Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Mời thứ sáu này (30/11) gặp cuvina (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=136)

hongducanh 04-12-2007 23:26

Sao lần này không thấy "người Yêu" của bác TrungDN nhể?:emoticon-0102-bigsm.
Cám ơn các bác Quân Khu Sài Gòn đã giới thiệu các khuôn mặt rạng rỡ - hình như Matador không có trong ảnh?

nguyenlac 05-12-2007 10:36

:emoticon-0155-floweHuhu! biết là vui lắm mà hổng đi được!
Biết là tiếc quá cũng đành chịu thôi!
Mà được xem tường thuật gián tiếp cũng vui rồi!
Chúc NNN luôn vui vẻ và nhiều dịp như thế này!
Cuộc sống phải thế chứ các Bác nhỉ!

TrungDN 05-12-2007 10:54

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 2177)
Sao lần này không thấy "người Yêu" của bác TrungDN nhể?:emoticon-0102-bigsm.
Cám ơn các bác Quân Khu Sài Gòn đã giới thiệu các khuôn mặt rạng rỡ - hình như Matador không có trong ảnh?

Người yêu em không đến được, có nói lý do gì đó qua điện thoại với bác phucanh nhưng em không nghe được.

Ma cũng không đến được vì bị 2 người bạn cũng ở Nga về kéo đi chỗ khác. Lão đã có lời rào trước rồi mà.
Trích:

matador viết (Bài viết 1558)
Chiều nay Ma tôi cũng bất ngờ đón 2 nhân vật từng học Nga cùng tp bay vào SG , kéo đến thì e đông quá , có thể sau đó đi nghe nhạc thì đi cùng nhé !

Quán Galaxy 215 ĐBP . chừng 20h

@bác Forychia :

Hò hẹn mãi cuối cùng For cũng đến ?
Chỉ tiếc rằng Ma lỡ dịp mất rồi !

Xin nhờ gió chuyển tới người đôi tiếng :
Đừng bao giờ lỡ hẹn nữa Người ơi !


FORYTCHIA 05-12-2007 14:05

Trích:

TrungDN viết (Bài viết 2093)


Chủ đề nói chuyện thì như mọi cuộc nói chuyện khác ở 3N, tức là rất nhiều đậu phộng. Tuy nhiên chủ đề nổi cộm nhất, do bác MICHA53 quá bức xúc nêu lên và được nhiều người hưởng ứng là vấn đề:
http://i183.photobucket.com/albums/x...Picture121.jpg
"Tại sao 3N quân khu Sài gòn hùng mạnh như vậy lại chỉ có 2 đứa được vào cái phòng gì đấy. Chúng nó làm gì trong cái phòng đấy thế nhỉ?"

http://i183.photobucket.com/albums/x...Picture122.jpg
Nỗi bức xúc của bác MICHA53 được Nina cố gắng giải tỏa: "Bác ơi, cái phòng đó chắc nó giống cái nhà... ấy bác ạ. Người ở trong thì chỉ muốn ra, người ở ngoài thì lại cứ thích được vào". Vì vậy bác MICHA53 lại càng tò mò muốn được ngó qua cái phòng ấy xem thế nào.

Một hôm nọ tôi cũng được nghe một chị ngồi trong cái phòng này hỏi" Thế chưa bao giờ vào đấy à?" tôi bật cười " cửa thì khóa trái, chìa thì không có mà liều thân nhảy trộm vào được ?"
Đến câu hỏi hóc búa này của đ/c Trung, thấy tất cả ngồi nín ...như tờ.

Từ hôm chuyển nhà mới, buổi gặp mặt với Mr.cu trở nên hấp dẫn lôi cuốn hơn 600 lượt thành viên, khách khứa ra vào nườm nượp. Lần đầu tiên tôi biết cu, biết chai cảm ơn tất cả các bạn .

admin 05-12-2007 15:54

Trích:

FORYTCHIA viết (Bài viết 2229)
Một hôm nọ tôi cũng được nghe một chị ngồi trong cái phòng này hỏi" Thế chưa bao giờ vào đấy à?" tôi bật cười " cửa thì khóa trái, chìa thì không có mà liều thân nhảy trộm vào được ?"
Đến câu hỏi hóc búa này của đ/c Trung, thấy tất cả ngồi nín ...như tờ.

Từ hôm chuyển nhà mới, buổi gặp mặt với Mr.cu trở nên hấp dẫn lôi cuốn hơn 600 lượt thành viên, khách khứa ra vào nườm nượp. Lần đầu tiên tôi biết cu, biết chai cảm ơn tất cả các bạn .

Thì cũng như Bác For nhà ta luôn ẩn mình ấy mà :emoticon-0136-giggl

micha53 05-12-2007 17:26

Thực ra chủ đề chính của hôm đó:
1 - Củ là củ gì ( Củ chi )?
2 - For là ai? Nam hay nữ? Trẻ hay già? v..v..

FORYTCHIA 06-12-2007 07:48

Trích:

admin viết (Bài viết 2250)
Thì cũng như Bác For nhà ta luôn ẩn mình ấy mà :emoticon-0136-giggl

Nhưng tôi không phải là chim đâu.:emoticon-0111-blush
Một số thành viên cũng đã nhìn thấy ảnh của tôi rồi chỉ mỗi tội trông phô quá, tôi phải nhờ 5 lần 7 lượt mới được gỡ ảnh xuống đấy:emoticon-0106-cryin Con đường đau khổ toàn tập .

Trích:

53 viết
Thực ra chủ đề chính của hôm đó:
1 - Củ là củ gì ( Củ chi )?
2 - For là ai? Nam hay nữ? Trẻ hay già? v..v..

Tôi ngỡ là chủ đề chính phải là tình hình làm ăn buôn bán của cu, hỏi thăm chai chứ ?
Cuối cùng đã ngã ......................... ngũ chưa ? Củ chi là Củ gì?
Còn câu hỏi thứ hai tôi mạnh dạn trả lời For là Nữ, mới có thâm niên công tác ở Việt nam gần 2 chục năm:emoticon-0150-hands.

micha53 06-12-2007 15:20

Vấn đề là ở chỗ:
- Sau khi bàn luận và nhìn ngắm dân SG kêu là khoai mì.
- Còn For là ai thì mặc dù Trungdn có trưng bằng chứng nhưng mấy đứa đa nghi chúng nó "hổng có tin". Chúng nó lại kêu For là "Hoa hậu nước ngoài ở Việt nam " năm vừa rồi? For là " Người bí ẩn " nên người kia chắc là "giao liên"?For đang bận đi thi show " Đấu trí "..và ..v..v
Thế mới có chuyện liên quan đến cái phòng ( vì chỉ có người trong phòng mới được biết sự vụ của 3N ). Mà ở SG chỉ có 2 người trong phòng là Anh Trungdn và Chị Nina. Đầu tiên là người ta hỏi: "Hai anh chị làm gì trong phòng mà không biết For là ai?" câu trả lời của Nina thì lại lấp lửng, Trungdn thì đỏ mặt nên chắc phải gởi câu hỏi cho BTC " Đấu trường 100 " hoặc " Vượt qua thử thách " để các bạn khác trà lời ( Trừ trường hợp BQT NNN nói lại cho rõ ).

Hoa May 14-12-2007 11:06

Mãi đến hôm nay mới online trở lại, ghé thăm nhà mới 3N thân thiết ... thấy nhiều chuyện vui quá chừng! :emoticon-0102-bigsm

Thành công nhất là mọi người đón bác Cu rất là đông vui, và hơn cả mong đợi, là sự xuất hiện của chị For bí ẩn :emoticon-0100-smile. Còn ấn tượng nhất - bây giờ qua mấy bức ảnh đặc tả của bác Trung mới nhận ra - là nỗi bức xúc "vào phòng riêng" của bác Văn Hòa, haha :D

Thế mới thấy cái duyên tập hợp của bác Trung: mỗi khi bác Trung hô hào họp mặt là luôn gặt hái được thành công hơn cả dự tính, hihi (nhân thể nịnh bác Trung một tí :emoticon-0136-giggl)

FORYTCHIA 14-12-2007 14:48

Bạn Hoamay có cần tôi làm trợ lý gõ thêm dấu vào cho đoạn văn trên không? Tôi có gì mà bí ẩn, cũng mặt ngang mũi dọc tóc mọc thẳng hàng đấy chứ.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:11.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.