Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Khang Ninh mắt trẻ bừng hy vọng (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3128)

phuongnn 16-07-2010 16:33

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 63021)
Thế này là đi làm từ thiện kết hợp đi chơi/gặp gỡ và nhậu hử?

Nhà nghỉ Bưu điện ở Ba Bể có cái nhà sàn hoành tá tràng làm nhà nghỉ khá đẹp. Dưới gầm là chỗ đỗ ô tô qua đêm và là nơi dọn bàn ăn trưa/tối. Thực đơn ở đó thì rất ác: Có những cái tên món ăn đố tìm đâu được như Lợn tên lửa cắp nách, Gà leo núi tắm nước sôi, Cá hồ Ba Bể sauna trong bia... giá khá rẻ.

Đường lên Ba Bể lúc đi nên theo đường qua Đèo Giàng để ghé chân ăn sáng món phở vịt độc nhất vô nhị của Bắc Kạn...

Cũng không ngoài truyền thống Nhậu Nhậu Nhậu của NNN bác Bình Dị ạ. Phở vịt ở thị trấn Nà Phặc (sau khi đổ đèo Giàng) thì em không nghĩ là các bác có thể ăn được, vì lên đến đó đã tầm gần 10h sáng, còn hôm về thì tầm 2h chiều đều là những giờ không có phở (1) và với nhiều người món đó rất hôi, đi ô tô sẽ cho nó ra ngoài hết (2). Lợn gà trên hồ Ba Bể thì nhiều nhưng cá muốn ăn phải đặt trước để vào hồ nhờ dân đánh lên chứ chưa chắc đã có ngay.

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 63021)
Phong cảnh Ba Bể thì tuyệt vời, nên ở chừng 2 ngày để đi trên hồ, ghé Ao Tiên trên núi, ghé đền Bạch Mã (?), hang động và luồn rừng nguyên sinh. So với Ba Bể thì cảnh hồ Núi Cốc chỉ như một vũng trâu đầm, hôi hám và lố lăng...

Lâu em chả nhớ hồ Núi Cốc như thế nào... nhưng đền là An Mã chứ không phải là Bạch Mã bác ạ.

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 63021)
Chỉ là đường sá quá trắc trở, chừng hơn 230 km từ Hà Nội với quãng gần 65 km đường đèo cheo leo đầy cua tay áo, đường thì nhiều đoạn có nhẽ từ thời Pháp để lại:emoticon-0102-bigsm.

Chính xác lên đến hồ là 240km, từ Hà Nội lên TX Bắc Kạn là tròn 160km, từ TX lên đến mép hồ là 80km nữa (đường 279)( nếu đi đường Phủ Thông - đường 258; không qua Đèo Giàng gần hơn được 14km nhưng đang mở rộng, giảm cua tay áo nên đi rất vất vả); tuy nhiên đường Bắc Kạn là quê hương của bác NĐM nên được chăm chút khá tốt (thảm phẳng phiu) nên đi khá dễ chịu - do đó với loại như em 1 tuần ở trển 4 - 5 ngày, cái đó gọi là MUỖI!


Bác Bình Dị bớt chút thời gian đi với hội Nhậu Nhậu Nhậu chứ ạ? :emoticon-0100-smile

nqbinhdi 16-07-2010 16:59

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 63043)
Cũng không ngoài truyền thống Nhậu Nhậu Nhậu của NNN bác Bình Dị ạ. Phở vịt ở thị trấn Nà Phặc (sau khi đổ đèo Giàng) thì em không nghĩ là các bác có thể ăn được, vì lên đến đó đã tầm gần 10h sáng, còn hôm về thì tầm 2h chiều đều là những giờ không có phở (1) và với nhiều người món đó rất hôi, đi ô tô sẽ cho nó ra ngoài hết (2). Lợn gà trên hồ Ba Bể thì nhiều nhưng cá muốn ăn phải đặt trước để vào hồ nhờ dân đánh lên chứ chưa chắc đã có ngay.



Lâu em chả nhớ hồ Núi Cốc như thế nào... nhưng đền là An Mã chứ không phải là Bạch Mã bác ạ.



Chính xác lên đến hồ là 240km, từ Hà Nội lên TX Bắc Kạn là tròn 160km, từ TX lên đến mép hồ là 80km nữa (đường 279)( nếu đi đường Phủ Thông - đường 258; không qua Đèo Giàng gần hơn được 14km nhưng đang mở rộng, giảm cua tay áo nên đi rất vất vả); tuy nhiên đường Bắc Kạn là quê hương của bác NĐM nên được chăm chút khá tốt (thảm phẳng phiu) nên đi khá dễ chịu - do đó với loại như em 1 tuần ở trển 4 - 5 ngày, cái đó gọi là MUỖI!


Bác Bình Dị bớt chút thời gian đi với hội Nhậu Nhậu Nhậu chứ ạ? :emoticon-0100-smile

@ phuongnn,

1. Chưa chắc đã tham dự được cùng mọi người dù rất muốn vì trong tháng 8 cũng có nhiều việc hiện chưa có lịch cụ thể, nhỡ trùng thì chịu chết. Với lại cũng đang nhiều việc quá.

2. Lão giừ rùi nên nhớ nhầm tên đền dù mới chỉ lên đó đầu tháng 9 năm ngoái (cũng đã ghé nghỉ trưa tại Nhà nghỉ Bưu điện Ba Bể, một trong các học trò của tôi cùng đi hôm đó là sếp lớn của ngành Bưu điện Bắc Kạn - Mr. Niệp, cháu của anh NĐM - nên bọn tôi được đón tiếp khá xôm với đích thân giám đốc nhà nghỉ ra ngồi chúc rượu và ăn trưa cùng, cơ mà bữa trưa do anh em chúng tôi trả chứ không có chuyện ăn ké nhé, việc nào ra việc đó nhá, hê hê - a, rượu cuốc lủi khá đặc biệt, nấu bằng toàn đồ nấu rượu bằng gỗ thì được đãi, của riêng GĐ nhà nghỉ).

3. Phở vịt Nà Phặc khá ngon và lạ miệng đấy chứ, nghe nói là đặc sản do người Hoa ở đây ngày trước sáng tạo ra. Ơn trời, do những biến động hồi 1978-1979, người Hoa ở đó đã về TQ cả song món phở vịt vẫn ở lại. Tôi đã ăn đủ mọi loại phở và cũng đã nấu kha khá phở trên đất Hung xa xôi song chưa bao giờ biết đến phở vịt (vị tất Nguyễn Tuân với Vũ Bằng đã biết và đã được nếm), lần năm ngoái là lần đầu tiên được nếm, có ấn tượng tốt với cái mùi hôi đặc trưng của thịt vịt (quay?) ấy. Hôm ăn phở ở đó, thấy đặc biệt xúc động cảnh ông đưa cháu đi khai trường, cháu bé người dân tộc váy áo sặc sỡ, tiếng Kinh còn ngọng nghịu (chả bù cho gã nhọn vidinh, miệng lưỡi cứ trơn như lươn, làm gì mà bọn con gái cửi truồng đọc sách chả chết như ngả rạ cơ chứ!) khoe "Tất cả các bạn đều phải múa hát!". Trên đường đoàn đoàn lũ lũ con trẻ tươi phơi phới đến trường khai giảng trong nắng sớm, khăn quàng đỏ thắm trên vai.

4. Phong cảnh thì thật là tuyệt vời. Trùng trùng non nước mây trời, tất cả đều thắm đượm vẻ tinh khôi của trời đất, chưa có mấy dấu vết nhí nhố của con người. Rất đáng đi, đáng đi!

conlua 17-07-2010 21:36

Bác phuongnn cho biết cái tên công ty của bác để lỡ tôi có gặp phái đoàn giữa đường cũng còn kịp ủng hộ tí

hungmgmi 17-07-2010 21:40

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 62727)

Đầu năm 2010, Công ty TNHH tư vấn y dược quốc tế (IMC) đã có chương trình tặng quà (thuốc bổ, thực phẩm chức năng) cho người cao tuổi các cháu học sinh hai xã nghèo thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn là Khang Ninh và Nam Mẫu. Đây là một chương trình kết hợp với Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản HCM.

Trong chuyến đi với tư cách là Giám đốc dự án của Công ty kiêm thợ ảnh, em đã chụp được một tấm ảnh tự cho rằng khá đạt.

Bác Còn lửa ơi, bài đầu topic bác phuongnn có khai rồi mà.

chaika 18-07-2010 00:40

Siren gửi số TK cho CK với nhé!:emoticon-0157-sun:

Siren 19-07-2010 07:48

Siren trân trọng kính báo Quỹ Khang Ninh mới nhận thêm 1 triệu đồng của 2 mem 3N từ nước ngoài gửi về.
Xin cảm ơn tấm lòng của các bác!:emoticon-0150-hands

phuongnn 19-07-2010 15:06

Trích:

Siren viết (Bài viết 62930)
Đã có 2 tình nguyện viên khéo tay giúp gói quà là Doia và Raiva.:emoticon-0150-hands

Hai cô gì ơi, có cho cháu hiennn tham gia gói quà không ạ? Cháu háo hức lắm... Hay là ta tổ chức một buổi "gói quà thân mật" cho cả bọn Hồng Hà, Hà Anh nhà bác Hùng Mì bò, Maruxia nhà bác RIA... tham gia một buổi cho vui nhỉ? Không phải bạn nào cũng đi được mà...

:emoticon-0150-hands

Anh Thư 19-07-2010 18:59

Siren Pm cho AT so TK nhé!

Thanks

phuongnn 23-07-2010 20:39

Quà tặng các cháu
 
Quà tặng các cháu


Báo cáo các bác, chả là hôm nay em đi tìm cửa hàng của VPP Hồng Hà, cái to nhất ở góc Lý Thường Kiệt – Ngô Quyền đã bị phá tan để xây một cái gì đó. Và cuối cùng, mò vào Vincom thấy có một cái. Có một cô, đâu như là phụ trách cửa hàng hay “phó cửa hàng phó” thì phải, và có được nhiều thông tin khá thú vị.

1. Nếu trong tháng Tám chúng ta đi mua quà, có thể được chiết khấu đến 13% - chà chà, oách ra phết.
2. Cô bé đó đề xuất một số món như sau:
- Vở ô li: 3.800đồng/quyển, chuẩn bị tầm 5 quyển/suất


- Bút chì đen: 1.500 đồng/chiếc, chuẩn bị 1 chiếc/suất
- Hộp bút chì màu: 14.000 đồng/hộp


- Bút nét hoa: 15.000đồng/chiếc (Bút máy)
Cô ấy còn đề nghị cái hộp bút như dưới đây, đến 7.000đồng/cái lận:


Em thì em thấy cái hộp bút, không cần thiết lắm. Hộp bút chì màu, chắc cần cho các cháu bé hơn là lớn. Còn nếu bút nét hoa, thì chỉ lớp 2 là cần rồi. Nếu chia 2 loại thì em phải xin thêm số liệu kỹ hơn số lượng các cháu của từng khối.

Các bác cho ý kiến đóng góp dần nhé.

Nếu được chiết khấu nhiều nhiều, em xin đề xuất chúng ta chuẩn bị thêm 12 xuất quà cho các cháu trong khu tập thể cán bộ Vườn quốc gia Ba Bể, các cháu đều học cuối tiểu học và THCS.

@ anh Matador: Em đã gọi điện cho anh Lập, Chủ tịch xã Nam Mẫu và anh Thanh, Chủ tịch Khang Ninh về vụ các túi quà của anh, các anh ấy hỏi: các anh ấy chọn hộ cả các cô giáo cả mầm non, và THCS có hoàn cảnh khó khăn có được không? Em đã mạn phép nói với hai ông chủ tịch là “được tất!”. Anh thấy thế nào ạ?

Xamova 23-07-2010 22:45

Các bác cho XMV hỏi nhỏ chút:
Các bé nhà XMV khi biết chương trình này có hỏi:
-Cho chúng con gửi ít tạp chí Hoa học trò lên cho các em đọc có được không?
Thiết nghĩ, để bổ xung cho tủ sách thư viện cũng có thể chấp nhận được!
Các bác có nhận không ạh!?

Siren 23-07-2010 22:48

Hoan hô nhí nhà bác Xamova!
Sách nhà bác thì chuẩn rồi ạ! Vùng cao rất thiếu sách và tạp chí cho nhi đồng.
Nhiệt liệt đón nhận!

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 63578)

@ anh Matador: Em đã mạn phép nói với hai ông chủ tịch là “được tất!”. Anh thấy thế nào ạ?

Nhà em cũng mạn phép bác Matador trả lời phuongnn là "cân tất"!:emoticon-0127-lipss

( Cái hồi nhà em Nam tiến, đúng vào dịp 3N làm lịch, em nghe trộm được bác Matador hỏi chị Chaika " chị ơi, quân khu MN bán được bao nhiêu lịch cho quỹ 3N rồi ạ? có đủ chỉ tiêu không? chị bán được bao nhiêu còn lại em cân tất nhá!") - Nói có sách, mách có chứng nhé, bác Ma có mà có 70 phép thần thông biến hóa cũng bó tay xin hàng! Xin bác Ma nhiều bơ!

@Phuongnn: Quỹ Khang Ninh đã có gần 12tr rồi nhé, đợi đến 10/8 tớ sẽ báo cáo chi tiết cho giám đốc quỹ và khởi động kiến tha đồ về bọc và gói, nhà ai rộng rãi 1 chút có thể thầu vụ này. Tớ xin phục vụ chè đỗ đen hoặc kem cho các nhí bọc đồ.:emoticon-0110-tongu

daquen 23-07-2010 23:21

Với mức giá bác Phuongnn tham khảo từ VPP Hồng Hà và số tiền bác Siren thông báo, em tạm tính một suất quà giá 20.500 đ/suất, gồm:
Vở ô li: 3.800đồng/quyển, chuẩn bị tầm 5 quyển/suất.
Bút chì đen: 1.500 đồng/chiếc, chuẩn bị 1 chiếc/suất.

Số suất quà: 585 suất phù hợp số học sinh của hai xã Nam Mẫu và Khang Ninh.

matador 24-07-2010 08:06

Trích:

@ anh Matador: Em đã gọi điện cho anh Lập, Chủ tịch xã Nam Mẫu và anh Thanh, Chủ tịch Khang Ninh về vụ các túi quà của anh, các anh ấy hỏi: các anh ấy chọn hộ cả các cô giáo cả mầm non, và THCS có hoàn cảnh khó khăn có được không? Em đã mạn phép nói với hai ông chủ tịch là “được tất!”. Anh thấy thế nào ạ?
Cho tớ cái adress để gửi túi ra nhé !

phuongnn 24-07-2010 21:08

Sáng nay bác "Tuyết tháng Tư" có nhắn tin cho em các bác ạ, hỏi xin số TK của đ.c Siren để chuyển tiền - chả là lâu nay bác ấy quên mật khẩu không vào được diễn đàn nên đành "coi cọp". :emoticon-0136-giggl

Em đã cho bác ấy số di động của đ.c Siren, không biết bác ấy đã gọi chưa.

Không biết bây giờ có cách nào giúp bác ấy vào lại được diễn đàn không nhỉ? :emoticon-0100-smile

Về vụ sách báo, quần áo, theo em thì ta cứ chuyển cho UB xã, các anh ấy sẽ có cách phân chia, sử dụng.

USY 24-07-2010 22:31

VPP Hồng hà có 1 CH ở phố Kim Mã, phía đường ĐSQ Thụy Điển, giữa đoạn ngã 4 nhà hát chèo và SQ Thụy Điển, gần mấy cửa hàng bán váy áo ở vỉa hè. CH chật, nhưng cũng nhiều hàng.
Ta chỉ nên mua vở ở HH, có thể cả bút mực, còn bút bi và bút chì thì đặc biệt không nên, vì chất lượng không tốt bằng Thiên Long và Bến Nghé. (Bút nét hoa chưa chắc đã cần đâu, phải hỏi kỹ lại)
Bút bi: nên mua loại rẻ trong hộp hoặc trong cốc 20 chiếc, loại ruột trắng có sọc xoắn dọc thân bút ấy - loại đó viết nét mảnh, mực đều, tốt. (Bến Nghé cũng có loại tương tự, cũng được, nhưng tôi thấy Thiên Long hay hơn).
Bút chì nên mua hẳn loại của Stadler, thân màu vàng ấy, cũng đóng hộp 12 hay 20 gì đó, rất tốt, mà không hề đắt. Chứ mua loại của HH hay TQ suốt ngày gãy, các cháu phải gọt lại tốn hơn rất nhiều. Nên mua kèm mỗi túi 1 gọt bút chì loại tốt cho các cháu, và 1 viên tẩy, cái này rất cần đấy. Chì màu cũng không nên mua ở HH. Thước kẻ nên chọn loại dày dặn, 20cm thôi.
Những thứ bút, tẩy, thước kẻ... nên mua trong Metro - nhiều và rẻ.
Trên đây là kinh nghiệm mua VPP cho các cháu (chả là ngày trước tôi hay có chân trong Ban Phụ huynh nên chuyện mua phần thưởng cũng biết chút ít:emoticon-0136-giggl, đóng góp ý kiến tí ti!
Mấy nhà sách như Nguyễn Văn Cừ, ngay cả Big C, Metro... VPP các loại nhiều hơn HH nhiều! Giấy vở thì nên mua HH, chất lượng tốt, khuyến mãi cao, ít nhất là mua 10 tặng 1.

yobus 02-08-2010 15:20

Hi các bác
Cho em xin tài khoản để em ủng hộ với nhé!
Thanks cả nhà ạ
em Yobus

Anh Thư 02-08-2010 16:01

Chào bác Siren!
AT đã pm cho bác ủy nhiệm chi nhưng sáng mai bác moi nhận đuoc do khác hệ thống NH.
Bác xác nhận đuoc thì pm lại cho AT nhé
Cảm ơn bác
AT

Siren 05-08-2010 15:44

Quỹ Khang Ninh trân trọng kính báo đã nhận được sự ủng hộ của các bác: Admin, Daquen, htienkenzo, Doia, Chaika, Hoamay, Tuyết Tháng 4, Hồng Liên, Thóc, Anh Thư, Cuongpraha ( khổ thân bác phải trả rất nhiều loại phí banking), Geobic, Kiet-Anando, Raiva, Thanhxuan1974.
Tổng số tiền trong tài khoản và của Phuongnn là 13.202.800 vnd.
Thay vì mỗi suất quà dự kiến giá trị 10 ngàn đồng, chúng ta sẽ có 22 ngàn/1 suất.

Trân trọng cảm ơn các bác!:emoticon-0150-hands

cuongpraha 08-08-2010 01:39

"khổ thân bác phải trả rất nhiều loại phí banking"
O la la!
Đúng là "nhầm nhọt sang trồng trọt"!
Không chú ý nên tôi điền nhầm họ Nghiêm ra Nguyễn.
Không sao, lấy tinh thần Olympic: Thắng-Thua (nhiều-ít) không quan trọng, miễn là có Tham gia. Đúng không các bác?
Chúc thành công.:emoticon-0150-hands

phuongnn 10-08-2010 17:35

Báo cáo các bác,

Chương trình như vậy là đã hòm hòm, hôm trước vì em gặp chuyện không "lành" lắm nên không online được, đã thế sau đó mãi mới reset lại được mật khẩu do không nhớ mật khẩu email.

Em tạm đề xuất thế này: Chủ nhật này tập trung ở nhà bác nào đó rộng rãi một chút để gói quà. Đương nhiên như thế là sẽ phải mua quà trước hôm đó. Thứ Năm em sẽ về Hà Nội để xử lý việc đó cùng với bác Siren.

Về xe cộ đã xong, các bác chỉ cần cho giờ giấc chỗ hẹn là thứ Bảy tuần sau (21 tháng Tám) xe sẽ đón chúng ta lên đường. Xe Mercedes Spinter biển số 30U-9535. Lái xe là em Hưng, trước đã từng "chiến đấu" với em cả năm trời hồi 2006, tay lái cứng, cẩn thận, số điện thoại di động 091.352.9690.

@ anh Matador: Em nhờ chị Siren dùng địa chỉ để nhận quà của anh (vì em bây giờ địa chỉ một nơi người một nẻo, đã thế lại không ở Hà Nội) nhé.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 16:42.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.