![]() |
Cựu sinh viên Đại học Công đoàn họp mặt kỷ niệm
Trong hai ngày 06- 07/11, các cựu sinh viên đã từng học tập tại Liên Xô họp mặt kỷ niệm 93 năm Cách mạng Tháng mười. Năm nào anh chị em cựu sinh viên Công đoàn cũng tổ chức họp mặt với những chương trình khá phong phú, ngày thứ nhất là lễ kỷ niệm ở Hà Nội, ngày sau là vui chơi hội hè ở một tỉnh nào đó. Vào những dịp này, Tổng Liên đoàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn đều mời Lãnh đạo Học viện Lao động và các quan hệ xã hội của LB Nga sang giao lưu, năm nay đoàn do ông Phó Giám đốc Học viện dẫn đầu, đặc biệt chúng tôi được gặp lại cô giáo dạy tiếng Nga năm dự bị cùng sang thăm lần này. Cuộc họp mặt kỷ niệm với hơn 100 cựu sinh viên diễn ra thật tình cảm, thắm tình thầy trò, anh em, bè bạn. Một số hình ảnh của buổi họp mặt kỷ niệm, tay máy chưa có nghề, bổn tính lại ham zui, tay cầm ly, tay cầm máy nên ảnh không được như ý. Đắn đo mãi, kệ, cứ pots lên chia vui với cả nhà nhân ngày lễ: Một số tiết mục văn nghệ chào mừng của các cháu sinh viên: http://img602.imageshack.us/img602/3919/dsc00992.jpg http://img695.imageshack.us/img695/3595/dsc00995qa.jpg http://img844.imageshack.us/img844/5966/dsc00996n.jpg http://img710.imageshack.us/img710/5618/dsc00997wz.jpg http://img442.imageshack.us/img442/2905/dsc00998w.jpg Các cựu sinh viên trong lễ mít tinh kỷ niệm: http://img513.imageshack.us/img513/9595/dsc01005te.jpg http://img5.imageshack.us/img5/734/dsc01004ea.jpg Ông Phó GĐ Học viện phát biểu cảm tưởng, tặng quà lưu niệm http://img844.imageshack.us/img844/3020/dsc00999g.jpg |
Trích:
Tại tôi thấy cái băng-rôn trên đầu. :emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
Nếu đúng thì em quen đấy ạh. Cho em gửi lời thăm nhé! Cảm ơn chị. @Bác Siren, Lymisa: Ở nơi bác tổ chức hoành tráng thế! Trình độ ảnh của bác Lymisa lúc này cao ghê! Chúc mừng bác nhé! |
Trích:
Bác nhắc Ban Tổ chức lần sau lưu ý chính tả phần tiếng Nga trên tấm pano nhé. Em thấy thiếu một chữ T trong từ привествуем |
Trích:
Cho phép nhà em ra vế trước: "BÁC LY, TAY CẦM LY, TAY CẦM MÁY, CHỤP ẢNH ĐẸP HẾT Ý" |
Trích:
|
Trích:
|
Xin chúc mừng Bác LyMisaD88, các bác cứ tổ chức hoành tráng thế này thì NNN làm sao theo kịp? Đẹp về nhiều khía cạnh...
Bác là dân học về công đoàn, có nhiều kinh nghiệm tổ chức sự kiện, lần sinh nhật tới của NNN bác có thể đứng ra tổ chức ở Đông Hà được không? Mình già mà ham vui, các bạn trẻ ghét lắm! |
Trích:
|
Trích:
Về tổ chức sinh nhật 3N ở Đông Hà thì em thấy không khó mà lại rất vinh dự cho Quảng Trị nhà em, nhưng em lại rất băn khoăn: * Địa điểm sinh nhật là nơi được đại đa số thành viên tham gia thống nhất để lựa chọn, hợp với thiên thời, địa lợi, nhân hoà. * Ngoài việc anh chị em 3N gặp nhau tay bắt mặt mừng, mời trầu, mời trà...ra thì còn những nhu cầu khác như thăm thú danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước là điều rất cần thiết. Vì vậy, em xin đề xuất phương án: Quân khu Bình- Trị- Thiên đăng cai tổ chức sinh nhật 3N sắp đến tại Huế được chăng? Xin ý kiến của cô Dung và các thành viên khác của Quân khu BTT. |
Tổ chức sinh nhật 3N tại Đông Hà
Trích:
@Bac Lymisa88: Em thấy Quảng Trị mình cũng có nhiều địa điểm tổ chức như: khách sạn Hữu Nghị hoặc Trung tâm hội nghị... Còn địa điểm tham quan thì em xin giới thiệu một vài địa chỉ như Khu sinh thái Trà Lộc - Hải Xuân - Hải Lăng; Địa đạo Vịnh Mốc, Bãi tắm Gio Hải, hay chúng ta ngược lên Khe Sanh - Hướng Hóa.... Các bác đã thăm thú nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng rồi thì bây giờ có thể về miền đất Quảng Trị với cây nhà lá vườn, gần gũi với thiên nhiên... Mong các bác góp thêm ý kiến |
Trích:
|
Lão MU có biết nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn ở đâu không? hình như phía tây huyện Gio Linh thì phải, cách Đông Hà khá xa. Ở gần Đông Hà có nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 lão MU à.
Nhìn thấy tài năng của LyMisaD88 chợt nảy ra suy nghĩ đó thôi, đây là ý kiến cá nhân tôi. Cần phải có ý kiến của BQT và mở một topic khác hẳn hoi để chúng ta có điều kiện trao đổi kinh nghiệm và thoải mái đưa ra những suy nghĩ tập trung hơn... |
Trích:
Hi hi, em đùa vậy thôi. Các bác đừng trách nhé. Trích:
Em đồng ý với ý kiến của cụ Lý là các bác xem xét đợt op ep năm tới ta nên tổ chức ở Huế (mặc dù thuận tiên nhất vẫn là ĐN nhà em. Chúng em sẵn sàng đón tiếp các bác lần thứ 3 và ĐN còn rất nhiều chỗ tuyệt vời). Cũng rất thuận tiện cho các bác hai đầu Bắc Nam. Chỉ có điều quân của NNN ở Huế hơi ít. Muốn tổ chức được ở Huế thì cần sự chuẩn bị từ rất sớm. Chị Kim Dung sẽ phải gánh trọng trách nặng: Lên kế hoạch và phát triển thêm quân số của quân khu mình. Nhưng em nghĩ không có gì khó khăn lắm vì chị Dung có tham gia làm bên Du lịch nên rất thuận lợi cho việc ăn ở và tham quan. Bên cạnh đó còn có bạn Vân Anh và đặc biệt là sẽ có sự trợ giúp rất tích cực của các bác ngoài Đông Hà: Bác Lý và quân của bác ấy và sự trợ giúp của QK Đà Nẵng chúng em. Bây giờ bàn có lẽ còn hơi sớm, nhưng em cũng như bác HDA thuộc típ YAMAHA (già mà ham vui) cứ nghe nói đến ọp ẹp là cuồng lên rồi. Mong các bác thông cảm. Các bác đẽo tiếp đi ạ.:emoticon-0102-bigsm |
Cho phép nhà em ra vế trước:
"BÁC LY, TAY CẦM LY, TAY CẦM MÁY, CHỤP ẢNH ĐẸP HẾT Ý"[/QUOTE] Bạn Siren à, NISH tôi xin đổi lại vế đối thế này như sau : Bác Ly, tay cầm máy, tay cầm ly, chụp ảnh đẹp hết ý |
Trích:
Bác Ly, tay cầm máy, tay cầm ly, chụp ảnh đẹp hết ý[/QUOTE] Xin chào các bác. Ly tôi có vế này chưa được chỉnh nhưng hợp cạ nên đối cho vui: Bố Hong, lẻn sang Nga, rắc hạt vừng, rắc cả tấn không đủ Kính mời các cao thủ... |
Trích:
"Anh MU, đầu nghĩ MƯU, đầu nghĩ CHUYỆN, dịch truyện cười sướng ru!" :emoticon-0136-giggl P/s: MƯU phát âm theo giọng miền Nam nhé, các bác! :emoticon-0127-lipss :emoticon-0136-giggl |
Trích:
TiếnKenzo, miệng la "Zô!", miệng ca hát, "xiền" bay ra bát ngát! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:11. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.