![]() |
Tạm biệt thị trấn Vinh Quang thuộc huyện Hoàng Su Phì, điểm đến tiếp theo là huyện Xín Mần, một huyện của Hà Giang được đánh giá là huyện nghèo nhất nhì VN. Mặc dù trước khi đi đã có sự chuẩn bị khá chu đáo về một số đồ dùng cần thiết để dành tặng cho các em nhỏ ở xã Nấm Dẩn, Xín Mần nhưng trên thực tế vẫn cảm thấy có cái gì đó vẫn còn áy náy và cảm giác bất lực, uất ức. Dù sao thì đó cũng chỉ là tấm lòng của một vài cá nhân không thể làm thay đổi hoàn cảnh, tình hình thực tế. Đành phải chấp nhận vậy. Để cho lòng bớt trĩu nặng, em xin gửi tặng các bác một số khung cảnh mà em đã ghi lại được ở huyện nghèo này.
#80- Đường đi Xín Mần #81- Một số khung cảnh trên đường #82- Cầu tràn |
Trích:
Nhìn ảnh đồi núi quanh co xanh mướt ... em mơ ước đến một cuộc đi và khám phá tận tay, tận mắt. Cảm ơn bác Tuấn. |
Trích:
|
Em xin được tiếp tục cùng các bác lang thang ở Bản Ngò và Nấm Dẩn thuộc huyện Xín Mần. Buổi sáng, khi sương chưa kịp tan, không khí vẫn còn se lạnh, được đắm mình vào không gian này mới cảm thấy yêu, thấy quý giá trị "sống" mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người.
#96 http://farm8.staticflickr.com/7121/7...979c35a3_c.jpg #97 http://farm8.staticflickr.com/7116/7...86421ae9_c.jpg #98 http://farm9.staticflickr.com/8430/7...2c8f7aae_c.jpg #99 http://farm9.staticflickr.com/8285/7...f912487e_c.jpg Và khi mặt trời vượt qua các sườn núi, trải ánh nắng xuống các cung ruộng bậc thang thì quả đúng là Thắng cảnh. Khó có tể tả được bằng lời, chỉ thấy người bỗng lâng lâng, mê mẩn. |
Báo cáo với các bác, em vừa đi chiêm ngưỡng ruộng bậc thang ở Tây Bắc về. Thời tiết có lúc thuận lúc không nên các bức ảnh chất lượng không được đồng đều cho lắm. Hôm nay, rảnh rỗi em xin được trả bài về mùa lúa chín và sinh hoạt thường ngày ở nơi mà sự khó khăn và gian khổ là cái luôn hiển hiện ra trước mắt.
Em xin được bắt đầu từ Yên Bái. #111- Đường đến Nậm Búng (Văn Chấn, Yên Bái) http://farm9.staticflickr.com/8170/8...03aee078_c.jpg #112- Nậm Búng ngày mưa http://farm9.staticflickr.com/8032/8...531fb613_c.jpg #113- Nậm Búng mùa lúa chín http://farm9.staticflickr.com/8452/8...ba7c7144_c.jpg |
Nhân khi rảnh rỗi ngồi xem lại những bức hình mình đã chụp trong chuyến đi Tây Bắc vừa qua, em chợt nhận thấy có những bức mang hơi hướng của bài hát thiếu nhi mà ngày xưa khi còn mặc quần "tích-kê" tới trường mồm vẫn hay lẩm bẩm hát theo loa phóng thanh. Em thử "mô phỏng" bài hát "Em đi giữa biển vàng" của nhạc sỹ Bùi Đình Thảo bằng hình ảnh.
#121- "Em đi giữa biển vàng..." http://farm9.staticflickr.com/8184/8...05998bce_c.jpg #122- "Nghe mênh mang trên đồng lúa hát..." http://farm9.staticflickr.com/8051/8...64b37602_c.jpg #123- "Hương lúa chín thoang thoảng bay..." http://farm9.staticflickr.com/8054/8...75976151_c.jpg #124- "Làm lung lay hàng cột điện..." http://farm9.staticflickr.com/8189/8...864f7445_c.jpg #125- "Làm xao động cả rặng cây..." http://farm9.staticflickr.com/8469/8...1a13a559_c.jpg Quả thật những làn sóng vàng nhấp nhô, trải dài như lên cao vô tận trên những triền núi nhìn rất ấn tượng và đầy cảm xúc. Cũng cần phải nói thêm rằng cuộc sống thường nhật nơi đây của bà con, nhất là các em nhỏ cũng có rất nhiều điều thú vị qua con mắt của người thường xuyên bị "đóng hộp" trong những khối bê-tông. #126- Tìm hiểu môi trường xung quanh http://farm9.staticflickr.com/8320/8...46ca60c4_c.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:49. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.