Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Giới thiệu - Làm quen (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Làm quen (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=4272)

сирень 02-05-2010 14:37

Anh chàng thanh niên Phạm Việt Hùng ơi, anh đang quá lời với bác Hoa rồi đấy! Theo mình thì người Nga cũng rất nghiêm khắc. Hồi còn đi học mặc dù vô cùng yêu quý,đầy ngưỡng mộ các thầy cô giáo, nhưng mình cũng rất sợ họ đấy.

hadk_douce 02-05-2010 14:48

Cháu thấy bác Hoa nói như vậy là hơi khắt khe. Lena còn nhỏ tuổi thì hồn nhiên và vô tư cũng như cháu thôi ạ! bạn ấy ko có ý khoe khoang và không tôn trọng ai đâu. Cháu thấy ở trường có nhiều bạn vẫn dùng từ như vậy mà ko có vấn đề gì cả. Đó chỉ là một từ nói đùa thôi ạ. Mong bác hiểu cho, nếu có gì ko phải thì bác cho cháu xin hai chữ ĐẠI XÁ ạ! hihi:emoticon-0157-sun::emoticon-0150-hands

hadk_douce 02-05-2010 14:50

Nhưng em thấy chúng ta ko nên chạy theo việc phê bình lẫn nhau làm gì! không cẩn thận lỡ bị mất hòa khí thì nguy hiểm lắm! Mọi người đồng ý với em chứ ạ!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0159-music:emoticon-0100-smile

rocketvn 02-05-2010 15:21

Theo chủ ý của tôi,các bạn trẻ khi tham gia 3N trước khi trả lời hay post bài nên tìm hiểu qua về đối tượng mà mình cần hỏi hay trả lời! Vì trên này có rất nhiều các bạn trẻ ít tuổi nhưng đại đa số lại là các bác,các cô,chú lớn tuổi và thậm chí có những người thuộc tầm cỡ tuổi bậc ông,bà của một số bạn trẻ trên đây. Một số không ít các TV là các thầy,cô giáo cũng như nhiều người có học hàm,học vị là nhà văn,nhà thơ,phóng viên báo chí và cả các học hàm giáo sư,tiến sĩ,bác sĩ... Chính vì vậy các bạn trẻ nên soi xét trước khi trả lời hay phản biện về các nội dung trao đổi trên 3N nhằm không bị mang tiếng là Phạm Húy với các bậc tiền bối. Thân !

phuongthuy-russia 02-05-2010 18:55

Trích:

Phạm Việt Hùng viết (Bài viết 54378)
Em đi cùng với đứa em , sang Nga để học kỹ thuật là chính ,em và bé này chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết Liên Xô hơi nhiều , ngoài ra sang Nga em còn muốn tìm nhiều sách cũ của Liên Xô hơn , ở Việt Nam bây giờ hiếm lắm , rất vui khi được làm quen với chị , em chọn một là Kazan , hai là MGU , cũng có thể là một trường nào đó ở Lê-Nin grat . Mấy trường này em biết là hơi khó vào , học giỏi kinh khủng nhưng nếu cố gắng thì em có khả năng tự thi vào được , Hiện tại đang tự ở nhà học toán cao cấp , em có bộ ách giáo trình toán cao cấp của liên xô cũ , sách bìa cứng in tại Moscow năm 1982 mà bây giờ còn mới cứng hình như là sách của Đan kô dùng cho sinh viên các trường kỹ thuật ,phải chuẩn bị sớm từ trước sang Nga mục đích nghiên cứu là chính còn việc học xong chương trình đại học em chuẩn bị ở việt Nam rồi .
Người Cộng sản phải có một cái đầu lạnh và một trái tim hồng!

chào nhóc!
hihi.e nhỏ tuổi mà cách nói có vẻ chín chắn quá!
chị đang học tiếng Nga,có thể cũng sẽ qua Nga học tập^^
làm quen ha!!!!:emoticon-0115-inlov

Phạm Việt Hùng 02-05-2010 23:28

Thưa các bác trong 3N , như có lần đã nói với bác Tran Viet , cháu tuy nhỏ tuổi nhưng ưa nói thẳng , nói thật , cái gì không phải cháu sẽ nói ra , mặc dù có gây tổn thương cho người khác , những người lớn tuổi mà cháu biết , họ không như bác Hoa trên 3N , họ luôn ân cần chỉ bảo cho người nhỏ tuổi hơn mình , cháu đặc biệt ghét những người nào quá nghiêm khắc như vậy , tùy từng lúc mà ta có thái độ lời nói với người khác , nhưng có nên nặng lời quá như vâỵ không thưa bác Hoa , bọn cháu cũng không thua kém gì thế hệ các bác đâu , cũng treo ảnh Lê-Nin , chủ tịch Hồ chí Minh ở góc học tập , cũng có lý tưởng sống như các bác ngày xưa , nhưng vẫn luôn vui vẻ , lạc quan , vẫn muốn đóng góp cho 3N phát triển , mặc dù biết mình ở một thế hệ khác so với các thành viên 3N nhưng cháu cũng đang rất cố gắng để hòa nhập cùng mọi người , có gì sai mong các bác lớn tuổi chỉ dẫn hộ . Đến đây để khỏi tránh bất hòa cháu xin phép kết thúc mọi chuyện ở đây , mọi người có gì phàn nàn thì có thể gửi tin nhắn đến hộp thư của cháu trong 3 N , cũng mong rằng từ nay , hễ ai có bất đồng gì thì nên gửi thư riêng cho nhau không nên post trực tiếp trả lời trên diễn đàn tránh gây bất đồng và loại bỏ những bài viết không đáng có .
Câu châm ngôn tự nghĩ của Phạm Việt Hùng :
" Học ở đâu ? Học dưới ánh đèn của chủ nghĩa Mác-Lênin ! học dưới linh hồn của một người cộng sản ! học dưới ngôi đền linh thiêng của chủ nghĩa xã hội ! "
.

Hoa 03-05-2010 13:28

Có thể tôi hơi cực đoan với cách nói chuyện của các bạn trẻ(tôi là dân 8x thôi) hiện nay. Bản thân tôi khi sống và học tai Ukraina cũng thường xuyên nói từ cảm thán như "ừhứ, nhe-a, ứ ừ(chỉ phát âm trọn cổ họng thôi)..." Nhưng ở trên diễn đàn có rất nhiều thành viên học tiếng Nga ở VN, thậm chí là những vị khách tuy ko biết tiếng Nga nhưng vì lòng say mê tiếng Nga mà vào diễn đàn đọc tin. Vậy khi họ đọc từ "ừhứ" họ phải hiểu kiểu gì? Hơn nữa, ngay cả cách trình bày bằng tiếng Việt của Lena cũng có lỗi. Đầu dòng hay xuống dòng cả tiếng Việt và tiếng Nga đều viết hoa, bao nhiêu bạn ở diễn đàn viết đúng quy tắc đơn giản nhất này mà Lena ko học hỏi và sửa đi?(Lớp 1 thầy cô đã dạy rồi). Ko phải vì có ác cảm với Lena hay với ai, tôi nghĩ đây là sự góp ý thôi. Nếu tôi sai mà có người góp ý thì đáng ghi nhận lắm. Hy vọng chúng ta được chia sẻ - học hỏi được những điều hay, bổ ích từ diễn đàn NNN nói riêng và của mọi người, mọi lúc, mọi nơi nói chung!!!
Thân,

hadk_douce 03-05-2010 13:50

Hoan hô bạn Hoa! (mình ko nghĩ bạn là dân 8x, hihi:emoticon-0157-sun:):emoticon-0159-music:emoticon-0159-music:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

Hoa 03-05-2010 14:12

Xin cảm ơn những ý kiến của các bác trong gia đình NNN! Thực ra, tôi chưa bao giờ có ý gây mất đoàn kết, kích bác lẫn nhau. Khi đăng ký là thành viên cuảe NNN, tôi chỉ mong được học hỏi điều hay-lẽ phải, được tham gia như các thành viên khác để cùng nhau chia sẻ-trao đổi không chỉ kiến thức về tiếng Nga mà còn cả kinh nghiệm sống nữa. Rất xin lỗi nếu vì bài viết của tôi vè việc nhìn nhận cách nói của bạn Lena mà gây ra những hiểu lầm ko đáng có. Thật hoan nghênh tính cách thẳng thắn của bạn Phạm Việt Hùng! Nhưng ko phải cứ thẳng thắn là ok đâu bạn ạ! Xin phép được nói lên đôi lời suy nghĩ với câu nói của bạn PVH: "bọn cháu cũng không thua kém gì thế hệ các bác đâu ". Đúng là thế hệ của tôi và bạn có được nhiều may mắn hơn những thế hệ cha ông đi trước, được sống trong hòa bình, được no đủ mọi mặt, nhất là Thế giới-xã hội bây giờ phát triển đến chóng mặt. Chúng ta có điều kiện tiếp cận với những máy móc kỹ thuật hiện đại nên dễ dàng nắm bắt nhiều vần đề. Bạn nghĩ nhờ vào kiến thức của bản thân, nhờ vào việc bạn treo ảnh Bác Hồ, ông Lenin là "ko thua kém" với thế hệ trước sao? Tôi ko muốn nói là bạn nhầm, nhưng 1 thực tế là có nhiều cái chúng ta ko bao giờ có thể bằng họ được, kinh nghiệm sống, tư tưởng đạo đức...họ có thể dạy mà ta ko học được. Nói tóm lại là thế hệ cha ông đã xây dựng nền tảng cho chúng ta, chúng ta có sức khoẻ, sức trẻ để làm được nhiều điều to lớn sau này. Hãy xem bản thân mình làm được điều gì chứ ko phải nghĩ "hơn thua" với ai.

Hoa 03-05-2010 14:20

Chào bác Hadk douce! Rất vui được làm quen với bạn và mọi người trong 3N. Chúc bạn đầu tuần vui khỏe!!!

Phạm Việt Hùng 03-05-2010 23:05

Trích:

Hoa viết (Bài viết 56609)
Nghe cách nói chuyện của bé Lena, trẻ con mà cứ như bà gìa, có phần.....tinh tướng quá. 2 đứa em của tôi cũng sinh ra và lớn lên ở Ukraina, chúng có thể nghe-nói-hiểu tốt cũng lúc 3 ngoại ngữ Nga-Ukraina và Việt. Nhưng tôi thấy hầu như những đứa trẻ(có cả em tôi tầm tuổi Lena) sinh ra ở đó đều khá khiêm tốn, chúng ko tinh tướng như Lena, nhất là khi trả lời "ừhứ" đã thấy chối tai rồi. Tôi cũng sống và học chán ở Ukraina, nhưng khi về VN và nói chuyện với các bạn ko bao giờ dùng những sắc thái như vậy, bởi đó là sự khoe khoang và thiếu tôn trọng. Xin góp ý chân thành như vậy.

Xin lỗi bạn Hoa , lẽ ra tôi không nên trở lại với chủ đề này nhưng cuối cùng vẫn phải quay lại để xem bạn có thực lòng hiểu được những gì tôi viết vừa rồi hay không , tôi hỏi bạn ?
Thứ nhất :bạn bất đồng với bạn lena về lời nói , cách cư xử của bạn ấy , sao lại không gửi tin nhắn đến cho lena mà lại công kích bằng một bài viết trên diễn đàn .
Thứ hai : Như tôi đã nói từ trước , nếu có gì bất đồng quan điểm với tôi thì bạn gửi tin nhắn lại cho tôi , việc gì mà phải công khai công kích tôi như vây , chính bạn mới là người tinh tướng chứ không phải ai , ban đầu tôi tưởng bạn là người lớn , nhiều tuổi nên có sự hiểu nhầm ở đây , mong bạn thông cảm nhưng không biết bạn lại là một người cũng tầm tuổi anh chị tôi , mong bạn hiểu và đừng mắc một sai lầm nào nữa .
Thân gửi

Kóc Khơ Me 03-05-2010 23:14

Điều gây phiền toái thường xảy ra trong diễn đàn này là chúng ta đôi khi quá đặt nặng vấn đề (hoặc là theo thói quen hoặc là có sự cố tình giả bộ..). Hãy thông cảm và cố gắng hiểu nội dung người khác cần diễn đạt một cách lành mạnh và trong sáng nhất, đôi khi tự mình hãy cho thêm xíu hài hước hóm hỉnh vào, khi đấy vấn đề sẽ trở nên rõ ràng, mạch lạc và mang tính xây dựng hơn!

hungmgmi 03-05-2010 23:18

Gửi các thành viên đã tham gia tranh luận trong topic này:
Chuyện đã xảy ra không có gì lớn, cũng chưa hề có chuyện công kích cá nhân ở đây. Tôi cho rằng sau bài mới nhất của bạn Hoa, mọi chuyện đã có thể kết thúc và chúng ta nên dành thời gian công sức cho những chủ đề khác thú vị hơn.
Trân trọng.

Hắc Bạch 04-05-2010 04:23

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 56820)
Điều gây phiền toái thường xảy ra trong diễn đàn này là chúng ta đôi khi quá đặt nặng vấn đề (hoặc là theo thói quen hoặc là có sự cố tình giả bộ..). Hãy thông cảm và cố gắng hiểu nội dung người khác cần diễn đạt một cách lành mạnh và trong sáng nhất, đôi khi tự mình hãy cho thêm xíu hài hước hóm hỉnh vào, khi đấy vấn đề sẽ trở nên rõ ràng, mạch lạc và mang tính xây dựng hơn!

Cùng 1 lời nói, hành động của người khác, các bác và em đây đều có thể hiểu theo 2 nghĩa khác nhau: tích cực và tiêu cực. Cái đó tùy thuộc vào cảm xúc của mình. Em nghĩ có lẽ trước tiên mình cần tiếp cận theo hướng tích cực nhỉ, nghĩ thoáng và rộng chút, chắc sẽ tốt hơn.

Chút ý kiến vậy thôi, em đi nằm đã, tí phải dậy rồi. Chúc các bác vui vẻ :D

Бродяга 04-05-2010 09:41

Xin chào tất cả các bạn!
Sắp đến 65 năm kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức ( 9-5-1945 - 9-5-2010), tôi lang thang trên mạng và tìm thấy trang web này.Hay quá, có chỗ cho những người yêu nước Nga bày tỏ cảm xúc của mình và cùng tìm hiểu sâu hơn về nước Nga ngày nay.Chúc tất cả các bạn sức khỏe hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

ngocbaoruss 04-05-2010 09:49

Chào bạn,chúc mừng bạn đã đến với NNN,mong bạn tìm thấy nhiều niềm vui nơi đây và chia sẻ những niềm vui của mình cùng mọi người!

hadk_douce 04-05-2010 11:32

Có mem mới rồi kìa! chúng ta làm quen đi chứ! Chúng ta đều là những người có tình cảm với nước Nga cả, đừng nên vì một chuyện bé xíu mà cãi nhau, hao công tốn sức lắm ạ. Nếu mem nào muốn góp ý thì gửi tin riêng nhé! Lần offline sau, chị Hoa và anh PVH cùng có mặt thì hay lắm nhỉ. Hai người bắt tay nhau thì OK luôn.

Sandy 07-05-2010 16:21

Chào gia đình NNN aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ạ! :emoticon-0115-inlov
Em xin tự giới thiệu: Em là Sandy (Đà Nẵng). Cuối năm nì em tròn 19 tuổi(28/10/1991).
Là con thứ hai trong gia đình ba mẹ là bộ đội - giáo viên, từ nhỏ e đã được biết thế nào là "Kỷ luật là sức mạnh của quân đội":emoticon-0107-sweat. Lớn lên e mang trong mình khả năng văn học tạm ổn.Tác phẩm "Người thầy đầu tiên" của Aitmatop là tất cả lý do để em đến với diễn đàn nhà mình, đến với nước Nga xa xôi, nơi mà em chỉ có thể nhìn qua những trang vở chứ không được may mắn các anh chị - được sống và học tập tại xứ sở Bạch Dương ấy.
Em không biết tiếng Nga, cũng không học T Nga, nhưng em tin 3N sẽ giúp đỡ em hiểu nhìu hơn về nước Nga phải không ạ?.hihi.Em đã đọc tác phẩm: Chiến tranh và hòa bình nè, xem phim "Matxcove không tin vào những giọt nước mắt" nè, phim "số phận trớ trêu" nè, phim "Ivan Hung bạo và con trai" nè, phim "Pi-ốt đệ nhất" nè...:emoticon-0123-party. Phim bằng tiếng Nga chuẩn ấy nha. Em không hiểu nhưng em vẫn xem. :emoticon-0127-lipss
Là mem mới nên trong lúc tham gia diễn đàn có j sai sót mong mọi người bỏ qua cho em.
EM cảm ơn cả nhà!

anka 07-05-2010 22:45

Cám ơn bạn Sandy. Chúc mừng bạn đến với 3N. Ngày mai 9g tại 131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng có buổi lễ kỷ niệm 65 ngày chiến thắng do Lãnh sự quán Nga, Hội hữu nghị Việt-Nga tp ĐN và khoa Nga trường ĐH Ngoại Ngữ ĐN tổ chức. Nếu có điều kiện bạn có thể đến tham dự.

Sandy 10-05-2010 09:56

Trích:

anka viết (Bài viết 57162)
Cám ơn bạn Sandy. Chúc mừng bạn đến với 3N. Ngày mai 9g tại 131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng có buổi lễ kỷ niệm 65 ngày chiến thắng do Lãnh sự quán Nga, Hội hữu nghị Việt-Nga tp ĐN và khoa Nga trường ĐH Ngoại Ngữ ĐN tổ chức. Nếu có điều kiện bạn có thể đến tham dự.

Dạ. Hôm qua bận quá cháu chưa kịp cảm ơn cô Anka:emoticon-0115-inlov. Sáng hôm qua cháu có đến trường NN cô ah. Cháu thích bài tham luận thứ 3 của thầy giáo khoa Sử trường Sư phạm ý. Hihi:emoticon-0102-bigsm


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:40.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.