![]() |
Trích:
Cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm , mình đọc xong những bài viết của mọi người, mình thật sự vui lắm và cũng đỡ ngại rồi .Cũng vì vẫn còn nhớ đến nước Nga và thích tiếng Nga nên rất may là đã được gặp mọi người ở đây :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe. Hy vọng lần sau có thể được ọp ẹp với mọi người , Có lẽ phải bám theo bác HDC cho đỡ ngượng hihihihihih. Bác XuanDong :Bác ở ốp Zin là ở đâu? , em ở thành phố Dzambul của Kazashtan .Ốp Kristal .Ylisha Mira 2A .Bác có quen các đồng chí vùng trưởng , đội trưởng ở đây không ?.Hồi mới sang , thời đi học tiếng em và 2 người bạn nữa được xếp học cùng với các phiên dịch , đội trưởng , vùng trưởng đấy ạ hihihi.:emoticon-0111-blush:emoticon-0111-blush Rất vui được gặp bác ở đây :emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe |
Bác Old Tiger cũng là Lão Hổ đấy à? bác đổi nick à ?
|
Ốp Zil ở Mát Kachiusavn à, nếu khách thập phương đến Mát và muốn thăm người thân ở ốp Zil vào thời điểm 1988 - 1999 thường đi metro đến nhà ga tàu điện ngầm : Domodedovxkaya đi bộ dọc theo phố ông tướng gì đó mà tôi quên mất rồi. Nhìn chung nơi bác XuanDong ở cách Kachiusavn sinh sống trước đây là xa lắm... Rất vui được mời Kachiusavn cùng họp mặt với mọi người.
|
Trích:
Trích:
Em có quen một chị ở Dzambul cùng thời với bác, tên Bích, họ Đào, năm nay tuổi cỡ 44-46, người Hà Nội. Nếu bác biết và muốn liên lạc lại thì em xin chắp nối. |
Trích:
Trích:
Quảng Bình xưa... Thị xã Đồng Hới Chiếc mũ rơm thời chiến tranh phá hoại miền bắc VN của Mỹ. Mẹ Suốt... Tố Hữu Lặng nghe mẹ kể ngày xưa Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình Mẹ rằng: Quê mẹ Bảo Ninh Mênh mông sông biển, lênh đênh mạn thuyền Sớm chiều, nước xuống triều lên Cực thân từ thuở mới lên chín mười Lớn đi ở bốn cửa người Mười hai năm lẻ, một thời xuân qua Lấy chồng, cũng khổ con ra Tám lần đẻ, mấy lần sa, tội tình! Nghĩ mà thương mẹ cha sinh Thương chồng con lại thương mình xót xa Bây chừ sông nước về ta Đi khơi đi lộng, thuyền ra thuyền vào Bây giờ biển rộng trời cao Cá tôm cũng sướng, lòng nào chẳng xuân! Ông nhà theo bạn "xuất quân" Tui nay cũng được vô chân "sẵn sàng" Một tay lái chiếc đò ngang Bến sông Nhật Lệ, quân sang đêm ngày Sợ chi sóng gió tàu bay Tây kia mình đã thắng, Mỹ này ta chẳng thua! Kể chi tuổi tác già nua Chống chèo xin cứ thi đua đến cùng! Ngẩng đầu, mái tóc mẹ rung Gió lay như sóng biển tung, trắng bờ... Gan chi gan rứa, mẹ nờ? Mẹ rằng: Cứu nước mình chờ chi ai? Chẳng bằng con gái, con trai Sáu mươi còn một chút tài đò đưa Tàu bay hắn bắn sớm trưa Thì tui cứ việc sớm trưa đưa đò... Ghé tai mẹ, hỏi tò mò: Cớ răng ông cũng ưng cho mẹ chèo? Mẹ cười: Nói cứng, phải xiêu Ra khơi ông còn dám, tui chẳng liều bằng ông! Nghe ra, ông cũng vui lòng Tui đi, còn chạy ra sông dặn dò: "Coi chừng sóng lớn, gió to Màn xanh đây mụ, đắp cho kín mình!" Vui sao, câu chuyện ơn tình Nắng trưa cồn cát Quảng Bình cũng say... Và xin mời các bạn cùng nghe cố nghệ sĩ Châu Loan - người Quảng Trị ngâm thơ bài thơ trên. http://www.youtube.com/watch?v=894HE-8o0hE |
Em chào các bác ạ,
Xin các bác cho em xin hai chữ đại xá vì lâu quá không vào dây chào hỏi các bậc anh tài. Hôm trước lại còn hẹn chắc như đinh đóng cột đi lẩu Riêu cá chép rôi flại bận việc quá nên không đến được. Chị HM ơi, em sorry nhé. Nhà em lại mới đi Nga về, xin phép Mod chỉ dẫn cách gửi ảnh lên để các bác nhìn đỡ nhớ nước Nga ạ |
Đi cù lao tràm 2 ngày 1 đêm mà giá 650k. Mình thấy cũng hợp lý đấy. :) . Nhưng tới tháng 4 năm 2012 còn lâu quá! Hi... Mong tới ngày đó quá!
|
Những tay máy cừ khôi của NNN trong đợt off. tại Quảng Trị tháng 4 năm 2011
Đọ hàng khủng! |
Bác ý đã lâu không lên tiếng!
http://i1178.photobucket.com/albums/...010331copy.jpg Tác phẩm http://i1178.photobucket.com/albums/...010328copy.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/...010327copy.jpg |
Sang năm mới 2012 rồi, các cụ các bác ơi! Ta khởi động lại "Thớt" ọp ẹp cho năm nay đê! :emoticon-0102-bigsm
Em nghe các cụ lão làng dự định năm nay sẽ tổ chức ọp ẹp tài Quảng Bình. Em thấy được đấy các cụ các bác ợ. Quảng Bình có sân bay, tiện lợi cho mọi người ở 2 đầu Đất nước. Nơi đây lại cự kỳ nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử. Em chỉ lăn tăn mỗi cái là hiện nay không thấy có mem nào ở Quảng Bình cả. Như thế sẽ rất khó khăn cho khâu chuẩn lẫn bị và tổ chức. Lại phải nhờ đến Cụ Lý và đám thư ký xinh đẹp của cụ nhiều, he he!!! Mong các cụ các bác nhiệt tình đẽo ạ! :emoticon-0100-smile Chúc mọi người Năm mới vạn sự như ý! :emoticon-0150-hands Chúc cho cuộc ọp ẹp của chúng ta năm nay sẽ hoành tráng và thành công tốt đẹp! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0157-sun: |
Trích:
Nôm na là, kỳ này không có chủ nhà thì tất cả chúng ta là chủ nhà, tự lên phương án và tự tổ chức thực hiện, làm trong nội bộ NNN là chính, có mở rộng thêm khách mời (nếu có, tất nhiên!)... |
Trích:
Đúng là 3N hiện nay không có mem chính thức nào, nhưng em biết ở QB có rất nhiều người từng học ở Nga và yêu mến đất nước Nga như chúng ta vậy. Ví dụ các Thầy và các bạn cùng học DHSP với em. Nếu cần giúp đỡ về việc chọn và book khách sạn, xe và địa điểm du lịch cho cả đoàn, em có thể nhờ các bạn em giúp được. Về tổ chức - nếu chọn QB - em nghĩ mỗi vùng nên cử đại diện để thường xuyên liên lạc qua email chung, rồi đưa ra những thông báo về nội dung, chương trình phù hợp sau khi tham khảo ý kiến của cả nhà ở topic này. Miễn là chúng ta đồng lòng. Mỗi người một tay, sẽ tốt thôi các bác nhỉ? |
Đề nghị các bạn "đẽo" từ thời gian - để sắp xếp và mua vé tàu, xe.
Trong chương trình vẫn phải có dâng hương 2 Nghĩa trang lớn ở Quảng trị. |
3 miền
Các bác ơi, các bác bàn thêm cụ tỉ cho rôm rả, như bác Mì nói nên chốt hạ cái khoản thời gian đầu tiên để bà con cân đối lịch ạ. Em chả có ý kiến gì, chỉ thưa thốt vài lời gọi là tỏ lòng nhiệt tình tham gia :emoticon-0155-flowe
|
Em vừa xem lịch xong, ngày 18 tháng Tư năm nay rơi vào thứ Tư, giữa tuần. Do đó nên chọn ngày ọp ẹp chính là ngày 21 tháng Tư (thứ Bảy), Âm lịch là ngày 1 tháng 4 cũng rất đẹp. Ngày các bác khởi hành là chiều thứ Năm (19/4) hoặc ngày thứ Sáu (20/4), tức hai ngày 29 hoặc 30 âm lịch, cũng đều... không vấn đề gì lớn, tất nhiên, nếu bác nào cẩn thận nên xem kỹ hơn để chọn ngày xuất kích, kỹ hơn tí nữa thì xem cả giờ - như kiểu đi thi phải xem ngày ấy mà :emoticon-0136-giggl
Quan trọng là cái ngày đi về là Chủ nhật 22 tháng Tư, âm lịch là mùng 2 rất ổn. Là em tạm đề xuất thế, để các bác đẽo tiếp. Trích:
|
Trích:
SM không theo các bác được, nhưng cũng cố vạc một "nhát rìu"...:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Trích:
Bà con mình đa phần là công chức nên lịch như vậy là thuận tiện. Tất nhiên với CB hưu trí thì все равно he he!!! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Đi chơi mấy hôm sau về được nghỉ tiếp, lại chẳng sướng sao? :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Chẳng hay bấy lâu nay lão đi đâu biệt tăm vậy? Cứ tưởng lão mải miết trong rừng Taiga với các chổi xanh chổi đỏ, chổi hồng mà quên mất 4R rồi chứ? He he!!! :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Về vụ chổi, Lão vẫn chỉ tập trung vào chổi bạch dương để tắm thôi, chứ đâu được như dân dầu khí, mạnh vì gạo, bạo vì dầu như nhà bác! (Toàn ăn chơi đập phá bằng dầu của nhân loại :emoticon-0127-lipss) Trích:
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:55. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.