Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Giới thiệu - Làm quen (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Mong muốn được làm quen (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1180)

Tupolev_160 21-05-2009 10:48

em mới 17 tuổi.Trẻ vậy lại thích nghe nhạc Nga.Chắc là già trước tuổi rồi :emoticon-0107-sweat.Hiện đang ở HCM.Các anh chị trong NNN chắc lớn tuổi hết rồi nhỉ???

dangkiena3 21-05-2009 14:50

Đâu có tui mới có 21 tuổi thôi này, vẫn trẻ trung chứ già cả gì đâu. Hân hạnh được làm quen với mọi người
Nick yahoo: nguyendangkiena3.

Kazanka 21-05-2009 21:38

Trích:

Tupolev_160 viết (Bài viết 30586)
em mới 17 tuổi.Trẻ vậy lại thích nghe nhạc Nga.Chắc là già trước tuổi rồi :emoticon-0107-sweat.

Ngày nào tớ cũng nghe nhạc Nga, mà sao tớ chả cảm thấy mình già tẹo nào cả bạn ạ! :emoticon-0111-blush

Old Tiger 22-05-2009 07:23

Trích:

Tupolev_160 viết (Bài viết 30586)
em mới 17 tuổi.Trẻ vậy lại thích nghe nhạc Nga.Chắc là già trước tuổi rồi :emoticon-0107-sweat.

Thế thì nghe nhạc nào để được trẻ lại hở bạn? Chỉ cho tớ với! Tớ già quá rồi! :emoticon-0107-sweat :emoticon-0102-bigsm

xeđạp 22-05-2009 10:00

Mình thì chưa được đến Leningrad, nhưng có nghe nói đây là TP đẹp nhất nước Nga
( theo mình thì TP nào của Nga cũng đẹp )
Hình như mình đã có nói rồi, những người VN yêu nước Nga ( Lien Xo ) đều là những người yêu cái cổ ( hay là những người cổ điển ), có tình cảm chân thành & khá ngây ngô
trong cuộc sống ( có lẽ ảnh hưởng của chú Gấu Nga ) ko cứ là bạn phải sống ở nước Nga mới yêu nước Nga & con người nơi đó được ( cũng có người sống & làm việc ở Nga nhưng lại ko yêu nước Nga bởi vì có lẽ họ đến nước Nga vì 1 mục đích nào đó & khi ko đạt được mục đích của mình thì họ ko có thiện cảm với nước Nga, vậy thôi)

P/S : Bạn Hằng viết sai chính tả, theo mình hiểu thì có lẽ là do ngữ pháp tiếng Việt của bạn chưa vững chứ ko hẳn là do xa nhà lâu năm. Nếu bạn chú ý hơn thì người đọc sẽ dễ nắm bắt được ý của bạn mà ko bị phân tâm.

danseu 22-05-2009 17:35

Trích:

manhodessa viết (Bài viết 28298)
Chào cả nhà,
Em sinh viên cũ của OGMI Odessa khóa 90-95 . Có bác nào trước học và sống ở Ucraina cho em biết với

Chào bác Manh!
Tôi học ở Kharkov-Ukraina khóa 99-2004. Rất mong được làm quen, giao lưu với bác và mọi người trong NNN.
Đây là mail của tôi, dinhhoan@mail.ru, chờ tin của bác và mọi người.

Милая_утка 22-05-2009 18:46

Trích:

manhodessa viết (Bài viết 28298)
Chào cả nhà,
Em sinh viên cũ của OGMI Odessa khóa 90-95 . Có bác nào trước học và sống ở Ucraina cho em biết với

Милая_утка rất thích avatar của bác.:emoticon-0115-inlov

Siren 22-05-2009 22:05

Bác hổ nên nghe nhạc của nàng tiên rừng xanh ạ! hihi
Vì bao nhiêu ngọt ngào hoa trái, bao nhiêu mộng mị tiếng chim, bao nhiêu trong lành suối đẹp đều đọng lại trong giai điệu của rừng xanh ạ! và như thế "tóc" bác sẽ đổi màu từ vằn vện vàng đen sang mầu xanh yêu thương ạ!:emoticon-0136-giggl

USY 22-05-2009 22:34

Trích:

Siren viết (Bài viết 30695)
Bác hổ nên nghe nhạc của nàng tiên rừng xanh ạ! hihi
Vì bao nhiêu ngọt ngào hoa trái, bao nhiêu mộng mị tiếng chim, bao nhiêu trong lành suối đẹp đều đọng lại trong giai điệu của rừng xanh ạ! và như thế "tóc" bác sẽ đổi màu từ vằn vện vàng đen sang mầu xanh yêu thương ạ!:emoticon-0136-giggl

Siren ơi, thế Hổ tớ muốn tóc vàn vện của mình biến thành màu nâu thì phải nghe nhạc của ai thế?:emoticon-0136-giggl

Siren 22-05-2009 22:43

Chị USY ơi, luc nào chị rỗi em đưa chị qua Tâm Loan ( Triệu Việt Vương) hay Hương Phi ( Ngọc Khánh) là được như ý ạ!

Siren 22-05-2009 23:06

Mình thích từ "ngây ngô" của bạn:emoticon-0150-hands

Old Tiger 23-05-2009 08:45

Trích:

Siren viết (Bài viết 30695)
Bác hổ nên nghe nhạc của nàng tiên rừng xanh ạ! hihi
Vì bao nhiêu ngọt ngào hoa trái, bao nhiêu mộng mị tiếng chim, bao nhiêu trong lành suối đẹp đều đọng lại trong giai điệu của rừng xanh ạ! và như thế "tóc" bác sẽ đổi màu từ vằn vện vàng đen sang mầu xanh yêu thương ạ!:emoticon-0136-giggl

Siren ơi, nói cụ thể thêm đi chứ, nói thế này thì Ngộ bú thủng a.:emoticon-0155-flowe

Hay đầu óc lão già rồi, lẫn rồi?:emoticon-0107-sweat :emoticon-0106-cryin

Khatia 01-06-2009 14:31

Tôi ở Thành phố HCM,
 
Nếu muốn đóng góp chút ít để phát triển 3N ngày càng lớn mạnh, thì gặp ai? Địa chỉ? Thấy một số bác rất nhiệt tình trong khoản này, Khatia tôi cảm động quá, mong muốn góp tí gió thành bão vậy mà!:emoticon-0102-bigsm

duc68 17-06-2009 11:24

Gặp cố nhân đây rồi, hahahaha.Tôi ở Egorevsk từ 1986-1990.Ăn 2 cái dùi cui - một vô lưng và một vô mông ở Seremetievo II mới được về với mẹ.Híc.Khatia ở đâu vậy hè?????
Tôi ở ốp Hữu Nghị ( Дружба )đội SG .... có gì PM Yahoo mình nhé nguyen_duc512000

duc68 17-06-2009 14:00

Bổi hổi bồi hồi nên vô đây tâm sự tiếp nè. Một ngày nắng đẹp 23/11/1986. Chúng tôi gồm 50 người tập trung ở sân nhà thiếu nhi TP - đường Tú Xương - khoảng 9h thì tất cả chào từ biệt gia đình người thân lên xe thẳng tiến Tân Sơn Nhất, do nôn nóng cho chyến đi nước ngoài đầu tiên trong đời nên tôi cũng không nhớ là có từ biệt ai không nữa, hehehe. Sau 2h bay thì ghé Nội Bài và đón thêm 50 người anh em nữa. Bắt đầu từ đây chúng tôi bước vào một cuộc sống mới. Tôi không nhớ chính xác thời gian bay nhưng cỡ 18h gì đó, rời lãnh thổ VN chúng tôi dừng chân ở Karachi (Pakistan )nhưng không được xuống sân bay, Calcuta ( Ấn Độ ), nghỉ tại phòng chờ 2h,uống nước xoài đóng hộp - ngon tuyệt. Vài đứa chúng tôi sau khi uống xong liền xếp hàng làm thêm hộp nữa, híc. Tasken (thủ đô ??? không nhớ .. hehehe) , nó cho uống nước khoáng-không quen. Khi hạ cánh xuống Seremetevo II khoảng 5h chiều, bước ra khỏi cửa sân bay chao ôi là lạnh, bầu trời âm u ảm đạm. Liên Xô chào đón chúng tôi như vậy đó.
Xe chạy 1 lúc thì bắt đầu thấy nhà cao tầng, phố xá bắt đầu đông đúc và nhộn nhịp, chúng tôi chắc mẩm mình sẽ ở chỗ này, nhưng xe cứ chạy không có vẻ gì là sắp tới cả, vài phút sau thì Maxcova hiện ra như trong chuyện cổ tích, tất cả chúng tôi đều mở cờ trong bụng. Nhưng niềm vui kéo dài không lâu, hehehehe. Con đường xa lộ dài hun hút, hai bên đường chỉ toàn những thân cây trơ trụi, khô khốc, bầu trời dần tối 1 cách âm u buồn bã. Đây đó có tiếng thở dài bồn chồn lo lắng, chúng tôi chui về phía cuối xe mở hé cửa sổ ra hút thuốc, tính " cùn " của người Việt trỗi dậy, chúng tôi hỏi han nhau về tên họ, tuổi tác và địa chỉ nhà .... Hình như trong mắt tôi đã ngấn lệ .... và nhìn quanh thì cũng có vài người cùng tâm trạng như tôi .... năm đó tôi vừa tròn 18 tuổi ......Trời tối mịt thì xe dừng bánh, kế bên ngôi nhà 4 tầng mà sau 1 năm sẽ là chỗ ở chính thức của bọn tôi. Còn lúc đó nó là chỗ ở của 300 chị em người HN. Lúc đó TP này có 1200 nữ VN làm ở nhà máy dệt, sợi. Wellcom to Егорьевск

BelayaZima 17-06-2009 14:39

Chuyện bác duc68 kể vui quá. BZ rất mong ngóng những câu chuyện của các bác kể về những kỉ niệm của một thời tuổi trẻ ở Liên Xô. Cảm ơn bác duc68 nhiều!

Le Bao 17-06-2009 14:44

mình là thành viên mới của NNN, rất vui được làm quen với các bạn. mình không biết tiếng Nga, chưa từng sống ở Nga, nhưng làm công việc liên quan đến nước Nga nên lâu ngày nảy sinh tình cảm.
gửi tin nhắn cho mình qua nickname: huybaokh.
best wishes to you all!

hungmgmi 17-06-2009 15:13

Thử điểm xem ngoại ô Moskva có những thành phố nào có người Việt làm việc trong các nhà máy thời Liên xô?
Orekhovo-Zuevo, Egorievsk, Klin, Ivantievka, Naro Fominsk, Mytishi, Noginsk.
Còn thành phố nào nữa nhỉ?
Hình như bác duc68 ở Egorievsk có nhà máy dệt bông vải sợi?

hongducanh 17-06-2009 21:13

Trích:

Le Bao viết (Bài viết 32214)
best wishes to you all!

Cám ơn Le Bao đã có lời chúc tốt lành... Mong Le Bao thường xuyên vào NNN và tìm được niềm vui và những thông tin bổ ích. :emoticon-0150-hands

duc68 18-06-2009 10:05

Đúng đúng, bác hungmgmi nói đúng đó. Các bác cứ tính 1.200 chị em ở đó 3 năm, năm cuối tự nhiên có 100 thằng đực rựa đến thì khỏi phải nói, sự kiện chứ lỵ.
Thôi kể tiếp đây.
Sau khi bác phiên dịch và đội trưởng xuống xì xào 1 hồi (sau này chúng tôi mới biết ốp này có đặt ban QL người VN), chúng tôi lại chạy tiếp đến nhà tắm hơi, vô đó mỗi chú được phát 1 cục xà bông nâu nâu cứng như cục gạch thẻ, quần áo giày vớ thì bỏ vô cái túi vải rồi đề tên mình, bác phiên dịch bảo là đi chiếu xạ tiệt trùng, hehehehe nghe cứ như Vinamilk. Sau khi tắm táp nước nóng chán chê, cả đám cứ tồng ngồng ra phòng ngoài lấy đồ mặc, đó là những bộ đồ bằng thun kiểu thể thao và đôi giày nỉ loại mang trong nhà. Không ai mặc vừa cái quần cả, chú nào cũng dùng tay túm 1 nắm vừa vải vừa dây thun đi lại ngó nghiêng, lát sau mấy Mama phát quần áo vừa cười vừa dùng kéo cắt đứt dây thun, lôi 2 đầu dây ra và cột lại, lúc đó chúng tôi mới rảnh tay được, còn chân thì ai cũng dư nửa đôi dép hehehe.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ chúng tôi được chở về ký túc xá nhận phòng, cha mẹ ơi cái KTX này khác xa so với cái đầu tiên mà chúng tôi gặp, chỉ có 2 tầng tính cả trệt, đội SG thì lên tầng trên, còn đội HN thì ở trệt, phòng nhỏ 4 người, lớn thì 6 và 7 người. Mỗi tầng có 1 gian bếp và 1 gian toilet. Phòng tắm thì chỉ có ở tầng trệt và đây là nỗi kinh hoàng - KHÔNG CÓ NƯỚC NÓNG - ở LX mà không có nước nóng thì các bạn có thể tưởng tượng được chăng ????:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin . Tiếp nhé - Sau khi ổn định chỗ ngồi, ý lộn - chỗ ở, tất cả lại tập hợp theo 1 chú công an to đùng đi ăn ở nhà ăn của nhà máy ( nhà máy dệt mà bác hungmgmi nói đó ) và chú này cũng tên là Andray. Cả 1 đoàn người trang phục thùng thình, đi dép nỉ dùng trong nhà, đầu trần đi giữa trời giá lạnh âm u, thỉnh thoảng có vài bông tuyết, trộm nghĩ chẳng khác nào đoàn tù binh của Đức quốc xã. Có rất nhiều đồng chí không ăn được món Tây, riêng tôi thì chén tốt - có lẽ hạp - . Ăn xong cả đoàn lại lũ lượt kéo nhau về KTX, khi về đến nơi một cảnh tượng vô cùng cảm động đã đến với chúng tôi, rất đông chị em phụ nữ đã có mặt, nhưng chúng tôi không được ở lại trò chuyện mà phải lên phòng, chẳng hiểu qui định khỉ gió gì ấy nhỉ??? Thế là chúng tôi mở tất tần tật cử sổ để mà chuyện trò hỏi thăm, giờ mới thấy lợi hại của tầng trệt, chúng nó phá chốt mở của sổ lớn chứ không thèm cái cửa tò vò bé tí đâu nha. Chị em thẩy cho chúng tôi giấy bút và tem, đồ ăn thì chỉ có đồ hôp và bánh mì trắng, chao ôi là sướng. Chúng tôi đem cả niềm vui nỗi sướng vô giấc ngủ, thật là Yomost.... hehehehe.

duc68 18-06-2009 10:13

Likino nửa bác hungmgmi ạ, TP này cũng toàn nam nhưng rất gần Ore, độ khoảng hơn chục cây gì đó, TP này lớn hơn Ore và 2 con gái tôi cũng sinh ở đây năm 1990, sau vụ này tôi được mọi người gọi là Gerôi Papa. híc

hungmgmi 18-06-2009 10:15

Cảm ơn bác, đúng là thành phố naỳ tôi chưa biết và chưa đến thật. Bác kể chuyện rất vui, mong đọc thêm các câu chuyện của bác:emoticon-0150-hands

Cartograph 18-06-2009 10:31

Trích:

duc68 viết (Bài viết 32257)
. Các bác cứ tính 1.200 chị em ở đó 3 năm, năm cuối tự nhiên có 100 thằng đực rựa đến thì khỏi phải nói....

Trời ơi! Hồi hộp quá sá, vậy các bác xoay sở ra sao?
Trong forum này có bác Hongducanh , đã gặp cảnh tương tự bác đấy: gần 2000 chị em mà có mỗi mình bác ấy mới khiếp chứ!:emoticon-0107-sweat

Khatia 18-06-2009 12:44

Xin chào bác duc68
 
Rất mừng khi bác tham gia vào diễn đàn này. Nói sợ không phải phép :emoticon-0106-cryin chứ bác đâu ở Hữu Nghị từ đầu, phải không ? Bác là cư dân của Mir mà. Sau này do "nhà" các bác sửa chữa, các bác sang ở tầng 4 Hữu Nghị, lúc đó các chị em Sài gòn sang rồi.
Bác có biết Dũng (nhí), Đức (già), Phương (lùn) và Tuyến không? Các vị này ở phòng 1 cạnh bếp đấy.
Cháu chỉ sang tá túc ở Egorievsk thôi, lúc ấy cháu ở tầng 2, phòng của Ngọc (Phú Nhuận) chắc bác quen há?
Cháu sẽ liên lạc với bác qua Yahoo sau. Bác đã vào trang web Egorievsk.org mà bác hungmgmi chưa? Tuyệt lắm đó.
Chúc bác vui trên diễn đàn. Năm đó bác ở phòng mấy nhỉ?

duc68 18-06-2009 13:14

Đúng chóc, cái ốp Mir tồi tàn chứa chúng tôi 1 năm lận, sau đó thì chị em ốp Hữu Nghị về nên tụi này mới được chuyển qua, sau này có đi thăm lại ốp Mir thì nó xuống cấp lắm rồi, bỏ hoang. Bác Khatia PM cho mình biết quí danh đi, bật mí cho bác là tui không lạ gì mấy thằng cha vừa rồi, bác chỉ qua Егореьвск tá túc mà biết nhiều quá nhỉ, tầng 2 thì quen nhiều lắm nhưng giờ gặp mới nhớ chứ nói tên thì .....
Hây za, có bác nào tắm mà phải nấu nước ko ta????.Bọn tôi dùng cái thau giặt đồ, loại bằng tole, hình chữ nhật loại to, hứng 2/3 nước lạnh rồi bật 1 lúc 4 bếp gaz mà nấu, khi nào lăn tăn thì hè nhau khiêng xuống, pha thêm nước lạnh và a lê hấp .... tắmmmmmm hihihihihihi. Thôi đi công chuyện cái, hẹn các bác bữa khác kể tiếp. Nhớ PM nhé Khatia, bác là trai hay gái thì cũng hôn bác cái:emoticon-0102-bigsm

Khatia 18-06-2009 15:28

Bac duc68 nì,
 
Cháu ở Egorievsk của bác khá lâu nên biết hơi nhiều nhưng không nhiều lắm. Bác biết mấy cái tên đó vì cháu biết bác là một trong những cái tên đó chứ gì? :emoticon-0136-giggl Cháu có sang lại Nga năm 2000, cái ốp Mir tồi tàn mà bác nhắc tới bi chừ nó ẹp hơn nhiều lắm, mà nghe đâu được trưng dụng làm trường dạy nghề cho người già và khuyết tật (không chắc lắm).
Bác cứ nghĩ là cháu "lưu vong" đi, đi ăn nhờ ở đậu mỗi nơi một thời gian, chỗ nào cũng tới mà có dám chường mặt ra đâu á nè. Cháu ở ốp Melanzic nhiều hơn ở Hữu Nghị. Cháu cũng ở Ngôi sao nhỏ nữa (bác duc68 có nhớ không? Chú Quảng là phiên dịch ), cháu lên tầng 4 vì có biết Mộng - Bình Chánh.
:emoticon-0127-lipss Trả lại bác cái hôn để khỏi mắc nợ nhau hé :emoticon-0136-giggl

duc68 18-06-2009 15:44

Hahaha, Mông Bình Chánh - à quên, Mộng chứ không phải Mông hehehehe. Cha nội đó giờ đâu hè ???Đã đớt mà hay nói, mỗi lần nghe chả nói là tui cười văng ruột, hihihihi.Melanzic thì mình có mấy bà chị kết nghĩa, cưng khỏi chê nhé, thích ăn gì cứ nói, nghỉ ca qua là có liền. Bạn có biết Kim Anh không nhỉ, sau này là vợ Hồ Hải. Về VN 1 thời gian qua Nga lại rồi bị đâm chết đó.

Khatia 18-06-2009 16:08

Bác duc68 oi,
 
Sao bác đi công việc lẹ quá ha? Kim Anh đang ở Tân Sơn Nhì. Phương đang làm nhà máy Tường An. Quân đang làm công ty bếp ga... Ở Melanzic cháu chỉ biết chị Thẩm, chị Lan (mập), chị Ngà, những người khác không nhớ lắm. Mộng mất tin tức rồi bác duc68 a.

duc68 19-06-2009 08:35

Híc, đụng nữa rồi, chị Lan mập là chị kết nghĩa mà tui nhắc tới đó, mấy bà kia cũng biết luôn. Uh, sau khi về nước là Mộng lặn không thấy sủi tăm. Bác có số đt Quân với Phương lùn không cho tôi nha, cả số của bác nữa, bữa nào cafe chứ???? À mà chú Quảng là "gươm lạc giữa rừng hoa đó"

hungmgmi 19-06-2009 08:39

Thú vị thật, có khi hai bác này đã từng nhậu với nhau ở bển rồi cũng nên :emoticon-0167-beer:

Khatia 19-06-2009 11:03

Kính 2 bác hungngmi và duc68,
 
Quả là thú vị thật, cháu rất vui khi có một người đã từng ở Egorievsk như bác duc68. Nhưng bác hungngmi ạ, cháu chưa nhậu ở bển với bác ấy lần nào đâu. Ở Egorievsk thì ai mà chẳng biết bác duc68 vì bác là người duy nhất sinh đôi 2 baby ở Nga (Likino) mà qua các tin vừa qua cháu đoán được ngay. Có lần đi chợ cũ về, cháu có hỏi thăm Mộng (có nhắc ở tin trước) khi thấy một bác trắng trẻo, đẹp giai, mặt non choẹt y như con nít (lúc đó thôi nhé, chứ ai biết bi chừ bác già cỡ nào?), bác ấy cho biết tên, và còn kể câu chuyện về bác duc68 cười nôn cả ruột. Ai hỏi thăm về chuyện ông bố trẻ, bác duc68 trả lời rằng :"Cám ơn, mẹ tròn con chữ nhật", vì người ta mẹ tròn con vuông nhưng hai đứa hai hình vuông kế nhau nên hình chữ nhật. Nói xấu bác đừng có giận nhé bác duc68, vì cháu cũng không biết bác có nói thế không nữa?:emoticon-0116-evilg
Bác duc68 này, vì sao chú Quảng lại là "gươm lạc giữa rừng hoa" vậy? Cháu nghĩ chú ấy đào hoa lắm đúng không bác?
Cháu không có số đt của các bạn bác, nhưng có một cái nguồn lấy tin tức rất dễ: Mỗi sáng từ 6h30 đến 7h30 bác Phương già lúc nào cũng ngồi uống cafe trước cổng nhà máy dầu Tường An hết đó. Nếu bác bận, bữa nào có dịp đi ngang sớm cháu hỏi cho.
Cháu nhớ nước Nga lắm các bác ạ. Ở Egorievsk thì cháu nhớ nhất rừng 40 (vì đi xe số 40 nên các bạn cháu gọi vậy cho dễ nhớ), nhớ ngả ba đường có nhà thờ, nhớ nhiều lắm.... Lúc rỗi sẽ tâm sự tiếp.

duc68 19-06-2009 11:09

tiếp .....
Vài ngày sau nhận được hành lý thì cả KTX tưng bừng như hội, các loại thuốc lá thi nhau khoe khói, quần áo các kiểu khoe sắc .... vv. Có 1 bác vacchor cũng phải hơn 60 cũng vui lây cùng chúng tôi, chúng tôi cứ gọi ngắn gọn là Papa. Thấy Papa uống cafe gì mà nâu nâu lợt lợt, tôi lấy gói cafe bột hảo hạng ra pha mời Papa 1 ly, ngon quá Papa xin ly nữa, ai dè cafe mình khác cafe Nga, đêm đó Papa mất ngủ cứ đi tới đi lui lọc cọc, sáng ra trước khi về còn tìm tôi dứ dứ nắm đấm, từ đó về sau không thấy Papa xin cafe nữa hihihihi......
Còn mấy cha ở đội Trung ương thì mở cửa sổ, dìu chị em vô, nghe hơi xuống tìm để giao lưu thì mấy cha giấu như mèo giấu c ...

duc68 19-06-2009 11:26

Đúng đúng, rừng 40 vì đi xe buýt số 40 khoảng vài chục phút là tới, khu rừng thơ mộng và có 1 cái hồ, chủ yếu là cắm trại tắm nắng chứ ít ai bơi. Khu rừng này cũng chứng kiến nhiều tình yêu đôi lứa lắm đó, vì tôi toàn đi chụp hình cho tụi nó mà, yêu nhau rồi có cặp nào còn nhớ tới mình đâu.
Câu nói bất hủ "Mẹ tròn con chữ nhật" là của tôi đó. Bác Khatia này cứ như ma xó vậy, cái gì cũng biết .... bữa nào cho diện kiến dung nhan cái hehehehe. Bác xin số đt Phương lùn dùm tôi nha, à mà bác có nhớ Đức "quậy" không????. Cha này lùn còn hơn ông Phương nhưng tại quậy quá nên chết danh đó.
Khatia này, tôi cũng như bác, có đêm nằm mơ thấy đang đi ở quảng trường, chỗ đài chiến sĩ vô danh đó, gần cái bùng binh mà mỗi khi năm mới người ta dựng cây thông đó, đi ngược lên chút nữa là nhà văn hóa và cái KS mà bác vừa pot ảnh cho tôi. Rồi mơ thấy đang ở trong xí nghiệp, chui xuống tầng hầm rúc vào đống sợi phế thải và ngủ ngon lành, máy vẫn chạy, tuyết vẫn rơi, maxter đang đi tìm và giấc ngủ đã đưa ta về đến quê nhà .....

Khatia 19-06-2009 14:16

Bác duc68 à,
 
Bác có tin những gì bác nói làm Khatia cháu "bỗng dưng muốn khóc" không? Chỉ có những ai đã từng sinh sống và làm việc ở Nga mới có cái nhớ da diết thế. Khi cháu về đây và cho đến tận bây giờ, không ai chung quanh mình hiểu được tâm trạng đó, dù là những người thân nhất của mình. Ai cũng nói cháu mơ mơ mộng mộng cả, buồn ghê. Không nhớ sao được hả bác (dù cháu ở Egorevsk không nhiều thời gian như bác), chỉ tính con đường từ ốp Hữu Nghị ra nhà thờ thôi đã nhớ muốn ngất ngư rồi, đừng nói chi cả thành phố, các thành phố khác, nước Nga. Đi một quãng ngắn, đến một ngả ba rẽ sang phải là nơi cháu hay đến xem những cuốn phim video (phòng chiếu có chút xíu). Rồi phố cũ, phố mới, nhà hát, nhà ga... nơi đâu cũng là dấu ấn một thời của cháu. Cá nhà hát mỗi lần chiếu phim Ấn độ đông cộng quân như kiến (gần tượng Lênin), cái chợ trời gần sát ốp sáng sớm xuống mua thịt heo tươi và ít rau rợ trồng trong làng, về nhà bỏ vào túi lưới quăng ra cửa sổ. Mùa hè hái trộm táo non, tranh thủ pragul đi tìm mua ít hàng họ..... Cháu ở Lêningrad lâu hơn nhưng đó là thành phố lớn, nhà cao cửa rộng thật nhưng không nhớ bằng cái thành phố quân sự bé tí teo, gần gũi. Gặp mấy cha Lào học không quân nói tiếng Việt cũng vui....
Cháu không biết bác Đức "quây" bác ạ. Nói chung biết ít ít vậy thôi, nhờ vả chị Hà Châu phiên dịch đội bắc thì nhiều... Cháu sẽ cố nối liên lạc với các bạn của bác, yên tâm.

duc68 20-06-2009 13:33

Uh, mình cũng bị mọi người nghĩ như vậy đó, hôm xem phim ký sự Volga toàn coi 1 mình trên lầu, mọi người coi chương trình khác. Họ không quan tâm cũng phải thôi, vì họ có được sống, làm việc và sinh hoạt ở Liên Xô như mình. Bác ở Len có biết đám Hùng râu, Hùng em, Bắc, Châu ở ốp giầy không, đội cha Thế tầng 2 đó. Đám đó thì quậy thôi rồi luôn, chị Châu phiên dịch Melangic phải không??? Vậy bạn biết anh Cảnh chứ???

Khatia 20-06-2009 13:49

Bác duc68 thân mến,
 
Bác biết các anh Hùng, Bắc, Thế sao? Đây là những tay làm ăn, buôn bán xuyên lục địa đấy bác ạ ! Vậy bác duc68 cũng là tay "đánh dăm" dữ lắm há? Cháu biết các anh này đấy, bên ốp Xây dựng cũng nhiều nam Sài Gòn lắm, bác có quen ai không? Cháu ở ốp Nhêva, tầng 3.
Cháu chỉ biết cô Hà Châu, không biết anh Cảnh, biết anh Khánh đội trưởng đội nữ Sài Gòn thôi, còn bà Phương phiên dịch thì cháu chẳng ưa vì bà ấy ghét có người thành phố khác tới "làm phiền" lắm.

virus 20-06-2009 16:12

Trích:

Bác có tin những gì bác nói làm Khatia cháu "bỗng dưng muốn khóc" không? Chỉ có những ai đã từng sinh sống và làm việc ở Nga mới có cái nhớ da diết thế. Khi cháu về đây và cho đến tận bây giờ, không ai chung quanh mình hiểu được tâm trạng đó, dù là những người thân nhất của mình. Ai cũng nói cháu mơ mơ mộng mộng cả, buồn ghê. Không nhớ sao được hả bác
Chả phải bác, bác Khatia ạ. Em đọc, em cũng "bỗng dưng mỉm cười". Mỉm cười bởi vì đang có một câu chuyện rất thú vị về một thành phố, mà ở nơi đó chứa bao nhiêu kỉ niệm của 2, hay nhiều con người. Mặc dù có lẽ họ chưa từng gặp mặt nhau ở thành phố ấy, nhưng tại đây, qua internet họ được ôn lại những kỉ niệm tuyệt vời nhất một thời đã qua. Em đoán, 2 bác Khatiaduc68, ngày nào vào mạng là cũng chăm chăm ấn vào NNN, rồi vào chủ đề này để mà theo dõi xem người kia đang ôn đến... con đường nào, góc nhỏ nào... Ngày nào vào mạng 2, 3 lần mà chưa thấy bài mới, chắc sẽ hẫng lắm. Dù rằng vẫn có thể xin số và gọi điện thoại cho nhau để trực tiếp "ôn", nhưng "ôn" ở trên này vẫn có cái hay của nó, 2 bác nhỉ?

Vui thứ hai, là hàng ngày mình (em) và các bác khác chăm bẵm cho cái forum này thật không uổng công sức, nhìn mọi người vui vẻ khiến cho mình cũng vui lây. Nói đâu xa, chính những bài viết thế này, những dòng cảm xúc chia sẻ của các bác như trên, và các bác vui - chính là món quà tặng lớn nhất cho những người đang nuôi nấng NNN chúng ta.

Chúc các bác luôn vui vẻ. Tiếp tục ôn nghèo, kể khổ về một thời đầy kỉ niệm, các bác nhé!

matador 20-06-2009 16:56

Ây dà , tự dưng hôm nay lại lạc vào topic này thấy vui quá , mọi người sau bao năm bỗng gặp đc nhau trên Net !!!

Nhắc đến Egorievsk tôi cứ tiêng tiếc gì đó và bỗng nhớ ra hồi đó tôi có 2 người quen ở Egorievsk : 1 cô em họ xa và 1 bà chị họ gần , năm 91 lên Ốp ZIN tình cờ gặp cả 2 chị em , mọi người cứ mời mãi tôi xuống E , nhưng do vội về phép nên ko xuống được , 1-2 năm sau thì cả 2 cùng về VN hết . 2 vị đó đi từ đoàn QK4 nên chắc K ko biết nhỉ !

duc68 20-06-2009 16:59

Bác Virus chỉ được cái nói đúng, bữa nay đi công trình nhưng tranh thủ về sớm vô 3N tám đã, khổ thế chứ, có thể xin số đt rồi nói chuyện trực tiếp nhưng cứ phải vô đây vì mình nghĩ biết đâu có ai đó cũng đang tìm mình, hoặc giả có ai cùng tâm trạng như mình, chỉ cần ai đó nói "tôi yêu nước Nga" là mình đã muốn ôm hôn người đó rồi.Và khi mình kể 1 vài kỷ niệm nào đó thì tôi nghĩ chỉ có dân 3N mới hiểu và đồng cảm được thôi.
À Khaitia này, mấy tay đó là bạn nhưng không có làm ăn chung, hè nào cũng qua Len để đi cung điện mùa hè. Không biết có qua Nêva chưa nhỉ .???? lâu quá không nhớ nữa . Thôi về nấu cơm kẻo vợ mắng hehehehehe .... Chào các bác, chúc các bác cuối tuần vui vẻ

Khatia 20-06-2009 20:54

Kính chào các bác,
 
Xin cám ơn các bác đã ghé vào và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của Khatia và duc68. Bác virus như đi guốc trong bụng cháu hay sao ấy mà đoán trúng ghê, cháu cứ ghé mắt vào xem có tin tức gì chưa, có thì vui, không có thì buồn như chấu cắn. Cả nhà cháu bảo mi đứng trên đống lửa háy sao ấy, và thú thực các bác, lâu lắm, đã lâu lắm rồi cháu mới có tâm trạng thế này. Như tin đầu tiên cháu đã nói, cháu kính cảm ơn tất cả những ai thành lập, chăm bẵm trang web này, giờ cháu cảm ơn các bác lần nữa hè. Bác matador thật là một thiếu sót khi dạo ấy không đến Egorievsk một chuyến, bi chừ tiếc hùi hụi hén. Bác cứ thử nói tên 2 người chị đó thử xem cháu và bác duc68 có biết không, biết đâu lại nhận thêm bạn nữa thì niềm vui nhân lên nhiều bác hỉ? Mong các bác cũng chia cho cháu những kỉ niệm đẹp khi còn bên ấy, các bác nhé!
Bác duc68 nè, những anh bạn của bác cháu biết, nhưng cũng không quen, cháu thân anh Chí Hiếu, Kim Hải, Hiến, Lớn.....ở ốp Xây dựng hơn. Cháu sẽ mail cho bác vài hình ảnh Len, nhất là fantan cho bác nhớ lại nhé.
Cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc đến mọi người...


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:02.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.