Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Động đất ở Nhật Bản mạnh nhất trong 140 năm (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3825)

dienkhanh 16-03-2011 14:43

Em có ông bạn, không phải chuyên gia hạt nhân gì mà là bác sỹ đang làm việc tại Tokyo, sau khi thoát chết có gửi thư về cho mọi người, phân tích về các NMĐHN của Nhật như thế này, em không rành lắm nhưng xem xong cũng thấy đỡ lo. Phần sau của thư có nhiều điều đáng để suy ngẫm nên được em chuyển sang đây

Trích:

Đã bốn ngày trôi qua kể từ lúc mảng địa tầng Thái Bình Dương đủn đít mảng địa tầng Bắc Mỹ tại Rãnh Nhật Bản. Người dân bản địa trầm mặc dõi mắt trông về hai nhà máy hạt nhân vùng Đông Bắc và chờ đợi cơn dư chấn 7 shinto (theo cách phân loại của người Nhật), theo các chuyên gia thì có đến 70% sẽ xảy ra trong vòng 3 ngày kể từ 10 giờ sáng chủ nhật. 6.10 phút sáng nay lò phản ứng số 2 thuộc nhà máy điện hạt nhân số 1 ở vùng Đông Bắc Nhật lại bốc khói và phát ra tiếng nổ cho đủ bộ ba. Toàn thể nước Nhật vốn có 55 lò phản ứng hạt nhân, hai nhà máy vùng Đông Bắc có 8 lò, 2 lò mới chưa đưa vào sử dụng. Trong số 6 lò đang hoạt động và phải ngừng vì động đất thì có đến 5 lò hỏng hệ thống bơm nuớc. Như các bạn đã biết, những lò phản ứng này là những lò cũ nhất Nhật Bản, xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ truớc theo công nghệ cũ, thuộc dạng lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ, có người gọi là lò phản ứng hạt nhân nước sôi. Việc xây dựng lúc bây giờ được thiết kế và lắp đặt đều dựa trên mô phỏng khi có động đất mạnh nhất xảy ra, họ đã tung toàn bộ lò phản ứng lên cao 20 cm, hạ thấp 20 cm, dịch phải dịch trái 20 cm mà không hề hấn gì. Toàn bộ thanh nhiên liêu là Uranium được bọc trong lớp túi làm bằng zircomium và được đặt trong một lõi thép (lò phản ứng) có thành dày đến 10 cm và toàn bộ lò phản ứng được đặt trong một tòa nhà bằng bê tông có vách dày từ 3- 6 feet. Khi động đất mạnh xảy ra, lập tức các thanh điều khiển từ bể ngưng nằm bên dưới lò được đẩy lên để chia tách các thanh phóng xạ làm ngừng phản ứng nhiệt hạch. Sau đó hệ thống bơm nước ngay lập tức bơm nước vào để hạ nhiệt độ của lò. Tuy nhiên, khi động đất xảy ra ra và Tsunami ngay sau đó làm hỏng hệ thống bơm nước dự trữ hoạt động bằng dầu diezen. Hệ thống bơm phải hoạt động bằng điện từ bộ Battery thay thế, nhưng các bạn cũng biết Pin thì cũng chỉ dùng được vài giờ sẽ hết và chính vì thế mực nước trong lò tụt dần xuống làm lộ các thanh nhiên liệu, nhiệt độ trong lò tăng cao, zircomium phản ứng với nước làm chia tách hydro và oxy. Khí Hydro sinh ra làm tăng áp lực trong lò, bắt buộc phải xì để làm giảm áp lực lò, phản ứng của khí hydro với oxy trong không khí bên ngoài gây ra tiếng nổ và làm bạt mái tòa nhà bê tông bao xung quanh lò. Cho đến nay các quan chức Nhật đều khẳng định 3 lò ở nhà máy hạt nhân Fukushima số 1 phát nổ có cùng một nguyên nhân như trên. Nhiều người lo ngại mấy lò phản ứng hạt nhân này mà phát nổ thì chẳng khác gì Chernobyl thứ hai. Các bạn Trung Cộng, Hàn Xẻng lập tức nhóm họp khẩn cấp vì nghe đâu hồi Chernobyl nổ đã hình thành các đám mây phóng xạ lơ lửng trên bầu trời Châu Âu suốt thời gian dài. Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam lập tức vác máy đi đo phóng xạ ngay sau khi chính quyền Hà Nội tổ chức tập huấn chống động đất. Tuy nhiên, các chuyên gia hạt nhân trên thế giới lập tức trấn an bảo rằng công nghệ ở những lò này là công nghệ cũ và đa được kiểm chứng rất chatự chẽ, toàn bộ lò lại được đặt trong một tòa nhà bê tông rất dày vì vậy khi các thanh nhiên liệu tan chảy thấm ra cũng thấp hơn và vì vậy phát thải vào môi trường cũng giảm. Hơn nữa, các bạn chơi lò Chernobyl là công nghệ mới, đang trong giai đoạn kiểm chứng, và chính các bạn Nga khi ấy đang thử ngừng hệ thống bơm nước 40s xem thế nào thì phát nổ, tức là chưa có chuẩn bị chu đáo. Các bạn Nhật đã sơ tán dân ra khỏi khu vực có bán kính 20 km từ nhà máy số 1. Sáng nay, anh Kan thủ tướng yêu cầu dân chúng trong phạm vi bán kính 20-30 km đóng cửa ngồi nhà. Họ sơ tán như vậy có lẽ dựa trên số liệu của vụ nổ hạt nhân ở Three Miles Island năm 1979, theo đó phạm vi ảnh hưởng chỉ là 16 km. Toàn bộ dân chúng vùng sơ tán đều đựơc phát potasium iodine để uống nhằm giảm nguy cơ ung thư tuyến giáp trạng. Vụ Chernobyl có khoảng 6000 trường hợp bị ung thư tuyến giáp do không được dùng potasium iodine dự phòng. Tuy nhiên, hiện tại người ta thấy quanh nhà máy điện hạt nhân này không chỉ mật độ Iod phóng xạ cao mà cả Xenon 137 nữa. Thời gian bán hủy của iod phóng xạ (Iod 131) chỉ 8 ngày, trong khi Xenon 137 phát tán ra môi trường sẽ chuyển thành cesium 137 tồn tại trong môi trường lâu hơn nhiều, half life chừng 30 năm và gây ra rất nhiều loại ung thư và nhiều vấn đề khác.

USY 16-03-2011 16:21

Các nhà khoa học Nga từ năm 1997 đã cảnh báo về động đất cấp 10 xảy ra vào năm 2011 tại Nhật Bản :
 
http://dv.rian.ru/science/20110316/81984177.html
ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости, Мария Окулова. Российские ученые еще в 1997 году прогнозировали нынешнее разрушительное землетрясение в Японии, опубликовав статью в журнале "Труды профессорского клуба ЮНЕСКО" и поставив в известность об этом власти страны, сообщил РИА Новости в среду доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией региональной геологии и тектонофизики Тихоокеанского института ДВО РАН Валерий Абрамов.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой более десяти метров. Эпицентр землетрясения находился в 373 километрах северо-восточнее Токио, его очаг залегал на глубине 24 километра. Вскоре в том же районе произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой свыше 6,0.

"Прогноз крупного разрушительного землетрясения в Японии был опубликован в журнале "Труды профессорского клуба ЮНЕСКО" еще в 1997 году. Мы предсказывали, что в 2011 году в районе Канто произойдет серия толчков силой 10 баллов и выше. Именно эта часть страны подверглась наиболее сильному разрушению", - сказал собеседник агентства.

В подтверждение своих слов Абрамов продемонстрировал номер журнала за 1997 год, где действительно есть результаты исследований, согласно которым в 2011 году Япония подвергнется мощному землетрясению.

"Весной 2006 года генеральное консульство Японии во Владивостоке запросило результаты наших исследований с прогнозами землетрясений. В мае того же года я предоставил в консульство все необходимые материалы. Я не знаю, как они были использованы", - отметил ученый.

Он подчеркнул, что в том же 2006 году 3 мая в Японии произошло относительно сильное землетрясение, которое, по мнению ученых, было предвестником событий 2011 года. О своих взглядах по этому поводу специалисты также информировали сотрудников консульства.

"Зная о землетрясении заранее, японские власти могли предотвратить часть ущерба. Если бы с начала 2011 года они уменьшили энергетическую нагрузку на АЭС, выбросов радиации из реакторов удалось бы избежать. Однако, судя по всему, японские ученые на основании собственных исследований были уверены, что землетрясение не произойдет", - пояснил Абрамов.

Он рассказал, что российские ученые сделали прогноз землетрясения в Японии 2011 года на основе огромной базы данных о сейсмической активности на Дальнем Востоке. В частности, предсказание имело привязку к разрушительному землетрясению на японских островах в 1923 году. Проанализировав все данные, ученые с помощью специальных формул установили цикличность таких событий.

Giáo sư địa chất chuyên ngành khoáng vật học Valeri Abramov, Trưởng phòng thí nghiệm địa chất và kiến tạo khu vực, trực thuộc Viện Thái Dình Dương vùng Viễn Đông – Viện Hàn lâm khoa học Nga cho biết ngay từ năm 1997, cách đây 14 năm, các nhà khoa học Nga đã dự báo được thảm họa động đất có sức tàn phá cao sẽ xảy ra năm 2011 tại Nhật Bản. Giáo sư Abramov nói rằng dự báo này đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành “Các công trình nghiên cứu của Câu lạc bộ giáo sư UNESCO” năm 1997 và cũng đã được thông báo cho Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Vladivostok vào năm 2006.

“Dự báo động đất lớn có sức tàn phá mạnh tại Nhật đã được công bố trên tạp chí “Các công trình nghiên cứu của Câu lạc bộ giáo sư UNESCO” ngay từ năm 1977. Chúng tôi lúc ấy dự đoán vào năm 2011 tại khu vực Kanto (Nhật Bản) sẽ xảy ra một loạt chấn động địa chất cường độ tới 10 độ hoặc cao hơn, - giáo sư Abramov nói với phóng viên RIA Novosti. - Trên thực tế động đất đã xảy ra chính tại khu vực này”. Vị giáo sư đã đưa cho phóng viên xem số tạp chí năm 1997 có đăng bài về dự báo nói trên.

Giáo sư Abramov cho biết thêm: “Vào mùa xuân năm 2006 Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Vladovostok đã yêu cầu cung cấp kết quả nghiên cứu của chúng tôi liên quan đến dự báo động đất. Tháng 5-2006 tôi đã chuyển cho cơ quan Tổng lãnh sự toàn bộ tài liệu cần thiết. Tôi không biết những tài liệu dó được xử lý ra sao”. Ông nhấn mạnh rằng ngày 3/5/2006 tại Nhật đã xảy ra động đất tương đối lớn mà theo các nhà khoa học thì đó là sự kiện “tiền trạm” cho các sự kiện năm 2011 này. Các chuyên gia Nga cũng đã chuyển thông tin về quan điểm này của họ của cho nhân viên cơ quan lãnh sự Nhật.

Theo giáo sư Abramov, các nhà khoa học Nga có dự báo về động đất xảy ra năm 2011 tại Nhật Bản dựa trên cơ sở dữ liệu khổng lồ về hoạt động địa chấn của vùng Viễn Đông. Cụ thể dự đoán này có liên quan đến thảm họa động đất mang tính tàn phá lớn xảy ra ở quần đảo Nhật Bản vào năm 1923. Sau khi phân tích tất cả các dữ liệu, dựa trên những công thức chuyên môn, các nhà khoa học đã xác lập được chu kỳ của những sự kiện như vậy.

Theo RIA Novosti

Kóc Khơ Me 16-03-2011 16:53

http://i1178.photobucket.com/albums/...ienhatNhan.jpg

Kóc bê bài đăng trên báo Tuổi Trẻ hôm nay về nguyên lý hoạt động của NMĐHN ở Nhật khi hiện nay đang phải nhờ Quân đội Mỹ dùng trực thăng tưới nước làm nguội để thấy sự "mong manh" như thế nào khi giải quyết sự cố do thiên tai này. Vấn đề là sự "tháo chạy" khỏi Tokyo và Nước Nhật sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp cộng hưởng với sự rò rỉ phóng xạ. Và như bác BT đã viết: chính cách xử lý dư luận kiểu Nhật (quá bình tĩnh, im lặng trấn an, thông tin nhỏ giọt, thông tin định hướng chặt chẽ và chủ quan...) đến một lúc nào đấy sẽ để lại hậu quả thảm hại!

Trận động đất 9 độ Richter lúc 15g chiều 11-3 khiến các nhà máy điện hạt nhân trên đất Nhật tự động dập lò, chấm dứt tức khắc phản ứng dây chuyền bên trong các lõi lò phản ứng.

Nhưng các lõi lò vẫn còn rất nóng, bởi nhiệt tỏa ra do bức xạ gamma từ vô số mảnh vỡ phân hạch được tích lũy nhiều năm bên trong các bó nhiên liệu. Nếu không kịp thời tải lượng nhiệt này đi (bằng 6% công suất lò), các bó nhiên liệu sẽ bị nóng chảy, chất phóng xạ sẽ thoát ra nước tuần hoàn vốn được dùng để tải nhiệt và làm chậm nơtron khi lò hoạt động bình thường.

Nhưng đây chưa phải là trạm dừng chân cuối cùng của các chất phóng xạ. Tuy làm bằng thép không gỉ rất dày, nhưng nếu thùng lò, nền móng bên dưới và các đường ống dẫn ra bên ngoài bị nứt hoặc hư hại do động đất, chất phóng xạ sẽ thoát ra ngoài nhà lò và từ đó tiếp tục hành trình ra môi trường khí và nước, gây ô nhiễm phóng xạ cả khu vực xung quanh. Liên tiếp bốn ngày qua, cả nước Nhật phải vật lộn với những con quái vật ấy để bắt nó phải nằm yên tại trạm dừng chân thứ nhất.

Các lò nước sôi hoạt động ra sao?

Để cảm nhận được việc này khó khăn dường nào, ta nên tìm hiểu qua nguyên tắc hoạt động của các lò nước sôi (BWR) khá phổ biến ở Nhật và đang bị trận động đất quật ngã trong mấy ngày qua (xem sơ đồ).

Lõi lò, gồm các bó nhiên liệu (2) và thanh điều khiển (3) được tải nhiệt và làm chậm nơtron bằng nước nguyên chất sôi ở 2850C dưới áp suất 75 atm nhờ hệ thống tuần hoàn (5). Hơi nước (4) sau khi qua hệ thống tuôcbin (6, 7) được ngưng tụ (8) để từ đó quay lại vòng tuần hoàn làm nguội lõi lò. Bộ phận ngưng hơi cần phải được làm nguội (11) nhưng bằng nước thường.

Nguyên lý an toàn của các lò phản ứng là làm sao các chất phóng xạ được nhốt chặt bằng nhiều lớp tường thành kiên cố, nếu lớp trước bị chọc thủng thì còn lớp sau. Lớp thứ nhất là vỏ bọc các bó nhiên liệu (2). Nếu bức tường thành này bị thủng, chất phóng xạ sẽ thoát ra bên ngoài nhưng sẽ bị nhốt lại bên trong bức tường thành thứ hai, đó là thùng lò bằng thép không gỉ (1) đủ dày để chống chịu áp lực và nhiệt độ cao.

Nhà lò chứa thùng lò và hệ thống tuôcbin, máy phát (xem sơ đồ) có thể xem là bức tường thành thứ ba. Khi lò hoạt động, nước và hơi bị nơtron kích hoạt trở nên phóng xạ, do đó nhà lò, và đặc biệt hệ thống tuôcbin, phải có tường bêtông đủ dày (12) để cản xạ.

“Ông lão” Fukushima và sóng thần!

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 gồm sáu lò nước sôi, trong đó chỉ có ba lò 1, 2 và 3 đang hoạt động trước khi động đất xảy ra. Lò thứ nhất công suất 440MW là một “ông lão” đang có kế hoạch nghỉ hưu vào tháng tư này sau 40 năm hoạt động. Nhưng nó vừa bị quật ngã nặng nhất. Động đất và mất điện lưới đã đánh gục hoàn toàn hệ thống bơm tải nhiệt và cả hệ thống làm nguội khi có sự cố. Các nhân viên vận hành lúc này phải nghĩ đến máy diesel dự phòng.

Nhưng họa vô đơn chí! Con đê chắn kiên cố phía bờ biển bị sóng thần phá vỡ, nước biển tràn vào làm ngập gian nhà chứa máy diesel, nó chỉ chạy được chưa đầy một giờ rồi lịm hẳn. Nhà máy còn có hệ thống ăcquy dự phòng, nhưng chỉ đủ điện cho các hệ thống điều khiển và chiếu sáng hạn chế. Máy phát điện lưu động được điều đến trong vòng 13 giờ sau đó, nhưng không kết nối được vào các thiết bị của nhà máy bởi tầng hầm chứa các tủ điện bị ngập nước do sóng thần.

Lúc này bên trong thùng lò nước tiếp tục sôi, nhưng hệ thống ngưng hơi và bơm nước không hoạt động khiến hơi cứ đầy lên, áp suất hơi bên trong thùng lò tăng cao mà pha nước lại vơi nhanh làm nhiệt độ các bó nhiên liệu tăng cao do chúng bị phơi trơ ra khỏi mặt nước. Phải kiềm chế quá trình này, nếu không toàn lõi lò sẽ tan chảy, một hiện tượng được xem như cơn ác mộng kinh hoàng nhất đối với những ai quản lý lò hạt nhân.

Chỉ còn cách xì bớt hơi ra nhà lò để giảm áp suất bên trong thùng lò, đồng thời dùng bơm cứu hỏa, công cụ cuối cùng khả dĩ lúc này, để bơm nước biển vào thùng lò làm nguội các bó nhiên liệu. Axit bôric được pha vào nước biển để hấp thụ nơtron, phòng khi phản ứng dây chuyền xảy ra.

Quyết định táo bạo

Quyết định này là một sự đánh đổi táo bạo. Bơm nước biển vào lò chẳng khác nào khai tử lò phản ứng, bởi clor sẽ làm mọi thứ bên trong gỉ rất nhanh. Nhưng đổi mạng sống của một “ông lão về hưu” để tránh thảm họa cho nhiều người xem ra còn “dễ quyết” hơn là làm cho các nhân viên vận hành và dân chúng bên ngoài bị nhiễm xạ khi xì hơi nước có chứa phóng xạ ra nhà lò. (Thật ra chôn cất cái xác lò này không đơn giản, nhưng việc này rồi sẽ hạ hồi phân giải).

Sáng 12-3, mức phóng xạ trong nhà chứa máy tuôcbin lên quá cao buộc lãnh đạo nhà máy phải cho xì tiếp ra môi trường. Mức phóng xạ đo được ở cổng nhà máy đã tăng lên hơn mười lần sau 40 phút, trước đó nhà chức trách đã phải phát lệnh di tản dân chúng khẩn cấp. Lúc này thông tin đáng chú ý nhất là phát hiện thấy hai sản phẩm phân hạch trong không khí xung quanh khu vực lò, đồng vị xêsi (Cs-137, Cs-134) và iôt (I-131).

Vậy là vỏ bọc nhiên liệu đã bị hỏng. Lõi lò đã tan chảy một phần. Nhà chức trách bắt đầu phân phát muối kali iôt để giảm nguy cơ iôt phóng xạ xâm nhập vào tuyến giáp. Máy bay trực thăng của quân đội Mỹ lượn cách nhà máy 60 dặm phát hiện xêsi phóng xạ, nhận được lệnh quay trở về ngay căn cứ để tẩy xạ.

Các hãng thông tấn cảnh báo tính độc hại của xêsi phóng xạ. Thật ra ngoài xêsi phóng xạ còn nhiều sản phẩm phân hạch khác độc hại hơn như stronxi (Sr-92), song không dễ phát hiện như xêsi và iôt. Cả xêsi và stronxi đều sống rất lâu, sau 30 năm chỉ phân hủy một nửa.

Lúc 3 giờ chiều 12-3 một vụ nổ đã xảy ra, sự kiện không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia ngoài cuộc theo dõi trên truyền hình. Vụ nổ đã làm tung mái nhà lò do khí hydro xì ra từ bên trong thùng lò kết hợp với ôxy trong không khí. Vụ nổ đã cung cấp thêm một minh chứng nữa cho thấy vỏ bọc nhiên liệu làm bằng hợp kim zircalo đã bị thủng do ziacon (Zr) phản ứng với nước ở nhiệt độ rất cao.

Phản ứng này tạo ra khí hydro bên trong thùng lò. Vụ nổ càng làm tăng thêm lượng chất phóng xạ tung ra môi trường. Còn nhớ kịch bản tương tự đã xảy ra ở Chernobyl cách đây gần đúng 25 năm, khi đó một vụ nổ khí hydro đã xảy ra trước khi toàn lõi lò bị nổ gieo rắc chất phóng xạ khắp Bắc bán cầu. May ra chuyện tồi tệ này dường như không lặp lại ở đây. Có vẻ như lò số 1 chưa bị tan chảy hoàn toàn.

GS PHẠM DUY HIỂN
(nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt)

Nguồn: http://tuoitre.vn//Giao-duc/Khoa-hoc...o-don-chi.html

Cartograph 17-03-2011 22:07

Xem lại những cảnh tượng này mới thấy con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên...


Cartograph 17-03-2011 22:08

Và cuộc sống mà ta đang có, mới quý làm sao...


ninh 18-03-2011 09:23

Chuyện về một cậu bé 9 tuổi
 
Lại thư Nhật Bản (cảm ơn bác Gấu con):
Trích:

Thư của một cảnh sát Nhật gốc Việt:

Xin chào anh.
Em là Minh Thành đây. Anh và gia đình khỏe không ? Mấy ngày nay mọi sự đều quay cuồng lên cả. Mở mắt cũng thấy xác chết, nhắm mắt cũng thấy xác chết. Mỗi thằng tụi em mỗi đứa phải trực 20h/một ngày. Ước gì thời gian dài 48 tiếng một ngày để mà còn đi tìm cứu người. Điện nước không , thực phẩm gần như số không. Di tản dân chưa xong thì lại có lệnh đưa dân đi di tản tiếp.
Em đang ở Fukushima, cách nhà máy điện Fukushima 1 khoảng cách 25km, có rất nhiều chuyện có thể viết nên thành sách về tình người trong hoạn nạn.
Ngày hôm kia em đã tìm thấy và cứu được một người VN. Anh ta tên là Toàn đến từ Mỹ, kỹ sư nguyên tử lực làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, anh ta bị tai nạn ngay cơn động đất đầu tiên, mọi thứ hỗn loạn nên chẳng ai giúp anh ta liên lạc cả.
Tình cờ biết được em đã liên lạc với Đại sứ quán Mỹ và phải công nhận tụi Mỹ nó nhanh, ngay lập tức trực thăng của quân đội Mý đến bệnh viện bốc anh ta đưa thẳng ra hạm đội 7. Còn lại một số tu nghiệp sinh VN ở trong vùng này thì em đang tìm vẫn chưa có thông tin rõ ràng. Nếu có thông tin chính xác tên tuổi, nơi làm việc của họ thì dễ tìm kiếm hơn. Ở Nhật cảnh sát không có quản lý gắt gao về hộ tịch như ở VN và luật bảo hộ thông tin cũng khiến cho việc tìm thông tin của họ cũng khó. Em gặp một phụ nữ Nhật có làm việc chung với 7 cô gái đến từ VN làm việc với tư cách tu nghiệp sinh, chỗ họ làm cách bờ biển khoảng 3km, bà ta nói rằng họ không biết tiếng Nhật và lúc chạy loạn thì họ chạy theo bà ta, nhưng sau đó thì không biết chạy đi đâu còn sống hay là chết.Trong đó bà ta chỉ nhớ tên một cô gái tên là Nguyễn Thị Huyền (Có thể tên là Hiền) vì làm việc chung nhau.
Nhân viên Đại sứ quán và chính phủ VN vẫn chưa thấy xuất hiện ở đây, dù đọc trên báo mạng của VN thấy ...(kiểm duyệt). Ngay cả cảnh sát tụi em còn đói khát tả tơi thì huống chi tới mấy đứa nhỏ tu nghiệp sinh VN. Nỗi khổ nhất ở vùng này bây giờ là Lạnh, Đói, Khát, không có điện, thiếu thông tin. Dân chúng thì vẫn bình tĩnh, lòng tự trọng và luân lý của họ tốt nên chưa đến nỗi loạn nhưng nếu tình hình này kéo dài thêm chừng 1 tuần nữa thì có khả năng tình hình an ninh không thể kiểm soát nổi. Họ cũng là con người mà, khi cơn đói khát đã vượt quá lòng tự trọng và nhân cách thì cái gì cũng phải làm thôi. Chính phủ đang lập cầu không vận thực phẩm và thuốc men vào vùng này nhưng chỉ như muối bỏ biển.
Có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe để đăng trang tin của anh nhưng mà nhiều đến độ bây giờ em cũng chẳng biết gì mà viết nữa.
Có một câu chuyện cảm động ngày hôm qua một đứa bé Nhật đã dạy cho một người lớn như em một bài học làm người. Tối hôm qua em được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng em chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, em sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm.Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhiìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe em hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh em mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của em bị rơi ra ngoài, em nhặt lên đưa cho nó và nói: " Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói".
Thằng bé nhận túi lương khô của em, khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.Ngạc nhiên vô cùng , em hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: " Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".
Em nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy em một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.
Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.
Nghĩ lại câu nói của ông già Fuwa nguyên chủ tịch Đảng CS Nhật giáo sư dạy em về Tư bản luận đã nói rằng " Nếu Mac sống lại, ông ta sẽ thêm một câu vào trong cuốn Tư bản luận đó là : Chủ nghĩa CS chỉ thành công trên đất Nhật".
Vài dòng gửi cho anh, chúc anh khỏe .Tới giờ em vào phiên trực nữa rồi.
Chúc anh và gia đình vạn sự an khang.

Hà Minh Thành

micha53 18-03-2011 11:01

Những năm 70, ở CCCP có chiếu bộ phim về thảm cảnh của nước Nhật, tựa phim hình như là “Cái chết của nước Nhật” do ĐA Mỹ - Nhật sản xuất.

Mở đầu bằng mùa xuân sớm với hoa anh đào và én lượn báo hiệu 1 năm của thiên tai, sau đó các nhà khoa học phát hiện ra các biến động dưới đáy đại dương, đảo quốc đã mất dần chân trụ, rồi thảm họa xảy ra, động đất, sóng thần… ( chưa có lò hạt nhân ), nước Nhật như con tàu chìm dần…
Người Nhật phải sơ tán và tạo vùng quê mới tại các nước Mỹ, Liên xô…
Thủ tướng Nhật như người thuyền trưởng - rời con tàu ở phút cuối, trước khi đất nước này hoàn toàn bị xóa sổ.

Cầu mong rằng chuyện đó không bao giờ xảy ra.

USY 18-03-2011 23:00

Nhật đã không kham nổi việc cứu chữa nhà máy Fukushima và tính đến phương án "đào sâu chôn chặt" rồi.
Tình hình đang diẽn biến theo chiều hướng xấu nhất, chiều hướng mà Pháp đã đánh giá là "tồi tệ hơn cả Chernobyl".
Các nhà thiết kế chọn phương án thiết kế nhà máy chịu được động đất cấp 9 (có nghĩa là họ tính toán rằng "rất khó, hoặc là trong thâm tâm cho rằng không khi nào xảy ra động đất cấp 9 ở đó"), tuy nhiên trên thực tế, không những động đất cấp 9 xảy ra, mà còn thêm cả sóng thần!!! Vì thế nên không thể khắc phục được. Đúng là "người tính không bằng trời định":emoticon-0106-cryin .

Rosatom nhận định: những biện pháp khắc phục sự cố của Nhật đã trở nên vô hiệu.
Кириенко: Меры на АЭС в Японии не могут остановить катастрофу
18 марта 2011, 17:06
http://vz.ru/news/2011/3/18/476747.html

Меры, которые принимают японские специалисты на аварийной АЭС «Фукусима-1», не являются достаточными и лишь сдерживают темпы ухудшения ситуации, заявил в пятницу глава Росатома Сергей Кириенко.

«Сегодня ситуация тяжелая и продолжает развиваться по ухудшающемуся сценарию. Меры, предпринимаемые японскими коллегами, сдерживают темпы развития, но не приостановить, ни тем более развернуть ситуацию в обратную сторону, к сожалению, не получается», - сказал он, передает РИА «Новости».

По словам Кириенко, в последние два дня начало расплавляться топливо не только в реакторах, но и в бассейнах выдержки. «Это особо серьезный вклад в выброс радиоактивных веществ в атмосферу, поскольку бассейны выдержки находятся вне герметичной защитной оболочки», - пояснил Кириенко.

«Американская компания-проектировщик и японский оператор не предусмотрели одновременного удара и землетрясения, и цунами, - отметил глава Росатома. - Кроме того, на первой стадии был недооценен масштаб повреждений и упущено время».

minminixi 19-03-2011 16:38

Tin vui mới: vào trưa nay theo giờ HN, người Nhật đã đưa được nguồn điện đến với Fukushima1 để bắt đầu vận hành lại hệ thống làm mát của các tổ máy 1-4, trước đó cũng phục hồi được hệ thống tuần hoàn nước của hai tổ máy 5-6 bằng diezel, nhiệt độ tại đây - vốn hư hại ít nhất - đã bắt đầu hạ.
Như thế đã bắt đầu công việc kiểm tra xác định tình trạng hệ thống nước làm mát tại tổ máy 2 rồi đến 1 - 3 và 4. Một khi hệ thống nước mát chạy lại thì hy vọng tình hình ổn định mới có cơ sở chắc chắn.
Các nỗ lực trong mấy ngày qua dẫn đến lượng nhiễm xạ tăng tới trên 100 msv ở một số người đang có mặt tại đây (mức cho phép là 50).
Một phương án đang được xét đến là sau khi tình hình kiểm soát được và nhiệt độ hạ đến mức cho phép sẽ phải bắt đầu giai đoạn "chôn" lò PUHN như kiểu Checnobun. Quá trình này cần đến nhiều tháng sau.
Hy vọng không xảy ra các vụ nổ mới, vì nếu có thì trở thành tai họa thật sự. Một số chuyên gia cứu hộ chắc phải chấp nhận mức nhiễm xạ cao như những anh hùng, vì công việc khôi phục hệ thống làm mát bên trong không phải ai cũng làm được để có thể giữ nổi thời gian phơi nhiễm an toàn...

Liensovsky 19-03-2011 22:11

Một phần của kịch bản này đang được chuẩn bị. Theo www.kp.ru 18.3.2011 thì thảm họa này lớn hơn Trecnobyl nhiều và tổng thống Nga Medvedev đã có kế hoạch tiếp nhận di dân Nhật sang mấy vùng chó ăn đá, gà ăn sỏi quanh khu vực Xiber-Kamtratka.

ninh 22-03-2011 10:48

Chúc mừng các bạn Nhật Bản
 
Xin chúc mừng các bạn Nhật Bản!
Cơ quan năng lượng nguyên tử Nga cho rằng sẽ không có vụ nổ hạt nhân ở Fukusima-1, diễn biến xấu đã lùi lại phía sau ( "Росатом" считает, что на "Фукусиме-1" ядерного взрыва не будет )
Và một nhà bác học Nga (заведующий лабораторией региональной геологии и тектонофизики Тихоокеанского института Дальневосточного отделения Российской Академии наук Валерий Абрамов) dự báo sắp có động đất mạnh tại miền trung nước Mỹ và Bắc Kavkaz.

ninh 22-03-2011 16:29

Trong khi sự việc có vẻ đã được kiểm soát nhờ có điện vận hành hệ thống làm mát thì trưa nay bỗng xuất hiện khói trắng trên các lò phản ứng số 2 và số 3, khiến cơ quan an toàn hạt nhân Nhật lo lắng (Над двумя реакторами «Фукусимы-1» снова виден дым. Причины задымления неизвестны).
Tệ hơn, khi mọi người tập trung vào dập lò hạt nhân thì lại có động đất ở phía đông bắc Tokyo (cách hơn 400 km), mạnh 6.6 độ rich-te. Chính phủ Nhật chưa thông báo về thiệt hại và cũng chẳng lưu ý dân chúng về sóng thần mới (Японию опять сильно тряхнуло).
Xem ra trời không thương người Nhật rồi :emoticon-0127-lipss

Saomai 22-03-2011 16:29

Phải chăng Sóng thần Nhật Bản được báo trước khá gần? Thông tin này liệu có đáng tin cậy không các bác? (Nhờ bác nào thạo tin học kiểm tra xem có đúng doạn băng YouTube tung lên mạng từ 9/3?)

Thảm họa sóng thần Nhật đã được cảnh báo từ 2 ngày trước?

(Dân trí) - Ngày 8/3, một user biệt danh “9Nania” đã tung lên YouTube đoạn băng cảnh báo rằng sẽ có “một sự kiện” xảy ra vào khoảng từ ngày 11/3 đến 15/3 ở Nhật Bản.

Sóng thần đổ bộ vào một tuyến phố ở thành phố Miyako, Iwate.

Đoạn băng thứ hai được tung lên ngày 9/3, chỉ 2 ngày trước khi xảy ra thảm họa kinh hoàng 11/3.

Trong các đoạn băng, cô gái này diễn giải: trận động đất khủng khiếp năm ngoái ở Chile xảy ra ngày 27/2, vào đúng thời điểm Sao chổi, Mặt trời và Trái đất nằm thẳng hàng với nhau. Năm nay, hiện tượng này xảy ra vào khoảng từ ngày 11-15/3. “Sắp có động đất/sóng thần ở Nhật Bản vào quãng thời gian này”, nữ “chiêm tinh” khẳng định.

Nhà chiêm tinh này đã thu hút được nhiều chú ý từ khi đó, nhiều người đã yêu cầu cô đưa ra lời khuyên chi tiết.

Trong các video phát trên YouTobe, “9Nania” nói: “Tôi khuyến cáo rằng nếu ai sống ở vùng đứt gãy, hãy di chuyển trước ngày 11/3. Tôi đã khuyến cáo sự việc này trong vòng 3 tháng. Có gì đó sẽ xảy ra”.

Và quả thực là thảm họa đã xảy ra. Ở Nhật Bản, một trận động đất mạnh tới 9,0 độ richter đã gây ra sóng thần ở khu vực đông bắc nước này, phá hủy nhà cửa, tàu thuyền, xe cộ và cuốn trôi mọi thứ trên một khu vực rộng lớn. Sendai là khu vực bị ảnh hưởng lớn nhất. Thành phố này nằm cách thủ đô Tokyo 300km về phía đông bắc. Hàng chục nghìn người đã chết hoặc mất tích.
Dưới đây là đoạn băng cảnh báo động đất/sóng thần Nhật Bản được phát trên YouTube:

Nguồn:
http://dantri.com.vn/c36/s36-466486/...ngay-truoc.htm

hungmgmi 22-03-2011 17:53

Hungmgmi xin lược dịch và giới thiệu tóm tắt những thông tin mới đọc được trên trang www.echo.msk.ru:

Mặc dù thảm họa động đất, sóng thần và sự cố ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima -1 đang gây chấn động dư luận, khiến cả thế giới xót thương và hướng về đất nước Nhật Bản, nhưng đây đó ở Nga vẫn có những kẻ lợi dụng tình hình này, đưa ra những thông tin xuyên tạc với dụng ý không tốt.
Thí dụ, blog của Vladimir Varfolomeev đã viết rằng khi Liên xô xảy ra thảm họa hạt nhân ở Nhà máy Chernobyl, báo chí Nhật bản đã giật những tít hết sức phản cảm như sau:
-Không thể cho phép quân man di tiếp xúc với công nghệ hạt nhân!
-Về nguyên tắc, kịch bản Chernobyl không thể xảy ra với nước Nhật!
-Chế độ độc tài cộng sản lừa dối về tình trạng ở Chernobyl!
-KGB dùng súng máy ép buộc hàng triệu nô lệ dập tắt thảm họa!


Nhà báo Nga Vasily Golovnin của Đài phát thanh "Tiếng vọng Moskva" hiện đang công tác tại Tokyo đã kỳ công tìm được những chứng cớ, nhằm phản bác lại nguồn thông tin xuyên tạc kia. Ông cũng cho biết rằng mình đã công tác tại Nhật bản năm 1986, năm xảy ra thảm họa Chernobyl và không hề đọc được những tít báo phản cảm tương tự.
Nhà báo Golovnin đã nhờ một cộng tác viên người Nhật bản vào thư viện quận Sibu của thủ đô Tokyo tìm và photocopy những tờ báo hàng đầu Nhật bản ra từ ngày 29/4 đến 5/5/1986-thời điểm diễn ra thảm họa Chernobyl.
Vậy, sự thật, báo chí Nhật bản đã đưa tin về sự cố ở Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl của Liên xô ra sao? Có hay không những tít báo phản cảm như trên?
Trang nhất báo Mainiti ngày 30/4/1986 giật tít:
"Sự cố ở Nhà máy điện nguyên tử Liên xô. Có hơn 2.000 người bị chết? Lõi của lò phản ứng đang tan chảy có thể dẫn đến thảm họa khủng khiếp".

http://www.echo.msk.ru/att/element-758728-misc-0.jpg

Lần tìm các trang báo ra đời cách đây 1/4 thế kỳ, nhà báo S.Golovnin không tìm đâu ra một tít bài, hay nội dung các bài báo có những ngôn từ như "man di", "hàng triệu nô lệ", "súng máy"...như blogger Vladimir Varfolomeev xuyên tạc.
Về sự "bưng bít thông tin" của chính quyền Liên xô thời đó, báo chí Nhật bản cũng viết nhiều, nhưng chỉ trong mức độ vừa phải. Thí dụ báo Yomiuri số ra chiều 2/5/1986 có bài:"Chính quyền Nhật bản kêu gọi Liên xô cung cấp thông tin". Cũng báo này 2 ngày trước đó giật tít:"Thế giới không hài lòng về việc Liên xô giữ bí mật".
Những tít báo kiểu này khá phổ biến. Còn thông tin về việc báo chí Nhật thời đó khẳng định "Về nguyên tắc, kịch bản Chernobyl không thể xảy ra với nước Nhật" thì sao?
Hóa ra người Nhật rất biết mình biết người. Tờ Mainiti ra ngày 30/4/1986 đã lo lắng đặt ra câu hỏi:"Thảm họa này có thể lúc nào đó sẽ xảy ra ở Nhật bản?". Còn tờ Yomiuri số 1/5/1986 cũng đưa ra một nghi vấn:"Tiếp theo sẽ là các nhà máy điện hạt nhân của chúng ta?".
Chỉ có thế thôi. Sự thật đã rõ là báo chí Nhật không hề đưa tin một cách ác ý về thảm họa, nỗi đau mà người dân Liên xô phải chịu trong vụ Chernobyl.
Xem thế để biết rằng trong cơn hoạn nạn, vẫn có những kẻ "đục nước béo cò", đưa những thông tin bịa đặt gây bất lợi, ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm cuả mọi người để thỏa mãn ý đồ riêng của mình.

Mời các bác NNN xem thêm bản gốc và các ý kiến bình luận của độc giả tại đây:
http://www.echo.msk.ru/blog/golovnin/758728-echo/

htienkenzo 22-03-2011 19:58

Năm ấy (1986), bọn em cũng tham gia thu gom sọ dừa, bác ạ! Hồi ấy, Mũi Né bạt ngàn dừa gần giống Bến Tre. Khi ấy, em nghe nói sọ dừa khô đốt ra thì sẽ được than hoạt tính. Sau này học mới biết rõ hơn.

Мужик 24-03-2011 21:13

Khoảng 21 giờ, Hà Nội cũng gặp một cơn chấn động nhẹ. Quạt trần và đèn treo bị lắc lư khoảng 10 phút mới dừng. Các bác ở Thủ đô có cảm nhận thấy không?

hungmgmi 24-03-2011 21:22

Đúng rồi, em cũng cảm thấy thế, cứ tưởng là chỗ em ngồi bị sao. Em vừa hỏi đồng chí vợ đang ngồi học với con bé con ở phòng ngoài thì đc ấy nói cũng thấy hơi nghiêng đi một chút, cứ nghĩ là mình bị sao đó.
Trong khi đó 2 đứa con nít nhà em đều đồng thanh nói chúng con chả thấy gì cả:emoticon-0100-smile
Hay là chỉ có tuổi già xương cốt rão như anh em ta mới cảm nhận được, bác MU nhỉ?

Siren 24-03-2011 21:22

Vâng, Không kịp chạy ra xem đèn có lắc lư không nhưng tim em thì thấy đập như đồng hồ quả lắc của Liên Xô ấy bác ạ.:emoticon-0152-heart

nguyentiendungrus_83 24-03-2011 21:23

E ở tầng 1 không cảm nhân đc độ rung! nhưng em thấy cảm giác hơi chóng mặt, hoa mắt, tưởng do cơ thể mình hôm nay không khỏe! Híc! thấy mấy đứa bạn kêu cũng đều bị thế! Hóa ra động đất thật!:(

admin 24-03-2011 21:44

Các bác nói là vừa có cơn chấn động ở Hà Nội? Em chẳng cảm nhận được gì. Hay là do nhà em ở bên kia sông nên không bị ảnh hưởng các bác nhỉ?


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:46.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.