất ngờ thứ hai, đương nhiên là sự kiện không may với chiếc áo của Ekaterina RUBLEVA, nhưng các báo cả lá cải lẫn không đã viết quá nhiều rồi, mình không muốn nói thêm. http://www.stll.fi/@Bin/840177/j%C3%...tanssijat.jpeg Trên bục nhận huy chương nội dung múa trên băng. Từ trái sang phải: Sinead Kerr, John Kerr, Khokhlova, Novitski, Faiella, Scali. Photo: Susanne Kempf À quên, còn huy chương bạc thuộc về đôi múa người Ý Federica Faiella và Massimo Scali, còn huy chương đồng thuộc về hai chị em người Anh Sinead Kerr, John Kerr. |
Nội dung đơn nữ thì vốn mình cũng không nghĩ là các vận động viên Nga có thể làm được gì nhiều, mà nói chung là hiện nay các vận động viên nữ của Mỹ và Nhật, cùng cô bé Yu-Na KIM của Hàn Quốc đang chiếm ưu thế trên thế giới, cho nên giải châu Âu không hấp dẫn lắm. Nhưng mà giải này tổ chức ở Phần Lan, mấy năm nay các nữ vận động viên nước này có thành tích khá tốt ở châu Âu, lại xinh nữa, nên dân tình rất quan tâm :). Kết quả cũng ... như mong đợi - hai cô bé Phần Lan Laura LEPISTÖ và Susanna PÖYKIÖ giành huy chương vàng và đồng, còn nữ vận động viên Ý Carolina KOSTNER thì tự rời bỏ ngôi vị số 1 châu Âu từ trong chương trình ngắn, khi cô nàng không thực hiện một động tác nhảy lutz. http://www.stll.fi/@Bin/843949/Naiset.jpeg Trên bục nhận huy chương nội dung đơn nữ. Từ trái sang phải: Carolina Kostner , Laura Lepistö và Susanna Pöykiö. Photo: Susanne Kempf Còn bất ngờ với mình đó là kết quả thi đấu của 2 cô bé Nga. Sau khi thi đấu chương trình ngắn không thành công (chỉ xếp thứ 11), thì cô nàng Alena LEONOVA đã thực hiện chương trình dài khá tốt, kết quả cô đạt vị trí thứ tư chung cuộc. Còn cô nàng Katarina GERBOLDT thì chương trình ngắn xếp thứ 5, chương trình dài xếp thứ 6, chung cuộc cũng thứ 6. Kể ra không đến nỗi tồi, nhất là vì cô Gerboldt đang có vấn đề về sức khỏe, hình như là xoang hay gì đó, nhưng thấy cô ý phải gắn thêm một cái ống lên mũi để thở. Và nhờ các kết quả thi đấu khá tốt này mà sang năm Nga có quyền gửi 3 vận động viên thi đấu nội dung đơn nữ ở giải vô địch châu Âu. Còn video thì mình đã thấy rất nhiều trên youtube rồi, chỉ cần tìm European Skating và sắp xếp theo ngày đăng clip là cả mớ, nên thôi, ta không lăng xê ai nữa :) Thế đấy, giải vô địch châu Âu đã kết thúc. Còn hơn 1 tháng nữa mới tới giải vô địch thế giới, và đến lúc đó mới có thể suy đoán - những ai sẽ có cơ hội đua tranh tấm huy chương vàng Olympic ở Vancouver năm 2010. |
Thật tiếc là mấy hôm nay do máy tính hỏng nên mình chẳng theo dõi được giải vô địch thế giới về trượt băng nghệ thuật năm 2009 đang diễn ra ở Los Angeles (22.03.2009 - 29.03.2009). Không biết bạn nhatha, Munich và các bạn khác có thông tin bổ sung gì không? Hehe, phần nữa là do thời gian theo dõi không mấy thuận lợi - múi giờ, các vị ạ! Còn theo những gì mình thấy trên các website, ý kiến của một số nhà báo, vận động viên và người hâm mộ, thì diễn tiến có vẻ không tồi cho các vận động viên Nga. Ở nội dung trượt đôi, trong chương trình ngắn thì cả hai cặp vận động viên của Nga đều thi đấu khá tốt (cặp thứ ba Ksenia OZEROVA / Alexander ENBERT chúng ta ... tạm chưa nói đến vì tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm của họ). Chúng ta nhớ rằng trong năm nay, trong chương trình ngắn thì Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV đã từng 2 lần xếp trên cả các nhà vô địch thế giới đến từ Đức Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY. Tại Los Angeles, các nhà vô địch đã chiếm được vị trí thứ nhất với điểm số đáng nể 72.30, hơn cặp thứ nhì Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV (68.94) tới hơn 3 điểm, một khoảng cách đáng nể về điểm số, nhưng nếu theo ... bài thi, và cái nhìn không chuyên của Nina thì ... khoảng cách chắc chắn không lớn đến thế. Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV xếp thứ tư sau chương trình ngắn với 66.88 điểm, họ xếp sau cặp vận động viên người Trung Quốc Dan ZHANG / Hao ZHANG (67.42). Và sự khác biệt không lớn vê điểm số này cho thấy, chương trình dài sẽ quyết định tất cả. Dan ZHANG / Hao ZHANG là cặp vận động viên trình diễn chương trình dài đầu tiên trong số các vận động viên mạnh nhất (Warm-Up Group 6-7). Họ trình diễn khá tốt (theo như biên bản thì 2 động tác nhảy đều có vấn đề, ngoài ra họ còn bị ngã ở đâu đó, và ngoài ra thì các động tác quay truyền thống là không đẹp lắm), và được đánh giá rất cao với điểm số 119.10. Ngay sau đó là bài thi đấu của Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV. Thực sự thì Nina cảm thấy chương trình "The Lady and the Hooligan" trên nền nhạc của D.Shoshtakovich không hợp với họ lắm, nhưng ... họ thích. Động tác nhảy salchow 3 vòng song song không ổn - Maria phải chống tay đã khiến họ mất khá nhiều điểm, động tác ném salchow 3 vòng cũng như vậy, kết quả 111.01 điểm đã khiến họ hầu như không còn cơ hội tranh huy chương. Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY - các nhà đương kim vô địch trình diễn với sự tự tin hiếm có - họ không mắc sai lầm gì đáng kể ngoài cú ngã của nam vận động viên khi đang trình diễn footwork (một chuỗi các bước trượt). Và như thường lệ, điểm GOE rất cao của các động tác kỹ thuật, và các component ngất trời của giám khảo đã đưa họ lên vị trí thứ nhất trong chương trình dài - 131.18 điểm, hơn cặp thứ nhì đến 12 điểm (GOE đóng góp khoảng 6 điểm, components cũng khoảng đó). Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV là cặp trình diễn sau cùng, ngay sau điểm số chót vót của các nhà vô địch. Chuỗi động tác nhảy đầu tiên không suôn sẻ lắm khi SMIRNOV chỉ quay 2 vòng thay vì 3, và còn chạm tay khi tiếp băng. Động tác ném salchow 4 vòng nổi tiếng của họ lần này cũng không thành công - sau khi quay đủ 4 vòng thì Yuko bị ngã khi tiếp băng. Các động tác còn lại không có sai sót lớn, nhưng cũng không đạt điểm GOE cao, điểm components của họ cũng vậy, và kết quả họ xếp thứ ba trong chương trình dài với 117.45 điểm. Chung cuộc, Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY giành huy chương vàng, Dan ZHANG / Hao ZHANG giành huy chương bạc, còn Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV có được tấm huy chương đồng đầu tiên tại giải vô địch thế giới - họ cách chiếc huy chương bạc có 0.13 điểm. http://img.beta.rian.ru/images/16594/35/165943530.jpg Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV trong chương trình ngắn |
http://cache.daylife.com/imageserve/...Q6akm/610x.jpg
Vẫn là Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV, nhưngg trong chương trình dàigg |
http://img.beta.rian.ru/images/16594/26/165942661.jpg
Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV trong chương trình ngắn Còn đây là Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN trong vũ điệu Paso Doble trên băng http://img.beta.rian.ru/images/16594/16/165941637.jpg |
Vậy là hai bộ huy chương nữa đã biết rõ chủ nhân (cám ơn đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đã truyền hình trực tiếp). Chúc mừng các nhà vô địch thế giới Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN (lần đầu tiên trong đời họ giành được tấm huy chương này). Họ đã chiếm vị trí dẫn đầu ngay sau khi trình bày vũ điệu Paso Doble trong điệu múa bắt buộc (Compulsory Dance), tiếp tục duy trì được ưu thế này ở điệu múa Original Dance (chắc gọi là nguyên gốc?, năm nay tất cả đều phải trình diễn điệu múa thời những năm 20-30-40 “Rhythms of the 20s, 30s and 40s”), và cuối cùng, điệu múa tự chọn trên nền nhạc "Spartacus" của Aram Khatchaturian đã đem lại chiến thắng cho họ. Rất tiếc cặp Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI có vẻ hơi bị khớp nên mắc nhiều lỗi hơn, do đó không bảo vệ được vị trí thứ ba họ đã có từ năm ngoái. Trong nội dung đơn nam, hai vận động viên Nga đã hoàn thành chương trình tối thiểu - tại Olympic sẽ có 2 vận động viên nam Nga thi đấu nội dung này. Một số lỗi không đáng có, và sự thiếu ổn định đã khiến họ không đạt được thứ hạng cao hơn. Chung cuộc Andrei LUTAI xếp thứ 10, còn Sergei VORONOV xếp thứ 13. Còn nhà vô địch đến từ nước Mỹ - Evan LYSACEK. Nói chung lần này nội dung đơn nam Nina không được xem chi tiết lắm, đường truyền không tốt mấy. Tuy nhiên có thể thấy là chất lượng các động tác nhảy vẫn sụt giảm so với thời trước Torino - hồi đó để có thể tham gia cuộc đua tranh vị trí thứ hai thì ... hầu như bắt buộc phải có động tác nhảy 4 vòng mới có hy vọng. Bây giờ thì cả nhà vô địch lẫn huy chương bạc đều không trình diễn động tác này, còn anh Jouber sau khi nhảy xong động tác toe loop 4 vòng thì các động tác nhảy khác rơi rụng lung tung. Kiểu này, chắc là nếu Plushenko quyết tâm quay lại thi đấu, có vẻ là anh sẽ có chiếc huy chương vàng Olympic thứ hai ... Còn nội dung múa trên băng - Nina không hiểu mấy nên không dám nói nhăng :). Chỉ thấy - điệu Paso Doble của Domnina/Shabalin thì đúng là đẹp thật, còn chương trình tự chọn thì ... mình chả thích bài nào! http://www.isu.org/vsite/vimagesite/...m295116,00.jpg Oksana Domnina/Maxim Shabalin (RUS) trình diễn Original Dance trên nền nhạc Jazz Waltz năm 1934 của Dmitri Shostakovitch |
Và như vậy là sáng nay, phần thi đấu tự chọn của nữ đã kết thúc. Danh hiệu nữ vô địch thế giới lần đầu tiên thuộc về nữ vận động viên người Hàn Quốc Yu-Na KIM, cô đã thắng cả chương trình ngắn lẫn chương trình dài. Các động tác nhảy khá tốt (chỉ có vài lỗi nhỏ), các động tác quay, step sequence tốt, trong khi các đối thủ chính của cô lại tỏ ra quá căng thẳng nên mắc các lỗi nghiêm trọng hơn, tất cả những điều này đã làm nên chiến thắng của Yu-Na Kim.
Xếp thứ nhì là nữ vận động viên Joannie ROCHETTE của Canada, còn xếp thứ ba là Miki ANDO, nữ vận động viên người Nhật Nữ vận động viên Alena LEONOVA của Nga đã thi đấu tương đối thành công khi xếp hạng 7 chung cuộc. Tất nhiên là các động tác kỹ thuật của Alena cần phải phức tạp hơn, và phải làm việc nhiều hơn ở các động tác không phải nhảy khác, tuy nhiên, cô đã tỏ ra rất tự tin, quyết tâm và đã được phần thưởng xứng đáng. Điều này khiến cho Nga có quyền gửi 2 nữ vận động viên thi đấu nội dung này tại Olympic 2010. |
Em thú nhận nhiều lần rồi, em không biết gì mấy về môn múa trên băng. Nhưng có mấy cái, do đọc mãi nên cũng thấm vào được, đó là - các vận động viên càng đứng xa nhau thì càng dễ trình diễn :), nên nếu quá lạm dụng thì sẽ bị trừ điểm là cái chắc. Ngoài ra trong điệu múa bắt buộc (Compulsory Dance) thì các vận động viên phải thực hiện các bước theo một thứ tự đã được quy định rõ ràng, và cố gắng thực hiện càng gần với mô tả lý tưởng càng tốt. Có thể nghĩ rằng khi 30 cặp VĐV cùng trình diễn một điệu như vậy thì không thú vị lắm, nhưng thực tế không phải như vậy. Chính các vận động viên thì luôn cho răng điệu múa bắt buộc là nền tảng, trên đó xây dựng tất cả các chương trình khác.
Mùa thi đấu 2008 - 2009 có 3 điệu múa bắt buộc: Viennese Waltz, Finnstep và Paso Doble. Tại Giải vô địch châu Âu và 4 lục địa thì sẽ bốc thăm chọn 1 trong 3 điệu này, còn tại Giải vô địch thế giới thì bốc thăm chọn trong số 2 điệu còn lại. Còn tại các giai đoạn của Grand Prix thì các điệu này thay đổi luân phiên. Còn đây là điệu Paso Doble của DOMNINA/SHABALIN và các vận động viên khác tại giải vô địch thế giới http://www.youtube.com/watch?v=kQbrv...eature=related |
Evgeni PLUSHENKO sẽ trở lại? Sẽ trở lại! Thực sự mà nói, trước giờ Nina không tin vào điều này. Bởi vì nói thực sự là cuộc đời của một vận động viên chuyên nghiệp rất giống ... đi đày với những tập luyện liên tục, chế độ ăn kiêng, chấn thương, vân vân. Cho nên thường thì sau khi đạt được đỉnh cao (mà nhiều người mơ ước) thì họ ngừng thi đấu, cũng phải tận hưởng cuộc đời chứ! Nói về Evgeni Plushenko - anh đã có đỉnh cao ấy - một huy chương vàng Olympic ở Torino, một bạc ở Salt Lake City, 3 chức vô địch thế giới, 5 chức vô địch châu Âu, chưa tính đến các danh hiệu khác. Do đó, khi anh từ chối tham gia giải vô địch thế giới, sau khi thắng tuyệt đối ở Olympic Torino 2006, nhiều người nghĩ rằng - anh muốn nghỉ ngơi, điều cũng dễ hiểu thôi. Và sau đó là thời gian anh tham gia các hoạt động khác, mình chẳng muốn nhắc đến ở đây. Trượt băng vẫn có chỗ trong cuộc đời mới của anh, tuy nhiên anh chỉ tham gia biểu diễn ở các show. Và có thể thấy - anh đã tăng cân, và do đó mất đi sự nhẹ nhàng và các động tác nhảy khó (ai nhảy khó làm gì ở các show biểu diễn!). Do đó các bài báo thỉnh thoảng lại xuất hiện, viết rằng anh sẽ trở lại thi đấu, không khiến nhiều người tin tưởng. Mặc dù, sau khi Plushenko không thi đấu nữa thì môn trượt băng nam phát triển chả hiểu theo kiểu gì và thành thể loại gì, khi mà các nam vận động viên ... sợ nhảy 4 vòng, và vô địch với "mớ động tác nhảy của nữ", khi mà người ta cứ trầm trồ một VĐV vì ... ôi, cạnh giày trượt băng mới sâu làm sao (bất kỳ một nam VĐV múa trên băng nào cũng sẽ làm điều này tốt hơn, còn nam VĐV trượt đơn thì phải nhảy tốt chứ!). Cho nên Plushenko với phong độ Torino sẽ không khó khăn gì trước các đối thủ này... Nhưng anh cần phải quay lại cuộc đời VĐV, với quyết tâm lớn để lại là những tập luyện liên tục, chế độ ăn kiêng, vân vân. Và anh đã làm được. Trên các diễn đàn trượt băng của Nga đã râm ran tin từ lâu - Plushenko đã giảm cân, đã phục hồi tất cả các động tác nhảy ba vòng. Tuy nhiên điều này chưa xóa hết nghi ngờ được. Vì con bài chủ trước đến nay của Plushenko vẫn là động tác nhảy 4 vòng cơ, không có động tác này thì nhiều VĐV có thể thắng anh. Tuy nhiên, càng ngày càng có những nhân chứng - nhà báo, vận động viên nói rằng anh đã nhảy được động tác toe loop 4 vòng trong các buổi tập. Và gần đây, tại show diễn ở Đức (Wolsburg?), anh đã thuyết phục được khá nhiều khán giả. Xin trích ra đây ấn tượng của Arthur Werner, một nhà báo chuyên về trượt băng nghệ thuật http://www.wer-art.com/news/211.html Trích:
|
Bài sau đây thì có xu hướng rất lá cải, em chỉ định đăng ở blog lá cải thôi. Nhưng nghĩ lại - đằng nào thì cũng chẳng mấy thành viên quan tâm đến chủ đề này, cho nó ... nổi lên vài tiếng chắc cũng chẳng chết ai :) Số là ... năm kia (2007) thì phải, lười chả muốn kiểm tra nữa, trên truyền hình Nga xuất hiện một show giải trí khá thú vị. Đại loại là kiểu Dance with Stars, nhưng không phải là khiêu vũ, mà là trượt băng nghệ thuật - một ngôi sao show-bis cùng với một vận động viên trượt băng nghệ thuật tạo thành một đôi, họ tập luyện, mỗi tuần làm một show biểu diễn trên truyền hình, thì cũng có chấm điểm, bị loại, vân vân. Nói chung là chương trình giải trí, nhưng nhờ biên đạo khá sáng tạo, nên cũng có một số tiết mục thú vị. Tiết mục Nina giới thiệu dưới đây là do đôi vận động viên Irina Slutskaya và Gediminas Taranda thực hiện. Irina Slutskaya là một nữ vận động viên trượt đơn nữ rất nổi tiếng ở Nga - một huy chương bạc và một huy chương đồng tại Olympic mùa đông năm 2002 và 2006, vô địch thế giới năm 2002, nhiều lần vô địch châu Âu (đã kiểm tra lại, 7 lần vô địch châu Âu năm 1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005 và 2006) với những động tác nhảy quay 3 vòng sắc sảo và những động tác quay Biellmann cả hai chân tuyệt vời (double Biellmann-spin with foot change - Nina viết câu này chuối và tối nghĩa thật!) .... Còn Gediminas Taranda thì được biết đến như một nam diễn viên ballet nổi danh thời những năm 80 tại nhà hát Lớn thời đó vốn cũng đầy sao. Tất nhiên là anh đã giải nghệ, bây giờ hành nghề biên đạo múa ballet. Nina ... rườm rà thế để mọi người có thể hiểu rằng khi hai người này tạo thành một cặp múa trên băng, họ gặp rất nhiều khó khăn. Irina Slutskaya thì chưa bao giờ trượt đôi, múa đôi, còn Gediminas Taranda thì ... chưa bao giờ xỏ giày trượt băng. Nhưng đúng là ... có tài năng có khác, họ đã cùng luyện tập nhiều - Slutskaya thì dạy Gediminas Taranda trượt trên băng, còn Taranda thì lại dạy lại Irina cách thực hiện các động tác nâng, các tương tác, vân vân. Cùng với tài năng của một biên đạo múa ballet chuyên nghiệp, Taranda đã cùng Aleksandr Zhulin dàn dựng cho đôi múa này một tiết mục rất độc đáo (rất nên xem đối với những ai đang bị stress). Adagio trong Hồ thiên nga của Tchaikovsky... tất nhiên là quá nổi tiếng rồi, và luôn luôn gợi nên cảm giác rất lãng mạn, tình cảm với cảnh 2 qua dàn dựng của Lev Ivanov... khi trước mắt bạn là một hồ nước huyền diệu với đàn thiên nga trắng. Rồi hoàng tử và công chúa thiên nga Odetta gặp nhau... tóm lại là hết sức lãng mạn với những grand jete, và màn múa đôi của 2 diễn viên solo chính, rồi điệu múa của thiên nga bé, thiên nga lớn, đủ thứ thiên nga, à mà thôi, cái này ai cũng biết rồi, mình không muốn lạc đề... Nhưng còn màn múa của Slutskaya và Taranda thì sao? Có lẽ trước hết các bạn hãy xem clip sau đây. Khoảng 2 phút đầu là ... các chuyện bên lề, các cảnh luyện tập, ai không thích có thể tua qua, chỉ cần xem ở khoảng 2:20 giây từ lúc bắt đầu clip... Và hy vọng các bạn cũng có những phút giây thư giãn thoải mái :emoticon-0136-giggl |
Vậy là mùa thi đấu 2009-2010 đã chính thức bắt đầu với giải đấu đầu tiên trong seri Grand Prix - giải đấu Trophee Eric Bompard ở Paris. Mùa thi đấu này là mùa Olympic, nên vấn đề chiến lược chiến thuật đóng vai trò hết sức quan trọng, cho nên ...chiến thắng ở các giải trung gian chắc chắn không có gì là dở, nhưng chưa chắc đã là hay, còn thât bại ở giải trung gian thì chưa hay, nhưng chưa chắc đã là dở - tóm lại là rất phức tạp...
Giải đấu ISU Grand Prix of Figure Skating - Trophée Bompard chính là một giải trung gian như vậy - tuy nhiên, giải này quy tụ khá nhiều ngôi sao (do bốc thăm thì phải). Qua kết quả thi đấu có thể thấy, các chương trình của các vận động viên chưa được gọt giũa kỹ (đầu mùa mà), tuy nhiên, các nam vận động viên đã chú trọng đến các động tác nhảy khó nhiều hơn. Kết quả chung cuộc khá bất ngờ với sự thất bại của đương kim vô địch thế giới - đôi trượt Aliona Savchenko/ Robin Szolkowy của Đức trước đôi vận động viên Nga Maria Mukhortova/Maxim Trankov (của đáng tội, đôi vận động viên Đức có khá nhiều lỗi lớn trong chương trình dài, còn đôi vận động viên Nga thì ... lâu lắm rồi mới thực hiện được một chương trình dài suôn sẻ đến thế). Ở nội dung đơn nam, thất bại của Brian Joubert, vận động viên nước chủ nhà, đồng thời đương kim vô địch châu Âu cũng khá bất ngờ, khi anh thất bại trong chương trình ngắn (ba lỗi lớn trong cả ba động tác nhảy). Tomas Verner, cựu vô địch châu Âu đã thực hiện rất tốt chương trình ngắn, và mở đầu chương trình dài rất tốt, nhưng sau đó là một loạt sai lầm (chỉ quay 1-2 vòng khi thực hiện động tác nhảy 3 vòng), khiến cho ngôi vô địch thuộc về nam vận động viên người Nhật Nobunari Oda. Nội dung múa đôi thì cặp Tessa VIRTUE / Scott MOIR của Canada tỏ ra không có đối thủ khi họ hơn cặp thứ nhì đến 16 điểm. Ở nội dung đơn nữ, cuộc đấu căng thẳng giữa 2 vận động viên hàng đầu Mao Asada và Yu-Na Kim đã không diễn ra, khi Mao Asada mắc nhiều sai sót trong chương trình ngắn, còn Yu-Na Kim thì lại thực hiện rất tốt chương trình ngắn. Trong chương trình dài mặc dù Mao Asada đã thực hiện tốt, nhưng Yu-Na Kim đã không cho đối thủ cơ hội nào Chi tiết kỹ thuật về giải đấu - trên website của ISU http://www.isuresults.com/results/gpfra09/index.htm |
Chương trình dài của Mukhortova & Trankov Chương trình dài của Yu-Na Kim Nobunari Oda Tessa Virtue & Scott Moir |
Hôm nay Nina vừa được xem "trực tiếp" ISU Grand-prix Rostelecom Cup 2009 ở Moscow. Chữ "trực tiếp" để trong dấu ngoặc kép, vì đương nhiên các kênh truyền hình siêu hiện đại ở TPHCM thì không truyền, còn xem qua mạng thì ... giật kinh khủng - cứ đến các động tác nhảy là hình ảnh ... dừng lại, sau khi vận động viên đã tiếp băng rồi mới lại ... chuyển động trở lại...
Lại nhớ đến hồi Olympic Torino 2006, hồi đó bạn Ngộ Nhỡ bình luận nội dung trượt băng nam - Plushenko và những người khác... Bây giờ chả hiểu bạn Ngộ Nhỡ với bạn nhatha đi đâu rồi, nhưng anh Plushenko đã quay trở lại sân băng, và chứng tỏ rằng anh ấy vẫn thuộc một đẳng cấp thi đấu rất cao... Tất nhiên đây mới là đầu mùa thi đấu, nhưng chương trình dài của anh này đúng là ấn tượng, nhất là các động tác nhảy... |
Giải vô địch trượt băng nghệ thuật Nga năm 2010 diễn ra trong những ngày cuối năm 2009 (24-27/12/2009), vào đúng thời kỳ bận rộn, nên chẳng tìm được website nào cho xem trực tuyến. Đến khi hơi hơi có thời gian, thì trên mạng chỉ thấy vài clip của các vận động viên đoạt giải cao. Vì xem rải rác nên ấn tượng cũng rất rải rác, tất nhiên là ấn tượng của cá nhân Nina thôi
http://img98.imageshack.us/img98/128...67ca90f72l.jpg Kavaguti - Smirnov trong chương trình ngắn "Thiên nga"
Evgeny Plushenko http://img215.imageshack.us/img215/8...adbeb0bd0l.jpg Ksenia Makarova http://img-fotki.yandex.ru/get/4113/...4f19486a_L.jpg Oksana Domnina và Maksim Shabalin |
Oksana Domnina và Maksim Shabalin đang dẫn đầu tại Giải vô dịch châu Âu 2010 sau phần thi bắt buộc, với số điểm kỷ lục là 42.78
|
Cám ơn bạn Oleg đã thông tin. Giải vô địch năm nay rất đặc biệt, vì đó là giải đấu chính thức quốc tế cuối cùng trước khi Olympic diễn ra. Chính vì thế các vận động viên cố gắng trình bày phần thi đấu của mình trước các giám khảo để tìm hiểu - họ cần khắc phục điều gì trong những bài thi đấu của mình nhằm đạt kết quả tốt nhất tại Olympic.
http://www.isu.org/vsite/vimagesite/...-0-news,00.jpg Oksana Domnina/Maxim Shabalin trong điệu múa bắt buộc - Tango Romantica Các vận động viên múa trên băng là những người mở màn phần thi đấu chính thức. Điệu múa bắt buộc (Compulsory Dance) tại giải này là điệu Tango Romantica. Oksana Domnina/Maxim Shabalin luôn được coi là rất mạnh trong điệu múa bắt buộc, với đẳng cấp trượt băng rất cao. Tiếc là vì một số lý do Nina không xem được chương trình thi đấu này. Tuy nhiên theo phản hồi của đa số người xem cũng như phóng viên báo chí, thì họ đã thể hiện đẳng cấp cao hơn hẳn so với các vận động viên khác. Nhịp bước rất rõ ràng, kỹ thuật tốt và cảm xúc thể hiện đã khiến họ giành được số điểm rất cao - 42.78 (21.56 cho phần kỹ thuật /21.22 điểm component). Họ vượt gần 5 điểm so với cặp hiện đang xếp thứ hai - đương kim vô địch châu Âu Khokhlova/Novitski 37.87 điểm (18.80/19.07). Tuy nhiên, đây mới là phần đầu của cuộc thi, họ còn 2 bài thi đấu nữa. |
Buổi chiều hôm qua, sau các vận động viên múa trên băng là tới phần thi đấu của các vận động viên trượt đôi (Pairs) trong chương trình ngắn (Short Program). Nina cũng không xem được truyền hình trực tiếp, nên chỉ nói mò theo biên bản và lời người khác. Theo đó thì 5 cặp vận động viên hàng đầu châu Âu (3 cặp Nga, 1 cặp Ukraine và cặp người Đức) đã trình diễn rất tốt, không có sai sót đáng kể. Chắc là các trọng tài đã rất khó khăn để chọn ra cặp nào xuất sắc hơn - kết quả là điểm số của ba cặp đứng đầu rất sát nhau
|

Cách đây vài phút, các vận động viên trượt băng đơn nam đã kết thúc phần thi đấu trong chương trình ngắn (Short Program). Rất tiếc là do đường truyền lởm khởm, nên tiếng là xem online nhưng Nina cũng chỉ thấy được một phần rất ít. Tuy nhiên những gì kịp xem cũng cho thấy, Evgeni PLUSHENKO đang có phong độ rất tốt khi anh thực hiện ba động tác nhảy rất phức tạp một cách mẫu mực. Các động tác quay và bước thì Plushenko thực hiện không tốt bằng Brian JOUBERT và Stephane LAMBIEL, nhưng lợi thế về kỹ thuật đã giúp Plushenko đứng đầu sau chương trình ngắn với tổng điểm số là 91.30 điểm.
|
|
TSS TES PCS |
Total Segment Score Technical Element Score Program Component Score |
Tổng điểm của bài thi đấu Tổng điểm các động tác kỹ thuật Tổng điểm các động tác thành phần |
Video clips
Chương trình ngắn của Evgeni PLUSHENKO trên nền nhạc "Concierto de Aranjuez" của Joaquin Rodrigo
Điều mà Nina thích nhất khi xem các chương trình thi đấu của Plushenko - đó là các động tác nhảy. Hết sức rõ ràng, và hầu như không bao giờ người xem với trình độ phọt phẹt như Nina phải băn khoăn - động tác nhảy gì, mấy vòng, có quay đủ vòng hay không.... Và một điểm phải nói - các động tác quay của Plushenko còn tốt hơn so với 4 năm trươc. Chương trình ngắn của Yuko Kavaguti/Alexander Smirnov trên nền nhạc "The Swan" của Camille Saint-Saens (đây là giai điệu rất quen thuộc - các nữ diễn viên ballet thường gọi tác phẩm múa trên nền nhạc này là "Cái chết con thiên nga") Điệu múa bắt buộc của Oksana Domnina/Maxim Shabalin - Tango Romantica |
Chương trình ngắn của Maria MUKHORTOVA/Maxim TRANKOV trên nền nhạc Appassionata của Secret Garden (Nina không thích nhạc này lắm)
http://www.youtube.com/watch?v=I0ayApL6aKU (thôi không nhúng thẳng clip vào, nặng, load lâu lên ở những máy chậm như máy của Nina Điệu múa bắt buộc của Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI thì Nina chưa thấy trên youtube :) |
http://ss.sport-express.ru/userfiles...page_photo.jpg
Huy chương vàng đầu tiên tại giải vô địch châu Âu 2010 của đội tuyển Nga tại Tallin - Yuko Kavaguti/Alexander Smirnov trong chương trình dài Thật bất ngờ, nhưng hoàn toàn xứng đáng! Chương trình dài của họ http://sport.err.ee/index.php?0&popup=video&id=9299 |
Mấy ngày vừa bận rộn, vừa bị lỗi forum nên có muốn cũng chẳng viết được gì :). Tối hôm 19/1, khi các vận động viên trượt đôi thi đấu thì đường truyền internet rất lởm khởm, nên không xem nổi trực tuyến. Chỉ đến khi sáng mở máy nhìn kết quả online mới thấy rằng cặp Kavaguti-Smirnov đã giành được huy chương vàng nội dung này.
Sau khi xem lại chương trình tự chọn (Free Skating) trên youtube thì Nina thấy, có lẽ chính vì kết quả của chương trình ngắn với 3 cặp gần như bằng điểm nhau đã gây nên căng thẳng cho các vận động viên – ai chiến thắng trong chương trình tự chọn sẽ giành chức vô địch. Điều này khiến cho chương trình tự chọn của họ đều mắc lỗi. Mukhortova-Trankov là cặp đầu tiên trong số 3 cặp dẫn đầu thi đấu chương trình tự chọn, phong cách của cặp này khá là cổ điển, và chiến thuật của họ là thực hiện những động tác không quá khó về mặt kỹ thuật một cách hoàn hảo nhất. Chính vì vậy mà độ khó chương trình của cặp này kém 2 cặp ứng cử viên còn lại. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu đó, họ đã mắc phải 2 lỗi - Mukhortova tiếp băng động tác nhảy axel 2 vòng song song không được tốt lắm, và động tác ném salchow 3 vòng nữ vận động viên đã phải chống tay khi tiếp băng. Kết quả họ được 138.49 điểm cho bài thi đấu này. Ngay sau đó là bài thi đấu của cặp Kavaguti-Smirnov. Lần này họ không thực hiện động tác ném 4 vòng, thay vào đó là động tác ném 3 vòng được thực hiện rất tốt. Họ chỉ mắc một lỗi ở động tác nhảy toe loop 3 vòng song song, khi Yuko bị loạng choạng khi tiếp băng. Phần còn lại của bài thi đấu được thực hiện rất tốt, với điểm GOE cao, và tổng cộng họ được 139.23 điểm, dẫn đầu bảng tổng sắp Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY là cặp thi đấu cuối cùng, và họ có cơ hội vượt qua đối thủ để giành chức vô địch. Tuy nhiên, bài thi đấu của họ không tránh được sai sót. Aliona chỉ quay 2 vòng trong động tác nhảy salchow 3 vòng song song, và gần như bị ngã trong động tác ném flip 3 vòng, và vì vậy họ chỉ đạt 137.60 điểm. Và như vậy, tấm huy chương vàng đã thuộc về cặp vận động viên Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV của Nga, một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của họ cũng như của huấn luyện viên lừng danh Tamara Moskvina. Hy vọng họ sẽ đạt kết quả tốt tại Olympic mùa đông sắp tới. Bài thi đấu chương trình tự chọn của 3 cặp vận động viên giành huy chương http://www.youtube.com/watch?v=LYy1RVfYoT4 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV http://www.youtube.com/watch?v=Fm1mn8xcwcc Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY http://www.youtube.com/watch?v=v3DHIjSILCA Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV |
Tối qua các vận động viên đơn nam đọ sức trong phần thi chương trình tự chọn. Các vận động viên có kết quả cao nhất trong chương trình ngắn thi đấu sau cùng, họ ra sân theo thứ tự sau
Ngay sau đó là Evgeni PLUSHENKO ra sân thi đấu. Do đã có thông tin về bài thi đấu không thành công lắm của JOUBERT, người có khả năng cạnh tranh nhất trong số các đối thủ của Plushenko, nên anh đã không thi đấu hết sức. Mặc dù vậy, bài thi đấu của anh cũng đủ khó, với 2 động tác nhảy toe loop 4 vòng và 3 vòng liên tiếp và các động tác nhảy 3 vòng khác. Động tác kỹ thuật duy nhất không thực hiện tốt của Plushenko là một động tác nhảy lutz 3 vòng, anh chỉ quay 2 vòng, và tiếp băng cũng không hoàn hảo. Tuy nhiên sau đó anh đã thực hiện thành công 2 động tác nhảy lutz 3 vòng và toe loop 2 vòng liên tiếp. Bài thi đấu này đã mang lại cho Plushenko 164.09 điểm, hơn Joubert đến gần 17 điểm Stephane LAMBIEL có lẽ cũng suy nghĩ như Joubert nên cũng đăng ký 2 động tác nhảy toe loop 4 vòng. Động tác đầu tiên không mấy thành công, còn động tác thứ hai có khá hơn. Tuy nhiên, Lambiel chỉ thực hiện động tác nhảy axel 2 vòng, một số động tác nhảy khác tiếp băng không tốt lắm, và anh còn bị ngã khi thực hiện chuỗi các bước (step sequence). Kết quả chương trình tự chọn của anh được các trọng tài đánh giá đạt 160.79 điểm, tất nhiên không đủ để vượt qua Plushenko, nhưng đủ để vượt qua Joubert và mang về cho Lambiel tấm huy chương bạc Các chương trình tự chọn http://www.youtube.com/watch?v=jMKUiQnV2Lw Brian JOUBERT http://www.youtube.com/watch?v=B4k2Eu7kpAU Stephane LAMBIEL http://www.youtube.com/watch?v=GPSfJ1KMaUw Evgeni PLUSHENKO |
Ái chà, dầu sôi lửa bỏng trên sân băng, nóng hổi. Nhưng tình hình này thì phải tài phân tích như của bác nhatha mới tổng hợp được, Nina không đủ khả năng, đành đưa link, hy vọng bác quay về với mùa đông, với Olympic...
http://www.vancouver2010.com/olympic..._235276xt.html |
Lâu nay mình không có hứng xem trượt băng, lại càng không có hứng viết review. Nên chỉ chúc mừng Alena LEONOVA với huy chương bạc giải vô địch trượt băng thế giới vừa mới kết thúc ở Nice, Pháp.
Mình thích hình ảnh của Alena trong mùa giải này, dù sao thì việc chuyển huấn luyện viên cũng có tác dụng, nhất là khi huấn luyện viên mới là một biên đạo tài năng trong môn thể thao trượt băng này. Mình mừng cho Alena khi cô đã thực hiện tốt cascade gồm hai động tác nhảy toe loop 3 vòng liên tiếp đầu bài thi đấu. Mình cũng mừng vì lâu lắm rồi Alena mới có thể trình diễn tốt cả 2 bài thi đấu mà không có sai sót lớn. Chúc mừng Alena LEONOVA! |
Kể ra có thể giật tít - "Ngỡ ngàng video hot của hai huấn luyện viên lừng danh" :)
Tất nhiên lừng danh là thật. Trong môn trượt băng nghệ thuật, một tấm huy chương vàng Olympics là đỉnh của đỉnh, là mơ ước của mơ ước của tất cả các huấn luyện viên, vận động viên. Thế mà Tamara Moskvina đã có 4 tấm huy chương vàng của các học trò - Elena Valova/Oleg Vasiliev, Natalia Mishkutenok/Artur Dmitriev, Oksana Kazakova/Artur Dmitriev và Elena Berezhnaya/Anton Sikharulidze. Còn Alexei Mishin thì là huấn luyện viên của ba vận động viên nam đã vô địch Olympics - Alexei Urmanov, Alexei Yagudin và Evgeny Plushenko. Còn đây là bài thi đấu 45 năm trước của hai huấn luyện viên này, khi họ còn là vận động viên trượt đôi. Thành tích nổi bật nhất của đôi này - vô địch Liên Xô năm 1969, khi chiến thắng cặp đôi lừng danh hồi đó Ludmila Belousova / Oleg Protopopov (đã 2 lần vô địch Olympics), và các nhà vô địch Olympics tương lai Irina Rodnina / Alexei Ulanov. Họ cũng có được huy chương bạc tại giải vô địch thế giới 1969, huy chương bạc châu Âu năm 1968 và huy chương đồng năm 1969. Tại Olympics 1968 cặp đôi này xếp thứ năm chung cuộc. Các bạn lưu ý đến động tác quay gần cuối chương trình của Tamara Moskvina nhé - đó chính là động tác quay được mang tên Biellmann, mặc dù Denise Biellmann chỉ thực hiện động tác này hồi cuối những năm 7x thôi. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:59. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.