![]() |
Em thích bức ảnh này nhất. Cảm ơn bác người mẫu và bác nhiếp ảnh gia:emoticon-0150-hands
Trích:
Trích:
À quên, nín cái. Iem có đề nghị nhỏ: các bác upload ảnh lên, nhớ cho cái ghi chú nho nhỏ bên ảnh nhé. Như ảnh này chẳng hạn: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9609.jpg để tránh LM, các bác không cần nêu tên người mẫu, nhưng nên cho cái tít - Giải khát và "buôn dưa lê" tại phố XYZ, Đà Nẵng/Tam Kỳ/Dung Quất v.v... để đám ở nhà chúng em còn biết địa danh. Cảm ơn bác. Quay ra khóc tiếp. |
TƯỜNG THUẬT HÀNH TRÌNH 3N.
NGÀY THỨ NHẤT (12/12) : - Cuộc hành trình chính thức bắt đầu vào lúc 2 h 30. Chiếc xe Ôtô với sức chứa 45 chỗ ngồi chuyển bánh, mang theo 45 gương mặt thật dễ thương của gia đình 3 N. Bắt đầu là đường Bạch Đằng, rẽ trái thẳng tiến đường Trần Phú, đây là một trong những con đường cây xanh sạch, đẹp,và thơ mộng của Đà Nẵng . Dưới sự dẫn đường “ không chuyên “ của Cô gái di gan, Các Bác được tận mắt nhìn thấy, cầu quay Sông Hàn, nhà thờ Con Gà (nhà thờ lớn nhất ĐN), cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Trần Thị Lý. ... (Nhắc đến chỗ này mới nhớ một chi tiết: Cô gái Di gan giới thiệu: Quý khách hãy nhìn sang phía tay trái sẽ được nhìn thấy cầu Trần Thị Lý, nhưng nào có gì, vì Cầu Trần Thị Lý nằm ở.... tay phải). Đoàn 3 N lại tiếp trên con đường dài nhất ở Đà Nẵng mang tên Sơn Trà – Điện Ngọc. Con đường dọc theo bãi biển trải dài, không khí mát mẻ, thơ mộng. Trên xe tiếng hát, tiếng cười, những giai điệu Nga được ngân vang... Điểm dừng chân đầu tiên là lưng chừng núi Sơn Trà. Từ tầm mắt này , đòan 3 N được nhìn ngắm tòan cảnh của TP Đà Nẵng. Mọi người chen nhau chụp ảnh. Trèo lên núi và dăng Băng rôn Đòan 3 N và ghi lại những khỏang khắc dấu chân nơi đây. (CÁC BÁC NÀO CÓ DỮ LIỆU ẢNH ĐỂ CHỨNG MINH XIN POTS GIÚP NHÉ). Sau tiếng huýt còi báo động của Cô gái Di Gan, mọi người nhanh chóng lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Điểm đến tiếp theo là Bãi rạng. Nơi đây sông núi, con người như giao hòa làm một. Tiếng cười và tình thân ái của 3 N lại càng tăng thêm. Thú thật lúc đi lên dường dốc, thương Bác Tuấn thù lù nhất. Mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ gay. Không biết Bác có còn cảm nhận được vẻ đẹp tạo hóa thiên nhiên tại khu du lịch Bãi Rạng này nữa hay không.... (CÁC BÁC NÀO CÓ DỮ LIỆU ẢNH ĐỂ CHỨNG MINH XIN POTS GIÚP NHÉ). Xe lại chuyển bánh đến Bãi tắm Tiên Sa. Ở đây, diễn ra những hoạt động sôi nổi của 3 N. Thật vui và hò hét khản cả cổ. Với trọng tài chính là Bác Mich 53, Trò chơi Kéo co được diễn ra sôi động, náo nhiệt và công minh. Giải nhất thuộc về Đội 2, Giải nhì thuộc về Đội 1, Giải Ba thuộc về Đội 4, Giải “an ủi” thuộc về Đội 3. (Từng đội một là do số bốc thăm của từng thành viên, không phân biệt SG, Huế, Hà nội, Hải phòng, Đà nẵng...) Ở phần thi này Ban Tổ Chức ghi nhận sự nhiệt tình của các thành viên đã gồng mình, kéo, và đu dây. Đặc biệt là Bác Tuấn thù lù, cứ tưởng đội mình sẽ dành giải nhất vì Đội mình tòan những thành viên nặng ký, nhưng lại chỉ dành được Giải 2... Thương quá!!! Phần thi đấu giá diễn ra cũng không kém phần sôi nổi và hấp dẫn. PHẦN THI ĐẤU GIÁ. Đội Đà Nẵng đấu Giá trước, do Anka chủ trì. Tiếp đến là đội Sài Gòn, do Bác Chaika chủ trì. Đội Hà Nội cử đến 5 MC cho phần đấu giá của mình. Bên lề của cuộc đấu giá này xin được nói thêm. Đòan Hà Nội đã rất thông minh lấy được “con chuột” của Bác Hồng Dư Canh để đấu giá và Chủ nhân thắng cuộc đấu giá sản phẩm này, không ai khác chính là ... Bác Hồng Dư Canh. Còn Bác Lạc thì với một chiếc quần khá “thoải mái” đi qua lạng lại và độ rung hơi mạnh cũng quyết tâm dành được cho mình một sản phẩm đấu giá. Bác Tuấn Thù lù, cùng ẵm được một Cô Matrioska để về đính vào chỗ cần đính. Thật tuyệt!.... Kết quả Gia đình 3 N đã thu được quỹ là 5.000.000đ. Ấn tượng đấy chứ? (CÁC BÁC NÀO CÓ DỮ LIỆU ẢNH ĐỂ CHỨNG MINH XIN POTS GIÚP NHÉ). NGÀY THỨ 2 (NGÀY 13/12) SẼ LÀ HỒI TIẾP THEO. CHỜ NHÉ! |
Hãy nhớ lấy lời tôi !
|
Tham quan Bãi Rạng - Một bãi biển nằm bên Bán đảo Sơn Trà ĐN:
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9660.jpg Hao May tác nghiệp: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9661.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9667.jpg Toàn cảnh cuộc thi đầu tiên: kéo co tại bãi biển Tiên Sa ĐN: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9672.jpg Một hai ba, cố cố lên!!!!! http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9673.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9674.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9675.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9679.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9682.jpg Người tổ chức: Cô gái Di Gan: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9684.jpg Trọng tài: Bác Mì Chả: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9685.jpg He he thắng rồi! http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9686.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9687.jpg |
Đêm đầu tiên từ cuộc hội ngộ 3N
3 Attachment(s)
Ô hô, thật đáng tiếc chúng tôi chỉ có thể coa mặt trong đêm gặp gỡ tại khác sạn Sao Đỏ, bên bờ Tây sông Hàn, nhưng chỉ ngần đó thời gian thôi, cũng giúp chúng tôi hâm nóng bầu nhiệt huyết tiềm ẩn trong sâu thẩm trái tim mình tình yêu nước Nga. Những giai điệu, điệu múa tuy đã pha trộn thêm Rock and Roll nhưng không khí thật là tuyệt cú mèo. Không thể chê vào đâu được! Chúng tôi không còn khoảng cách tuổi tác, không còn khoảng cách địa lý... Tất cả chỉ một tinh thần Pravo....
http://img515.imageshack.us/img515/4836/ht01bx5.jpg http://img124.imageshack.us/img124/2699/ht02te2.jpg http://img395.imageshack.us/img395/8461/ht03vz2.jpg |
Đêm đầu tiên từ cuộc hội ngộ 3N
2 Attachment(s)
Ô hô, thật đáng tiếc chúng tôi chỉ có thể có mặt trong đêm gặp gỡ tại khác sạn Sao Đỏ, bên bờ Tây sông Hàn, nhưng chỉ ngần đó thời gian thôi, cũng giúp chúng tôi hâm nóng bầu nhiệt huyết tiềm ẩn trong sâu thẩm trái tim mình tình yêu nước Nga. Những giai điệu, điệu múa tuy đã pha trộn thêm Rock and Roll nhưng không khí thật là tuyệt cú mèo. Không thể chê vào đâu được! Chúng tôi không còn khoảng cách tuổi tác, không còn khoảng cách địa lý... Tất cả chỉ một tinh thần Pravo....
http://img254.imageshack.us/img254/4686/ht04dv7.jpg http://img397.imageshack.us/img397/702/ht05bq3.jpg |
Quân khu SG vừa tạm biệt các bạn Hà Nội, Hải Phòng và chủ nhà Đà Nẵng mến khách 10 phút trước đây. Sự bịn rịn, quyến luyến....và những vòng tay ôm chặt như nói lên sự quý mến nhau trong 3 ngày gặp mặt đáng nhớ tại miền Trung thân yêu. Xin cảm ơn các bạn Đà Nẵng nhiệt tình mến khách, cảm ơn bác Hổ già và các bác trong Ban quản lý Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Và có lẽ là cảm ơn tất cả chúng ta, những thành viên có may mắn có mặt tại Đà Nẵng vào những ngày này và cả những thành viên vẫn âm thầm theo dõi cuộc tụ hội 3 miền NNN với những tình cảm quý mến. Chai rượu của Nina gửi và những phong shokolat FOR gửi đã tiếp thêm cho chúng tôi rất nhiều sức mạnh. Sau mấy tiếng nữa thôi, quân khu HN, HP sẽ bay về. Tạm biệt mảnh đất miền Trung thương mến, tạm biệt bac gionhe, cogaidigan, thoixavang, cogaidigan, anka, sunstar...yêu quý. Hẹn gặp lại mọi người trong cuộc gặp gỡ lần sau.
Chắc chắn topic này sẽ còn tiêp tục nhiều ngày tháng nữa. Mong nhìn thấy những hình ảnh và bài viết của các bạn. Cảm ơn tất cả chúng ta:emoticon-0150-hands |
Tiếp tục cuộc bán đấu giá:
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9719.jpg Giá đang nóng dần: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9721.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9722.jpg Quyết trả giá cao hơn! http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9723.jpg Kém miếng khó chịu! http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9724.jpg Giá đã cao ngất ngưởng! http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9725.jpg Đành phải thương lượng vậy: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9727.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9728.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9729.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9730.jpg Tiền tươi thóc thật: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9732.jpg QKSG bắt đầu cuộc đấu giá... tù mù: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9733.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9735.jpg Bác Hongducanh: Cái gì bên trong vậy ta??? http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9736.jpg Trúng rùi. Hồi hộp quá, không biết cái gì bên trong? http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9737.jpg Lại một quả tù mù nữa: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9738.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9740.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9741.jpg Bác Gà Mờ trúng quả tù mù: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9742.jpg Tò mò không chịu được, phải bóc xem ngay: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9743.jpg Lại thêm một quả tù mù nữa: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9744.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9745.jpg |
Nhung giay phut khong bao gio quen!
Vừa chia tay voi quan khu Sai gon ma lòng nôn nao như đưa nguoi than ruot thịt đi xa vậy. Không biết đến bao giờ mới có lại cuộc hội ngộ như thế này. Tôi cảm ơn số phận đã cho tôi cơ hội được tham dự cuộc hành trình này. Được gặp mặt các tiền bối như: Msíha53, Chaika, Hungmgmi..vv. thật là vui. Mong sao cho tất cả các thành viên của NNN tham gia cuộc hội ngộ lịch sử có được sức khỏe dồi dào để có cơ hội tham gia Đại hội lần tới. Cảm ơn Ban tổ chức, cảm ơn những người mọi người đã không quản khó khó đến Đà Nẵng tham gia cuộc hội ngộ lich sử này. Vâng, làm sao có thể quên được những khoảnh khắc lịch sử khó quên đó. Xin chúc các anh chị vạn sự như ý, may mắn trong cuộc sống. Em sắp khóc đây nè ! Hẹn ngày tái ngộ !
Пока. До Скорой встречи. Дай Бог Вам здоровье и семейное благополучие. С Уважением:emoticon-0157-sun: |
Bây giờ là 6:30 PM. Đoàn HN-HP sau các cuộc chia tay cảm động với Đoàn TP HCM và một số Mem ĐN đang bâng khuâng ngồi tại phòng chờ khách sạn Bạch Đằng, chuẩn bị ra sân bay. Không khí như chìm xuống sau hơn hai ngày gặp mặt sôi động. Biết đến bao giờ chúng ta lại có một cuộc gặp gỡ như thế này.
Thất cảm động, bác Hồ Trương, một mem mới tại Đà Nẵng, mang đầy hai túi hoa quả đến khách sạn gọt cho anh chị em ăn. Tình cảm mà chúng ta dành cho nhau trong 3N thật đặc biệt, gặp nhau lần đầu mà dường như ta đã kết nghĩa với nhau tư lâu lắm rồi. Điều đó luôn thấy ở mọi lúc, mọi nơi trong chuyến đi này. Ở khách sạn, mọi người lúc nào cũng thấy Hổ Già online. Chắc giờ phút này Hổ ta đang bơ vơ một mình, ngồi nhớ mọi người. Hổ ơi, đừng buồn nhé, mọi người ngồi đây cũng nhớ hổ lắm. Thế rồi cũng đã đến lúc cô gái Di Gan chia tay với chúng tôi. Xin cảm ơn Bác về những gì Bác giành cho mọi người: Nhiệt tình, Năng động và Quan tâm. Khi về Miền Bắc chắc chúng tôi nhớ Bác nhiều lắm! |
Vui mừng như vớ được của
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9746.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9747.jpg Bác Nông nPhuong với Chiếc bản đồ cổ trị giá hàng tỉ USD: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9748.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9749.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9750.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9752.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9753.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9754.jpg Bác Phan Hoa May: Cho nghía vật quý tí! http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9757.jpg Bác Gà mờ đang hót về vật quý: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9758.jpg Bác Mì Chả trúng quả nhớn! http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9759.jpg Bác TBHP: Cho chụp ké với: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9760.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9763.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9764.jpg CGDG tranh thủ tác nghiệp, bác TBHP chụp moment hay, bác Sunny: Có nên đấu tiếp không ta? http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9765.jpg Bác Chaika đã mua thành công: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9768.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9769.jpg Chị RIA đang hót sản phẩm đấu giá của mình: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9770.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9771.jpg Bác Sunny vui sướng khi mua thành công vật quý: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9773.jpg Tôi trả cao hơn! http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9778.jpg |
Trích:
Bác Mì chả trọng tài luôn gào lên trong những phút căng thẳng chờ cogaidigan thổi còi bắt đầu cuộc đấu: - Chưa được kéo! Khoan hãy kéo! Lệch của tôi bây giờ!:emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm Sau khi các trận kéo co kết thúc, có người hỏi bác Mì Chả có bị lệch không? Bác Micha nói không sao, lệch bên này, bên kia kéo lại ... cuối cùng đã cân bằng rồi! May thật! Chúc mừng bác Micha an toàn! Nói như vậy, vì không phải ai cũng được toàn vẹn sau khi giành được chiến thắng. Dây thừng vô tình đã "kỉ niệm" những người kiên cường bám dây giành chiến thắng: Tím bầm 1 góc tay phải của Phúc Anh, trầy xước 2 cổ chân Hoa May, vùi lấp 1 chiếc "hài" của bé Zima (cả đội phải cày xới nát cả 1 vùng cát, bác Lạc mới may mắn tìm được chiếc hài quý :emoticon-0136-giggl!) ... và bai nhiêu vết trầy xước khác nữa. Humm, vinh quang nào không phải trả giá chứ! :emoticon-0155-flowe |
Bắt đầu cuộc tiệc gặp mặt tại nhà hàng Sao Đỏ Đà Nẵng:
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9785.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9786.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9788.jpg Bác Mì chả bắt đầu trổ tài hát trước khi "khai mạc": http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9789.jpg Bác Gió nhẹ thay mặt đội chủ nhà đọc diễn văn khai mạc: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9790.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9791.jpg |
Lẽ nào các bác đã về hết thật rồi sao? Sao những ngày chờ đợi lâu đến vậy mà thời gian gặp gỡ lại trôi nhanh đến vậy??? :emoticon-0106-cryin Có lẽ các mem DN không thể diễn đạt được hết tâm trạng của mình khi chia tay với các bác. Tất cả đã mang đến cho nhau những phút giây thật và thật tuyệt vời, giờ đây cuộc hội ngộ của tất cả chúng ta sẽ là kỷ niệm tươi sáng theo ta đi suốt cùng NNN, phải không các bác? Xin cám ơn tất cả các bác đã có sáng kiến, lên chương trình và hưởng ứng sự kiện offline! Cám ơn các bác không khăn gói đến được DN nhưng vẫn hướng về cuộc hội ngộ 3 miền!
Đoàn SG, Huế chắc đã ai về nhà nấy trình diện người thân, đoàn HN chắc còn trên xe bus về nhà, còn đòan HP, chắc vẫn rong ruổi trên đường? Chúc các bác tối nay ngon giấc, và trong những giấc mơ chúng ta vẫn gặp nhau nhé các bác! Hẹn ngày tái ngộ!!! |
Trích:
Trích:
Thực sự là nghi án!!! :emoticon-0107-sweat Nghi can được "khoanh vùng" là bác Cương (hình như 4 cái :emoticon-0127-lipss), bác Lạc, và .. Cogaidigan/ hoặc em Thương Hà! :emoticon-0106-cryin |
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9792.jpg
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9793.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9794.jpg Tứ Hổ: http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_9797-1.jpg Và Ngũ Hổ: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9801.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9804.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9805.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9806.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9807.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9808.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9809.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9811.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9812.jpg |
http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_9812-1.jpg
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9813.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9814.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9815.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9816.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9817.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9818.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9821.jpg Quân khu Đà Nẵng thể hiện: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9822.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9823.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9824.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9826.jpg MC là CGDG: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9829.jpg Bác Mì Chả trổ tài hát ...mười bài! http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9830.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9831.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9833.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9835.jpg |
:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe Cảm ơn bác Hổ Già đã có phóng sự ảnh chi tiết và sinh động ạ.
Em không thấy các bác thông báo kết quả là 3 người mẫu của quân khu SG dưới sự chỉ đạo của bầu sô Chaika giật được giải gì trong phần thi trang phục truyền thống? Em cũng hơi lo vì mọi thứ chắc đều ok, có điều số đo 3 vòng các người mẫu này odinnákovue thế kia thì chắc sẽ hơi khó khăn ở vòng chung kết! Em với nhi đồng nhà em xem ảnh đấu giá thích nhất tiết mục đấu giá cô matriotska gài khắp nơi trên người người mẫu TBHP( bác TBHP giống bác Tiến Đạt hay đóng phim trên TV quá ạ). @Bác admin: Em nhìn kỹ rồi, tờ giấy trắng dán trên ngực mọi người ghi số điện thoại di động của admin. Chắc để nếu các thành viên có làm bể bình bông ở đâu đó thì đồng bào miền Trung biết số điện thoại để liên hệ khiếu nại. @ Chị Hoa May: Thế sau chuyến đi này bác Micha đổi nick thành bác mì chả luôn rồi ạ? |
Trích:
Em xin tự nguyện KHẨU KHAI ạ! Tại do là CHO CO LÍT là món khoái khẩu của em đấy ạ, nên em có biển thủ thêm 2 phát cho đỡ thèm thuồng, em mong các bác bỏ quá cho em ạ, e sẽ bù cho các bác (àh, cũng có thể là từng bác một cũng đc ạ).Vì em hy vọng Đại đội 3N sẽ còn gặp lại vào dịp gần nhất. |
ơ các bác ơi!
QKSG có chuẩn bị trang phục nhưng sao hôm ấy lại không biểu diẽn nhỉ!!! Kỳ vậy ta??? Ah chắc bị KHỚP rồi đây |
Quân khu HN đã về đến nhà vào 23-24h đêm qua an toàn. Quân khu Hải Phòng sau khi xuống sân bay đã run cầm cập ngồi sau tay lái lụa của bác TBHP rong ruổi tiếp về thành phố Hoa Phượng Đỏ với tốc độ chóng mặt:emoticon-0136-giggl. Và cuối cùng họ cũng đã về đích an toàn, sau khi cho không biết bao nhiêu xe trên đường ngửi khói.
|
Доброе утро!
Chào cả nhà! Chúc một buổi sáng tốt lành, một tuần mới vui vẻ và hạnh phúc! Dung Quất hôm qua và sáng nay mưa tầm tã. Đúng là "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"! Ông trời rất thương người miền Trung, rất thương đoàn của chúng ta nên đã dành 2 ngày có lẽ là đẹp nhất trong vòng một tháng qua để đón tiếp những vị khách quý từ mọi miền của Đất nước: Từ Vĩnh Long xa xôi, đến Hải Phòng, Bắc Cạn... Người đi rồi để người ở lại ngẩn ngơ buồn nhớ, ông trời cũng sụt sùi khóc theo! Hai tháng trời hồi hộp chờ đợi, chuẩn bị... thế rồi 2 ngày gặp mặt vụt qua như một giấc mơ ngắn ngủi! Nhưng Hổ già tin rằng cuộc gặp mặt này sẽ để lại trong lòng mỗi chúng ta, những người tham gia và cả những người không thể đồng hành được những kỷ niệm thật ngọt ngào và không thể quên dược. Cảm ơn tất cả mọi người đã có tấm lòng với miền Trung nói chung và Dung Quất nói riêng. Земля очень мала! Tin rằng một ngày nào đó lại được đón mọi người đến với Dung Quất trên những con đường phẳng lì chứ không còn ổ trâu ổ voi nữa. Sẽ có một thành Phố Vạn tường xinh đẹp bên bờ biển xanh, chứ không phải một Vạn Tường đường còn nhiều hơn nhà... XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI! |
AlooOoooô!
em xin phép tiết lộ nick YM cho mọi các bác, nếu có j các bác có thể trao đổi với em. hi....hi....em online 24/24. Internet chùa mà! YM: thuongharussia Skype: thuongharussia:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Trích:
|
Các bác ạ, trang 3 topic của chúng ta có lẽ quá tải hay sao đó mà không xem được sau khi đã đăng nhập, còn các trang 1,2,4 thì vẫn bình thường. Các bác muốn xem ảnh của trang 3, xin mời thoát ra thì xem vô tư.
|
Trích:
|
Trích:
|
Phòng sự từ xa: Múa dân gian Nga.
Phòng sự từ xa: Múa dân gian Nga.
(Mượn mấy bức ảnh của các bác trên đây minh họa lại ạ!) Biên đạo múa-Nghệ sĩ nhân dân 3N Chaika đã không quản mệt nhọc sau chuyến bay xuyên lục địa từ QK Phía Nam ra tới Miền Trung , lao vào tập luyện ,thị phạm cho các nghệ sĩ múa bất đắc dĩ của QK phía nam, hòng giật giải vô địch về môn nghệ thuật truyền thống: múa trang phục dân gian Nga, một điều múa trên nền nhạc đồng quê Nga đã từng làm siêu lòng mọi khán giả , tại mọi sân khấu : http://i224.photobucket.com/albums/d...graph/Mua3.jpg Mặc dầu vậy, nhưng thi thoảng, các nghệ sĩ múa của 3N do tâm trạng thăng hoa, đầy phấn khích trong buổi gặp mặt đại hội 3 miền lịch sử, …nên hơi bị nhầm tay phải và tay trái. Điều này lại tạo nên sự kỳ diệu , người xem tưởng tượng ra từng cặp đang thể hiện các động tác đối xứng , như trời với đất, như âm với dương vậy! http://i224.photobucket.com/albums/d...graph/Mua2.jpg Cuối buổi tập, thành công đến thật bất ngờ. Nghệ sĩ nhân dân-Biên đạo múa Chaika hài lòng với kết quả lao động của mình: khán giả có sức khỏe …khủng như TBHP , khi xem duyệt lại lần cuối, cũng bị xúc động cực điểm, không biết, anh còn kéo dài khoảnh khắc như vậy thêm mấy …phút nữa, trước khi xe cấp cứu đến kịp cho thở bình oxy: http://i224.photobucket.com/albums/d...graph/mua1.jpg. |
Trích:
|
Oii tiếc quá em không được xem phần thể hiện của 3 con NGỖNG - "Hồ Thiên nga" thắt bụng để cười đây!
|
Trích:
|
Trích:
chỉ vì nhận được món quà cám ơn của Kharia nên hình như hôm nay PNN bị sốt. Em vừa alo cho bác ấy xong. |
Trích:
Các bác ở Hải phòng đã về đến nhà bình an chứ? Bác TBHP hình như vẫn còn đang ngủ thì phải, hi hi! |
Em xin gửi tặng các bác cái CHÀY ĐỨNG của bác HỔ GIÀ.:emoticon-0102-bigsm
http://i192.photobucket.com/albums/z...a/IMG_0695.jpg |
Các bác giúp em với!
Sao em post hình k đc nhỉ, nó cứ báo lỗi |
Trích:
|
Ôi đúng là nhờ "chiêu" của đc gà mờ mà em đã xem hết được cả 4 trang của topic này. Sáng giờ mọi người ở cơ quan đang nhìn em với ánh mắt rất nghi ngờ vì không hiểu có vấn đề gì mà cứ ngồi cười một mình suốt ạ :emoticon-0102-bigsm.
Cuộc hội ngộ vừa rồi ở Đà Nẵng - Dung Quất quả thực là một kỳ tích các bác ạ. Thành viên 3N từ mọi miền đất nước lần đầu tiên được gặp mặt, giao lưu vui vẻ, thân mật, cởi mở như thế :emoticon-0115-inlov. Đoàn SG đến trước, về trước, ra đi với biết bao lưu luyến, vẫn cảm thấy có biết bao điều còn chưa kịp nói với nhau. Mong sao sẽ sớm có cuộc hội ngộ tiếp theo :emoticon-0150-hands. Ảnh rất nhiều, chúng ta sẽ từ từ up lên để chia sẻ niềm vui với cả những mem không có điều kiện tham gia. Và thêm 1 thông tin: 1 bài tường thuật chi tiết, sinh động và hấp dẫn đang được bác QuânMGIMO chuẩn bị, sẽ sớm ra mặt bạn đọc!!! |
Tôi muốn nói về bác Hổ Già yêu quý của tất cả các thành viên 3N chúng ta bằng những lời đẹp nhất và chân thành nhất, nhưng chẳng thấy lời nào có thể nói hết cảm nghĩ quý mến của mình với bác Hổ - một người BẠN!
Đành xin post lên đây một số chiến lợi phẩm đi săn của tôi: Phóng viên kỳ cựu Hổ Già luôn luôn có mặt nơi trận tuyến nóng bỏng nhất http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/IMG_0557.jpg Vui hết mình http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/IMG_0684.jpg Hổ đầu đàn của Tứ Hổ: http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/IMG_0669.jpg Chỉ về với bạn bè Hổ ta mới "chạy liến cả chân" lên thế này: http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/IMG_0888.jpg Và hạnh phúc... http://i16.photobucket.com/albums/b3.../IMG_0997a.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:55. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.