Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Lịch sử nước Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Ai đã làm Liên Xô tan rã (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3383)

hungmgmi 18-08-2011 15:37

Bác nhớ viết hoa tên riêng cho anh em dễ theo dõi nhé.
Trích:

Tời đây tôi xin nhân xét bài viết trên hay nhưng phân tích chưa đủ các mặt của vấn đề vì nguyên nhân thì nhiều , nếu và chì nếu thôi nha anropop không bị áp sát và ông tiến hành cải cách diệt trừ tham nhũng thì liên xô sẽ không sụp đổ và chuyển mình thành cường quốc số 1 trên thế giới là điều hoàn toàn khả thi với mức xuất phát điểm là siêu cường thứ 2 trên thế giới nền khoa học kĩ thuật hoàn thiện...
Ông Andropov có bị ám sát đâu bác, ông ấy chết do bệnh đó chứ.

Kóc Khơ Me 21-08-2011 18:07

Ông đứng cạnh Kóc đã làm Liên Xô tan rã nhanh chóng!
http://i767.photobucket.com/albums/x.../scan00071.jpg

Túi áo bên phải có cái passport, vật bất ly thân trong thời tao loạn cách nay 20 năm; tay trái đeo đồng hồ Slava 3 cửa sổ (không thèm dùng hàng xách tay kim vàng mỏ neo..) :emoticon-0127-lipss

Julia 21-08-2011 20:39

Đằng sau lưng Mr. Gorbachev còn thấy bóng cây kiếm nhật. :emoticon-0159-music

baodung 21-08-2011 20:39

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 92043)
Ông đứng cạnh Kóc đã làm Liên Xô tan rã nhanh chóng!

Túi áo bên phải có cái passport, vật bất ly thân trong thời tao loạn cách nay 20 năm; tay trái đeo đồng hồ Slava 3 cửa sổ (không thèm dùng hàng xách tay kim vàng mỏ neo..) :emoticon-0127-lipss

Nhà iem nghĩ không ổng thì có khi cũng sẽ có người khác làm Liên Xô tan rã nhanh chóng với cách thức tổ chức tổ chức xã hội theo kiểu "bệnh thành tích" hay "tốt phô ra, xấu xa đậy lại" như ngày xưa. Còn nhớ cuối thập niên 70 của thế kỷ trước khi được thông báo rằng mình đang ở trong CNXH phát triển rồi (nghĩa là chỉ còn vài bước nữa là đến CNCS) nhà iem có cảm giác ngạc nhiên và hơi buồn khi cứ vào gần dịp lễ tết là ở Mátxcơva khi ấy bị vét sạch các cửa hàng thực phẩm (sinh viên nào chậm chân hoặc không chen nổi vào cửa hàng là có nguy cơ gặm bánh mì suông suốt mấy ngày lễ. Nói gì thì nói thì ổng cũng đang và sẽ đi vào lịch sử như một nhân vật nổi tiếng góp phần đánh dấu sự cáo chung của một thời kỳ lịch sử.

Saomai 22-08-2011 01:24

Trích:

ragonnet viết (Bài viết 92051)
Tới đây tôi xin nhân xét bài viết trên hay nhưng phân tích chưa đủ các mặt của vấn đề vì nguyên nhân thì nhiều , nếu và chì nếu thôi nhá Andropop không bị áp sát và ông tiến hành cải cách diệt trừ tham nhũng thì liên xô sẽ không sụp đổ và chuyển mình thành cường quốc số 1 trên thế giới là điều hoàn toàn khả thi với mức xuất phát điểm là siêu cường thứ 2 trên thế giới nền khoa học kĩ thuật hoàn thiện...

...quốc hữu viện trung quốc và nhân dân , các đại biểu đã chọn và giao quyền lực cho 1 người đủ năng lực tài đức đảm trách là đặng tiểu bình,

Bạn cho rằng muốn chống tham nhũng là được? Nếu vậy thì với quyết tâm rất cao chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta hàng từ chục năm qua thì tham nhũng đã không còn chỗ đứng ở VN rồi. Ta có chủ nghĩa anh hùng CM, đến những đế quốc to như Pháp, Nhật, Mỹ ta còn đánh bại cơ mà!

Bạn đánh giá Đặng Tiểu Bình là con người tài năng, đức độ - kẻ đã phát động chiến tranh BG "dạy cho VN 1 bài học" hồi 1979 ấy á?

Trích:

baodung viết (Bài viết 92051)
Nhà iem nghĩ không ổng thì có khi cũng sẽ có người khác làm Liên Xô tan rã nhanh chóng với cách thức tổ chức tổ chức xã hội theo kiểu "bệnh thành tích" hay "tốt phô ra, xấu xa đậy lại" như ngày xưa. Còn nhớ cuối thập niên 70 của thế kỷ trước khi được thông báo rằng mình đang ở trong CNXH phát triển rồi (nghĩa là chỉ còn vài bước nữa là đến CNCS) nhà iem có cảm giác ngạc nhiên và hơi buồn khi cứ vào gần dịp lễ tết là ở Mátxcơva khi ấy bị vét sạch các cửa hàng thực phẩm (sinh viên nào chậm chân hoặc không chen nổi vào cửa hàng là có nguy cơ gặm bánh mì suông suốt mấy ngày lễ. Nói gì thì nói thì ổng cũng đang và sẽ đi vào lịch sử như một nhân vật nổi tiếng góp phần đánh dấu sự cáo chung của một thời kỳ lịch sử.

Thời kỳ hấp hối của LX, SM cũng có mặt bên đó. Và sự sụp đổ của LX không làm SM ngạc nhiên lắm. Nhưng không hiểu sao từ đó đến nay, SM cứ nghĩ đến một ngày nào đó người Nga sẽ dựng tượng đài Gorbachop. Sự kiện tổng thống Nga trao tặng tổng thống Liên Xô huân chương cao quý nhất của Nhà nước nhân dịp ông thọ 80 tuổi là một mốc đáng nhớ. SM không bình luận, chỉ ghi lại đây cảm nghĩ của riêng mình. Lịch sử sẽ đi theo con đường tất yếu của nó.

micha53 22-08-2011 05:20

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 92043)
Ông đứng cạnh Kóc đã làm Liên Xô tan rã nhanh chóng!

Ngạn ngữ có câu " Hãy nói bạn của anh là ai?..."
Tổng Kok đừng chơi với ngữ đó.

Hắn không là thủ phạm thì cũng trong "bè lũ"

minminixi 22-08-2011 07:21

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 92043)
Ông đứng cạnh Kóc đã làm Liên Xô tan rã nhanh chóng!
http://i767.photobucket.com/albums/x.../scan00071.jpg

Túi áo bên phải có cái passport, vật bất ly thân trong thời tao loạn cách nay 20 năm; tay trái đeo đồng hồ Slava 3 cửa sổ (không thèm dùng hàng xách tay kim vàng mỏ neo..) :emoticon-0127-lipss

Ông này còn thấp hơn Kok, nếu ổng làm LX tan rã nhanh chóng thì chí ít Kok hẳn sẽ khiến thế giới tan rã từ từ :D
Đám mây trên trời có hình con cá ngão đang há miệng đớp mồi, hay là nó vừa nhả xuống cho Kok cái passport của ai thì phải?
Mà đồng hồ Slava 3 cửa nghe đồn từng là món "bất ly thân" yêu quý của Tổng Gorbachop, chắc ổng mới bàn giao lại ha?

hungmgmi 22-08-2011 07:38

Thời đó mà có cân tự động như bây giờ, nếu bác Kok nhảy lên cân thì nó sẽ phát ra tiếng:"Thân hình hơi gầy một chút, cần phải bồi dưỡng thêm".
Tấm ảnh đẹp, giúp hungmgmi hiểu thêm câu "Cao hơn Tây, gầy hơn ta", hihi, cảm ơn bác!

LyMisaD88 22-08-2011 11:03

Bức ảnh hai Nguyên thủ cuốc gia gặp nhau nhưng lại:
* Một ông thì comple nghiêm chỉnh, đạo mạo, đúng tác phong một nguyên thủ, ông còn lại thì quần bò, áo băng đạn mang từ SG qua rất chi là bụi phong trần.
* Phố xá thì nhác trông như là phố Arbat thì phải, đích thị là hai ông này bắt tay nhau đi đêm làm cho bất cứ cái gì cũng "sụp đổ" được.
* Đồng hồ Slava thì em cũng dùng một cái nhưng nó chỉ có hai cửa thôi, sao của bác Koc có tới 3 cửa lận?

Saomai 22-08-2011 12:34

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 92043)
Ông đứng cạnh Kóc đã làm Liên Xô tan rã nhanh chóng!
http://i767.photobucket.com/albums/x.../scan00071.jpg

Không thể tin được, bác Kok gày gò thế mà che hết ánh sáng trời không cho 1 tia nào chạm tới ngài TT to bự. Cũng không thấy bóng của chân phải ngài TT... Có gì đó gần gũi với photoshop bây giờ chăng?

baodung 22-08-2011 12:39

Nhà iem thì nghĩ bác Kok chụp cạnh cái bìa dán hình M.G. (được đỡ thẳng đứng bằng cây gậy in bóng phía sau), bác Kok nhỉ ?! Cho nên màu da tay M.G. trên hình thì xám xịt(dù ổng thuộc dân da trắng), còn của bác Kok thì ....:emoticon-0136-giggl

Kóc Khơ Me 22-08-2011 14:31

Để tránh làm phiền chủ topic và bàn luận lan man không đi vào chủ đề của topic, đề nghị BQT diễn đàn xóa hoặc di dời các bài đậu phộng vào một chỗ "bình loạn" về ảnh và địa điểm... riêng để tiện cho các mems sôi nổi thảo luận và tham gia!

Trân trọng! :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0157-sun:

Old Tiger 22-08-2011 14:58

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 92121)
Để tránh làm phiền chủ topic và bàn luận lan man không đi vào chủ đề của topic, đề nghị BQT diễn đàn xóa hoặc di dời các bài đậu phộng vào một chỗ "bình loạn" về ảnh và địa điểm... riêng để tiện cho các mems sôi nổi thảo luận và tham gia!

Trân trọng! :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0157-sun:

Cái này gọi là "Ăn ốc rồi bắt người khác đổ vỏ" đây, ha ha!!!:emoticon-0102-bigsm

htienkenzo 22-08-2011 15:24

Trích:

baodung viết (Bài viết 92108)
Nhà iem thì nghĩ bác Kok chụp cạnh cái bìa dán hình M.G. (được đỡ thẳng đứng bằng cây gậy in bóng phía sau), bác Kok nhỉ ?! Cho nên màu da tay M.G. trên hình thì xám xịt(dù ổng thuộc dân da trắng), còn của bác Kok thì ....:emoticon-0136-giggl

Ngoài bóng đổ từ trên xuống, từ phải qua còn có bóng bản thân. "Ngài Goóc" chả có một tí bóng nào, mặc dù trán của ngài hói và bóng láng. Trong khi đó, bác Kóc thì "rực rỡ" và "chan hòa"! :emoticon-0136-giggl Bóng của "cây kiếm Nhật" phía sau chắc là đúng suy đoán của bác baodung! :emoticon-0150-hands

hungmgmi 22-08-2011 16:46

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 92121)
Để tránh làm phiền chủ topic và bàn luận lan man không đi vào chủ đề của topic, đề nghị BQT diễn đàn xóa hoặc di dời các bài đậu phộng vào một chỗ "bình loạn" về ảnh và địa điểm... riêng để tiện cho các mems sôi nổi thảo luận và tham gia!

Trân trọng! :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0157-sun:

Nếu lôi bác KOK và bác Chov riêng vào mọt topic thì không hay lắm, thôi thì ta cứ bình loạn sôi nổi đây vậy, để đề phòng bị đậu phộng, ta cứ dính tí đến bác Chốp là được:emoticon-0136-giggl.
Sau khi ngắm kỹ bức ảnh và với nguồn tin riêng, hungmgmi xin được nói rõ thêm cho các bác hiểu hơn về "bức ảnh lịch sử":emoticon-0136-giggl
1. Bức ảnh trên chụp lần bác Kok đi làm phiên dịch cho bác Chốp khi đồng chí Tổng bí thư ĐCS Liên xô đi thăm ốp Vòng bi ở Moskva, nơi có nhiều bạn Việt Nam sang làm việc để tìm hiểu một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng khan hiếm hàng hóa ở thủ đô thời cải tổ.
2. Chiếc đồng hồ Slava 3 cửa mà các bác trầm trồ chính là món quà bác Chốp tặng bác Kok sau chuyến đi thăm này.
http://i767.photobucket.com/albums/x.../scan00071.jpg
3. Đồng chí Chốp đã trao cho đồng chí Kok một tập tài liệu mật mà đc Kok khư khư giữ trong tay phải, xin hỏi đc Kok trong đó có viết những gì ? Và đc đã vận dụng sáng tạo những thông tin trong đó vào hoàn cảnh cụ thể ở VN ra sao?:emoticon-0136-giggl

Thao vietnam 22-08-2011 17:47

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 92130)
thôi thì ta cứ bình loạn sôi nổi đây vậy,
Tổng bí thư ĐCS Liên xô đi thăm ốp Vòng bi ở Moskva, ...

Có lẽ ông ấy đưa bác Kok đi dạo phố Arbat???

Kóc Khơ Me 22-08-2011 21:51

Kóc trân trọng với các thông tin phản hồi cả tổng quát lẫn riêng tư. Dù đã 20 năm hơn trôi qua thì các thông tin của các bác vẫn chỉ là suy diễn, thiếu hẳn những yếu tố trải nghiệm thực tế! (do đó chưa đúng!) Kóc xin mời các bác tiếp tục "bình loạn". Kóc sẽ rất là hãnh diện nếu có bác nào trong 4rum trình được những ảnh tương tự một cách hồn nhiên! Câu chuyện của hơn 20 năm trước ! .:emoticon-0159-music :emoticon-0159-music :emoticon-0159-music :emoticon-0159-music

p/s: Kóc hứa sẽ cố gắng tìm lại tấm hình mà Kóc chụp ở Arbat, một tấm hình đầy sinh khí của thời cải tổ. (đi công tác xa nhà lâu, nhiều khi tìm lại thì hỡi ôi!!!!!)

Thao vietnam 22-08-2011 22:05

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 92161)
thiếu hẳn những yếu tố trải nghiệm thực tế!

Bác nói đúng quá, trên NNN rất ít người được đứng bên bác Chốp.
Chắc bác Kok còn được chụp ảnh chung với ngài B. Elsin, ông này thì vạm vỡ hơn nhiều.

Old Tiger 22-08-2011 22:33

Trích:

Thao vietnam viết (Bài viết 92163)
Bác nói đúng quá, trên NNN rất ít người được đứng bên bác Chốp.

Nói thật với bác nhé: Em còn được đứng với cụ Lê tại chân tường Kremlin cơ (chứ cạnh anh Chốp là cái đinh). Có điều em tìm mãi chưa ra cái ảnh đó. Hic! :emoticon-0106-cryin

TLV 22-08-2011 22:52

Mình cũng ăn theo khoe ảnh chụp với bác El năm 199-x tại một gian hàng triển lãm. Hôm đó xin chụp chung là bác OK liền. Lúc đó sao thấy hiền thế...

http://i61.photobucket.com/albums/h6...y/scan0060.jpg


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:10.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.