Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Học tiếng Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Tương lai gì cho người học tiếng Nga ở Việt Nam (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2498)

namcnhvt 16-01-2010 18:11

Trích:

jryeti viết (Bài viết 48670)
chưa học đã lo thất nghiệp :-<
mà nếu bạn thấy tương lai nó ảm đạm như thế thì học chuyên tiếng Nga làm gì

Xin lỗi đi. Phải biết lo xa chứ. Đợi nước đến chân mới nhảy thì nhảy xuống địa ngục.

jryeti 16-01-2010 18:18

Trích:

namcnhvt viết (Bài viết 48677)
Xin lỗi đi. Phải biết lo xa chứ. Đợi nước đến chân mới nhảy thì nhảy xuống địa ngục.

bạn biết lo xa gớm nhỉ
nếu thực sự bạn học tốt thì thiếu gì việc làm và trước mắt là thiếu gì trường mà thi vào
học tiếng Nga tức là sẽ thi khối D2 tất nhiên lựa chọn sẽ eo hẹp hơn
bạn biết lo xa thì sao lại chọn khối ít lựa chọn hơn thế
ngoài ra kể cả đi du học cũng chằng đảm bảo tương lai tươi sáng đâu bạn ạ (nếu mà được thì mình cũng bảo bố mẹ bán đất bán nhà để đi cho ngày mai nó chắc chắn)
nếu bạn học lớp 10 hoặc 11 thì suy nghĩ đến việc đổi con đường còn kịp
lớp 12 thì nước cũng sắp tới chân rồi đấy
tôi nói hơi bị phô mong bạn thông cảm, và cũng xin lỗi mọi người vì bài hơi lạc đề, ai có ý kiến gì xin pm cho chủ đề khỏi đi lạc nữa

voshka 16-01-2010 19:11

Trích:

nguyentiendungrus_83 viết (Bài viết 48650)
Cảm ơn voshka! Nhưng mắt thì không ở trước chúng ta mà là ở trên (người) chúng ta và mắt thì có thể nhìn đc qua gương mà ;))

Huhu. Mình trả lời sai rồi :). Nếu bạn thích lời : "жизнь прожить - не поле пройти!!!!" thì tôi nghĩ viết chữ "Ж" nên viết hoa. Sẽ đẹp hơn đấy!

dangkiena3 16-01-2010 20:09

Theo tớ thì có tiếng nước ngoài là sống được hết. Tiếng Anh giờ nhiều rồi, có khi tiếng Nga lại hay.

nguyentiendungrus_83 16-01-2010 20:52

Trích:

phuong_nga06_09 viết (Bài viết 48667)
Ồ! còn em nghĩ và quan niệm còn có những cái khác luôn trước mắt chúng ta mà chúng ta không bao giờ nhận ra được. Vì thế theo em, không cần có chữ "duy nhất".

Сó thể là gì nhỉ??? Tình yêu của cô bạn(cậu bạn) thân chăng???:emoticon-0136-giggl

Милая_утка 16-01-2010 21:27

Trích:

namcnhvt viết (Bài viết 48677)
Xin lỗi đi. Phải biết lo xa chứ. Đợi nước đến chân mới nhảy thì nhảy xuống địa ngục.

Thằng bé này!
Biết lo xa sao còn thi vào chuyên Nga để bây giờ phải lên diễn đàn xin lời khuyên của mọi người?
Hòa Bình "aná - anhí".;))
Thi vào đại học mà còn "chẳng dám mơ" thì đi du học làm gì em?
"hai thằng anh" của em được tỉnh Hòa Bình cử đi học ở Nga 6 năm (oai ghê gớm) còn đang "gào thét" bên kia kìa.;))

phuong_nga06_09 17-01-2010 07:04

Trích:

nguyentiendungrus_83 viết (Bài viết 48692)
Сó thể là gì nhỉ??? Tình yêu của cô bạn(cậu bạn) thân chăng???:emoticon-0136-giggl


Tình yêu á? có thể lắm chứ:emoticon-0100-smile .Anh có vẻ hay nghĩ về vấn đề này đấy--> liên tưởng nhanh.
Em (anh cũng) đã nói "luôn trước mắt chúng ta mà chúng ta không bao giờ nhận ra được". Thế thì cứ để cho nó đến tự nhiên, đoán mò làm gì. Còn tình yêu của cô bạn (cậu bạn) thân, cái này anh có ý chê bạn em trẻ con, yêu đương vớ vẩn chứ gì! (suy diễn tí). Xin lỗi anh nha, tình yêu không phân biệt tuổi tác, tình yêu làm cuộc sống có ý nghĩa thì có vấn đề gì đâu nhỉ! Còn yêu đương làm ảnh hưởng tới học tập---> ảnh hưởng tới tương lai á? tùy thôi! Em thấy nhiều trường hợp như thế rồi. Nói tóm lại: tương lai như thế nào? câu trả lời "điều đó phụ thuộc hành động của bạn":emoticon-0127-lipss thôi kệ đi. Xin trả lại cho đúng với mạch của topic, có gì sang topic "tình yêu" thì hợp lý hơn.
@nguyentiendungrus_83: Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ và là một văn hóa cao cấp của nhân loại.( phần đầu là của Shukhomlinxki, phần sau là của Tonxtoi)

dangkiena3 17-01-2010 08:26

Rất là dí dỏm nhỉ? Đúng là tiếng Nga giờ đang ngày càng thất thế so với các thứ tiếng ngoại ngữ khác như Anh, Trung, Hàn, Nhật. Nhưng bạn chủ topic đã chọn tiếng Nga để "đâm đầu" rồi thì nên tập trung đi. Đừng phân tâm chứ.
Bên công ty an ninh mạng Bkav của bác Tử Quảng có 1 câu mà tớ rất mê:
Hãy làm việc hết mình, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn!

Tớ thì mong được học chuyên Nga như bạn mà không được.

nguyentiendungrus_83 17-01-2010 16:15

Trích:

phuong_nga06_09 viết (Bài viết 48711)
Tình yêu á? có thể lắm chứ:emoticon-0100-smile .Anh có vẻ hay nghĩ về vấn đề này đấy--> liên tưởng nhanh.
Em (anh cũng) đã nói "luôn trước mắt chúng ta mà chúng ta không bao giờ nhận ra được". Thế thì cứ để cho nó đến tự nhiên, đoán mò làm gì. Còn tình yêu của cô bạn (cậu bạn) thân, cái này anh có ý chê bạn em trẻ con, yêu đương vớ vẩn chứ gì! (suy diễn tí). Xin lỗi anh nha, tình yêu không phân biệt tuổi tác, tình yêu làm cuộc sống có ý nghĩa thì có vấn đề gì đâu nhỉ! Còn yêu đương làm ảnh hưởng tới học tập---> ảnh hưởng tới tương lai á? tùy thôi! Em thấy nhiều trường hợp như thế rồi. Nói tóm lại: tương lai như thế nào? câu trả lời "điều đó phụ thuộc hành động của bạn":emoticon-0127-lipss thôi kệ đi. Xin trả lại cho đúng với mạch của topic, có gì sang topic "tình yêu" thì hợp lý hơn.
@nguyentiendungrus_83: Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ và là một văn hóa cao cấp của nhân loại.( phần đầu là của Shukhomlinxki, phần sau là của Tonxtoi)

Tôi chỉ spam tý cho vui cửa vui nhà thôi mà!

Милая_утка 17-01-2010 16:27

Cô bé này thích quan trọng hóa vấn đề thế nhỉ!:emoticon-0136-giggl
@nguyentiendungrus_83: ai bảo bác động đến "tự ái trẻ con" làm chi ;)

tonichoat_lhp 17-01-2010 20:26

À ,cho em hỏi một chút ? Không biết nếu học giỏi tiếng nga ,sau này có làm được bác sỹ chuyên khoa răng không ạ ?..hihi....Mọi người nói là nếu biết lo xa mà lại thi vào chuyên nga ...hihih,...giống bố em ,lúc đầu cũng là lo xa nên đăng kí cho em vào chuyên nga ,học chuyên nga có nhiều cái lợi lắm,lúc nào cũng được vào trường chuyên ,lựa chọn ít nhưng đủ để mình lựa chọn ,còn nói về sau này thì em chịu ,em chưa có định hướng gì cả .Như chị phương thảo nói đấy ,bố mẹ quyết định là rất quan trọng .Ngoại ngữ là đòn bẩy để giúp mình đạt được ước mơ...

Nina 17-01-2010 20:48

Mình nghĩ rằng nếu các bạn giỏi chuyên môn của mình, thì chắc chắn là việc các bạn giỏi tiếng Nga không thể gây hại cho chuyên môn của cac bạn được. Nếu bạn muốn làm bác sĩ chuyên khoa răng thì cứ thi vào Nha khoa, học cho giỏi chuyên môn, đơn giản mà...

nguyentiendungrus_83 17-01-2010 23:03

Trích:

tonichoat_lhp viết (Bài viết 48741)
À ,cho em hỏi một chút ? Không biết nếu học giỏi tiếng nga ,sau này có làm được bác sỹ chuyên khoa răng không ạ ?..hihi....Mọi người nói là nếu biết lo xa mà lại thi vào chuyên nga ...hihih,...giống bố em ,lúc đầu cũng là lo xa nên đăng kí cho em vào chuyên nga ,học chuyên nga có nhiều cái lợi lắm,lúc nào cũng được vào trường chuyên ,lựa chọn ít nhưng đủ để mình lựa chọn ,còn nói về sau này thì em chịu ,em chưa có định hướng gì cả .Như chị phương thảo nói đấy ,bố mẹ quyết định là rất quan trọng .Ngoại ngữ là đòn bẩy để giúp mình đạt được ước mơ...

Oh! Quá được ý chứ! nhưng tôi khuyên nên học về chuyên khoa mắt hơn! giỏi về mắt, biết tiếng nga, thế thì còn gì bằng! Bệnh viện mắt việt nga sẵn sàng đón chờ bạn. Vậy làm cách nào để có thể đạt đc cả 2 mà chỉ cần trong thời gian nhanh nhất , trong khi không cần học xong đại học tiếng nga xong lại phải học đại học y về chuyên khoa mắt? Câu trả lời chỉ có 1: sang nga du học ngành mắt!:D:emoticon-0136-giggl và đây mới chính là: ngoại ngữ là đòn bẩy để mình đạt ước mơ đấy!!!;))

tonichoat_lhp 18-01-2010 18:30

Trích:

nguyentiendungrus_83 viết (Bài viết 48755)
Oh! Quá được ý chứ! nhưng tôi khuyên nên học về chuyên khoa mắt hơn! giỏi về mắt, biết tiếng nga, thế thì còn gì bằng! Bệnh viện mắt việt nga sẵn sàng đón chờ bạn. Vậy làm cách nào để có thể đạt đc cả 2 mà chỉ cần trong thời gian nhanh nhất , trong khi không cần học xong đại học tiếng nga xong lại phải học đại học y về chuyên khoa mắt? Câu trả lời chỉ có 1: sang nga du học ngành mắt!:D:emoticon-0136-giggl và đây mới chính là: ngoại ngữ là đòn bẩy để mình đạt ước mơ đấy!!!;))

ý anh ơi...hihi...Làm sao để sang du học Nga ngành mắt ạ? Ngoại ngữ thì có liên quan gì đến y học đâu , hay là học giỏi ngoại ngữ người ta chuyển sang nga rồi mình học chuyên ngành mắt bên đấy. Thật sự em rất yêu tiếng Nga ,em không muốn 7 năm học tiếng nga của em sau này bỏ không ...:((.Nhiều người giờ học tiếng Nga ra ,chả làm gì liên quan đến tiếng Nga cả...Lo xa quá !:(

dangkiena3 18-01-2010 19:19

Trích:

tonichoat_lhp viết (Bài viết 48879)
ý anh ơi...hihi...Làm sao để sang du học Nga ngành mắt ạ? Ngoại ngữ thì có liên quan gì đến y học đâu , hay là học giỏi ngoại ngữ người ta chuyển sang nga rồi mình học chuyên ngành mắt bên đấy. Thật sự em rất yêu tiếng Nga ,em không muốn 7 năm học tiếng nga của em sau này bỏ không ...:((.Nhiều người giờ học tiếng Nga ra ,chả làm gì liên quan đến tiếng Nga cả...Lo xa quá !:(

Đấy là tại họ không làm công việc liên quan tới tiếng Nga chứ không phải không có việc cho họ làm, hì theo tớ là vậy.

Милая_утка 18-01-2010 23:46

av là nguyentiendungrus_83?
Oài! Trẻ quá! Cứ nghĩ bác này phải U40.:emoticon-0136-giggl

nguyentiendungrus_83 18-01-2010 23:53

Tôi sinh năm 83! nhìn nick cũng biết mà! chẳng có gì phải giấu diếm ở đây cả! Đây là cái hình chụp cách đây mấy năm rồi, giờ thì già thật rồi!

nguyentiendungrus_83 19-01-2010 00:51

Trích:

tonichoat_lhp viết (Bài viết 48879)
ý anh ơi...hihi...Làm sao để sang du học Nga ngành mắt ạ? Ngoại ngữ thì có liên quan gì đến y học đâu , hay là học giỏi ngoại ngữ người ta chuyển sang nga rồi mình học chuyên ngành mắt bên đấy. Thật sự em rất yêu tiếng Nga ,em không muốn 7 năm học tiếng nga của em sau này bỏ không ...:((.Nhiều người giờ học tiếng Nga ra ,chả làm gì liên quan đến tiếng Nga cả...Lo xa quá !:(

cái con bé này! Nói thế vẫn không hiểu hả? Học đi! Học giỏi vào! rồi nhận học bổng sang nga mà học! Nói tiếng nga giỏi vào! lúc ý có khi việc nó tự tìm đến ý chứ!

phuong_nga06_09 19-01-2010 00:54

Trích:

nguyentiendungrus_83 viết (Bài viết 48933)
cái con bé này! Nói thế vẫn không hiểu hả? Học đi! Học giỏi vào! rồi nhận học bổng sang nga mà học! Nói tiếng nga giỏi vào! lúc ý có khi việc nó tự tìm đến ý chứ!

Anh nói giống bố em! (nội dung, cách thức,....)

nqbinhdi 19-01-2010 05:56

Trích:

nguyentiendungrus_83 viết (Bài viết 48926)
Tôi sinh năm 83! nhìn nick cũng biết mà! chẳng có gì phải giấu diếm ở đây cả! Đây là cái hình chụp cách đây mấy năm rồi, giờ thì già thật rồi!

Hehe, đọc cái chỗ đo đỏ của bạn mình phì cả cười. Lại nhớ mồng 1 Tết năm 1973, lúc sắp quay trở lại đơn vị thì bà xã mình bây giờ mò đến, gặp nhau được có chưa đến nửa giờ để rồi 6 năm sau đó lại xa biền biệt. Ngố nhất là lúc chỉ có hai đứa dưới nhà khi tiễn em về, mình hỏi nàng "Trông anh có già không?" (é, là ý nói đi bộ đội trông có già dặn lên không ý mà - tuồng đến thế là cùng thôi nhá!). Bây giờ xem lại các ảnh chụp hồi đó thấy cái mặt mình ngày ấy đúng là non choẹt, bấm ra cả sữa:emoticon-0102-bigsm!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:11.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.