![]() |
Nhận xét sơ bộ của Gà mờ em là đa số các chương trình toàn đề là Tham quan bên ngoài. Thế thì chán òm à.
Có một buổi chiều tham quan quảng trường Manezh, có cái quái gì đâu mà tham quan nhỉ? Đi siêu thị ngầm thì chỉ tổ mỏi chân và tròn mắt vì đắt. Kiến nghị: Nên thay bằng đi tham quan bằng tàu thủy trên sông Mátxcova. Hình như chị Rừng chưa đề nghị họ việc này. Thứ nữa, sao mọi hôm bẩu gần 2000 mẽo, nay lại đội lên nhiều thế (gần 400 mẽo nữa):emoticon-0107-sweat |
Phương án
Trích:
Chỉ xin đề nghị các bác, nhất là các quí vị nam giới, nếu có bỏ cuốn pass quí giá vào túi áo sơmi thì nên cài thêm cái kim băng. Tuy trông hơi kỳ dị tí nhưng tránh được cảnh khi chủ nhân nhoài người chụp ảnh thì cuốn pass tự ý rơi tòm xuống sông Matxcơva một đi không thèm trở lại :emoticon-0107-sweat. Báo hại chủ nhân đường đường là người nổi tiếng của VN mà phải xuất cảnh Nga với tấm thông hành và visa trục xuất:emoticon-0136-giggl |
Hic, bác Đan Thi đề cập đến tình huống rủi ro bất chợt làm em buồn cười quá. Em hình dung đến cảnh sau khi pass rơi tõm xuống sông, mặt mũi nghệt hết cả ra và chả còn tâm trạng đâu mà tham quan nữa, đi tong một chuyến đi :emoticon-0136-giggl
Em cũng sợ mất pass lắm, nơi đất khách quê người, mất tiền còn gửi từ nhà qua được, mất pass thì ôi thôi. Em là nữ nên giấy tờ hay để túi, tốt hơn nhất pass cứ để ở khách sạn cho lành bác nhỉ. Ra đường có nhất thiết phải đem pass theo không, nếu bất chợt công an hỏi thăm bảo tao để ở KS, họ có chịu không bác? Bao năm rồi chưa có dịp quay lại, nhiều cái băn khoăn quá. |
@ Hungmgmi: Hôm nọ là lịch 7 ngày, còn bây giờ là lịch 9 ngày. Hôm nọ là giá với điều kiện đoàn phải có > 10 cựu sinh viên thì mới được giảm 300$ là còn 1900$. Bây giờ 2600$ là khách thường. Nếu đủ > 10 cựu sinh viên thì là 2300$, nhưng tour lẻ thì khó quy tụ được > 10 cựu SV lắm. Thực ra tớ quan tâm nhiều đến lịch trình ở Saint nhiều hơn, ở Mos cũng không care lắm nên theo họ luôn. Hôm nay tớ search vé giá rẻ của VietnamAirline vé khứ hồi có khoảng 730$ thôi. Kể ra có một nhóm khoảng 4-5 người đã từng ở Nga cùng đi, sang đó ở căn hộ xong tự đi cũng hay, không phụ thuộc phải chạy theo tour. Nếu đi một mình đi cũng hãi.
|
Ấy chớ, rừng bạch dương và các bạn! Pass là cứ phải bất ly thân, luôn luôn kè kè bên người và kèm theo chứng nhận đăng ký tạm trú của khách sạn nữa.
Có chút thay đổi về luật di trú là trước đây trong vòng 3 ngày (72h) phải đăng ký tạm trú, bây giờ nới ra thành 7 ngày, do đó thậm chí có thể sang Mat là đi Len luôn, lúc quay về Mat mới làm thủ tục tạm trú. Nhưng dứt khóat phải có cái dấu tạm trú ấy, không thì sẽ cực phiền hà ở cửa khẩu lúc ra về. |
Đăng ký tạm trú có phải là từ "đóng khẩu" mà các bác thường hay nói phải không ạ? Em cứ tưởng cứ có Visa vào Nga rồi là ổn, lại còn tiền đóng khẩu nữa à? Vì vào các nước khác em thấy cứ có Visa vào là tung hoành thỏa mái, vậy bây giờ cũng phức tạp bác nhỉ. Ngày xưa có bao giờ phải đem giấy tùy thân ra ngoài đường đâu.
Ví dụ em nhờ bạn em làm giấy mời thì nhờ bạn ấy làm đóng khẩu luôn thể, việc làm thủ tục đóng khẩu có phức tạp, có mất thời gian của bạn ấy không bác? Quy trình thế nào, bác nói sơ qua cho em biết với. Tks bác trước ạ. |
Trích:
- Một cá nhân hay 1 tổ chức (cty) nào đó ở bên Nga làm giấy mời cho bác và gửi về VN. - Bác nhận được giấy mời, sẽ đến ĐSQ Nga để làm visa. Visa này là visa dùng để nhập cảnh vào Nga. - Khi nhập cảnh vào Nga, bác phải có một nơi nào đó để ở và sinh sống hợp pháp. Đây có thể là khách sạn thì khách sạn sẽ "đóng khẩu" cho bác. Còn nếu bác đóng khẩu ở người quen, bạn bè, hay công ty nào đó thì họ sẽ lấy hộ chiếu của bác để đóng cho 1 cái dấu, trong đó có xác nhận của Phường (hoặc Quận) nơi bác lưu trú rằng bác đang sinh sống hợp pháp (có thời hạn) tại đây. Có khẩu này trong pass, kèm theo visa du lịch bác đã có thể tung tăng đi khắp nơi rồi. - Khi xuất cảnh khỏi Nga, ngoài visa có thời hạn, như bác Đan Thi đã nói, hải quan Nga còn xem xét kỹ cả cái khẩu này nữa. Cho nên, bác đừng bỏ qua nó nhé. Thời gian đóng khẩu thì tùy từng tình trạng visa và "nhu cầu". Nhưng ít ra thì cũng 1, vài ngày. Trong thời gian 1 vài ngày đó, bác được cấp 1 tờ giấy gọi là spravka. Tờ giấy này xác nhận passport của bác đang đặt tại Phường để làm khẩu, nó sẽ thay cho passport luôn. Theo như bác DanThi nói bên trên, bác được 7 ngày ở Moskva mà không cần vé. Bác có thể "lách luật" bằng cách giữ nguyên cuống vé ngày bay sang để đi chơi trên Moskva, sau đó xuống Len, thời gian dài rộng thì nhờ bạn bác đóng khẩu. Giấy tờ tùy thân lúc nào cũng cần mang theo người (đối với bác) là: passport + visa du lịch (đã dán trong passport) + khẩu + vé máy bay. |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
- Khi làm thủ tục ở sân bay người ta đưa cho mình giấy gì thì mình nhớ giữ cẩn thận giấy đó. Làm mất giấy gì cũng mệt hết! RBD ơi, đã qua cái thời Xô viết khi chị em mình ở bên đó lâu rồi, nên chị phì cười khi đọc đến đoạn em viết là để HC ở nhà để đi chơi cho yên tâm (Khỏi lo mất ) đấy! Ở Mát HC là vật bất ly thân! Nếu em ra khỏi nhà mà lỡ quên HC là phải lập tức quay trở về nhà ngay! Chúc RBD và mọi người có chuyến du lịch vui vẻ và thú vị! |
Tóm lại là đối với các bác nam như chị Đan Thi hướng dẫn ở trên là để quản lý chặt giấy tờ không rơi xuống sông Mát, chắc ăn ta cứ cài cái kim băng ở túi áo ấy hử bác :D
Em hỏi các bác với, nếu trưởng hợp không đi tàu đêm về Saint, muốn đi tàu ban ngày để ngắm phong cảnh Nga, loại tàu cao tốc nhanh nhất mất bao nhiêu tiếng thì về đến Saint và giá bao nhiêu nhỉ. Em được nhận nhiệm vụ dẫn 2 vị khách đi chưa bao giờ sang Nga nên họ thích ngắm phong cảnh nông thôn Nga. Em thì lại lâu quá chưa quay lại Nga nên lạc hậu. |
Trích:
Có thể các bác hiểu nhầm 1 chút về visa du lịch, nếu như vậy thì ngay người có hộ chiếu Nga ở các nước cọng hòa cũng khó di chuyển... vì đơn giản là họ đc quyền di chuyển, cũng giống như người Việt có visa du lịch do có cty mời quản lý rồi . Chỉ cần giữ cuống vé là ok |
Trích:
Bên bác Anh Thư vừa có đoàn sang Nga, đi tàu đêm từ Xanh về Mát giá 2'300 rúp (cupe). Đi trong 6-7 tiếng. Có điều baodung khuyên các bác không nên đi tàu ban ngày, vì sẽ mau chán vì phong cảnh đơn điệu, lại khó ngủ nên mệt, hơn nữa mất nguyên ngày đi đường rồi vẫn cứ phải thuê ks nghỉ đêm - về phương diện đi du lịch vậy là kém hiệu quả!:emoticon-0150-hands |
Tôi muốn đi du lịch một chuyến sang Nga không theo tour mà đi tự túc thì làm cách nào, cần có thư mời hay thủ tục gì như ngày xưa không?
Bác nào biết bày giúp tôi với nhé. |
Trích:
|
Trích:
http://rw.votpusk.ru/orderprt.php?fr...CD%E0%E9%F2%E8 @ bác baodung: Em cũng nghĩ như bác, đi chơi tiết kiệm là quốc sách, nhưng 12.00 h khách sạn trên Mat bắt check out, nếu đi tàu tối , mãi đến 12 h đêm mới lên tàu. 8 giờ sáng hôm sau về đến Saint, mà KS ở Saint 14.00 h chiều họ mới cho check in nên em thấy oải quá. Vì vậy quyết định cho mọi người đi tàu ngày và nghỉ tại khách sạn thêm 1 đêm để hôm sau có sức chiến đấu tiếp. |
Cảm ơn bác baodung và em Rừng đã chỉ dẫn. Tôi muốn chỉ sang đó và về bằng máy bay, còn ăn ở và đi lại bên đó mình tự túc nhờ bạn bè, ví dụ chổ nghỉ không cần ở khách sạn, ăn uống tự lo lấy liệu họ có chấp nhận cấp viza cho mình không?
Ví dụ: ở nhờ bạn bè ở Mát vài hôm rồi về Krasnoda, Len, Kiep chẳng hạn mình nhảy lên tàu đi có được không nhỉ? Muốn đạt được mục đích là được thăm lại trường cũ và những nơi chốn xưa nhưng phải tiết kiệm chi phí tối đa mà. |
Trích:
Thế là mợ nó lại được đi Tây! Sau khi máy bạy hạ cánh xuống sân bay Domodedovo vào khoảng 17 giờ 25' giờ Mát. Các bác cứ bình tĩnh nhận hàng, sau đó ra sảnh để thuê xe taxi - Nhớ là mang theo áo ấm để có thể khoác ngay vào khi ra ngoài trời để lựa chon taxi. Nếu từ sân bay Domodedovo về đến KS Kосмос ngay gần metro ВДНХ bác mặc cả với họ khoảng 1500rub tất nhiên là để họ đưa giá ra trước! Nếu không mang gì nặng thì có thể thuê taxi đến nhà ga электричика gần nhất rồi theo bản đồ metro mà phi về KS là OK. Ăn uống ngủ nghỉ thật sảng khoái! sáng hôm sau đến Ленинградский вокзал đặt mua vé tàu nhanh đi Len. tàu nhanh chạy từ Mát đến Len khoảng hơn 4 giờ thôi... Mấy lời nhắn nhủ - chúc các bác thượng lộ bình an! |
Giờ đi lại bét nhè mà cụ Lý, có phải một thời chui lủi trốn visa như anh em ta ngày trước đâu.
Cụ sang bên kia, ở nhà anh em quen thì quá tiện rồi. Có khi em cũng phải tính để thắt lưng buộc bụng ( béo), bỏ lọ vài năm nữa sang bên kia phát. Mà em chỉ thích lượn về vùng nông thôn thôi, mạn sông Volga ấy, chứ Mát rồi Len mãi cũng chán. Chà chà, về cái mạn Сызрань... nhà bác nhnam cạnh sông Volga, ngồi uống trà với mấy mugic Nga thì thú lắm. |
@ chị Rừng: chị không nên đặt vé online qua mạng vì hệ thống thanh toán qua internet của Nga chưa phát triển. Đừng dại mà chuyển khoản online cho mấy cái site này. Vé tàu đi Saint không hiếm như chị tưởng, cách nửa tiếng - một tiếng có một chuyến nên rất nhiều vé. Chị chỉ cần ra ga hỏi vé tàu trước 1-2 ngày là mua được vé mình muốn rồi. Nếu không tự tin về tiếng thì có thể viết ra giấy chặng mình cần đi và thời gian khoảng mấy giờ. Không thì bập bõm nói mấy từ người ta cũng hiểu. Em đến Voronezh 2 tháng mà cũng tự mua vé từ Voronezh đi Moskva và ngược lại rồi.
Vé tàu ở Nga hoàn toàn có thể mua khứ hồi cho chặng ngược lại trước 1 tháng. Nói với họ Moskva - Saint ngày... giờ và obratno v... họ sẽ tìm cho mình chuyến thích hợp. Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:25. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.