Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Một lời tạm biệt! (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=4365)

Sonia92 11-08-2011 20:46

Trích:

Andre Plentinov viết (Bài viết 91213)
Cuộc đời là thế đấy, bác ạ! So với ngày đầu cháu vào đây, 3N đã thay đổi quá nhiều rồi! Tuy nhiên đấy cũng không phải là do các bác, mà chỉ tại thằng bé vụng dại này cổ hủ và không chịu đổi mới đi thôi! Nay con xin dừng lại ở đúng 440 bài viết và 447 lần nhấn nút cảm ơn! Chào tạm biệt!

Bạn A.P à,mặc dù Sonia92 "mới" gia nhập diễn đàn nhưng mình rất "khâm phục" thành tích của bạn: 440 bài viết và 447 lần nhấn nút cảm ơn.Bạn nói như vậy nghe buồn quá:emoticon-0106-cryin,nếu có chuyện buồn,hãy nói với "đại gia đình" 3N để cùng tìm cách giải quyết,đừng chịu đựng một mình.
"YOU ARE NOT ALONE".

virus 11-08-2011 22:03

Mình nghĩ các bạn "chia tay" đến đây là đủ rồi. Cảm ơn các bạn đã dành tình cảm cho nhau và cho NNN. Chúc các bạn luôn may mắn và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Vậy nhé, mình xin phép gộp chủ đề này và chủ đề "Một lời tạm biệt" của bạn Người xa vắng thành một và chuyển sang box "Chúc mừng, chia sẻ, giúp đỡ". Đồng thời tạm khóa chủ đề lại.

Bạn nào có ghé lại thăm NNN thì vui lòng vào mục "Giới thiệu làm quen" để mọi người chào đón lại nhé. Còn bạn nào muốn thêm mấy dòng chia sẻ trong topic này nữa, thì PM cho mình để mình mở nó ra.

Thân.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 07:12.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.