![]() |
Biển Dốc Lết
Đi từ thành phố Nha Trang theo quốc lộ 1, đến ngã ba rẽ phải chừng 14 km thì vào đến khu du lịch Dốc Lết. Bãi biển này được đầu tư mạnh khoảng 1 năm trở lại đây và thu hút nhiều du khách bởi cảnh đẹp. Khu du lịch Dốc Lết có hàng dương xanh ngát phủ kín hơn 2,5 km theo chiều dài bờ biển cát trắng mịn. Từ bờ đi ra đến 100-110 m mực nước cũng chỉ tới ngực, thoai thoải ra xa dần, không sâu như các bãi biển khác mà mặt nước thì lăn tăn gợn sóng thật êm ả. Nước biển trong xanh và thật sạch bởi khu vực này không có con sông nào đổ vào. |
Nhân dịp ở Nha Trang 5 ngày nên tranh thủ đi thăm Suối Ba Hồ
Du lịch, ngắm cảnh, thư giãn, chẳng có gì tuyệt bằng! ha ha! Tuy nhiên, với những người trẻ, thích chinh phục, du lịch mạo hiểm mới thú. Suối Ba Hồ là địa điểm có thể giúp bạn thử thách chính mình. Xung quanh chỉ có cây rừng. Dưới chân lạo xạo đá sỏi, cành lá khô. Ngẩng cao đầu, chỉ thấy biêng biếc màu trời, nắng vàng rực rỡ. Chặng đường chinh phục suối Ba Hồ không dễ dàng, nhưng mang đến cho ta cảm giác thênh thang, nhẹ lòng khi tâm hồn được rộng mở. Nhưng mình cũng chỉ dừng lại ở hồ 1, không dám đi tiếp. Có lẽ là vì đường lên hồ 2 và 3 hiểm trở, chỉ dành cho những người khoẻ mạnh, không ngại leo trèo, băng rừng, vượt suối và chấp nhận bị ngã không dưới một lần. Nghe người dân địa phương nói rằng, nơi này rất thiêng, gắn liền với nhiều câu chuyện khá ly kỳ, bạn còn có thể nhìn thấy bất chợt trên đường đi bóng dáng của chúa sơn lâm thơ thẩn hóng mát, dạo chơi. Chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng nghe cũng ly kỳ đó chứ! Vượt qua quãng đường nhỏ khúc khuỷu, được "tẩm ướp" mùi xác lá khô, là đến hồ 1, nằm dưới chân thác nước cao khoảng 5, 6m. Giữa hồ có nhiều tảng đá lớn, nhỏ nối nhau. Dòng nước nô đùa, cười róc rách, lúc chảy quanh, lúc tràn lên mặt đá. Bốn bề chỉ nghe vang vọng thanh âm của núi rừng, hoa cỏ. Không gian mát lành, trong trẻo cảm xúc được về nơi suối nguồn. :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe http://i296.photobucket.com/albums/m...g?t=1248359941 http://i296.photobucket.com/albums/m...g?t=1248359988 |
Suối Ba hồ
http://i296.photobucket.com/albums/m...g?t=1248360032 http://i296.photobucket.com/albums/m...g?t=1248360091 http://i296.photobucket.com/albums/m...g?t=1248360124 Nhưng mà đường vào khu suối ba hồ này tương đối khó đi, chẳng hiểu là do đường xóc như rang cà phê hay tại lội suối, leo trèo trên đá mà cả người mỏi nhừ! Hừ hừ! |
@ bác tieuboingoan: Hôm ở Nha trang em cũng có đi tắm ở bãi biển đẹp tuyệt vời cách Nha trang khoảng 20km (đi về phía sân bay, qua "Diamond bay" khoảng chục cây). Em nghe mang máng gọi là bãi Dài, nhìn kỹ thì không có vẻ giống biển Dốc Lết bác post ở trên.
Vài hình ảnh đặc trưng của Nha trang: |
Thành viên NNN bên Tháp Chàm Ponagar hay còn gọi là Tháp Bà
http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_7188.jpg Buổi trưa tại đảo Hoa Lan. Đến đảo này mát quá nhà em nằm "oánh" một giấc no, suýt thì ngủ quên không chạy kịp cùng đoàn để ra canô đi đảo Khỉ. http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_7398.jpg Tham quan đảo Hòn tre (Vinpearl) hay còn gọi là Hòn Ngọc Việt http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_7268.jpg Khỉ trên đảo Khỉ. Trên đảo này có đến hàng ngàn con khỉ sống hoang dã. Khỉ ở đây dạn kinh khủng, có thể cướp thức ăn đồ đạc trên tay du khách. Có du khách mặc váy lửng còn bị khỉ ngó lên :D Trong đàn khỉ có con khỉ Chúa, khỉ Hoàng hậu và cả khỉ Thái giám nữa. Nghe nói ngày trước khi chuyên gia Liên Xô còn ở Nha trang kết hợp với VN nuôi khỉ để SX vacxin. Sau này do không có kinh phí tiếp tục nên Liên Xô rút để lại đàn khỉ tự do sinh sản trên đảo. http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_7432.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_7423.jpg |
Привет!У вас есть друзья в Сайгоне,которые хотят хорошо выглядеть,правильно питаться и достигать своих целей в жизни приглашаю в свою команду.Я недавно стал членом большого спортивного клуба.Где есть йога.фитнесс,танцы,кардио зал,тренажерный зал.Современное оборудование.Квалифициров нный персонал международного уровня.Огромная площадь 3600 м2.Два таких зала в самом центре,около рынка Бен Тхань и в 5 районе,Хынг Выонг Плаза.Я как VIp член этого клуба,могу пригласить в него по специальной низкой цене,и дать попробывать неделю бесплатно.акция ограничена до 31 июля.Буду рад позитивным людям в интернациональном коллективе. А так же приглашаю вас на форум"В здоровом теле-здоровый дух"Дайте им мой телефон 0918917819 email vivasanstar@gmail.com Xin cam on
|
Уважаемый Vivasan! Реклама у нас не поощряется. Более того, повтор во многих топиках одной и той же рекламной информации считается спамом. Последние медссижи, выпущенные Вами на форум сегодня, скорее всего, будут удалены.
|
@Tieuboingoan: Chị "xuất chiêu" hình ảnh cấp tập thế, em chạy theo không kịp, hihi. :emoticon-0136-giggl
Suối Ba Hồ nằm ở góc nào của Nha Trang ạh? Đến NT nhiều lần, nhưng em chưa được đến nơi này. Hoang sơ tinh khiết chị nhỉ! Anh chị khám phá được thật nhiều nơi lạ và đẹp, thích thật đấy! Trích:
- Rất nhanh này (không phải xếp hàng lâu vì không có nhiều khách, và nó chạy như bay trên biển!); - Rất mát vì lộng gió, và vì bọt sóng li ti bay lên tràn cửa sổ tàu! (cáp treo rì rì, nắng nóng lắm!) - Rất tiện ngắm biển đẹp! http://i270.photobucket.com/albums/j.../taucaotoc.jpg Mọi người nếu có dịp thử, sẽ thấy rằng HM nhận xét đúng :emoticon-0100-smile. Bây giờ thì mời mọi người tạm ngắm vài tấm ảnh biển chụp từ tàu cao tốc này: http://i270.photobucket.com/albums/j...T7-09/bien.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...Bien-Chua5.jpg :emoticon-0155-flowe |
Ở trên, "bạn" TBN đã đưa nhiều ảnh, nay MX tiếp tục đưa để hưởng ứng HM về Nha Trang, đây là lần thứ 2 MX trở lại Nha Trang kể từ lần đến vào năm 1994. Trả lời luôn cho HM về 3 hồ: Hm đi từ NT ra Dốc Lết, khoảng giữa có biển Ngã ba Ba Hồ 3km ở bên trái. Như TBN đã nói: Hoang sơ, tĩnh lặng và đôi chút mạo hiểm vì lòng suối ngổn ngang những tảng đá to. Khuyến cáo: -Cá biệt để đến 3 hồ không dành cho những chân dài đi guốc cao gót; đến vào ngày thời tiết đẹp, không nên mải mê trong hồ, năng nhìn đồng hồ và theo dõi diễn biến của Trời nếu có triệu chứng mưa thì nhanh rút ngay, nếu mưa một là bị chia cắt, hai là bị nước lũ cuốn trôi, đó cũng là kỷ niệm và bài học quý giá đối với MX trong lần hành quân vào Nam ở rừng núi Quảng Bình ngày xưa. Và mời các bạn đến NT một lần nữa:
Trong chùa Long Sơn |
http://img.photo.zing.vn/file_upload...1248564107.jpg
Đường vào tắm bùn tăc nghẽn http://img.photo.zing.vn/file_upload...1248564173.jpg Tắm bùn |
Trên bãi biển
|
|
"... Biển trời quê ta đẹp như gấm hoa..."
|
Và còn nhiều nữa...
|
Trúc Lâm Tịnh viện.
Hoa May tiếp tục đề tài Nha Trang nhé! :emoticon-0100-smile
Ấn tượng nhất chuyến đi Nha Trang này là ngạc nhiên với “Trúc Lâm Tịnh viện - ngôi Chùa lớn nhất trên đảo của Việt Nam”. Trong đoàn HM, và có lẽ khách du lịch ở Vinpearl Resort nữa, chẳng mấy ai bỏ thời gian và sức lực leo lên Chùa này. Vì thế, Chùa cực kỳ vắng lặng, thanh tịnh. Ngay cả HM và cô bạn gái, khi lọ mọ lên được một quãng bậc núi dài mà vẫn chưa thấy bóng dáng Chùa đâu, cả hai cũng thoáng chút .. hối hận, hihi. Tuy nhiên, khi đặt chân lên được Chùa rồi, mới thấy mọi cố gắng của mình là xứng đáng. http://i270.photobucket.com/albums/j...7-09/Chua1.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j.../duongChua.jpg Những đường cây dài ngút mắt, êm đềm lặng lẽ. Những mái chùa cong cong thoắt ẩn, thoắt hiện trong hàng cây xanh và đá núi. Chim chóc lạ từng đàn thoắt bay, thoắt đậu, ríu rít hót ca … :emoticon-0157-sun: http://i270.photobucket.com/albums/j...7-09/Chua9.jpg (còn tiếp) |
Trúc lâm Tịnh viện.
Phật bà trên đỉnh núi cao.
http://i270.photobucket.com/albums/j...7-09/Chua5.jpg Chùa được xây dựng và bài trí theo kiểu Huế (không biết HM có chủ quan không?!). Gỗ mộc không sơn phết. http://i270.photobucket.com/albums/j...7-09/Chua4.jpg |
Trích:
Geo quan tâm vì thấy nó có dáng dấp của một công trình đá lớn (cự thạch). |
Không phải Hổ đây muốn nịnh cô thư ký Hoa May của bác Mì Chả đâu, nhưng thú thực Hổ hơi ngạc nhiên và thán phục góc máy của cô thư ký này với những tấm hình chụp ở Nha Trang đấy! He he :emoticon-0155-flowe
Chúc thư ký Hoa May có những tấm hình đẹp hơn nữa! |
Trích:
|
Trích:
CK cũng đồng ý với Hổ. HM chụp rất lên tay, nhất là mấy góc mái đình. Chúc mừng nhé. |
Cảm ơn các bác đã khen! :emoticon-0150-hands
Được những vị "cứng tay cầm máy" khen, thật không gì vui bằng đâu ạh! :emoticon-0111-blush HM còn nhớ, vào dịp đi Huế Festival năm ngoái về, HM có khoe vài hình hoa lan mọc trên cây mít sai trái ở Chùa Thiên Mụ vào topic Hoa lá Cành. Chị For góp ý: HM nhớ ... nể ông mặt trời một chút, đừng có đối đầu chĩa thẳng ống kính vào mặt ông ấy như vậy! :emoticon-0136-giggl Năm đó HM lần đầu có máy ảnh KTS, hihi. Chụp rất nhiều, nhưng phần lớn là nhòe, mờ, thiếu góc này cạnh khác ... Bây giờ chọn góc độ đúng là có "vững tay" hơn nhiều ạ, :emoticon-0100-smile Nhưng mà mấy ảnh Chùa được khen hơn những ảnh khác cùng dịp, có lẽ vì không gian và cảnh vật Chùa trên núi làm HM say mê ... Cô bạn cùng leo Chùa thốt lên: ở đây yên tịnh, trong trẻo và thánh thần quá! đến mức em cũng muốn lên đây .. tu luôn! HM gật gù: ý tưởng hay! Rồi bỗng giật mình, ơ, hay là mình có .. căn tu, hic! :emoticon-0127-lipss Được khen, nên HM gửi tiếp vài ảnh Chùa đây ạh! hihi Mái chùa cong cong tinh xảo http://i270.photobucket.com/albums/j...9/maichua1.jpg |
Trích:
:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl |
|
Hoa May tiếp tục Nha Trang với những đường cây rợp bóng trên đường dẫn lên Tịnh viện đảo Hòn Tre (trước khi lên núi).
Cọ xòe ô che nắng ... http://i270.photobucket.com/albums/j...0T7-09/co1.jpg "Ở một nơi núi thò chân xuống biển" http://i270.photobucket.com/albums/j...enIMGP0339.jpg Trích:
|
Trích:
Cho nhà xem ảnh lại hóa ra rủ vào Chat qua Gmail hả bác? Hèn gì từ qua tới giờ cứ mấy lần nhảy vô "Bấm vào đây để xem kích cỡ đầy đủ":emoticon-0136-giggl Thì đều bị bật ngược trở lại hết, ba bốn lần bị vậy mà vẫn không chừa! Nay thấy Hoa May kêu mới ớ người ra! Xem kỹ phía sau thì thấy bác For cho xem cái này : http://mail.google.com/mail/?attid=0...3081248b3f1b2d http://mail.google.com/mail/?attid=0...3081248b3f1b2d Bác cho bà con xem lại cái bác ơi!!! |
Ôi...For xin lỗi cả nhà nhé!
Nhầm link rồi, để For chỉnh lại ngay. Sorry, ôi xấu hổ quá. Trên đường qua thăm Hòn Tre http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...4yz118275.jpeg Một chiều dạo trên phố biển http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...jzt138955.jpeg Biển chiều http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...int140203.jpeg Sóng Sóng bắt đầu từ đâu Em cũng không biết nữa http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...1zm142565.jpeg |
Trích:
Chuông đồng đúc ở Huế: http://i270.photobucket.com/albums/j...-09/Chua10.jpg |
Gửi mấy bác hình bình minh mới chụp http://i631.photobucket.com/albums/u...n/cea1844c.jpg http://i631.photobucket.com/albums/u...n/13578d06.jpg |
|
Nha trang phố biển
Chào mấy bác, vừa qua có gì sơ sót mong mấy bác bỏ qua. Em chia sẻ mấy tấm hình chính tay em chụp...tay nghề còn non nên mong được chém nhẹ tay.
Hình ảnh biển Nha Trang được chụp trên nóc khách sạn Novotel http://i631.photobucket.com/albums/u...D4V3882_GF.jpg http://i631.photobucket.com/albums/u...en/01_1_GF.jpg http://i732.photobucket.com/albums/w...ewImage_GF.jpg http://i732.photobucket.com/albums/w...ewImage_GF.jpg http://i732.photobucket.com/albums/w...D4V3877_GF.jpg http://i732.photobucket.com/albums/w...wImage1_GF.jpg |
Mãi hôm nay Kóc mới nhớ ra topic này. Lần đầu tiên đến Nha Trang trong đời, cảm nhận nước biển rất trong, tựa như bãi Sao Phú Quốc. Trên bờ cũng không thấy nạn chèo kéo du khách, cảm giác rất an toàn, lành mạnh.
Đường mới ven biển từ Phan Thiết ra http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P6220080.jpg http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P6250204.jpg Nước biển rất trong, chụp được cả cá dưới biển http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P6230113.jpg http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P6230111.jpg Viện Hải dương http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P6230099.jpg Làng chài http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P6230138.jpg Vinpearl http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P6230144.jpg Dinh Bảo Đại http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P6230105.jpg Cá hiền http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P6230170.jpg Dành cho các em cháu http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P6230177.jpg Một địa chỉ ăn hải sản buổi tối nổi tiếng và bình dân http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P6220098.jpg Và lời cảm ơn chân thành đến bạn htienkenzo và sự tha thứ vì lỡ hẹn đến bác OT, dù rất bận rộn cũng đã dành cho Kóc một buổi tối vui vẻ tại Phan Thiết. Chúc các Bác sức khỏe, hạnh phúc! Mong sớm gặp lại các Bác! |
Hè này bác Kóc thu hoạch được nhiều quá nhỉ! Ghen tị quáaaa!
Trích:
|
Trích:
Lần đầu tiên Kóc đến NT là sự thật, còn đến Ngã 3 Thành (cách NT khoảng 10km) thì rất nhiều lần, từ khi QL 14 còn là đường đất, không thể di chuyển được trong mùa mưa. Cá dưới biển Kóc chụp tại cầu cảng lên Hòn Rơm, nơi bãi tắm rất nhiều đá sỏi khá đau chân khi tắm, rất khó chụp mặc dù cá rất đẹp vì ở ngoài trời nắng chóa, cá thì bơi lung tung không lấy nét được. Với lại không lẽ cái Viện nổi tiếng đó lại thả mấy con lòng tong làm gỏi này hay sao?! http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P6230116.jpg Đây cũng là vị trí nhìn sang Hòn Tre, nơi có cái KKC này http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P6230119.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:22. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.