Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thể thao (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Tất tần tật về bóng đá (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=160)

hongducanh 22-12-2007 10:51

Bạn Gaumisa và các bạn yêu thích bóng đá Việt Nam muốn xem chi tiết lịch thi đấu bóng đá "Điều chỉnh lịch thi đấu giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008". Xin mời vào trang web sau:

http://vff.org.vn/

perets 03-01-2008 09:34

Thật là chán ngấy với mấy cha ở VFF, cứ quanh quẩn hết Re-đần rồi Calisto. Sao không dám tìm yếu tố mới, cứ cho rằng khả năng thành bại là 50 - 50 đi thì cũng là thật tốt cho bóng đá Việt Nam để phát triển. Tưởng rằng ông Tổng còn trẻ thì dám nghĩ dám làm, hóa ra cũng chỉ làm để khỏi bị dân chúng chỉ trích mà thôi. Bóng đá Miama đã có dấu hiệu khởi sắc sau mấy năm lận đận nhờ có HLV mới, kể cả đội Lào cũng thấy có nét hơn nhiều. Đội tuyển cần một HLV khác chỉ không phải chỉ từng đó người cũ. Còn nếu muốn có thành công nhiều hơn thì phải nghiên cứu cho kỹ trước khi đặt bút ký hợp đồng. Vụ này chắc mấy ông VFF có kinh nghiệm rồi.
Đừng chạy theo thành tích mà hãy xây dựng một chiến lược tốt. Chiến lược tốt sẽ cho ra kết quả tốt.

Gấu Misa 03-01-2008 13:58

Không hiểu bác perets này làm gì mà cứ thỉnh thoảng vào diễn đàn rồi buông lời chê bai đủ thứ trên trời dưới đất.
Gấu Misa nhớ không lầm thì trong thời gian diễn ra SG,bác này đã vào diễn đàn buông lởi chê bai kết tội HLV Riedl hết sức khiếm nhã.Yêu cầu bác đừng phiên âm tên ông Riedl ra một cách bậy bạ như thế.Người ta đã ra đi rồi thì đừng có đánh vớt sau lưng.
Đề nghị ban quản trị chú ý trường hợp này.

matador 03-01-2008 16:58

Theo tôi thì với giai đoạn hiện nay ta mời ông Calisto làm HLV là vừa miếng .
Do bóng đá của ta còn nằm gần sát đáy vùng trũng của thế giới nên phải từ từ .
Mặc dù nhiều chuyên gia bóng đá trên thế giới khuyên VN ko nên đá bóng ( vì ko hợp với môn này ) , nhưng tôi vẫn lạc quan là với sự phát triển về kinh tế , sự đầu tư cho bóng đá hướng tới môi trường chuyên nghiệp thì trong tương lai gần khoảng 40 - 50 năm tới ta có thể lọt vào tốp 50 -70 của thế giới .

hungmgmi 03-01-2008 17:15

Hơi cực đoan tí nhưng theo tôi nên giải thể bóng đá VN. Một năm dành số tiền tài trợ mời các anh hào thế giới đá vài trận cho bà con ta xem miễn phí, truyền hình trực tiếp:emoticon-0102-bigsm
Hình thức giải thể cũng nên mở rộng sang lĩnh vực ca nhạc, phim phiếc...

tuong123 04-01-2008 09:03



Skill bóng đá tuyệt đẹp, post lên cho mọi người cùng xem

perets 04-01-2008 14:05

Trích:

Gấu Misa viết (Bài viết 4089)
Không hiểu bác perets này làm gì mà cứ thỉnh thoảng vào diễn đàn rồi buông lời chê bai đủ thứ trên trời dưới đất.

Không có đấu tranh thì không có sự phát triển. Không có sự phản biện thì không thấy được mặt yếu kém. Lúc đó mọi người thấy mình tốt cả, chỉ khi xảy ra sự cố rối mới giật mình "sao không có ai nói với tui".
Theo tôi Bác Gấu Misa cứ tranh luận và đưa ra quan điểm, kể cả quan điểm cực đoan như hungmgmi là giải tán bóng đá đi cũng không sao, chứ làm gì mà bác "gấu" quá vậy. Bác nhớ là chính sự "gấu" là kẻ thù của bóng đá đấy nhé.

Gấu Misa 04-01-2008 15:39

Trích:

perets viết (Bài viết 4170)
Không có đấu tranh thì không có sự phát triển. Không có sự phản biện thì không thấy được mặt yếu kém. Lúc đó mọi người thấy mình tốt cả, chỉ khi xảy ra sự cố rối mới giật mình "sao không có ai nói với tui".
Theo tôi Bác Gấu Misa cứ tranh luận và đưa ra quan điểm, kể cả quan điểm cực đoan như hungmgmi là giải tán bóng đá đi cũng không sao, chứ làm gì mà bác "gấu" quá vậy. Bác nhớ là chính sự "gấu" là kẻ thù của bóng đá đấy nhé.

Chẳng ai cấm bác đưa ra quan điểm,thậm chí là chê bai.Nhưng GM không đồng ý cái cách bác phiên âm tên HLV Riedl thành Re-đần như vậy.Có thể bác biện minh là trên tivi BLV phát âm như vậy,nhưng đây là văn viết chứ không phải văn nói,không thể đem từ phiên âm ra để gán ghép tên người.GM cho rằng đây là sự cố ý chứ không vô tình.
Mong rằng bác sẽ chấp nhận ý kiến "chói tai" này.

perets 08-01-2008 15:08

Vòng 1 V-league đã khởi tranh, thật mừng là đội giàu truyền thống nhất Việt Nam Thể công đã có chiến thắng trên thánh địa Thủ Dầu Một của Bình Dương (đây là nơi mà Bình Dương chư để thua trong mấy mùa gần đây). Tuy nhiên dư âm của lượt trận đầu tiên đã để lại một позор cho bóng đá Việt Nam. Đó là hệ quả của trận "gạch" ĐTLA đấu với "gỗ" HAGL, đến phút thứ 65 thì giàn đèn phụt tắt và trận đấu bị hủy bỏ, lúc này gạch đang dẫn trước 1 bàn. Nếu nói thuần túy mặt kỹ thuật thì ở ta chuyện này là chuyện thường ngày ở huyện, còn cái cách để giải quyết hậu quả của nó mà VFF đưa ra quả là khó thuyết phục, khi bắt hai đội phải đá lại từ đầu. Theo thông lệ quốc tế trận đấu bù phải được tổ chức và với thời gian còn lại mà thôi.Tôi nhớ tại Tây Ban Nha đội Real madrid phải tổ chức một trận đấu bù chỉ có 2 phút. Ông Hòa giám đốc Gạch có lý khi nói rằng lỡ mà lúc này gạch đang thua thế là tạo sự cố khách quan - mất điện để xóa bàn cờ hôm sau đấu lại.:emoticon-0102-bigsm. Kiểu này bóng đá sao phát triển được.:emoticon-0106-cryin

virus 08-01-2008 16:45

Dạ vầng, em cũng đồng quan điểm với bác "Ớt". Chẳng hiểu sao cánh VFF nhà ta lại ra một cái quyết định như vậy? Trong khi rõ ràng rành mạch ra đấy là chỉ cần đá tiếp những phút còn lại.

Ý của em, nếu mà đội chủ nhà đang bị dẫn trước như vậy (hoặc kể có thắng) thì cũng nên bị xử thua trong vụ này do công tác tổ chức yếu kém. Nhưng thôi, em biết ý của em nó hơi thiếu thực tế trong hiện thực bóng đá và sân bãi tại Việt Nam.

Chỉ thấy rằng, rõ ràng quyết định của bác VFF chẳng làm người dân hài lòng. Thế mà vẫn chửa thấy bác nào trong Ban lãnh đạo đội Gạch lên tiếng. Bác nào đọc báo nhiều nhớ thông tin cho em với nhé. Em cám ơn.

Gấu Misa 08-01-2008 17:16

Hôm nay trên báo Thanh Niên Online đã đăng bài phỏng vấn ông trưởng BTC V-League về quyết định đá lại toàn bộ trận GĐTLA-HAGL.Đồng thời,cũng có đăng ý kiến của ông Phạm Phú Hòa (giám đốc điều hành CLB GĐT).Mời các bác xem thử.
Về sự cố trận ĐTLA-HAGL, Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi:
"Bên nào có lỗi sẽ không được hưởng lợi!"



"Trận đấu giữa đội Đồng Tâm Long An và đội Hoàng Anh Gia Lai được tổ chức lại từ đầu lúc 15 giờ 30 chiều nay 8.1 tại sân Long An", Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi "phán quyết" sau cuộc họp chiều qua.

Ông khôi nói: "Chúng tôi không tự ý đưa ra quyết định này mà hoàn toàn dựa vào những điều khoản cụ thể của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Những căn cứ đó đã được nói lại rất rõ trong thông báo số 2 do chính tôi ký vào chiều 7.1. Ví dụ, điều 51 yêu cầu: đối với những sân tổ chức trận đấu vào 16 giờ, phải có dàn đèn tối thiểu 900 lux, nguồn điện cung cấp điện ổn định và có nguồn điện dự phòng. Hay như điều 62 quy định: Nếu sau 30 phút tạm dừng mà chưa đủ điều kiện để trận đấu tiếp tục thì trận đấu tạm hoãn. Nếu trận bị hoãn ở thời điểm trong hai hiệp chính hoặc 2 hiệp phụ thì tổ chức lại trận đấu. BTC giải đã xác định trách nhiệm thuộc về BTC địa phương của sân Long An - sân nhà của GĐT LA vì trong khoảng thời gian cho phép là 30 phút vẫn không khôi phục được nguồn điện nên trận đấu không thể tiếp tục.

* Thưa ông, mùa giải 2007, trên sân Quân khu 7, trận đấu giữa Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn gặp Thanh Hóa cũng bị tạm dừng ở phút 66 và BTC giải cũng đã buộc phải tiến hành lại từ phút 67 chứ không phải đá lại từ đầu (Sau đó, TH xin nhận thua - TN). Có gì khác biệt trong cách xử lý giữa 2 trận đấu này?

- Cùng nhận hình thức là phải tổ chức lại nhưng tính chất của hai trận đấu hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh được. Trận ở sân Quân khu 7 phải dừng vì cổ động viên Thanh Hóa đã có những hành động quá khích, gây náo loạn, khi đó đội TMN-CSG đang dẫn 2-0, vì thế không thể hủy bỏ kết quả được mà phải cho tiến hành đá tiếp 23 phút còn lại. Còn trận này, mặc dù ngay từ đầu, BTC giải đã xác định, chắc chắn không phải BTC sân Long An đã cố tình ngắt nguồn điện, song họ đã có lỗi khi đã không có sự chuẩn bị thật tốt. Đây cũng là bài học của sân Long An cùng tất cả các sân khác.

* Đang dẫn trước mà phải đá lại cũng là nỗi đau của ĐTLA. Với án đã tuyên, ĐTLA hoàn toàn không tâm phục khẩu phục với lý lẽ rất đáng để BTC giải lưu tâm: Nếu trong trường hợp HAGL đang thắng thì liệu HAGL có đồng ý đá lại?

- BTC giải không bao giờ muốn sau khi có thông báo mà lại để lại các vết gợn trong lòng các CLB. Trước khi đưa ra một quyết định quan trọng, BTC giải luôn luôn họp và tìm nguyên nhân chứ không thể phán bừa, phán ẩu. Chúng tôi không hề máy móc thực thi theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp mà đặt ra rất nhiều tình huống và dựa vào dữ liệu chính là tỷ số lúc dừng trận cụ thể là bao nhiêu. Nếu kết quả đang hòa 0 - 0 thì thuận cho BTC giải quá, một là đá tiếp từ phút 65 hoặc đá lại từ đầu mà chắc không bên nào cự nự. Chúng tôi cũng không thể xử ĐTLA thua vì như thế là làm sai quy chế. Còn nếu giả thiết HAGL đang thắng thì lúc đó BTC giải lại tính đến phương án khác, chứ không ép một cách cứng nhắc các điều khoản. Chẳng thế mà trong quy chế cũng đã nói rất rõ ràng rằng: Căn cứ vào thực tế diễn biến, thời điểm và lý do hoãn trận đấu, BTC giải có thể quyết định công nhận tỷ số tại thời điểm dừng trận đấu hoặc tổ chức lại trận đấu vào thời gian và địa điểm thích hợp. Quy chế là để áp dụng bình đẳng cho tất cả các đội bóng, không loại trừ CLB nào. ĐTLA nên hiểu một ý thế này, bên nào có lỗi thì bên đó sẽ không được hưởng lợi. Kể cả đó là lỗi khách quan, chỉ do điện. Chúng tôi xử vụ hôm nay còn để làm tư liệu cho những vụ xử sau này. Nếu phía ĐTLA cảm thấy không hài lòng thì có quyền kiến nghị với phòng kỷ luật.

* Thưa ông, cũng từ sự cố mất điện này, chúng tôi đặt ra một giả thiết, nếu một đội bóng A đang thua trên sân nhà và họ bằng một cách nào đó cho sập nguồn điện để đợi BTC giải cho đá lại?

- Trường hợp tiêu cực này nếu xảy ra, CLB đó sẽ bị xử thua nặng hơn. Đội nào cố tình lợi dụng những điều kiện khách quan để chơi xấu hòng trục lợi cho bản thân, cũng sẽ nhanh chóng bị lòi đuôi ra mà thôi.
Lan Phương (thực hiện)
(Nguồn Thanh Niên Online)

Kể ra ông Dương Nghiệp Khôi viện dẫn lý do cũng có phần hợp lý,trích trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp đàng hoàng.Nhưng dường như vẫn chưa khiến dư luận,đặc biệt là đội GĐTLA hài lòng.

Gấu Misa 08-01-2008 17:21

Còn đây là bài báo về phản ứng của lãng đạo đội GĐTLA,tuy không phục nhưng vẫn phải chấp nhận đá lại.
Giám đốc điều hành ĐTLA Phạm Phú Hòa: "ĐTLA không phục"


Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên tối qua, Giám đốc điều hành ĐTLA Phạm Phú Hòa tỏ ra hết sức bức xúc với cách giải quyết "sự cố mất điện" trên sân Long An của BTC giải. Ông cho biết:

"Sự cố chập điện xảy ra hoàn toàn do khách quan, chúng tôi không hề muốn vậy, nhưng cách xử lý của BTC là ép ĐTLA. Ngay sau khi sự cố xảy ra, tôi đã gọi điện đến AFC để tìm hiểu thì được biết: Vì một lý do khách quan bất kỳ nào thì trận đấu nếu đã tiến hành được hơn 80 phút thì tỷ số trận đấu được công nhận, nếu tiến hành mới 45 phút thì phải đá lại từ đầu, còn nếu đá được 46 đến 80 phút thì sau khi tạm hoãn, trận đấu sẽ đá tiếp lại vào thời điểm tạm hoãn, mọi diễn biến trong thời gian trước đó phải giữ nguyên. Như vậy nếu đúng luật quốc tế thì trận đấu phải đá tiếp 25 phút còn lại và tỷ số 1-0 phải được giữ. Nhưng qua thông báo số 2 của BTC ngày hôm qua, chúng tôi thật sự không phục cách giải quyết này. Câu chữ trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp nhiều chỗ rất thiếu rõ ràng và không khớp với quốc tế nên muốn hiểu và xử như thế nào quyền trong tay BTC. Tôi cũng đã liên lạc với Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ để nói ra những bất cập này. Ông Hỷ cũng cho biết sẽ làm việc lại với BTC và khẳng định quy chế còn một số điểm phải điều chỉnh".

Cũng trong tối qua, Chủ tịch CLB ĐTLA Võ Quốc Thắng cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng đá lại với HAGL nhưng không hài lòng với cách xử sự của BTC vì nó tạo ra tiền lệ không hay cho những sự cố khác về sau. Chính vì vậy, ĐTLA phản ứng cũng nhằm muốn tạo sự công bằng". Được biết, tối qua sau khi xem xét và cân nhắc kỹ, lãnh đạo UBND tỉnh Long An cũng đã chỉ đạo đội bóng tiếp tục thi đấu lại với HAGL vào chiều nay. Trong khi đó bên HAGL cho biết sẽ chấp hành thông báo của BTC.
T.K
(Nguồn Thanh Niên Online)

Qua sự việc của trên cho thấy dường như Quy chế bóng đá chuyên nghiệp của VN vẫn còn nhiều hạn chế như chính ông chủ tịch LĐBĐ thừa nhận.
Chẳng biết bao giờ bóng đá VN thật sự xứng đáng với tên gọi chuyên nghiệp đây?:emoticon-0127-lipss

cyxovi 09-01-2008 00:18

Em vừa xem ông Hải, và một nhà báo nữa nói chuyện bên VTC. Theo họ nói thì đã có luật đóng dấu đỏ (nghĩa là trước khi vào giải không ai phản đối) về chuyện bên nào gây ra lỗi phải chịu thiệt. Nghĩa là nếu có thắc mắc thì bên GĐT phải thắc mắc từ trước, đừng vào giải rồi mới giận dỗi.

Thêm nữa, sân GĐT, sự cố dàn đèn không phải lần đầu tiên, như vậy hoặc anh không có sự chuẩn bị tốt (làm ăn kém), hai là cố tình gây bất lợi cho bên kia.
Em thấy phân tích của 2 nhà báo trong chương trình đó khá công bằng.

Gấu Misa 09-01-2008 07:45

Theo tin trên báo Thanh Niên trận đấu lại giữa GĐTLA và HAGL có kết cục đảo lộn.Đội HAGL thắng 1-0.Nhưng trận đấu này dường như có sự thiên vị của BTC cho HAGL.Khi GĐT đòi đổi màu áo thi đấu khác trận hôm 6/1,HAGL đã phải mua áo thi đấu ngoài chợ trời,dẫn đến việc áo quần thi đấu mang số khác nhau.Điển hình cầu thủ Agostinho (áo số 11,quần số 31).Thế mà BTC vẫn cho thi đấu,đội GĐT phản ứng quyết liệt.HLV Calisto cho rằng đội ông thua là phải bởi không phải chỉ đấu với HAGL mà còn phải đấu với BTC.
Giống như các mùa giải trước,GĐT và BTC giải luôn xung đột với nhau,dường như mùa giải này cũng không ngoại lệ.

matador 09-01-2008 08:17

Tôi thấy thời gian gần đây có nhiều tin mừng cho bóng đá VN : Có rất nhiều thông tin trên thông tin đại chúng : tốt xấu , buồn vui , vụ này vụ nọ . Như thế là tốt chứ như trước kia ta chả biết gì cả , mọi cái cứ im ỉm lờ mờ khó hiểu .

perets 09-01-2008 10:26

Cách đây mấy hôm trên phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về khả năng ông Calisto sẽ dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt nam. Tuy nhiên sau sự cố ở sân Long An, tôi chắc với các Bác là xác suất việc này chỉ còn là 0.1 tức là 10% mà thôi. Thực ra người ta thích ông Calisto về chuyên môn, nhưng không ưng tính nóng Trương Phi của ông.

hungmgmi 09-01-2008 10:46

Bác Calisto từng mấy lần xông ra sân tính ăn thua với trọng tài rồi mà, HLV kiểu đó là không ổn. Nên chọn một bác Nga đê, cho nó thay đổi tí. Mà bác Nga huấn luyện đội Lào lương ít nhưng cũng làm ra trò đấy chứ, U23 ta may mà thắng nhưng làm người xem rụng tim:emoticon-0127-lipss

cyxovi 09-01-2008 23:23

Ông Calisto khi còn dẫn dắt đội tuyển VN đã từng đánh cả một ông huấn luyện viên người Anh của đội Ấn độ, phải để cả nhân viên an ninh lẫn phóng viên ra can...
Điều đáng buồn là ông huấn luyện viên người Anh đó từng là ứng cử viên cùng với ông Calisto làm huấn luyện viên đội tuyển VN, lại là một giải giao hữu, VN đá kém hơn (dứt điểm kém) thua là xứng đáng, vậy mà nổi khùng đến chán.

Nhiều người thường so sánh ông Calisto với ông Riedl, đặc biệt về khả năng dùng người, nhưng em thấy để ông Calisto làm huấn luyện viên đội tuyển rồi sẽ thấy.
TigerCup 2004, ông Calisto huấn luyện đội tuyển, theo em là không bản sắc, trận đấu được ca ngợi nhất là trận hòa chủ nhà Indo là may mắn (trừ bàn thắng xuất thần của Tài Em). Ông này lại còn gọi những cầu thủ thi đấu thì ít mà mắng đồng đội thì nhiều, đá cũng không hiệu quả điển hình là Huỳnh Hồng Sơn (mặc dù em cũng thích Cảng SG).

perets 10-01-2008 13:07

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 4429)
Nên chọn một bác Nga đê, cho nó thay đổi tí. Mà bác Nga huấn luyện đội Lào lương ít nhưng cũng làm ra trò đấy chứ, U23 ta may mà thắng nhưng làm người xem rụng tim:emoticon-0127-lipss

Đây chắc là ý kiến thiên vị rồi. Nhưng cũng có hướng tốt đấy, tôi cho rằng nên chọn HLV từ các nước Nam tư cũ (Secbi,Croatia,..). Vì bóng đá của họ dựa trên nền tảng kỹ thuật phù hợp với vóc dáng của người VN, mà lương cũng không quá cao đúng theo yêu cầu của VFF.

matador 10-01-2008 16:06

Nghe nói hôm nay là duyệt xét tuyển HLV trưởng của ĐT VN rồi mà thông tin kín như bưng , ko biết là ai các bác nhỉ ?
Em đoán là Jose Morinho !!!

Serguei Kouzmic 10-01-2008 16:35

Trích:

matador viết (Bài viết 4487)
Nghe nói hôm nay là duyệt xét tuyển HLV trưởng của ĐT VN rồi mà thông tin kín như bưng , ko biết là ai các bác nhỉ ?
Em đoán là Jose Morinho !!!

Chà chà, lâu lắm lão râu này không vào ngôi nhà gỗ mới của chúng ta, thất lễ quá, thất lễ quá.

Theo những thông tin nội bộ, tỷ phú Abramovich chủ của Chen-xi đang có chiến lược thâm nhập bóng đá Việt Nam. Anh ta đang nỗ lực trong việc xin nhập quốc tịch Việt Nam vì quá yêu nước mắm Việt Nam. Ngoài ra, anh chàng còn âm thầm vận động Xơ Alếchxanđrơ Kapitônnôvích Phêguxơn, cũng là một người gốc Nga từ thế kỷ 16, sang làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam với mức lương hết sức vừa phải là 15.000 bảng Anh/ tháng, trong đó Abramôvich bù lỗ cho Liên đoàn BĐ Việt Nam 60%.

Trong cố gắng nhập quốc tịch Việt Nam, Abramôvich sẽ chọn họ Bế, vì ái mộ liệt sỹ Bế Văn Đàn, như vậy nhiều khả năng anh ta sẽ có tên mới là Bế Raman Abramôvich.

hungmgmi 10-01-2008 16:43

Trích:

Serguei Kouzmic viết (Bài viết 4488)

Trong cố gắng nhập quốc tịch Việt Nam, Abramôvich sẽ chọn họ Bế, vì ái mộ liệt sỹ Bế Văn Đàn, như vậy nhiều khả năng anh ta sẽ có tên mới là Bế Raman Abramôvich.

Và anh Mu-ri-nhô vì ái mộ anh Cù Chính Lan nên sẽ là Cù Mu-ri-nhô nữa chứ:emoticon-0102-bigsm

tykva 10-01-2008 16:59

Chào bác râu, lâu ngày quá, lâu ngày quá... Chả hay bác có khỏe không, luc muỗi Sibêri còn làm phiền bác không?

Bác nào cho em biết cái anh Braxin mới nhập quốc tịch Việt Nam chọn họ gì nhể? (Cái này là để khỏi mang tiếng xì pam)

Cá Măng 10-01-2008 17:04

Bác Bí hỏi hay thật, họ nn chứ họ gì.

Serguei Kouzmic 10-01-2008 19:02

Trích:

tykva viết (Bài viết 4492)
Chào bác râu, lâu ngày quá, lâu ngày quá... Chả hay bác có khỏe không, luc muỗi Sibêri còn làm phiền bác không?

Vâng, không dám, lão râu xin có nhời chào và cảm tạ Cô Bí đỏ béo trục béo tròn. Mùa này rừng tai-ga nhà lão lạnh lắm, lão cũng ít đi vào rừng. Chỉ mong đến mùa xuân và mùa hè, lão được đón các bạn NNN đến thăm, đập muỗi, uống rượu ngâm quả việt quất, câu Cá Măng ở sông Bi-riu-xa...

Trích:

tykva viết (Bài viết 4492)
Bác nào cho em biết cái anh Braxin mới nhập quốc tịch Việt Nam chọn họ gì nhể? (Cái này là để khỏi mang tiếng xì pam)

Anh ấy chọn họ gì nhỉ? trước đây hồi định xin nhập quốc tịch Nga, anh ấy đã chọn họ Cu-dơ-mích giống của lão (Santos Kouzmic), chả là anh ta ái mộ lão, tay câu Cá Măng cao thủ nhất rừng tai-ga.

Sang Việt Nam, chà chà, cái trí nhớ chết tiệt, hình như mang họ của tay quậy nhất NNN Hùng mgmi thì phải... chả là vẫn mang theo tình yêu đối với nước Nga mà. Chỉ vì cải cách hành chính ở Nga chán quá nên nước Nga mất một thủ môn giỏi.

Xin chúc mừng hungmgmi nhé, được Santos ái mộ không phải chuyện đùa đâu!

hongducanh 10-01-2008 20:26

Lão nông chi điền Serguei Kouzmic sang Việt Nam hồi nào mà kín tiếng thế? Dễ thừng 3 tháng nay lão "mất mạng" ở đâu mà bây giờ mới nhòm ngó NNN?

Lâu không có tin tức gì, cứ tưởng lão không qua khỏi mùa đông giá rét vùng Xi bê ri... chúc mừng, chúc mừng !

Chúc mừng lão quay trở về với NNN ! :emoticon-0123-party

Tình hình bà con nông dân ta làm ăn gì được khi tuyết phủ trắng xóa? Có lẽ bây giờ suốt ngày đêm mê man trong cơn say Samagon ? Vậy thì lão làm gì có tiền để dành? chưa biết chừng vé máy bay trở về Xi bê ri của lão vẫn chưa mua? Nếu thiếu tiền cứ mạnh dạn đến gặp phụ trách tài chính NNN - Rung Bach Duong hỏi vay. (xin nói nhỏ với lão: Rung Bach Duong dạo này rất bận vì gần Tết của Việt Nam - muốn được gặp Rung Bach Duong phải đăng ký trước 5...phút ).

Nghe đâu, Phuongnn cũng sắp quay trở lại Maxcva - nếu có thể lão liên lạc với cậu ấy để cùng bay trở lại Nga cho đỡ tốn.

Đã lâu không gặp, lão gửi địa chỉ cho tôi (nếu lão đã thay đổi số điện thoại). Trưa mai tôi mời lão thưởng thức vài món ăn chay của Việt Nam- ăn mặn dạo này có nhiều hóa chất không tốt cho bộ tiêu hóa, hơn thế nữa lão tuổi cao sức yếu ăn ít thôi kẻo giống ca sĩ thần tượng của Snhezhinca bị đau răng thì khổ lắm.

Rất mong được gặp lão.

Serguei Kouzmic 10-01-2008 21:34

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 4503)
Nghe đâu, Phuongnn cũng sắp quay trở lại Maxcva - nếu có thể lão liên lạc với cậu ấy để cùng bay trở lại Nga cho đỡ tốn..

Bác Hongduc ạ, số là lão râu này hiện vẫn đang ở Xibêri chứ nào có đi đâu khỏi rừng đâu? Vừa qua, hãng Microsoft tận nước Mỹ xa xôi có sang mua lại của lão một miếng đất để đào hầm đặt cái gọi là máy chủ, nên lão mới được họ cung cấp "mạng" miễn phí đó.

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 4503)
Trưa mai tôi mời lão thưởng thức vài món ăn chay của Việt Nam- ăn mặn dạo này có nhiều hóa chất không tốt cho bộ tiêu hóa, hơn thế nữa lão tuổi cao sức yếu ăn ít thôi kẻo giống ca sĩ thần tượng của Snhezhinca bị đau răng thì khổ lắm.

Rất mong được gặp lão.

Đa tạ tấm thịnh tình của bác Hongduc, nhưng lão không đi khỏi rừng đâu, vả lại, hiện nay lão đang ốm lắm...

virus 11-01-2008 01:24

undefined@ bác Hồng Đức: lão già Sergei thời gian qua ở Siberi vẫn ăn chay đều đều đấy bác ạ. Chả là lão tâm sự, thủ thỉ với em, bảo rằng cái bụng lão không tốt, lão là người xấu bụng, nên chẳng ăn được Cá măng. Thế là em cứ phải gửi ruốc cho lão đều đều. Cứ 3 ngày một gói 300gr.

Tình hình chọn HLV cho bóng đá VN thế nào rồi các bác nhở? Em thì không... cực đoan như bác Hùng mì. Nhưng mà em lại có suy nghĩ là sát nhập "xừ" đội bóng đá nữ vào với đội bóng đá nam. Để anh em họ kèm cặp nhau, lại giảm được tiền nọ tiền kia, kinh tế phết các bác ạ. Ăn uống thì chị em lo, làm việc nặng nhọc thì anh em lo. Nói chung là mấy "chị, em" tự chăm sóc cho nhau. Hơn nữa để cho anh em nam giới học hỏi các chị em một chút. Ai gì mà đá với đấm chẳng bằng chị em.
Có bác nào quen biết bên VFF, em nhờ bác chuyển ý kiến đóng góp của em cho các bác ấy xem thế nào. Khéo lại được nhiệt liệt hưởng ứng.

phuongnn 11-01-2008 09:11

Trích:

virus viết (Bài viết 4508)
Nhưng mà em lại có suy nghĩ là sát nhập "xừ" đội bóng đá nữ vào với đội bóng đá nam. Để anh em họ kèm cặp nhau, lại giảm được tiền nọ tiền kia, kinh tế phết các bác ạ. Ăn uống thì chị em lo, làm việc nặng nhọc thì anh em lo. Nói chung là mấy "chị, em" tự chăm sóc cho nhau. Hơn nữa để cho anh em nam giới học hỏi các chị em một chút. Ai gì mà đá với đấm chẳng bằng chị em.
Có bác nào quen biết bên VFF, em nhờ bác chuyển ý kiến đóng góp của em cho các bác ấy xem thế nào. Khéo lại được nhiệt liệt hưởng ứng.

Thế thì tui xin đề xuất với chú Virus là ta nên xin thêm kinh phí để xây cái nhà trẻ và cả một bệnh viện nhi nữa, cho hai đội tuyển Việt Nam.

Gấu Misa 11-01-2008 10:25

Vị trí HLV của đội tuyển nam VN đang "bị ế".VFF đã mời một vài HLV có chút danh tiếng như Graham Arnold (cựu HLV tuyển Úc),John Kosima (Sydney FC),thậm chí phải hạ mình đi mời HLV Chanvit của đối thủ truyền kiếp là Thái Lan. Nhưng cuối cùng đều bị lắc đầu từ chối.Xem ra chỉ có ông Calisto là phương án khả thi,nhưng như các bác đánh giá VFF cũng chẳng "khoái" ông này lắm.
Có lẽ như bác hungmgmi nói,VN nên mời HLV ở Đông Âu vì lương tiền cũng không quá cao mà cách thức huấn luyện chắc cũng phù hợp với đội mình.
Còn vị trí HLV đội nữ,ông thầy người TQ đang "bắt bí" VFF bằng cách đòi tăng lương từ 2000 đô lên 8000 đô.
Phen này chắc LĐBĐVN "cháy túi".:D

TrungDN 11-01-2008 11:20

Trích:

tykva viết (Bài viết 4492)
Bác nào cho em biết cái anh Braxin mới nhập quốc tịch Việt Nam chọn họ gì nhể?

Anh Santos buộc phải từ bỏ quốc tịch Braxin để nhập quốc tịch VN. Anh ta yêu quý và kết nghĩa anh em với Phan Văn Tài Em nên lấy họ mới là Phan Văn Santos
Trích:

virus viết (Bài viết 4508)
Nhưng mà em lại có suy nghĩ là sát nhập "xừ" đội bóng đá nữ vào với đội bóng đá nam.
Hơn nữa để cho anh em nam giới học hỏi các chị em một chút.

Công nhận chú virus nhà mình tuổi trẻ tài cao. Ý tưởng sáng láng thế này lẽ ra thì VFF phải tự nghĩ ra từ lâu rồi mới phải.

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 4514)
Thế thì tui xin đề xuất với chú Virus là ta nên xin thêm kinh phí để xây cái nhà trẻ và cả một bệnh viện nhi nữa, cho hai đội tuyển Việt Nam.

Còn xây cho VFF cái nhà dưỡng lão nữa chứ. Những ông lão nào quậy cỡ Serguei Kouzmic, Hùngmgmi cũng cho vào đó dưỡng lão luôn.

Trích:

Gấu Misa viết (Bài viết 4520)
Xem ra chỉ có ông Calisto là phương án khả thi,nhưng như các bác đánh giá VFF cũng chẳng "khoái" ông này lắm.

Ông Calisto chắc không làm được đâu bác ạ, vì ông ta biết quá nhiều về nội tình và tình hình bóng đá VN. Ông chỉ được người hâm mộ và người thực lòng với với bóng đá VN (như ông Mai Đức Chung) ủng hộ thôi, chứ ông lại không được những người có trách nhiệm ở VFF ủng hộ đâu. Mà làm HLV chỉ để chữa cháy cho VHH thì không phải là phong cách của ông Calisto.

matador 11-01-2008 12:36

Trích:

Ông Calisto chắc không làm được đâu bác ạ, vì ông ta biết quá nhiều về nội tình và tình hình bóng đá VN. Ông chỉ được người hâm mộ và người thực lòng với với bóng đá VN (như ông Mai Đức Chung) ủng hộ thôi, chứ ông lại không được những người có trách nhiệm ở VFF ủng hộ đâu. Mà làm HLV chỉ để chữa cháy cho VHH thì không phải là phong cách của ông Calisto.
bác TrungDN rất có lý , nhưg theo em ông Calisto vẫn có thể được chọn + santos vô ĐT luôn .
các bác Đông Âu ko hợp đâu và cũng khó làm được .

perets 11-01-2008 12:59

Hôm nay đọc báo thấy ông Sam Allardyce HVL đội chích chòe (newcastle United) vừa bị mất việc. Bác nào ở gần VFF thông báo dùm có khi lại được. Đang thất nghiệp, được mời có lẽ ông ta khăn gói sang ngay ấy mà. Tên Sam thì chẳng cần phải đổi họ sang tiếng Việt làm gì.
Chứ tôi nghĩ Calisto khó được chọn lắm, mấy ông VFF nhớ dai lắm :emoticon-0100-smile.
Còn Phan văn Santos người anh em với Phan Văn Giàu và Phan Văn Tài Em chắc chắn là có chân trong tuyển rồi khỏi lo Bá Ma ạ.

TrungDN 12-01-2008 01:27

Trích:

Serguei Kouzmic viết (Bài viết 4488)
Theo những thông tin nội bộ, tỷ phú Abramovich chủ của Chen-xi đang có chiến lược thâm nhập bóng đá Việt Nam.

Xin cung cấp thêm thông tin về nhà tỷ phú yêu Việt nam em dịch từ KP.ru

Abramovich cùng với Zhukova đang nghỉ đông ở Karibe
Cũng như hầu hết những người Nga khác, ngài Roman Abramovich cũng vừa có kỳ nghỉ đông. Ông chủ vùng Chukotka cùng với cô bạn gái Dasha Zhukova đã đến nơi thật ấm áp – Vùng Karibe. Trên chiếc du thuyền riêng Ecstasea, nhà tài phiệt đã đến vùng biển của hòn đảo San-Bartelmi – nơi nghỉ mát rất được các ưa chuộng của những người nổi tiếng.
Đôi tình nhân đã nhảy từ trên thuyền xuống tắm biển: cảnh tượng thật quyến rũ, nhất là khi ông chủ đội bóng đá Chelsea đã đặt nụ hôn lên bờ hông rám nắng của người tình. Sau đó họ đã lên bờ đi dạo và tiện thể, nghe nói thế, ngắm nghía các bất động sản ở đây – khu này thì như thiên đường rồi. Nhưng họ không đi dạo lâu được vì trời bỗng đổ mưa nên Abramovich và Zhukova quyết định quay lại du thuyền.
http://kp.ru/upimg/photo/90115.jpg
Nhảy xuống tắm biển từ du thuyền của chính mình – phải chăng đó là hạnh phúc thật sự?


http://kp.ru/upimg/photo/90116.jpg
Nụ hôn cháy bỏng…


http://kp.ru/upimg/photo/90113.jpg
Lại phải đợi tạnh mưa đã.


http://kp.ru/upimg/photo/90114.jpg
Abramovich và Zhukova cùng xem báo – hay là tờ giới thiệu bất động sản?


http://kp.ru/upimg/photo/90118.jpg
Dạo chơi trên bờ biển.


http://kp.ru/upimg/photo/90117.jpg
Ecstasea – một trong những du thuyền của Abramovich

cyxovi 12-01-2008 02:37

Không biết các bác nghĩ thế nào chứ em không thích ĐỘI TUYỂN Việt Nam có cầu thủ nhập khẩu.
Xét theo quan điểm nhân quả là ăn gỏi đau bụng, còn xét yếu tố tình cảm, tinh thần dân tộc chẳng có ý nghĩa gì khi cổ vũ đổi tuyển cả.

Ừ thì cầu thủ chúng ta tồi, tinh thần kém, nhưng hãy đầu tư thế hệ kế cận. Nếu chúng ta có anh Brasil, anh Pháp vvv... đội tuyển đó vô địch cả châu Á đi chăng nữa thì đâu có gì tự hào, bởi chúng ta có vô địch đâu.

Thêm nữa, em không chắc anh thủ môn Santos này nhập quốc tịch VN vì yêu quý đất nước này, mà nó có lợi cho Đồng Tâm LA nhiều hơn, cuộc sống ở VN cũng dễ chịu hơn ở Brasil là chắc (với người có thu nhập không cao).

TrungDN 12-01-2008 08:56

Trích:

cyxovi viết (Bài viết 4564)
Không biết các bác nghĩ thế nào chứ em không thích ĐỘI TUYỂN Việt Nam có cầu thủ nhập khẩu.

Tôi không nghĩ vậy. Ví dụ trong đội tuyển Pháp có nhiều cầu thủ da đen chắc chắn là nhập khẩu. Đến bảo thủ như đội Đức cũng đã có cầu thủ da đen nữa rồi. Chỉ có đội tuyển Nga là không có thôi. Chuyện này có lẽ cần cái nhìn thoáng và vĩ mô hơn.
Trích:

cyxovi viết (Bài viết 4564)
Thêm nữa, em không chắc anh thủ môn Santos này nhập quốc tịch VN vì yêu quý đất nước này, mà nó có lợi cho Đồng Tâm LA nhiều hơn, cuộc sống ở VN cũng dễ chịu hơn ở Brasil là chắc (với người có thu nhập không cao).

Nếu bạn có dịp một lần tiếp xúc với anh Santos thì chắc chắn bạn sẽ không còn nghi ngờ nào về tình yêu của anh với đất nước Việt nam mình. Còn chuyện làm ăn ở đâu hợp với ai thì lại là vấn đề khác: Biết bao người VN làm ăn phát đạt ở Nga nhưng có phải ai cũng nhập quốc tịch Nga đâu, cũng như có phải ai nhập quốc tịch Nga là vì yêu nước Nga đâu. Hai chuyện này (quốc tịch và lòng yêu nước) hoàn toàn khác nhau, không dùng để so sánh cho nhau được.

Gấu Misa 12-01-2008 17:13

Trích:

TrungDN viết (Bài viết 4570)
Nếu bạn có dịp một lần tiếp xúc với anh Santos thì chắc chắn bạn sẽ không còn nghi ngờ nào về tình yêu của anh với đất nước Việt nam mình. Còn chuyện làm ăn ở đâu hợp với ai thì lại là vấn đề khác: Biết bao người VN làm ăn phát đạt ở Nga nhưng có phải ai cũng nhập quốc tịch Nga đâu, cũng như có phải ai nhập quốc tịch Nga là vì yêu nước Nga đâu. Hai chuyện này (quốc tịch và lòng yêu nước) hoàn toàn khác nhau, không dùng để so sánh cho nhau được.

Không chỉ có một mình Santos nhập quốc tịch VN đâu,sắp tới có thể sẽ có thêm anh chàng Abbey (Khánh Hòa) trở thành người Việt nữa đấy.Anh chàng này đã bày tỏ ý định muốn làm "đồng bào" của chúng ta,nhưng vẫn còn trở ngại chuyện làm thủ tục từ bỏ quốc tịch Ghana.
Bác TrungDN nói có lý,người Việt chúng ta nên vui mừng vì đất Việt là nơi "đất lành chim đậu" nên mới có người nước khác xin nhập quốc tịch.Họ cũng sẽ đóng góp cho đất nước mình chứ chẳng phải ngồi ăn bám đâu mà bác cyxovi lo xa quá.
Còn tin Abramovich định đầu tư vào bóng đá Việt là thật hay đùa vui thế các bác.Nếu đúng thì ông này "dũng cảm" thật đấy.:emoticon-0100-smile

tykva 12-01-2008 19:25

Trích:

Còn tin Abramovich định đầu tư vào bóng đá Việt là thật hay đùa vui thế các bác.
Tớ bình chọn câu này là câu hỏi hay nhất trong tháng :D :D :D

cyxovi 13-01-2008 00:46

Trích:

Gấu Misa viết (Bài viết 4578)
Họ cũng sẽ đóng góp cho đất nước mình chứ chẳng phải ngồi ăn bám đâu mà bác cyxovi lo xa quá.

Chết bác sao lại nói em nghĩ thế, Việt Nam đã giàu như Đức đâu mà lo dân nhập cư "ăn bám" trợ cấp.

Cái em nói là tình cảm thực sự... Làm thế nào để biết nhỉ....Em lấy một ví dụ (hơi buồn cười) chẳng hạn thế này, ngày trước, có anh người Pháp, tên là gì thì em không nhớ chính xác, chỉ nhớ là giống cái đài Cát-xét.
Anh này có họ hàng là người Việt Nam (bà ngoại thì phải), đang đá ở giải hạng 2 Pháp. Vấn đề đặt ra là nếu anh Cát-xét này đang thi đấu cho đội hạng 1, có khả năng vào đội tuyển Pháp, vậy mà anh ấy muốn đầu quân đội tuyển VN thì em cực kỳ tự hào ấy chứ.
Giống với trường hợp một cầu thủ đội tuyển Nigeria, quốc tịch Pháp, được hỏi nếu chọn Pháp và Niger quê hương, thì anh đã trả lời chọn quê hương dù Pháp là đương kim vô địch TG, anh nhập quốc tịch Pháp để thi đấu ở Pháp dễ dàng hơn.

cyxovi 13-01-2008 00:56

Trích:

TrungDN viết (Bài viết 4570)
Tôi không nghĩ vậy. Ví dụ trong đội tuyển Pháp có nhiều cầu thủ da đen chắc chắn là nhập khẩu. Đến bảo thủ như đội Đức cũng đã có cầu thủ da đen nữa rồi. Chỉ có đội tuyển Nga là không có thôi. Chuyện này có lẽ cần cái nhìn thoáng và vĩ mô hơn.Nếu bạn có dịp một lần tiếp xúc với anh Santos thì chắc chắn bạn sẽ không còn nghi ngờ nào về tình yêu của anh với đất nước Việt nam mình. Còn chuyện làm ăn ở đâu hợp với ai thì lại là vấn đề khác: Biết bao người VN làm ăn phát đạt ở Nga nhưng có phải ai cũng nhập quốc tịch Nga đâu, cũng như có phải ai nhập quốc tịch Nga là vì yêu nước Nga đâu. Hai chuyện này (quốc tịch và lòng yêu nước) hoàn toàn khác nhau, không dùng để so sánh cho nhau được.

1. Xét về mặt lịch sử của châu Âu là các xứ sát nhập, phân chia thành các quốc gia bây giờ, không giống với châu Á, và Việt Nam, các nhóm tộc người --> tạo thành quốc gia. Chẳng hạn, nước Phổ phần lớn là Đức bây giờ trước kia không có xứ Barbarian, nước Áo bao gồm cả Đức, nữ hoàng Nga là một người Đức vvv...

2. Người Pháp cũng có khá nhiều người nhập cư, nên việc họ (có thể là đa số) không còn tư tưởng dân tộc (em không muốn nói tư tưởng cực đoan).

3. Không phải tất cả người Pháp đều thích một đội bóng vô địch mà chỉ có mỗi Deschamps là người Pháp gốc. Năm 1998, ngôi làng mà gần đó có sân vận động sẽ diễn ra trận Pháp - Paraguay, được phỏng vấn thì mọi người đều nói rằng sẽ ủng hộ đội khách. (hồi đó em chưa biết nhiều nên rất ngạc nhiên --> sinh ra nhớ dai)

Thêm nữa nói về Nga, nhưng người VN yêu nước Nga giành sự yêu quý đặc biệt, nhưng Việt Nam chắc chắn là số một, :)


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:59.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.