![]() |
Báo cáo tất cả các bác!
Tối nay tại nhà hàng Bạch Dương, nơi ghi đậm dấu ấn của cuộc gặp mặt mừng sinh nhật 3N hồi tháng 5.2008, quân khu ĐN-DQ đã tổ chức buổi gặp mặt đặc biệt chào mừng năm mới 2009. * Thành phần: Hổ già, Gió nhẹ, Anka, Thoixavang, Sunstar, Sonque, Snow và một số bạn bè yêu nước Nga. Một số mem khác bận công cán và đau ốm không dự được. * Nội dung: - Tổng kết hoạt động của quân khu ĐN-DQ năm 2008, đặc biệt là cuộc họp mặt lịch sử 3N vừa qua. - Quảng bá hình ảnh 3N ĐN-DQ để thu hút thêm thành viên. - Bàn kế hoạch ọp ẹp năm 2009. - Chuẩn bị cho Hổ già Nam tiến giành thắng lợi giòn giã. - Giao lưu trực tuyến nhằm thắt chặt tình cảm 3N. * Kết quả: - Quân khu ĐN-DQ ai cũng bừng bừng khí thế cho năm mới. - Đề ra chiến lược hoạt động quy mô và hiệu quả hơn năm 2008. - Trang bị cho Hổ già cả vật chất lẫn tinh thần đủ để hạ gục các bác quân khu SG. - Chuẩn bị cho Cô gái Di gan hạ đo ván các bác sau đó. * Kiến nghị đề xuất: 3N tăng cường ọp ẹp 3 miền. Năm mới quân khu ĐN-DQ chúc tất cả các bác sức khỏe, hạnh phúc , thành đạt và ăn chơi nhẩy múa nhiều hơn. Hẹn gặp lại. |
Trích:
Trích:
:emoticon-0136-giggl ! Chúc cô năm mới vui vẻ ! @Gionhe : Cháu hoàn thành đúng thời hạn như đã hứa , 8h56p PM bài được post lên ! :emoticon-0111-blush ! |
Trích:
@Bac Ho: Em nhin anh thay bac dam chieu qua. Bac dung lo lang nhieu, bac Mi cha da noi roi, hien gio bon em van chua thong nhat duoc la dung bac de nau cao, lay vuot hay don gian lam mon Ho luoc. Van chua ai chiu ai, nen co khi het bua nhau chieu nay cung chua bat dau vao viec, toi khuya bac lai ve hoi so ngu ngon lanh thoi ma. @Bac Hung ga mi va cac bac gap bac Ho cho em hoi mot ti. The tren nguoi bac Ho gia cai gi la quan trong nhat a? Tu nhien em nghi, bac ay khong mac ao bao ho, khong deo may anh khung, vong bac thi kho kiem tra, the em biet lam sao de nhan ra bac ay bay gio?? @ Cac bac quan khu SG, co gai Di gan vao thi chac khong lam thit cac bac nhi, phi cua gioi. Giu lai vai thang mua hat cho truong ban Mi cha xem thoi cac bac nhi. May em khong go duoc tieng Viet a, mong mod min thong cam . |
Túm lại là QK Miền nam cứ tưởng là đi trước ai dè ĐN đã mở hàng năm mới.
Chúc Đà nẵng năm nay đẩy bớt được thiên tai đi chỗ khác. @Len90: Không dám đâu. |
Cá chốt: Chiều nay tại cổng đón tại phi trường TSN túm Hổ núi xuống đồng bằng gồm có 4 người(?) : S, HM, L90, F. OK.:emoticon-0111-blush
|
Trích:
|
Ôi ! Tiếc quá!
Hôm qua, Kharia đã chuẩn bị tất cả để họp mặt cùng QKĐN nhưng vì bận đột xuất thế là bỏ lỡ dịp may đầu năm. Sáng nay xem hình tiếc ngẩn ngơ |
с новым годом! с новым счастьем!
|
С Новым годом!
Chào cả nhà! Đúng như SS và bác Gió đã tường thuật, hôm qua Quân khu Đà -Dung đã "nhanh chân" gặp mặt năm mới, đi trước Quân khu SG 1 ngày. Cuộc gặp mặt hết sức ấm cúng, vui vẻ. Tuy nhiên em xin bổ sung thêm thông tin như sau. Trước hết là thành phần: các thành viên trực tiếp có mặt thì đúng như bác Gió thông báo, nhưng xin nói thêm là thành viên được mời ăn "qua loa" thì hơi bị nhiều, đủ các quân khu Bắc, nam và Hải Phòng. Thời gian gặp mặt từ 6h chiều đến hơn 10h, nhưng khoảng 1/2 thời gian đó bác Hổ "nấu cháo" điện thoại, chiêu đãi bạn bè trong Nam ngoài bắc "qua loa". Mở ngoặc: Đặc biệt ưu ái là quân khu SG. (Không biết trong đó có mục năn nỉ trước để bà con trong đó "xuống tay" nhè nhẹ một chút hay không). Nghe bà con dọa "xẻ thịt hổ" ghê quá hội ĐN cũng đứng ngồi không yên, nhất là bác Gió, vừa lo cho đồng đội, vừa lo cho tính mạng của mình. Cuối buổi gặp mặt bà con tiễn Hổ già ra xe mà "lưu luyến" mãi, không biết sau ngày hôm nay Hổ có vác được "nắm xương tàn" về quê hương không? Đề nghị tối nay các bác SG có bài tường thuật sớm và chi tiết để anh em chúng tôi ngoài này bớt lo nhé. NHắn riêng bác Hổ: Đội ĐN tin tưởng ở bác, nhưng vẫn phải nhắc bác: Vui chơi hết mình nhưng phải nhớ "bảo toàn tính mạng" đấy! |
@kharia : Chị Kharia ơi , lần sau chị đừng trích dẫn nhiều ảnh quá sẽ làm chậm khi mở trang đó và đừng post 2 bài liên tiếp , nên click nút sữa để viết thêm ý muốn viết ! Thân chào chị , chúc chị năm mới vui vẻ ! :emoticon-0100-smile !
Anh đã bỏ đi phần trích dẫn ảnh đó rồi nhé. Hungmgmi |
Trích:
NU POGODI! |
Trích:
Cảm ơn quân khu Đà Nẵng chu đáo đã “vỗ béo” bác Hổgià cho chúng ta, hihi. :emoticon-0150-hands Rất may là hiện nay ở Đà nẵng đã ngớt mưa (nhờ tài “hô biến” của người đại diện khí tượng thủy văn?). Tin rằng chuyến bay sẽ mang bác Hổ đến SG đúng giờ. :emoticon-0100-smile @For: Bác Cương (không phải S.) sẽ mang xe đi chở bố con nhà Hổ bác ạh. Nhưng trước khi chở được Hổ về, thì việc “săn bắt” rất quan trọng đấy, các “mem xinh” Len và For ạh! :emoticon-0136-giggl @All: Bà con đã .. ngứa răng chưa ạh?! Có lẽ cần nhịn ăn trưa đi. Giờ G sắp điểm rồi đấy!!! :emoticon-0123-party :emoticon-0159-music :emoticon-0123-party |
Giỏi nhất là việc các bác đã có chiêu dụ Hổ "ly sơn" còn đế tóm được Hổ giờ chỉ là chuyện thời gian, còn HM không đi được sao?
|
[QUOTE=Hoa May;22888]Chào mừng Năm Mới 2009!
Chào mừng Việt Nam vô địch Bóng đá Đông Nam Á! Chào mừng .. Hổ già DQ rời hang ngao du Sài Gòn! Ngoài ra còn lý do nữa là:Chào mừng Hoa hậu Nga đoạt danh hiệu Miss World 2008 Thời gian: Từ 17h00 ngày 02/01/2009; Địa điểm: Nhà hàng Hoa Viên - Phòng lạnh Club Praha (Tiệp) - 28Bis Mạc Đĩnh Chi, Quận 1 - Tel: 38290585 Tự hỏi tại sao không ở Club Moscow (Moskva)? |
Trích:
Vậy bác nào có nhu cầu xem cầu truyền hình thì add nick của phucanh vào nhé: kthanh69. Nhớ là khi add nhớ ghi rõ nick trên 4rum của mình là gì nhé, thế mới được cho xem đấy :emoticon-0123-party. |
Trích:
Hoa May cũng có một thông tin vui gửi đến mọi người: Việt Nam Airline thông báo, chuyến bay lọai ... số hiệu ... mang 2 bố con bác Hogia đã cất cánh đúng giờ! :emoticon-0100-smile Phần việc còn lại là của chúng ta. Các "thợ săn" đã sẵn sàng!!! |
Trích:
Tình hình là điện thoại của em đang tin nhắn tới tin nhắn đi liên tục, hình như lưới bắt đầu rung phía Đà Nẵng rồi.Thôi em đi kiểm tra lưới địa bàn em quản lý lần nữa cho chắc. Các bác chờ sóng tường thuật trực tiếp của bác Phucanh. |
Thông tin mới:
Các "mem xinh" Sài Gòn đã "tóm" được bố con nhà Hổ. Tình trạng: khỏe mạnh, tươi tỉnh, béo trắng mượt mà, hehe :emoticon-0102-bigsm Hổ gìa này rất chi là ... liều :emoticon-0136-giggl: mặc áo màu đỏ chói, tay cầm máy khủng. Theo báo cáo của For và Len, đã kiểm tra thấy có vòng bạc đeo ở cổ lủng lẳng! Bác Cương đã "phục kích" từ 15h30'. Em Len thì "cẩn trọng" hơn, rình từ 14h! Hơn nữa, em Len rình tận nơi máy bay hạ cánh! Rất cao thủ đến mức, "hộ tống" cả hai bố con ra tận cửa, nơi mọi người đang chờ đón, bác Hổ mới biết đấy là Len! Bác Hổ đã công nhận: bị Len bắn gục từ phía sau rồi, hihi. :emoticon-0116-evilg Bây giờ thì bác Cương và Len đang "hộ tống" hai bố con đến "điểm hẹn". Các "xạ thủ" sẵn sàng nhé! :emoticon-0123-party :emoticon-0159-music :emoticon-0123-party ----- Vừa dán bài lên thì nhận được "báo cáo" của Len: mọi người đã "dẫn độ" VIP đến "điểm hẹn". Đang xem Video. HM thì vẫn phải ngồi đây, hic! |
Hihi! BZ nghe thấy bác Hổ rất phừng phừng khí thế nhé:
Trích:
|
Bác Hổ khi quay về ghé lại ĐN để mọi người "kiểm tra sức khỏe". Hi vọng các bác trong SG vỗ bác béo hơn nữa .... :emoticon-0102-bigsm ! Chúc bác "chơi" vui vẻ ở SG !
|
Các bác ơi, em xin lõi vì sự cố "cầu truyền hình", nói tóm lại vấn đề là ở chỗ cái wifi của nhà hàng nằm ở trên gác mà ta thì book phòng dưới nhà nên không bắt được :emoticon-0106-cryin. Nhưng dù sao thì ảnh chắc chắn sẽ có.
Tuy vậy, một số bác cũng đã được ăn "qua loa" với QKSG, được thông tin về phương pháp đặc trị Hổ của QKSG, đại khái là cứ 1 chầu bia lại chuyển sang 1 chầu vodka, xong lại tiếp tục xoay tour như thế :emoticon-0102-bigsm. Thế nhưng tình hình là không bác nào gặp phải rắc rối với rượu bia cả vì điểm nhấn của cuộc hợp mặt đầu năm là 2 đĩa DVD về chuyến đi Đà-Dung vừa rồi của 3N. Phải công nhận là bác Hổ làm đĩa rất công phu, ghi lại được tất cả những chi tiết đắt giá nhất của chuyến đi, làm cho các bác không tham gia được hôm đó cứ thở dài sườn sượt vì tiếc :emoticon-0102-bigsm. Một lần nữa cảm ơn bác Hổ già đã xông đất QKSG, năm 2009 chắc chắn sẽ có rất nhiều sự kiện đáng nhớ! |
Trích:
Không biết hôm qua mấy giờ các bác mới tan cuộc, lúc em về thì trên TV bạn Tanhia đang biểu diễn, còn ở dưới các bác trai đang đến màn tẩm rượu vodka bác Hổ. Em thấy bác Hổ bấm máy ảnh bên phải bên trái, đằng trước đằng sau nhiều lắm, chị tudinhhuong, bác chaika cũng vậy, chắc sẽ lại có vài phóng sự ảnh hấp dẫn đây. Em phải báo cáo ngay với bác Hùng là bác Hổ không thực hiện đúng chỉ đạo của bác, chả hở 50-70% gì đâu, kín từ đầu đến chân bác ạ. Nên việc kiểm tra vòng bạc vô cùng khó khăn. May mà bác ấy mất cảnh giác mặc nguyên cái áo đỏ hôm nhậu ở Đà Nẵng, tay xách máy ảnh hàng khủng nên em vẫn biết để bám theo. Từ lúc bác ấy xuống sân bay, lúc nào em cũng trong bán kính không quá 2m gần bác ấy mà không hề bị phát hiện:emoticon-0157-sun:, em có chộp được mấy cái ảnh bác ấy bằng điện thoại, nhưng chắc phải thứ 2 em mới lôi ra chuyển lên đây được. Diễn biến sự việc là do làm thủ tục ở sân bay và khách sạn nhanh hơn dự kiến, nên trước giờ G, 5g kém 15 em và bác Cuong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nộp bác Hổ và đệ tử cho bác Micha ở nhà hàng Hoa Viên. Nhiệm vụ được hoàn thành xuất sắc là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự trợ giúp đắc lực của chị HoaMay và chị Forytchia, em phải mở ngoặc là bác Hổ là một trong số rất ít người của 3N được giao lưu và bắt tay bắt chân chị For đấy ạ. Chị For sau khi bắt tay - sờ được bác Hổ, kiểm tra vòng bạc thì phải vội vã về và (nhà), không thể tham gia cuộc nhậu tại Hoa Viên vì còn bận phục vụ các rơ mooc. CHị Hoa May cũng bận 1 cuộc họp quan trọng lúc 5g nên quay lại trung tâm thành phố bằng xe phân khối lớn cho kịp có mặt. Còn mỗi em và bác Cu ong tự nhiên thành người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, điệu bác Hổ về bàn giao cho bác Micha. KHi đến nhà hàng Hoa Viên, đã có bác Micha, mama tổng quản tudinhhuong, hoa hậu - thư ký 2 của bác Micha phuc anh, bác Matador đang mài dao nấu nước ngồi đợi sẵn, bác Hổ lập tức bị điệu vào giữa, chị phucanh kèm một bên, bác Micha kèm một bên, chỉ còn cách dùng máy ảnh hàng khủng chụp trái phải tí chút. Sau đấy các thợ săn khác lần lượt đến, tiếp theo thế nào, chắc các bác khác sẽ tường thuật tiếp. Với lại tường thuật có ảnh mới hấp dẫn, chứ nói suông như em thế này, chả khác gì bác TrungDN offline với bọn em qua sóng phát thanh hôm qua.:emoticon-0157-sun: A em quên, hôm qua mải tám qua, em chưa đăng ký 1 đĩa phóng sự Dung Quất của xưởng phim bác Hổ và mượn đĩa chuyến đi chơi Dung Quất để về em xem nốt màn biểu diễn múa di gan chuyên nghiệp của bạn Tá nhi à của em, với cho bông hoa nhỏ nhà em xem màn biểu diễn của 3 người đẹp QKSG, bạn ấy háo hức mãi từ hôm xem ảnh. Bác Hổ làm phóng sự mọi người đi chơi chiên nghiệp thật đấy, toàn quay từ chân đến mình rồi mới đến mặt, mọi người tha hồ đoán. Có đoạn cái bác mặc quần trắng đứng lắc nhiệt tình trong dãy mấy chị BoneyM của QKSG, quay đến trên hóa ra là bác tudinhhuong nghiêm túc ngày thường, mọi người ồ à rồi cười quá chừng. Màn bác Lạc Vĩnh Long đuổi bắt cogaiDigan trên sân khấu cũng kinh. Em không biết trước nên xem càng hấp dẫn.:emoticon-0155-flowe:emoticon-0111-blush |
Ảnh ọt tường thuật của quân khu SG đâu rồi?
Hừ hừ, anh chị em chúng tôi đang chờ đây. |
Hôm qua được "ăn qua loa" rất nhiều tiếng ồn, chỉ nhớ là lần đầu tiên nghe được tiếng "hổ gầm", rồi nghe lại bao nhiêu giọng nói thân quen... và càng nhớ 3N và QK SGN thân thương.
Nhưng vẫn còn may mắn hơn bé Meoyeu, không những không tham gia trực tiếp được mà thậm chí còn không được tham gia "qua loa" nên Meoyeu đành phải gửi lời chúc năm mới tới 3N và QK SGN qua "moa". Sớm nay lọ mọ vào tưởng được xem ảnh mà vẫn chưa thấy gì. Hy vọng sớm được xem ảnh chứ. |
Việc nấu cao hổ không thành công hay sao mà các bác QKSG chỉ vắn tắt thông báo.?
Bác TrungDN đã được ưu ái nghe "qua loa" miễn phí đấy- bác như vậy đã hạnh phúc hơn tôi rồi. Tôi cũng tò mò muốn biết QKSG làm thịt Hổ như thế nào lập tức được nghe thấy tiếng Hổ già, tiếng ai đó như phucanh thì phải: điện thoại của bác hongducanh thì nói chuyện vô tư đê! Chết tôi rồi , sau đó họ yêu cầu chuyển điện thoại đến Cu ong, rồi bác Micha, bác TDH, bác Vuanh..... Thật vui các bác nhể-Thời khắc vui vẻ ấy chẳng gì mua được!:emoticon-0150-hands. Đề nghị các tay nhiếp ảnh chuyên nghiệp hãy gửi ảnh đề mọi người cùng thưởng thức. |
Trích:
Đúng không ạh? :emoticon-0102-bigsm Các "phóng viên chiến trường" sau trận chiến còn mệt lả. Vì vậy, các bác thông cảm và vui lòng chờ thêm tí xíu nhé! :emoticon-0116-evilg |
Em kính chào các bác!
Các bác hỏi tại sao mấy ngày nay em mất tích. Thì hổ bị xẻ thịt nấu lẩu, da làm áo, xương náu cao thì còn cái gì mà lên tiếng nữa :emoticon-0106-cryin. Ngày hôm qua, cả quân khu SG tụ tập vui không có gì tả nổi. Có cả các bạn Nga đến. Ối giời ơi, lâu lắm rồi em mới được "lói" tiếng với người Nga. He he, vẫn thấy rằng mình còn đủ từ để nói. Ngày hôm nay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ gia đình, chúng em cùng bác Mì Chả53 nhằm hướng Thủ Dầu Một thẳng tiến. Ở đó có một địa danh tên gọi "Đại Nam" cực kỳ tuyệt vời và Hổ sẽ để riêng làm một phóng sự về "Việt Nam, đất nước con người" sau. (Nhân đây cũng xin chân thành cảm ơn chị Chaika và em Hoa May đã chỉ chỗ để đi chơi he he. Thật là tuyệt vời). Đi chơi về đến dinh thự của bác Michả53 khoảng 6 giờ tối. Bác gái ở nhà đã đun nước sôi sắn để chuẩn bị cạo lông hổ, rượu cũng đã mở, chỉ cần lột da hổ là ngâm cả con................... He he, thế quái nào mà Hổ cứ uống mãi, uống mãi, nhìn lại thì chẳng thấy hai khổ chủ đâu. Thế là tự mình phải nhảy vào thùng rượu để ngâm vậy. Xin chân thành cảm ơn các bác đã "rõi" theo Hổ những ngày qua khi Hổ Nam tiến. Một chuyến đi trên cả tuyệt vời. Và các bác ơi. Hổ hay nóng và gầm vô cớ. Nếu có gì đó "nhe to" thì mong các bác bỏ qua nhé. Một lầm nữa chúc tất cả các bác Năm mới Bình an, hạnh phúc và nhiều xién! :emoticon-0155-flowe |
Thế là Hổ Già đã "về rừng" rồi! :emoticon-0106-cryin
Sau hơn 2 ngày "nâng lên, hạ xuống", đúng như bác Mì Chả nói, mỗi người tới 3 - 4ý kiến về việc "xử lý" thịt xương bác Hổ Già ... và cuối cùng, phải thống nhất phương án: Thả Hổ về rừng, chờ rừng "nuôi béo" thêm chút nữa, hẹn kỳ sau vây bắt và xử lý! Bây giờ thì bác ấy đang trên xe lao trong mưa lạnh về Rừng - Dung Quất. Và có lẽ đang ... "gặm nhấm" dư vị vui vẻ, ấm cúng của Sài Gòn đã dành cho bác ấy. :emoticon-0136-giggl Chúc mừng bác Hổ trở về rừng an toàn và đúng giờ! :emoticon-0100-smile Hoa May có vài tấm hình Đại Nam đẹp lắm, nhưng không hiểu sao không đưa vào photobucket được để "khoe" cả nhà, có lẽ bị lỗi gì đó. Huhu :emoticon-0107-sweat. Để HM xem lại vì sao. Hic. Mọi người vui lòng chờ nhé. Bác Hổ về rừng rồi mà! :emoticon-0102-bigsm |
Phóng sự ảnh về buổi họp mặt đầu năm 2009 và "xẻ thịt Hổ" của QKSG Đúng 17h00 buổi họp mặt bắt đầu. Nhân vật chính và phần lớn thành viên đã có mặt đông đủ. Nội dung buổi gặp mặt đầu năm rất phong phú: - Chúc mừng Năm Mới 2009 lẫn nhau. - Xem video "Cuộc gặp gỡ lịch sử 3 miền" và cười nghiêng ngả. - Xẻ thịt Hổ Già. QKSG đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ, xẻ thịt này từ trước cả tuần lễ, đã cử các thành viên đi thám thính, tìm địa điểm thích hợp cho việc "mổ xẻ" và "ngả ngiêng". Phải đảm bảo sang trọng, riêng biệt và đầy đủ dụng cụ trang thiết bị. Cuối cùng thì " Club Praha" của nhà hàng Hoa Viên đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu! Club được treo đầy những bức hình mang tính "khủng bố" rất phù hợp cho việc "xẻ Hổ" http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC02588.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC02589.jpg Chân dung thủ lĩnh bữa tiệc http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC02612.jpg Chân dung đối tượng chính "Hổ Già" Trích:
"Khủng thì khủng tớ quyết chiến đấu"! Câu nói nổi tiếng của Hổ trước khi bị "nấu cao" http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC02595.jpg Toàn cảnh http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC02563.jpg Năm mới ai cũng tươi như hoa http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC02598.jpg Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC02603.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC02559.jpg Đó là vài hình ảnh của nội dung thứ 1 : Chúc mừng Nam Mới 2009. Nội dung tiếp theo xin hẹn tới hồi sau sẽ có nhiều hấp dẫn! he he |
Các bác ơi!
Em đi tung hoành Nam tiến mà không bị lột da nấu cao, thế mà về đến nhà bị Hổ nhà vồ rồi. Hôm nay đành lỡ hẹn với các bác các phóng sự. Hẹn ngày mai vậy. Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ! |
Trích:
Thương thay một tấm Hổ Già Tưởng nhiều nhưng chỉ được là từng đây !!! :emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin |
http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC02596.jpg
Chộp ảnh : Người ngoài Cười nụ … Người trong Sướng thầm !!! :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl |
Công nhận số bác Hổ nhà ta "xuân" thật, các "mem xinh" và bia rượu vây kín tứ bề:emoticon-0150-hands. Xin hỏi là hôm đó các bác "chơi" hết mấy cột bia thế?
|
Trích:
Còn chuyện cột bia ...thực ra chỉ dựng có 1 cột là để ...chụp hình thôi ! Anh em có uống thử 1 cột , nhưng các bác sợ để lâu nó nguội nên yêu cầu rót thẳng từ vòi ! Hôm đó uống ko nhiều dù ngồi từ 17h30 - 22h00 , lúc tan ca bác Hổ cứ dùng dằng mãi chưa muốn về , có lẽ bia rượu chưa đủ độ ngấm , nhưng đã trễ cho đa số mem !!! |
Trích:
|
Hôm nay em mới xử lý mớ ảnh để "trình làng", hihi :emoticon-0111-blush
Đây là hình ảnh "Hổ phụ và Hổ tử" trước khi "bị tóm" ở sân bay. http://i270.photobucket.com/albums/j...9/IMG_1802.jpg Đây là bác Hổ Rà ở Đại Nam Hơi phong trần hơn một tí. Mặc dù sau Lễ "xẻ thịt nấu cao", bác í vẫn còn nguyên "béo mượt" nhé, các Hổ hãy yên tâm lớn! hihi:emoticon-0136-giggl) http://i270.photobucket.com/albums/j...9/IMG_1962.jpg Còn đây là Hổ bạn ở Đại Nam, cũng béo mượt và oai phong lẫm liệt không kém! http://i270.photobucket.com/albums/j...9/IMG_2091.jpg |
Trích:
|
Trích:
http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC02610.jpg Sau đó Mì Chả đề nghị:" Cạn với tớ một ly!" Lời đề nghị không khiếm nhã này được đối tác hưởng ứng nhiệt tình, với nụ cười tươi rói. Và chao ôi, có toàn QKSG với Hổ rừng xanh chứng giám : Bác Mì Chả nhà ta "chưa có bao giờ đẹp như hôm nay " http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC02609.jpg Thiên diễm... chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu các bác ạ. Thừa cơ ngất ngây men bia Tiệp, Mì Chả dồn hết sức lực, dũng mãnh hô to:" Cho tớ ... hôn một cái!" Úi chu choa, tiếng hô thật kinh thiên động địa, như trời long đất lở, như tiếng sét giữa thinh không ! Các phóng viên báo ảnh lập tức ùa tới bủa vây, chớp lóa lia lịa! Thật là "đánh một trận sạch không kình ngạc", quả xứng danh "Anh bác Hổ Già" "Thành phố ơi hãy im lặng để hai người... !" http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC02597.jpg Các "quân sư quạt mo" 3N ơi, thử đoán xem có bức ảnh nào tiếp theo nữa không ???:emoticon-0115-inlov |
Trích:
Trích:
P/s: Chị đã "nói nhỏ" với bác Gấu trước khi quăng tin "khủng" này chưa đấy ạh? Nghe đồn nhà bác ấy có .. sư tử đấy! Bảo trọng !!! :emoticon-0136-giggl |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:12. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.