Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=67)
-   -   TIA NẮNG PHÍA SAU (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=942)

PhamNgocSan 21-08-2009 21:17

Kính nhờ Admin xoá giúp bài này ( Bài Khúc xế chiều post trước). Tôi tìm mãi không thấy " sửa" ở đâu, vậy cảm phiền Admin nha. Cảm ơn nhiều.
PNS

USY 21-08-2009 21:35

Trích:

PhamNgocSan viết (Bài viết 36341)
Kính nhờ Admin xoá giúp bài này ( Bài Khúc xế chiều post trước). Tôi tìm mãi không thấy " sửa" ở đâu, vậy cảm phiền Admin nha. Cảm ơn nhiều.
PNS

Thưa bác em thấy bài "Khúc xế chiều" post trước của bác hay thế, sao bác lại muốn xóa nó đi ạ? Thật tình em còn thích bài đó hơn bài Khúc xế chiều post sau của bác đấy, chả hiểu sao nữa :emoticon-0100-smile

PhamNgocSan 21-08-2009 22:14

Chào USY
Rất cảm ơn bạn đã góp ý.Bài trên với tuổi mình có hơi cưa sừng ko?Mình muốn sửa mà ko đựoc. Bài đó thế này cơ :

KHÚC XẾ CHIỀU

Chiều ơi, biết mấy chiều rồi,
Không gian bến đợi, chẳng rời chân đi.
Gió chiều còn ngại ngần chi,
Hãy về rủ rỉ những khi chiều về.

Nắng cuối ngày nắng đam mê,
Lại dìu cánh lá rơi về với đêm…
Khúc xế chiều, khúc nhẹ êm.
Hoàng hôn tím đợi gió mềm nụ hôn…


Bạn chỉ cho mình sửa bài viết nha. PNS cảm ơn USY nhiều.
Mình post tiếp một bài KHÚC CHIỀU RƠI nữa theo ĐƯỜNG LUẬT nha, Bạn đọc cho vui.

PhamNgocSan 21-08-2009 22:27

KHÚC CHIỀU RƠI

Nắng đổ chiều nghiêng nhuộm tím đồi.
Hoàng hôn đổ bóng, bóng nhoà đôi.
Chân trời khuất nẻo, đâu trời đất.
Lối cũ quanh co giấu bóng người.
Một khúc ru hời nghe lắng đọng...
Hồi chuông vọng tịch lặng bùi ngùi...
Chim chiều gọi bạn về chốn cũ,
Một khúc xế chiều khẽ nhẹ rơi !



PhamNgocSan 29-08-2009 08:30

CÕI BÌNH YÊN


Khi đêm đến,
Có miền nào bình yên như miền thảo nguyên !
Gió ngựa lồng hú gọi đuổi giấc mơ triền miên.
Trăng bàng bạc đậm mầu hoang dã.
Giật thót mình chú ngựa độc bơ vơ…
buồn bã.
Khi đêm đến,
Có miền nào bình yên như biển cả !
Gió lật sóng, sóng xô buồm, bọt tung trắng xoá!
Vần vũ mây và vần vũ mưa.
Đau đáu Dã Tràng ngắm biển nhớ…
ngẩn ngơ.
Khi đêm đến,
Có miền nào bình yên như cõi thơ !
Đêm nhung đen, dòng thời gian bừng chói đỏ
Thơ lôi vũ và nhân gian luân vũ.
Để năm canh bước chân say ủ rũ gọi…
cơn mê.
Một lối mòn, vô định cõi đi về !?


PhamNgocSan 04-09-2009 10:02

LƯU LUYẾN HẠ
 
HẠ Ơi !

Ta nghe tiếng bước chân mùa hạ,
Vội đi đâu khèp lại kỷ niệm xưa.
Nhẹ vấp phải ngày xanh một thủa.
Hồ gươm xanh sóng đỏ cánh phượng đùa...

Nghe đêm đến, đêm chạm vào bước gió.
Gió quẩn quanh lưu luyến gió gọi mùa.
Trăng nửa thức như mơ màng tiền kiếp.
Nhả mây buồn tiễn hạ đón thu mơ...

Bưu điện bờ hồ, đồng hồ soi bóng,
Sóng nhâp nhoà kéo ngược bước kim giây.
Gió dìu dịu tháp rùa như lưu luyến.
Tháng tám về kỷ niệm sóng tràn đầy...

.

kimthanh 04-09-2009 12:29

chú San có bài nào về mùa thu k ạ?

PhamNgocSan 04-09-2009 17:30

Trích:

kimthanh viết (Bài viết 37211)
chú San có bài nào về mùa thu k ạ?

CHÀO KIM THANH
Mình có đôi bài, chẳng biết KIM THANH có vừa ý ko? Mình yêu MÙA THU lắm. Đọc thử 1 bài nha, dở cứ chê cật lực nha :

VỀ ĐI ! ĐỐI ẨM CÙNG NHAU !


Ấm mềm giọt nắng đấy ư?!
Về đi,
Ta đợi !
mùa thu- hỡi người !
Nhạt nhoà,
sắc đỏ phượng rơi.
Một trời quan tái,
một trời nhớ thương…
Năm canh,
lạc giấc, đêm trường.
Mịt mờ, mộng ảo,
lạc đường heo may…
Lá vàng chớm điểm hàng cây.
Mỏi mòn,
ta đợi bàn tay,
dịu dàng…
Rượu quê,
một chén sẵn sàng.
Về đi !
rượu ủ trăng vàng cùng nhau !
.

Trăng Quê 04-09-2009 19:04

Trích:

PhamNgocSan viết (Bài viết 37229)
VỀ ĐI ! ĐỐI ẨM CÙNG NHAU !


Lá vàng chớm điểm hàng cây.
Mỏi mòn,
ta đợi bàn tay,
dịu dàng…
Rượu quê,
một chén sẵn sàng.
Về đi !
rượu ủ trăng vàng cùng nhau !
.

Bài thơ hay lắm anh San ạ. Em thích câu cuối quá. Chúc anh luôn mạnh khỏe :emoticon-0155-flowe

kimthanh 05-09-2009 08:04

chú San vào blog cháu đấy ah?:) cháu add blog chú nha'. Bài thơ trên cháu thấy hay, cháu thích cái cách chú mở đầu bài thơ" ấm-mềm-giọt - nắng..." nghe dịu dàng ơi là dịu dàng! Chú có bao giờ thấy nắng màu trắng k? Cái khoảng cuối Xuân, đầu Hạ, mưa phùn tầm tã suốt, thi thoảng có ngày trong tuần được nắng, khi ấy cháu nhớ là nắng màu trắng.Cháu nhận ra là miền ký ức của cháu lúc nào cũng màu ấy.Cũng như chú thôi, thi thoảng nhìn nắng lại khắc khoải, nhạt nhoà vào miền ký ức, mong, đợi và nhớ!
P/S:bài thơ này hay nhưng ko phải là rất hay,:) Từ ngữ trong bài thơ thì làm cháu thấy chú già ơi là già!!!!!!!:D

kimthanh 05-09-2009 09:56

ah, chú cứ để cái "miền đêm" là "miền đêm", cháu thích hơn là "cõi bình yên". Đêm, không chỉ bình yên, mà còn cảm xúc trong veo, mà còn...,mà còn....:)

PhamNgocSan 08-09-2009 15:44

THU HÀ NỘI


Mơ màngTrăng vén mây,
Cười cùng mùa Thu tới .
Dịu dàng hương nắng mới .
Ngòn ngọt chút heo may.

Nhè nhẹ sương Thu bay.
Hơi thu lên mầu áo .
Mặt hồ xanh hư ảo .
Cổ Ngư lãng đãng Thu .

Thầm thì gió nhẹ ru,
Khúc ru Thu biêng biếc .
Đậu vai nắng thao thiết,
Truyền hơi ấm ngất ngây.

Mơ màng thoáng tỉnh thoáng say,
Thoáng bờ vai ánh Thu bay sắc vàng.

PhamNgocSan 12-09-2009 21:27

MÙA THU
 
BƯỚC MÙA THU

Vàng thu chơm chớm trên mắt lắ, mắt ngày mầu nắng đã sắc tơ.
Gió thu se se gọi những sắc mơ, reo lá gió gọi cõi về hay xạc xào vui cùng lá?
Tiếng ve chiều rơi theo tàn hạ, liêu xiêu oi ả chút cuối mùa.
Sắc hoàng hôn pha khói xanh mờ, gọi mái rạ núp trong tóc tre xanh bóng.

"Xuân bất tái lai" để xuân lòng mong ngóng!
Thu đã về, ở lại hay đi ?
Trong cô tịch miền đêm thời gian khép mở những gì?
Để tâm tưởng, trải cõi lòng theo bụi hồng mùa trần thế!
Cõi đi về bốn mùa gia diết thế,
Sao mùa ơi không ở lại chốn nhân gian.
Một chiếc lá thu rơi, một ánh sắc vàng.
Một chút nắng dịu dàng đa cảm.
Một chút heo may cho lòng se man mác.
Và đường chiều cứ tim tím nét liêu xiêu.

In lên hoàng hôn một cuống lá thu chiều.
Trong sắc tím lá vàng rơi xoay tròn báo bước thu đi hay đến?


PhamNgocSan 28-09-2009 14:03

LỤC BÁT GIAO MÙA


Nhặt khoan thưa thớt mưa rào.
Bàng già lặng trút chiến bào phôi pha .

Trong veo mây trắng la đà.
Nắng hoe hoe nắng, trăng ngà ngà xanh .

Dịu dàng dáng cúc thanh thanh,
Nhuộm vàng những sợi mong manh tơ lòng.

Hoàng hôn tim tím nhớ mong.
Sương chiều buông kín mênh mông nỗi chiều .

Heo may lay bóng siêu siêu.
Chớm Thu, Đông đã ít nhiều ngóng trông...

Giăng giăng lục bát bềnh bồng,
Tơ lòng trời cũng đem hong giữa trời...


.

PhamNgocSan 02-10-2009 11:02

MÙA THU
 
THU MUỘN


Lửa bàng thắp đỏ một góc ao.
Vi vút heo may lá sạc xào.
In bóng xoan gầy reo mặt nước.
Bàng xưa, ao cũ, với xoan đào.

Bao năm theo dòng đồi ngược xuôi.
Ao thu một góc bóng rõi soi.
Năm tháng cháy mình cùng mơ ước,
Hình dáng ao Thu, sóng lửa sôi.

Tóc đã hoa râm, gặp nhau đây
Ao xưa, Thu muộn lá rơi đầy.
Heo may vò rối hình bóng cũ.
Đôi bóng xoan gầy sóng lắt lay.




PhamNgocSan 16-10-2009 15:01

NGÀY TRONG ĐỜI
Tặng Bóng vĩ đại

Ta đi
Một ngày đầy nắng.

Bình minh ,
Bóng chạy dài trước mặt.
Nắng lung linh.
Bóng cũng lung linh.
Bóng chồm lên Rạ rơm, đá, núi gập ghềnh,
Tung tăng dẫn lối.

Hoàng hôn,
Bóng sau lưng.
Giục chân bước vội,
Và hút đi,
Dưới ánh chiều tà!

Ta gọi.
Có lẽ nào,
Bóng đã xa ta!

PhamNgocSan 28-10-2009 11:55

KHÚC GIAO MÙA


Phượng đã trơ cành.
Me cũng bớt xanh.
Thời gian tím ngắt.
Lá vàng chớm cành.

Heo may se sắt,
Gieo mộng mong manh.
Tiếng chân nào vội,
Đi, ở sao đành…

Lối đi, lạc lối.
Vấp vào ngày xanh...
Lối về, quên - nhớ,
Sương muối mặn cành...

Còn ta lành lạnh,
Đêm mờ ảo xanh…


PhamNgocSan 18-11-2009 20:07

DƯ HƯƠNG

Lá thu rơi giữa chiều thu,
Để cô đơn cọng gió ru với cành.
Hương thừa phảng phất mong manh.
Hoàng hôn tím nhuộm đầu cành gọi đêm.

Màn nhung sương bạc phủ mềm.
Đầu cành se lạnh nỗi niềm heo may.
Bước thời gian cánh nhạn bay.
Mắt cành ru gió hàng cây đượm buồn.

Phiêu bồng tiếng lá về nguồn,
Lãng du hương cũ vẫn còn vấn vương.
Thấm trong lá gió hơi sương,
Sắc thu nhuộm đất vấn vương đợi mùa…


PhamNgocSan 19-07-2010 11:47

HOA TRẠNG NGUYÊN
Tranh sơn dầu. Tác giả Phạm Ngọc San
05/2010

http://farm5.static.flickr.com/4069/...1224a0a3_o.jpg


HOA TRẠNG NGUYÊN

Trạng nguyên mọc ở bờ rào
Lao xao lời mẹ hôm nào dặn con
Kinh kỳ chốn ấy vàng son
Đừng quên quê mẹ vẫn còn nắng mưa
Bên rào bạn cũ tiễn đưa
Thẹn thùng má đỏ như chưa hẹn lời
Làm trai tỏ mặt với đời
Vinh quy võng lọng về nơi quê nghèo
Sử sanh muôn thuở còn treo
Anh hùng sự nghiệp ngân reo giữa ngàn
Hoa tươi sắc đỏ vua ban
Thân cao đứng thẳng, lá tràn trề xanh
Bên rào, mưa gió vươn nhanh
Trạng nguyên chỉ mọc ở quanh xóm làng.
Lá xanh tình mẹ truyền sang
Kết thành sắc đỏ nhụy vàng hoa con.

Hoàng Tâm, 14-07-2010

Xin phép anh Hoàng Tâm PNS đưa bài thơ của anh lên trang "Nước Nga trong tôi' nha.
.

PhamNgocSan 23-07-2010 11:06

Thơ Đường luật
 
.
SAU CƠN BÃO


Tay gầy líu ríu nếp gia phong.
Ngớ ngẩn bày lên,ngớ ngẩn trông.
Ống bút lem nhem, men rạn nứt.
Hoành phi nét tróc, chữ lòng vòng.
Nga văn chính tác, cho nào đắt.
Giáo huấn thi thư, biếu chẳng dùng.
Góp nhặt dư tàn sau bão tố,
Bâng khuâng cổ tích gió thinh không.
.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:49.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.