Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Cưỡi ngựa xem hoa - thơ Nguyên Hùng (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=6146)

NguyenAnh 12-08-2012 12:36

Bạc Liêu
 
NGHE EM NGÂM
BÀI THƠ "HẠNH PHÚC"


Đêm Bạc Liêu bồng bềnh sóng nước
Khi giọng em cất lên da diết, ngọt ngào
Bài thơ của anh dù chưa kịp thuộc
Em đã kịp thổi bùng cháy bỏng, khát khao

Nếu em biết người anh làm thơ tặng
Cũng đang nghe đâu đó tiếng thơ ngân
Niềm hạnh phúc dâng trào trong thầm lặng
Ào ạt ùa về theo mỗi khúc ngâm...

Nếu em biết nàng lắng nghe như uống
Từng lời thơ qua chất giọng dịu mềm
Nếu em biết anh ngỡ mình đang sống
Những tháng ngày êm ả thần tiên…

Đến Bạc Liêu vui vầy cùng bạn mới
Được gặp em hạnh phúc bỗng nhân đôi
Giờ chia tay chưa một lời nhắn gửi
Mà trong anh hừng đỏ một khoảng trời!


Bạc Liêu, 02-4-08,
N.H.

NguyenAnh 19-10-2012 06:15

Phú Quốc
 
PHÚ QUỐC


CÂU CÁ

Buông câu, anh đứng em ngồi
Dăm con cá nhỏ đủ cười ngả nghiêng
Niềm vui chung bến chung thuyền
Hồn nhiên giản dị, bạc tiền khó mua.


BÃI SAO

Cát trắng mịn, bờ nhuôm nham màu rác
Nước trong xanh nếu rêu chẳng lững lờ
Biển không sóng; sóng mô-bai cũng tắt
Bãi Sao làm đứt gãy những câu thơ!


*) Bãi Sao được coi là bãi tắm tốt nhất Phú Quốc hiện nay.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:09.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.