![]() |
To Áo đỏ mới: AT ơi, hoãn lại hóa ra lại bị hóa thành "2 trong 1" à? Thôi cứ từ từ khoai sẽ nhừ, vụ nào ra vụ ấy, cho anh em còn kiếm chác tí chứ!
To bác Cả QKTĐ: Em xin xung phong có mặt, chiều thứ 5(06/10) để ...làm một chân hầu "trà" các bác! |
Dạ thưa các bác. Em thấy tiệc trà QKTĐ để đến tuần sau nữa thứ bảy hay chủ nhật gì đó cho nó lạnh hẳn mới thú các bác ạ. Chờ cả bạn áo đỏ của em nữa...
Không biết lịch đó có ảnh hưởng đến ai về thủ đô công tác ngắn ngày, nhất thiết phải là mùng 6 không? Bác HDA bí hiểm quá nên em không biết đằng nào mà lần... |
Trích:
Còn tôi, dân tẹp nhem, khoảng 22-23 tháng 10 mới có dịp gặp các bác ở HN, chỉ xin được sờ tấm áo đỏ cho đỡ tò mò. Và cũng xin xá tội với lãnh đạo diễn đàn: thỉnh thoảng tôi có phần phạm Nội quy khi bàn đến quyết định của Ban QT. Các bác có phạt đến mấy trăm gram thì cũng ráng chịu như khi ngồi với bác RocketVN ở Mát thôi! |
Trích:
Bác về HN dịp 22-23 này chắc lại có dịp ôn lại câu đó đấy ạ.:emoticon-0150-hands |
Trích:
Vậy xin kính báo với các bác lịch "khao" của khổ chủ tôi vẫn còn nguyên vẹn giá trị, chỉ có điều sẽ chuyển sang tuần kế tiếp. |
Hôm đó các bác cho nhà cháu ăn qua loa với. Gì thì gì chứ anh bạn Phetxammon lớp cháu cũng chả đủ cho tháng Náng Phổn xa nhà, hehe.
|
Kính thưa các bác mem QKTĐ và khách (nếu có thăm HN dịp từ 15/10). Nhà iem "nghe hơi nồi chõ" rằng đâu đó vào ngày thứ Bảy tuần sau 15/10 bên cạnh "Áo đỏ" sẽ có mặt ở HN còn có cả 1 bạn Nga (rất khoái và nhớ món ăn VN vì đã 1 năm nay không sang). Vậy kính đề nghị Bác Cả và mọi người bắt đầu cho ý kiến về cuộc gặp mặt đón cả khách nội lẫn khách ngoại về thời gian và địa điểm! Xin cảm ơn ạ!
Lưu ý: các bạn đang học tiếng Nga mà không có điều kiện tiếp xúc với người Nga, nếu muốn có thể tham gia gặp dịp này đấy. |
Phải nói ngay em không được là khách quý như tên gọi của "Thớt", em chỉ xin mượn tý đất để nói lời cảm ơn các cụ, các bác, các chị, các em QKTĐ và "áo đỏ miền Nam" tối qua đã "tiếp" em ra trò thôi ạ.
Trưa nay đi ăn bún chả cùng bác HDA, em mới thấy tỉnh tỉnh một chút và thú thực là đến bây giờ em vẫn còn tây tây. Một lần nữa em xin cảm ơn bác nhnam và bác Chandaingoaituyen za chai "trà" quý và con cá ngon. Con cá ý nhất định sẽ bơi về đến tận Dung Quất bác Nam ạ. Cảm ơn "Vua Phượt" vì vò "trà" quý mà vua đã để dành suốt mấy năm qua. Cảm ơn các bác đã đến xẻ thịt Hổ. @ Bác Trần Dmitry ơi: Bao giờ nhà em thì có thể uống "trà" với bác được ạ? Quà của bác nhnam: http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/2-27.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/3-24.jpg "Mồi" của một bác trong suốt buổi uống "trà". Ngoài cái này ra không dùng một thứ gì khác. Đó các bác người đó là ai? |
Trích:
|
Trích:
|
Dạo này QKTĐ rút vô "bí mật"?
|
Chúc các bác QKMN và MT trong thời gian công việc ở HN thuận lợi và có nhiều time vui vẻ cùng bạn bè NNN.
- Trước đây em đã có đơn xin gia nhập QKMN nhưng do c/v chưa ổn định được vị trí, bác Hổ và hình như cả chị AT đang có công việc ở HN vì vậy nhân dịp này em có lý do để kính mời anh, chị cùng các anh chị QKTD nếu có thời gian rảnh sang thăm Đông Anh nhà em (cách TT Hà Nội 12km) chơi và gặp gỡ hàn huyên 1 chút, lâu ngày không gặp các bác. Bác Bản đồ, bác HDA, bác Binhdi, anh Hùng, anh Muzik, chị SR,... cố gắng có thời gian thăm và tìm hiểu ĐA nhà em đang dần phát triển gần bằng HN rồi hihi - Ah, bên em mới có 1 quán khai trương có tên Việt tửu quán, có 1 món rựu Bắc đặc biệt do chính tay nhà em ngâm trong hầm đất 5 năm rồi, mong sẽ được mời các bác thưởng thức |
thanhnam76 ơi, cho chúng tôi địa chỉ cụ thể nhé - Cám ơn!
|
Trích:
1. Gặp mặt - đón khách liên tằng, nhòm mặt nhau nhàu cả ra rồi nên chả mấy người mong xem ảnh trên 4R nữa - còn nhớ nhung chi nữa mà mong (hơ hơ, nhớ ngày mới đi lính, có cái ảnh cô bạn gái thân tặng, cứ lâu lâu lại giở ra ngắm mấy nghía, đến cái ảnh cũng còn nhàu nữa là). Thế nên giờ tịnh không còn ai muốn bốt (hay bêu?) ảnh lên 4R nữa. 2. Trà ngoong ắt phải có bạn hiền, cơ mà khí buồn bực bởi có bá (nhấn mạnh là BÁ ạ) đi vitamin gâu gâu lại nhâm nhi với coca-cola thì còn post ảnh lên làm chi nữa cho thêm ngượng lòng? Hô hô, nhân cái đận này 3N QKTĐ tam nhật nhất tiểu yến, ngũ nhật nhị đại yến, nhất yến nhất ca (nà ka-ra-ọ-ké ự, khổ, suốt từ trưa tới giờ mà nưỡi vưỡn cứ níu nại), nhiều anh quên cả đường về, lại nhớ đến cái chuyện tiếu lâm đọc được năm nào trên Internet: Một gã đi uống trà về đứng trước cửa nhà say đến nỗi không nhớ tên vợ, cứ hết "Vừng vừng ơi, mở cửa ra!" đến gọi “Ấy ơi, ấy ơi!”. Sư tử trong nhà nghe giọng say rượu đã ghét, lại cứ "Ấy ơi!" nên giận, không thèm mở cửa. Bí quá, chàng ta rút mô-bai gọi cho bố vợ: - Alô, bố đấy à? Bố ơi, vợ con nó tên gì ấy nhỉ? - Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thế hả? - Con xin lỗi bố ạ, là đi uống về say quá nên quên phắt đi mất. Không sao gọi cô ấy mở cửa được. - Thế hử? Đến mẹ vợ mày tao cũng còn chẳng nhớ tên nổi nữa là tên vợ mày. Đang đứng ngoài cổng à? Tao cũng đang như thế thôi! Đi uống tiếp nữa không? |
Báo cáo bác HDA và các bác, nhà em ở TT thị trấn Đông Anh. Khu công viên Cầu Đôi có địa chỉ 1 công ty nhà em, rất mong được đón tiếp các bác. Khi nào các bác sang gọi em ra đón nhé 01267.600600. Nhân dịp này, kính mời các bác sang thăm Đông Anh nhà em, rất mong được đón tiếp các bác.
|
Trích:
Bá máu nhỉ? He he, đau nhất trong 4R này là có người đánh mất tiêu đâu một chữ C. Từ BáC Cả, giờ người ta chỉ gọi gọn lại thành có BÁ CẢ = BÁCẢ (hm, đỡ phải gõ một chữ C, quá tốt nhở). |
Bác Mì chả ah, dạo này QKTD gặp mặt liên tục, cũng có chụp ảnh nhưng gửi mail cho nhau làm kỷ niệm thôi, chứ post lên NNN thì ai cũng ngại, lý do thì bác Dị đã nói ở trên.
|
Trích:
@ Thanhnam à! Nhớ chuẩn bị sẵn một thùng Coca Cola nha! Trích:
May mà bác cả các QK Bình Trị Thiên, QKMT, QKSG vẫ còn phong độ. Chứ mà cũng rớt mất chứ C thì không riêng gì nhà em, ối bác sẽ từ giã 4R NNN!:emoticon-0107-sweat |
Trích:
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.