Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Chuẩn bị offline 3 miền kỉ niệm SN lần thứ 7 (tầng 2) (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5626)

Old Tiger 21-02-2012 15:32

Trích:

minminixi viết (Bài viết 104348)
1. Nhà em không có tiền tham nhũn.... !

Hờ hờ, theo kinh nghiệm dân gian: người nói không thường hay có....

Trích:

minminixi viết (Bài viết 104348)
3. Anh Hổ thêm một số 0 mới xứng với mức lương DQ chứ nhỉ, vì lương TB của PVN đã hơn 10 chai rồi kia mà
Nhà em rình tiếp!

Hề hề! Em mà thêm số không (0) như bác chỉ thì chắc chỉ còn em với bác đấu. Hic!

chaika 21-02-2012 18:44

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 104326)

1.600.000 Cụ Hồ các bác nhé!

Ленин всегда с тобой!


Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 104332)
Mạnh tay đê...


Đến 18h00 ngày 21/2/12 mức thách đấu đang là 1600k! Tiến lên các bác!:emoticon-0123-party

hongducanh 21-02-2012 19:40

Topic này chuyển sang đấu giá rồi. :emoticon-0150-hands

Dạo này miền Bắc lâu lắm chưa nhìn thấy mặt trời, chiều qua, chợt nhìn thấy được dăm phút nên thấy trong người ấm hẳn lên...Hy vọng bức tranh gò đồng của bá cả Sài Gòn khoảng 1.650.000 VNĐ đã có tiếng gõ búa nào chưa - xin hỏi bác đại diện cho bá Micha53 ?.

virus 21-02-2012 21:38

Chuẩn bị offline 3 miền kỉ niệm SN lần thứ 7 (tầng 2)
 
Các bác thân mến,

Do chưa xác định được nguyên nhân lỗi ở chủ đề bên kia, nên em mạn phép mở thêm chủ đề này để các bác vào đây trao đổi tiếp về việc chuẩn bị offline 3 miền kỉ niệm sinh nhật NNN lần 7.

Chủ đề kia em sẽ tạm thời khóa lại, khi nào tìm ra nguyên nhân sẽ ghép 2 chủ đề này thành một.

Rất mong các bác thông cảm và tiếp tục trao đổi ở đây.

Trân trọng,

Em đã chuyển những bài viết cũ từ chủ đề bên kia, bắt đầu từ bài viết có bức tranh của bác Micha53. Mời các bác tiếp tục đấu giá. Nếu các bác cần bài viết cũ hơn (trước bài viết của bác Micha53 ở trang 1) thì thông báo để em move bài qua tiếp.

nghiahoa 22-02-2012 14:28

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 104428)
Topic này chuyển sang đấu giá rồi. :emoticon-0150-hands

Dạo này miền Bắc lâu lắm chưa nhìn thấy mặt trời, chiều qua, chợt nhìn thấy được dăm phút nên thấy trong người ấm hẳn lên...Hy vọng bức tranh gò đồng của bá cả Sài Gòn khoảng 1.650.000 VNĐ đã có tiếng gõ búa nào chưa - xin hỏi bác đại diện cho bá Micha53 ?.

Ấy ấy! Khoan đã bác ơi! Thời gian còn dài mà. Bác Mì vô đây gõ búa tới lần thứ ba mà không còn giá nào cao hơn thì....công sức của bác í đâm ra rẻ thế ạ?:emoticon-0136-giggl

chaika 22-02-2012 15:19

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 104428)
Topic này chuyển sang đấu giá rồi. :emoticon-0150-hands

Dạo này miền Bắc lâu lắm chưa nhìn thấy mặt trời, chiều qua, chợt nhìn thấy được dăm phút nên thấy trong người ấm hẳn lên...Hy vọng bức tranh gò đồng của bá cả Sài Gòn khoảng 1.650.000 VNĐ đã có tiếng gõ búa nào chưa - xin hỏi bác đại diện cho bá Micha53 ?.

Thế ra là vì cóng tay quá mà mãi hôm nay trời ấm mới được đọc bài của bá Cả HN. Mong sao " всегда будет солнце" để thủ đô đừng rét nữa!:emoticon-0157-sun:

Vụ "bangzon" CK thích cái màu biển xanh với hoa tuylip của bác. Giản dị mà đầy đủ ý nghĩa là đạt tiêu chí rồi.:emoticon-0150-hands

Còn vụ đấu giá, do bác Cả SG phân công làm xướng ngôn viên cho QKMN nói chung, bác nào có tác phẩm khủng gửi lên CK sẽ hô từ bây giờ cho vui diễn đàn, tăng khí thế cuộc ọp ẹp, đến ngày họp mặt ĐN mới gõ búa bác ạ.
Hiện giờ mới có nhõn một tác phẩm "độc" (và hiếm hoi trong thời buổi này) của bác Micha. Các bác gửi tiếp lên ( chỉ những "cuả độc" thôi nhé!). CK sẽ hô theo những "bước nhảy hoàn vũ" thật khiêm tốn để các bác có thể theo được!:emoticon-0136-giggl

Nói nhỏ: Cái đồng 1 rup phát hành năm 1970 kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cụ được rao trên mạng với giá từ 120-700 Obama đấy. (Các bác cứ lên mạng kiểm chứng sẽ thấy ngay). Có bác nào còn giữ không?
Hồi đầu năm 1991 (chưa chính biến) CK đi công tác Cuba, khi về tranzit Moscow. Ở sân bay rất đông người VN với vô vàn hàng hóa. An ninh sân bay với dùi cui trong tay sẵn sàng vụt bất cứ tên VN nào định chui vào. 17h bay mà 16h họ chỉ cho người Nga và người nước ngoài khác vào làm thủ tục. Lo quá CK đến nói với người gác:" Tôi chỉ đi công tác tranzit qua đây, nếu nhỡ chuyến này tôi chẳng biết ngủ ở đâu!" Vậy mà hắn ta cho vào các bác ạ. Có lẽ tại hắn thấy CK chỉ có mỗi một va li nhỏ khoảng 15kg nên thương tình!:emoticon-0107-sweat. Khi kiểm tra hàng hóa, tên HQ chẳng buồn mở va li, chỉ hỏi:" Chị có mang tiền rúp về kg?" CK móc trong túi áo bành tô đồng 1 rup có hình Lenin sáng loáng:" Tôi chỉ có mỗi đồng này mang về làm kỷ niệm, nếu các bạn không cho tôi xin trả lại". Tụi hắn bàn nhau rồi cho mang về. Thời đó trông tên nào cũng trẻ măng và xấc xược các bác ạ (đến nỗi CK bụng bảo dạ không thèm quay trở lại đây làm gì nữa!:emoticon-0111-blush). Nhưng dù xấc xược, trong họ vẫn có một niềm kính trọng lãnh tụ của mình và thấy cảm động trước lòng kính trọng đó của một người ngoại quốc. Họ còn chúc CK lên đường may mắn nữa chứ! Trải qua bao nhiêu di chuyển, bây giờ chẳng biết đồng rup kỷ niệm đó lưu lạc ở đâu nữa!

USY 22-02-2012 15:36

Em rón rén đề nghị, bác nào đồng ý xin bấm tks ạ:

1. Đề nghị admin tách topic này ra làm hai: 1 topic bàn về offline Đà Nẵng: bang-zon, chương trình, lịch, các sáng kiến, đăng ký tít mù (là "tiết mục" ấy ạ), đăng ký chung phòng, đón đưa, tuyển xế v.v...:emoticon-0155-flowe
Còn topic kia là Đấu giá tại cuộc gặp mặt Đà Nẵng, để mời các bác 3 miền "show hàng" trước, chúng em còn cân đối hầu bao và dành xiền.

2. Đề nghị tất cả tiền thu được từ đấu giá tại Đà Nẵng dành để làm từ thiện. Địa chỉ từ thiện có thể ở Đà Nẵng (nhờ các bác QKMT giới thiệu), hoặc ở địa chỉ khác khắp 3 miền, tùy vào số tiền thu được. Việc trao quà từ thiện trong đợt gặp mặt này (nếu có) sẽ đưa vào chương trình gặp mặt chung và chuyển sang topic gặp mặt. Nếu chưa trao kịp: nhờ các bác đại diện mỗi QK chuyển sau.

Mở ngoặc thêm giải trình của "thú quý": tiền đóng góp xây dựng NNN (nuôi trang chủ và diễn đàn) vẫn theo nguyên tắc như từ trước đến nay: do các thành viên tự nguyện đóng góp trực tiếp vào quỹ.

USY 22-02-2012 15:39

Trích:

nghiahoa viết (Bài viết 104472)
Ấy ấy! Khoan đã bác ơi! Thời gian còn dài mà. Bác Mì vô đây gõ búa tới lần thứ ba mà không còn giá nào cao hơn thì....công sức của bác í đâm ra rẻ thế ạ?:emoticon-0136-giggl

Đề nghị bác "Ngắm hoa" không suy diễn "антидвижение" nhé!:emoticon-0102-bigsm

Len90 22-02-2012 18:31

Các bác cho em ý kiến một chút với. Em cũng không biết hoạt động đấu giá có phải là phần chương trình riêng của hoạt động offline không, nhưng ví dụ như em thường không có điều kiện đi ốp la hàng năm cùng NNN 3 miền, nhưng lại muốn tham gia đấu giá các sản phẩm các bác đưa ra:emoticon-0111-blush, nên em nghĩ có thể các bác đưa đấu giá một số vật phẩm là đấu giá online, chốt kết quả trên online cho những thành viên như em tham gia với được không ạ. Còn một đề nghị bé tí nữa là ngoài một số sản phẩm nặng ký như tác phẩm của bác Mì, hay bức tranh bằng vỏ bạch dương của bác Rocket - không biết em nhớ có đúng không - những vật nhỏ xinh hoặc rẻ tiền hơn em rất thích như cái áo CCCP của QKMN chẳng hạn, nhưng thường đem ra đấu giá thì giá vẫn sẽ lên rất cao vì em thích thì cũng có các bác đại gia cũng thích, ngoài ra việc đấu giá bán được giá cao cũng góp được nhiều tiền hơn cho quỹ. Ví dụ như em nhớ có lần nào đó có đấu giá mấy con búp bên gỗ gắn tủ lạnh hay kẹp giấy gì đó, giá cuối cùng là 300N. Em nhớ là ngồi xem lại video, thấy bác Tuấn béo Hải phòng đeo con búp bê đi qua đi lại trong video mà thèm, chẹp chẹp, em không biết tả thế nào nữa. Nên em lại có đề nghị là một số đồ các bác đấu giá lùi - như đề xuất của bác Lạc hôm ọp quân khu miền Nam hôm trước - với bước lùi cố định mỗi bước đấu giá, ai bỏ giá thấp nhất thì mua được, với giới hạn thời gian 12 giờ, 24 giờ đấu giá mỗi sản phẩm. Làm như vậy chúng em lấy sự chăm chỉ online đấu với các bác đại gia:emoticon-0123-party, biết đâu lại thắng để mua được cái gì đó cho vui và làm kỷ niệm ạ.

USY 22-02-2012 20:04

Riêng em xin ủng hộ khoảng vài chục vật phẩm nhỏ xinh - không đấu giá, mà bán luôn với giá cố định, góp quỹ từ thiện, để các bạn trẻ có thể tham gia nhiệt tình ạ:emoticon-0157-sun: - vừa được đóng góp, vừa có quà kỷ niệm mang về.
Còn "hàng" để đấu giá cũng có các bác nhé, mấy hôm nữa em sẽ trình làng :emoticon-0155-flowe

thoixavang 22-02-2012 21:13

Chào cả nhà!
Lâu nay không thấy các bác cho ý kiến về chương trình op ẹp nữa. Vậy là chúng ta chính thức loại trừ việc đi Cù Lao Chàm rồi, phải không ạ. Như vậy sẽ phải xem chúng ta sẽ làm gì vào ngày hôm đó.
Hôm qua nhân ngồi nói chuyện với Lilia, bác ấy đưa ra 1 ý thế này, em nêu ra để chúng ta cùng bàn nhé. Chả là cách trung tâm khoảng 10km về phía Bắc, ở bãi biển Xuân Thiểu có 1 khu resort mới tên là Red Beach, vị trí ngay bờ biển (đúng hơn là phải đi qua đường Nguyễn Tất Thành). Nếu chúng ta đặt chỗ ở đó thì sẽ là nơi nghỉ ngơi rất tốt, rất tiện nghi, bãi biển rộng và ít người rất tiện để tổ chức các trò chơi tập thể. Vấn đề ở đây là giá cả thôi. Vì là resort nên giá phòng đôi ít nhất là 700.000.
Các bác có thể xem qua nơi này theo đường link http://www.redbeach.com.vn/vietnamese/en/overview.html

Còn về chương trình, nếu chúng ta chọn được khách sạn nào ven biển, em đề nghị như sau:
Ngày 19: đón các đoàn
Ngày 20: Ban ngày: Gặp gỡ, giao lưu, vui chơi tắm biển tại khu vực khách sạn
Tối: Gala-dinner
Ngày 21: Ăn sáng khách sạn. Đi chơi Suối Đôi, vui chơi, ăn trưa ở đó. Chiều đi Hội An, ăn chiều ở Hội An, sau đó thưởng thức đêm phố cổ Hội An lung linh.

Các bác cho ý kiến đi ạ. Và cũng nên bàn và định ra 1 mức giá phòng nào đó, trên cơ sở đó bọn em sẽ dễ khoanh vùng tìm kiếm hơn. Thuê phòng trong trung tâm có lẽ rẻ hơn, nhưng không tranh thủ tắm biển được, và cũng không có không gian để tổ chức các hoạt động.

USY 22-02-2012 22:10

Bác TXV ơi, phòng đôi ở 3-4 cũng được các bác nhỉ, hay là KS người ta không cho? Nếu là 2 giường đơn mà giường resort rộng rộng một chút thì tốt, hihi.
Tôi thấy vụ resort cũng có vẻ hấp dẫn bác ạ, vì tiện đủ mọi đàng. Однако...:emoticon-0136-giggl

micha53 23-02-2012 05:18

Trích:

thoixavang viết (Bài viết 104498)
Chào cả nhà!

Còn về chương trình, nếu chúng ta chọn được khách sạn nào ven biển, em đề nghị như sau:
Ngày 19: đón các đoàn
Ngày 20: Ban ngày: Gặp gỡ, giao lưu, vui chơi tắm biển tại khu vực khách sạn
Tối: Gala-dinner

Ngày 21: Ăn sáng khách sạn. Đi chơi Suối Đôi, vui chơi, ăn trưa ở đó. Chiều đi Hội An, ăn chiều ở Hội An, sau đó thưởng thức đêm phố cổ Hội An lung linh.

Trích:

USY viết (Bài viết 104476)
Em rón rén đề nghị, bác nào đồng ý xin bấm tks ạ:

2. Đề nghị tất cả tiền thu được từ đấu giá tại Đà Nẵng dành để làm từ thiện. Địa chỉ từ thiện có thể ở Đà Nẵng (nhờ các bác QKMT giới thiệu), hoặc ở địa chỉ khác khắp 3 miền, tùy vào số tiền thu được. Việc trao quà từ thiện trong đợt gặp mặt này (nếu có) sẽ đưa vào chương trình gặp mặt chung và chuyển sang topic gặp mặt. Nếu chưa trao kịp: nhờ các bác đại diện mỗi QK chuyển sau.

Em cũng rón rén đề nghị:

Chiều ngày 20, Nên chăng ta tổ chức thăm 1 cơ sở từ thiện? Gồm: thăm hỏi, trao tiền, quà...Trong đó có cả các loại này:

Trích:

USY viết (Bài viết 104493)
Riêng em xin ủng hộ khoảng vài chục vật phẩm nhỏ xinh - không đấu giá, mà bán luôn với giá cố định, góp quỹ từ thiện,

Còn về tổng thể, đề nghị BTC Địa phương theo nguyên tắc:
Ngon - Bổ - Rẻ

LyMisaD88 23-02-2012 07:49

Đã "ngon, bổ..." thì làm sao mà rẻ được bác ơi. Cái rì cũng có giá của nó.
Lưu ý BTC: Khả năng thời điểm này Đà Nẵng sẽ "cháy" phòng khách sạn đấy các bác ạ, nên lo trước từ bi giờ đi là vừa.

Old Tiger 23-02-2012 09:12

Trích:

Mama tổng quản ĐN viết (Bài viết 104498)
Vậy là chúng ta chính thức loại trừ việc đi Cù Lao Chàm rồi, phải không ạ.

Ối ối! Em chưa thấy có ai tuyên bố chính thức bỏ đi Cù Lao Chàm đâu ợ? Chỉ có một vài bác hơi ngại nên bàn lùi thôi chứ. Riêng nhà em vẫn mong muốn được tổ chúc ngoài đó. Mong mọi người xem lại rồi hãy quyết định.

Trích:

Mama tổng quản ĐN viết (Bài viết 104498)
cách trung tâm khoảng 10km về phía Bắc, ở bãi biển Xuân Thiểu có 1 khu resort mới tên là Red Beach, vị trí ngay bờ biển (đúng hơn là phải đi qua đường Nguyễn Tất Thành).

Hề hề, cái chỗ này nằm ngay trên đường về quê nhà em. Em thường đi ngang qua, nhưng thú thực là chưa vào (từ hồi xây lại)... Ngày xưa khi chưa có đường Nguyễn Tất Thành đi qua, chỗ này là bãi tắm, nghỉ ngơi và căm trại lý tưởng. Lúc đó nó còn hoang sơ, có rừng phi lao lớn, đặc biệt lý tưởng cho các cặp uyên ương. Thế rồi đường Tất Thành đi ngang qua, thế rồi qua vài cơn bão... rừng phi lao chỗ bị bão tàn phá, chỗ bị chặt để làm đường, xây nhà...

Nói chung chỗ này cũng được, tiện lợi, độc lập, thích hợp cho nghỉ ngơi và sinh hoạt tập thể, quậy phá như đoàn của chúng ta.

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 104517)
Đã "ngon, bổ..." thì làm sao mà rẻ được bác ơi.

Thì thế mới gọi là tài chứ cụ. Chứ còn ngon, bổ, không rẻ thì lại quá bình thường.:emoticon-0136-giggl

Mà nhà cháu dăm lần bảy lượt hỏi ý kiến cụ về vụ đi ĐN mà cụ chẳng thèm trả nhời nhà cháu gì sất.:emoticon-0106-cryin

rung_bach_duong 23-02-2012 10:39

Trích:

thoixavang viết (Bài viết 104498)
Chào cả nhà!
Còn về chương trình, nếu chúng ta chọn được khách sạn nào ven biển, em đề nghị như sau:
Ngày 19: đón các đoàn
Ngày 20: Ban ngày: Gặp gỡ, giao lưu, vui chơi tắm biển tại khu vực khách sạn
Tối: Gala-dinner
Ngày 21: Ăn sáng khách sạn. Đi chơi Suối Đôi, vui chơi, ăn trưa ở đó. Chiều đi Hội An, ăn chiều ở Hội An, sau đó thưởng thức đêm phố cổ Hội An lung linh.

Cảm ơn bác Thời Xa Vắng. Em thấy chương trình này rất hợp lý. Như vậy theo em hiểu tối 20 chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại KS nào đó và tổ chức Gala-dinner ở đó. Tối 21 sẽ nghỉ tại Hội An phải không ạ. Em nhiều lần đến Hội An nhưng chưa ở lại tối ở Hội An bao giờ nên rất muốn nhân dịp này được thưởng thức tối đèn lồng ở đây. Còn đi Cù Lao chàm em thấy cũng là một ý tưởng hay vì em cũng thích CLC (em là hòa thượng thích đủ thứ mà!). Tuy nhiên em sợ nếu chúng ta nghỉ qua đêm ở CLC thì sẽ cập rập cho chuyến bay ngày hôm sau. Quan điểm của em hằng ngày đã phải sống vội rồi, dứt khoát đến Đà nẵng không sống vội nữa đâu. Có một lần em ra CLC và trở về đất liền đúng lúc sóng to gió lớn. Mây đen kín bầu trời, thuyền em như cái lá tre trên biển. Hôm ấy em không khác gì ngồi trên Titanic, ôm chặt cột buồm nhắm mắt cầu nguyện, nhát chết mà :emoticon-0111-blush

@ Chị Chaika: Em rất mong được gặp lại chị tại đợt Offline này. Trong tay em cũng có đồng 1 Rúp năm 1970 có hình cụ Lê nin đấy. Hôm trước sang Nga em có lọ mọ vào chợ đồ cũ ở Moscova, em "thủ" được 2 đồng. Về nhà em cho/tặng một bạn nào đó ở NNN mà em không nhớ. Nếu biết thị trường nhà mình đến 200-700 $/cụ chắc em chả cho bạn ấy nữa. Còn duy nhất một đồng em dành cho hôm này để quân ta đấu giá. Khởi điểm là: 100.000 nhé :emoticon-0100-smile

chaika 23-02-2012 13:26

Trích:

rung_bach_duong viết (Bài viết 104559)

@ Chị Chaika: Em rất mong được gặp lại chị tại đợt Offline này. Trong tay em cũng có đồng 1 Rúp năm 1970 có hình cụ Lê nin đấy. Hôm trước sang Nga em có lọ mọ vào chợ đồ cũ ở Moscova, em "thủ" được 2 đồng. Về nhà em cho/tặng một bạn nào đó ở NNN mà em không nhớ. Nếu biết thị trường nhà mình đến 200-700 $/cụ chắc em chả cho bạn ấy nữa. Còn duy nhất một đồng em dành cho hôm này để quân ta đấu giá. Khởi điểm là: 100.000 nhé :emoticon-0100-smile

Cám ơn RBD!

CK cũng rất mong gặp lại RBD, USY và các bác khác ở HN mà đã lâu không gặp. Nhất là hy vọng dịp này được nghe RBD hát.:emoticon-0123-party

Rất tuyệt vời là đúng dịp này chúng ta sẽ có đồng rúp kỷ niệm ngày sinh Lenin để đấu giá. CK chắc chắn sẽ tham gia vụ này, và sẽ kể cho mọi người vài chuyện "dzui dzui" về đồng rup đặc biệt này.

rung_bach_duong 23-02-2012 17:57

Trích:

chaika viết (Bài viết 104566)
Nhất là hy vọng dịp này được nghe RBD hát.:emoticon-0123-party

Hôm nọ em vừa cất tiếng hát luyện giọng để chuẩn bị cho offline tới tại Đà nẵng mà con mèo nhà em đã bỏ đi 5 ngày hôm nay chưa về rồi. Vì vậy em xin hứa với cả nhà tuyệt đối sẽ không manh động trong Gala - dinner tới tại Đà nẵng bác CK à :emoticon-0122-itwas

Dmitri Tran 23-02-2012 23:25

Trong cuộc đấu này thấy các bác áp dụng chiến thuật chiến tranh hiện đại.
Nào là kiểu ném bom tọa độ:
Trích:

minminixi viết (Bài viết 104348)
... sau cùng thả bom cho chuẩn, trúng hay trật là do số mình thôi ạ,

hay là "ỷ thế" dầu DQ bất tận thêm vô tư vài số không...
Tôi thì sức lực có hạn, đành phải dùng chiến thuật du kích chống lại các cường quốc trên NNN: Khi các bác hăng hái thì tôi tránh ra xa, khi các bác mệt rồi hay ngủ say như bây giờ thì tôi nhào dô, làm một quả rồi chạy!
Xin thêm 100k, vị chi là 1 700 000 VND (nhờ bác Chaika xem lại, có đúng là đang dừng ở 1,6 triệu)

Và xin ủng hộ ý kiến này:
Trích:

Len90 viết (Bài viết 104491)
Nên em lại có đề nghị là một số đồ các bác đấu giá lùi - như đề xuất của bác Lạc hôm ọp quân khu miền Nam hôm trước - với bước lùi cố định mỗi bước đấu giá, ai bỏ giá thấp nhất thì mua được, với giới hạn thời gian 12 giờ, 24 giờ đấu giá mỗi sản phẩm...

Cũng hợp lý theo phương diện kinh tế, như là "Đấu thấu quyền sử dụng" dành cho ai có giá thấp nhất và tiêu phí thời gian ít nhất.

Old Tiger 23-02-2012 23:42

Bác Sân bay Kishinev! Bá cả Hà Nội đã hét
Trích:

Bá cả Hà Nội viết (Bài viết 104428)
1.650.000 VNĐ

rồi mà. Như vậy là bác phải quát: 1.750.000 cụ Hồ chứ?

Mà bá cả HN ơi! Bá viết như rày
Trích:

Bá cả Hà Nội viết (Bài viết 104428)
VNĐ

chứng tỏ bá chưa đi học từ xa về tài chính - tiền tệ rùi hê hê!

Bác Sân bay! Nhà em chưa mệt mỏi và buồn ngủ đâu ạ. Em gõ cái 2.000.000 cụ Hồ cho nó tròn ạ. Hiện giờ em đã có 2 tác phẩm của bác Mì. Hi vọng lần này em sẽ "nượm nuôn".

Trích:

rung_bach_duong viết (Bài viết 104559)

Khởi điểm là: 100.000 nhé :emoticon-0100-smile

Em kính yêu vị Lãnh tụ ví đại của giai cấp vô sản. Cho phép em được hét câu đầu tiên: 150.000 VND chị Rừng nhé! :emoticon-0155-flowe


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:55.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.