![]() |
@Bác Мужик: Cái này em hiểu bác Мужик, bác vẫn giữ phong độ như xưa ạ? :emoticon-0136-giggl
( Ah cái trích đoạn lời người khác làm thế nào đấy ạ, em làm thử mà không được, bác chỉ dẫn giùm em với!) |
Trích:
Chả là sớm mai em sẽ đi Cần Thơ đón Năm Mới. Các bác chọn Cần Thơ đi, cho em ham vui tham gia với nhé! Em biết ở đó có nhiều khu du lịch sinh thái cây vườn đẹp. Bàn thì chắc chắn chịu được tải trọng lớn đấy ạh! :emoticon-0102-bigsm BTC quyết định sớm, nhắn tin cho em gấp để em tiền trạm chuẩn bị đón tiếp chu đáo nhé! :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0150-hands |
Các bác ơi, cho em đẽo tiếp với. Em nhất trí với thời gian offline vào trưa mùng 3/1 vì càng gần Tết âm lịch cơ hội càng khó vì mọi người đều bận, cho em xin góp 1 thìa. Địa điểm tùy các bác chọn, nhưng theo em nên chọn bên Hà nội và chọn gần trung tâm để mọi người cùng đi cho gần nhé. Chúc cả nhà mình một năm mới tràn trề sức khỏe, hạnh phúc và may mắn :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
|
Trích:
2. Về cái trích đoạn lời người khác, thú thực- mình nhờ người khác làm hộ đấy (con trai mình). Mình chỉ biết cách trích lời của 1 người thôi (bấm vào nút "Trích"), như trích lời bạn chẳng hạn. Bạn ở miền Trung, thử hỏi bác Old Tiger xem. Mình thấy bác ấy hay sử dụng cách này. |
Trích:
|
Trích:
|
Em vừa đi một vòng phố phường Hà nội về, chân tay vẫn buốt vì HN chiều nay bỗng mưa phùn gió bấc. Hóa ra bác MU khôn thế nhỉ, chọn đúng chỗ gần nhà. Đội quân Gia lâm và đội quân gần Cầu chương dương thì lúc nào cũng ủng hộ cho bên Đầm sen - Gia lâm. Bánh tôm Hồ tây cũng ổn nhưng mình có phải đặt trước bên trong nhà cho ấm áp không bác, vì ngồi bên ngoài cạnh hồ thời tiết như hôm nay, em sợ môi răng lại va nhau cầm cập, già cả rồi, tự dưng sợ rét thế không biết :emoticon-0111-blush.
|
Em đề xuất ra 3F Nhanh Nhanh Thành Công - ăn uống cũng được, chõ ngồi ấm cúng, chủ quán dân Nga về, chứ Hồ Tây lạnh lắm, ăn lại đắt nữa, mình đem rượu đi có khi còn mất thêm...:emoticon-0136-giggl
Nếu lên mạn Hồ Tây thì đừng đi bánh tôm - còn khối nhà hàng khá hơn... |
Vậy ta chốt ở quán Nhanh nhanh nhé, em thấy ý kiến của bác thủ quý khá hợp lý, hơn nữa nó lại gần nhà em, hì hì... lại cũng nhiều bác NNN biết địa chỉ quán này. Em chốt tạm thế này, các bác nhất trí thì vote nhé.
- Địa điểm: Quán Nhanh nhanh 3F gần Hồ Thanh công - đối diện bể bởi Thành công qua bên kia đường. - Thời gian: 11.00 ngày 3/1/2011 có mặt - Trang phục: Đại lễ - khi đi nhớ giắt thìa theo người nhá :emoticon-0136-giggl |
Nhìn cái Cám ơn của bác Cả, xem như bác đã chốt hạ địa điểm về thời gian như cô USY đề xuất đi các bác!
Nhà cháu thì ai đề nghị ở đâu cũng được (cũng Cám ơn) bởi đây là truyền thống của lính rồi: Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi! |
Trích:
Cuộc offline ngày 3/1/2011 tới là tròn một năm vì NNN đã có cuộc offline hoành tráng và rất đông vui ở quán Ngỗng 7 món - Thượng Thanh - Gia Lâm cũng vào ngày này năm ngoái. Sau đó, hình như nhà hàng ngỗng 7 món đã trờ thành địa điểm quen thuộc của một số bác, hehe. |
Baodung hồi hộp quá, nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc: 1/ Trang phục Đại lễ đây là theo thời nào và ngành nào (nếu theo các cụ: anh em sẽ cần đóng khăn xếp áo the, còn chị em thì áo dài - độn đông xuân lót trong cho đỡ lạnh, theo chính khách thì compờlê cà vạt, còn con nhà lính chúng iem sẽ phải khênh trên mình cả bộ quân phục với đầy đủ huân huy chương các loại) 2/ Thìa được mang cỡ nào (nhà iem gọi đó là "thìa" nhưng e các bác có thể sẽ định nghĩa là ... cái vá) ?
|
Trích:
Còn câu hỏi thứ nhất của bác, thì vì đây là "bạn net", nên trang phục cũng "tàng hình" thôi ạ.:emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
|
Ôi sao mà em buồn thế :(. Tại sao tất niên và đón chào năm mới không phải là buổi tối trong ánh điện vàng, rượu, nến và những bài tình ca nhỉ? Chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người. Niềm vui và may mắn sẽ đến với chúng ta. Đi qua nhiều sự kiện, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nuocnga.net vì những bài học cuộc sống mà nó mang lại cho em.
P/S: Buổi trưa em không đi được roài. Anh Hungmgmi nhớ để phần cho em một cuốn sách không được cho đi chỗ khác lúc nào em chạy qua cơ quan em lấy nhé. |
Trích:
Bác nào chưa thạo đường thì xem trên bản đồ này nhá! |
Em dạo cuối năm bận túi bụi nên không có thời gian chè,cháo với các bác. Hôm nay em đi về muộn nhưng cũng cố gắng vào 3N chúc mừng năm mới tất cả các bác.
Đã bước sang ngày đầu tiên của năm 2011,xin chúc tất cả các thành viên cùng quan khách của 3N một năm mới gặt hái được nhiều thành công rực rỡ,sức khỏe dồi dào,gia quyến an vui,hạnh phúc! Về cái vụ gặp mặt để tiễn đưa năm cũ,đón rước năm mới,theo ý của em là nếu các bác có nhã ý làm một phát cho hoành văn tráng,em xin được thu xếp địa điểm như sau ạ. Các bác cứ đi theo đường qua cầu Long Biên,đi thẳng theo đường ra sân bay Nội Bài. Các bác vào khu vực phòng chờ,ngồi tạm đấy đợi em chekin vé rồi tất cả chúng ta cùng...bay sang Moscow ạ. Khu vực gần chỗ em có cái nhà hàng to vật vưỡng và không gian thoáng đãng,có nhiều món để các bác tha hồ chọn lựa mà nhắm với..trà ạ! |
Lời mời của bác rocketvn làm nhà iem rơi vào tâm trạng như trong 1 câu thơ của Tố Hữu "và há mồm khoan khoái, lão ngồi mơ nước Nga"! Tuy nhiên baodung mau chóng sực tỉnh và lấy kính lúp soi mãi mà chả thấy bác rocketvn nhắc tới việc bằng cách nào sẽ vào được lãnh thổ LB Nga khi không có visa?!:emoticon-0107-sweat
|
Trích:
Có thể rocketvn vì quá quen với bên này nên chưa lo chu đáo. Anh en VN mình ở các nước Liên-xô cũ thường đơn giản: ai có giấy tờ đàng hoàng thì đi ngay, nếu không thì trốn visa, tài nghệ "bẩm sinh' của người Việt chưa ai quên cả. Ngoài ra, đến Nga không cứ phải visa vào Nga, vào một nước SNG bất kỳ rôi 'tự thân vận động" luôn. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:11. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.