![]() |
Có một thống kê do tự em quan sát và rút ra từ người thân, bạn bè, người quen, đồng nghiệp v.v. là: Phàm những đôi vợ chồng chênh lệch tuổi nhau ở số chẵn (0, 2, 4, 6 v.v.) thì phần lớn (không phải 100% đâu nhé) sinh con một bề. Các bác test hộ ở những người quen xem có đúng vậy không nhé. :emoticon-0100-smile
|
Có một lần một người bạn nói với em rằng: “Anh thấy em khổ đến lúc chết, còn anh thì đến chết mới bắt đầu khổ” . Vậy trong forum mình bác nào khổ đến lúc chết thì đứng riêng một hàng, bác nào đến chết mới bắt đầu khổ đứng riêng một hàng. Mình thử xem hàng nào dài hơn hàng nào nhé :emoticon-0100-smile
|
Trích:
Ồ hay quá nhỉ. Mình đang ngóng xem hàng nào dài hơn đây. (Vì vợ mình dặn là vợ đi công cán, ở nhà không được đàn đúm. Vậy nếu hàng nào dài hơn thì mình xếp ở hàng ngắn cho nó lành :emoticon-0100-smile) |
Trích:
|
Bác Hộ ơi bác Hộ, đương nhiên là bác phải phải đứng vào hàng mà “Khổ đến lúc chết” rồi. Ví dụ như bạn Obama chẳng hạn, bạn ấy sẽ đứng ở hàng “Đến chết mới bắt đầu khổ” – hàng này gọi là hàng ngũ Quý tộc. Nếu mà được undo lại cuộc đời em ước được đứng ở hàng thứ 2 vì ta chết rồi thì sướng khổ còn ý nghĩa gì nữa đâu.
|
Trích:
Cảm ơn chị Rừng nha! :emoticon-0155-flowe |
Trích:
Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Sao chưa thấy bác nào nhắc tới cái hàng dành cho những kẻ "sống dở chết dở" nhỉ ?!:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
|
Trích:
|
Trích:
|
Gửi tặng gã Mực trên 40 nắng và những ai không muốn yên phận, thích có cuộc đời "sống dở chết dở" như cụ baodung.
Phương pháp tra bảng của người Trung Quốc Truyền thuyết cho rằng bảng này đã được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ ở tại Trung Quốc cách đây gần 1000 năm. Hiện tại bảng gốc vẫn được bảo quản tại Viện nghiên cứu khoa học Beijing. Người ta đồn đại rằng bảng này đúng tới 99%. Theo bảng này, tùy theo độ tuổi của người mẹ (trục X) và tháng bắt đầu có thai (trục Y) sẽ xác định được giới tính. |
Xin tặng các bác tấm ảnh "Làm sao để có hạnh phúc?"
http://i233.photobucket.com/albums/e...cohanhphuc.jpg |
Trích:
Trích:
"Quái, hàng thứ 3 phía nào nhỉ: trước, hay là sau?" |
Tưởng mình “bố tướng”, Mì nhiều lần khâm phục và ca ngợi Vợ là người có “con mắt tinh đời” – đã phát hiện và nuôi dưỡng Mì ngay khi còn ….trẻ.
Nay qua luận cứ của Bác BT và người thực là những bạn “to đầu”, xấu hổ bao nhiêu – xót cho Vợ bấy nhiêu. - Than ôi! cả đời đi cưu mang cái thằng “đã dốt lại còn yếu”. |
Trích:
Đứng hàng 1 hay hàng 2 nó phụ thuộc khá nhiều yếu tố: Tuổi chồng, tuổi vợ, gen, tố chất của cả chồng vợ... Mình test thử mấy ông "cốp" của một tỉnh nọ, có đến 5- 6 ông cùng đồng niên với nhau (nghỉ hưu cùng một năm)mà lại đẹp zai nhất nhà, muốn nhảy sang xếp hàng khác mà không được, trên nhìn xuống, dưới nhìn lên học tập nên chắc là đến khi đi hưu mới dắt về... @OT: Cái bảng ấy không áp dụng được đâu, xuất kì bất ý, nó như cái gậy...ý mà, tính làm sao được. |
Trích:
|
Đêm qua vượt qua Tomas Berdych trong trận chung kết kịch tính và rất khó khăn, Federer hưởng niềm vui trọn vẹn khi chính thức lấy lại ngôi số 2 thế giới từ Nadal.
Xin chúc mừng anh! Ngồi trên khán đài lô VIP có vợ và 2 nàng công chúa xinh xắn của "Tàu tốc hành". Thêm một bằng chứng: Trích:
Trong ảnh: Federer chia vui cùng vợi và 2 nàng công chúa (ảnh từ VNEXPRESS) |
Nhà em đã dẫn ra cơ sở khoa học ở bài #7, chưa thấy bác nào dẫn cứ phản bác. Thiên nhiên không dễ dàng chiều ý muốn tham vọng của con người bằng cách cho con trai hưởng gen trực tiếp từ cha như hàng ngàn năm phong kiến đã cố thực thi, mà phải truyền chéo là thế, cũng để đảm bảo tính bình đẳng giới, để không có giới nào bị coi thường quá đáng, nhất là coi PN chỉ như машина размножения.
Tất nhiên quy luật nào cũng có ngoại lệ, và cái này lại dính đến huyền bí phương Đông: số chỉ có trai hoặc gái... Nhưng dù ngoại lệ thì cũng không nên viết thành văn bản ngược quy luật tự nhiên, tương tự như ta thấy VN có tiếng thắng Mỹ nhưng chưa thấy ai kết luận rằng VN nhờ thế được coi là KHỎE và GIỎI!!! Riêng cái bảng mà anh Hổ đã đưa ra thì nhà em từng coi từ hồi những năm 80 và thấy chính xác, ít nhất là với mấy chục cặp đôi trong cơ quan khi ấy, chưa kể đến sau này. Còn một số người trật cái bảng đó thì hình như không dám khoe nên không đưa vào thống kê... Thật tình từ xưa nhà em không quan tâm mấy đến việc phải có con trai, vì suy ra cái đời trai từ chính bản thân mình thấy nó khốn khổ và phù du làm sao, chả muốn con cái mình phải lăn theo vết xe đổ... :D |
Hôm rồi Mì về miền Tây “ăn đám”.
Vưỡn tưởng chỉ ở đồng bằng Bắc bộ, các bác “vừa khỏe. vừa giỏi” mới được ưu tiên ngồi mâm riêng, ai dè ở xứ sông nước chỉ các bác đó được ngồi cùng phái đẹp. Hỏi mấy vị bô lão về “chuyện lọa”, mới hay: Các bác đó cố tình lập “hội” để có cớ đi “cải thiện”…:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.