![]() |
Cả một thế giới hiện ra lung linh với bảy sắc cầu vồng.
Thật là đẹp. Phải cảm ơn chị Bí vì sự lọ mọ này mới được.:emoticon-0157-sun: |
http://www.nhat-nam.ru/test2/p87-6040.jpg
Tu viện trên hồ Seliger. http://www.nhat-nam.ru/test2/p87_5067__00943_.jpg Nhà thờ cổ nhất ở Suzdan, được xây dựng từ thế kỷ 12 http://www.nhat-nam.ru/test2/p87_3002__00363_.jpg Nhà thờ Thánh Nikolai ở Mozhaisk |
http://www.nhat-nam.ru/test2/p87_4507__00755_.jpg
Tobolsk http://www.nhat-nam.ru/test2/p87_7311__01676_.jpg Tbilisi http://www.nhat-nam.ru/test2/p87-7047.jpg Cơ sở đóng gói chè ở Batumi |
http://www.nhat-nam.ru/test2/p87-8003.jpg
Người bán dưa bở ở Samarcand http://www.nhat-nam.ru/test2/p87_7055__01522_.jpg Nữ công nhân hái chè ở Bắc Kavkaz http://www.nhat-nam.ru/test2/p87_7065__01532_.jpg Cánh đồng bông thuộc vườn Bách thảo Sukhumi |
http://www.nhat-nam.ru/test2/p87_8059a__01848_.jpg
Người thợ săn Tadzhik ở Samarcand http://www.nhat-nam.ru/test2/p87-151.jpg Nài lạc đà người Turmeni http://www.nhat-nam.ru/test2/p87-8086.jpg Cảnh sát trưởng Bukhara Alim Khan (1880-1944) |
http://www.nhat-nam.ru/test2/p87-8062.jpg
Người Kazak trên thảo nguyên http://www.nhat-nam.ru/test2/p87_6x__00006_.jpg Một phụ nữ Uzbek đứng cạnh cửa lều http://www.nhat-nam.ru/test2/p87_8066__01861_.jpg Trẻ em Do Thái và thầy dạy ở Samarcand |
http://www.nhat-nam.ru/test2/p87_7010__01477_.jpg
Một cặp vợ chồng Dagestan http://www.nhat-nam.ru/test2/p87_7053__01520_.jpg Một người Trung quốc trên nương chè ở Batumi |
Hừm, chỉ biết thở dài. Trông sạch sẽ và không có cảm giác nhếch nhác như sau này thời Xô viết. Không biết nên buồn hay nên mơ mộng suy tư nữa. Những hình ảnh chụp Mãn Châu quốc thời đầu tk 20 cũng vậy. Chế độ Xô viết giải phóng nhân loại khỏi những xiềng xích dân tộc chủ nghĩa, nhưng cái giá của nó thật nặng nề. Và bây giờ tất cả nhân loại phải bắt tay xây lại từ đầu.
Có lẽ nên suy nghĩ thế này đúng hơn: những giá trị của tâm hồn con người tồn tại cùng với thiên nhiên, thiên nhiên còn thì tâm hồn còn. Và vẻ đẹp tâm hồn Nga vẫn còn chút gì như xưa, xuyên suốt thời Sa hoàng, thời Xô viết và thời hiện đại. |
Trích:
Những cảnh (thiên nhiên, thành phố, nông thôn) như trên thì khắp ở nước Nga, chỗ nào cũng có thể gặp. Còn cảnh nghèo đói cũng đầy nước Nga kể từ thời Nga Hoàng. Em ở đây cũng rất khâm phục sự sáng tạo về chụp ảnh mầu khi kỹ thuật chưa cho phép. Rất Nga, không giống ai cả. Đúng là nhu cầu sáng tạo nghệ thuật. Em đã từng xem phim tài liệu về một nhà sáng tạo người Nga, em quên mất tên rồi, lưu vong ở Pháp sau cánh mạng tháng 10. Ông ấy làm phim hoạt họa từ những cái đinh sắt. Một tấm ván có cấu tạo đặc biệt trên đó là những chiếc đinh tại ra điểm ảnh. Các chiếc đinh tụt ra tụt vào lồi lõm tạo thành ảnh,từ đó xây dựng lên phim hoạt hình. Mới đây trên TV có chiếu phim của một nhà họa sỹ người Nga làm phim được đi dự OSCA. Trước đây ông ấy đã được giải OSKA rồi. Trời ạ, ông ấy vẽ bằng tay. Bằng ngón tay, chứ không phải bằng bút vẽ. Mỗi bức tranh của ông còn hơn phim, đó là tác phẩm nghệ thuật. Sức sáng tạo tuyệt vời và khả năng lao động kinh khủng. Đúng là trường phái nghệ thuật Nga, chả giống ai cả. |
Tôi thấy quá là siêu. Người Nga luôn có những giải pháp không ngờ. Từ đầu thế kỷ mà đã có ảnh mầu. Có lần ở Hội An, gặp gia đình người Hoa gốc, có lẽ là có nhiều đồ cổ nhất Hội An, anh em có thể vào thăm dễ dàng. Nghề gốc của nhà đó là chụp bức ảnh đen trắng đầu tiên cho vua Tự Đức thì phải. Đương nhiên là công nghệ du nhập. Có lẽ nước Nga luôn bí ẩn, mạnh mẽ và có cái gì đó riêng không bắt chiếc dân tộc nào cả.
Quy hoạch các đô thị Nga lúc đầu thế kỷ cũng có vẻ ổn. Họ xây 1 lần dùng mãi. Không phải như ta thời nay, cứ xây đi, từng cái riêng lẻ thì đẹp, nhưng tổng thể thì hỏng cả. Vài chục năm nữa con cháu phải đập đi làm lại, lãng phí vô kể. Trên đây chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi thôi. |
trời ơi! nước Nga bây giờ còn đẹp như thế không?
|
Rất cám ơn bác Tykva! E nhìn mấy bức ảnh này không thấy khác bầy giờ là mấy, chỉ khác mỗi phương tiện giao thông và đường đi. Nhà cửa thì vẫn thấy thế
|
Trích:
Những ai đã từng ở tỉnh Kalinhin cũ và Tver mới sẽ nhận ra cái thành phố nhỏ bé này ржев. Khoảng năm 1987 ở đây bán rất nhiều bàn là hoa dâu giá 7rub và nồi áp suất sản xuất tại Maxcơva. Vì thành phố này cổ kính và cũng là thành phố quân sự - nên "cộng quân" không có. Một lần tôi mải mê với hàng hóa nơi đây mà nhỡ một chuyến xe đi lên thành phố Kalinhin (cứ sau 30' lại có một chuyến xe!). Tôi lang thang vào nhà ga (вокзальный ржев), ở đó tôi đã thưởng thức món cơm rang...chẳng bao giờ quên được. Hỏi ra mới biết- họ nấu cơm chưa chín, sau đó mang ra rang với thịt lợn thái hạt lựu, giò hun khói thái nhỏ và đặc biệt trước khi mang ra cho khách - đầu bếp không quên cho mấy nhánh rau thì là băm nhỏ... tạo nên một hương vị khác lạ, khiến cho người ăn nhớ mãi! |
Prokudin Goocki
Những bức ảnh cách nhau 100 năm.
Những bức ảnh màu (đầu tiên trên thế giới) của Prokudin Goocki giờ là nguồn tài sản vô giá. Hầu như chúng được đăng tải trên trang web này: http://www.veinik.by/ http://i224.photobucket.com/albums/d...rokudinweb.jpg Nhưng thật ngạc nhiên khi người ta so sánh ảnh do ông chụp từ năm 1909 với những tấm ảnh mới chụp gần đây trên Panoramio của Google . Xem ra chỉ khác những tấm thảm cỏ xanh. Ảnh của Prokudin Goocki: http://i224.photobucket.com/albums/d...aph/suzdal.jpg ảnh 2,3 : Khách du lịch chụp đăng trên Panoramio: http://i224.photobucket.com/albums/d...ph/suzdal3.jpg http://i224.photobucket.com/albums/d...suzdalpano.jpg Và đây là ảnh vệ tinh nơi chụp những tấm ảnh này tại Thành phố Suzdal trên Google Earth: http://i224.photobucket.com/albums/d...ograph/GE1.jpg PS: Bác nào có cài Google Earth trong máy PC, chạy đến tọa độ này sẽ thấy điểm đứng chụp ảnh của ông ngày xưa. Vĩ độ: 56.420735° Kinh độ: 40.446048° ( Suzdal cách Matxcơ va 190 km về phía Đông đông bắc) |
Vô giá !~:emoticon-0157-sun:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:36. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.