![]() |
Gửi bác TBHP!
Theo tôi những cuộc họp mặt tứ tán như thế này không nên chọn những nơi cách sông cách thủy, vì GT đường thủy hay trục trặc lắm. Về thời gian, nên chọn theo số phiếu đông. Cũng không nên cầu toàn quá về chương trình, vì sợ con RAM nặng quá chạy chậm. |
TBHP ơi! Cảm ơn sự nhiệt tình của em rất nhiều. :emoticon-0150-hands
Ý kiến của chị thì thứ nhất là chúng ta chỉ nên đi Đồ Sơn thôi chứ đi Phù Long xa quá mất nhiều thời gian mà lại chỉ đi và về trong 1 ngày từ Hà Nội xuống thì vội vàng quá. :emoticon-0100-smile Thứ hai là nên đi vào Chủ nhật ngày 19/5 để USY cũng tham gia được cho vui. Còn nếu nhiều người lại chỉ đi được vào 26/5 thì sẽ theo số đông. Vì vậy các bạn QKTĐ cho ý kiến xem sao nhé. :emoticon-0150-hands |
Em sẽ làm việc ở Đồ Sơn 3 ngày 21, 22, 23/5. Nếu các bác mãi đến 26/5 mới gặp nhau thì "em phải về thôi..."
|
Trích:
|
Vậy, có thể nói rằng đến giờ phút này thì em thấy ý kiến mọi người là đi Đồ Sơn và chốt ngày là 19/5. Và nếu như vậy thì việc chuẩn bị của chúng em khá đơn giản, gọn nhẹ nhưng rất tuyệt vời. Đồ Sơn là khu Công nghiệp Du lịch nên các bác cứ yên tâm. Em xin các bác cho ý kiến tiếp.
|
Trích:
|
Em phải xin lỗi hẹn với các bác vì đúng vào đợt này em phải đi ngồi thiền 2 tuần ở Vũng Tàu ợ. Chúc các bác ọp ẹp vui vẻ nhé !
|
Dạ thưa các bác, đúng vào 3 ngày 17-19/5 em lại có lịch đột xuất vào Vũng Tàu ạ (không thiền như bạn Hungmgmi đâu), nên là các bác cho em rút tên tham dự buổi off Đồ Sơn ạ. Mong bạn TBHP và các bác hết sức thông cảm.
|
Chúng ta lựa theo ý của mọi người để họp mặt cho đông và vui...nhưng tới nay cứ rút dần rút mòn thế này thì ọp ẹp ra sao đây. Ngay như cả bản thân tôi cũng rất bận đúng ngày đó (ngày giỗ Mẹ tôi, thành thật cáo lỗi - do không xem lịch cụ thể)?. Xin các bác đại xá.
|
Trích:
|
Theo đà này, người HP không có duyên đón các bác rồi. Tuần sau là ngày 19/5 nhưng đến giờ này, em thấy chẳng có ai. Thôi thì thay mặt mọi người, em xin phép hủy bỏ cuộc gặp gỡ này cho mọi người đỡ phải áy náy! Hẹn gặp các bác ở những cuộc vui khác. Em thành thật xin lỗi mọi người!
|
Trích:
TBHP quả thật dũng cảm nhận lỗi về mình...nhưng đáng buồn hơn là chính tôi là người khởi xướng nhưng lại không thực hiện được. Thành thật xin lỗi các bác và các bạn, đặc biệt là xin lỗi TBHP. Nếu có dịp gặp nhau ở đâu đó tớ sẽ khao bù cho TBHP một trầu gì đó tùy thích!. |
Trích:
Các bạn QKTĐ ơi ý kiến của mình là tháng 5 nhiều bạn có việc bận thì chúng ta chuyển sang tháng 6 nhé. Mình đề nghị ngày Chủ nhật 2/6/2013 chúng ta xuống Hải Phòng - Đồ Sơn có được không? Các bạn Muzhik, Hungmgmi, USY, RBD, nqbinhdi, Cartograph, vidinhdhkt, nthach, dienkhanh, nhnam, Mây hồng, Adam, Hungmt, quangnam, mymai, Tanhia, ... hãy cho ý kiến ngay xem sao nhé. Admin, daquen, Huonghongvang, Doia nhất trí đi rồi. Bác cả Hongducanh chắc chắn cũng sẽ đi thôi :emoticon-0150-hands Ôi mình già rồi mà còn Yamaha quá :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Lâu ngày không off, em đề nghị ăn chỗ nào view đẹp một chút, tiền bạc không thành vấn đề. Các bác tham khảo link này: http://www.softwatergroup.com/ |
Túm lại là bao giờ đi thế hả chị Huonghongvang?
|
Trích:
Dinhtuhuong lần này tham gia cho vui em nhé. :emoticon-0150-hands Xuống gặp TBHP tý, mấy năm nay em chưa gặp đúng không? :emoticon-0100-smile |
Trích:
Tuy nhiên, lại thấy có người như chị Huonghongvang, thật đáng quý, không chịu bó tay. Hôm nay không được, thì hẹn hôm sau, vào một dịp cụ thế với yêu cầu có ý kiến cụ thể của những người cụ thế, có nêu đích danh cụ thể..he he. Thế mới thật là hay, thật là nhiệt tình! Các bạn trẻ nên học tập người có tấm lòng như bác ấy. Đến Đồ sơn đi bà con à, xem tên To Béo Hộ Pháp ấy đón tiếp ra sao, He he |
Hello!!! Go! go! go! Ale! Ale! Ale!!!
|
Nhớ Hải Phòng, bất giác nhớ lại bài thơ "Chú đi tuần" mà ngày xưa, xưa lắm tôi phải học thuộc lòng hồi còn là học sinh cấp 1... Chú đi tuần Gió hun hút lạnh lùng Trong đêm khuya phố vắng Súng trong tay im lặng, Chú đi tuần đêm nay. Hải Phòng yên giấc ngủ say Cây rung theo gió, lá bay xuống đường… Chú đi qua cổng trường Các cháu miền Nam yêu mến. Nhìn ánh điện qua khe phòng lưu luyến Các cháu ơi ! giấc ngủ có ngon không? Cửa đóng che kín gió, ấm áp dưới mền bông Các cháu cứ yên tâm ngủ nhé! Trong đêm khuya vắng vẻ, Chú đi tuần đêm nay Nép mình dưới bóng hàng cây Gió đông lạnh buốt đôi tay chú rồi ! Rét thì mặc rét cháu ơi ! Chú đi giữ mãi ấm nơi cháu nằm. Mai các cháu học hành tiến bộ Đời đẹp tươi khăn đỏ tung bay Cháu ơi ! Ngủ nhé, cho say… TRẦN NGỌC |
Xin tặng bác hongducanh và các bác yêu mến Hải Phòng một bài hát xa xưa, (những thành viên của nhaccachmang.net mới thu được của Đài tiếng nói Việt Nam)
Link tải: Thành phố chúng ta, nhà máy chúng ta (Hoàng Vân) Doãn Thịnh & Đồng ca Đài TNVN |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:33. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.