![]() |
Trích:
Có nhiều ảnh về bên trong (họ chụp lén) Triều Tiên. Tôi không đưa vào vì chắc mọi người cũng đã biết rõ. Cha con nhà ông Kim ăn ít thôi à? Hãy so sánh trong tấm ảnh giữa cha con ông Kim với các tướng lãnh thì sẽ rõ! Chưa kể là so sánh với người dân! Đêm trước...: http://i964.photobucket.com/albums/a...80com_2831.jpg http://tin180.com/thegioi/tin-the-gi...g-dai-hoc.html Cha... http://i964.photobucket.com/albums/a...190211han2.jpg ... và con: http://i964.photobucket.com/albums/a...0347444471.jpg http://i964.photobucket.com/albums/a...9b5245e273.jpg http://i964.photobucket.com/albums/a...60ead2dd1d.jpg |
Trích:
Gia đình ông Kim ở Triều Tiên thuộc vào một họ rất nổi tiếng và có nhiều đóng góp cho đất nước Triều Tiên (cả 2 phía), vì thế phần nào giải thích được việc "truyền ngôi" đi đôi với sự "ổn định" nhất định. Ngoài việc bị phương Tây cấm vận thì vùng phía bắc Triều Tiên không có nhiều tài nguyên, ít đồng bằng, khí hậu bán đảo cũng khá bất lợi. Nhìn các hình ảnh trên thì thấy sự ngăn nắp và "qui hoạch" rất rõ dù đất nước còn nghèo.. |
Vài hồi tưởng về Triều Tiên thời trẻ cuả bố tôi tại Liên Xô
Bài của Nguyễn Hưng Đạt, chôm được ở đây
Trích:
|
Ngày xưa, cái ngày xưa gian khó mà không người Việt Nam nào quên được đó, mỗi bận trời chưa chuyển mưa là tôi lại có phản xạ đưa ngón tay lên mút rồi giơ ra xem gió đang thổi theo chiều nào, vì nhà tôi xây dựa vào 1 nhà khác cao hơn, nếu gió xuôi thì mưa không hắt mạnh lên mái, còn nếu gió ngược thì chắc chắn là dột nặng. Nhìn trời mưa ở Bắc Triều Tiên không hiểu sao tôi lại nhớ ngày bé của mình đến thế, đói kém lắm nhưng thanh bình vô cùng hoặc giả tôi còn quá nhỏ để hiểu hết những gánh nặng cơm áo mà bố mẹ tôi phải trải qua hàng ngày. Nhưng sau này mỗi khi nhắc về nó, bố mẹ tôi đều rưng rưng, không ai chối bỏ quá khứ mà thay vào đó là cái nhìn cảm thông và càng thấy hạnh phúc hơn vì đã cùng nhau vượt qua, vì chung 1 niềm tin không dễ gì cắt nghĩa. Tôi thầm cảm ơn Bắc Triều Tiên đã giúp tôi bắt kịp tuổi thơ bao cấp đó, thấy lại mình của ngày cũ khó khăn. Những năm tháng mà sau này người ta hay ngâm nga "sống nghèo nhưng vẫn thanh cao, gian lao nhưng vẫn dạt dào niềm tin", mới nghe thì có vẻ lạc quan tếu nhưng sự thực quê hương tôi đã từng sống thế, những người thân của tôi đã từng sống thế, tôi tin những người Bắc Triều Tiên đang sống thế.
Người ta ném đồng xu xuống đất để tin rằng còn có ngày quay lại nơi đó. Chúng tôi không ném gì xuống cả, chúng tôi tin mình đã lưu lại ấn tượng tốt với những người chúng tôi có dịp gặp qua trong chuyến đi và mong chờ lần sau hội ngộ sẽ vẫn là những nụ cười đón chúng tôi nơi biên giới. Bản thân tôi định viết nhiều cho Bắc Triều Tiên nhưng quả là quá khó, vì có nhiều điều để viết mà thời gian và năng lực thì có hạn. Những người chưa đến nơi đây có khi còn viết được nhiều hơn chúng tôi nữa. Bao nhiêu cái nhìn "thấu hiểu" về bần hàn đói kém, về hiếu chiến hung hăng, về xin ăn quốc tế tôi xin gửi lại hết theo gió mưa, chỉ giữ lại cho mình vài điều đã kịp trải nghiệm trong mấy ngày qua. Có thể cuộc sống ngày hôm nay của lớp trẻ này chưa được trọn vẹn, bởi không ai chọn được quê hương, bởi dấu vết quá khứ và kế thừa văn hóa vẫn đang nặng trên tấm huy hiệu đeo trước ngực của cha mẹ các em, nhưng các em sẽ còn làm được nhiều điều mà thế hệ trước chưa làm được, để có hạnh phúc riêng mình, để sống vui tươi và đầy khát vọng hơn vì thế hệ các em đang sinh sôi trên chính mảnh đất quê hương mình, một Bắc Triều Tiên không tin vào nước mắt. http://i1130.photobucket.com/albums/...g/IMG_0299.jpg http://i1130.photobucket.com/albums/...g/IMG_9466.jpg http://i1130.photobucket.com/albums/...g/IMG_9420.jpg |
Trích:
Thế nhà em hỏi bác, theo ní thuyết đọc được ở trên mạng, đất nước Bắc Hàn (cả Nam Hàn nữa thì phải), nghèo tài nguyên, đất đai không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, biển lạnh ít hải sản, vậy thì họ (Bắc Hàn) lấy đâu ra tiền để phát triển vũ khí hạt nhân và có quân đội thường trực đông như vậy? Em chỉ nghe thằng Trung Quốc bạn em dương dương tự đắc: Bắc Triều Tiên là do Trung Quốc nuôi, Trung Quốc thừa sức để cho dân Bắc Triều Tiên không đói, nhưng không thích như thế. Bắc Triều Tiên là con bài của Trung Quốc, được Trung Quốc dùng để giữ cho bán đảo Triều Tiên không bao giờ yên ổn. Triều Tiên ngoan, là do Trung Quốc bảo phải ngoan, thỉnh thoảng quậy, là do Trung Quốc bảo quậy lên một tí cho vui... Trích:
Trích:
Với những ai quan tâm đến ông Kim con này, thì ắt hẳn sẽ đọc Wiki đầu tiên thôi bác, dù tính tinh cậy của nó còn phải kiểm chứng. Chi tiết bác hỏi, em đã đọc được từ lâu lâu rồi, nên em nghĩ các bác trong NNN ta cũng thế, biết từ trước rồi mà! Em nghĩ cũng vì lẽ đó mà sự ra đi của ông Kim mới được post và bàn luận ở đây. Em nghĩ bác nhiều tuổi, mà viết câu chữ gai góc hơn cả em nhỉ. Bác viết thế gặp cái thằng nào nó ác cảm nó đập lại, mất công cãi nhau, mệt người. Trích:
Đồng ý với bác, dù sao thì ông Kim Chính Nhật cũng đã mất. Việc bàn luận về ông, khi mà ông ấy còn sống đã có nhiều chuyện phải bàn luận, và bây giờ khi ông ấy chết, thì cũng là một cái cớ, dịp để bàn luận. NNN ta, không cần phải chửi bới, thì cũng đầy các diễn đàn người ta làm việc đó. Ta không yêu quý gì ông ấy, không tôn sùng ông ấy, cũng chẳng thù ghét gì ông ấy, đánh giá cũng chỉ đọc thấy những gì người ta viết... đánh giá thế nào cũng nên vừa phải thôi... |
Không biết trong Diễn đàn nhà mình có ai đã đặt chân đến đất nước Triều Tiên hiện tại chưa nhỉ?
Thấy các bác cứ "râm ran" rồi lại lên giọng dạy người khác làm em không khỏi tò mò về sự thật ở bên trong đất nước ấy thời in - te - net này! Có lẽ em sẽ làm một chuyến du lịch sang Triều Tiên ngay thôi. Bác nào có kinh nghiệm và hiểu biết rõ về Triều Tiên, tư vấn cho mấy điều này cái! Chứ bây giờ em cũng chả tin vào "lão" Gúc - gồ, rồi nhan nhản các bài viết trên Net nữa chứ. Trong khi các thông tin chính thống lại chẳng có bao nhiêu (dù rằng em chẳng dám nói nó đúng sự thật!). Mặc dù, khi mình cần kiến thức, thông tin... thì mình lại cần vào nó (in - te - net). Ai tra thế nào thì em cũng tra như thế thôi! - Em có được đem theo máy quay phim, máy ảnh để ghi lại những hình ảnh cuộc sống thường ngày, hình ảnh tươi đẹp của đất nước họ không? - Em có được đem theo máy tính để truyền thông tin trực tiếp cho mọi người theo dõi không nhỉ? - Ở bên ấy có thể ra bưu điện hay gọi bằng điện thoại di động về Việt Nam không? - Em có được tự do đi trên đất nước họ mà không cần ai phải dẫn dắt đi không? Nếu sắp xếp chuyến đi được tốt đẹp, em sẽ mang theo những của ngon vật lạ ở xứ sở ấy về chiêu đãi các bác trong dịp óp - lai gần nhất. :emoticon-0150-hands Việt Nam vừa thoát khỏi cái thời kỳ ấy (triển lãm ở Bảo tàng Dân tộc học - Hà Nội) trong niềm hân hoan của cả đất nước, không lẽ bây giờ quay lại ca ngợi cái cảnh ấy ở nước bạn ư? |
Trích:
Xem gia phả này dễ hình dung hơn: http://i964.photobucket.com/albums/a...kimjongil2.jpg http://i964.photobucket.com/albums/a...kimjongil3.jpg http://i964.photobucket.com/albums/a...kimjongil4.jpg |
Mạn phép em trả lời câu hỏi của bác theo hiểu biết của em, và theo lời những người đã từng "du lịch" bên đó:
Trích:
http://farm7.static.flickr.com/6185/...758a3deb_b.jpg Trích:
Nhưng nếu bác thích xài máy tính thì cũng có... http://i1130.photobucket.com/albums/.../IMG_01639.jpg Trích:
Trích:
Trích:
http://i1130.photobucket.com/albums/.../IMG_01735.jpg http://i1130.photobucket.com/albums/.../IMG_01733.jpg http://i1130.photobucket.com/albums/.../IMG_01920.jpg http://i1130.photobucket.com/albums/.../IMG_01921.jpg http://i1130.photobucket.com/albums/...c/IMG_0412.jpg http://i1130.photobucket.com/albums/...c/IMG_0783.jpg |
Cảm ơn những thông tin của bác Ngo_Lam_Vu! Tôi vẫn chờ thêm những thông tin từ mọi người. :emoticon-0150-hands
|
Các bác còn nhờ ngày xưa phải học bài thơ "Em bé Triều Tiên" của Tố Hữu ko? em chẳng hiểu gì cả hóa ra lại hay.
EM BÉ TRIỀU TIÊN Em bé Triều Tiên ơi Mẹ của em đâu rồi? Tìm đâu mẹ của em Có ai đây mà hỏi Giặc bồn bề lửa khói Xác ai nằm ngổn ngang Bãi tuyết lặng quanh làng Phố đổ nhà hoang vắng Mẹ của em đấy ư Cái thân trắng lắc lư Ðầu giây treo lủng lẳng? Cha của em đấy ư Cái đầu lâu rũ tóc Máu chảy dài thân cọc? Không, không phải em ơi Mẹ của em đây rồi! Mẹ em đây người dân công tải đạn Mẹ em đây người nữ cứu thương Cha em đây giữa chiến trường Mặt đen khói đạn, chặn đường giặc lui Anh của em đã đến đây rồi Anh chí nguyện Con bác Mao đã đến Anh đã đến bên nôi em cháy dở Với cha em giết hết loài man rợ Cho mẹ em xây lại tổ mềm Cho em sướng cho em ca múa Trên đồng hoa bãi lúa Nhịp sóng vui muôn thuở của Triều Tiên Bé em ơi giữa súng rền Ngày mai tươi mát hát trên đất Triều... 1951 |
Lúc bé em cũng được xem ít nhất (trí nhớ) là 2 bộ phim Triều Tiên, bác ạ!
- Hai chị em. - Ánh sáng cuối đường hầm. Hồi ấy, xem trên phim, khi chiếu về cảnh Nam Triều Tiên thì... ôi thôi! Cái miền Nam ấy nó rách nát, cơ cực lắm, bác ạ! Không biết các bác đã xem chưa? Mấy hôm nay em tìm trên Net (lại phải nhờ Net!) nhưng vẫn chưa thấy. Bác nào tìm được, có thể chia sẻ được không? :emoticon-0150-hands |
Hình ảnh về triều tiên có thể tìm thấy rất nhiều trên youtube. Gần đây rất nhiều đài truyền hình phương Tây được phép vào tận bên trong triều tiên để làm phim về cuộc sống của người dân ở đây, tất nhiên là ko được phép quay bất kỳ nơi nào mà các nhà báo muốn mà phải đi theo một lịch trình và kịch bản được cho phép và kiểm duyệt cẩn thận. Tuy vậy các hình ảnh rất trung thực, ai muốn tìm hiểu thì có thể xem lại các bộ phim này:
Welcome to North Korea 2001 Documentary: Inside Undercover 2008 Phim này của National Geographic thực hiện khi theo chân một vị bác sỹ mổ mắt từ bên ngoài được phái đến để chữa mắt từ thiện cho hàng ngàn người bị mù lòa ở triều Tiên. Phim kể về cuộc sống thường nhật của một gia đình GS đại học ở bắc hàn, từ các bữa ăn, sinh hoạt văn hóa, các loa truyền thành gắn trong bếp, và suy nghĩ của vị gs cũng như những người trong gia đình ông về bắc Hàn và Nam Hàn. Phim có cảnh một bà cụ mù lòa được vị bác sỹ nọ chữa khỏi mắt, trong ngày tháo băng để được nhìn ánh sáng lần đầu tiên trong đời việc đầu tiên bà cụ làm là chạy đến ôm chầm chân dung của hai nhà lãnh đạo họ Kim khóc nức nỡ và vái lạy liên tục vì bà ấy cho rằng chính gia đình họ Kim mang lại ánh sáng cho bà ta. Tất nhiên là những người mang lại ánh sáng cho bà ta ko phải là gia đình họ Kim mà là những vị bác sỹ tận tâm và những ấm lòng của những người quyên góp tiền trên khắp thế giới để tài trợ cho các ca mổ của các vị bs này. |
Trích:
Ngoài ra cũng cần lưu ý rằng một số báo ta dùng từ Kim Chủ tịch để chỉ Kim Chinh Nhật cũng rất không đúng. Triều Tiên chỉ có một chủ tịch vĩnh viễn: Kim Nhật Thành. Hậu duệ của Kim Chủ tịch (và cả người Triều Tiên nữa) cũng không bao giờ được lên chức Chủ tịch dù Đức Ông đã qui tiên lâu rồi. |
PhuongNN viết "Với những ai quan tâm đến ông Kim con này, thì ắt hẳn sẽ đọc Wiki đầu tiên thôi bác, dù tính tinh cậy của nó còn phải kiểm chứng. Chi tiết bác hỏi, em đã đọc được từ lâu lâu rồi, nên em nghĩ các bác trong NNN ta cũng thế, biết từ trước rồi mà! Em nghĩ cũng vì lẽ đó mà sự ra đi của ông Kim mới được post và bàn luận ở đây.
Em nghĩ bác nhiều tuổi, mà viết câu chữ gai góc hơn cả em nhỉ. Bác viết thế gặp cái thằng nào nó ác cảm nó đập lại, mất công cãi nhau, mệt người." Xin hỏi bạn trong Diễn đàn này có phải ai cũng biết tiếng Nga không, có phải ai cũng biết tên người trong tiếng Nga bao gồm: tên riêng, họ và tên bố không, có phải ai cũng biết Ir Sen chính là Il Sung hay Nhật Thành không? Nếu bạn trả lời trước khi đọc lời giải thích của tôi thì quả là bái phục, đằng này lại nói vuốt đuôi sau khi bổ sung vào từ điển mở viki thì thật là hèn quá! |
Trích:
Trích:
Trích:
Vâng! Xin chúc mừng cuộc sống tươi đẹp của nhân dân Bắc Triều Tiên! |
Trích:
- Em chưa bao giờ gọi "chủ tịch" kim cả! Thật ra, ông Kim chỉ trạc tuổi ông anh nhà em - đã từng "Tây du", "Tàu du"... Nhưng em thấm thía lời của Bác Hồ: "Lạc nước, hai xe đành bỏ phí. Gặp thời, một tốt cũng thành công". |
http://www.otofun.net/threads/179730...cac-cu-o/page1
Các bác tham khảo nhé |
Hơn 10 năm trước, có một lần em nói chuyện với một bác là chuyên gia của tổ chức lương thực thế giới (FAO) sau chuyến đi công tác của bác ấy ở Bình Nhưỡng về, được biết là cuộc sống của dân Bắc Triều Tiên giống Việt Nam thời bao cấp, thiếu lương thực, không có TV...Nhưng cách đây không lâu em có một người bạn đã đến Bắc Triều Tiên và gửi cho em những bức ảnh hết sức chân thực và sống động về Bình Nhưỡng. Em thực sự ngạc nhiên khi nghe bạn kể và nghe các bác mạn đàm về cuộc sống xã hội BTT, em xin phép bạn em chia sẻ với mọi người những bức hình này:
Đầu tiên là Tượng Thiên lý mã, nhìn từ xa ạ, http://i793.photobucket.com/albums/y.../siren/BNH.jpg Những tượng đài hoành tráng http://i793.photobucket.com/albums/y...siren/BNH1.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...siren/BNH2.jpg |
|
Cuộc sống ngày thường
http://i793.photobucket.com/albums/y...siren/BNH7.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...siren/BNH8.jpg Giờ tan trường http://i793.photobucket.com/albums/y...siren/BNH9.jpg Những chiếc xe điện và xe điện bánh hơi quen thuộc như đang ở LX những năm 80 http://i793.photobucket.com/albums/y...siren/BNH5.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...siren/BHN4.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:55. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.