Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Con người (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=26)
-   -   Vladimir Ilich Lenin (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=380)

hungmgmi 23-04-2008 21:44

Lênin trong sách học của thiếu nhi Liên xô ngày trước:

http://www.webpark.ru/uploads52/080402/artef_27.jpg

http://www.webpark.ru/uploads52/080402/artef_28.jpg

phuongnn 25-04-2008 00:46

PhuongNN đã lên Quảng trường Đỏ tìm, lần này tìm được cả Tổng thống Putin, Lênin và vẫn ông Sa hoàng ấy, nhưng đáng tiếc, vẫn không phải ông Lênin "xịn", mà thay vào ông Lênin béo thì có một ông Lênin khác cũng béo không kém và đã thế lại còn lùn tịt. Được cái ông này giống hơn ông kia.

chaika 25-04-2008 02:11

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 10253)
PhuongNN đã lên Quảng trường Đỏ tìm, lần này tìm được cả Tổng thống Putin, Lênin và vẫn ông Sa hoàng ấy, nhưng đáng tiếc, vẫn không phải ông Lênin "xịn", mà thay vào ông Lênin béo thì có một ông Lênin khác cũng béo không kém và đã thế lại còn lùn tịt. Được cái ông này giống hơn ông kia.

Ông "Lênin" này giống hơn ông kia thật, ông thật cũng lùn mà! Còn anh "Putin" này có vẻ đẹp giai hơn anh Putin thật!:emoticon-0115-inlov

weekdaysman 04-06-2008 23:44

Em có hai tin, em xin nói tin không vui trước.

Theo RIA, hôm nay Đảng Cộng sản Nga khu vực St. Petersburg đã cáo buộc Mikhail Gorbachev tội kêu gọi đưa thi hài Lênin ra khỏi lăng. Cùng với cáo buộc này, Đảng Cộng sản Nga cũng tuyên bố sẽ đề nghị thu hồi giải Nobel Hòa bình mà Gorbachev nhận được năm 1990 vì "phá hoại tổng thể kiến trúc của Quảng trường Đỏ". Nguyên nhân của sự việc này là trước đó, trong một cuộc họp báo, Gorbachev có nói việc đưa ra khỏi lăng và chôn thi hài Lênin "chỉ là vấn đề thời gian".

Nhìn chung em tin là nước Nga rồi sẽ vẫn làm điều đúng đắn thôi, nhưng cứ phải chiến đầu chống lại "người đồng chí cũ" thế này, kể cũng chán. Thôi em xin chuyển sang tin vui. Tin vui thì nói đúng ra cũng không hẳn là tin, mà là em tình cờ lang thang trên mạng rồi thấy trên tờ Tổ Quốc điện tử, có một thống kê thế này

Trích:

Theo UNESCO, suốt 75 năm qua, Vladimir Lenin (1870-1924) là một trong 5 tác giả được dịch thường xuyên nhất ra các ngôn ngữ nước ngoài, bên cạnh các cây bút thuộc Hãng phim Walt Disney, Agatha Christie (1890-1976), Jules Verne (1828-1905) và William Shakespeare (1564-1616).
Em xin tặng các bác bức hình Lênin trên tờ Tổ Quốc điện tử.


Các bác có thể xem chi tiết ở đây.

Jan 06-06-2008 11:38

Trích:

Thanhxuan1974 viết (Bài viết 10021)
Hôm nay, kỷ niệm Ngày sinh của Lê-nin, cùng với các bạn, tôi nhớ đến một bài thơ về Người của nhà thơ Tố Hữu. Đây là một trong những bài thơ mang cho tôi tình yêu nước Nga từ những ngày tôi còn thơ bé.
VỚI LÊ-NIN

Nhà Lê-nin, ở Goóc-ky
Khi tôi đến
... cuộc sống".

Tố Hữu
(2-1958)

Bác này chẳng hiểu thơ ca là gì cả ...
Ý của câu này là "Nhà Lenin ở đất nước của M.Gorky", bác viết thiếu rồi !
đính chính : Nhà Lenin, ở nước Goóc - ky


hungmgmi 06-06-2008 12:09

Đây là câu cũng khiến Hungmgmi phân vân. Sao lại "nước Goóc-ki" được nhỉ?
Chắc chắn Tố Hữu không phải viết câu này với ngụ ý như bạn Jan dẫn, là Nhà Lênin ở đất nước của Maksim Gorki.
Gorki là tên một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Moskva, viết theo tiếng Nga là Горки. Đây là nơi Người sống những năm cuối đời, sau khi Người mất, làng có tên là Leninskie Gorki.Nơi đây có Nhà lưu niệm Lênin, mỗi năm có khoảng 20.000 khách đến thăm.
Còn Maksim Gorki thì chữ Gorki phải viết có dấu mềm và hai chữ i, không phải là Gorki tên làng như trên.

Jan 06-06-2008 14:42

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 13280)
Đây là câu cũng khiến Hungmgmi phân vân. Sao lại "nước Goóc-ki" được nhỉ?
Chắc chắn Tố Hữu không phải viết câu này với ngụ ý như bạn Jan dẫn, là Nhà Lênin ở đất nước của Maksim Gorki.
Gorki là tên một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Moskva, viết theo tiếng Nga là Горки. Đây là nơi Người sống những năm cuối đời, sau khi Người mất, làng có tên là Leninskie Gorki.Nơi đây có Nhà lưu niệm Lênin, mỗi năm có khoảng 20.000 khách đến thăm.
Còn Maksim Gorki thì chữ Gorki phải viết có dấu mềm và hai chữ i, không phải là Gorki tên làng như trên.

Xin ghi nhận
Nhưng chắc chắn bác thanhxuan viết thiếu, vì trong tuyển tập thơ Tố Hữu viết như thế ...

BelayaZima 06-06-2008 15:19

Trích:

Jan viết (Bài viết 13285)
Xin ghi nhận
Nhưng chắc chắn bác thanhxuan viết thiếu, vì trong tuyển tập thơ Tố Hữu viết như thế ...

Thực ra bài thơ trên của Tố Hữu cũng có nhiều sách in khác nhau trong đó có cả những cuốn in như Jan đã nói và cả những cuốn sách in như bác Thanhxuan1974 đã post. Chỉ biết rằng ý nghĩa câu thơ đó hẳn như bác Hungmgmi đã phân tích trên kia rồi.

tuong123 20-06-2008 16:16

Cái này hôm trước cháu tìm được trên một mẩu báo cũ. Bài viết này kể lại cuộc đón tiếp Lenin trở về Tổ quốc
Tối 3-4 (theo lịch cũ của Nga, tức ngày 16-4-1917), Lenin từ Thụy Sĩ trở về. Nhân dân Pêtơrograt đă kéo đến nhà ga Phần Lan để đón người. Sau những khối công nhân, anh em cựu binh sĩ xếp thành hàng ngũ đều đặn. Những khối đi trễ không còn chỗ đứng trên quảng trường, phải dừng lại trên các đường phố gần đấy.
Trên đầu những đoàn người đi đón là một rừng cờ và khẩu hiệu. Những lời chào mừng lănh tụ của giai cấp vô sản và những khẩu hiệu chiến đấu trong thời kỳ đó được ghi trên các biểu ngữ:
-Lenin muôn năm!
-Lănh tụ cách mạng muôn năm!
-Đả đảo chiến tranh!
-Cách mạng muôn năm!
Tiếng rú của còi xe đột nhiên phá tan sự im lặng. Hai xe thiết giáp chạy đến cổng lâu đài Nga hoàng cũ, rồi quay đầu lại, đứng hai bên cổng ra vào lâu đài, nơi mà Lenin sẽ đi qua. Những xe vận tải đèn pha sáng rực cũng chạy đến.
Tàu hoả đến trễ. Gần 10h30 phút, có tiếng còi tàu rú lên. Giờ phút trang nghiêm bắt đầu. Đội quân nhạc cử bài Mác-xây. Chuyến tàu số 12 vào sân ga. Trên cửa toa xuất hiện khuôn mặt hiền từ của lănh tụ giai cấp vô sản : Lenin. Người mặc áo ba-đờ-suy đen, đầu đội mũ nỉ đen vành cứng. Trong áo ba-đờ-suy lộ ra một bộ đồng phục đen, một áo sơ mi cổ trắng và một khăn quàng cổ xanh.
Bước xuống bậc thang thứ nhất, Lenin nh́n khắp những người đón tiếp, nâng mũ lên và sung sướng vẫy chào. Trên khắp sân ga, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang lên như sấm. Công nhân công kênh Lenin và đặt Người lên xe thiết giáp, khi đó đă chạy đến cửa ra vào nhà ga. Lenin đứng trên xe thiết giáp diễn thuyết rất hùng biện.
Khi xe thiết giáp chuyển bánh, nhân dân vẫn tiếp tục đổ ra các đường phố ngày càng đông hơn và bám theo sau xe. Xe chạy đến cung điện Ksexincoi, Lenin được công kênh vào cung điện. Thấy nhân dân đang chờ đợi bên ngoài rất đông, Lenin lại bước ra lan can và đọc một bài diễn văn ngắn. Sau đó, mọi người vẫn đứng yên tại chỗ, không chịu giải tán. Các Ủy viên TW Đảng Bolsevik phải bước ra lan can và báo tin cho mọi người biết ngày mai Lenin sẽ nói chuyện tiếp. Măi đến gần 3 giờ sáng, nhân dân mới chịu giải tán.

perets 25-06-2008 16:32

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 13280)
Gorki là tên một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Moskva, viết theo tiếng Nga là Горки. Đây là nơi Người sống những năm cuối đời, sau khi Người mất, làng có tên là Leninskie Gorki.Nơi đây có Nhà lưu niệm Lênin, mỗi năm có khoảng 20.000 khách đến thăm.
Còn Maksim Gorki thì chữ Gorki phải viết có dấu mềm và hai chữ i, không phải là Gorki tên làng như trên.

Đúng như hungmgmi nói Lên Nin mất ở làng gorki- ngoại ô Moskva (усадьба Горки, Московская губерния). Còn đường phố ở Moskva là Phố Gorkii - Улица Горького (Москва), bạn nthach đã nhầm.

nthach 26-06-2008 13:37

Trích:

perets viết (Bài viết 14245)
Đúng như hungmgmi nói Lên Nin mất ở làng gorki- ngoại ô Moskva (усадьба Горки, Московская губерния). Còn đường phố ở Moskva là Phố Gorkii - Улица Горького (Москва), bạn nthach đã nhầm.

:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm Tại sao lại có nthach ở đây nhỉ :emoticon-0102-bigsm.
Tôi có nói là Lenin mất ở trong thành phố đâu bác!
Ông mất ngay tại ngôi nhà của mình ở làng Gorki, (trong phiên âm tiếng Anh cũng có Gorky) nơi đây ngày nay là một nhà bảo tàng trên đường Gorki thuộc huyện Gorki Leninskie, ngoại ô Moskva.
Còn câu thơ của Tố Hữu, ta hãy tạm dừng bàn luận đến vậy. Vì bây giờ có nhiều ý kiến chưa đồng nhất, mà lấy dẫn chứng thì chưa có. Nhưng theo tôi thì vãn có chữ "nước".

perets 26-06-2008 16:44

Trích:

nthach viết (Bài viết 10029)
Lênin mất vào ngày 21 tháng tư năm 1924 tại làng Gorky (nay là đại lộ Gorky)

Làng Gorky vẫn là làng Gorky chứ đâu phải ng nay là đại lộ Gorky. Có sự nhầm lẫn ở đây.

DemVuiVe 22-04-2009 00:20

Kỷ niệm ngày sinh Lenin, 22-4-1870, 22-4-2009!
(hôm qua là ngày mất của ông, 21-4, hôm trước nữa là ngày sinh Hitle (20-4),.....
Lenin là người phát triển triết học Mác trong điều kiện lịch sử mới. Sau khi Angghen qua đời, các phần tử cơ hội trong Quốc tế II xuyên tác chủ nghĩa Mác. Tình hình đó đòi hỏi Lênin phải tiến hành đấu tranh bảo vệ và phát triển những nguyên lý CM chủ nghĩa Mác. Trước năm 1907, Lênin đấu tranh chống phái Dân túy và bảo vệ chủ nghĩa duy vật lịch sử của Mác.
Đại hội X Đảng Cộng sản Nga 1921 đánh dấu bước chuyển của Nga từ " chính sách cộng sản thời chiến" -> chính sách kinh tế mới. Rất tiếc là những tư tưởng đổi mới của Lênin chưa đc thực hiện bao nhiêu thì ông qua đời 1924. Nguyên tắc tổ chức Đảng kiểu mới đc Lenin trình bày trong tác phẩm:" Làm gì" 1902, "một bước tiến, 2 bước lùi" (1904). Trong tác phẩm "Bệnh ấu rĩ tả khuynh và tính tiểu tư sản" (1918), Lênin xác định đặc điểm kinh tế của thời kỳ quá độ, về tư tưởng chính sách kinh tế mới có tác phẩm: Bàn về thuế lương thực....
Hồi xưa học triết thầy giáo có nói 1 câu mà mình vẫn chưa hiểu lắm (chắc do chưa đọc Lev Tolstoi): Lenin có nói 1 câu: "Này bạn, nếu bạn muốn biết xã hội Nga thế kỷ 18, hãy đọc Lev Tolstoi".
ở Việt nam có câu:
"Ông Lênin ở nước Nga
mà sao đứng ở vườn hoa nước này"
:D (trước quãng trường Ba Đình)

Siren 22-04-2009 05:15

Lenin có nói 1 câu: "Này bạn, nếu bạn muốn biết xã hội Nga thế kỷ 18, hãy đọc Lev Tolstoi".
" Nếu muốn biết về Lev Tolstoi hãy đến Ясная Поляна
http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_1213.jpg

BelayaZima 22-04-2009 06:37

Nhân kỷ niệm 139 năm ngày sinh của Lê-nin, xin được trích ra 3 khổ thơ cuối trong bài "Trước Krem-lin" của Tố Hữu nói về Người.

"...

Tôi ngả mũ. Chào Lê-nin vĩ đại!
Người thấy đó - bởi vì Người sống mãi
Chúng tôi đây, những đồng chí Việt Nam
Đến bên Người như đến với lương tâm
Trong ánh sáng hồng tươi nét mặt
Như mặt trời không bao giờ tắt
Trên đất nước Liên Xô
Lê-nin nằm nhắm mắt.
Hơn mọi nhà thơ
Có lẽ Người đang mải giấc mơ
Để thấy trước những bước đường lịch sử...

Người không nói. Nhưng trán người tư lự
Lắng nghe nhìn câu hỏi từ xa
Từ những phương trời còn những phong ba
Những bà mẹ, nhưng cụ già khắc khoải:
Làm sao hết chiến tranh
Đừng bao giờ trở lại!
Làm sao cho nhân loại một nhà.
Và làm sao cho tất cả màu da
Hòa hợp lại như một vầng ráng đẹp!
- Hãy rèn luyện những tâm hồn gang thép
Và đứng lên
Tin ở sức mình
Không sợ gian nan
Không sợ thần linh
Trời không có thiên thần
Đất không có thánh thần
Chỉ có nhân dân - thần thánh
Và chỉ Đảng làm nên sức mạnh
Cho ta đôi cánh
Bay tới chân trời

*
Ôi Lê-nin
Đứng bên Người
Và đứng trước Krem-lin
Mỗi con người lớn lên nghìn thước."


1-1958.

thaond_vmc 22-04-2009 07:17

Trích:

DemVuiVe viết (Bài viết 28708)
Kỷ niệm ngày sinh Lenin, 22-4-1870, 22-4-2009!
(hôm qua là ngày mất của ông, 21-4, hôm trước nữa là ngày sinh Hitle (20-4),.....

Tôi cho là bạn Demvuive nhầm. Lãnh tụ của phong trào cộng sản và công nhân Nga và thế giới V.I.Ulianov (Lenin) mất vào ngày 21-01-1924, chứ không phải là ngày 21-04 như bạn viết.

weekdaysman 22-04-2009 07:50

Bạn DVV cũng có một nhầm lẫn nữa về vị trí đặt tượng Lê-nin. Bức tượng này đặt tại vườn hoa có tên cũ là Canh Nông, bây giờ có tên là công viên Lê-nin. Còn trước Quảng trường Ba Đình thì không có bức tượng nào của ai cả.

Siren 22-04-2009 08:07

Mình nghĩ là bức tượng Le-nin ở trên đường Điện Biên Phủ, bác ý quay lưng ra đường Trần Phú!

hungmgmi 22-04-2009 08:34

Vừa trở về từ công viên Lê-nin, xin post tin sau và một số bức ảnh chụp lúc 7h30 sáng nay:
Đặt lẵng hoa tại tượng đài Lê-nin


http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/IMG_0151.jpg

Sáng 22/4/2009, nhân kỷ niệm 139 năm ngày sinh V.I.Lê-nin, nhiều Đoàn thể, tổ chức xã hội và cơ quan đã đến đặt lẵng hoa tại tượng đài của Người tại Công viên Lê-nin (Hà Nội).
Đoàn đại biểu của Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga do đồng chí Đào Trọng Thi, UVTW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và nhi đồng Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga dẫn đầu. Tham gia đoàn đại biểu còn có đồng chí Trần Đắc Lợi, Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và nhiều uỷ viên BCH Hội hữu nghị Việt-Nga.
Cùng thời gian này, Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Cung thiếu nhi Hà Nội, Đại học sư phạm Hà Nội...cũng đã đến đặt lẵng hoa tưởng nhớ đến Lênin-lãnh tụ của giai cấp vô sản toàn thế giới.

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt-Nga:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/IMG_0134.jpg

Rất nhiều lẵng hoa dưới chân Người nhân kỷ niệm 139 năm ngày sinh:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/IMG_0146.jpg

Các sinh viên Đại học sư phạm-những thầy cô giáo tương lai cùng ôn lại tiểu sử của Lênin:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/IMG_0154.jpg

tieuboingoan 22-04-2009 20:44

http://www.cand.com.vn/Uploaded_CAND..._lenin1365.jpg

Thời gian đã khẳng định chân lý của V.I.Lênin

Đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) Ghenadi Diuganov trong buổi lễ kỷ niệm lần thứ 139 Ngày sinh của Vladimir Ilic Lênin (22/4/1870 - 22/4/2009), lãnh tụ vô sản và công nhân thế giới, nhà sáng lập Nhà nước XHCN Xôviết đầu tiên.
Trong lịch sử nước Nga hiện đại, Vladimir Ilic Lênin vẫn là một trong 5 vĩ nhân của LB Nga, người đã bảo vệ các lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và tôn trọng người lao động; vận dụng thành công những lý luận của Marx-Engels và xây dựng trong thực tiễn để trở thành chủ nghĩa Marx-Lênin...

Ông Ghenadi Diuganov nhấn mạnh, trước đây Vladimir Ilic Lênin đã đúng khi đánh giá về chủ nghĩa tư bản và tương lai chủ nghĩa xã hội và ngày nay, chân lý của Người vẫn được khẳng định và ngày càng nổi bật hơn. Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Vladimir Ilic Lênin cũng đã có những cống hiến to lớn cho bước phát triển của xã hội loài người


Theo cand.com.vn


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:41.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.