Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Vui cười (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Là những con gì? (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=400)

tykva 31-01-2008 15:10

Theo lý thuyết mà Phi Lao đã trình bày thì trong trò chơi này ta có thể dễ dàng tìm ra được hàng trăm cặp đáp ứng được yêu cầu mà Hoa May đưa ra,
- nói lái (đã được Phi Lao giải nghĩa một cách chính xác là đổi chỗ hai phụ âm của 2 âm tiết, 2 âm tiết này là tên của con vật) và được một cặp tên 2 con vật mới.

Phi Lao chỉ xem xét một trường hợp riêng, đó là khi các âm tiết là tên hai con vật này bắt đầu từ cùng một phụ âm, và đã nhận xét có điều là các cặp tên nói lái đều không hay, nhưng cái chính là hiệu quả trong trò chơi tập thể, khi cần phải rất nhanh trí khi đến lượt mình.

Nói tóm lại Phi Lao lại mắc bệnh dài dòng và khó hiểu mà tykva đã nhắc nhở bạn một lần trong topic Dịch thơ ở chợ Bắc Qua :D

Cartograph 31-01-2008 15:13

Trích:

micha53 viết (Bài viết 5423)
Là con chi?

Con ...và con cống(cống nạp ấy bác ạ, hay gọi là con đi cửa sau cũng vậy!)
Cảm ơn Hoamay, ra cho một đề cực...vui! He he......

TrungDN 31-01-2008 15:18

Trích:

Phi Lao viết (Bài viết 5421)
Ta rất lấy làm tiếc được biết rằng quý bà lại không thích chữ phu nhân trong sự xưng hô của ta đối với quý bà

@Phi Lao: bác Phi Lao ơi, bác chưa đoán ra được ý của người mà mỗi lời nói của người đó là mệnh lệnh với bác rồi sao? Phải chăng có người không thích được gọi là quý bà hay mệnh phụ phu nhân gì đó cả, mà chỉ thích được gọi là Hoa May thôi đó bác à.

Trích:

Phi Lao viết (Bài viết 5407)
tuy nhiên trước hết thì phải định nghĩa thế nào là nói lái (cho nó rõ ràng rành mạch, đỡ cãi nhau). Theo như Phi Lao hiểu, thì ở đây nói lái là đổi chỗ hai phụ âm của 2 âm tiết, 2 âm tiết này là tên của con vật.

Ấy ấy bác, sao bác lại đơn giản hóa một cái nét văn hóa nói của tiếng Việt thế. Thế thì thành ngôn ngữ cho máy tính, gồm toàn là công thức mất rồi. Nói lái là lối nói mà chỉ cảm nhận được, không công thức hóa được. Nếu nói lái mà đơn giản như đang giỡn vậy thì bác áp dụng công thức nào vào đây được hở bác.

Trích:

micha53 viết (Bài viết 5423)
Là con chi?

Theo em hiểu thì đó là con chim cu (gáy) và con (chuột) cống đó bác.

Cartograph 31-01-2008 15:32

Chào bác Bí, vừa điểm danh thấy bảo bác bị ...lạnh Hà Nội, nhanh nhảu vào đây, thấy cái ý kiến của bác lại đè trước cái ý kiến của em! Chả hiểu thế nào, bác có đang chùm chăn không đấy!(tọc mạch một tý!).

tykva 31-01-2008 15:43

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 5432)
Chào bác Bí, vừa điểm danh thấy bảo bác bị ...lạnh Hà Nội, nhanh nhảu vào đây, thấy cái ý kiến của bác lại đè trước cái ý kiến của em! Chả hiểu thế nào, bác có đang chùm chăn không đấy!(tọc mạch một tý!).

Bác làm em giật mình phải xem lại còn cái gì khác đè cái gì khác nữa hay không :emoticon-0107-sweat

Hoa May 06-02-2008 19:56

Đang chờ Giao thừa Mậu Tí đến ... liệt kê tiếp "những con gì" nhe các bác:

Con sâu con dế => con dê con sấu
con ngao con sán => con ngan con sáo
con ong con kiến => con yến con công
con ốc con kiến => con yến con cóc
con trai con rắn => con trăn con rái
con ốc con nhện => con ếch con nhộng

:emoticon-0100-smile

FORYTCHIA 13-02-2008 11:01

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 5647)
Đang chờ Giao thừa Mậu Tí đến ... liệt kê tiếp "những con gì" nhe các bác:

Con sâu con dế => con dê con sấu
con ngao con sán => con ngan con sáo
con ong con kiến => con yến con công
con ốc con kiến => con yến con cóc
con trai con rắn => con trăn con rái
con ốc con nhện => con ếch con nhộng

:emoticon-0100-smile

:emoticon-0115-inlov Chút xíu nữa là cái màn hình PC tan tành vì vào cả trăm lần bằng chính tên mình, pass mình mà không thể chui vào nhà 3N được đến nỗi tức gần như phát mếu.
Sau một hồi mày mò, 3N đã trả lại tên cho em một cách không khiên cưỡng! Cảm ơn ban QT !

Vui đùa với HM ngày đầu năm mới nhé/
Con hến con sò=> con sên con hàu


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:38.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.