Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Nhịp cầu hữu nghị (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Chương trình Trở lại nước Nga hè 2012 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5610)

hungmgmi 02-03-2012 10:43

Bác tự đi, em nghĩ có khi còn đắt hơn là đi tua, bác Dị ạh. Vì đi tua đã được khấu trừ tương đối của các nhà cung cấp dịch vụ, như hàng không, khách sạn, vận tải...
Em đố bác đi Len mà chỉ vào nhõn Ermitazh đấy, chẳng nhẽ bác nỡ bỏ qua Cung điện mùa hè, nhà thờ Isakievski, pháo đài Petropavlovsk....? Theo em bác nên mua tua từ HN đi Mát và Xanh, sau đó sang Ucraina thì tự đi cũng được.

baodung 02-03-2012 12:41

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 105123)
@ Bác Bảo,

Sao lại đắt thế nhỉ (dù không phải là không thể)? Vé máy bay tới Nga 1 chiều chắc cũng không quá 1-1.5 k$/người. Xe lửa Mos-Len? Xe lửa hoặc máy bay Len-Kiev? Tiền KS? Tiền đi lại (tất nhiên phải hạn chế taxi - tôi cũng không có ý định thăm thú hết mọi thứ của Len và Kiev, tại Len thì quan trọng nhất là Ermitage, tại Kiev thì quan trọng nhất là Trường đỏ, tại Mos thì cũng chẳng có kỷ niệm gì dù bà xã có ở đấy 1 năm, mấy chỗ khách du lịch thường hay đi như Hồng trường... thì bọn tôi đều đã qua cả rồi và nói thực là không có nhiều ấn tượng đặc biệt)?

Nói thật là chỉ có bây nhiêu mục tiêu thôi: Tới trường cũ của bà xã (Kiev), thăm Ermitage (Len) và tới Budapest, nơi mà bà xã chưa từng tới và có nhiều bạn bè người Hung rất thân, vẫn thường xuyên liên lạc (các bạn học cũ tại Kiev). Mấy cái nước như Áo, Pháp... của châu Âu thì chúng tôi đều đã qua cả, không có ý định đi thăm thú gì (cho dù có đi Áo thì chi phí sẽ gần như zero vì từ Budapest sang tới Vien có thể đi chơi trong ngày bằng xe cá nhân và có nhiều bạn bè sẵn sàng hỗ trợ). Chỉ là đi thăm dối già thôi chứ thực ra không có ý định đi du lịch (đã hơn 20 năm nay, trừ năm 2003, năm nào nhà tôi cũng có người đi hay sống tại nước ngoài, tới hơn 20 nước trên thế giới, riêng sư tử cũng đã đi gần 20 nước rồi).

Thì riêng về Hung đã tốn 3.5K, đi lại ăn nghỉ ở Nga và Ucraina mất khoảng 4-5K, và "quân tử phòng thân" nữa bác ạ. Vì baodung đi qua bển hầu như hàng năm, và cũng nhiều lần "lượn" qua cả Xanh, cả Kiev rồi, cho nên nắm khá chắc mặt bằng giá cả bên đó. Còn đi theo kiểu "ta ba lô" thì nhà iem xin "ngậm hạt thị" ạ!:emoticon-0127-lipss

nqbinhdi 02-03-2012 14:14

Trích:

baodung viết (Bài viết 105133)
Thì riêng về Hung đã tốn 3.5K, đi lại ăn nghỉ ở Nga và Ucraina mất khoảng 4-5K, và "quân tử phòng thân" nữa bác ạ. Vì baodung đi qua bển hầu như hàng năm, và cũng nhiều lần "lượn" qua cả Xanh, cả Kiev rồi, cho nên nắm khá chắc mặt bằng giá cả bên đó. Còn đi theo kiểu "ta ba lô" thì nhà iem xin "ngậm hạt thị" ạ!:emoticon-0127-lipss

Ối cha mẹ ôi,

Rõ là bác dậm dọa tôi hử? Là tôi chỉ hỏi bác "dự" cái vụ ở Nga và Ucraina thôi cơ mà, và cho cả 2 ông bà lão đã móm gần hết. Vậy mà bác chơi ác, gộp cả chi phí cho 2 người phần ở Hung vào nữa, rồi tuyên đánh độp một phát là chi phí cho 1 người, tổng động viên là 8-10k Obama. Báo hại tôi từ lúc đọc trả lời của bác tới giờ, phải uống mấy liều trợ tim rồi ạ.

Như vậy, cứ cho là cái 4-5k kia là cho 1 người, 1 tuần+/- ở Nga và Ucraina đi, vị chi là 2 cái thân già có hoang lắm sẽ cần tổng cộng chừng 12-15k cho cả đợt (ngoài tiền vé, cả 2 thân già sẽ chỉ cần nhiều nhất là 1k cho 1 tuần+ ở Hung thôi - là bằng nhà nước cấp cho đi công tác 1 tháng ở Hung dạo năm kia rồi đấy, 520 bucks/tháng - vì chỗ ở, nơi ăn và cả đi chơi đã có anh em bạn bè hỗ trợ). Phen này dứt khoát trước khi về hưu sẽ chỉ cần luyện thêm vài môn võ công nhịn ăn nhịn uống chi đó và thủ sẵn chừng vài hộp băng Ơ-gâu mang đi theo để có gì cứ việc băng quách miệng lại là ổn. Thật là nhẹ cả người.

hungmgmi 02-03-2012 14:29

Cụ Dị ah, em đang thừa cái trực thăng, đại gia mà:emoticon-0136-giggl. Có gì bác ới em tiếng, em bẩu chúng ló chở hai bác đi sang đó luôn, đỡ phải lăn tăn gì cả.

Sonia92 02-03-2012 15:21

Uổng quá,Sonia mê đi du lịch lắm nhưng cháu mới là sinh viên năm nhất, còn sống với bố mẹ, chưa làm ra được nhiều tiền,bỏ lỡ cơ hội "ngàn năm có một" thế này tiếc quá!:emoticon-0106-cryin:emoticon-0107-sweat

Old Tiger 02-03-2012 15:37

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 105137)
Ối cha mẹ ôi,

Gì mà cụ khóc kinh vãi? Vài chuyến đánh bắt xa bờ là đủ xèng để cụ ông cụ bà tung tăng thôi mừ.


Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 105141)
Cụ Dị ah, em đang thừa cái trực thăng, đại gia mà:emoticon-0136-giggl. Có gì bác ới em tiếng, em bẩu chúng ló chở hai bác đi sang đó luôn, đỡ phải lăn tăn gì cả.

Cụ quái! Còn khoản xăng dầu đề nhà cháu no cho.:emoticon-0102-bigsm

Trích:

Sonia92 viết (Bài viết 105156)
bỏ lỡ cơ hội "ngàn năm có một" thế này tiếc quá!:emoticon-0106-cryin:emoticon-0107-sweat

Bạn Sonia! Không phải "ngàn năm có một", mà là một năm có một bạn à. Năm nào các bác ấy chẳng tổ chức "thăm lại chiến trường xưa". :emoticon-0102-bigsm

Hoang Xuan Bach 03-03-2012 10:55

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 105116)
Hiện nay việc xin visa đi du lịch tại Nga và Ucraina có khó khăn lắm không? Các điều kiện để có được visa du lịch đến Nga và Ucraina là như thế nào?

Visa Nga không khó đâu bác, Visa Ucraina thì phức tạp hơn tý. Lúc nào bác có nhu cầu, cứ ping em.

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 105116)
Không biết vào mùa hè, các ký túc xá các ĐH ở Nga và Ucraina có được dùng làm các hostels (giá rất mềm - ngày tôi còn làm NCS ở Hung thì chỉ chừng vài $/ngày/người, bây giờ thì cũng không quá 30$/ngày/phòng) cho khách du lịch không?

Bây giờ rất ít Ob mở "bán" bác nhé. Chỉ có thể quen biết thì xin chui thôi bác.
Chi phí đi tour riêng thì mọi người comment rồi, em chỉ xin thêm mấy từ thôi. Những chuơng trình như Chương trình Trở lại nước Nga hè 2012 vừa mang tính chất tour, vừa là anh em tổ chức đi với nhau vui vẻ mà bác.

hongducanh 03-03-2012 11:27

Tạm xem chương trình của bác H.X.Bách là phương án 1 (PA1), đề xuất của bác ngbinhdi là phương án 2 (PA2) chúng ta thử so sánh:

Nếu tính toán tương đối cụ thể thì các bác nên chọn theo (PA1) vì đặc điểm của PA này là đi theo tập thể lớn - Rất vui và xem như chính chuyến đi này là một kỷ niệm khó quên... Chi phí khá hợp lý.
Nhưng cũng có nhược điểm: Các điểm đến người tham gia không có quyền lựa chọn. Đi nhiều nên sẽ rất mệt nếu như không có thời gian nghỉ hợp lý.

Theo phương án 2 (PA2) của bác ngbinhdi thì ưu điểm lớn nhất là: đến những nơi cần đến. Nghỉ ngơi thoải mái...

Nhược điểm lớn nhất của PA này: Sẽ gặp phiền phức khi qua cửa an ninh của Nga (nếu đi bằng đường trên trời). Chi phí sẽ gặp nhiều phát sinh nếu bản thân không kìm nén được...:emoticon-0102-bigsm

Năm nay tôi rất bận nên không thể tham gia cùng đi được với các bác, chúc các bác có chuyến đi thực sự hữu ích và vui vẻ ! :emoticon-0150-hands

Đan Thi 04-03-2012 14:34

Việc thuê chỗ trong các KTX theo hồi ức của bác ngbinhdi thì ở Mat và Len nay đã không khả thi nữa rồi - thủ tục chính thức rất lằng nhằng mà giá trên trời, ra khách sạn còn hơn.
Xin gửi các bác một địa chỉ ăn uống trong những ngày tham quan Mat: Nhà hàng Nem's ở cạnh M. Yugo-Zapadnaya của gia đình bác Thạch Hà, mem. nhiệt tình của NNN, ăn ngon và chắc chắn có ưu đãi.

nqbinhdi 04-03-2012 23:30

Trích:

Đan Thi viết (Bài viết 105245)
Việc thuê chỗ trong các KTX theo hồi ức của bác ngbinhdi thì ở Mat và Len nay đã không khả thi nữa rồi - thủ tục chính thức rất lằng nhằng mà giá trên trời, ra khách sạn còn hơn.
Xin gửi các bác một địa chỉ ăn uống trong những ngày tham quan Mat: Nhà hàng Nem's ở cạnh M. Yugo-Zapadnaya của gia đình bác Thạch Hà, mem. nhiệt tình của NNN, ăn ngon và chắc chắn có ưu đãi.

@ chị Đan Thi,

Là vì tôi viết không rõ ràng, ý tôi nói là hồi tôi làm NCS ở Hung, các ký túc xá ĐH của Hung vào mùa hè vẫn biến thành các hostels (SV về nghỉ hè thì dồn đồ đạc vào cả 1 kho chung, hết hè về trường lại nhận lại) cho khách du lịch thuê với giá rất rẻ, giờ vẫn như vậy (chính nhờ cái chuyện này mà tôi đã có nhiều dịp thực tập nói tiếng Anh với đủ mọi loại khách du lịch tới trọ trong ký túc xá: Ý, Nhật, Anh, Mỹ, Đức, Rumani, Nam Phi, Nga..., đủ mọi ngữ điệu khác nhau). Tôi chưa từng thuê phòng ở các ĐH Nga hay Ucraina những ngày ở đó mà toàn ở nhờ với các bạn bè hay họ hàng trong các Ob. như Dom 5 (cũ), Ob. của trường viết văn Gooc-ki... Thế nên mới tò mò hỏi xem ở Nga có chuyện tương tự như ở Hung hay không thôi.

Không biết sứ quán của ta tại Mos hay Kiev có chỗ cho trọ thuê ngắn ngày không. Ở các SQ chắc chúng tôi có người quen hoặc ít nhiều có mối quen biết vì ngoại trừ vợ tôi sau khi về nước đi dạy, cả lớp cô ấy về đều vào Bộ ngoại giao làm việc (vợ tôi học Luật quốc tế và quan hệ quốc tế), nhiều người cũng đã quay lại Nga hay Ucraina làm ĐS hay phó ĐS, tùy viên... bây giờ vẫn còn có người ở đó.

Old Tiger 05-03-2012 00:12

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 105267)

....có chỗ cho trọ thuê ngắn ngày không?

Cụ Quái có vẻ lo lắng về chỗ qua đêm dữ! Đại gia như cụ mà lo cài dề! Chuyến đi dối già cụ cứ KS Metropol mà ở đi. Tiếc làm gì.

Hoặc xem có cây vừng cây lạc nào nó đã thành đại gia rồi thì bảo nó lo cho. Cụ lo làm gì cho nhọc long thể.

Muốn lãng mạn hơn nữa theo nhà cháu khi đi sang đó cụ cố mang theo mấy cái "túi ngủ". Mùa hè ở bên Nga không lạnh. Cứ ra ngoài công viên thoáng mát đẹp đẽ đề ôn lại kỷ niệm thời sinh viên, lại đỡ chi phí xèng cho chỗ ở. :emoticon-0102-bigsm

nqbinhdi 05-03-2012 00:28

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 105269)
Cụ Quái có vẻ lo lắng về chỗ qua đêm dữ! Đại gia như cụ mà lo cài dề! Chuyến đi dối già cụ cứ KS Metropol mà ở đi. Tiếc làm gì.

Hoặc xem có cây vừng cây lạc nào nó đã thành đại gia rồi thì bảo nó lo cho. Cụ lo làm gì cho nhọc long thể.

Muốn lãng mạn hơn nữa theo nhà cháu khi đi sang đó cụ cố mang theo mấy cái "túi ngủ". Mùa hè ở bên Nga không lạnh. Cứ ra ngoài công viên thoáng mát đẹp đẽ đề ôn lại kỷ niệm thời sinh viên, lại đỡ chi phí xèng cho chỗ ở. :emoticon-0102-bigsm

Này, giờ cái mồm nhé.

Nhà lão không có cái võ pha diệu sắn vào xăng được mà nhều xèng, hỉ. Mọi đồng tiền lão kiếm được đều thấm đẫm mồ hôi của lão ạ, không xà xẻo ở đâu được sất, vì vậy có tiếc xèng là đương nhiên.

Ở Hung thì lão quyết không phải lo lắng gì, từ chiện vi-da vi-thịt đến ăn-ở-đi-lại, du hí... Năm kia sang, phải đận rét giá tuyết phủ nên ít đi thăm thú được anh em bè bạn mà cũng có đến 1/4 bữa tối không ăn ở ký túc với anh em trong đoàn được. Cứ cái tốc độ như thế thì phải ở 1 năm mới may ra thăm thú hết được các bạn bè Việt lẫn Hung.

Chuyện ra ngủ công viên ở Nga thì có họa là phải điên gần bằng Hổ gừ nhé, lão không dám tỷ đấu cái dzụ này với hổ báo. Nhận thua cho nành.

baodung 05-03-2012 08:16

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 105267)
@ chị Đan Thi,

Không biết sứ quán của ta tại Mos hay Kiev có chỗ cho trọ thuê ngắn ngày không. Ở các SQ chắc chúng tôi có người quen hoặc ít nhiều có mối quen biết vì ngoại trừ vợ tôi sau khi về nước đi dạy, cả lớp cô ấy về đều vào Bộ ngoại giao làm việc (vợ tôi học Luật quốc tế và quan hệ quốc tế), nhiều người cũng đã quay lại Nga hay Ucraina làm ĐS hay phó ĐS, tùy viên... bây giờ vẫn còn có người ở đó.

Nhà iem có thể thu xếp việc gánh xiếc nhà cụ Dị khi sang Mát hay Len sẽ có căn hộ nghỉ ngơi thoải mái nấu ăn vô tư với giá mềm - hiện tại chỉ 25$ cho mỗi người. Ở Mát thì đó là khu ngoại giao đoàn có người Việt mình, còn tại Len thì do 1 bác đại gia chủ xưởng may mua vài căn hộ tổ chức thành motel đón người Việt mình!:emoticon-0150-hands

Hoang Xuan Bach 05-03-2012 17:20

Các bác cứ tiếp tục à ơi với nhà cụ Dị nhá. Trong lúc giải lao thì em xin phép cập nhật thay đổi chương trình (theo như tổng hợp comments từ các bác là thêm thời lượng ở Matxcva). Em đã thêm thời lượng 1+/2 ngày cho Matxcva, trong đó có chương trình "Matxcva by night" để rút sức các bác trong buổi ăn chơi cuối cùng. Vậy bác nào cần "gây thương nhớ" cho nước Nga thì thực hiện sớm nhé, đêm cuối cùng là cả đoàn đi chung, ko tách riêng đâu đấy.
Ngoài ra thì việc mua đồ lưu niệm các bác có thể mua ở các thành phố trong Vòng Xuyến Vàng nhé, nhiều & rẻ không kém gì Arbat. Rượu vang ngon thì mua luôn ở Abrau-Durso, còn Vodka thì vào trong Sân bay xách về cho nó đơn giản.


Em cập nhật phần thay đổi ở đây. Để xem toàn bộ chương trình các bác vào "Chương trình trở lại nước Nga, hè 2011" trên Vintour giúp em.

.....
Ngày 9 (13/6):Sergiyev-Posad, Rostov-Velikiy
6h – Đón ở Nhà ga, đi thăm Sergiyev-Posad (82km)
Ăn sáng
Tham quan Tu viện Troise-Sergiyev (Троице-Сергиев)
(Sergiyev-Posad được đặt theo tên Thánh Sergiy, người thành lập tu viện lớn nhất nước Nga. Tu viện Troise-Sergiyev được xem như biểu tượng sự hòa hợp giữa các lãnh chúa Matxcva)
12h –Ăn trưa
13h30 – Đi Rostov-Velikiy (135 km)
16h30 – Tới Rostov, thăm Kremlin và các thánh đường
(Rostov là một trong những thành phố cổ nhất nước Nga, xây dựng năm 862. Là thành phố của những bảo tàng lịch sử Nga với điện Kremlin và các thánh đường bên hồ Nero)
20h – Ăn tối, Check-in khách sạn, nghỉ ngơi ở Rostov
Lưu ý: Các nhóm nhỏ mong muốn tới thành phố khác quanh thủ đô Moscow, thông báo trước, BTC sẽ bố trí tour riêng.

Ngày 10 (14/6): Suzdal
8h – Ăn sáng, Check –out
Khởi hành đi Suzdal (145km)
(Từng là thủ đô của Công quốc Rostov-Suzdal từ thế kỷ 12)
12h – Ăn trưa
Tham quan Suzdal: Kremlin và tu viện Spaso-Evfimiev
Thăm quan bảo tàng kiến trúc gỗ ngoài trời
19h30 – Check-in khách sạn, ăn tối

Ngày 11 (15/6): Suzdal, Moscow
7h – Ăn sáng, Check-out
Khởi hành đi Moscow (250 km)
12h – Ăn trưa
Thăm Quảng trường Đỏ, điện Kremli
18h – Ăn tối, về khách sạn ở Moscow
Moscow by night city tour: phố cổ Arbat, Công viên Chiến thắng bên Đồi nghiêng với đài phun nước đỏ/ hoặc Đồi chim sẻ

Ngày 12 (16/6): Moscow
8h – Ăn sáng, Check-out
9h – Du thuyền ngắm cảnh thành phố trên sông Matxcva
(Du thuyền đưa quý khách qua rất nhiều điểm nổi tiếng của Matxcva, ngắm từ trên thuyền xuống khu liên hợp thể thao trung tâm Luznhiki, Trường Lomonosov, Công viên Văn hóa, Trung Tâm Hội Họa, tượng đài Petr Đại đế, Nhà thờ Đấng Cứu Thế, Nhà hát và Kremli)
12h – Ăn trưa
15h – Làm việc với đai biêu Hội hữu nghị Nga-Việt
16h30 – Ra sân bay về Hà nội: Chuyến bay VN194, k/h lúc 20:00

kingfisher 08-03-2012 15:25

Hay quá, thêm thời gian ở Mat rồi, chương trình ổn rồi đây

baodung 08-03-2012 18:25

Xin hỏi bác Hoang_Xuan_Bach trên đường đi du lịch có ghé vào chỗ chuyên sản xuất hay bán tranh dệt Nga không ạ ?

Hoang Xuan Bach 10-03-2012 12:34

Trích:

baodung viết (Bài viết 105674)
Xin hỏi bác Hoang_Xuan_Bach trên đường đi du lịch có ghé vào chỗ chuyên sản xuất hay bán tranh dệt Nga không ạ ?

Tranh dệt Nga có nhiều ở Ivanovo, cũng gần Suzdal nên chắc ở Suzdal cũng sẽ có nhiều. Bác có nhu cầu thì nhắn em trước chuyến đi em sẽ bố trí để có thể ghé điểm bán.

lananh 12-03-2012 08:38

Trời !!! Một trương trình đi chơi thú vị quá ạ. Nhà cháu hnay mới có tjan để đọc kỹ. Cám ơn bác hungmgmi đã cho mọi ng biết một thông tin khá thu vị và bổ ích. Cháu sẽ cố gắng và thu sếp tjan cũng như kinh phí nữa các bác ạ. Hấp dẫn thật đó nhưng vấn đề tiền bạc cũng cần phải xem có khả năng ko ạ. Nhà cháu thì ở tận bên Ucraina, mà cháu sang đó vào dịp t4 hay 5 gì đó. Cháu đang rất muốn tham gia cuộc offline ở Đà Nẵng, để có dịp làm quen với đại gia đình NNN. Mà tự dưng có việc phải sang Ucraina cháu đang buồn lắm ạ. Cháu đang cố thu xếp tjan để có thể cùng tham gia offline sau đó đi sang Ucraina, và nếu có thể cháu sẽ đi từ Ucraina sang Moscow thì xin VIZA thể nào hả các bác?

Nina 12-03-2012 09:43

Bạn lananh ơi, sao mà tiếng Việt của bạn khó đọc thế. Trước đây hình như bạn viết bài dễ đọc hơn hay sao ấy. Hay là mình nhầm nhỉ?

USY 12-03-2012 13:08

Trích:

lananh viết (Bài viết 105862)
Trời !!! Một trương trình đi chơi thú vị quá ạ. Cháu đang cố thu xếp tjan để có thể cùng tham gia offline sau đó đi sang Ucraina, và nếu có thể cháu sẽ đi từ Ucraina sang Moscow thì xin VIZA thể nào hả các bác?

Bạn sẽ phải xin cả 2 visa sang Ukraina và sang Nga thôi. Visa sang Nga thì có thể xin cùng mọi người theo chương trình, còn sang Ukraina bạn phải tự làm (hình như xin visa sang Ukraina còn khó hơn cả sang Nga thì phải bạn à).


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:42.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.