![]() |
Trích:
(Có lẽ không phải cô Thuỷ này Hoa May ạ. Cô Thuỷ "của mình" nói giọng Huế, đó là lý do đầu tiên gây ấn tượng mà:emoticon-0136-giggl. Hồi học phổ thông, thày chủ nhiệm lớp là người Huế, nhưng mấy cô con gái của thày thì đã nói giọng Bắc rồi). |
Trích:
|
Trích:
|
Thông báo họp mặt mừng Ngày Chiến thắng 9/5:
Các mem Quảng Trị tổ chức họp mặt: + Địa điểm: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tại bãi tắm Cửa Việt. + Thời gian: Từ 15h00 ngày 09/5/2010. Kính mời anh chị em có điều kiện tham dự. @Lão MU: Sau khi xong việc ở Huế lão cố gắng ra xem Đông Hà- Cửa Việt nó ra làm sao nhé. @ Bác Hongducanh: Em chờ tin đoàn CCB xuyên Việt của bác. |
Trích:
Thể là lại tuột mất cơ hội Putinka vuông vuông!:emoticon-0106-cryin |
Trích:
Một cô Thủy nữa, tóc ngắn, nói giọng Huế, giờ đang dạy ở ĐHTH Huế(cô Thủy này ...hơi đậm một tý!) Một cô Thủy nữa, "nhỏ nhắn xinh xinh" này xưa, nói giọng Huế...., cũng đang ở Hà Nội, rất gần chỗ cô Thủy nói tiếng Hà Nội. :emoticon-0136-giggl Còn một cô Thủy nữa , nói tiếng Huế, Pha giọng Sài Gòn, cô này không nhỏ nhắn, như người mẫu , giờ đang ở TP HCM.:emoticon-0136-giggl Bác xem là cô Thủy nào nhé! Bữa nào ghé HN em ...bàn giao địa chỉ cho!:emoticon-0111-blush Đúng như bác Cả Sài Gòn nói: Hóa ra trái đất cũng nhỏ thôi! |
Tường thuật Offline của một số mem Huế với chú Mужик đây!
Mặc dù offline BTT ko tổ chức ở Huế nữa, nhưng như đã dự định chú Мужик đã vào Huế công tác hôm 7/5 vừa rồi. Ngày hôm nay 8/5 Cô Dang Thi Kim Dung đã đưa chú đi thăm quan một số danh lam thắng cảnh của Huế như lăng Khải Định và Lăng Tự Đức. Tối nay tôi, dragon cùng với ĐTKD, Мужик và 2 mem khác nữa đã gặp nhau ăn tối tại nhà hàng Bà Chanh. Dự định chiều mai 9/5 sẽ đi thăm Đại nội và sau đó đi ăn đặc sản Huế như Bún thịt nướng, nem lụi,.....Và sau đây là 1 số hình ảnh tại nhà hàng Bà Chanh - Huế: http://i702.photobucket.com/albums/w.../Image1710.jpg Ba chú cháu Myжик, HCD và Xồm http://i702.photobucket.com/albums/w.../Image1711.jpg DTKD và em Tô http://i702.photobucket.com/albums/w.../Image1712.jpg dragon- mem moi tham gia http://i702.photobucket.com/albums/w.../Image1714.jpg http://i702.photobucket.com/albums/w.../Image1715.jpg Co KD và bảo bối Tô http://i702.photobucket.com/albums/w.../Image1718.jpg Hết rồi....:emoticon-0102-bigsm http://i702.photobucket.com/albums/w.../Image1719.jpg http://i702.photobucket.com/albums/w.../Image1720.jpg sory mọi người nhé, tải ảnh blog-bleg nhiều rồi mà khi tải ảnh lên NNN lại bị lúng túng, đâm ra phải chỉnh sửa mấy lần. May nhờ có bác Hongducanh gợi ý cháu đã gọi cho cô Dung nhờ sự viện trợ của Tô. Thui từ lần sau sẽ khôn hơn....:emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe |
Cám ơn cháu Hoang Cong Dinh đã gửi những hình ảnh mang tính thời sự của QKMT, cụ thể là Huế. Cho hỏi: cô VanAnhBL đâu mà không tham gia? cô ấy rất nhiệt tình đấy HCD à. Lần sau cháu sẽ có kinh nghiệm gửi ảnh, nhưng cũng nhắc cháu nên để ảnh ở mức độ thích hợp với 4r cháu nhé. nếu cứ để nguyên như thế này chắc phải chờ đợi lâu khiến ai không có tính kiên nhẫn là bỏ ngay đấy.
|
Dạ vâng, cháu xin cảm ơn bác hongducanh nhiều ah:emoticon-0155-flowe!,lần sau cháu sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng mà cháu vẫn chưa biết cô VanAnhBL đâu bác ah, chắc mai cháu phải hỏi lại cô Kim Dung thôi!:emoticon-0100-smile
|
Tin từ Chiến khu Quảng Trị:
Chiều 09/5, các "chiến binh" Quảng Trị (khoảng 20 "tay súng" họp mặt mừng Ngày Chiến thắng tại bãi tắm Cửa Việt. Lâu lâu mới gặp nhau nên không khí thật chân tình, vui vẽ ôn kỉ niệm xưa, nhớ một thời trai trẻ sống học tập, làm việc ở Liên Xô. Rất nhiều câu chuyện cứ bắt đầu bằng câu: "Hồi nớ ở bên Liên Xô...". Ai cũng trách răng không có người mô đứng ra chủ trì để anh em có điều kiện gặp mặt nhau nhiều hơn. Hóa ra từng nhóm ngày trước học cùng trường hoặc ở cùng thành phố...họ đều tổ chức họp mặt hàng năm. Nhiều bạn đã vào thăm 3N nhưng chưa đăng ký thành viên. Tiếc là chưa ai biết pots ảnh để tường thuật. Hẹn các bác dịp sau vậy. *Lão MU lúc đầu hẹn ra Đông Hà nhưng dùng dằng mãi ở Cố đô với các mem Huế nên phút cuối cũng không ra được. |
|
TẠM BIỆT CHÚ MУЖИК
Sáng nay chú мужик đã lên tàu về "xứ sở của rau má", kết thúc chuyến công tác và offline mini tại Huế. Được cô Kim Dung nhắn tin là chú đang ở trên ga lúc 6h27 AM nhưng thú thật lúc đó 2 đứa mới đi ngủ được chừng 20 phút (vì đêm hôm trước phải thức để kiểm tra LV lần cuối trước khi in mà):emoticon-0123-party nên hai đứa không hay biết j cả, đến tận khi mất điện nóng quá không ngủ được mới đọc được tin nhắn của cô, lúc đó vội vàng gọi điện cho cô được biết là tàu bị delay đến gần 8h mới đến, hai đứa tức tốc lên ga, nhưng đi ra đầu đường Ngự Bình bị chính tàu của chú chắn ngang khiến 2 đứa mất 15 phút mới thoát khỏi đám đông. Phóng như bay lên ga để chào chú mà lên đến nơi cháu và dragon tìm khắp phòng chờ thì được bảo vệ cho hay chuyến tàu "Rau má" đó đã chạy được cả chục phút rồi. Thế là tiu ngiu gọi điện lại cho cô KD để xác thực thì cô đã đang ở chợ rồi. Hic vậy là không byebye được chú Mужик, áy náy quá đi. Sorry chú và cô nhé,vì bon em đã cho 2 người leo cây....:emoticon-0111-blush hẹn găp lại chú khi khác để được nghe cô và chú nói tiếng Nga nhiều hơn....:emoticon-0150-hands |
Chào cả nhà! Học tập Hoamay tôi giới thiệu các mems trong mấy bức ảnh em HCD đưa lên để các bác biết "ai là ai?" nhé. Trong bức ảnh đầu tiên: người ngồi giữa là lão MU đáng kính, thanh niên mặc áo sơ mi trắng là HCD (tác giả những bức ảnh này), thanh niên mặc áo pull vàng là con trai lớn của KD tôi (tên ở nhà là Xồm). Ngoài ra có dragon là mem mới của 3N và 1 mem rất béo luôn ngồi cạnh KD tôi - đó là con trai nhỏ của KD. Cháu tên là Tồ, 14 tuổi, học lớp 8, cao 1m70, nặng 78,3 kg!!!
|
Bác Ly ơi, trông hoài sao chưa thấy ảnh up lên! Biết các bác bận lắm, nhưng em cũng nóng lòng muốn xem không khí của cuộc off ngoài ấy lắm!
|
Chị Vân Anh bận việc gì mà không thấy trong các bức ảnh của HCD nhỉ?
Nồi lẩu đó đặc sản của quán bà CHanh : Lẩu thái Lan đúng không nhỉ ? :emoticon-0136-giggl Nhớ Huế quá ! |
Trích:
Còn về việc Vân Anh không tham gia được thì chắc bác phải hỏi cô Kim Dung thui:emoticon-0136-giggl |
@HCD: vanhbuile không tham gia được do thời gian đó bận rộn quá, chắc cô Kim Dung biết rõ.
Còn Chich Tomsk là Huế chính hiệu đấy, nên không lạ gì với món lẩu bà Chanh đâu. Trong lần off trước, năm 2008 tại ĐN, Chick Tomsk đã xuất hiện dưới vai diễn viên múa - 1 cô gái Nga rất hiền lành và đáng yêu, cùng bác nguyenlac, nếu có thời gian xem lại hình đưọc post lên diễn đàn thì chắc có khi HCD có thể nhận ra. @Bác LyMiSa: Có ảnh không cho em xem tí nào! Sao cất giấu lâu thế? |
Trích:
Lâu rồi tớ mới thấy lại trang này nên bạn bỏ quá cho nhé. Cái chính là mình lớn tuổi rồi, tiếp thu cái mới nó chậm lắm, chỉ bằng tốc độ con rùa thôi. Cảm ơn bạn đã chỉ dẫn nhưng tự mình không sao làm được. Hơn nữa việc này việc nọ cũng lu bu, rảnh một tý là tranh thủ vào 3N đọc...và đọc... Tuy vậy, lâu lâu cũng viết một đôi bài cho đỡ nhớ, chứ còn pots ảnh thì thư thư đã nhé. :emoticon-0150-hands |
Trích:
|
ChickTomb tên thật là Hoàng Đình Phong, gốc Huế chính hiệu, láo die ! :emoticon-0136-giggl Hiện đang sống và làm việc tại miền nam nên đã và đang gia nhập quân khu miền nam. Sinh nhật 3N năm nay tại ĐN mình không tham gia được vì lý do công việc hichic:emoticon-0106-cryin. Rất vui khi được làm quen với các bác đồng hương Cố Đô Huế :emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 16:43. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.