Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   cho em xin hỏi! (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2581)

nqbinhdi 02-12-2010 12:47

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 73684)
- Dốt quá! Đã không biết thì im đi! Trỗi chiếc gì ở đây? Vớ vẩn! Ai trở thành một biểu tượng cho phong trào phản chiến của sinh viên miền Nam Việt Nam? Cũng là họ Nguyễn đấy, nhưng mà là Nguyễn Thái Bình. Và để yên cho gấu ngủ! Còn đánh thức lần nữa là toi mạng đấy
Híc! Em có lời giải đáp cho câu hỏi thứ 2.

Có lẽ không ai biết chắc được nhạc sĩ Trương Quốc Khánh đã nghĩ về ai khi viết Tự Nguyện, vì ông đã ra người thiên cổ cả hơn 10 năm nay. Bởi thế, tôi thiên về chuyện Trương Quốc Khánh viết Tự Nguyện cho cả một lớp thanh niên thời bấy giờ - Là người, xin một lần khi nằm xuống, cùng anh em đứng lên phất cao ngọn cờ!

Tôi đã mất nhiều công để tìm xem Trương Quốc Khánh viết Tự nguyện khi nào. Khá ít ỏi tài liệu trên mạng viết về điều này. Theo wikipedia và theo trang Trương Quốc Khánh trên Showbiz (có lẽ lấy lại từ wiki) thì Trương Quốc Khánh viết Tự Nguyện năm 1968, khi ông mới 21 tuổi và mới tham gia phong trào thanh niên sinh viên miền Nam chống chiến tranh, sau đó trở thành một trong những người sáng lập ra Phong trào Hát cho dân tôi nghe.

Nếu wiki đúng thì không thể có chuyện Trương Quốc Khánh viết Tự nguyện để ca ngợi Nguyễn Thái Bình được, bởi mãi mấy năm sau mới có chuyện Nguyễn Thái Bình định cướp máy bay trên đường từ Mỹ về và bị bắn chết tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 2-7-1972.

Hổ gừ có thông tin nào khác chăng?

PS: Tháng 8-1972, lúc chúng tôi đang tập trung ở Đại Từ chuẩn bị đi nước ngoài học (cái này có khi lão vidinh cũng còn nhớ - cái sọ dừa ấy nhất quyết là một cái bộ nhớ máy tính chưa bị virus tàn phá:emoticon-0116-evilg), chúng tôi - đám học sinh sắp du học - được cán bộ tuyên huấn của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp hay Trung ương Đoàn cũng chẳng nhớ rõ nữa cho học tập tấm gương Nguyễn Thái Bình, một du học sinh phản chiến vừa mới bị bắn chết tại Tân Sơn Nhất. Học cả một ngày trong những khu vườn-rừng ở Đại Từ-Thái Nguyên, kêu gọi các du học sinh miền Bắc cố gắng học tập để sau này xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, xứng đáng với các hy sinh của bao nhiêu liệt sĩ.

dienkhanh 02-12-2010 13:52

1. Bác LVS trong nhà đài vẫn nổi tiếng là "múc dầu chữa cháy" mà. Nhưng khả năng ứng khẩu của bác ấy vẫn đắc dụng trong một số trường hợp đấy chứ.
2. Em cũng biết cụ Tôn-tôi này nhưng là thông qua "Buratino" và "Tia chiếu khủng khiếp của kỹ sư Ga-ga-rin". Còn cụ kia viết dài quá, người không kiên nhẫn như em không đọc nổi

Old Tiger 02-12-2010 14:35

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 73724)
Trương Quốc Khánh viết Tự Nguyện năm 1968, khi ông mới 21 tuổi và
...
Nếu wiki đúng thì không thể có chuyện Trương Quốc Khánh viết Tự nguyện để ca ngợi Nguyễn Thái Bình được.

Bẩm cụ! Thì ra Gấu mẹ vĩ đại trong giấc mơ của nhà cháu nó buồn ngủ nên nói mớ. Híc! :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm

Thực tình chi tiết này nhà cháu nhớ từ hồi còn đi học câp 3 do thày giáo giảng và nó đã đóng đinh vào đầu nhà cháu. Nhà cháu cũng cất công tìm kiếm trên mạng nhưng đúng là rất ít tài liệu viết về lịch sử của bài hát này. Tài liệu duy nhất như cụ nói là bài hát được viết năm 68 khi cố nhạc sĩ mới 21 tuổi. Nhạc sỹ viết để ca ngợi chung phong trào thanh niên sinh viên miền Nam chống chiến tranh. Chứ không phải dành riêng cho anh Trỗi như trong phim "Bí thư tỉnh ủy". Đó là nhà cháu nghĩ vậy.

Đi lang thang, nhà cháu còn tìm thấy cái tin kinh dị cụ ạ (à mong cụ tha lỗi nhà cháu không cố ý đụng đến tên cúng cơm của cụ đâu ạ):

"Ca khúc Tự nguyện của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh phổ thơ Tố Hữu, qua giọng hát của ca sĩ trẻ Đức Tuấn vừa đem đến cho người nghe sự rung động vốn có của ca khúc đã đi vào lòng nhiều thế hệ người yêu nhạc ..."
http://2sao.vietnamnet.vn/p1001c1010...u-an-tuong.vnn

hungmgmi 02-12-2010 15:07

Trương Quốc Khánh viết Tự Nguyện vào năm nào?
Mời các bác đọc bài báo sau:
Trích:

Kỷ niệm Ngày truyền thống Học sinh-Sinh viên Việt Nam 9-1: Hát “Tự nguyện” cùng Trương Quốc Khánh
Thứ bảy, 09/01/2010, 00:36 (GMT+7)

“Nếu là chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng/ Nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hướng dương/ Nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ấm/ Là người tôi sẽ chết cho quê hương/ Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm/ Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền/ Là hoa tôi nở tình yêu ban sớm/ Cùng muôn trái tim ngất say hòa bình/ Là mây theo làn gió tôi bay khắp trời/ Nghìn xưa oai hùng đó nên xin tiếp lời/ Là người xin một lần khi nằm xuống/Nhìn anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ”.

Đó là lời bài hát “Tự nguyện” của Trương Quốc Khánh. Có nhiều người nói ấy là ý một bài thơ của một chiến sĩ cộng sản trong thế chiến thứ 2: “Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương/ Nếu là đá hãy là đá hoa cương/ Nếu là chim hãy là bồ câu trắng/ Nếu là người hãy là chiến sĩ Cộng sản”. Trương Quốc Khánh sáng tác bài hát này trong cuộc tấn công và nổi dậy của quân dân ta Tết Mậu Thân tháng 2-1968.

“Tự nguyện” không chỉ là sáng tác nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh mà còn là một trong những ca khúc hay nhất của nhạc cách mạng Việt Nam thời chiến tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Lời bài hát là một bài thơ hoàn chỉnh, trong sáng, lãng mạn, giàu tính chiến đấu.

Bài hát dễ hát, dễ thuộc có tính lan truyền sâu rộng và nhớ lâu. Đó là tiếng lòng của thế hệ thanh niên Việt Nam yêu nước, là bản anh hùng ca tự nguyện dấn thân. Bài hát có thể hát đơn ca, tốp ca, có thể hát tập thể, có thể hát sinh hoạt cộng đồng, lại có thể biểu diễn thành hợp xướng. Sự hài hòa tuyệt vời giữa Tổ quốc, thời đại và lớp thanh niên học sinh sinh viên, con người.
http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2010/1/214997/

nqbinhdi 02-12-2010 16:13

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 73729)
Bẩm cụ! Thì ra Gấu mẹ vĩ đại trong giấc mơ của nhà cháu nó buồn ngủ nên nói mớ. Híc! :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm

Thực tình chi tiết này nhà cháu nhớ từ hồi còn đi học câp 3 do thày giáo giảng và nó đã đóng đinh vào đầu nhà cháu. Nhà cháu cũng cất công tìm kiếm trên mạng nhưng đúng là rất ít tài liệu viết về lịch sử của bài hát này. Tài liệu duy nhất như cụ nói là bài hát được viết năm 68 khi cố nhạc sĩ mới 21 tuổi. Nhạc sỹ viết để ca ngợi chung phong trào thanh niên sinh viên miền Nam chống chiến tranh. Chứ không phải dành riêng cho anh Trỗi như trong phim "Bí thư tỉnh ủy". Đó là nhà cháu nghĩ vậy.

Đi lang thang, nhà cháu còn tìm thấy cái tin kinh dị cụ ạ (à mong cụ tha lỗi nhà cháu không cố ý đụng đến tên cúng cơm của cụ đâu ạ):

"Ca khúc Tự nguyện của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh phổ thơ Tố Hữu, qua giọng hát của ca sĩ trẻ Đức Tuấn vừa đem đến cho người nghe sự rung động vốn có của ca khúc đã đi vào lòng nhiều thế hệ người yêu nhạc ..."
http://2sao.vietnamnet.vn/p1001c1010...u-an-tuong.vnn

Tìm thấy trên Internet có bài nói rằng Lời của bài Tự Nguyện là thơ của Louis Aragon (1897-1982) - một nhà thơ, nhà chính trị Pháp (lấy vợ người Nga gốc Do Thái), giải thưởng Lê Nin về hòa bình năm 1957 và Huân chương cách mạng Tháng Mười năm 1972 nhân dịp ông 60 và 75 tuổi - do Tố Hữu dịch từ tiếng Pháp ra tiếng Việt. Nếu đúng vậy thì vì lời thơ là do Tố Hữu đặt bằng tiếng Việt trên tứ thơ của Aragon nên có nói lời bài hát là của Tố Hữu có lẽ cũng không sai chạy mấy.

Cũng chưa tìm kiếm kỹ nên cũng còn bán tín bán nghi, song sẽ không cảm thấy kinh dị gì như Hổ gừ cả - khổ, Hổ gừ mà còn biết kinh sợ ah? Điêu nhẻ?

Old Tiger 02-12-2010 16:28

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 73739)
Cũng chưa tìm kiếm kỹ nên cũng còn bán tín bán nghi, song sẽ không cảm thấy kinh dị gì như Hổ gừ cả - khổ, Hổ gừ mà còn biết kinh sợ ah? Điêu nhẻ?

Ối, thế nhà cháu lại hấp tấp tồi. Chán thật! :emoticon-0106-cryin Tự phạt 3 nhát!

nqbinhdi 02-12-2010 16:50

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 73740)
Ối, thế nhà cháu lại hấp tấp tồi. Chán thật! :emoticon-0106-cryin Tự phạt 3 nhát!

Thực ra tìm gần chết cũng không thấy ở đâu nói chắc rằng bài thơ ấy của Aragon lại do Tố Hữu dịch cả. Cả trong tập Thơ Louis Aragon, 18 bài, nhà xuất bản VH in năm 1980 có trên Thi viện cũng không thấy bài ấy. Nếu là do TH dịch thì sao lại lọt không vào tập thơ này được chứ? Hay biên tập viên nxb VH ngày ấy (mà tôi đồ rằng đó là bà chị cả tôi, vốn là Phó phòng văn học hiện đại, nxb. VH ngày ấy) lại muốn cắt sổ gạo?

Trên Thi Viện thì nói chắc rằng lời của bài Tự Nguyện là từ thơ Aragon, có lẽ tin được, chỉ là miềng cóc biết tiếng Phú-lãng-sa để mà tìm kiếm thôi.
Thế nên mới vẫn còn bán tín bán nghi vậy.

Bác nào biết, xin ra tay chỉ giáo đi.

Có lẽ đêm nay về sẽ nhờ bác Gú-gàn dịch mấy câu thơ ấy sang tiếng Pháp rồi search vậy.

Old Tiger 18-12-2010 23:08

Các cụ các bác cho nhà em hỏi ngu một câu:
Tại sao các cầu thủ đội tuyển VN không ghi nổi lấy một bàn ạ????????????????????????????????????????

micha53 19-12-2010 05:15

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 75118)
Các cụ các bác cho nhà em hỏi ngu một câu:
Tại sao các cầu thủ đội tuyển VN không ghi nổi lấy một bàn ạ????????????????????????????????????????

Vẫn cú à?:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

htienkenzo 19-12-2010 05:42

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 75118)
Các cụ các bác cho nhà em hỏi ngu một câu:
Tại sao các cầu thủ đội tuyển VN không ghi nổi lấy một bàn ạ????????????????????????????????????????

Tôi đang nghĩ... cả 2 trận đều có... "mùi"! :emoticon-0127-lipss

Old Tiger 20-12-2010 15:52

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 75118)
Các cụ các bác cho nhà em hỏi ngu một câu:
Tại sao các cầu thủ đội tuyển VN không ghi nổi lấy một bàn ạ????????????????????????????????????????

Trích:

micha53 viết (Bài viết 75135)
Vẫn cú à?:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

Ơ đây là nguyên nhân hở bác Mì ơi? :emoticon-0136-giggl

nghiahoa 20-12-2010 16:11

Theo em đại loại là thế này!
Triết lý của chúng ta là tấn công để phòng thủ. Chính vì vậy chúng ta luôn tiến lên vây hãm khung thành đối phương để ghi bàn.
Nhưng ghi bàn như thế nào? Thế nào là ghi bàn? Hình như từ huấn luyện viên đến các cầu thủ con cưng đều đang ...họp trong đầu kể cả trong thi đấu để tìm ra định nghĩa đó. Đã chính thức từ giã cuộc chơi mà đến giờ các cầu thủ thân yêu của chúng ta cùng với ban huấn luyện và những người làm bóng đá nước nhà vẫn còn đang miệt mài...họp!:emoticon-0107-sweat

toiyeuem123 24-01-2011 02:16

Cả nhà ơi. Hiện nay em đang học là sinh viên năm 1 ngành báo chí học. Em đang học môn введение в специальность và giáo viên yêu cầu phải làm реферат với nội dung như sau :
Функции. Методы и Взаимоотношения современной журналистики с аудиторией
Em đã tìm trên mạng nhưng không có nhiều. Ai có tài liệu gì hay biết chỗ nào có thể tải về thì pm e nhá theo địa chỉ mail : nguyenhoank53bc12@mail.ru. cảm ơn mọi người nhiều.

Nina 24-01-2011 02:32

Có lẽ tốt hơn là em cứ hỏi giáo viên của em trước thì sẽ hay hơn đấy, giáo viên tư vấn tài liệu tham khảo sẽ tốt hơn mà.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:38.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.