![]() |
Trích:
Mình thì thấy nút “cảm ơn” cứ như hiện nay là cũng được rồi. |
Trích:
http://img228.imageshack.us/img228/1207/14552813.jpg (Cảm ơn mọi người đã cho biết nhiều chi tiết đặc thù của Diễn đàn và "khai thác" các yếu tố thú vị, tích cực trong chủ đề) |
Đúng ra thì em nhấn Cám ơn bài viết của bác nqbinhdi, dưng mà sực nhớ ra, nên đành viết:
Ôi, bác nqbinhdi xinh quá :) Em xin bổ sung cho bài của chị Siren - còn có kiểu cám ơn bài viết của thành viên X vì X đã từng uống trà/cà phê/những thứ khác cùng, rất đơn giản. |
Em cũng xin bổ sung thêm một loại Thank nữa. Đó là Thank "trả nợ": Em thank bác vì bác đã thank em.
Ngoài ra, không loại trừ có cả lại thank "đểu" nữa, giống như nhìn "đểu", cười "đểu", đá "đểu", nói "đểu", chửi "đểu"... và ngay đến cả yêu cũng có yêu "đểu" nữa! Qua việc bàn về nút Thank, em rút ra bài học cho mình: Hãy cẩn thận khi bấm Cảm ơn! Mượn ý một câu ngạn ngữ Nga: "Bảy lần sờ chuột, một lần nhấp Thank". |
Theo tiến sĩ Trương Đình Hiển thì con người ta có được rất nhiều quyền: nào là quyền được sống, quyền được ăn, quyền được nói, quyền được làm việc, quyền tự do báo chí, quyền được bầu cử v.v và v.v nhưng ít ai nghĩ đến một cái "Quyền" gọi là "Quyền được biết ơn".
Ông kể ngày xưa ông sống khổ lắm. Thế rồi nhìn nhận sự đóng góp của ông trong lĩnh vực khoa học nước nhà, chính quyền HCMC cũng cấp cho ông một căn hộ. Hôm ông đến một nhà lãnh đạo của thành phố để muốn cảm ơn, vừa thấy ông, ông lãnh đạo kia đã quát: Tôi đang xét duyệt cho anh căn hộ để ở rồi, anh còn muốn đòi hỏi gì nữa? Ông bình thàn trả lời: "Dạ thưa anh! Anh cho phép tôi đến gặp anh để được thực hiện một cái quyền của mình: đó làm "quyền được biết ơn". Mời các bác xem một Clip sau: Riêng em, em nghĩ việc bấm tks hay nói lời cảm ơn ngoài đời là việc xã giao hết sức bình thường. Lớn nhất là sự biết ơn, nhỏ nhất cũng là câu lịch sự cửa miệng. Trên diễn đàn việc bấm tks cũng vậy, lớn nhất là sự biết ơn, không thì cũng là ghi nhận công sức của người khác hay là thể hiện mình đã đọc bài đó (tất nhiên trừ những bài củ chuối và những bài không liên quan). Nó có mất gì đâu! Các bác liệt kê đủ thứ ý nghĩa bấm tks ra đây làm nhà em thấy ngại quá. Giờ muốn bấm tks lại phải nghĩ. Rồi lại nghĩ hàng ngàn cái bấm tks của các bác dành cho em thì bao nhiêu phần trăm loại này, bao nhiêu phần trăm loại kia. Hic! :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
Trích:
Nghĩ đi nghĩ lại mới à rõ to một tiếng (làm sư tử đang nằm đọc sách trên đệm dưới sàn phòng thư viện nhà miềng giật nảy cả người). Đích thị đầu kia ống là thằng cha Hổ gừ đang bắn súng cối, tức là hút thuốc lào, rồi phà khói vào đó để phi tang, sai chạy vào đâu được? @ cô USY: Công nhận 3N thiếu cái nút xinh thật là kém miếng nhể. |
Bác bình dị vui tính thế mà vô tâm, cái nút XINH luôn nằm bên trái hình đó chứ đâu nhỉ!
|
Trích:
À nhà cháu tự hào khoe rằng cô Như Ngọc là học trò cũ của nhà cháu đấy. Được không cụ? :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
Trích:
Cụ không đi tham gia ọp ẹp nên thiệt thòi, chứ mem của các quân khu 2 lần tụ tập ở ĐN đều biết Như Ngọc cùng Hồ Trương. Không tin cụ cứ hỏi bác HDA thì rõ ạ. Kính cụ! |
Trích:
|
Trích:
??? Quả thật không biết lại có những cái "dạng" như thế! :emoticon-0107-sweat |
Trích:
Cậu bấm tks cho tớ vì tớ đã cùng uống trà với cậu. Đến lượt tớ bấm tks cho cậu vì cậu đã từng uống trà với tớ. He he! Thôi đi ngủ đi Kenzo ơi! Thức khuya có hại cho sức khỏe! |
Trích:
Tất nhiên bác Muríc nói pha tiếu lâm, nhưng sự phức tạp của "Thanks" rất có cơ sở trên thực tế giao tiếp internét. Ở một forum lón, vì mọi người cứ "Cám ơn" loạn xạ, khiông phân biệt nội dung bài viết..., để nâng cao chất lương diễn đàn BQT áp dụng giới hạn (limit) nút "Cảm ơn" 5 lần trong 1 ngày. Rốt cuộc, người ta chỉ dành "Cảm ơn" cho những người quen biết, chất lượng diễn đàn càng trở thành tồi tệ hơn. Ở forum khác, để phân biệt các khía cạnh và chính xác hóa nút "Cảm ơn" (ai mà không muốn rành mạch và rõ ràng !!!) người ta chia ra 5 mức độ, từ cảm ơn xã giao cho đến cảm ơn "tận đáy lòng" (tất nhiên các điểm này không ảnh hưởng gì đến thứ bậc trên dđ cả). Qua một thời gian, mức "Cảm ơn" thấp nhất trở thành gần như "Chê bai', nhiều người dùng nó đại trà để "cảm ơn" những thành viên "đối thủ'. Vì vậy, một số nơi thường không nêu danh sách cảm ơn cụ thể, ai đã cảm ơn ai, lúc nào, bao nhiêu lần..., cho tất cả nhìn thấy. Chỉ có tác giả biết cụ thể ai đã cảm ơn mình, mọi người còn lại chỉ biết số lượng đánh giá ở account. Như vậy việc xếp thứ tự (như tôi nêu ở topic), băn khoăn... khi ấn nút tự nhiên không cần thiết. Đây cũng là 1 cách giải quyết. Tóm lại, theo tôi, rất chính xáx như Old Tiger đã nói: "bấm tks hay nói lời cảm ơn ngoài đời là việc xã giao hết sức bình thường. Lớn nhất là sự biết ơn, nhỏ nhất cũng là câu lịch sự cửa miệng. Trên diễn đàn việc bấm tks cũng vậy, lớn nhất là sự biết ơn, không thì cũng là ghi nhận công sức của người khác hay là thể hiện mình đã đọc bài đó (tất nhiên trừ những bài củ chuối và những bài không liên quan). Nó có mất gì đâu!" |
Xin phép "quá giang" hỏi về nút "Trich".
Nhờ các bác chỉ cho, khi muốn trích một đoạn ngắn thôi (bài viết của người khác) để ghi cảm nhận thì làm thế nào? Em thường kích chuột vào nút trích, thế là nó bê luôn cả tảng bài viết đó vào. Trong khi đó thì em không cần nguyên cả tảng, mà chỉ vài dòng trong đó thôi, vậy thì làm thế nào? |
Trích:
Bạn có thể bấm nút trích rồi sau đó vào bài post của mình xóa những phần không cần thiết và không thích chứa trong đoạn mã [Quote]... [Quote] là được. Ví dụ như tôi đã trích một phần bài của bạn trên kia. |
có cả nút “Xóa cảm ơn”.
Được mấy ngày nghỉ (bên này nghỉ 8-3 cả ngày thứ 2), xem nhiều bài cũ, ấn “Cảm ơn” thì mới phát hiện là có cả nút “Xóa cảm ơn”. Chắc người lập trình chu đáo, lo cho cả trường hợp nhầm lẫn.
Nhưng tôi không hiễu logic lắm, đã bỏ phiếu (phát biểu nhận xét) rồi thì ai đi lấy lại. Hay ở đây đúng như ta hay đùa: Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói lại là quân tử khôn!:emoticon-0102-bigsm |
Theo chỗ em biết thì nút Xóa cảm ơn là để dùng cho những trường hợp bấm nhầm, hoặc tưởng là bấm nhầm nút Cảm ơn bác ạ.
|
Còn một loại thks nữa mang đúng bản chất của nó. Đó là thks vì đã giúp đỡ. Cháu hay ấn nút thks kiểu này. Cảm ơn diễn đàn vì đã giúp cháu rất nhiều trong quá trình học tiếng Nga, và giúp cháu hiểu thêm về một thế giới "ảo" đầy tình thương yêu, tình bạn rất chân thật:)
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:46. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.