![]() |
|
"... ve kêu hàng sấu"
Không nhớ hết câu thơ về phố Trần Phú - phố đẹp thứ hai của Thủ đô:emoticon-0136-giggl http://i220.photobucket.com/albums/d...g/PTranPhu.jpg |
Tiếng ve đu cành sấu...
Giúp d.c Geo một câu thôi:emoticon-0100-smile |
Trích:
Phượng đỏ bờ đê, ve kêu hàng sấu Hà Nội dập dìu, rộn rã đường vui Nghe tin ra, dạ lại bùi ngùi! http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0980.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0977.jpg |
Bác Geo ơi cái ảnh dưới thì đúng rồi, nhưng mà cái này:
Trích:
|
Trích:
|
http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0980.jpg
Đây ...Trần Phú . http://i220.photobucket.com/albums/d...g/PTranPhu.jpg Đây ...Hoàng Diệu |
Trích:
|
Trích:
Trước hết Geo xin thứ lỗi vì kho ảnh bề bộn quá, lại không ghi chép cẩn thận nên đôi khi nhầm lẫn. Với 2 ảnh trên, các bạn đã đính chính lại giúp những sai sót rồi. Và nếu chỉ căn cứ vào ảnh, Geo chợt nhận thấy đường Hoàng Diệu đẹp hơn đường Trần Phú, nhưng như một mem nào đó đã có ý kiến, đẹp nhì thì không phải 1 đường, nên Geo mạo muội đưa danh sách những đường NHÌ. Còn ngôi hoa hậu đường phổ HN thì cần cân nhắc hơn sao cho hợp với lòng người NNN:emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe Geo cũng muốn xin ý kiến rộng rãi mọi người về cái ngôi thứ nhất ấy: Hiện có 3 ý kiến là Phạm Hùng, Phan Đình Phùng, Kim Mã. Các bác ở xa, như bác Xe Đạp chẳng hạn, có thể cho những gợi ý tiếp, nếu có điều kiện, Geo xin đáp ứng nguyện vọng của các bác nào muốn nhìn thấy con đường HN mà mình cho là đẹp nhất, kể các nguyện vọng bác nào muốn nhìn thấy con đường cũ quen thuộc của mình:emoticon-0150-hands Tượng vua Quang Trung ở đường Đặng Tiến Đông (tên con đường này hiện là chủ đề tranh cái chưa dứt, nếu ghi là đường Đô Đốc Long thì sẽ tránh được cuộc tranh cãi không cần thiết đó:emoticon-0150-hands |
Trích:
Trước hết Geo xin thứ lỗi vì kho ảnh bề bộn quá, lại không ghi chép cẩn thận nên đôi khi nhầm lẫn. Với 2 ảnh trên, các bạn đã đính chính lại giúp những sai sót rồi. Và nếu chỉ căn cứ vào ảnh, Geo chợt nhận thấy đường Hoàng Diệu đẹp hơn đường Trần Phú, nhưng như một mem nào đó đã có ý kiến, đẹp nhì thì không phải 1 đường, nên Geo mạo muội đưa danh sách những đường NHÌ. Còn ngôi hoa hậu đường phổ HN thì cần cân nhắc hơn sao cho hợp với lòng người NNN:emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe Geo cũng muốn xin ý kiến rộng rãi mọi người về cái ngôi thứ nhất ấy: Hiện có 3 ý kiến là Phạm Hùng, Phan Đình Phùng, Kim Mã. Các bác ở xa, như bác Xe Đạp chẳng hạn, có thể cho những gợi ý tiếp, nếu có điều kiện, Geo xin đáp ứng nguyện vọng của các bác nào muốn nhìn thấy con đường HN mà mình cho là đẹp nhất, kể các nguyện vọng bác nào muốn nhìn thấy con đường cũ quen thuộc của mình:emoticon-0150-hands Tượng vua Quang Trung bên gò Đống Đa, đường Đặng Tiến Đông http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0983.jpg |
Theo mình nghĩ để khách quan ( tránh cảm tính ) thì nên đưa ra các tiêu chí & điểm cho các tiêu chí đó. Mình chả biết đường Phạm Hùng là đường nào nhưng thấy để trong danh sách đề cử thì Phạm Hùng & Kim Mã mình chả thấy ổn tí nào cả. Nói thật trong tâm tư của người Hà Nội không có hai con đường này. Mong rằng các bạn sẽ đưa ra được tiêu chí bình chọn qua đó làm cho nhận định của NNN có uy tín hơn.
|
Mình ước là đường ở HN lúc nào cũng được xanh sạch và vắng người như này. Đến khi nào mới thành hiện thực đây:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat
|
Trích:
|
Đường Hàng Gai
http://i220.photobucket.com/albums/d...7/DSC_0295.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...7/DSC_0296.jpg Đầu đường Hàng Đào http://i220.photobucket.com/albums/d...7/DSC_0297.jpg Đường Lê Thái Tổ http://i220.photobucket.com/albums/d...7/DSC_0299.jpg Sân khấu Ca múa nhạc Hồ Gươm Xanh (bên phải, đường LTT) http://i220.photobucket.com/albums/d...DSC_0301-1.jpg Đường Tràng Thi http://i220.photobucket.com/albums/d...DSC_0303-1.jpg |
Geo tạm đưa ra một số tiêu chí cho một phố đẹp của Hà Nội:
1) Đặc trưng cho Hà Nội (một Thủ đô xanh, phải có hàng cây đẹp, biệt thự đẹp). 2) Không quá nhiều nhà cao tầng, hoành tráng, hiện đại kiểu Âu Châu (như đường Phạm Hùng). Đồng nghĩa với sự không quá mới, vì mới thường theo khuynh hướng hiện đại. 3) Không quá chen chúc, manh mún, chật hẹp kiểu khu "36 phố cổ". 4) 5) 6) ... Xin mời đề xuất tiếp tiêu chí cho phổ đẹp của Thủ đô, ngôi Hoa hậu Dưới đây là đề cử của Geo cho ngôi Hoa hậu Phố Thủ đô . Đây là đường mà không phải ngẫu nhiên đã tọa lạc các tòa Đại sứ của 2 cường quốc nhất nhị phe XHCN một thời chưa xa. http://i220.photobucket.com/albums/d.../HoangDieu.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...g/PTranPhu.jpg |
Mọi người đi tránh nắng nóng, thì là lúc bác Geo lên đường đi...săn ảnh!
Cảm ơn bác Geo đưa ra các tiêu chí "mở" này! Theo em thêm: 4- Không có các nhà "mặt phố". 5- Vỉa hè dành cho người đi bộ thông thoáng(không có khu quây giữ xe, bãi đậu xe trên phố). 6- Thi thoảng có những chiếc ghế đá dưới các gốc cây to dành cho khách bộ hành dừng chân. 7- Các cây cột đèn đủ tiêu chuẩn, không có mạng nhện chằng ngang vắt dọc...:emoticon-0100-smile |
Trích:
Đường Hàng Khay bên Bờ Hồ http://i220.photobucket.com/albums/d...DSC_0306-1.jpg Đường Bà Triệu http://i220.photobucket.com/albums/d...7/DSC_0308.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...7/DSC_0309.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...DSC_0311-1.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...DSC_0313-1.jpg Đường Thợ Nhuộm http://i220.photobucket.com/albums/d...DSC_0314-1.jpg |
Em nghĩ, giá như Thủ đô ta lúc nào cũng có một màu xanh như thế thì tuyệt. Cái cảm giác buổi sáng mùa hè mát trong tinh khiết của hơn 20 năm về trước có lẽ không còn đâu các bác nhỉ. Ra HN lần nào cũng thấy ngợp thở và chóng mặt chút xíu nữa thì xỉu, quay ngay về khách sạn. Giờ đây muốn ra HN chỉ với một mục đích là "hoài niệm" chứ không còn cảm giác thăm thú vãn cảnh nữa đâu, mặc dù em yêu HN lắm. Cảm ơn bác Geo có góc máy tuyệt vời và ý tưởng rất ư là sáng tạo, em xem mà thấy mát hết cả hai con mắt.:emoticon-0115-inlov
Còn bình chọn đường nào đẹp nhất ư? Em thì thấy cứ đường nào nhiều cây, ít lưu lượng giao thông là đẹp nhứt nhứt nhứt... |
8. Không có xe tải, xe ben, xe ba gác máy...
9. Không ồn ào, bụi bậm 10. Không có các tệ nạn xã hội .Không nghiện hút, tiêu tiểu bậy bạ 11. Mặt đường tốt, ko ổ gà, lô cốt, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông an toàn ( ko kẹt xe ), ko lấn chiếm vỉa hè 12. Phải gắn liền với HN ( dĩ nhiên là nằm trên HN, nhưng khá nhiều cung đường mới sau này hoặc kể cả trước đây nhưng người HN ko hề được biết đến, đơn giản là vì nó ko gắn với HN. Khi nhắc đến HN thì những cung đường như hàng Đào, hàng Gai, hàng Ngang, hàng Đường... ai cũng biết ) P/S : Đường mà bác Geo đề cử, nằm trước DSQ TRung Quốc thì phải, nói thật là em cũng biết là nó đẹp, nói chung là ở khu này là đẹp rồi, nhưng nói thật là em ko hề nhớ tên nó là đường gì Em chỉ nhớ láng máng 1 bên là đường Trần Phú, bên kia là đường Điện Biên Phủ. Đến đây thì em nghĩ phải bổ xung thêm tiêu chí, hoặc làm rõ nghĩa tiêu chí " Gắn với HN " con đường này theo em biết thì ko có nhà dân, mà chỉ có DSQ, LSQ hoặc các cơ quan công quyền, như vậy đưa nó vào danh sách đề cử thì em thấy nó sẽ ko " thân thiện " |
Trích:
|
@ Xe Đạp: Đúng, Geo đề cử là đường Hoàng Diệu, mang tên một nhân vật lịch sử gắn với thành Hà Nội. Đường này khá dài, bắt vđầu từ Nguyễn Thái Học, qua cao Bá Quát, qua Trần Phú, Điện Biên Phủ, qua Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ và kết thúc khi gặp Phan Đình Phùng. Di tích Hoàng Thành Thăng Long được phát hiện cũng chính bên đường này, đoạn giữa phố Bắc Sơn và Hoàng Văn Thụ
Đường Trần Hưng Đạo http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0318.jpg Đường Trần Bình Trọng http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0321.jpg Đường Nguyễn Du với nhiều biệt thự, nhiều cây hoa sữa tỏa hương ngào ngat và có 1 đoạn bờ hồ Thiền Quang (còn gọi là hồ Hale - thời Pháp tên phố Nguyễn Du là Rue de Halais mà) "Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng..." http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0322.jpg Đường Lê Duẩn đi qua trước cửa ga Hà Nôi (là phố Hàng Lọng cũ, ga Hàng Cỏ cũ) http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0325.jpg |
@Geobic : Đường Hoàng Diệu đáp ứng khá nhiều các tiêu chí đưa ra, hơn nữa còn gắn với di tích Hoàng Thành, với tướng công Hoàng Diệu chỉ có 1 điều làm mình hơi băn khoăn là con đường này hầu như ko có nhà dân. Ngày xưa có khúc còn cấm đường vì vậy người HN đi xa cỡ 5-6 chục năm có khi ko biết con đường này.
P/S : Nhà của đại tướng Võ Nguyên Giáp hình như cũng ở trên đường này. |
Đường Hoàng Diệu là nơi cư ngụ toàn các VIP của TW.
For không chọn đường nào đẹp nhất được.:emoticon-0100-smile |
Trích:
@Bác Geobic: Ảnh của bác chụp rất đẹp, nhưng nhiều bức có một cái gợn mà bác đã chỉ ra trong loạt ảnh đầu tiên: đó là những bó dây điện đen thui giăng ngang ảnh. Em nghĩ phải rất nhiều năm, nhiều năm nữa mới ngầm hoá được cái đống dây kinh hoàng này. Xin nhại một đoạn trong Mùa hè rớt của Olga Bergolts: Trên phố rối mù dây điện giăng giăng Lơ lửng trên không, nhìn mà muốn ngất Lanh lảnh tiếng ai:"Dây điện sa xuống đất" Dân chúng trên đường ngơ ngác đến...lo âu:emoticon-0136-giggl |
Khen đường Hoàng Diệu thì hình như hơi dư.
Nhưng tiêu chí chọn đường đẹp thì giống tiêu chí chọn người yêu ( vợ ) vậy, rất vô cùng. Tớ lại nhớ Đường Hàng Bài - Huế với tiếng leng keng tàu diện mỗi sáng đi học, Đường Thanh niên với tất cả loãng mạn của tuổi mới lớn.... Trước đây hình như ở Hà nội, các con đường chỉ gọi là Phố ( có nhà ở ) để phân biệt với Đường ( ít nhả ở ). Sau này cập nhật cách gọi của Miền nam nên chữ phố chỉ dùng để chỉ những con đường nhỏ? |
Cái mà bác Micha nói nó liên quan đến cái hồn của phố,
tàu điện ngày xưa với trẻ con thì có nhiều tác dụng, 1 trong những cái đó là để cán cái nắp chai bia làm xèng chơi đánh đáo .., cán đinh cho dẹp ra để làm gì thì mình ko còn nhớ nữa Nhưng những vụ cán gẫy chân, tay thì cũng hơi ớn. |
Chaika bỏ phiếu cho đường Lê Thái Tổ và đường Lý Thường Kiệt các bác ở thủ đô ạ.
Cac bác có công nhận đường Lê Thái Tổ đủ tiêu chuẩn không? Vừa gắn liền với sự kiện lịch sử, vừa cổ kính, vừa thơ mộng. Một bên là Hồ Gươm, một bên là những ngôi nhà kiểu Pháp thanh lịch mà hiện đại. Khi con nhỏ đây là con đường đi học của CK từ Hàng Bồ đến trường Trưng Vương. Vừa đi vừa đùa nghịch ven hồ. Mỗi ngày đi học là một ngày vui của nhóm bạn. Thích thú vô cùng. Ở đó còn có hiệu Kem Bốn Mùa nữa chứ. Trước kia siêu thị bây giờ là cửa hàng Giao tế rất đẹp. |
http://i220.photobucket.com/albums/d...g/Daydien9.jpg
Nhân tiện đang nói về dây điện, em xin nhại lại toàn bộ bài Mùa hè rớt của Olga Bergolts nhé: DÂY ĐIỆN RỚT Có một thủ đô trông thật lạ kỳ Dây điện bó ngang, chật đường chật lối Dây điện rớt làm những người yếu đuối Cứ ngỡ ngàng như sắp phút lâm chung Trên phố rối mù dây điện giăng giăng Lơ lửng trên không, nhìn mà muốn ngất Lanh lảnh tiếng ai:"Dây điện sa xuống đất" Dân chúng trên đường ngơ ngác đến...lo âu Những dây điện này tồn tại đã lâu lâu Tất cả níu nhau dưới vòm cây lặng sẫm Hạnh phúc là dây trước nhà không rối rắm Là dây điện đen sì treo cũng thưa hơn Ôi cái ông điện lực rất thân thương Ta chấp nhận vì ngươi ghê gớm quá Nhưng ta nhớ. Trời ơi ta vẫn nhớ Thuở ngày xưa, cành vắng, phố thênh thang Dây ơi dây, dây cứ trụ trên kia Ta biết lắm, còn lâu chào vĩnh biệt Nhưng chỉ mãi đến bây giờ ta mới biết Dự án dây ngầm, không thay đổi một ly.... |
Trích:
|
Mấy bái thơ của bác Hung chắc phải làm vào khoảng 45-60, chứ sau này thì hình như ngầm hết rồi mà.
@all: Quả thực để chọn 1 con đường đẹp nhất là rất khó, bác CK thấy đường Lê Thái Tổ đẹp thì cũng ko hẳn, vì con đường này cũng hầu như ko có nhà dân ( lại ko có cả đường tàu điện nữa, hì hì ) có lẽ là phải đặt lại tiêu đề " những đường phố đẹp nhất hà nội " http://vi.wikipedia.org/wiki/Äinh_Tiên_Hoà ng_(phá»_Hà _Ná»i) Với mình thì Phan Đình Phùng là đẹp kiểu cổ điển, Cổ Ngư đẹp về phong cảnh, hàng Ngang-hàng Đào, hàng Đường đẹp kiểu phố cổ, Lý Thường Kiệt đẹp kiểu biệt thự, Tràng Tiền, Tràng Thi đẹp kiểu Pháp, Hòang Diệu đẹp kiểu VIP, Điện Biên Phủ đẹp kiểu Đại Sứ Quán......., Lý Nam Đế đẹp kiểu nhà binh, hàng Giấy đẹp kiểu " phố nhà mình " |
Trích:
|
Trích:
Còn 1 điều kinh hoàng nữa là con sông Tô Lịch, hôm nào có dịp Geo sẽ đề cập. Còn ngày mai, Geo lại lên đường, xa cái mùi khó quên của Tô lịch rồi. BB cả nhà. Đường Xã Đàn mới "cứng", hình như là tuyến phố đắt nhất hành tinh. http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0327.jpg Đường Phạm Ngọc Thạch (Trung Tự bên phải, còn nhà chung cư kiểu "cổ", bên trái là Kim Liên) http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0329.jpg Cầu vượt Ngã Tư Sở (cầu vượt thứ 2 của HN) http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_1171.jpg Đường Láng (nhìn từ cầu Vượt Ngã Tư Sở) http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0331.jpg Từ cầu vượt NTS lao xuống đường Nguyễn Trãi để về Hà Đông http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0333.jpg Đường Nguyễn Trãi dài dài dài... http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_1169.jpg |
Đường phố HN bây giờ thấy khác quá, ko còn kiểu " ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó nữa "
Có lẽ là nó phát triển để theo kịp thời đại, nhưng hình như ko còn cái hồn riêng của HN nữa. Trung tự, ngày xưa hồi còn đường làng, mình cùng Ông Nội vẫn đi tàu điện tới cuối công viên Thống Nhất là xuống đi bộ vào làng, vậy mà......... P/S : Nhiều thành phố bây giờ cũng như vậy chứ ko riêng gì HN, như Đà Lạt nhưng năm 80 và Đà Lạt những năm 2000, tới mức bây giờ mình chả còn ham muốn lên ĐL nữa |
Quả thực đã đến lúc phải xin các bác " trùng tu" di tích dừng tay lại, kẻo mai mốt con cháu ko còn nhận ra HN nữa ( hình như mình có post 1 bài về Ô Quan Chưởng, chả hiểu sao ko thấy đâu )
" Chùa Trấn Quốc là một ví dụ. Sau mỗi lần sửa chữa, chùa xấu đi một phần và phương án chuẩn bị xây lại chùa sẽ là dấu chấm hết cho một thắng cảnh đất Thăng Long xưa " http://vietnamnet.vn/vanhoa/2009/06/855021/ |
@ bác Geo, Xe đạp: Không hiểu sao tôi chỉ thích những con phố rợp cây xanh đặc trưng cho từng con phố Hà Nội. Không thích Hà Nội sau thời kỳ đổi mới toàn bê tông không à.
|
Còn đâu một Đà Lạt mộng mơ !!!!
@For: Cho nên những con đường Kim Mã, Phạm Hùng ... & các con đường tương tự mà đưa vào danh sách những con đường đẹp của HN sẽ gây phản cảm. |
Trích:
để hôm nào rảnh tôi sẽ post lên hình ảnh Đà Lạt dưới góc nhìn của tôi. SAu đó sẽ nhờ Xe đạp cho ý kiến nha!:emoticon-0150-hands |
Rất thú vị nếu thấy lại được hình ảnh của ĐàLạt những năm 80, khi mà bạn vẫn có thể dạo chơi, cưỡi ngựa trên đồi cù.
|
Đường Nguyễn Văn Linh, đoạn đầu đường 5
http://i220.photobucket.com/albums/d...yenVanlinh.jpg Đường Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm http://i220.photobucket.com/albums/d...yenVancuGL.jpg Cầu Chương Dương http://i220.photobucket.com/albums/d...ongDuongnn.jpg Phố "Bờ Sông" http://i220.photobucket.com/albums/d...9phobosong.jpg Đường Trần Khát Chân http://i220.photobucket.com/albums/d...aiCovietnn.jpg |
Phố Huế
http://i220.photobucket.com/albums/d.../daophohue.jpg Viễn Đông Bác Cổ http://i220.photobucket.com/albums/d...260bacConn.jpg Trung Tự - Phạm Ngọc Thạch http://i220.photobucket.com/albums/d...trungtuPNT.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:08. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.