![]() |
Mình thân chào toàn thể mọi người ... Mình là thành viên mới ... và đây là bài viết đầu tiên của mình trong diễn đàn này...
Mình cực kì thích và yêu nước Nga nay và Liên xô trc kia... bộ Phim " Chuột chũi " mình cũng có dịp may mắn dc xem gần như hết... và cực kì thích nó... Bác nào có link phim trên host khác như: iFile.it ... mihd.net để khỏi cần tài khoản mà tốc độ dl vẫn nhanh như tên lửa Sclud... chân thành cảm ơn các BÁc |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Hồi xưa mình xem phim này một lần trên VTV3 vào các buổi chiều, lúc đó nhớ là đang ngày đầu tiên thi đại học, chỉ mong về sớm để coi, phim hấp dẫn lắm, thích nhất Sergei, mình muốn tìm lại phim đó, có bạn nào có bản tiếng Anh hay phụ đề hok, chứ mình thật sự không biết chữ tiếng Nga nào cả dù rất thích và yêu nhạc phim Nga, mình sống trong SG, thanks các bạn nhiều.
|
|
Không có phim nào thú vị hơn ạ, mấy phim này nội dung chán quá !
|
Vania chỉ được cái làm mất hứng là giỏi! Mình là mình dỗi bây giờ đấy! Phim này dù gì cũng được khá nhiều người thích, bằng cớ là có một thành viên của NNN đăng ký nick là nhân vật chính của "Chuột chũi".
|
à hồi trước buổi chiều đi học về mình thỉnh thoảng ngó qua vô tuyến, có nhớ là VTV3 đã từng chiếu phim này, xem bập bõm nên ko hiểu hết được phim. Chỉ nhớ là vợ Seigey sau khi tưởng chồng mình đã chết (hoặc đã phản bội mình) nên đã cưới một người khác, anh nè đầu trọc, nhưng sau đó chính vợ Seigey đã bắn chết anh nè (vì anh nè cũng là mafia ??). Còn Seigey khi tưởng vợ con mình đã chết và vào tổ chức mafia làm chuột chuĩ cũng đã gặp 1 cô khác, cô này rất yêu Seigey và Seigey cũng yêu cô ấy, không rõ là sau khi Seigey biết vợ con mình còn sống thì mối quan hệ tay ba của họ như thế nào?
|
Trên You tube phim này xem cũng khá rõ, được chiếu thành 12 tập:
http://www.youtube.com/watch?v=SubUi-okVBU |
đào mồ ,,,, link xập hết rồi
mong là có ai reg sang fshare thì tốt quá |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:55. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.