![]() |
Bức tranh NGƯỜI ĐÀN BÀ XA LẠ
Có thể rất nhiều người đã biết tới bức tranh này, đây là bức tranh của họa sĩ người Nga Ivan Nikolaevich Kramskoi hoàn thành năm 1883. Bức tranh vẽ chân dung một người phụ nữ ngồi trên xe ngựa mui trần giữa buổi sáng mùa đông nước Nga, khi tuyết phủ trắng các mái nhà. Đầu đội mũ Fransisk gắn lông chim, khoác áo lông thú Skobelev kèm dải lụa xanh, cổ tay vòng vàng, găng tay da thuộc loại mỏng, sống mũi thanh tú, môi mím nhẹ, đầu ngẩng cao, người phụ nữ để lại trong lòng người xem ấn tượng "băn khoăn và lo lắng, một sự cảm mơ hồ chẳng lành và cái gì đó mới mẻ đáng nghi ngờ - một dạng phụ nữ không phù hợp với khuôn vàng thước ngọc thời gian trước đó" Hiện tại nhà mình có một bức tranh vải , rất đẹp , đây là bức tranh của một họa sĩ chép lại , nhà mình mua từ cách đây gần 20 năm,kích thước 65*85cm Nếu ai cần mua thì liên hệ 016 7878 1673, thanks http://s1.directupload.net/file/d/2636/32dxr9ra_jpg.htm http://s1.directupload.net/images/11...p/32dxr9ra.jpg http://s1.directupload.net/images/110903/32dxr9ra.jpg |
Trích:
Mỗi lần ngắm bức tranh "Người đàn bà xa lạ" trong tôi lại dấy lên một tình cảm mơ hồ, vừa ngưỡng mộ vừa băn khoăn lại pha lẫn tiếc nuối. Ngưỡng mộ vì đó là bức tranh về một phụ nữ trẻ đẹp, có lẽ nàng đang ở thời kỳ rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân, và vẻ đẹp đó đã được bàn tay tài hoa của họa sỹ lột tả một cách chân thực và sống động biết bao. Nổi bật trên hai gam nền chủ đạo - màu đen của y phục và nền trắng mờ tuyết đằng sau, khuôn mặt xinh đẹp của nàng khiến người xem không thể nhìn đi chỗ khác được. Kia là đôi môi mọng đỏ với đường viền bờ môi thanh tú, kia là cặp mắt -hẳn là rất to và đẹp-hơi khuất dưới cặp mi to với rèm mi dày nặng. Nàng rất xinh nhưng không hề giống như vẻ đẹp của các cô gái cùng thời - lông mày rậm, mắt đen và mi to, nàng có vẻ đẹp pha trộn Á-Âu và trông "hiện đại" hơn họ. Có lẽ chính vì thế mà ta không thấy vẻ đẹp của nàng bị mang dấu vết thời gian như các bức chân dung khác. Đặc biệt nhất là do vị trí ngồi trên xe ngựa, ta có cảm giác nàng thật xa vời và kiêu hãnh như một nữ chúa, phải một nữ chúa cao sang nhưng cô độc làm sao! Từ trên cao, nàng dường như đang quan sát chúng ta một cách lãnh đạm và xa cách qua cặp mắt hơi khép lại. Nhưng cái nhìn của nàng mang chút u buồn xa xăm pha lẫn hoài nghi. Phải chăng nàng đang tìm kiếm một điều gì/một người nào đó sẽ giúp nàng giải mã cuộc đời nàng và rằng nàng tiên liệu được cuộc tìm kiếm của nàng chỉ là vô vọng vì "nghìn vàng dễ kiếm mà tri kỷ khó tìm"?. Với cái nhìn đó, nàng không phải là một cô gái có đời sống nội tâm đơn giản mà những phụ nữ như vậy, rủi thay số phận sẽ dành cho họ buồn nhiều hơn vui... Cũng như người thiếu phụ nổi tiếng của danh họa Da Vinci, lai lịch của nàng vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp. Con gái của họa sỹ cho biết có lần được cha yêu cầu ngồi lên xe ngựa để ông vẽ... và tất cả chỉ là thế. Dẫu nàng là một tiểu thư đài các hay chỉ là một cô gái bán hoa tầm thường, tôi vẫn thầm mong nàng đã từ giã cõi đời giữa tuổi hoa mộng chứ đừng về nơi cát bụi khi là một lão bà lụ khụ nhăn nheo... Amen xin Chúa hãy tha tội cho con! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:56. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.